Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 71 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1054 bài trong đề mục
vivi07 23.01.2023 13:56:18 (permalink)
0

vivi07 24.01.2023 12:06:27 (permalink)
0

vivi07 26.01.2023 11:37:22 (permalink)
0

 
Đất Nẫu
 
Lưu lạc quê người nhớ cố hương
Đống Đa sông núi rũ nghê thường
Thị Xuân nữ kiệt muôn đời kính
Xuân Thưởng anh hùng vạn đại thương
Quốc kiếm Quang Trung vang dũng khí
Nhà thơ Mặc Tử bạc thê lương
Ai về đất Nẫu nhớ hương khói
Đại thắng diệt Tàu mãi vấn vương !
 
Vivi
Norway 26.01/2023
(Tết Đống Đa, Mùng 5.01 Quý Mão)
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2023 04:34:48 bởi Ct.Ly >
vivi07 09.02.2023 15:05:44 (permalink)
0


Tiếng Quốc tha hương


Ven đời tiếng Quốc vọng quê nhà
Như gã lìa quê dạ xót xa
Trước mắt ngu dân vong Tộc Việt
Sau lưng ngụy quốc diệt Sơn Hà
Tham gian thống trị gian da diết
Hảo mị độc tài mị thiết tha
Sĩ đỏ "cộng nô" dựng chế độ
Buôn dân bán nước nộp mồ cha !

Vivi
Norway 09.02/2023

vivi07 12.02.2023 16:21:20 (permalink)
0


Sĩ đỏ tham nô


Tẩy sạch trí nô gian tặc
Đảng hồ thờ giặc diệt vong !

Gần thế kỷ cao núi hận
Bể sầu xoáy vận gầy hao
Tấm thân chữ S năm nao
Cắt lìa cốt nhục, lệ trào ly tan

Bản Giốc, Nam Quan đâu nữa ?
Sử xưa mài sửa đỏ đen
Tổ Tiên đâu quá đê hèn
Giặc Tàu bỏ xác bao phen kinh hồn

“Cờ Máu” mồ chôn Tộc Việt
Chủ tâm mưu diệt lê dân
Nội gian đất hiến biển dâng
Tham nô mãi Quốc, phù vân Sơn Hà

Sĩ đỏ Cộng Tà trí bại
Bể đông độc hại hiểm nguy
Rừng xanh giặc chiếm lâm ly
Ba Đình tụ mặt ngu si Mán Mường

Hút máu, rút xương, vắt thịt
Tộc Hồng mờ mịt tương lai
Đích danh “Đảng đỏ” nô tài
Mị dân diệt chủng, tay sai Cộng Tàu !

Trương Hiếu
Norway 12.02/2023
(Thơ song lục lục bát)

vivi07 27.02.2023 14:27:15 (permalink)
0

Chiến sĩ vô danh
 
Nước non Non nước não nề
Nước đi đi mãi không về cùng Non !           
 
Quê hương anh triền miên trong khói lửa
Hết Tàu, Tây rồi nội giặc Cộng Hồ
Làm thân trai anh đáp nợ núi sông
Noi gương sáng của tiền nhân thuở trước
 
Anh chiến sĩ vô danh tình non nước
Bảo Quốc, an dân, trăm họ ấm êm
Hơn hai mươi năm suốt mấy ngàn đêm
Anh gian khổ âm thầm trong khói lửa
 
Đã bao trận cuồng phong anh quyết tử
Như Huế Đô, An Lộc, Bình Trị Thiên...
Dù tàn hơi, dù máu đổ triền miên
Vẫn chiến đấu cho "Tự Do - Công Lý"
 
Tổ Quốc nguy tay súng anh không nghỉ
Trấn Cao Nguyên rồi án ngự Dầu Giây
Thủ Sài Gòn dù thịt nát tan thây
Lòng nức nở Tây Ninh và Quảng Trị
 
Anh chiến sĩ vô danh người tri kỷ
Chết không mồ cũng không nén hương nhang
Không vòng hoa cũng không tiếng chuông than
Ôi ! Bức tử một chiều xuân tan tác
 
Anh nằm xuống là nước nhà đổ nát
Cảnh tù đày, áp bức kể từ đây
Mẹ Việt Nam lệ nhỏ rót đong đầy
Trên xác lạnh người vô danh Vị Quốc !
                       
Trương Hiếu
Norway 25.02/2023
vivi07 13.03.2023 16:00:51 (permalink)
0


Nam Bắc chia ly


Ngày tháng năm tư, chia Nam Bắc
Cảnh ly tan nước mắt đau thương
Điêu tàn đổ nát quê hương
Lê dân tan tác, thịt xương chất chồng

Dân Nam mãi cầu mong dân chủ
Sống an lành hội đủ tình thương
Lòng dân lưu luyến vấn vương
Tự do hạnh phúc, quê hương thanh bình

Đảng "nô cộng" xua binh xâm lấn
Lửa hung tàn gieo hận gây thù
Xóm làng phố thị âm u
Ruộng đồng vấy máu, dập trù bi ai

Hai mươi năm, miệt mài súng nổ
Thịt máu xương rơi đổ đạn bom
Nước Non mục gốc héo hon
Lê dân sống kiếp gầy mòn lầm than

Kể từ ngày Nước tàn lửa khói
Giặc Cộng vào, dân đói điêu linh
Từ Nam đến Bắc cực hình
Trại tù dựng khắp rừng xinh đọa đày

Xương Tộc Hồng chất dày trấn thủ
Đuổi giặc Tàu làm chủ biên cương
Vậy mà "hồ đảng" biểu dương
Hiến dâng đất biển, quê hương cho Tàu

Độc trị ! Dân cùng nhau vượt bể
Bỏ Non Sông "chính thể" Cộng Nô
Hàng vạn người, chết không mồ
Biển đông lai láng máu hồng lương dân

Tượng đài mộ thuyền nhân đảng xóa
Đảng âm mưu đập phá phi tan
Đời sau con cháu chẳng màng
Muôn năm đảng trị, vinh quang đảng xài

Đảng thủ tiêu hình hài mộ lính
Để mai sau đính chính sử xanh
"Đảng hồ" thâm độc gian manh
Lừa tà thành chánh, hảo danh mị đời

Tổ Quốc rũ, lạc thời Đảng Đỏ
Đầy tham ô, đen mỏ lộng hành
Núi Sông máu nhuộm hôi tanh
Làm người "Dân Việt" sao đành ngậm câm ?

Trương Hiếu
Norway 11.03/2023

vivi07 20.03.2023 13:49:21 (permalink)
0


Nợ hoài hương


Non Nước mạt tình dang dở
Liệm đời dâu bể, tạc nợ hoài hương !

Thuở ấy lìa quê vuốt nợ khờ
Hẹn ngày trở lại khắc trong mơ
Xót xa mây trắng cài vong Quốc
Đếm nỗi sầu tư nhớ hững hờ
 
Lưu lạc xứ người rũ biệt ly
Hằng đêm soi bóng đốt xuân thì
Hắt hiu mưa lệ trời quê Mẹ
Bạc phận hoài hương dạ xót ghi
 
Đời mang tăm tối phủ hồn ta
Đời gieo ân oán nợ mù lòa
Nửa kiếp phù sinh đời cát bụi
Nợ khờ vuốt mãi vẫn chưa qua
 
Từ buổi ra đi tạc đá thề
Mang theo nắm đất giữ hồn quê
Trông về cố xứ ôi xa quá
Vuốt nợ hoài hương thấm não nề !
 
Trương Hiếu
Norway 20.03/2023

vivi07 27.03.2023 14:40:43 (permalink)
0


Xuân lìa xứ


Hạnh phúc độc tà hạnh phúc
Tim khô sĩ trí cung chúc tung hô !

Chiều tà mây trắng cài tang
Treo đồi núi bạc, tuyết tàn xuân sang
Lạc Mồ Cha, ru mộng vàng
Cho hoa yêu nở ngập tràn cố hương

Lòng buồn ngẫm lại vấn vương
Vành tang thuở ấy đoạn trường chia ly
Lìa quê lệ đẫm bờ mi
Nước Non khâm liệm khắc ghi bia sầu

Xuân lưu lạc, tang trắng đầu
Hoài hương đá tạc bể dâu đổi dời
Nhớ quê vuốt lệ tình đời
Tưới lên nhánh mộng, xóa thời bi ai

Thầm trông đỉnh núi tuyết cài
Xóa tan ly biệt hình hài thương đau
Gạt sầu vắt nợ hẹn nhau
Bên bờ lìa xứ, kết màu sử tri !

Vivi
Norway 26.03/2023

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2023 14:41:49 bởi vivi07 >
vivi07 30.03.2023 14:43:49 (permalink)
0


Hoài cố xứ


Lìa quê xa xứ dạ buồn sâu
Nhìn lại quê cha nghĩ bạc đầu 
Thủ đoạn tru dân gieo tội ác
Xảo gian hiến đất đoạt công hầu
Tháng năm gửi phận miền băng tuyết
Năm tháng giam hồn chốn bể dâu
Thanh thản quê người hoài cố xứ
Xót xa non nước bạc thay mầu !

Vivi
Norway 30.03/2023

vivi07 01.04.2023 15:20:14 (permalink)
0

Phất Cờ Tang tháng tư đen
 
Tháng tư đen, Quốc thê lương
Nội gian hiến Nước, bi thương Tộc Hồng !
 
Hai mốt năm, xương máu thịt
Xua quân Bắc Việt vào Nam
Gây chiến tranh, dân chẳng ham
Nồi da xáo thịt, nào tham hận thù
 
Lửa Cộng dập trù nòi giống
Xương phơi chất đống rừng khô
Khắp bờ sông núi hoang mồ
Lệ tràn Mẹ Việt nhấp nhô sóng triều
 
Đời lính tình yêu xếp lại
Ba lô quằn quại đôi vai
Biên cương bom phủ hình hài
Ngày đêm trấn thủ miệt mài đau thương
 
Tiếng gọi quê hương thuở đó
Ai đem xương bỏ Miền Nam ?
Ai ngăn Giặc Cộng bạo tàn ?
Dòng sông Bến Hải máu tràn xót xa
 
Bốn tám năm qua "đảng trị"
Gieo thù, ích kỷ, dã man
Thương Phế Binh, sống cơ hàn
Nghĩa trang Quân Đội, phi tang mả mồ
 
Mắt rõ Đảng Hồ mị hảo
Nam Quan, Hải Đảo dâng Tàu
Giống nòi đày đọa diệt nhau
Đời dân tăm tối, quặn đau từng giờ
 
"Sử Đỏ" xóa bờ Non Nước
Sĩ nô chức tước Hán Quan
Tộc Việt ơi ! Phất Cờ Tang
Vùng lên diệt sạch Việt Gian nô Tàu !
 
Vivi
Norway 01.04/2023
(Thơ song lục lục bát)
vivi07 03.04.2023 14:45:45 (permalink)
0



Tháng tư đen đổi chủ
 
Tháng tư đen, Non Sông cài tang trắng
Áo trận thay màu "lao cải" bơ vơ
Trong đau thương Mẹ thơ thẩn trông chờ
Ngóng tin con nơi rừng sâu lồng lộng
 
Chốn rừng sâu, con nhọc nhằn lao động
Chẳng biết ngày trở lại mái nhà yêu
Có những lần con nhắn gởi mây chiều
Về thăm Mẹ trong những ngày khổ nhục
 
Khổ thân Mẹ nuôi con nơi tù ngục
Mẹ Cha giờ như chiếc lá thu bay
Như thân con trong kiếp sống đọa đày
Nơi trần ngục "cộng quyền" đầy thù hận
  
Nào còn đâu những oai hùng chiến trận
Tháng tư đen, xác chết cũng lang thang
Tháng tư đen, hô khẩu ngữ vinh quang
Trong khu rừng già không hoa không cỏ
 
Đó là nơi âm cung rực cờ đỏ
Tượng Giặc Hồ cao ngất đó Mẹ ơi
Tượng Mác-Lê của sầu hận muôn đời
Ôi ! Tủi nhục tháng tư đen đổi chủ .
 
Vivi
Norway 03.4/2023

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2023 15:36:54 bởi vivi07 >
vivi07 04.04.2023 14:15:08 (permalink)
0


Tôi sẽ về
 
Tôi sẽ về miền quê đất Mẹ
Thênh thang gió lộng cánh đồng xanh
Mùi hương lúa trỗ thơm nhè nhẹ
Đẹp mối tình yêu duyên nợ lành
 
Tôi sẽ về nơi sinh từ thuở
Lời thơ tiếng hát đẹp làng quê
Sáo đàn hòa nhịp hoa quỳnh nở
Dăm tộ trà tươi hề nguyệt hề
 
Năm tháng mỏi mòn đời viễn xứ
Uống từng hạt nhớ thở hơi sương
Phố thị xôn xao chân lữ thứ
Cố hương ơi! Ngấn lệ thê lương
 
Tôi sẽ về quê nghèo chốn cũ
Có vườn hoa bướm đón nhau về
Sân trường phượng đứng tương tư nhủ
Áo trắng trinh nguyên ước hẹn thề !
 
Vivi
Norway 04.04/2023

vivi07 24.04.2023 15:30:14 (permalink)
0


Nhớ trường xưa


Buồn nhẩm lại mái trường xưa cũ
Mấy mươi năm lạc giữa hoàng hôn
Nửa lạc loài nửa mờ nửa nhủ
Tiếng yêu đương lơ lửng chiều hôm

Tà áo trắng lao xao mây phủ
Giữa trời cao lộng gió vô thường
Tương tư trãi hồn thơ yêu rũ
Mộng xanh xao nửa kiếp lạc trường

Trường yêu ơi! Ta yêu tận mạt
Tháng tư đen ta vuốt lệ khờ
Nửa tình xưa bay theo cánh vạc
Nửa tình nay tựa bóng đêm mơ

Đường lìa quê trần gian ngập lối
Bước chân đi thấm kiếp tình người
Nào quên được nửa thời đen tối
Thầy, cô, bạn, lạc bốn phương trời

Ta lưu lạc nửa đời dang dở
Đốt thời gian ngậm bóng thời gian
Lạc trường yêu giữa dòng Nước vỡ
Áo trắng bay rũ mộ hương tàn !

Vivi
Norway 24.04/2023

vivi07 26.04.2023 14:22:08 (permalink)
0


Tháng tư rũ nợ

Tháng tư đen tối nửa trời
Miền Nam ai oán, ngục đời âm u !

Đà lỗi hẹn cho em hờn dỗi
Tháng tư đen rũ nợ em ơi !
Mấy mươi lần tháng tư gió rối
Lối đi về mây chắn mộng rơi

Phố lìa quê nắng chiều lành lạnh
Chuông nhà thờ ngân vọng sầu đưa
Tình yêu thương tủi đời cô quạnh
Lệ tương tư đọng mấy cho vừa 

Trời đêm nay tuyết về ái ngại
Rơi hạt buồn sợi nhớ ngẩn ngơ
Nghĩa là hồn tháng tư vọng lại
Thuở chúng mình duyên nợ bơ vơ

Bao nỗi nhớ ướp đầy hơi thở
Gói lìa quê rũ bóng hoa si
Hẹn ngày về vá hương tình vỡ
Quốc đọng sầu vơi cạn bờ mi !

Vivi
Norway 25.4/2023
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 21:03:14 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 71 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1054 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9