Vô thường
Cha Cha đi mấy chục năm qua Ngồi hong nỗi nhớ…xót xa…đợi chờ Ngọn đèn đỏ quạch giấc mơ Đổ loang xuống những dại khờ tuổi con Tiếng gà lạc giọng cuối thôn Mẹ thức không cạn nỗi buồn chiến tranh Đêm nay cơn gió giật mành Phải chăng nơi ấy…cỏ xanh nhức lòng [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/D5E3ABADAA094856A768E2F377C27DE3.gif[/image]
NHẬN KHÔNG ANH
Trời thu bên ấy lạnh không anh.
Có thấy buồn không... lá lìa cành.
Mưa thu rĩ rã ngoài hiên vắng.
Anh có chạnh lòng... nhớ lá xanh?
Em ở nơi này lắm lá bay...
Nhớ quá đi thôi kỷ niệm đầy.
Nắng thu ùa vỡ... chừng như khóc.
Tiếc lá mong manh, mất từ đây.
Vẹn nguyên nỗi nhớ thuở xa xôi.
Ký ức ngày nao, thức dậy rồi...
Nhạt nhoà... bỗng chốc thay mầu sắc.
Vàng thắm mùa sang... em, hỡi ơi!
Trời thu bên ấy lạnh không anh?
Có nhớ về nhau... giấc mộng lành.
Em gom thu biếc hôn nồng ấm...
Gửi về bên ấy...! Nhận không anh?
Tóc nâu
Trích đoạn: Tóc nâu
NHẬN KHÔNG ANH
Trời thu bên ấy lạnh không anh.
Có thấy buồn không... lá lìa cành.
Mưa thu rĩ rã ngoài hiên vắng.
Anh có chạnh lòng... nhớ lá xanh?
Em ở nơi này lắm lá bay...
Nhớ quá đi thôi kỷ niệm đầy.
Nắng thu ùa vỡ... chừng như khóc.
Tiếc lá mong manh, mất từ đây.
Vẹn nguyên nỗi nhớ thuở xa xôi.
Ký ức ngày nao, thức dậy rồi...
Nhạt nhoà... bỗng chốc thay mầu sắc.
Vàng thắm mùa sang... em, hỡi ơi!
Trời thu bên ấy lạnh không anh?
Có nhớ về nhau... giấc mộng lành.
Em gom thu biếc hôn nồng ấm...
Gửi về bên ấy...! Nhận không anh?
Tóc nâu
Giấc thu Mùa thu khoác áo không vàng nắng Trải lá bên hiên để tự tình Có gã chuồn chuồn trưa giậu vắng Ngủ mơ cắn lộn cả đuôi mình Và ở vườn trong xôn xao gió Hỏi vay chiềc lá để làm giày Chiều đi chầm chậm ngang qua ngõ Rớt xuống hoàng hôn dấu chấm ngày Lãng khách qua sông đành lỡ chuyến Nghiên sầu đối ẩm mãnh trăng thơ Nửa đêm sông hát lời kinh nguyện Ru tiếng chuông chùa vẳng đong đưa… [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/C44C83943B5B4F69B6129F3C32D98D48.gif[/image]
BÔNG CỎ Mơ trưa chấp chới cánh chuồn. Ham vui chẳng nệ nỗi buồn cỏ may. Cầm xuýt xoa giửa lòng tay. Mở ra còn một dốc đầy…ngẩn ngơ! Gỡ kim xâu những tình cờ. Nghe đường gió củ đến giờ vẫn bay…. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/F5ED3431959D4BC5AB01B8BA253CD695.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/177B01E2B837407B952712505BD33574.jpg[/image]
Giấc thu
Mùa thu khoác áo không vàng nắng
Trải lá bên hiên để tự tình
Có gã chuồn chuồn trưa giậu vắng
Ngủ mơ cắn lộn cả đuôi mình
Và ở vườn trong xôn xao gió
Hỏi vay chiềc lá để làm giày
Chiều đi chầm chậm ngang qua ngõ
Rớt xuống hoàng hôn dấu chấm ngày
Lãng khách qua sông đành lỡ chuyến
Nghiên sầu đối ẩm mãnh trăng thơ
Nửa đêm sông hát lời kinh nguyện
Ru tiếng chuông chùa vẳng đong đưa…
con thuyền không bến
***************
GIẤC MƠ THU
Đêm nay chỉ thấy ánh trăng lu.
Soi ngang lối nhỏ, tiếng thơ trù...
Câu gieo... giá buốt, hồn hoang lạnh.
Dỡ khóc, dỡ cười... chuông khánh tu.
Người đi qua lối cỏ mù sương...
Bước nhẹ tựa mây..., thoắt cuối đường!
Biết chăng đánh thức hồn cỏ lá?
Dấu vết in hằn... dạ vấn vương.
Ngủ cho ngoan nhé... giấc mơ thu!
Chăn đắp dầy êm... lớp sương mù.
Xin gom rừng lá vàng... làm gối.
Ru hồn trở giấc... gió vi vu...
Tóc nâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 21:55:28 bởi Tóc nâu >
GIẤC MƠ THU
Đêm nay chỉ thấy ánh trăng lu.
Soi ngang lối nhỏ, tiếng thơ trù...
Câu gieo... giá buốt, hồn hoang lạnh.
Dỡ khóc, dỡ cười... chuông khánh tu.
Người đi qua lối cỏ mù sương...
Bước nhẹ tựa mây..., thoắt cuối đường!
Biết chăng đánh thức hồn cỏ lá?
Dấu vết in hằn... dạ vấn vương.
Ngủ cho ngoan nhé... giấc mơ thu!
Chăn đắp dầy êm... lớp sương mù.
Xin gom rừng lá vàng... làm gối.
Ru hồn trở giấc... gió vi vu...
Tóc nâu
Chớm thu Ban mai rười rượi-Thu vừa chớm Gío lạc vườn ai bỡn trái hồng Khóm trúc dáng chừng đang độ lớn Ngỡ ngàng lối ngõ dẫm hơi sương! Mây bông lặng vén rèm che mỏng Để nắng non nghiêng liếc trộm vườn Hàng cúc xốn xang gờn gợn sóng Hình như trời đất biếc xanh hơn!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/3CBBDB7D172B4E0194449B36B86CC59C.gif[/image]
Trích đoạn: con thuyền không bến
Cây nến và ngọn lửa
Cây nến còn lưa chút lửa
Một ngày chảy hồng thiết tha
Trôi dòng,xa xăm lời hứa
Nơi này lá xanh đợi chờ
Chuông gío vườn khuya reo khẽ
Một mình trong mộng muội đêm
Dễ mấy khi một lần nhớ
Trái tim xa sẽ lặng im?
Khát cơn mưa chiều dù muộn
Anh như mặt đất hạn khô
Sóng thời gian vỗ bất tận
Thấp thoáng em sau trang thơ…
Cây nến cũng thôi nhớ lửa
Sinh nhật hờ hững một mình
Trong tim còn neo chút lửa?
Lặng lẽ bên đời lá xanh…
NẾU
Nếu anh là cây nến nhỏ.
Lụn dần chất sáp thiết tha.
Em xin lửa hồng vẫn sáng...
Rọi hồn cô lẽ đôi ta!
Giữa miền đồng hoang lạnh giá.
Màn đêm bao phủ ngày tàn...
Trăng buồn nằm ngang đủ sáng...
Ta nhìn nhau... giấc mộng đan.
Đất thầm ru buồn khô cạn.
Em chừng là những hạt mưa...
Rơi từ tình trong cõi vắng...
Ươm mềm đất bụi lưa thưa!
Anh buồn gửi thơ lên gió...
Em cười gửi nhớ lên mây...
Theo anh suốt đời êm ã...
Dẫu bao mưa nắng đoạ đày!
Nến không lửa... buồn hiu hắt.
Đêm sầu... tiếc ánh trăng thanh!
Đất cằn khô ran... thiếu nước.
Hoang tàn khi em vắng anh...
Tóc nâu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/361E9F98734B49268D1B8AF36BC076A8.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2007 05:22:08 bởi Tóc nâu >
Cảm thức Ngoảnh lại đã qua cuộc lữ dài Dòng đời thoang thoáng thoảng bên tai Gương soi kim cổ gương còn tỏ Bóng chiếu nhân tình bóng chửa phai Đức trọng hầu mong đức tiếp khởi Phúc hồng ắt đặng phúc trùng lai Chân mây sáng tỏa êm triều lộng Lối mộng đường thơ nhẹ gót hài [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/C82D37CD7C0D4679A1E5CA73FE73C388.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2007 16:42:11 bởi con thuyền không bến >
Bóng mưa Nhẹ thôi những sợi nước mềm Đủ giam tôi lại ướt nhem trong phòng Điện rơi. Thơ viết dở dòng Cô đơn ngồi với sạch không bóng mình Mưa xóa hình tôi trên vách Vẽ vào đó dáng một ai Nhớ buổi hẹn đầu-nắng ngọt Bóng nghiêng đổ bóng nghiêng dài Em đi ngang phố một mình Chiếc dù thắm quá,nhạt hình dáng mưa Vội chi? Cứ bước chậm vừa Tranh chưa kịp vẽ, thơ chưa kịp vần [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/8EBD5470086A41C28BB599E37EDEAFB7.gif[/image]
Chiều rơi Cửa thiền tĩnh lặng chiều nay Nắng xiên khoai đổ xuống cây gạo già Nâng chùm vạn thọ, dâng hoa Tha hương mong gặp được ta trong mình Thinh không cát bụi lặng tờ Lại xin làm nữa…ngây thơ không kìa Bởi còn mãi mãi …mai kia Chứa đâu cho hết đầm đìa, bơ vơ Cháy trời mảnh nắng trước đêm Vàng rơi rơi lá, lòng thiêm thiếp buồn Tìm vào lãng vọng tiếng chuông Nhặt lên chiếc lá thương vương ngoài thềm Đời còn ai nữa dạt trôi? Bến đông vui, đành buông xuôi nhịp đời Để cùng tỉnh lặng chiều rơi Gặp nhau, như gặp được tôi trong mình [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/F4C1E6CBE3144642BF3066C64AB647B0.jpg[/image]
Trích đoạn: con thuyền không bến
GIẤC MƠ THU
Đêm nay chỉ thấy ánh trăng lu.
Soi ngang lối nhỏ, tiếng thơ trù...
Câu gieo... giá buốt, hồn hoang lạnh.
Dỡ khóc, dỡ cười... chuông khánh tu.
Người đi qua lối cỏ mù sương...
Bước nhẹ tựa mây..., thoắt cuối đường!
Biết chăng đánh thức hồn cỏ lá?
Dấu vết in hằn... dạ vấn vương.
Ngủ cho ngoan nhé... giấc mơ thu!
Chăn đắp dầy êm... lớp sương mù.
Xin gom rừng lá vàng... làm gối.
Ru hồn trở giấc... gió vi vu...
Tóc nâu
Chớm thu
Ban mai rười rượi-Thu vừa chớm
Gío lạc vườn ai bỡn trái hồng
Khóm trúc dáng chừng đang độ lớn
Ngỡ ngàng lối ngõ dẫm hơi sương!
Mây bông lặng vén rèm che mỏng
Để nắng non nghiêng liếc trộm vườn
Hàng cúc xốn xang gờn gợn sóng
Hình như trời đất biếc xanh hơn!
r
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/3CBBDB7D172B4E0194449B36B86CC59C.gif[/image]
Thăm Con Thuyền Không Bến và Tóc Nâu Chớm Thu Cúc của nhà ai mỉm miệng cười Rộn ràng ong bướm ghé thăm hơi Nắng mai nhẹ bước chân ron rén Sương sớm ươm mơ hạt sáng ngời Thủ thỉ lời chim còn nép tổ Thầm thì lửa bếp mới đương khơi Thóang đôi thôn nữ trên đường vắng Vạch khói về đâu... nhạt bóng rồi! Phục Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 23:49:04 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: con thuyền không bến
Chiều rơi
Cửa thiền tĩnh lặng chiều nay
Nắng xiên khoai đổ xuống cây gạo già
Nâng chùm vạn thọ, dâng hoa
Tha hương mong gặp được ta trong mình
Thinh không cát bụi lặng tờ
Lại xin làm nữa…ngây thơ không kìa
Bởi còn mãi mãi …mai kia
Chứa đâu cho hết đầm đìa, bơ vơ
Cháy trời mảnh nắng trước đêm
Vàng rơi rơi lá, lòng thiêm thiếp buồn
Tìm vào lãng vọng tiếng chuông
Nhặt lên chiếc lá thương vương ngoài thềm
Đời còn ai nữa dạt trôi?
Bến đông vui, đành buông xuôi nhịp đời
Để cùng tỉnh lặng chiều rơi
Gặp nhau, như gặp được tôi trong mình
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/F4C1E6CBE3144642BF3066C64AB647B0.jpg[/image]
Chiều Thu Chiều Thu tĩnh lặng êm đềm
Đâu đây tiếng lá rơi thềm nhẹ vang
Ngô Đồng lá ngã sang vàng
Biết ngay Thu đến khẽ khàng bên chân
Ngoài kia lá rụng đầy sân
Đến từ vạn nẽo theo làn gió bay
Nhặt lên một chiếc cầm tay
Sao Thu đành nỡ...lá cây chia lià
Trên trời thoáng ánh sao khuya
Sương đêm rơi xuống đầm đià hàng cau
Rơi chi nặng hạt đau trầu
Dây leo bị đứt...lià nhau đời này
Còn đâu một thuở đắm say
Đành thôi lỡ nhịp buông tay theo chiều
Về chi Thu hỡi....đìu hiu
Chia ly, ngăn cách, tiêu điều, hoang vu... Sương Anh
Rất vui khi được Phuc Linh và Sương Anh ghé vào nhà của Thuyền và tặng thơ. Chúc hai bạn luôn có những bài thơ hay nha. Thơ của các bạn rất hay. Thân
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/D9792B3FBF784DE8A0CF14B0DD5391ED.jpg[/image]
Chiều Thu Chiều Thu tĩnh lặng êm đềm
Đâu đây tiếng lá rơi thềm nhẹ vang
Ngô Đồng lá ngã sang vàng
Biết ngay Thu đến khẽ khàng bên chân
Ngoài kia lá rụng đầy sân
Đến từ vạn nẽo theo làn gió bay
Nhặt lên một chiếc cầm tay
Sao Thu đành nỡ...lá cây chia lià
Trên trời thoáng ánh sao khuya
Sương đêm rơi xuống đầm đià hàng cau
Rơi chi nặng hạt đau trầu
Dây leo bị đứt...lià nhau đời này
Còn đâu một thuở đắm say
Đành thôi lỡ nhịp buông tay theo chiều
Về chi Thu hỡi....đìu hiu
Chia ly, ngăn cách, tiêu điều, hoang vu... Sương Anh Theo dòng Mưa không buồn như lá Sao rả rích khôn nguôi Lá đang muốn buông xuôi Theo một dòng nước xoáy Con thuyền không có đáy Làm sao qua được dòng? Chỉ mình anh đợi mong Nên bến tình xa ngái Nắng gieo mình êm ái Trên bải cát pha lê Cho một cỏi đam mê Hòa cội nguồn hạnh phúc Dòng sông quanh từng khúc Vẫn đến được biển khơi Cây me già cằn cổi Trổ lộc non trỉu cành… Tim anh hướng về em Như mùa qua cúc dại… [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/A8B636FF38E649BE83A66D8A6AA25C58.gif[/image]
Trích đoạn: Phuc Linh
Chớm Thu
Cúc của nhà ai mỉm miệng cười
Rộn ràng ong bướm ghé thăm hơi
Nắng mai nhẹ bước chân ron rén
Sương sớm ươm mơ hạt sáng ngời
Thủ thỉ lời chim còn nép tổ
Thầm thì lửa bếp mới đương khơi
Thóang đôi thôn nữ trên đường vắng
Vạch khói về đâu... nhạt bóng rồi!
Phục Linh
Thu Lạnh Vào Thu hoa lá hết tươi cười
Gió thổi mây về buốt giá hơi
Ngọn gió rì rào trong bóng tối
Hạt mưa lấp lánh dưới đèn ngời
Chim non run rẫy không nơi trú
Chiếc lá rùng mình giưã mịt khơi
Thu lạnh con thuyền không bến đỗ
Ai cho tí lưả...ấm lòng rồi Sương Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: