Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 71 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1061 bài trong đề mục
vivi07 02.08.2022 15:26:53 (permalink)
0


Áo Vàng rũ lệ thu


Sầu thu rũ bóng hồn quê
Nước nhà tan nát, não nề lê dân !

Hạt mưa thu “Áo Vàng” thấm lạnh
Tiếng Non buồn hiu quạnh bơ vơ
Đầu xanh nhuộm trắng bạc phơ
Lê thân mòm mỏi rũ mờ trả vay

Chiếc Áo Vàng rũ tay mẹ vá
Bao xuân tàn sỏi đá lệ rơi
Thu về tơ rối bời bời
Bể dâu chữ “S”, thói đời cài tang

Sông núi nghiêng Áo Vàng Mẹ khoát
Nợ thân trai gánh vác quê hương
Sa trường máu đổ thê lương
Đêm đêm rũ lệ biên cương Mẹ chờ

Non sông úa, thu mờ nguyệt khuyết
Tuổi xuân sầu nước biếc bèo trôi
Mẹ buồn vá chỉ đường bôi
Áo Vàng rũ lệ thu bồi độc gian !

Vivi
Norway 31.7/2022

vivi07 07.08.2022 15:51:58 (permalink)
0


Nhớ về đất Mẹ


Xương khô vô định bờ non nước
Đất Mẹ hiền lưu dấu chân con !

Lâu quá không về thăm đất Mẹ
Kể từ ngày lìa bỏ quê hương
Tình tuyệt vọng nén hương vĩnh biệt
Lệ đong đầy quê mẹ yêu thương

Thuở ấy giặc kéo về gieo rắc
Cảnh tù đày xáo thịt nồi da
Đường thôn dã từng đoàn khăn trắng
Lạnh lùng đưa những chiếc xe tang

Cảnh vắng chiều xuân hoa trắng rụng
Cài lên mồ vô chủ hoang sơ
Có những chàng trai thân tàn phế
Vẫy vẫy chào Tổ Quốc bơ vơ

Thấp thoáng đồi Non hờn Vong Quốc
Mây về quằn quại tủi đau thương
Mắt Mẹ buồn từng đêm lệ đổ
Âm thầm trút cạn xuống quê hương

Lâu quá không về thăm đất Mẹ
Kể từ ngày từ tạ Non Sông
Đó là ngày tận cùng địa ngục
Nặng triễu quê hương đống xương nồng !

Vivi
Norway 06.8/2022

vivi07 11.08.2022 13:39:23 (permalink)
0

Vọng chuông báo hiếu

Chuông vọng tri ân Cha Mẹ
Cù lao dưỡng dục, khắc cốt ghi tâm !

Từ khi non nước bể dâu
Con xa Cha Mẹ, gạt sầu chia ly
Lệ buồn rũ bước con đi
Lìa quê đất tổ, chim di lạc đàn

Nhớ quê hứng bóng trăng vàng
Treo trời viễn xứ, mây ngàn vây quanh
Ân Cha Mẹ, nấm mồ xanh
Trọn đời con mãi chít vành khăn tang

Mẹ Cha ơi ! Lệ hai hàng
Nửa rơi đất khách, nửa tràn cố hương
Đường về cỏ rối thê lương
Tim nghe Quốc Mạt, đoạn trường tình quê

Lòng con hoài niệm vọng về
Vọng chuông báo hiếu treo bờ tri ân
Nguyện tâm vắt lệ hồng trần
Tưới lên chữ Hiếu kính Cha Mẹ hiền !

Vivi
Norway 10.8/2022
(Mùa Vu Lan Tri ân Cha Mẹ)
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2022 04:19:48 bởi Ct.Ly >
vivi07 24.08.2022 22:13:55 (permalink)
0

Ngẫm nghĩ thu hề
 
Một mình thơ thẩn một mình
Ven đời ngẫm nghĩ điêu linh thu hề !
 
Nhìn thu về, úa thê lương
Thầm ôn con tạo đoạn trường thuở nao
Bao nhiêu chiếc lá hư hao
Bấy nhiêu hạt nhớ xôn xao ê chề
 
Tiếng thu dạo khúc não nề
Ven đời lìa xứ lê thê lá sầu
Buồn ôm mộng lạc rầu rầu
Đứng bờ bi kiếp, trắng đầu tương tư
 
Nước Non rũ đỏ tháng tư
Tháng tư rũ nhục, nát nhừ thu xa
Tháng tư Tộc Việt lệ nhòa
Tháng tư mạt kiếp, nhà nhà thất kinh
 
Thu về vẩn đục lặng thinh
Lênh đênh lá úa, bóng hình thuở xưa
Chiều nghiêng ráng tím mây thưa
Cuối trời quê Mẹ ảo đưa lệ trào
 
Nhớ thu từ thuở năm nao
Nhặt màu lá úa, nghẹn ngào bơ vơ
Bao giờ sạch nợ thu hề
Ven đời thầm hái lời thề Nước Non !
 
Vivi
Norway 21.8/2022
 
vivi07 03.09.2022 16:58:06 (permalink)
0

Chiều thu

Non Nước hoạ mồ vô chủ
Chiều thu thầm nhủ Nước Non !

Nắng treo mặt nước chiều tà
Thuyền tình sóng dập, lệ pha cốc sầu
Từ khi tình Nước bạc đầu
Vành tang vội chít, sông sâu ngóng chờ

Ngửa tay hứng bóng hoa mơ
Giữa dòng đời lạnh, bơ vơ mỗi chiều
Buồn trông vạt nắng khắt khiu
Xót xa Hòn Vọng hắt hiu gió gào

Mấy mươi thu, biển lệ trào
Con thuyền mạt kiếp năm nào còn đây
Con thuyền bạc mệnh hao gầy
Con thuyền Non Nước chở đầy tan thương

Chiều thu rũ bóng tà dương
Tiếng chim Quốc Quốc đoạn trường ly tan
Não nùng con tạo lang thang
Lệ đời thấm lạnh Giang San tộc Hồng !

Vivi
Norway 03.9/2022
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2022 04:23:32 bởi Ct.Ly >
vivi07 08.09.2022 13:41:12 (permalink)
0

Tạ từ quê mẹ

Xương khô vô định bờ Non Nước
Đất mẹ hiền lưu dấu chân con !

Lâu quá chưa lần về quê Mẹ
Từ ngày “cờ đỏ” nhuộm quê hương
Tình tuyệt vọng nén lòng vĩnh biệt
Lệ tạ từ đất Mẹ yêu thương

Thuở ấy non sông mây đen phủ
Sân Ba Đình bày cảnh nồi da
Đường thôn dã từng đoàn khăn trắng
Lạnh lùng đưa những chiếc xe tang

Rừng vắng chiều xuân hoa trắng rụng
Cài lên mồ vô chủ hoang sơ
Có những chàng trai thân tàn phế
Vẫy vẫy chào Tổ Quốc bơ vơ

Thấp thoáng đầu non hờn Vong Quốc
Mây về quằn quại tủi đau thương
Mắt mẹ buồn từng cơn lệ đổ
Âm thầm trút cạn xuống quê hương

Lâu quá không về thăm quê Mẹ
Kể từ ngày lìa bỏ Non Sông
Đó là ngày tận cùng địa ngục
Nặng triễu quê hương rũ xương nồng !

Vivi
Norway 08.9/2022
vivi07 13.09.2022 15:37:17 (permalink)
0

Nắng thu sông Drammen

Thu trải sông Drammen ánh lụa vàng
Nước mây ấp ủ mộng tình lang
Lững lờ mặt nước thuyền buông thả
Tấp nập cầu treo khách rộn ràng
Lúc nhúc ven sông nhà lố nhố
Lưa thưa đường bộ bóng lang thang
Thẩn thờ đất khách trầm tư nhớ
Thuở ấy duyên thu rũ bẽ bàng !

ViviNorway 12.9/2022
vivi07 15.09.2022 17:23:03 (permalink)
0

Liễu rũ hồ thu

Hồ thu liễu rũ ánh vàng phơi
Bóng ngã liêu xiêu nhủ sự đời
Mặt nước lung linh xao lá rũ
Bầu trời lẳng lặng vắng mây rơi
Tiểu nhân hống hách chào hưng vận
Quân tử trầm tư đón mạt thời
Thời thế trở mùa non nước bạc
Ngẫm sầu thu ấy ảo đầy vơi !

Vivi
Norway 15.9/2022

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2022 17:24:51 bởi vivi07 >
vivi07 30.09.2022 13:26:55 (permalink)
0

Sĩ văn nô

Thời này nước mạt sĩ văn nô
Chữ nghĩa mị dân gớm thấy mồ
Xuyên tạc dập trù người chống cộng
Manh nha đánh bóng kẻ bưng bô
Thơ văn yêu Nước thì moi phá
Thi phú lưng chừng lại rúc vô
Đất nước tan tành dân khổ lụy
Đích danh sĩ cộng thờ Tàu Ô !

Vivi
Norway 24.9/2022
vivi07 30.09.2022 13:34:15 (permalink)
0

Trăng thu rũ

Nửa ánh trăng thu bóng rũ
Treo đồi non nhủ bơ vơ
Thuyền yêu duyên lạc vô bờ
Não tình ly biệt, bạc phơ tóc thề

Trăng rũ não nề bạc lạnh
Lụy thời cô quạnh tan gia
Uyên ương lưu lạc lệ nhoà
Thâu đêm tựa gối, mộng vàng ươm mơ

Duyên nợ hề ! Hề tình mạt !
Rũ vầng trăng lạc bến xưa
Thuở nào thề hẹn duyên đưa
Thuở nào vắt giọt nợ thừa âm u

Rũ bóng trăng thu vọng nhủ
Rũ về ảo phủ năm nao
Cây si rũ lá lệ trào
Bạc non sử rũ, lao xao trăng mờ !

Vivi
Norway 27.9/2022
vivi07 30.09.2022 13:39:04 (permalink)
0


Lạc trường yêu


Lạc mái trường yêu, thầy bạn cũ
Bao mùa phượng vỡ rũ tường xiêu
Đồng quê khắc khoải đời lam lũ
Tiếng trống lê thê đuổi nắng chiều

Chiến tranh chia cắt đời ly biệt
Áo trận thư sinh bạc khói sương
Hành trang Non Nước tình tha thiết
Nặng triễu bờ vai khắp chiến trường

Hòa bình chôn lấp đời tan nát
Đổ mái trường yêu mất lối về
Bạc trời quê mẹ tình man mác
Uống ánh trăng khuya nhớ não nề

Giữa lòng đất khách tim hoang vỡ
Tiếng Quốc đoạn trường khốc điêu linh
Trường xưa, bạn cũ lìa dang dở
Rớt hố ảo nhân loạn cuộc tình

Lâu quá không về thăm trường cũ
Nhặt hoa phượng vỡ thuở năm nao
Đọc thơ mực tím chờ mục rũ
Lạc dấu tim yêu lỗi nghẹn ngào !

Vivi
Norway 19.9/2022

vivi07 30.09.2022 13:41:24 (permalink)
0

Lệ thu vàng
 
Nắng thu tắm lá vàng hiu hắt
Rừng xanh rũ lạnh ngắt tình thơ
Em về uống cạn hồn nắng tắt
Bỏ lại rừng thu ủ mộng khờ
 
Có gã si tình ngây ngất quá
Nhìn cây vàng úa lá lầm than
Nhấp thử ảo thu cay rất lạ
Buồn gom nợ rũ gửi mây ngàn
 
Rượu tình em tặng màu vàng rũ
Rũ như màu thu cũ năm nao
Hương vị rũ tâm men ấp ủ
Mà lòng anh nốc cạn rũ trào
 
Em như trăng giữa đêm thu khuyết
Lờ mờ soi rũ huyệt không tàn
Anh tìm mãi bóng hình tưởng tiếc
Chẳng thấy đâu ngoài lệ thu vàng !
 
Vivi
Norway 23.9/2022
vivi07 20.10.2022 14:44:28 (permalink)
0

 
Nước tôi
 

Nước Việt quê tôi hùng vĩ
Tổ Tiên gìn giữ, cực bỉ bao thời
Đêm đêm chong ngọn đèn trời
Hóa đá vọng phu đợi người trấn ải
 
Trống quân reo, cờ phất mãi
Đuổi giặc bắc phương, dựng lại non sông
Sử xanh bia miệng thơm nồng
Bặch Đằng Đống Đa, máu hồng thắm đỏ
 
Chí lớn tài cao vò võ
Quốc biến Gia nguy, lớn nhỏ đề danh
Diên Hồng muôn thuở thắm xanh
Muôn dân ghi dạ, bia vàng đá tạc
 
Quê tôi đó đầy gia mạt
Tổ Quốc trắng tang khổ nạn triền miên
Ly tan ngọc thốt Mẹ hiền
Bể dâu Non Nước, rũ phiền Chính Sử !
 
Vivi
Norway 16.10/2022
vivi07 31.10.2022 16:00:21 (permalink)
0


Tang nhà Ngô


Rũ trang sử lạnh rối bời
Sĩ phu chao đảo rã rời non sông !

Bảo Quốc, an dân, độc lập
Quyết ngăn ngoại nhập Sơn Hà
Gian thần tham vọng mù lòa
Dã tâm giết sạch, tan gia Ngô Đình

Tộc Việt điêu linh từ độ
Máu hồng thắm mộ Nhà Ngô
Ba Đình mở tiệc hoan hô
Chức quyền loạn tặc, hồ đồ diệt nhau

Ngẫm Nước ruột đau quặn thắt
Chung nòi xé cắt tơi bời
Trí sĩ hèn, chức quyền xơi
Để rồi mất đất, tả tơi dân lành

Tưởng tiếc chít vành tang lạnh
Hồn Ngô hiu quạnh đồi non
Cúi hôn đất khách lệ mòn
Ngửa trông quê Mẹ vẫn còn Nồi Da !

Vivi
Norway 31.10/2022

vivi07 02.11.2022 16:11:18 (permalink)
5
TƯỞNG NHỚ
TT Ngô Đình Diệm & Ngô Đình Nhu

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 71 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1061 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9