Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 71 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1054 bài trong đề mục
vivi07 04.11.2022 13:45:20 (permalink)
0

 
Thu Tàn lìa x
 
Tàn thu đất khách xác xơ cây
Như gã tha hương vắt lệ đầy
Thương xót xứ người rừng lá rũ
Quặn đau quê mẹ nước dân gầy
Manh tâm bán nước manh manh lũ
Mị trí buôn dân mị mị bầy
Ngẫm nghĩ bao thu dòng sử nhục
Ven đời lìa xứ sá chi đây !
 
Vivi
Norway 04.11/2022
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2022 04:02:06 bởi Ct.Ly >
vivi07 15.11.2022 13:54:37 (permalink)
0


Ta đi


Nước non con tạo đôi bờ
Xói mòn trang sử, bơ vơ dòng đời !

Vỡ ánh trăng chiều thầm lặng
Mạt tình mây chắn ngẩn ngơ
Nước non lạc bến vô bờ
Thiên thu vắt lệ đợi chờ duyên xưa

Vuốt hạt sầu đưa khép lệ
Thét sâu lời thệ năm nao
Núi nghiêng mây bạc lao xao
Lê dân hoảng thốt nghẹn ngào Thành Đô

Nộm Cỏ lô nhô múa rối
Cung vàng đỏ chói sao giăng
Trải đời tượng gỗ ngắm trăng
Vén mây vỗ gió ghẹo Hằng Nga chơi

Dẫu xác lụy đời giam giữ
Đêm đêm mài Sử soi tim
Gối đầu đá thở ngủ im
Hoa sầu rũ nhụy, cánh chim lạc trời !

Vivi
Norway 2000

vivi07 20.11.2022 15:38:01 (permalink)
0


Soi Sử Việt


Ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Tổ Tiên Tộc Việt ruột đau thấu trời !

Vuốt mặt nhìn thời đại nhiễu nhương
Thế sự mù tan thương đất tổ
Rũ kiếp người buồn lệ đổ
Tiếng than khắc khoải, nhịp vỗ lâm ly

Tổ Quốc xinh ai khắc ai ghi 
Ai lừa đảo phân chi bán Nước
Qùi lụy ngoại xâm cõng rước
Âm mưu cắt đất, từng bước hiến dâng

Tộc Việt ơi ! Há lẽ cùm thân
Trong chế độ ngục trần độc đảng
Úp mặt chui lòn Cộng Sản
Phi tan nòi giống, phá nát non sông

Hãy vuốt mặt soi giọt lệ hồng
Nung chí khí hạnh thông chính sử
Độc ác tham quyền khai tử
Công bình bác ái, con chữ Việt Nam !

Vivi
Norway 20.11/2022

vivi07 23.11.2022 15:21:21 (permalink)
0


Vuốt mặt dùm tôi


Vuốt mặt dùm tôi nhìn cố hương
Tiếng Quốc than miệt mài không nghỉ
Buồn lương dân chôn đời độc trị
Sống nghẹn ngào sau lũy tre khô

Non nước hàn sóng lệ nhấp nhô
Ai có về cho xin tấm ảnh
Những làng quê con người bất hạnh
Lê cuộc đời buốt lạnh tấm thân

Xin đừng hát khúc nhạc phù vân
Nơi mả Hồ, Ba Đình, Hà Nội
Những nơi đó chứa đầy ác tội
Trang sử hồng chép vội vành tang

Biển rừng đau Non Nước rũ tàn
Giặc Cộng Đỏ họa sầu mạt kiếp
Đà quá rõ mị dân nối tiếp
Hủy Giang Sơn khủng khiếp lụy thời

Hãy vuốt mặt tạc dạ vàng phơi
Gọi cố hương hỡi ơi Việt Tộc
Gào một ngày sao tàn phai độc
Cho lê dân hưởng lộc bình an !

Vivi
Norway 23.11/2022

vivi07 11.12.2022 16:39:51 (permalink)
0


Đêm đông lìa xứ
 
Nhìn hạt tuyết bay qua cửa sổ
Dáng bơ phờ như gã lìa quê
Ta nốc cạn từng ly rượu đỏ
Mà ngỡ rằng giọt lệ quê hương
 
Ôi nước mắt cố hương tràn ngập
Ngập rừng xanh đỉnh núi chân mây
Mấy mươi năm từng ngày chồng chất
Ta uống đi uống lại vẫn đầy


Lệ đau thương một trời cay đắng
Lệ nghẹn ngào tức tưởi hồn thơ
Lệ chia ly đầu xanh bạc trắng
Ôm tang thương nốc cạn lệ khờ
 
Non Nước đứng cài tang ủ rũ
Như rừng thông tuyết phủ chiều đông
Mây lộng gió kết bè kết lũ
Mẹ Việt Nam tóc rũ lệ hồng
  
Đêm lìa xứ trắng trời tuyết đổ
Ta âm thầm đếm giọt lệ rơi
Nghe cố hương bầy chim vỡ tổ
Lạc dương gian tắm lệ mưa đời !
 
Vivi
Norway 09.12/2022
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2022 05:00:38 bởi Ct.Ly >
vivi07 11.12.2022 16:46:01 (permalink)
0
Túi gian chế độ
 

vivi07 16.12.2022 15:34:39 (permalink)
0


Lìa quê ngẫm nghĩ
   
Hoa tuyết bay bay rụng trắng trời  
Đong đầy năm tháng lạc quê người
Chong đèn lụy sử soi bi vận  
Vuốt lệ tan gia tưới mạt thời
Non nước rũ tàn, Tàu Cộng ngự
Lê dân nô lệ, thịt xương phơi  
Lìa quê nhìn lại cố hương Mẹ
Bè đảng cộng gian bán đất xơi !

Vivi
Norway 14.12/2022
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2022 15:36:02 bởi vivi07 >
vivi07 20.12.2022 14:36:27 (permalink)
0

 
Nhớ quê M
 
Xương khô vô định bờ non nước
Đất Mẹ hiền lưu dấu chân con !
 
Lâu quá không về thăm đất Mẹ
Kể từ ngày lìa bỏ quê hương
Tình tuyệt vọng nén hương vĩnh biệt
Nước Non tràn máu lệ yêu thương
 
Thuở ấy mây đen về phủ chắn
Cảnh tù đày «xáo thịt nồi da»
Đường thôn dã từng đoàn khăn trắng
Lạnh lùng đưa những chiếc xe tang
 
Xuân đó ! Mẹ Việt Nam lệ rũ
Tưới những mồ vô chủ hoang sơ
Thân trai hùng ngục tù bao phủ
Âm thầm chào Tổ Quốc bơ vơ
 
Thấp thoáng đồi Non hồn Vong Quốc
Tiếng than về quằn quại đau thương
Mắt Mẹ hiền từng đêm lệ đổ
Âm thầm trút cạn xuống quê hương
 
Lâu quá không về thăm quê Mẹ
Kể từ ngày từ tạ Non Sông
Đó là ngày tận cùng địa ngục
Nặng trĩu quê hương đống xương nồng !
 
Vivi
Norway 20.12/2022
vivi07 22.12.2022 14:34:04 (permalink)
0



Tàn năm nhớ quê


Ngửa trông trời Mẹ bạc đầu
Cúi trông đất khách gạt sầu lìa quê !

Thầm nhớ trôi về quê mẹ
Đau lòng rơi nhẹ hạt châu
Thấu đời vô cảm thâm sâu
Run run con tạo bạc đầu trầm kha

Non rũ, tan gia, sĩ mị
Lê dân bi lụy tình rơi
Cố hương lạc mất kiếp người
Tủi gom Quốc Nhục một thời lê thê

Có gã lìa quê biệt xứ
Nhìn về quá khứ bể dâu
Ngẫm đời Tộc Việt chất sầu
Quật mồ mạt sử gối đầu phơi sương

Thế sự nhiễu nhương cam phận
Vắt sầu chấp nhận chia ly
Não lòng ích kỷ sân si
Vụng mang ký ức lưu di hậu truyền

Độc chướng cơ duyên chao đổ
Thế thời kỳ ngộ gian tà
Hạt châu thấm lạnh Sơn Hà
Nửa đời Lìa Quốc, xót xa mỗi chiều !

Vivi
Norway 22.12/2022
(Thơ song lục lục bát)

vivi07 27.12.2022 19:45:20 (permalink)
0

vivi07 29.12.2022 22:11:52 (permalink)
0

Mai anh chết

Mai anh chết xin em đừng khóc
Hạt lệ khô thôi nhỏ xuống mồ
Vành tang trắng rũ quanh rối tóc
Đường tình ta Quốc Biến hư vô

Thân xác anh không cần liệm tẩm
Để tan theo cát bụi muôn nơi
Cõi vô tư ngập đường hoa gấm
Dẫn anh qua trút nợ trần đời

Mai anh chết Quốc Kỳ đừng phủ
Lính bại trận lìa bỏ quê hương
Mấy mươi năm không về chốn cũ
"Cờ Vàng Yêu"! Nước Việt thê lương

Ngày anh chết cũng đừng tế độ
Đất tha hương nuối tiếc gì đâu
Nén hương ảo loạn thời bể khổ
Hãy cho anh quải gánh Non sầu

Mai anh chết đốt chi ngọn nến
Hắt hiu lòng ngập ải bi thương
Tấm bia nợ mạt thời mục chết
Cõi trần này rũ bến vô thường !

Vivi
Norway 29.12/2022
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2022 22:13:37 bởi vivi07 >
vivi07 06.01.2023 13:30:46 (permalink)
0

Khất thực
 
Đêm bơ vơ khất thực về
Giữa thành phố ảo, não nề ngủ say
Thân gầy, áo vá, lệ cay
Đeo bầu Vận Ảo, nợ vay Non chờ
Đau lòng thế sự tạo hờ
Ảo đời rũ nhục, ảo mơ rũ đời
Con tạo hề, hề ảo rơi
Thế thời hảo mị, tình thời quanh co
Cầu xin hai chữ Tự Do
Gieo trên Đất Việt, ấm no Thái Bình !
 
Vivi
Norway 06.01/2023
vivi07 12.01.2023 13:17:52 (permalink)
0

Ngẫm xuân quê Mẹ
 
Thắp ngọn đèn trời ngẫm cố hương
Dân nô nước mạt rũ thê lương
Bao lần xuân đến nhà tan tác
Mấy bận xuân lìa nước nhiễu nhương
Nhớ Quốc vắt sầu chan uất hận
Thương Nòi ôm nhục ngấn đau thương
Ngẫm xuân quê Mẹ đau thiên sử
Bè đảng Cộng Nô ngự bá vương !
 
Vivi
Norway 12.01/2023
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2023 13:19:19 bởi vivi07 >
vivi07 21.01.2023 16:24:45 (permalink)
0

vivi07 22.01.2023 12:47:36 (permalink)
0

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 71 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1054 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9