Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 73 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1092 bài trong đề mục
vivi07 01.09.2023 13:59:25 (permalink)
0


Vu Lan Báo Hiếu


Chuông vọng trầm ngân Cha Mẹ
Công Cha nghĩa Mẹ con trẻ khắc tâm !

Vu Lan Báo Hiếu tình cốt nhục
Đấng sinh thành dưỡng dục cù lao
Ngậm ngùi Cha Mẹ thuở nào
Tháng năm ly biệt, nghẹn ngào lệ rơi

Bóng Mẹ Cha phơ phơ đầu bạc
Dáng thân gầy cỡi hạc bồng lai
Hoa hồng trắng cõi non đoài
Hiến dâng cha mẹ, niệm hoài tình trao

Nén hương lòng lao xao khói trắng
Giữa ngục trần cay đắng thầm chong
Trăm năm chữ hiếu nguyện đong
Kính về phụ mẫu, cầu mong báo đền
 
Ân Đức Nghĩa bồng bềnh dang dở
Công Mẹ Cha con nợ khắc sâu
Chuông đời ngân vọng chất sầu
Tình Nhà nợ Nước, cúi đầu tâm ghi !
 
Trương Hiếu
Norway 30.8/2023
(Vu Lan rằm tháng 7 Quý Mão)


vivi07 02.09.2023 15:05:26 (permalink)
0


Chiến sĩ vô danh
 
Nước non Non nước não nề
Nước đi đi mãi không về cùng Non !           
 
Quê hương anh triền miên trong khói lửa
Hết Tàu, Tây rồi nội giặc Cộng Hồ
Làm thân trai anh đáp nợ núi sông
Noi gương sáng của tiền nhân thuở trước
 
Anh chiến sĩ vô danh tình non nước
Bảo Quốc, an dân, trăm họ ấm êm
Hơn hai mươi năm suốt mấy ngàn đêm
Anh gian khổ âm thầm trong khói lửa
 
Đã bao trận cuồng phong anh quyết tử
Như Huế Đô, An Lộc, Bình Trị Thiên...
Dù tàn hơi, dù máu đổ triền miên
Vẫn chiến đấu cho "Tự Do - Công Lý"
 
Tổ Quốc nguy tay súng anh không nghỉ
Trấn Cao Nguyên rồi án ngự Dầu Giây
Thủ Sài Gòn dù thịt nát tan thây
Lòng nức nở Tây Ninh và Quảng Trị
 
Anh chiến sĩ vô danh người tri kỷ
Chết không mồ cũng không nén hương nhang
Không vòng hoa cũng không tiếng chuông than
Ôi ! Bức tử một chiều xuân tan tác
 
Anh nằm xuống là nước nhà đổ nát
Cảnh tù đày, áp bức kể từ đây
Mẹ Việt Nam lệ nhỏ rót đong đầy
Trên xác lạnh người vô danh Vị Quốc !

Trương Hiếu
Norway 29.4/2000

vivi07 04.09.2023 14:16:56 (permalink)
0

Nước rũ ngu dân

Nước rũ lìa quê tang trắng bay
Xứ người ngẫm nghĩ xót dân đày
Một bầy bán nước gây ai oán
Cả đám buôn dân tạo đắng cay
Bè lũ quan nô luôn cúi bợ
Tập đoàn sĩ tặc mãi lòn vay
Giang sơn Tộc Việt đà tan tác
Chế độ ngu dân ắt phải thay !
 
Trương Hiếu
Norway 03.9/2023
vivi07 08.09.2023 13:14:47 (permalink)
0

vivi07 08.09.2023 13:21:16 (permalink)
0

Lệ thu vàng

Ngẫm thu rũ bóng hồn quê
Nước đi đi mãi không về cùng non !

Nắng thu tắm lá vàng hiu hắt 
Rừng xanh phai nhạt mối tình thơ 
Em về uống cạn hồn nắng tắt 
Bỏ lại rừng thu ủ mộng khờ 

Có gã si tình ngây ngất quá 
Đâu phải là anh, ừ chỉ anh 
Nhấp thử tình thu cay rất lạ 
Đành gom lá uá gửi mây ngàn 

Rượu tình em tặng màu vàng rũ 
Vàng như màu thu cũ năm nao 
Hương vị ngọt ngào men ấp ủ 
Mà lòng anh lệ bỗng tuôn trào 

Em như trăng giữa đêm thu khuyết 
Lờ mờ soi úa mãi không tàn 
Anh tìm mãi bóng hình tưởng tiếc 
Chẳng thấy đâu ngoài lệ thu vàng ! 

Trương Hiếu
Norway 08.9/2023
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2023 04:13:45 bởi Ct.Ly >
vivi07 16.09.2023 13:54:26 (permalink)
0

Thu vàng trường yêu

Em có về thăm lại cố hương
Dừng chút thời gian lối hiên trường
Từ mùa thu ấy hong mắt dại
Giọt sầu trinh nữ nhỏ yêu đương

Từng mùa thu đến lá vàng rơi
Lấp bóng thời gian phủ cuộc đời
Lạnh bước chim di sầu tuổi ngọc
Lối thu ly biệt lệ đầy vơi

Nhớ quá trường yêu vàng tuổi thơ
Như lá thu tàn rụng mộng mơ
Mái trường bật gốc thầy cô lạc
Em về chỉ thấy bóng bơ vơ

Lối nhỏ thu xưa đậm tình quê
Gót ngọc hẹn hò bước lê thê
Của người em gái tương tư đợi
Lá thu vàng phủ mất lối về

Thấp thoáng trường yêu hanh nắng vàng
Trải tình non nước mộng lang thang
Có gã lìa quê hong mắt rũ
Bao mùa thu chết hứng mưa tang !

Trương Hiếu (Vivi)
Norway 15.9/2023
vivi07 18.09.2023 14:54:50 (permalink)
0


Quê cha mẹ


Có gã tha hương nhủ vận rơi
Chất đầy năm tháng lạc quê người
Chong đèn bi sử soi hồn quốc
Vuốt lệ lìa quê tưới mộ đời
Sầu nước đảo điên gia quốc rũ
Xót dân lừa mị máu xương phơi
Dừng chân nhìn lại quê cha mẹ
Độc đảng cộng nô bán đất xơi !

Trương Hiếu
Norway 17.9/2023

vivi07 20.09.2023 13:06:58 (permalink)
0

Vịnh thu lìa xứ
 

Thu về đất khách cảnh buồn teo
Lá úa khô bay gió thổi vèo
Mây bạc lao nhao trôi ảm đạm
Núi vàng ngơ ngát đứng cheo leo
Ven đời xứ mẹ đời lang bạt
Giữa kiếp quê cha kiếp bọt bèo
Dừng bước ly hương nghe quốc gọi
Bên bờ non nước ngẫm thu reo !
 
Trương Hiếu
Norway 19.9/2023
vivi07 21.09.2023 13:27:39 (permalink)
0



Liễu rũ hồ thu


Hồ thu liễu rũ nắng vàng phơi
Như gã tha hương nhủ sự đời
Bóng liễu rung rinh xao lá đổ
Mặt hồ phẳng lặng vắng mây rơi
Trí nô hống hách chào hưng vận
Anh kiệt trầm tư đón mạt thời
Con tạo trở mùa non nước bạc
Ngẫm buồn thu ấy mị đầy vơi !

Trương Hiếu
Norway 20.9/2023

vivi07 22.09.2023 12:11:36 (permalink)
0

Vịnh điếu thuốc
 

Thân dài nho nhỏ dáng thon thon
Nặng nợ với tôi duyên kiếp tròn
Lúc hứng ngóc đầu phun khói trắng
Khi buồn sụ mặt ẩn lầu son
Giai nhân má phấn lâng lâng ngậm
Quân tử mày râu nhấp nhấp mòn
Lớn nhỏ sang hèn ai cũng thích
Xài cho xơ xác lại khen ngon !
 
Trương Hiếu
Norway 21.9/2023
vivi07 23.09.2023 13:24:57 (permalink)
0

 
Số nghèo trời cho

Trời cho ta số cực nghèo tệ

Lây lất giữa đời buồn méo xệ
Sáng tối bò heo tửu bộn bàn
Trưa chiều phở lẩu bia đầy bệ
Ngày chơi ba phố rũ chân son
Đêm ngủ năm canh an mắt lệ
Tiền bạc chi thu hiền vợ lo
Số ta nghèo thế mặc ai kệ !
 
Trương Hiếu (Vivi)
Norway 22.9/2023
vivi07 02.10.2023 12:26:02 (permalink)
0

Chính khí Việt
 
Lạc Hồng con cháu Lạc Hồng
Nhớ ơn lập Quốc, ghi công giữ nhà !
 
Chính khí Việt khắp đất trời Nước Việt
Chính khí Việt nung sử hồng bất diệt
Chí Việt hùng thề quyết giữ Non Sông
Gươm thiên ý lê dân trừ quân phiệt
 
Chính khí Việt trấn biên cương xuôi ngược
Chính khí Việt đạp nội gian khiếp nhược
Lửa Lạc Hồng bùng cháy khắp muôn dân
Gươm bảo Quốc nhuộm máu thù xâm lược
 
Mẹ Việt Nam! Bao ngàn năm văn hiến
Nuôi đàn con chính khí hề bất biến
Bảo Quốc, an dân, trăm họ ấm êm
Gương Sử Việt chống ngoại xâm quyết chiến
 
Chính khí Việt khắp giang sơn Quốc Mạt
Chính khí Việt trong máu nòi Hồng Lạc
Chí khí Việt vùng dậy quyết phục hưng
Gươm Ái Quốc toàn dân thề giết giặc !
 
Trương Hiếu
Norway 01.10/2023
 
vivi07 05.10.2023 16:04:06 (permalink)
0


Thu lìa xứ


Chiếc lá vàng bay qua khung cửa
Dáng bơ phờ như gã lìa quê
Buồn nốc cạn từng ly rượu đỏ
Nhớ cố hương vắt nhục lê thê

Ôi nước mắt thu xưa tràn ngập
Úa rừng xanh đỉnh núi chân mây
Mấy mươi năm từng ngày chồng chất
Ta uống đi uống lại vẫn đầy 

Non Nước đứng cài tang ủ rũ
Như rừng hoang lá úa tàn thu
Mây lộng gió kết bè kết lũ
Mẹ Việt Nam mắt lệ hoen mù

Lệ sầu thu một thời cay đắng
Nuốt nghẹn ngào tức tưởi hồn thơ
Tổ Quốc tàn đầu xanh bạc trắng
Ôm tang thương nốc cạn lệ khờ

Ta lìa xứ ngẫm về cố xứ
Vắt đau thương đếm lá vàng rơi
Thu mạt thời bầy chim lữ thứ
Lạc dương gian tắm lệ mưa đời !

Trương Hiếu
Norway 05.10/2023

vivi07 13.10.2023 16:00:36 (permalink)
0


Tình yêu non nước


Non nước Nước non thề hẹn
Nước đi Non đợi trọn vẹn tình yêu!

Chợt yêu chợt nhớ chợt thương
Nhớ thương đá tạc mộng thường cây si
Cây si Non Nước hữu tình
Hữu tình mang nặng bóng hình yêu thương

Yêu thương tim mãi vấn vương
Vấn vương nỗi nhớ tình thương đậm đà
Đậm đà thấu rõ Non xa
Non thương Nước nhớ gọi là tình yêu

Tình yêu đâu phải cánh diều
Tình yêu đâu phải hẹn nhiều mới yêu
Tình yêu nào thoảng gió chiều
Tình yêu đâu phải hiu hiu rũ sầu

Rũ sầu vọng tưới bể dâu
Bể dâu thầm kín ẩn sâu lòng đời
Lòng đời hiện hữu tình người
Tình người Non Nước nụ cười chân tâm !

Trương Hiếu
Norway 12.10/2023

vivi07 20.10.2023 15:01:41 (permalink)
0


Thu mị quốc


Thu về nô mị hảo công hầu
Thế sự ngu dân úa hạt châu
Gieo hận sĩ phu bi nước nhục
Tạo thù phu sĩ lụy non sầu
Lừa gia ly biệt treo núi bạc 
Mị quốc tan thương chất bể dâu
Dừng bước tha hương nhìn cố xứ
Ngẫm thu mị quốc rũ tang đầu !

Trương Hiếu
Norway 20.10/2023

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 73 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1092 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9