Vô thường

BẾN... GIẬN.! Thuyền đi đâu mãi vẫn không về Bến chờ sầu đọng những đêm khuya Xin hỏi trăng soi ngoài biển cả Chàng còn thủy chung hay đã bội thề.? Sóng nước rì rào thuyền mải trôi Hỏi trăng-Trăng dấu chẳng trả lời Ta muốn hỏi trăng thêm lần nữa Có thấy thuyền không gọi thuyền về Thuyền đi tìm mộng tận nơi đâu Bỏ bến quạnh hiu bến những sầu Bến giận ,bến hờn...lâu đành phải Để một con tàu...đậu lại thả neo..! Hihihi....Anh Thuyền ui.! Tất cả các bến chờ lâu quá giận hết cả rôi...chẳng còn chỗ nào đâu. Thôi đành thả neo ngoài biển vậy nhé...Cho đáng đời vì < khỏe đi > hihi! Thái Anh TỘI CHO THUYỀN !
Bến nỡ giận chi chiếc thuyền mục rữa
Ván đang trổ màu xám bạc hơn trăng!
Nét lỡ loang của mái đẩy muộn màng,
Tìm thật vội _bến chờ, đừng hờn nữa...
Thuyền đã trôi theo những lời hẹn hứa,
Theo sóng tình như làn nước bể sông
Dâng cao ngất, bao bọt sủi rối lòng...
Đi hay ở? Về bến này hay bến khác?
Thuyền thuỷ chung hay bến tình bội bạc?
Sao đôi lần thuyền ngơ ngác lạc phương...
Giữa mênh mông biển nước, cố tìm đường...
Loay hoay mãi..., thuyền chưa tìm được bến!
Tóc nâu
Dạ, TN đang tìm nơi để phá, đi ngang nghía lén vào đây, thấy chị Thái Anh chọc ghẹo anh Thuyền vui quá, TN nhảy dzô quậy thêm cho Thuyền...lạc bến tiếp! [sm=z_boat.gif]
Và TN xin chào chị Thái Anh, vẫn thường đọc lén thơ đầy tình nghĩa của chị nhưng TN ít dám để lại dấu vết vì ngại bị rầy....
Dạ, chào hỏi xong TN xin phép chạy ra ngoài chơi ạ....

BẾN... GIẬN.!
Thuyền đi đâu mãi vẫn không về
Bến chờ sầu đọng những đêm khuya
Xin hỏi trăng soi ngoài biển cả
Chàng còn thủy chung hay đã bội thề.?
Sóng nước rì rào thuyền mải trôi
Hỏi trăng-Trăng dấu chẳng trả lời
Ta muốn hỏi trăng thêm lần nữa
Có thấy thuyền không gọi thuyền về
Thuyền đi tìm mộng tận nơi đâu
Bỏ bến quạnh hiu bến những sầu
Bến giận ,bến hờn...lâu đành phải
Để một con tàu...đậu lại thả neo..!
Hihihi....Anh Thuyền ui.! Tất cả các bến chờ lâu quá giận hết cả rôi...chẳng còn chỗ nào đâu. Thôi đành thả neo ngoài biển vậy nhé...Cho đáng đời vì < khỏe đi > hihi!
Thái Anh
TỘI CHO THUYỀN !
Bến nỡ giận chi chiếc thuyền mục rữa
Ván đang trổ màu xám bạc hơn trăng!
Nét lỡ loang của mái đẩy muộn màng,
Tìm thật vội _bến chờ, đừng hờn nữa...
Thuyền đã trôi theo những lời hẹn hứa,
Theo sóng tình như làn nước bể sông
Dâng cao ngất, bao bọt sủi rối lòng...
Đi hay ở? Về bến này hay bến khác?
Thuyền thuỷ chung hay bến tình bội bạc?
Sao đôi lần thuyền ngơ ngác lạc phương...
Giữa mênh mông biển nước, cố tìm đường...
Loay hoay mãi..., thuyền chưa tìm được bến!
Tóc nâu
Dạ, TN đang tìm nơi để phá, đi ngang nghía lén vào đây, thấy chị Thái Anh chọc ghẹo anh Thuyền vui quá, TN nhảy dzô quậy thêm cho Thuyền...lạc bến tiếp! [sm=z_boat.gif]
Và TN xin chào chị Thái Anh, vẫn thường đọc lén thơ đầy tình nghĩa của chị nhưng TN ít dám để lại dấu vết vì ngại bị rầy....
Dạ, chào hỏi xong TN xin phép chạy ra ngoài chơi ạ....
_____________________________

Thuyền nay đã trở về
Đi nhiều quá mải mê
Để rách buồm gẫy lái
Mới quay lại bến nhờ
Bến dù muốn làm ngơ
Bởi giận Thuyền ,giận lắm
Nhớ tình xưa đằm thắm
Thương quá...Cho trú nhờ
Xin Thuyền đừng có mơ
Nối tình xưa thuyền nhé
Thuyền ra đi vui vẻ
Bến cũng đã bội thề
Có thuyền khác đi về
Biển sóng dâng tràn trề
Bến hết đời cô độc
Tình bến lại đam mê...!
Chị Thái Anh cảm ơn em Tóc Nâu đã vào" ghẹo "anh Thuyền cùng chị....chuyến này chắc Thuyền phải đi đại tu cho mới...nếu không- còn có bến nào cho đậu nữa hè..hihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 19:58:07 bởi thaianh49 >
Trích đoạn: con thuyền không bến
Trích đoạn: thaianh49
Xuân núi
Tiếng mõ trâu lục lạc
Giữa xế chiều vang ngân
Những cánh chim bay nhẹ
Đã cõng về mùa Xuân
Rừng hoa ôm lấy núi
Mây trắng đọng thành hoa
Hương thơm bay phơ phất
Quyện núi đồì gần xa
Những bản mường tươi mới
Vui đường vào chợ Xuân
Tiếng khèn ai mời gọi
Mênh mang và bâng khuâng
Rượu thơm hương lúa nếp
Say men tình hội hoa
Ôi mùa Xuân trên núi
Cứ ghép mình với ta.
Đính kèm (1)
_____________________________
XÓM NÚI
Em ghé qua xóm núi
Nghe lục lặc trâu về
Nắng chiều trải vàng hoe
Ráng hồng khoe góc núi
Khói chiều loang gió thổi
Thơm lúa chín trên đồi
Xóm núi vọng đàn môi
Nghe điệu khèn đôi lứa
Em mang về nỗi nhớ
Trở lại với rừng mơ
Xóm núi vẫn hoang sơ
Mà tình nồng chan chứa
Em như người vương nợ
Mang tình núi vào thơ
Xuân lòng em muôn thưở
Có núi anh ngóng chờ..!
Thái Anh
Anh Thuyền ui.! lâu rồi Thái Anh không gặp...cũng nhớ Thuyền quá ta,rặt một nỗi là không họa được bài nào...à mà dạo này Thuyền cũng hay mất tích quá.Chắc là đã đậu trộm ở bến nào rồi...hihi
Thuyền và biển
Lênh đênh trùng khơi ngàn dặm
Thuyền đi nhớ bến khôn nguôi
Nơi neo lòng mình ở lại
Dẫu xa góc biển-chân trời
Bến-người vợ hiền chung thủy
Tháng năm mong ngóng đợi chờ
Bến đâu còn là bến đợi
Vắng thuyền, bến-cõi bơ vơ!
Bến mục, thuyền lở nên cứ loay hoay giữa dòng không biết đi về đâu! TA biết có bến nào còn đợi không? Cho Thuyền tôi đậu nghĩ mệt tí nhé! Chúc vui.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/F6B8DBF4F4C74A159C7BB45DEF3D0CB9.gif[/image]
Cho ATT góp vui với nhé:
CHúc các bạn một ngay nghỉ vui vẻ hạnh phúc
Nổi chìm cuộc sống gay go
Dập dềnh như thể con đò đang bơi
Tròng trành ở giữa biển khơi
Bao phen mưa gió tiết trời đổi thay
Chiếc thuyền đâu quản gió lay
Ra công vững chí chắc tay lái chèo
Bốn bề sóng dậy gió reo
Con thuyền trôi nổi vượt chèo, đảo điên
Nhưng rồi cũng cố vươn lên
Đưa thuyền ra chỗ sóng êm nước bằng...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/693B71D2CCAF4135829150234BA6FAE4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 10:11:31 bởi anhtrangthu >
Trích đoạn: Tóc nâu

BẾN... GIẬN.! Thuyền đi đâu mãi vẫn không về Bến chờ sầu đọng những đêm khuya Xin hỏi trăng soi ngoài biển cả Chàng còn thủy chung hay đã bội thề.? Sóng nước rì rào thuyền mải trôi Hỏi trăng-Trăng dấu chẳng trả lời Ta muốn hỏi trăng thêm lần nữa Có thấy thuyền không gọi thuyền về Thuyền đi tìm mộng tận nơi đâu Bỏ bến quạnh hiu bến những sầu Bến giận ,bến hờn...lâu đành phải Để một con tàu...đậu lại thả neo..! Hihihi....Anh Thuyền ui.! Tất cả các bến chờ lâu quá giận hết cả rôi...chẳng còn chỗ nào đâu. Thôi đành thả neo ngoài biển vậy nhé...Cho đáng đời vì < khỏe đi > hihi! Thái Anh
Thuyền trôi...
Trót đã sinh là Thuyến không bến Thì đâu cần một bến đợi trông Lấy biển xanh làm chổ xuôi dòng Cứ thong dong qua ngày qua tháng Tiếng sóng rì rào thuyền vẫn trôi Hỏi trăng? Trăng đâu biết trả lời
Bến xưa nay đã đâu còn nữa
Hối tiếc làm chi một chữ tình Thuyền không tìm mộng tận nơi đâu
Đã trót sinh ra kiếp hải hồ Đành phải nhìn bến vui duyên mới
Với một con thuyền thật ...bảnh bao!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/C384E395000E4EDEBBF5B30219309711.gif[/image]
Tìm em trong ấy Hiểu bước đường em qua Anh tìm theo ngọn gió Lật hai bề chiếc lá Thấy lòng em ở trong Giọt nước trở về nguồn Mang tình em trong trắng Nhặt nỗi sầu hoa nắng Gặp hồn em, em ơi ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/26792573BEF74DFDA2F4D334FE522BEC.jpg[/image]
Cho ATT góp vui với nhé:
CHúc các bạn một ngay nghỉ vui vẻ hạnh phúc
Nổi chìm cuộc sống gay go
Dập dềnh như thể con đò đang bơi
Tròng trành ở giữa biển khơi
Bao phen mưa gió tiết trời đổi thay
Chiếc thuyền đâu quản gió lay
Ra công vững chí chắc tay lái chèo
Bốn bề sóng dậy gió reo
Con thuyền trôi nổi vượt chèo, đảo điên
Nhưng rồi cũng cố vươn lên
Đưa thuyền ra chỗ sóng êm nước bằng...
CẢM TÁC BỨC TRANH '3' Trăng lên mấp mé biển khơi Thuyền ai neo đậu chơi vơi giữa dòng Thuyền đi có biết em mong Thuyền về lặng lẽ để lòng em đau Biển không xô sóng bạc đầu Để cho Thuyền đậu không đau mạn thuyền Sóng vờn thuyền nhẹ êm êm Ru cho Thuyền ngủ êm đềm dưới trăng Thái Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: