Vô thường
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 186 bài trong đề mục
con thuyền không bến 24.09.2007 19:42:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



GIÓ  MÂY  MƯA



Heo may lay lay... gió thu say
Hương nồng lớp lá vàng bay bay...
Quắt quay dáng chiều thu ủ rũ
Tưởng chừng trời đất hờn cỏ cây!

Mây bay, mây bay... mây thu giăng
Che đi chiếc bóng vàng thu trăng.
Muôn nghìn tinh tú buồn... lịm tắt,
Hoang tàn đêm thu không sao, trăng!

Mưa rơi, mưa rơi... mưa thu rơi
Gợi thương, gợi nhớ... hồn chơi vơi.
Ai đứng lặng im... nhìn thu khóc,
Nhỏ giọt lệ sầu trên tay côi...


Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3B5E086293CE4159BE7540FC790C70C4.jpg[/image]



Thuyền-Biển-Bờ...

Thuyền trôi, thuyền trôi, vẫn cứ trôi
Không bờ không bến, quá xa xôi
Phong ba, bão táp, thuyền vẫn vững
Hẹn ánh bình minh sẽ trở về

Biển xanh, biển xanh, biển vẫn xanh
Ôm ấp tình ai quá mong manh
Sóng to, sóng nhỏ như hờn dỗi
Hồn biển ngàn thu lịm tắt dần

Bờ đâu?  Bờ đâu?  Bờ ở đâu?
Ngàn thu áo tím, giọt lệ sầu
Bến bờ hoang vắng, hồn thu chết
Thuyền vẫn xa vời bến bờ xưa....



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/82DD7FDFEB154A55B89D79EBFB8DC3C3.gif[/image]
Attached Image(s)
#61
    thaianh49 24.09.2007 21:30:36 (permalink)
    0
    thaianh49

       ...XIN LÀM BẾN ĐẬU...!
     
         Ai đặt tên <<con thuyền không bến >>
         Xin hỏi thuyền lên ngược hay xuôi.?
         Em xin làm là nơi thuyền đỗ
         Cho thuyền về có bến thuyền ơi
     
         Thuyền cứ đi...Đi hoài đi tới
         Nhưng nhớ về bến đợi thuyền nghe..!
     
         hihihi..chiều thứ 7..Thai ANh vào đây quậy chút nhé..
    À..mà thuyền đi đâu nhớ chở ít thôi nhé
     Chúc ngày nghỉ bạn vui vẻ và thơ lai láng..
             THAI ANH
    .



    Rất vui khi được THAI ANH ghé vào nhà Thuyền tôi và hơi...quậy tí.  Hì, THAI ANH làm Thuyền tôi khó nói quá, thôi thì cũng xin có vài dòng đáp lại nhã ý của THAI ANH nha.  Chúc THAI ANH lưôn có những sáng tác hay.  Thân.

    Bến xưa...

    Trời đã định Thuyền tôi là không bến
    Nên hành trình không lên ngược hay xuôi
    Và Thuyền tôi cứ mãi lững lờ trôi
    Không bến đậu dù Thuyền đà mệt mõi

    Bến có đợi, xin một ngày hãy đợi
    Con thuyền về neo mãi bến ngày xưa
    Dẫu thời gian theo năm tháng cho vừa..
    Thuyền vẫn đậu, theo về bến xưa đó.




     


     
     
                    **********
     
     
                  EM XIN LÀM TRĂNG
     
          Em cứ nghĩ thuyền sẽ cần đến bến
             nên nguyện cầu xin làm bến chờ nhau
             Ai dè chiếc thuyền rồng vượt biển
             Quá dũng cường chẳng cần bến ghé chân
     
            Thuyền ơi hãy lướt đi nhanh
            Mênh mông sóng nước tay anh vững chèo
            Cùng thuyền có ánh trăng treo
            Không làm được bến...Em làm trăng theo thuyền..!
     
        Ô hô... Khó chạy quá bạn hè !
       Gặp phải mẹ mìn rồi...bầy hầy quá đi..dứt không được nè...
       THÁI ANH  quấy bạn chút xíu cho vui ,chúc khỏe mạnh
                                       THAI ANH
    #62
      SuongAnh 26.09.2007 14:30:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: con thuyền không bến


      Trích đoạn: Tóc nâu



      GIÓ  MÂY  MƯA



      Heo may lay lay... gió thu say
      Hương nồng lớp lá vàng bay bay...
      Quắt quay dáng chiều thu ủ rũ
      Tưởng chừng trời đất hờn cỏ cây!

      Mây bay, mây bay... mây thu giăng
      Che đi chiếc bóng vàng thu trăng.
      Muôn nghìn tinh tú buồn... lịm tắt,
      Hoang tàn đêm thu không sao, trăng!

      Mưa rơi, mưa rơi... mưa thu rơi
      Gợi thương, gợi nhớ... hồn chơi vơi.
      Ai đứng lặng im... nhìn thu khóc,
      Nhỏ giọt lệ sầu trên tay côi...


      Tóc nâu



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3B5E086293CE4159BE7540FC790C70C4.jpg[/image]



      Thuyền-Biển-Bờ...

      Thuyền trôi, thuyền trôi, vẫn cứ trôi
      Không bờ không bến, quá xa xôi
      Phong ba, bão táp, thuyền vẫn vững
      Hẹn ánh bình minh sẽ trở về

      Biển xanh, biển xanh, biển vẫn xanh
      Ôm ấp tình ai quá mong manh
      Sóng to, sóng nhỏ như hờn dỗi
      Hồn biển ngàn thu lịm tắt dần

      Bờ đâu?  Bờ đâu?  Bờ ở đâu?
      Ngàn thu áo tím, giọt lệ sầu
      Bến bờ hoang vắng, hồn thu chết
      Thuyền vẫn xa vời bến bờ xưa....



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/82DD7FDFEB154A55B89D79EBFB8DC3C3.gif[/image]

       
       
      Bến - Trăng - Thuyền
       
       
      Bến chờ, bến đợi, đến bao lâu
      Ngóng ai lạnh tím hồn cô sầu
      Vắng ngắt quạnh hiu đời lẻ bóng
      Bãi khuya nhờ gió nhắn đôi câu
       
      Trăng buồn, trăng trốn, chẳng sáng đâu
      Áng mây che khuất nơi giang đầu
      Mờ mờ ảo ảo vầng trăng nhạt
      Tìm cách trốn sầu...lặn đáy sâu
       
      Thuyền ơi, thuyền hỡi, vắng đã lâu
      Nơi đây bến đợi hãy về mau
      Bến đây, thuyền đó...sao không thấy
      Có phải trăng mờ...chẳng thấy nhau...
       
      Sương Anh
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 12:09:18 bởi Huyền Băng >
      #63
        con thuyền không bến 26.09.2007 17:55:12 (permalink)
        0
        Bến xưa 2
         
        Hàng phượng vỉ bên cầu soi bóng nước
        Đường Cổ Ngư thả bước giữa chiều say
        Sóng Tây Hồ thương vuốt sợi mưa bay
        Trôi trên áo ngất ngây mùi hoa sữa
         
        Đò quê Mẹ-gió về ru trước cửa
        Bến nước trong còn gợi dáng yêu kiều
        Anh đến đây chưa kịp gọi hồn tiêu
        Em đã sớm quên thu mờ sương cát
         
        Cây xào xạc buồn khuya trăng Lãng Bạc
        Tháng năm qua trĩu nặng chén quan hà
        Núi gần xa nẻo lội mãi xông pha
        Ngày đi có-ngày về không trở lại
         
        Lòng thương nhớ càng trông mà chẳng thấy
        Thấy ngàn dâu nhạn liệng sóng thuyền câu
        Giọt ba tiêu thánh thót quyện thơ sầu
        Sân đào lý mây lồng lay cảnh bích
         
        Nghe sương hót giấc mai khuya tĩnh mịch
        Nghĩ nguồn cơn se thắt mấy mùa thương
        Tìm dấu xưa, hồn đá khóc vô thường
        Gío đông ghẹo én chi đùa rộn rả ?
         
        Duyên sông núi nguyện thề đem chí cả
        Chử chung tình đâu dể há chia ly
        Chốn Nhị Nùng ai tiễn bước nhau đi ?
        Chừ xa vắng-còn ghi bao kỷ niệm !
         
         (tặng cho SA đó, SA làm thơ hay và nhí nhảnh quá, Thuyền tôi theo ko kịp.  Hhihihi.....)


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/9F13F5D33A944143A1AB1935961BA3E7.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #64
          con thuyền không bến 26.09.2007 20:42:03 (permalink)
          0
          Bốn mươi tự kiểm
           
          Chẵn bốn mươi rồi cuộc đời ơi
          Ai dè năm mới đã thầm trôi
          Nồi kê chưa chín, tàn bao mộng
          Tấc dạ còn son, nghẹn cả lời
          Tiếc nối tình xưa nào có nữa
          Nhớ thời trai trẻ mãi không thôi
          Voi già chết để đôi ngà lại
          Ta lấy gì đây kính tặng đời?


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/831F9C74F7764AAE81DDB3F5A9D50E41.gif[/image]
          Attached Image(s)
          #65
            SuongAnh 26.09.2007 22:26:46 (permalink)
            0

            Trích đoạn: con thuyền không bến


            Vô thường
             
            Hà sa kiếp trước ta không có
            Muôn kiếp sau này vẫn có không
            Ta đến như đi.Còn,mất đó!
            Giữa lòng cát bui cõi mông lung…
             
            Duyên khởi trùng trùng chọn cuộc chơi
            Thủy chung , ta quán cả niềm vui
            Trong em, một cõi vô thường ấy
            Tự tại tâm ta chuỗi khóc cười…
             
            Vô tận thời gian một sát na
            Vô cùng trời đất đủ trong ta
            Nên, hư, cuộc hí trường điên đảo
            Sinh, tử, luân hồi một thoáng qua!
             
            Ta vẫn an nhiên với tháng ngày
            Như tình sóng biển với trời mây
            Như trăng tròn khuyết, hoa tàn nở
            Như cỏi chân không vũ trụ này…
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/315C85B1A0BD4F18B12F2E89302BAEE6.gif[/image]



            VÔ NGÃ
             
             
            Đời vô thường lám...cần vô ngã
            Phẩn nộ, yêu thương mãi đến thăm
            Trí tỉnh giữ lòng không biến động
            Hỉ xả từ bi...giúp tính đầm!

             
            Biển đời mênh mông sóng âm thầm
            Ra khơi tránh gió ngầm bay tới
            Kẻo không hụt tay chèo chới với
            Thuyền chìm trong thảm cảnh chơi vơi

             
            Chấp nhận để bước vào cuộc chơi
            An nhiên tự tại chuyện trên đời
            Có-không-vay-trả-tình-được-mất
            Sinh-tử...luân-hồi...trở lại thôi!

             
            Ẩn trú trong tâm tính Phật thời
            Hít luồng không khí khoẻ làn hơi
            Thong thả thở ra lòng thư thái
            Hồn vui tâm nhẹ...thật tuyệt vời

             
            Sương Anh
             
            SA thu nhặt những gì học tập được trong các khoá tu GĐPT, thấy anh Thuyền làm bài này hay quá, nên mạo muội tham gia hoạ lại, có gì giúp thêm cho SA đừng...chê ha, sẽ mắc cỡ đó...  Cám ơn anh đã tặng bài thơ Bến Xưa 2  nha, nhưng xin khất ha, giờ phải out rồi, xin để mai vào hoạ tặng lại anh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2007 22:29:23 bởi SuongAnh >
            #66
              Phuc Linh 27.09.2007 00:52:02 (permalink)
              0

              Trích đoạn: con thuyền không bến

              Bốn mươi tự kiểm
               
              Chẵn bốn mươi rồi cuộc đời ơi
              Ai dè năm mới đã thầm trôi
              Nồi kê chưa chín, tàn bao mộng
              Tấc dạ còn son, nghẹn cả lời
              Tiếc nối tình xưa nào có nữa
              Nhớ thời trai trẻ mãi không thôi
              Voi già chết để đôi ngà lại
              Ta lấy gì đây kính tặng đời?


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/831F9C74F7764AAE81DDB3F5A9D50E41.gif[/image]


              Năm mươi an phận
               
              Bốn bó nhẹ hều gánh phẻ ơi
              năm mươi tui bước vẫn còn trôi
              trai hiền đôi móng đà an chỗ
              Gái hiếu vài ngoe đợi ngõ lời
              Tối tối nịnh đầm nhà thiếu nghé
              Hà Đông sư tử nạt rằng... thôi!

              Ví dầu lạt miệng... thèm xơi phở
              Cọp dữ rình bên... sợ đứt... đời!
               
              Phục Linh
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2007 09:33:15 bởi Phuc Linh >
              #67
                con thuyền không bến 06.10.2007 22:43:23 (permalink)
                0

                 
                Cứ mỗi mùa Xuân về
                Con lớn thêm một tí
                Dì chăm con từng chút
                Mong con lớn-thành người
                 
                Cứ mỗi mùa Xuân trôi
                Con lại thêm một tuổi
                Tóc Dì-bạc nhiều sợi
                Nếp nhăn sau nụ cười
                 
                Con giờ tuổi bốn mươi
                Tóc Dì càng bạc trắng
                Dáng Dì còng trong nắng
                Nét mặt đời vẫn vui
                 
                Thêm mùa Xuân nữa trôi
                Dì giờ không còn trẻ
                Con suốt đời mắc nợ
                Đạo hiếu-nghĩa sinh thành

                r

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/1B97DCE14EEE40B1B5FFB009AAC0C059.gif[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 13:01:04 bởi Huyền Băng >
                Attached Image(s)
                #68
                  SuongAnh 06.10.2007 23:42:38 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: con thuyền không bến

                  Bến xưa 2
                   
                  Hàng phượng vỉ bên cầu soi bóng nước
                  Đường Cổ Ngư thả bước giữa chiều say
                  Sóng Tây Hồ thương vuốt sợi mưa bay
                  Trôi trên áo ngất ngây mùi hoa sữa
                   
                  Đò quê Mẹ-gió về ru trước cửa
                  Bến nước trong còn gợi dáng yêu kiều
                  Anh đến đây chưa kịp gọi hồn tiêu
                  Em đã sớm quên thu mờ sương cát
                   
                  Cây xào xạc buồn khuya trăng Lãng Bạc
                  Tháng năm qua trĩu nặng chén quan hà
                  Núi gần xa nẻo lội mãi xông pha
                  Ngày đi có-ngày về không trở lại
                   
                  Lòng thương nhớ càng trông mà chẳng thấy
                  Thấy ngàn dâu nhạn liệng sóng thuyền câu
                  Giọt ba tiêu thánh thót quyện thơ sầu
                  Sân đào lý mây lồng lay cảnh bích
                   
                  Nghe sương hót giấc mai khuya tĩnh mịch
                  Nghĩ nguồn cơn se thắt mấy mùa thương
                  Tìm dấu xưa, hồn đá khóc vô thường
                  Gío đông ghẹo én chi đùa rộn rả ?
                   
                  Duyên sông núi nguyện thề đem chí cả
                  Chử chung tình đâu dể há chia ly
                  Chốn Nhị Nùng ai tiễn bước nhau đi ?
                  Chừ xa vắng-còn ghi bao kỷ niệm !
                   
                   (tặng cho SA đó, SA làm thơ hay và nhí nhảnh quá, Thuyền tôi theo ko kịp.  Hhihihi.....)


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/9F13F5D33A944143A1AB1935961BA3E7.gif[/image]




                  Đâu Rồi Thuyền Xưa...??!
                   
                   
                  Kiếp con thuyền rày đây mai đó
                  Để bến chờ...lời hẹn ước tàn phai
                  Mấy thu rồi...thuyền-bến vẫn chia hai
                  Nước cuốn trôi...đã bay rồi lời hẹn

                   
                  Ngơ ngác chờ bóng thuyền về đỗ bến
                  Nào thấy đâu, thề nguyện nay lãng quên
                  Thuyền chẳng chòng chềnh, biển sóng vẫn êm
                  Cớ sao không thể nào thuyền về bến nhỉ?!

                   
                  Bên dòng dông...bến một mình thủ thỉ
                  Tìm về bến xưa...ai nghĩ ai mong?
                  Thuyền cứ mãi đi và bến vẫn một lòng
                  Ngàn thu ngóng đợi...như giòng nước trôi

                   
                  Đã mấy muà...bao nhiêu nhỉ...lá rơi
                  Vẫn cứ mơ hồ...bầu trời yên ả
                  Một ngày kia thuyền rời xa bến lạ
                  Để trở về tìm bến cũ ngày xưa...

                   
                  Nhớ ngày nào kẻ đón người đưa
                  Bao thuyền cặp bến sớm trưa đón khách
                  Đến rồi đi...se lòng tình chia cách
                  Đâu rồi thuyền xưa...bến vắng nhớ mong


                  Thuyền mãi bộn bề chí cả, tang bồng
                  Nợ hồ thỉ...vơí non sông đất nước
                  Nên để bến muôn đời ôm sướt mướt
                  Với heo may, rét buốt cả muà thương...

                   
                  Sương Anh


                   

                  Anh Thuyền ơi...hôm nay SA mới rảnh đi thăm anh nè... dẫu muộn còn hơn không, phải hôn?...Chúc anh Thuyền bình an và nhanh nhanh về ha, đừng để bến chờ lâu quá...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 13:04:59 bởi Huyền Băng >
                  #69
                    con thuyền không bến 09.10.2007 15:52:29 (permalink)
                    0
                    Chia tay giảng đường
                     
                    Phượng hồng thắp lửa tháng Năm
                    Cháy vần thơ gợi cung trầm chia xa
                    Rưng rưng nhặt cánh phượng hoa
                    Ép trang lưu bút lướt qua mùa Hè…
                     
                    Trở về cố xứ lặng nghe
                    Mùa đang dậy nắng-gío quê bùi ngùi
                    Đằng sau gởi lại một thời
                    Mù tăm áo trắng-hiên đời so vai !
                     
                    Mai kia hoài niệm những ngày
                    Giảng đường xưa-ấm vòng tay bạn bè
                    Phượng hồng chấp chới cơn mê
                    Gọi tên một thuở đi về trường xưa…
                     
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/06E6B60853784AF99474A3D91DA71A20.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #70
                      Tóc nâu 10.10.2007 19:31:24 (permalink)
                      0

                      Chia tay giảng đường

                       
                      Phượng hồng thắp lửa tháng Năm
                      Cháy vần thơ gợi cung trầm chia xa
                      Rưng rưng nhặt cánh phượng hoa
                      Ép trang lưu bút lướt qua mùa Hè…
                       
                      Trở về cố xứ lặng nghe
                      Mùa đang dậy nắng-gío quê bùi ngùi
                      Đằng sau gởi lại một thời
                      Mù tăm áo trắng-hiên đời so vai !
                       
                      Mai kia hoài niệm những ngày
                      Giảng đường xưa-ấm vòng tay bạn bè
                      Phượng hồng chấp chới cơn mê
                      Gọi tên một thuở đi về trường xưa…
                       
                        con thuyền không bến

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CD6348A9721B46B488151D3603EE7396.jpg[/image]

                      GIà  TỪ


                      Còn gì đâu nữa mà khơi
                      Anh ơi! Áo trắng xa vời từ lâu
                      Chia tay lúc gió mưa ngâu
                      Suốt mùa hạ đỏ, mắt nâu ướt nhoà
                      Giã từ phượng vỹ đơm hoa
                      Xếp trang lưu bút mượt mà mực yêu
                      Đôi lần vẫn nhớ thương nhiều
                      Nhưng vòng kỷ niệm hoang liêu vô cùng
                      Ngày xưa, tình bạn vãi vung
                      Ngày nay xót mắt, không cùng tâm tư
                      Một lần nói tiếng giã từ
                      Nỗi buồn úp mặt..., vẫn tương tư hoài!



                      Tóc nâu


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 19:38:28 bởi Tóc nâu >
                      Attached Image(s)
                      #71
                        con thuyền không bến 10.10.2007 19:57:17 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Tóc nâu


                        Chia tay giảng đường

                         
                        Phượng hồng thắp lửa tháng Năm
                        Cháy vần thơ gợi cung trầm chia xa
                        Rưng rưng nhặt cánh phượng hoa
                        Ép trang lưu bút lướt qua mùa Hè…
                         
                        Trở về cố xứ lặng nghe
                        Mùa đang dậy nắng-gío quê bùi ngùi
                        Đằng sau gởi lại một thời
                        Mù tăm áo trắng-hiên đời so vai !
                         
                        Mai kia hoài niệm những ngày
                        Giảng đường xưa-ấm vòng tay bạn bè
                        Phượng hồng chấp chới cơn mê
                        Gọi tên một thuở đi về trường xưa…
                         
                          con thuyền không bến

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CD6348A9721B46B488151D3603EE7396.jpg[/image]

                        GIà  TỪ


                        Còn gì đâu nữa mà khơi
                        Anh ơi! Áo trắng xa vời từ lâu
                        Chia tay lúc gió mưa ngâu
                        Suốt mùa hạ đỏ, mắt nâu ướt nhoà
                        Giã từ phượng vỹ đơm hoa
                        Xếp trang lưu bút mượt mà mực yêu
                        Đôi lần vẫn nhớ thương nhiều
                        Nhưng vòng kỷ niệm hoang liêu vô cùng
                        Ngày xưa, tình bạn vãi vung
                        Ngày nay xót mắt, không cùng tâm tư
                        Một lần nói tiếng giã từ
                        Nỗi buồn úp mặt..., vẫn tương tư hoài!



                        Tóc nâu




                        Kho tàng ký ức

                        Cơn mưa đi qua mùa cũ
                        Lên xanh bờ cỏ tháng năm
                        Dế mèn chạy quanh ký ức
                        Ngậm buồn khúc hát lặng câm
                         
                        Những chiếc lá thời thơ dại
                        Ai hái cất giữ làm tiền
                        Bây giờ trong kho kỷ niệm
                        Rỗng không cả nụ cười duyên
                         
                        Cô bé ngày xưa má lúm
                        Sao đành vội lớn... rồi xa
                        Cái đồng tiền sâu hun hút
                        Có làm hụt bước người qua?
                         
                        Cơn mưa đi dài phố vắng
                        Mắt đèn thao thức trông chờ
                        Ký ức ướt đầm đêm trắng
                        Kho tàng còn những giấc mơ...
                         
                        r

                         
                        (Xúc động quá khi đọc bài thơ họa của TN, Thuyền tôi vội viết vài dòng đáp lại nhưng không có khả năng làm thơ lục bát, mong TN lượng thứ. Thân.)
                         
                         


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/4F3E0B7BE3BB4DA7A2E6D05B72B9C982.gif[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 12:56:15 bởi Huyền Băng >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          con thuyền không bến 15.10.2007 16:20:35 (permalink)
                          0
                          Đêm hoài cảm
                           
                          Chùa Thập Tháp nghe vọng tiếng chuông
                          Quy Nhơn-Bình Định cảnh mờ sương
                          Ngoài khơi gió cuốn thuyền lay động
                          Trong bến tàu neo sóng vấn vương
                          Sáng nắng trưa mưa nhìn đã chán
                          Chiều cưòi tối khóc thấy mà thương
                          Đêm dài thức suốt không sao ngủ
                          Do bởi còn nghe nỗi đoạn trường


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/44D3FD26F7A24A0895EEEC6FDD59B604.gif[/image]
                          Attached Image(s)
                          #73
                            bachvan 15.10.2007 20:05:53 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: con thuyền không bến

                            Đêm hoài cảm
                             
                            Chùa Thập Tháp nghe vọng tiếng chuông
                            Quy Nhơn-Bình Định cảnh mờ sương
                            Ngoài khơi gió cuốn thuyền lay động
                            Trong bến tàu neo sóng vấn vương
                            Sáng nắng trưa mưa nhìn đã chán
                            Chiều cưòi tối khóc thấy mà thương
                            Đêm dài thức suốt không sao ngủ
                            Do bởi còn nghe nỗi đoạn trường


                             
                            -Bạch vân ghé ngang đây thấy bài "Đêm Hoài Cảm" hợp quá nên mạn phép "chủ nhà" được họa một bài. Mong "chủ nhân" không phiền.
                             
                            Đêm uống rượu
                             
                            Linh Sơn cổ tự vẳng hồi chuông
                            Đà Lạt-Lâm Đồng sáng đẫm sương
                            Cây cỏ xanh um đầy quyến luyến 
                            Hương thơm lan tỏa mãi tơ vương
                            Thông reo suối chảy sao mà nhớ
                            Bướm lượn trẻ đùa quả thấy thương
                            Chiều xuống ngồi cùng nhau uống rượu
                            Nhẩn nha đàm đạo suốt đêm trường.
                            bv

                            #74
                              Phuc Linh 15.10.2007 23:38:07 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: bachvan


                              Trích đoạn: con thuyền không bến

                              Đêm hoài cảm
                               
                              Chùa Thập Tháp nghe vọng tiếng chuông
                              Quy Nhơn-Bình Định cảnh mờ sương
                              Ngoài khơi gió cuốn thuyền lay động
                              Trong bến tàu neo sóng vấn vương
                              Sáng nắng trưa mưa nhìn đã chán
                              Chiều cưòi tối khóc thấy mà thương
                              Đêm dài thức suốt không sao ngủ
                              Do bởi còn nghe nỗi đoạn trường



                              -Bạch vân ghé ngang đây thấy bài "Đêm Hoài Cảm" hợp quá nên mạn phép "chủ nhà" được họa một bài. Mong "chủ nhân" không phiền.
                               
                              Đêm uống rượu
                               
                              Linh Sơn cổ tự vẳng hồi chuông
                              Đà Lạt-Lâm Đồng sáng đẫm sương
                              Cây cỏ xanh um đầy quyến luyến 
                              Hương thơm lan tỏa mãi tơ vương
                              Thông reo suối chảy sao mà nhớ
                              Bướm lượn trẻ đùa quả thấy thương
                              Chiều xuống ngồi cùng nhau uống rượu
                              Nhẩn nha đàm đạo suốt đêm trường.
                              bv


                               
                              Mến chào Bạch vân, Thuyền uuiiiii.... lâu quá mới gặp lại, Phục Linh có mấy người quen tu ở chùa Thập Tháp, xa nhau lâu lắm rồi....bạn từ thời trung học lận, hồi đó gọi Chú bây giờ gặp lại chắc cũng gọi Chú quá hihihihih....
                               
                              Họa: Một thời vang bóng
                               
                              Nguyên Thiều thoảng vọng mấy hồi chuông
                              Gà giục canh tàn cỏ ngậm sương
                              Bãi vắng Trường Thi hơi nước tỏa
                              Tháp xa Bánh Ít khói mờ vương
                              Trường thành thuở trước vang kỳ sĩ
                              Chợ họp ngày nay rộn khách thương
                              Nhìn cảnh thanh bình ai có biết
                              Một thời vang tiếng bãi sa trường
                               
                              Phục Linh
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 186 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9