Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 71 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1064 bài trong đề mục
vivi07 27.04.2023 14:47:11 (permalink)
0

Bạn sa trường tri k
 

Nhớ từ thuở ta dọc ngang ngang dọc
Chốn sa trường hống hách với đạn bom
Từ sáng tinh sương cho đến hoàng hôn
Màu áo trận nhuộm bạc màu khói súng
 
Chiến công oanh liệt, nam nhi chi chí
Giữa rừng xanh, băng lau lách xông pha
Đạp hầm chông, đuổi giặc khỏi thôn nhà
Bước giày shô tung hoành chưa phỉ sức
 
Tháng tư đen! Non Sông cài tang trắng
Áo trận thay màu “Lao Cải” bơ vơ
Vắt đau thương, Mẹ gạt lệ thẩn thờ
Tìm thăm con chốn rừng sâu đày đọa
 
Nay lìa xứ, lang thang miền băng tuyết
Sống âm thầm nhìn tuyết rụng đơn cô
Mỗi hạt tuyết trắng là những nấm mồ
Chôn đời ta, bạn gió sương tri kỷ
 
Ôi nhớ quá bạn bây giờ đáy mộ
Nơi góc rừng hoang chẳng bóng người thăm
Đời của ta còn biệt xứ xa xăm
Đây nén hương tình lệ tràn cầu nguyện !
 
Trương Hiếu
Norway 27.4/2023
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2023 21:07:11 bởi Ct.Ly >
vivi07 28.04.2023 12:52:48 (permalink)
0

Quốc rũ tháng tư đen
 

Ngẫm tháng tư, máu lệ rơi
Buồn thân lìa xứ, não đời xót xa
Tiếc thương đất mẹ ông cha
Đứng bờ Vong Quốc, nhà nhà ly tan
 
Tháng tư thời vận đảng gian
Nhà tù xích đỏ, ngập tràn quê hương
Ba Đình nô giặc bá vương
Mị dân Ngụy Quốc, mở đường Tàu xâm
 
Tháng tư đen, Tộc Việt câm
Tháng tư tù ngục âm thầm bi ai
Tháng tư hành hạ khổ sai
Tháng tư đày đọa hình hài tả tơi
 
Tháng tư đen, Tổ Quốc dời
Tháng tư "hồ đảng", lắm lời xảo gian
Tháng tư đất nước điêu tàn
Tháng tư hiến đảo, Nam Quan cống rồi
 
Vận Nước đen, lắm trí bồi
Tay sai Giặc Cộng, làm tôi Giặc Tàu
Thủ tiêu diệt chủng hại nhau
Nhà tù xáo thịt, ruột đau thấu trời
 
Dân Tộc Việt, máu lệ rơi
Tràn sông ai oán, đỏ trời bi thương
Lâu rồi kinh hãi mãi vương
Tháng tư Quốc Rũ đoạn trường lê dân !
 
Vivi
Norway 28.4/2023
vivi07 29.04.2023 13:42:28 (permalink)
0



Tưởng nhớ bạn


Chong ngọn đèn sầu Non Nước Việt
Bạn đời tri kỷ chốn phong ba
Hai chín tháng tư ngày giã biệt
Bỏ kiếp đời này, bạn bỏ ta

Nấm mộ hoang sơ chiều hôm đó
Mây trời đổ lệ hạt sa mưa
Chít mảnh khăn tang bằng khói súng
Khấn niệm đôi lời vội tiễn đưa

Nơi đất khách! Hướng về thổn thức
Nốc chén đoạn trường buổi biệt ly
Đất mẹ tang thương hàn ký ức
Mấy chục năm rồi ta vẫn ghi

Lời thề dang dở nào quên được
Hẹn ngày trở lại kết vòng hoa
Cài lên hoang mộ tình Non Nước
Suối vàng thanh thản khúc hoan ca

Ngày bạn ngủ yên lòng đất mẹ
Đời ta đày đọa xích cùm gông
Lưu lạc xứ người ôi chẳng nhẹ
Thiên thu tưởng nhớ rũ non hồng !

Trương Hiếu
Norway 29.4/2023
(Ngày bị bắt và biệt ly đồng bạn 1975)

vivi07 30.04.2023 15:55:27 (permalink)
0


Tháng tư đen rũ


Quốc bi ai, tháng tư đen
Sĩ nô lộ mặt, trí hèn khoe gian !

Tháng tư đen, 30 tháng tư
Dân Nam ai oán, người người xót xa
Tang thương đất mẹ ông cha
Đứng bờ Vong Quốc, nhà nhà ly tan

Tháng tư đen rũ đảng gian
Nhà tù "Liềm Búa" ngập tràn quê hương
Ba Đình tụ mặt nô vương
Mị dân ngụy Quốc, mở đường Tàu xâm

Tháng tư đen, Tộc Việt câm
Tháng tư già trẻ lệ thầm bi ai
Tháng tư trần ngục khổ sai
Tháng tư chia rẽ, lạc loài muôn nơi

Tháng tư đen, Tổ Quốc dời
Tháng tư độc đảng, độc lời xảo gian
Tháng tư Đất Nước điêu tàn
Tháng tư hiến đảo, Nam Quan cống rồi

Vận Nước đen, sĩ trí bồi
Tay sai giặc Cộng, làm tôi giặc Tàu
Thủ tiêu, diệt chủng, hại nhau
Nhà tù xáo thịt, ruột đau thấu trời

Tộc Hồng than, lệ máu rơi
Tràn sông ai oán, đỏ trời bi thương
Hàng chục năm, kinh tởm vương
Tháng tư thù hận, thê lương Giống Nòi !

Trương Hiếu
Norway 30.4/2023

vivi07 01.05.2023 13:26:55 (permalink)
0

 
Rũ áo tù binh
 

Tháng tư "cờ đỏ" lô nhô
Ngu dân hiến Nước, quì nô giặc Tàu !
 
Vận Nước mạt thời tang phủ
Tù binh áo rũ tù binh
Tháng tư đen nhục điêu linh
Búa liềm Mao-Mác, cực hình độc tra
 
Chính khí ! Sơn Hà tận khuyết
Đong đầy lệ huyết thê lương
Hết bom xương máu chiến trường
Nhà tù mọc khắp quê hương tan tành
 
Tử khí ! Mưa tanh gió chướng
Ảo tâm tứ hướng bủa vây
Tù binh chuốc nhục đọa đầy
Bên bờ huyệt lạnh, cỏ xây liệm sầu
 
Non Nước gục đầu trăn trối
Tù binh ngục tối trần gian
Hưng thời “cờ đỏ” độc tàn
Sử hồng Quốc rũ “Da Vàng” nhục đau !
 
Vivi
Norway 01.05/2023
(Thơ song lục lục bát)
vivi07 05.05.2023 13:13:19 (permalink)
0



Bóng mồ lính bảy lăm 


Thân áo trắng, lòng trong trắng
Khoác áo chinh nhân, rừng vắng biên cương !

Bờ biên ải bước chân ngang dọc
Bảo an dân gấm vóc Sơn Hà
Mịt mờ bom lửa xông pha
Máu xương cống hiến, nhà nhà cư an

Thân phận lính, đâu màng danh lợi
“Tượng Thương Tiếc” đứng đợi chờ nhau
Kẻ về trước, người về sau
Hương tình Quốc Tổ, quặn đau giống nòi

Non sông đó ai đòi ai phá
"Đảng hồ" vào khấm khá Tàu Ô
Âm thầm dâng đất đào mồ
Kết bè nô Cộng, hoan hô đỏ lòm

Đảng gieo oán lom khom gieo mãi
Phế nghĩa trang kinh hãi non sông
Gập ghềnh mộ chí bềnh bồng
Đảng đào hủy diệt, đảng trồng cây oan 

Ôi ! Quốc mạt mồ hoang bạc phận
Nghĩa trang buồn lận đận điêu linh
Vong hồn chiến sĩ rũ tình
Thiên thu khánh hận bóng hình sử tri !

Trương Hiếu
Norway 05.5/2023

(Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa)

vivi07 17.05.2023 16:35:48 (permalink)
0

Quốc khánh Nauy

Đón chào Quốc Khánh xứ người
Ngẫm về quê Mẹ rũ đời lê dân !
 
Tháng năm, mười bảy, Na Uy
Cờ bay phất phới uy nghi Sơn Hà
Học sinh, kèn trống, từng đoàn
Diễn hành Quốc Khánh, trẻ già tri ân
 
Chống ngoại xâm, Quốc quang minh
Tự Do Độc Lập, thanh bình quê hương
Tình nhà nợ Nước yêu thương
Lê dân nam nữ, Quân Vương một lòng
 
Ta lưu lạc, thấy thầm mong
Nguyện cầu cố xứ, giống dòng Rồng Tiên
Nắm tay nhau giữ đất hiền
Công minh bác ái, đoàn viên một nhà !
 
Trương Hiếu
Norway 17.5/2023
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2023 16:37:22 bởi vivi07 >
vivi07 25.05.2023 14:19:49 (permalink)
0


Im lặng


Ta im lặng vắt lời thơ chân thật
Yêu tình quê quí nòi giống da vàng
Mẹ Việt ơi ! Tổ Quốc này không mất
Lạc xứ người nhưng tạc dạ Việt Nam

Ta im lặng gieo vần thơ tim vỡ
Gửi cố hương nung lửa đốt độc tài
Xót lương dân cùm trần ngục bi ai
Bè tham vọng rước Giặc Tàu cuồng lộng

Ta im lặng vẽ bức tranh sinh động
Chỉ rõ phường Trí Sĩ giặc "cờ sao"
Vạch tội đồ thú nhân rũ máu đào
Dựng "chế độ" ngu dân lừa bán Nước

Ta im lặng chép những trang huyết sử
Vị anh hào đã vì Nước hy sinh
Đấng nữ nhi thấy mất biển rừng xinh
Thốt lời thật dù ngục tù máu lệ

Ta im lặng vuốt dòng thơ ngạo nghễ
Cùm linh hồn trên "đầu bút" hương sen
Mẹ Việt ơi ! Non Nước này không thể
Dệt vần thơ uốn con chữ tham hèn !

Trương Hiếu
Norway 25.5/2023


vivi07 27.05.2023 14:58:49 (permalink)
0


Hoa si


Ven đời bi kiếp tình người
Hưng thời mị ảo, mạt thời vô tâm !

Nếu tình yêu rũ tâm tàn lụi
Rớt đáy bùn khát vọng thâm sâu
Người với người lừa nhau lủi thủi
Kiếp trần gian ngập bể tình sầu

Nếu cuộc sống hóa thành vô loại
Tâm khô cằn sỏi đá hoang vu
Lòng ai oán loạn đời bại hoại
Xã hội này như kiếp phù du

Nếu con người tràn đầy gian dối
Chốn tình trường đen tối âm u
Cuộc đời này biến thành ung thối
Nhân loại rơi tận đáy hận thù

Nếu thời này chẳng ai hối tiếc
Một tình yêu tha thiết tình người
Cửa thiên đường sẽ không da diết
Đem chân tâm nở thắm nụ cười

Nếu một mai tình người chết tiệt
Cõi dương gian họa kiếp điêu linh
Vũ trụ này rũ đời hủy diệt
Nào còn đâu ta nhặt hoa si !

Trương Hiếu
Norway 27.5/2023

vivi07 06.06.2023 14:58:27 (permalink)
0


Phượng rũ trường xưa
 
Lìa quê phượng rũ sân trường
Thầm ôn kỷ niệm vấn vương thuở nào
Bao nhiêu cánh phượng hư hao
Bấy nhiêu hạt nhớ xanh xao đợi chờ
 
Tiếng ve dạo khúc nhạc thề
Giữa rừng đời vắng, lê thê trái sầu
Buồn đong mộng vỡ lắng sâu
Gởi theo xác phượng bạc đầu Tố Như
 
Giọt mưa lệ đọng tương tư
Màu hoa rữa mục nát nhừ nhụy hoa
Tóc em thấm lệ rối nhòa
Ngậm sầu kỷ niệm xót xa nợ tình
 
Sông Tương con nước lặng thinh
Lênh đênh cánh phượng ủ tình năm xưa
Chiều nghiêng mây bạc lưa thưa
Cài lên nỗi nhớ đong đưa nghẹn ngào
 
Nhớ em từ thuở năm nào
Buồn trông phượng vỡ tình trao não nề
Trống trường dồn đổ lê thê
Trường xưa rũ bóng lời thề thủy chung !
 
Trương Hiếu
Norway 06.6/2023

vivi07 13.06.2023 16:00:53 (permalink)
0


Bình Định quê tôi


Quê tôi Bình Định thuở nào
Nằm trông ra biển, sóng gào thiết tha
Lưng ngồi tựa núi bao la
Hai tay đón nhận Sơn Hà đẹp xinh

Qui Nhơn có cảng phồn vinh
Gò Bồi cũng chẳng kém gì cá tôm
Phù Mỹ, Phù Cát nông thôn
Dầu dừa xuất chúng, tiếng đồn khắp nơi 

Hãy về Ghềnh Ráng mà chơi
Mộ Hàn Mặc Tử, tuyệt vời vần thơ
Bắc Bình Định, núi mỏi mòn
Vọng phu tên gọi, sắt son thờ chồng 

Nào quên được, đỉnh hòn Ông
Nhìn ra phương bắc, lệ trông núi Bà
Thề non, hẹn biển, tình nhà
Núi sông hùng vĩ, đậm đà tình thương 

Ai có về, thăm cố hương
Nhớ vào hương khói Quang Trung đuổi Tàu
Bùi Thị Xuân, nghĩ thầm đau
Lăng Mai Xuân Thưởng ngàn sau tôn thờ !

Trương Hiếu
Norway 12.6/2023

vivi07 26.06.2023 03:41:28 (permalink)
0


Trường yêu quê tôi


Ai có về, thăm trường yêu
Chụp dùm tấm ảnh liêu xiêu vọng chờ !

Chiều thuở đó, bên đồi núi vắng
Rũ hạt buồn hoa trắng ngây thơ
Âm thầm ta nhặt hoa khờ
Cài lên áo trắng xe tơ mộng đầu

Hoàng hôn xuống bỗng đâu gió thổi
Mây buông cài, ngập cõi lặng thinh
Trường yêu thoáng hiện bóng hình
Nợ tình Non Nước riêng mình ta đong

Rừng hoa lạnh, sao chong le lói
Trời rụng sầu đen tối lạ kỳ
Nhởn nhơ ảo vọng vô tri
Chập chờn vọng ảo, nát đi nhụy vàng

Vuốt mặt ngẫm mơ màng bối rối
Ngơ ngát tìm từng lối yêu thương
Màu hoa phượng đỏ sân trường
Bạc duyên áo trắng, vấn vương rũ sầu !

Vivi
Norway 21.6/2023

vivi07 26.06.2023 03:47:21 (permalink)
0

NỢ TÌNH ĐỜI
vivi07 27.06.2023 15:49:31 (permalink)
0


Hạ buồn kỷ niệm


Đà lâu lắm, chưa thăm trường cũ
Đã bao lần phượng rũ lệ trào
Hoa rơi úa mộng tình trao
Cài lên mái tóc nghẹn ngào xe duyên

Đời tạo kiếp thuyền quyên dang dở
Tuổi xuân xanh chớm nở ngu ngơ
Bạn bè lưu lạc bơ vơ
Tràn đầy lưu niệm tuổi thơ vụng về

Thân áo trắng hẹn thề trong trắng
Nào ngờ đâu hạ nắng chia ly
Trường yêu ơi ! Rũ tình si
Tạc lên nỗi nhớ, trắng ghi đợi chờ

Năm tháng dài hái mơ phượng nở
Mộng thư sinh dang dở thẩn thờ
Nước Non non nước bơ phờ
Bạc màu áo trắng, tình thơ não nề

Đời lìa xứ, trông về trường cũ
Đất phù sa mây phủ nhấp nhô
Quốc kêu lơ lửng ven mồ
Mái trường bật gốc, thầy cô lạc loài !

Trương Hiếu
Norway 27.6/2023

vivi07 29.06.2023 13:28:52 (permalink)
0

Hạ vàng sông Drammen
 
Thơ thẩn sông Drammen hạ nắng vàng
Nước mây sóng vỗ khúc tình lang
Lững lờ mặt nước thuyền buông thả
Tấp nập cầu treo khách rộn ràng
Chen chúc bờ sông nhà lố nhố
Lưa thưa đường bộ khách lang thang
Ven sông dừng bước nhìn non nước
Thầm nhớ quê cha thuở phũ phàng !
 
Trương Hiếu
Norway 28.6/2023
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 71 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1064 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9