Tiếng Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 29 của 30 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 448 bài trong đề mục
nhabe 11.04.2010 09:09:17 (permalink)
0

Trích đoạn: vivi07






Một nén hương cho người nằm xuống,
Dù bắc hay nam cũng là chung giống !


Ta im lặng thở lời thơ ngạo nghễ
Yêu tình quê quí nước Việt da vàng
Mẹ Việt ơi ! Con nguyện lòng nhớ mãi
Lạc xứ người nhưng tạc dạ Việt Nam

...!...


Chào Vivi, thơ này khó hoạ...nên nhabe chỉ xin góp ý...

Vivi nói đúng " dù bắc hay nam cũng là chung giống"...nb đọc truyện thấy những anh bộ đội miền bắc hy sinh thân mình cho cuộc chiến cũng thấy thương như những anh lính miền nam...họ đều hy sinh cho đất nước dù họ theo chế độ nào...chúng ta những kẻ rất dễ cảm xúc với cái đau của người khác...heheh có lẽ vì vậy mà chúng ta yêu thơ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 09:16:36 bởi nhabe >
vivi07 13.04.2010 02:19:21 (permalink)
0
Ta im lặng

Ta im lặng vắt lời thơ ngạo nghễ
Yêu tình quê quí nước Việt da vàng
Mẹ Việt ơi ! Con nguyện lòng nhớ mãi
Lạc xứ người nhưng tạc dạ Việt Nam

Ta im lặng gieo vần thơ tim vỡ
Gửi cố hương nung lửa đốt độc tài
Xót lương dân chìm đáy bể bi ai
Trong chế độ rước ngoại bang cuồn lộng

Ta im lặng vẽ bức tranh sinh động
Chỉ rõ phường gian xảo mỵ lừa dân
Kẻ lợi danh ẩn núp bóng thuyền nhân
Tiếp tội ác buôn dân và bán nước

Ta im lặng chép những trang huyết sử
Vị anh hào đã vì Nước hy sinh
Đấng nữ nhi thấy mất biển rừng xinh
Thốt lời thật dù ngục tù máu lệ

Ta im lặng vuốt dòng thơ ngạo nghễ
Cùm linh hồn trên đầu bút hương sen
Mẹ Việt ơi ! Non Sông này không thể
Dệt vần thơ uốn con chữ tham hèn !

Vivi
Norway 01.4/2010

Cả ơn Nhabe nhiều...chúc vui
nhabe 13.04.2010 03:00:42 (permalink)
0
Vivi, nb cũng cám ơn Vivi đã chia sẻ hình ảnh cũng như thơ...thơ hay lắm nhưng nb không hoạ nổi
vivi07 14.04.2010 21:50:55 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe

Vivi, nb cũng cám ơn Vivi đã chia sẻ hình ảnh cũng như thơ...thơ hay lắm nhưng nb không hoạ nổi

Cảm ơn nb nhiều... chúc luôn vui
vivi07 16.04.2010 03:43:54 (permalink)
0


Một nén hương xin đốt
Một nỗi lòng ủ dột
Một trái tim không chết
Việt cộng dã man tốt

...!...
Vivi

Ngày bất diệt
   (30.4.75)     

Những mẹ già tóc bạc phơ
Đôi mắt mờ, ngóng đàn con
Năm tháng mòn, sâu rừng rú
Gông đỏ cùm, xác héo hon

Những cha già mắt láo lơ
Dấu chân về, sau cơn mơ
Nghĩa trang đầy, mồ vô chủ
Chim buồn ru, lời thảm thê

Những người què đi lang thang
Lê đôi nạng, lệ hai hàng
Góc công viên, thành phố chết
Rác bụi về, đời xót xa

Những người khùng hát như điên
Trút ưu phiền, nỗi oan khiên
Cữa nhà xiềng, dây xích đỏ
Đàn con nhỏ, ngủ xó hiên !

Vivi

vivi07 26.04.2010 01:09:07 (permalink)
0
Chiếc lá đời

Bể đời ôm chiếc lá khô
Mang đi muôn nẻo hư vô bến bờ
Sóng tình gối chiếc ngủ mơ
Giữa dòng nước đỏ, bạc phơ mái đầu
Hẳn rõ ràng, đáy bể sâu
Chôn đầy những lá, xanh mầu mầm non
Còn đâu hình bóng môi son
Thuở nào lưu dấu mỏi mòn gió xuân
Chiếc lá khô, rẽ một thân
Cô đơn cỡi ngọn sóng thần hoàng hôn
Lắm cơn giông bão dập dồn
Trút lên thân lá vùi chôn bể đời !
 
Vivi
 
vivi07 28.04.2010 03:28:59 (permalink)
0
Búi tóc

Búi tóc thon, giữa lưng đầy
Buông dài ôm trọn vai gầy ngủ say
Gió chiều đánh thức tóc bay
Hoàng hôn trải nhẹ, bóng mây ghen hờn

Búi tóc thon, trăng tròn hơn
Trăm con chim mộng chập chờn đón đưa
Mắt thu hôn mấy cho vừa
Tương tư nhung nhớ đón đưa đợi chờ

Búi tóc thon, thích trái mơ
Trái sầu, trái mộng chẳng chê trái nào
Trái sầu riêng dạ nao nao
Thẹn thùng e lệ, mắt trào hơi men

Búi tóc thon, thích hoa sen
Phượng, đào, sim tím, lại chen hoa hồng
Đêm nằm ôm gối dõi trông
Bay theo cánh bướm bón trồng cây si

Vivi

vivi07 05.05.2010 05:24:48 (permalink)
0
Vuốt mặt

Hãy vuốt mặt nhìn về cố hương
Tiếng Quốc than miệt mài không nghỉ
Buồn lương dân chôn đời độc trị
Sống nghẹn ngào sau lũy tre khô

Con nước hàn sóng lệ nhấp nhô
Ai có về cho xin tấm ảnh
Những làng quê con người bất hạnh
Tấm thân gầy buốt lạnh chiều xuân

Xin đừng hát khúc nhạc phù ân
Nơi mả Hồ, Ba Đình, Hà Nội
Những nơi đó chứa đầy ác tội
Trang sử hồng chép vội vành tang

Biển rừng đau cả Nước rũ tàn
Soi bóng lệ nghoảnh sầu trọn kiếp
Đà quá rõ chân đêm nối tiếp
Hủy Giang Sơn khủng khiếp bao đời

Hãy vuốt mặt tạc dạ vàng phơi
Gọi cố hương hỡi ôi Dân Tộc
Gào một ngày sao tàn phai độc
Cho lê dân hưởng lộc thiên thu !

Vivi
Norway 04.5.2010
vivi07 08.05.2010 03:54:13 (permalink)
0
Vuốt mặt 02

Vuốt mặt nhìn một trời đau thương
Năm tháng mờ quê cha đất tổ
Giữa rừng xuân lá buồn rơi đổ
Khúc ve sầu nhịp vỗ phân ly

Tổ Quốc xinh ai khắc ai ghi ?
Ai lừa đảo âm thầm bán Nước
Ai cúi đầu ngoại xâm cõng rước
Để bây giờ từng bước hiến dâng

Tộc Việt ơi ! Há lẽ chôn thân
Trong chế độ ngục tù độc đảng
Làm tay sai bắc phương cộng sản
Hủy giống nòi nạp mạng non sông

Hãy vuốt mặt gạt giọt lệ hồng
Nung chí khí làm nên lịch sử
Diệt độc tài bạo quyền khai tử
Cho công bằng con chữ thẳng ngay

Quê hương Mẹ bờ cõi xưa nay
Ải Nam Quan, Cà Mau ghi rõ
Qua bao đời máu xương tô đỏ
Lửa Ba Đình đốt bỏ từ đây !

Vivi
Norway 07.5/2010
vivi07 13.05.2010 01:59:41 (permalink)
0
Vuốt mặt 03

Hắt hiu mưa lệ nhuộm đất hồng
Sâu đêm tiếng Quốc hoài vọng nhớ
Thuở xuân nào lìa quê dang dở
Vuốt mặt sầu Nước vỡ xót xa

Ai có về xây lại mộ cha
Hãy vuốt mặt nhìn về sự thật
Rừng vàng biển bạc đà biến mất
Đó là ai hiến đất vinh quang ?

Dân đen lủi thủi kiếp lầm than
Dân đen vuốt mặt đời lam lũ
Trước vinh hoa "Đỉnh Cao" làm chủ
Giữ tà tâm độc thủ lừa dân

Trước mắt ai cũng thấy phù vân
Dân Tộc đứng bên bờ hủy diệt
Hỡi những ai giống nòi Lạc Việt
Vuốt mặt nhìn quân phiệt vô tri

Đong lệ hồng xóa những sầu bi
Tưới hạt giống bao năm rã mục
Hãy vuốt mặt Giang Sơn rửa nhục
Trừ nội gian phá ngục cứu nguy !

Vivi
Norway 12.5/2010
vivi07 21.05.2010 05:20:33 (permalink)
0
Vuốt mặt 04

Chế độ tạo ra lắm mỵ lừa
Xẻ lòng chia rẽ xôn xao gió
Hãy vuốt mặt đừng tin theo nó
Quên tội đồ phế bỏ Non Sông

Nhớ Nước đau lòng vời vợi trông
Xót xa mây trắng giăng đầu núi
Nhặt hờn kết tủi hồn vong Quốc
Vuốt mặt sầu Nước mất Nhà tan

Thương Nòi mòn mỏi chiếc khăn tang
Thương Nòi khao khát tim tan vỡ
Tộc Việt ơi ! Lẽ nào bỏ dở ?
Vuốt mặt nhìn từ thuở ông cha

Nhớ nhà thầm đếm chuỗi ngày qua
Đêm đêm soi bóng về chốn cũ
Vuốt mặt thấy một trời ủ rũ
Đống tro tàn bụi phủ Giang Sơn

Ai gây nên cảnh ngộ oan hờn ?
Một chế độ vuốt mặt ngụy tạo
Ngụy non sông, ngụy đời, ngụy đạo
Hủy giống nòi, giả mạo Sử Xanh !

Vivi
Norway 20.5.2010
vivi07 27.05.2010 02:55:02 (permalink)
0
Viên sỏi đời

Làm thân viên sỏi giữa đời
Nắng mưa giông bão nhìn trời trơ trơ
Xung quanh cát bụi bơ phờ
Sỏi đi vạn nẻo bến mơ ngập lòng
Dặm trường lá đổ thu phong
Lời than theo gió, lệ đong mây chiều
Chợ đời vắng lạnh đìu hiu
Sỏi nghiêng bóng đợi thuyền yêu thuở nào
Sóng bể đông, nổi dạt dào
Hôn vầng trăng khuyết lao xao dập dìu
Sỏi ngậm ngùi, sỏi ưu phiền
Nhìn thân cát bụi đảo điên gieo thù
Dấu chân sỏi, khắp âm u
Chứng nhân trang sử tối mù vô nhân !

vivi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 02:56:20 bởi vivi07 >
vivi07 29.05.2010 06:25:41 (permalink)
0
Vuốt mặt 05

Vầng mây trắng kết giải khăn tang
Cài quê Mẹ trời buồn lạnh quá
Bước tha hương tủi đời chi lạ
Vuốt mặt sầu lòng dạ xót xa

Mây tang kia phủ chắn quê nhà
Nhìn vong Quốc đêm đêm khắc khoải
Có lẽ nào mây kia chắn mãi
Lửa độc tài kinh hãi lê dân

Hãy vuốt mặt nung chí tiền nhân
Soi chính sử đạp phường gian ác
Sĩ phu ơi ! Giang Sơn đổ nát
Giống Tiên Rồng tan tác ly tan

Dân Tộc Việt nặng kiếp lầm than
Tà lập quyền ắt non sông mạt
Hãy vuốt mặt mài bia đá tạc
Hỡi đàn chim lưu lạc tha phương

Xoá mây tang dập tắt đoạn trường
Cho rạng danh ngày nào vượt biển
Đừng vuốt mặt ôm loài quân khuyển
Nối giáo gian tiếp viện nội gian !

Vivi
Norway 28.5/2010
vivi07 02.06.2010 05:31:38 (permalink)
0
Bóng mờ

Mẹ quê gánh nặng trử tình ao sâu
Lúa vàng, ngô sắn, vườn dâu
Nắng mưa, sương gió, đêm thâu hoa cười

Thuở làm mẹ, tuổi đôi mươi
Bàn tay gối trọn tình người chứa chan
Không danh lợi, chẳng oán than

Răng long má cóp, cháu ngoan ấm tình
Đường về núi chắn phồn vinh
Tình quê muối lạt, cung đình không tha

Đói rau mắt trẻ lệ oà
Ướt manh áo vá, cháu bà cùng đong !

Vivi
vivi07 04.06.2010 04:45:06 (permalink)
0
Chiếc lá đời

Bể đời ôm chiếc lá khô
Mang đi muôn nẻo hư vô bến bờ
Sóng tình gối chiếc ngủ mơ
Giữa dòng nước đỏ, bạc phơ mái đầu
Hẳn rõ ràng, đáy bể sâu
Chôn đầy những lá, xanh mầu mầm non
Còn đâu hình bóng môi son
Thuở nào lưu dấu mỏi mòn gió xuân
Chiếc lá khô, rẽ một thân
Cô đơn cỡi ngọn sóng thần hoàng hôn
Lắm cơn giông bão dập dồn
Trút lên thân lá vùi chôn bể đời !
 
Vivi
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 29 của 30 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9