Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 73 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1092 bài trong đề mục
vivi07 04.11.2023 15:07:45 (permalink)
0


Bi sử Nhà Ngô


Não trang bi sử rũ hề
Nước non chao đảo não nề Nhà Ngô !

Bảo Quốc, an dân, độc lập
Quyết ngăn ngoại nhập Sơn Hà
Gian thần tham vọng mù lòa
Dã tâm giết sạch, tan gia Ngô Đình

Tộc Việt điêu linh từ độ
Máu hồng thắm mộ Nhà Ngô
Ba Đình mở tiệc hoan hô
Chức quyền loạn tặc, hồ đồ diệt nhau

Mẹ Việt! Ruột đau quặn thắt
Giống nòi xé cắt rối bời
Trí sĩ hèn, tranh quyền xơi
Để cho mất đất, tả tơi dân lành

Tưởng tiếc chít vành tang lạnh
Hồn Ngô hiu quạnh đồi Non
Cúi hôn đất khách gót mòn
Ngửa trông Cố Quốc vẫn còn Nồi Da !

Trương Hiếu
Norway 03.11/2023

vivi07 05.11.2023 18:48:00 (permalink)
0


Vạt nắng tàn thu


Tàn thu vạt nắng thở dài 
Xuyên qua kẽ tóc trang đài gió lay 
Hương yêu mùi tóc vàng bay 
Thẫn thờ xứ lạ, vỗ say giấc nồng 

Bên đồi lẻ bóng mây hồng 
Bơ vơ như gã buồn trông quê nhà 
Nợ tình đời rũ xót xa 
Ven dòng thu chết, sầu pha lệ chiều 

Sầu non úa, sầu hắt hiu 
Sầu mang nỗi nhớ, sầu yêu nỗi chờ 
Sầu sử mạt, sầu tình khờ 
Sầu thu thuở ấy, sầu mờ tuổi hoa 

Nắng tàn thu, vàng thướt tha 
Ngẫm thu từ thuở sơn hà hàn vi
Lâu rồi biệt xứ lâm ly
Ven đời tựa gốc cây si thẩn thờ !

Trương Hiếu
Norway 05.11/2023

vivi07 11.11.2023 13:21:52 (permalink)
0


Tàn thu lìa xứ


Tàn thu xơ xác cảnh cheo leo
Nghe lá khô bay gió thổi vèo
Mây trắng lững lờ trôi ảm đạm
Rừng vàng hờ hững đứng buồn teo
Ven đời độc mị đời lang bạt
Giữa kiếp tà gian kiếp bọt bèo
Có gã lìa quê nhìn cố xứ
Rũ tình non nước ngẫm đời reo !

Trương Hiếu
Norway 11.11/2023

vivi07 17.11.2023 15:36:43 (permalink)
0


Trăng thu tàn 

Trăng treo cành trúc thu già
Soi mình mặt nước xót xa sóng cào
Nụ hôn chị nguyệt thầm trao
Cây si ủ mộng dạt dào tình thơ

Con nước xao, thơ thẩn thờ
Đón trăng mờ rụng bên bờ yêu đương
Vườn hoa trinh nữ dầm sương
Vỡ đôi lá nhớ đoạn trường ly tan

Anh đi từ buổi sông hàn
Thuyền em lạc bến trăng vàng tương tư
Sông Tương sóng bạc Tố Như
Trăm năm vuốt hạt lệ dư tưới sầu

Trăng soi rũ bóng canh thâu
Tơ vương bóng ngã bên lầu quạnh hiu
Tình si gối điệp tịch liêu
Nhìn trăng ngẫm khúc hương yêu thu tàn !

Trương Hiếu
Norway 17.11/2023

vivi07 19.11.2023 14:11:03 (permalink)
0

Ta còn nợ em
 
Lá úa cây si hoa rũ
Tương tư nợ đủ trăm năm !
 
Ta nợ em nữa cuộc tình đầu
Sợi tơ hồng lạc buổi tang dâu
Từ non cao nhớ về ái ngại
Chim lìa bầy bể cạn rừng sâu
 
Ta nợ em nửa nụ hôn thầm
Bờ môi héo mắt ướt quầng thâm
Bạc sông núi cõi đời mờ mịt
Lạc nhau rồi mệnh đá đành câm
 
Nợ tuyệt tình chia nửa bãi đời
Xót thân em mây úa chiều rơi
Nợ tương tư vườn hoang trinh nữ
Xếp lá sầu lệ nhớ đầy vơi
 
Ta nợ em một nửa lời thề
Hạt mưa ngâu nhỏ giọt lê thê
Tình trăm năm tạc duyên bia mộng
Vắt thời gian lấp bể sầu mê !
 
Trương Hiếu
Norway 19.11/2023
 
vivi07 24.11.2023 15:13:14 (permalink)
0

vivi07 28.11.2023 16:07:55 (permalink)
0


Hoa chướng khí


Ven đời ngẫm nghĩ mà ghê
Cái vòng gian vọng rũ mê ven đời !

Ta sinh ra giữa cảnh đời sỏi đá
Mặt đất cõi cằn tắm lệ sầu pha
Con suối khô khan, thói đời nghiệt ngã
Bám thân ta chồng chất lắm phong ba

Đời sát khí nuôi ta thành sỏi đá
Trái tim khô ứ đọng mạch dã man
Dòng máu tím đen lạnh lùng hoang dã
Nung đốt lòng ta hống hách bạo tàn

Tình dối trá cho tim ta sỏi đá
Nhìn hoa hồng mà dạ chẳng thiết tha
Rượu ân tình cứa môi đau vất vả
Cắt ruột ta từng mảnh vụn xót xa

Đời ta sống lăn tròn như sỏi đá
Giữa sóng đời đen bạc thấm manh nha
Màu đỏ bầm vạn nẻo đường vô ngả
Ta là hoa chướng khí ta kiêu sa !

Trương Hiếu
Norway 28.11/2023

vivi07 30.11.2023 16:56:01 (permalink)
0


Hoa tuyết nở


Trời đất khách trên cây tuyết đọng
Dáng bơ phờ thầm vọng cố hương
Tàn thu lá úa thê lương
Cánh chim lưu lạc vấn vương tình nhà

Mây trắng đục la đà lơ lửng
Cuối chân trời núi đứng bơ vơ
Quốc kêu nhớ nước vọng chờ
Bên bờ lìa xứ rũ mơ não nề

Buồn quê Mẹ! Lê thê đầu bạc
Gã lìa quê lưu lạc muôn phương
Tình đời mạt kiếp đoạn trường
Tộc Hồng bi lụy, da vàng xót xa

Ngẫm Cố Quốc sầu pha tuyết trắng
Cảnh nồi da cay đắng tình câm
Lê thê giấc điệp âm thầm
Nghẹn ngào trang sử, núi thâm sông hàn

Tình Non Nước lầm than xáo động
Đời thực hư, ảo lộng đầu môi
Ngửa trông trời Mẹ buồn trôi
Cúi hôn đất khách, bạc nôi Tiên Rồng !

Trương Hiếu
Norway 30.11/2023
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2023 01:51:26 bởi Thanh Vân >
vivi07 04.12.2023 13:52:09 (permalink)
0


Lệ sử cầu Hiền Lương


Hiền Lương ngăn cách Nước Non
Thiên thu tang rũ, mãi còn chia ly !

Từ thuở Cầu buồn chia lệ ướt
Tình người Nam Bắc rũ dòng sông
Vành tang gieo hận cài Non Nước
Rụng bóng ly tan đọng máu hồng

Nội gian mị Quốc gây oan nghiệt
Cầu nhuộm hai màu xóa Hiền Lương
Nghẹn ngào tiếng Quốc tình ly biệt
Nồi da xáo thịt cảnh tang thương

Hai mươi năm lẻ Cầu chia cắt
Non Nước trầm buồn lặng lẽ trôi
Dòng sông máu lệ sầu Nam Bắc
Đêm đêm quằn quại khóc chia đôi

Thiếu phụ ôm con đầu tang trắng
Quì bên chân mộ đốt hương nhang
Tình nồng vĩnh biệt đời hoang vắng
Ngấn lệ thương đau ai oán than

Bà Mẹ hai miền sầu tóc bạc
Bên Cầu rũ hận ngóng đàn con
Đứa nam, đứa bắc, đứa lưu lạc
Lệ sử Tiên Rồng vận héo hon !

Trương Hiếu
Norway 10.11/2000

vivi07 10.12.2023 14:31:03 (permalink)
0

vivi07 14.12.2023 14:16:36 (permalink)
0

vivi07 14.12.2023 14:22:26 (permalink)
0


Chính Sử Việt


Ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Tổ Tiên Tộc Việt ruột đau thấu trời !

Vuốt mặt nhìn Xã Hội nhiễu nhương
Quan chức mù, tan thương đất tổ
Khốn kiếp người gieo lệ đổ
Oán than khắc khoải, oan vỗ lâm ly

Tổ Quốc xinh rũ nhục mộ ghi
Lừa mị dân, phân chi bán Nước
Qùi lụy ngoại xâm cõng rước
Chủ mưu cắt đất, từng bước hiến dâng

Trí sĩ Việt ! Chẳng lẽ cùm thân?
Sống âm thầm nhìn dân phơi xác
Tương lai Sử Việt bi đát
Giống nòi hủy diệt, tan nát non sông

Hãy vuốt mặt soi giọt lệ hồng
Nung chí khí, khai thông chính sử
Diệt ác gian tà trừ khử
Xây nền công lý, con chữ Việt Nam !

Trương Hiếu
Norway 14.12/2023

vivi07 14.12.2023 14:28:15 (permalink)
0


Trang ô sử


Giữ độc tài, Nước ngậm ngùi
Lê dân huyết lệ sụt sùi ngàn thu !

Giữ độc tài dâng đất biển
Nhục hèn thực hiện lệnh Mao
Tộc Việt ơi ! Chẳng lẽ nào
Đốt trang hùng sử, lệ trào Tổ Tiên

Cửa ngục tà quyền Hà Nội
Độc tài gieo tội quê hương
Hoa công lý nở đoạn trường
Quan quân yêu Nước, lụy đường tù lao

Chế độ Mác-Mao thống trị
Độc tài ắt bị diệt vong
Lê dân bịt miệng lệ đong
Buồn trông mất đất, nào mong sinh tồn

Cờ đỏ vô hồn u ám
Gông cùm ảm đạm đời trai
Non sông nợ gánh oằn vai
Mẹ già vắt lệ bi ai đoạn trường

Non Nước bi thương phủ lạnh
Giống nòi hiu quạnh xanh xao
Vô danh chiến sĩ lệ trào
Thấm trang ô sử, nghẹn ngào mồ hoang !

Trương Hiếu (Vivi)
Norway 08.12/2023

vivi07 14.12.2023 14:33:16 (permalink)
0



Lời cha


Nước non non nước ngậm ngùi
Tình nhà nợ nước rũ vùi tim son !

Nếu ai hỏi quê cha đất mẹ
Sao đành lòng phải bỏ lìa xa
Con vạch tội độc tài đảng trị
Và nhà tù mọc khắp quê ta

Nếu ai hỏi "Màu Cờ" Tổ Quốc
Con ân cần cầm bút vẽ ngay
Nền vàng thương thương ba sọc đỏ
Cha ông gìn giữ đến hôm nay

Mẹ Việt ơi ! Nước non dâu bể
Lệ chia ly tràn ngập muôn phương
Trang sử Việt lụy thời vận mạt
Tiếng bi ai rụng khắp quê hương

Nếu ai hỏi sao cha buồn tủi
Tóc bạc màu mà vẫn xót xa
Con khẽ bảo tình nhà nợ nước
Phận làm trai nặng gánh Sơn Hà

Nếu ai hỏi bao giờ trở lại
Nơi Tổ Tiên mồ mả ông bà
Con hãy chỉ "cờ sao" mị Quốc
Vứt sạch rồi ta sẽ về ngay !

Trương Hiếu (Vivi)
Norway 01.12/2023

vivi07 21.12.2023 14:32:13 (permalink)
0


Tiếng quốc hoài hương


Từ buổi lìa quê chẳng trở về
Mòn chân viễn xứ nặng tình quê
Nhớ Nước đau lòng con quốc lạc
Khăn tang quê Mẹ rũ lê thê

Đốt ngọn đèn sầu ngẫm cố hương
Khúc quanh lệ sử đọng thê lương
Núi nghiêng nước bạc đời khâm liệm
Tộc Việt chia lìa thương xót thương

Mẹ Việt ơi ! Non Nước não nề
Con đường Dân Tộc lụy u mê
Mây hồng phương bắc trời u ám
Phủ cả trời nam mất lối về

Vận Nước lao đao máu lệ nhòa
Buồn hôn đất khách tủi quê nhà
Rầu rầu tiếng Quốc hoài hương vọng
Trang sử lìa quê rũ xót xa !

Trương Hiếu
Norway 21.12/2023

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 73 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1092 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9