Tiếng Thơ - Vivi

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 20.03.2008 19:18:47
0
Nửa vầng trăng lạc

Ánh trăng rớt nhẹ giữa lưng đồi
Nghe tim thấm lạnh bạc chia đôi
Cô đơn ngóng đợi bờ hoang vắng
Con đò lạc bến ngập ngừng trôi

Từ buổi chia tay trăng bạc đầu
Khung trời viễn xứ mắt quầng sâu
Nhìn về quê mẹ mây chiều vỡ
Như tóc em buông kết nỗi sầu

Đêm nay sương phủ bóng tình quê
Có ai còn nhớ bước sơn khê
Có ai còn chất sầu u uất
Khâm liệm hồn quê vuốt não nề 

Em ở quê nhà em biết chăng
Nơi đây thao thức nửa vầng trăng
Thầm đong vọng nhớ màu hoa trắng
Giữa khúc tương tư bóng chị Hằng !

Vivi
Norway 19. mars 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 19:44:05 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 22.03.2008 20:25:06
0
Bóng người đi

Bóng người đi độ tròn trưa
Đang cơn giông bão, gió mưa dập dồn
Đường mòn lầy lội cô thôn

Trên vai gánh nặng hương nồng vô tư
Đem gieo trang trải mọi người
Sớm mong kết hạt nụ cười ý hoa

Hoa rừng, hoa biển, hoa nhà
Nở trên đỉnh đá hay là đầu sông
Muôn hoa đua nở thắm hồng

Giai nhân mắt đợi ngắm trông ân tình
Giữa cánh đồng, lúa lặng thinh
Vô tư trồng những cây si héo mờ !

Vivi
Nauy 1998

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 24.03.2008 19:11:36
0
Tiếng Quốc tương tư

Tiếng Quốc lạc loài hoang dại
Thâu đêm vọng lại xót xa
Tiếc bầy thương tổ nhớ nhà
Nghe hồn tê tái, lệ pha cốc sầu

Ngẫm buổi tang dâu từ thuở
Gió mưa tổ vỡ non mòn
Ngậm ngùi thân phận chim non
Lênh đênh sóng bạc héo hon cuộc đời

Sương trắng nhẹ rơi ngọn cỏ
Xây mồ hoang nhỏ vô danh
Nắm xương phơi giữa đồi tranh
Âm u góc núi lạnh tanh đá sầu

Đêm vắng chìm sâu tiếng Quốc
Vọng đưa non nước đoạn trường
Tương phùng rơi rụng thê lương
Tháng năm u uất tang thương bão bùng

Tiếng Quốc não nùng lận đận
Trắng đêm vắt hận điêu linh
Dư âm tiếng mõ ngậm thinh
Thiên thu ẩn một bóng hình tương tư !

Vivi
Norway 24. mars 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 19:14:34 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 29.03.2008 00:29:51
0
Em sang sông

Em bước sang sông trăng tím sầu
Tiếng chim Quốc vọng tận giang đầu
Mà nghe tê tái tình dang dở
Suối lệ tuôn tràn bến sông sâu

Thân em lụa mỏng hứng mưa đời
Lênh đênh chiếc bóng lạnh chơi vơi
Tình anh đổ nát bờ hoang dại
Vỡ cánh hoa yêu xác tả tơi

Tiếng Quốc lạc loài vuốt lệ trông
Nhớ ai thổn thức giữa dòng sông
Tiếng Quốc hờn đong lời thảm thiết
Khắc khoải sầu đưa giọt máu hồng

Em bước sang sông trăng uá vàng
Xót xa tiếng Quốc gọi kêu đàn
Như tình Non Nước chia đôi ngã
Tim anh khâm liệm một vành tang !

Vivi
Nauy 28.03.08
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 08:39:49 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 01.04.2008 23:25:54
0
Tháng tư bất tử

Đảng "hồ" quyết tử chiếm Miền Nam
Dù dâng Hải Đảo cả Nam Quan
Tay sai cho giặc Tàu bành trướng
Đất nước tan tành bởi độc tham

Cướp sạch Miền Nam, cướp cả mồ
Ruộng vườn nhà cửa chẳng còn mô
Buộc dân thắt bụng dâng tài sản
Trả nợ Tàu Nga tế Đại Đồng

"Giải phóng" Miền Nam cướp sạch làng
Đời dân khốn khổ sống lang thang
Kẻ lên rừng rú người xuống biển
Tìm đường tẩu thoát đỉnh tham tàn

Mười sáu tấn vàng của Dân Nam
Ngụy quan Hà Nội đỉnh manh gian
Cắn nhau bỏ túi, mồm hí hố
Trút lên đầu "Thiệu" tội hàm oan

Một phường danh lợi bợ tay sai
Miền Nam nội tặc óc lang sài
Cờ sao vàng ói, nền xanh đỏ
Lố nhố tháng tư mặt quái thai

Mấy chục năm qua lạy xác "hồ"
Cướp của nhân dân xây mả mồ
Bỏ mặc đời dân nghèo khốn khổ
Hung hăn bán Nước bợ Tàu Ô !!!

Vivi
Nauy 01.4. 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 08:42:59 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 02.04.2008 22:44:28
0
Tiếng Quốc tháng tư

Tháng tư tiếng Quốc gọi đàn
Bên bờ sông lạnh, mây hàn đồi non
Tiếng kêu rỉ máu tim son
Đêm đen cô tịch mỏi mòn sơn khê

Dòng sông định mệnh lê thê
Mang hồn Quốc vọng tình quê lạc loài
Xót xa tang trắng ai cài
Đau lòng Quốc tủi miệt mài tháng tư

Tháng tư biển máu lệ dư
Tháng tư Xương núi, vàng hư đá sầu
Tháng tư trang sử đổi mầu
Con Hồng cháu Lạc bạc đầu Kinh kha

Quốc kêu con trẻ mất cha
Khăn sô mẹ chít nhạt nhoà sông tương
Nhà niêm bảng đỏ đoạn trường
Bàn thờ Tiên Tổ bình hương bụi mờ

Tiếng Quốc than, núi bạc phơ
Bút nghiêng mực đổ, trẻ thơ vắng trường
Đốt sách vở, chôn tình thương
Cội nguồn vứt bỏ đỏ đường tháng tư !

Vivi
Norway 02.4.2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 04:59:11 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 03.04.2008 23:05:05
0
Mây tím rừng khô

Mây tím ngỡ ngàng núi bạc
Rừng cây khô lạc chiều nao
Bên đồi đất khách buồn trao
Nghĩ về cố xứ lệ trào tháng tư

Non nước bây chừ tang trắng
Cây xanh lộc vắng mạt tình
Dật dờ tiếng Quốc điêu linh
Biên Cương, Hải Đảo bóng hình thê lương

Nhớ thuở quê hương ảo nhủ
Tháng tư áo rũ tang cài
Tháng tư ngục tối trần ai
Tháng tư tận diệt, khổ sai Tộc Hồng

Mây tím mòn trông năm tháng
Thẫn thờ ngao ngán rừng khô
Con đường đổi mới ngập mồ
Linh hồn gỗ đá vọng nô bạc đầu !

Vivi
Nauy 03.4.2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 04:26:48 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 04.04.2008 23:54:40
0
Non Nước

Từ khi Non Nước xa nhau
Nước đi để lại ruột đau Non mòn
Thân khô bật gốc héo hon
Tình ta tựa ánh trăng non đêm tàn

Sông sâu con Nước phận hàn
Thuyền yêu chao giữa cung đàn biệt ly
Mây tình đỉnh núi buồn đi
Quốc kêu hoài đọng cố tri phủ mờ

Trăm năm Non đứng bơ phờ
Trăm năm Nước bạc trăng chờ xót xa
Ngàn năm đá nát vàng pha
Ngàn năm thầm vắt lệ nhoà tang thương

Nước Non ai chẻ đôi đường
Tủi thân Quốc gọi thê lương mỗi chiều
Sao đành tâm cắt tình yêu
Lạc loài nguồn cội, tiêu điều gương xưa

Từ khi Non Nước lệ mưa
Ngập rừng yêu lạc lối đưa tình nồng
Duyên ta phận mỏng tơ hồng
Đành ôm gối nợ buồn trông trăng già !

Vivi
Norway 04.04.2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 04:23:52 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 06.04.2008 02:53:09
0
Gói tháng tư

Gói tháng tư căng phồng ảo nhú
Triễu vai ta mỗi bước chân sầu
Khắp nẻo rừng sâu cùng muông thú
Mây tang nặng kiếp phủ ngập đầu

Đêm từng đêm lặng câm mở gói
Nửa tình nửa nợ rối đong vay
Thấp thoáng mộ bia sau bóng tối
Thì thầm xiềng xích thấm lệ cay

Ngày về sót lại xác tơi tả
Nợ tình chưa trả vội tàn phai
Đỉnh phù vân nghìn thu rỉ rả
Áo phân ly lố nhố bi ai

Gói tháng tư chất đầy con rối
Đeo bên ta hấp hối xuân tàn
Lọc lừa tâm thức hờ cuồng dối
Viên sỏi buồn vuốt mặt cười khan !

Vivi
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 18:28:24 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 06.04.2008 16:33:08
0
Tháng tư tình lỡ

Xa nhau từ buổi tháng tư về
Trăng yêu mây phủ gió lê thê
Đêm đêm cúi mặt soi dòng lệ
Nghe tim thổn thức nát câu thề

Dấu đi sương lấp mối tình thơ
Lạc tuổi thanh xuân mất hẹn chờ
Năm tháng mịt mờ trời cố xứ
Lỡ nhịp duyên đầu vỡ mộng mơ

Tháng tư chia cắt tình son trẻ
Tang liệm hồn ta đáy mộ sâu
Tháng tư tràn ngập nhân tình lẻ
Chôn lấp đời ta đáy bể sầu

Bờ yêu sóng nhớ nặng vai gầy
Thân mang lụa mỏng bụi mưa đầy
Trắng đêm vần vũ mây đen lạnh
Thấm nỗi cô đơn giữa đất nầy

Xa nhau cam nhận chẳng hờn nhau
Số phận long đong thắt ruột đau
Vầng trăng xa xứ sầu xưa đọng
Nhốt lệ tương tư tóc điểm màu !

Vivi
Norway 6. april 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 18:22:43 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 09.04.2008 02:17:59
0
Tháng tư gió rối

Gió rối tháng tư đen tối
Nhân tình lạc lối vườn yêu
Cây si bật gốc xiêu xiêu
Duyên ta tựa bóng trăng chiều rụng rơi

Tình lụy bến đời lặn lội
Hứng cay nốc vội oan hờn
Gió mang hoa ảo chập chờn
Gieo lên đất mẹ vong ơn sinh thành

Trang sử vắng tanh Hồng Lạc
Tháng tư đen bạc tình thương
Tháng tư Tổ Quốc lạ thường
Tháng tư nguồn cội thê lương lạc loài

Tiếng Quốc miệt mài nuối tiếc
Chồi non lá biếc nhạt màu
Gió lùa cứa nát tim đau
Cành si như hẹn kiếp sau nẩy mầm

Nửa ánh trăng câm chiều lạnh
Gạt sầu cô quạnh buồn trao
Tình ta dù đổ rượu đào
Thiên thu vẫn ủ dạt dào duyên xưa !

Vivi
Norway 08. april 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 06:45:42 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 10.04.2008 01:38:06
0
Dập đuốc xâm lăng

Đuốc olympic năm châu chuyển lửa
Lửa phi chính trị lửa tình giăng
Thắp sáng yêu thương xóa hung hăng
Cùng chung thân ái nhân hòa vọng

Năm nay đuốc sáng trời Tàu Cộng
Nào xứng danh gì ta đón đưa
Nam Quan, Hải Đảo rõ ràng chưa ?
Chúng đà xâm chiếm, đà quơ quét

Ai là con Việt sao không thét ?
Cầm đuốc ngoại xâm đốt Nước Nhà
Rước đuốc bắc phương đạp mộ cha
Tiếp tay nội giặc làm nô lệ

Thanh niên tuổi trẻ đây thế hệ
Dập đuốc xâm lăng giữ quê hương
Thề không cầm đuốc giặc vô lương
Giang sơn Nước Việt của dân Việt .

Vivi
Norway 09. april 2008

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 11.04.2008 01:58:26
0
Trăng vỡ rớt nhầm

Hiu hắt tình đời vô ngã
Trăng chiều vất vả mây che
Chợt nghe ngày tháng vo ve
Xiêu xiêu số phận, lệ đè tâm đau

Thế tục vàng thau pha trộn
Trắng đen lẫn lộn thực hư
Gối sầu gửi giấc vô tư
Thản nhiên vuốt nợ nát nhừ cơn mơ

Đỉnh số hững hờ chẳng nghĩ
Vỗ về thủ thỉ cùng mây
Trầm tư đón nhận từ đây
Trăm năm buộc nợ sợi dây ân tình

Trăng vỡ điêu linh bởi số
Rớt nhầm bể khổ vô tâm
Dang tay vớt số sinh nhầm
Treo đồi núi bạc, âm thầm đong vay !

Vivi
Nauy 10. april 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 08:57:03 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 15.04.2008 00:59:52
0
Hạt bụi thân ta

Hạt bụi thân ta ấp ủ
Sinh ra trót nhủ ban đầu
Bể trần nước đục thâm sâu
Nào ai đã bước qua cầu thiên thu

Cõi tạm dập trù chao ngả
Lệ đời ngập cả rừng mơ
Mồ hoang trao gởi phận hờ
Lá tình gió cuộn dật dờ thân đau

Ta biết nợ nhau còn hẹn
Lương duyên chưa vẹn thủy chung
Dấu chân vướng bận não nùng
Tâm khô khó gỡ, ung dung sao đành

Nặng kiếp mong manh số phận
Thời gian lận đận chưa qua
Gập ghềnh hỷ ái mù loà
Bao giờ sạch nợ chan hoà nắng mưa

Bởi số lọc lừa ấy bụi
Vô thường lủi thủi bờ mây
Tấm thân vàng mục kiếp nầy
Trăm năm như đã trọn đầy trăm năm !

Vivi
Norway 14. april 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 08:54:31 bởi Viet duong nhan >

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Chồi non lá biếc. - 15.04.2008 16:15:16
0
*XIN HỎI*

Mạn phép xin hỏi anh ViVi
Có phải chính anh-người hoạ sĩ
Cuả những trang bià tủ sách ấy:
Tuổi Hoa.Tím một thời mê say.

Bao nhiêu tranh bià luôn in trí
Nét vẽ dễ thương rất đáng yêu
Tủ sách dành cho mọi lưá tuổi
Hoa tím.Hoa xanh.Hoa đỏ...Ôi!....

Chín mươi ngày hè rộn tiếng ve
Mải mê tập tành theo tranh vẽ
Mơ thành hoạ sĩ thời ký ức
Mà đời chẳng muốn chiù ý mình...!

[sm=crying.gif] [sm=khoc.gif]
*GMT.15/4/08



Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 19.04.2008 03:31:11
0

Trích đoạn: giotmuatim

*XIN HỎI*

Mạn phép xin hỏi anh ViVi
Có phải chính anh-người hoạ sĩ
Cuả những trang bià tủ sách ấy:
Tuổi Hoa.Tím một thời mê say.

Bao nhiêu tranh bià luôn in trí
Nét vẽ dễ thương rất đáng yêu
Tủ sách dành cho mọi lưá tuổi
Hoa tím.Hoa xanh.Hoa đỏ...Ôi!....

Chín mươi ngày hè rộn tiếng ve
Mải mê tập tành theo tranh vẽ
Mơ thành hoạ sĩ thời ký ức
Mà đời chẳng muốn chiù ý mình...!

[sm=crying.gif] [sm=khoc.gif]
*GMT.15/4/08






Chào giotmuatim !
Vivi này ở Nauy , còn vivi hoạ sĩ ở Mỹ.
Chúc cuối tuần vui vẻ
Vivi

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chồi non lá biếc. - 19.04.2008 14:45:23
0
Tháng tư ngậm sầu

Chợt nhìn trên vách bóng mình
Nghe tim thổn thức bóng hình tháng tư
Xót xa vọng Quốc lệ dư
Từng cơn lửa tủi dật dừ chim bao

Quê người ngày tháng buồn trao
Gió khuya lạnh ngắt thổi vào thấu xương
Nhưng đâu bằng lạnh tình thương
Tháng tư thuở ấy đoạn trường chia ly

Tháng tư tràn ngập sầu bi
Tháng tư chồng chất sân si oán thù
Tháng tư đày đọa mịt mù
Tháng tư biển khóc, thiên thu núi hờn

Cháu Hồng lạc mất Giang Sơn
Ngọn đèn Văn Hiến chập chờn bóng mây
Buồn soi mảnh đất thân gầy
Tháng tư trang sử chứa đầy dã man

Trắng đêm chít mảnh khăn tang
Ngậm sầu cố xứ mồ hoang úa rừng
Bàn tay "Vô Tính" chưa ngừng
Để cho Mẹ Việt rưng rưng lệ thầm !

Vivi
Norway 18. april 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 04:55:15 bởi Viet duong nhan >

dhh
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.02.2008
RE: Chiếc lá bạc màu - 22.04.2008 07:18:24
0
Xin chao anh Vivi!
Khong ro co phai la anh hoa si cua bao TUOI HOA xua khong?
Xin loi neu khong phai. Doc tho anh thich va men nhieu.
DHH co bai tho tang anh. Chuc anh vui , khoe.
 
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
Được cất tiếng xin hót như bầy chim xa xứ
Một tiếng kêu thương Tổ quốc muôn trùng
 
Nếu được khóc xin như ngày xưa mẹ khóc
Ôm con vào lòng nước mắt chảy vào tim.
 
DHH

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 23.04.2008 05:12:36
0
Chào DHH !

Trùng thôi...Chứ Vivi ở Nauy,
còn Vivi họa thi văn sĩ ở Mỹ.
Cảm ơn tặng bốn câu thơ hay quá...

Chúc vui luôn
Vivi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 05:14:25 bởi vivi07 >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 26.04.2008 01:29:40
0
Con suối mạt nguồn

Con suối đứt nguồn dang dở
Trút từng hơi thở nước khô
Duyên xưa liệm đáy hoang mồ
Cánh hoa yêu vỡ nhấp nhô biển sầu

Soi lệ trắng đầu núi biếc
Tình mòn nuối tiếc xanh xao
Sông Tương con sóng thét gào
Nửa trong nửa đục, rượu đào tím đen

Suối cạn cỏ chen đá nổi
Mạch khô mệnh đổi sông gầy
Ngàn năm khánh tận từ đây
Hồn chim Quốc vọng gọi bầy đêm sương

Mạch nước rốc đường Tình Sử
Mực phai dòng chữ quanh co
Mạt nguồn lòng dạ tơ vò
Bên bờ vô định lần dò vớt trăng !

Vivi
Norway 25. april 2008

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 29.04.2008 21:48:38
0
Tháng tư lửa hận

Đuốc Tàu truyền lệnh xâm lăng
Quê hương tan nát, nhọc nhằn lá gan

Olympic Cộng Tàu rước đuốc
Chạy vòng vòng điểm hẹn Sài Gòn
Đúng một ngày Tháng Tư đen buốt
Mẹ Việt Nam lật xác tìm con

Ba mấy lần Tháng Tư quằn quại
Vũng sầu đau nhục nhã Giang Sơn
Đuốc Cộng thù hôm nay trở lại
Đốt Tháng Tư rực lửa căm hờn

Tháng Tư đen lộ hình gian xảo
Hàng tấn "Vàng" cướp sạch hoan hô
Đảng giặc Hồ "Công Hàm" dâng đảo
Tháng tư đen rõ mặt cầu nô

Đuốc giặc Mao tung hoành nước Việt
Mộng xâm lăng mảnh đất phù sa
Đè dân tộc tận đời tiêu diệt
Biến Việt Nam hóa tỉnh Tàu Hoa

Giặc bắc phương cùng bè Nội Tặc
Đốt Sài Gòn đỉnh hận tang dâu
Con Lạc Việt sao đành úp mặt ?
Bỏ quê hương chúng quét bạc mầu !

Vivi
Norway 29.04. 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 05:08:18 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 30.04.2008 20:57:26
0
Tháng tư lạc loài

Tháng tư Tổ Quốc cài tang
Lê dân giam ngục trần gian đảng hồ

Ta lạc loài trôi theo mệnh Quốc
Lửa hung tàn thiêu đốt non sông
Năm tháng dài mòn mỏi mẹ trông
Chiến trường xa góc trời biên ải

Tháng tư đen trời buồn tê tái
Mái đầu xanh quằn quại lao tù
Đêm rừng vắng vọng tiếng mẹ ru
Nghe thổn thức sầu đong mạt Nước

Nơi lao lý dã man bạo ngược
Lửa hận thù ngun ngút thú nhân
Đốt rục rũ hương ngọc tuổi xuân
Như ngọn đèn cạn dầu héo hắt

Tháng tư này xứ người lệ vắt
Đỉnh ly tan quê mẹ đau thương
Tiếng kêu oan công lý đoạn trường
Hồn Tổ Quốc khốc sầu vô tận

Ba mấy năm đảng hồ gieo hận
Cùm muôn dân, bán đất Tàu Ô
Giữ con bài độc trị cơ đồ
Đầu ta nặng vành tang Cố Quốc !

Vivi
Norway 30.4.08

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 01.05.2008 16:35:51
0
Tháng năm mẹ ngóng

Chiến tranh mắt mẹ quầng sâu
Hoà bình chong ngọn đèn sầu ngóng con

Chạnh nhớ tháng năm ngày thuở đó
Mẹ già soi lệ ngóng con thơ
Chân trời biên ải mờ sương gió
Dõi bóng tìm con dạ ngẩn ngơ

Sáng sớm đầu làng chiều tựa cửa
Nhìn mây u ám chắn tin con
Đất nước bây giờ tàn khói lửa
Mà sao ? Lệ vẫn ngập đầu non

Tháng năm khâm liệm đời son trẻ
Tháng năm chôn lấp mộng tương lai
Tháng năm đày đoạ đời chia rẽ
Tháng năm trần ngục phủ bi ai

Mưa tang gió bạc, con biền biệt
Giam cấm rừng sâu chẳng tin về
Ngỡ con từ giã chiều oan nghiệt
Mẹ chít khăn tang, di ảnh thờ !

Vivi
Norway 01.5.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 18:32:39 bởi vivi07 >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 02.05.2008 15:56:59
0
Nhặt sầu tiếng Quốc

Quốc gọi lạc loài đất khách
Trắng đêm cô quạnh đồi non
Bơ vơ khan khản mỏi mòn
Vọng về quê mẹ héo hon mộ tình

Núi ngã điêu linh lạc tổ
Sông chao sóng vỗ u hồn
Mặt sầu tiếng Quốc cô thôn
Đồng hoang lúa rũ, non bồng hoa rơi

Đất mẹ mưa đời mạt lộ
Úa rừng từ độ xuân nao
Mấy mươi năm mẹ lệ trào
Tang thương Quốc tủi, sóng gào bể đông

Nhìn cánh mây hồng lưu xứ
Khắc sâu quá khứ hồn quê
Nhặt sầu tiếng Quốc vọng thề
Treo cành tâm thức, gửi về cố hương !

Vivi
Norway 02.5. 2008

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 09.05.2008 03:17:51
0
Hoa hồng mộng ủ

Con lây lất đuổi theo năm tháng
Vuốt thời gian con tạo ngược dòng
Thấy bóng mẹ mây chiều thấp thoáng
Rớt hoàng hôn mắt lệ lưng tròng

Mẹ bây giờ như đèn dầu cạn
Như cây khô nước bạc lạc mưa
Trông ngóng con bên trời nắng hạn
Khép nụ cuời treo ngọn gió đưa

Con vẫn nhớ một thời khói lửa
Trước bàn thờ mẹ nguyện quê hương
Tàn chinh chiến máu không đổ nữa
Cho con yêu giã biệt sa trường

Sao quên được một ngày tàn cuộc
Lửa vô nhân đốt sạch tình thương
Mẹ mòn chân băng rừng vượt suối
Thăm nuôi con "cải tạo" thê lương

Năm tháng dài vai con nặng nợ
Nụ hoa hồng mộng ủ từ lâu
Hẹn một ngày Giang Sơn rực rỡ
Con sẽ về dâng mẹ khấu đầu !

Vivi
Norway 8. mai 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 05:02:04 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 18.05.2008 03:59:26
0
Nửa vầng mây

Mây tím trôi về quê mẹ
Chợt dừng buông nhẹ hạt châu
Thấm đời vô cảm thâm sâu
Run run con sóng bạc đầu trầm kha

Dòng nước tím pha sắc vỡ
Chiều nao dang dở tình rơi
Đợi chờ lạc mất nửa đời
Buồn gom nỗi nhớ một trời đau thương

Hoang dã giữa đường viễn xứ
Nhìn về quá khứ bể dâu
Kỳ oan cúi mặt gạt sầu
Quật mồ kỷ niệm gối đầu phơi sương

Kỷ niệm đoạn trường cam nhận
Nào đâu oán hận chia ly
Nào đâu ích kỷ sân si
Vụng mang ký ức lưu di hậu truyền

Gió chướng thuyền quyên chao ngã
Biển đời lả chả mưa sa
Hạt rơi buốt lạnh Sơn Hà
Nửa vầng mây tím xót xa mỗi chiều !

Vivi
Norway 17.mai 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 05:04:23 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 22.05.2008 02:08:41
0
Từ khi

Từ khi tàn cuộc chiến tranh
Nhà tù mọc khắp rừng xanh đọa đày
Tình người đen trắng đổi thay
Cảnh đời trần ngục đắng cay vô lường

Ruộng vườn, làng xóm, phố phường
Thay tên đổi họ, đoạn trường ly tan
Nhà niêm bảng cấm lệ tràn
Chật đường ngang dọc hung tàn sân si

Từ khi lìa Tổ ra đi
Làm thân Chùm Gởi, lưu ly xứ người
Trắng đêm đếm hạt châu rơi
Ngẫm về quê Mẹ, ngục đời chưa tan

Vô tâm "Áo Gấm" về làng
Đau lòng tiếng Quốc gọi đàn xót xa
Vàng thau, hoa cỏ trộn pha
Mấy mươi năm vẫn trắng ngà đầu non !

Vivi
Norway 21. mai 2008

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 24.05.2008 03:30:31
0
Nửa ánh trăng vàng

Nửa ánh trăng vàng lạc vọng
Mạt đời sầu đọng hồn quê
Thanh bình soi lệ vụng về
Bên dòng sử cạn, não nề chứa chan

Sông núi mây tang bao phủ
Hương tình lạnh ủ tang đầu
Trầm tư vuốt mặt thấm sâu
Giữa đêm trừ tịch tim sầu Giang Sơn

Năm tháng chập chờn hoa ảo
Vô nhân phiền não trăng mờ
Dã tâm treo cánh hoa mơ
Thực hư hư thực, ngẩn ngơ một trời

Trăng rụng bể đời chao đổ
Sóng gầm thét vỗ điêu linh
Vùi chôn nửa ánh trăng tình
Thiên thu le lói "thanh bình" phù vân !

Vivi
Norway 22. mai 2008

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 01.06.2008 18:12:46
0
Nhớ mái trường xưa

Nhớ mái trường xưa, thầy bạn cũ
Bao mùa phượng rũ mái trường xiêu
Quê nghèo khắc khoải đời lam lũ
Tiếng trống lê thê đuổi nắng chiều

Khói bom chia cắt đời ly biệt
Áo trắng thư sinh nhuộm gió sương
Hành trang Non Nước tình tha thiết
Nặng triễu bờ vai khắp chiến trường

Hòa bình chôn lấp đời tan nát
Đổ mái trường yêu mất lối về
Lạc trời quê mẹ hồn man mác
Uống ánh trăng khuya nhớ não nề

Giữa lòng đất khách tim hoang vỡ
Nghe suốt đêm trường khốc điêu linh
Bạn cũ, trường yêu tình dang dở
Rớt đáy vô nhân loạn cuộc tình

Lâu quá không về thăm trường cũ
Nhặt cánh phượng rơi thuở năm nào
Chép lại vần thơ tình mục rũ
Núm ruột tang thương suối lệ trào !

Vivi
Norway 01. juni 2008

vivi07
  • Số bài : 1520
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 05.06.2008 03:46:44
0
Nhớ về đất mẹ

Nhớ về đất mẹ ngậm ngùi
Từ khi Non Nước chôn vùi bể dâu
Tình quê tang trắng phủ đầu
Đêm đêm vắt lệ, nhặt sầu phơi sương

Ngày lìa tổ mẹ ly hương
Hành trang nửa gói đoạn trường mang đi
Xứ người bạc cánh chim di
Nghe tim quê mẹ chia ly đôi bờ

Mẹ ơi ! Suối lệ đong chờ
Đường xưa ấp ủ ngày về đoàn viên
Quê nghèo mưa bạc triền miên
Giữa lòng đất mẹ núi nghiêng giọt thầm

Bao năm qua, trang sử câm
Trôi theo cơn Nước rớt nhầm hố yêu
Bàn thờ Tổ Quốc dập dìu
Danh hờ, tước ảo, quạnh hiu giống nòi

Chiều nay nửa ánh trăng soi
Hắt hiu sợi nhớ bên đồi lê thê
Hành trang nửa gói não nề
Treo trời viễn xứ vọng về cố hương !

Vivi
Norway 4. juni 2008

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 448 bài trong đề mục