Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 79 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1179 bài trong đề mục
vivi07 22.10.2025 17:54:56 (permalink)
0


LỆ MẸ VIỆT

Ba Đình Hán hóa mù lòa
Giang Sơn đổ nát, lệ pha cốc sầu !

Mẹ Việt ngàn năm ngấn lệ
Trải bao thế hệ ly tan
Hết ngoại xâm, đến nội gian
Tang chồng còn chít, nghĩa trang con về

Chế độ nô Tàu trị Quốc
Dĩ nhiên hiến đất cầu thân
Thờ Tàu Cộng, diệt lương dân
Độc tài đảng trị, nào cần sĩ phu

Nhặt bóng thời gian vá mộng
Bao mùa xuân lộng đồi mơ
Sông quê sóng bạc đôi bờ
Nhịp cầu Ái Tử, bơ vơ Mẹ già

Bạc cánh tìm về tổ ấm
Thời gian hỏi chấm từng ngày
Mẹ Việt buồn, nợ oan vay
Như trăng đáy bể, nào hay vuông tròn

Chế độ nô gian đảng trị
Non sông ắt bị dập trù
Còn quan nô, còn sĩ mù
Thanh niên trí thức ngồi tù thay dân

Đồng hóa âm mưu Tàu Cộng
Việt gian quyền lộng tiếp tay
Ngu dân giáo dục rõ ngay
Giống nòi Tộc Việt sớm ngày diệt vong

Chế độ xem dân thù địch
Toàn là tạo nghịch nước nhà
Luật rừng giữa chốn quan tòa
Còn đâu công lý, lệ nhòa dân đen

Hạt giống đỏ trồng độc trị
Cha lừa, con mị, cháu gian
Lê dân khô lệ cơ hàn
Mạt gia vong Quốc, ly tan giống nòi

Chế độ thờ Tàu tạo nhục
Giang sơn rữa mục gầy hao
Chính khí Việt, chẳng lẽ nào
Ngồi nhìn nước mất, lao xao giống nòi !

Trương Hiếu
Norway 19.8/2025


NHẠC -  LỆ MẸ VIỆT - Trương Hiếu - YouTube
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2025 17:59:40 bởi vivi07 >
vivi07 26.10.2025 14:30:06 (permalink)
0

LÍNH TÙ KHỔ SAI
 

Đời Lính khổ sai lao lý
Nào ai đâu nghĩ sống còn
Ba xuân da thịt héo hon
Năm năm như đã xương mòn máu khô
 
Rừng rú lô nhô sương phủ
Phần ăn chẳng đủ lót lòng
Chiếu chăn rách nát nằm cong
Lạnh cào thao thức, mắt chong não nề
 
Lao động trăm bề hành hạ
Tình người rất lạ dương trần
Ốm đau nào được yên thân
Bắt làm trâu ngựa, đảng cần vinh quang
 
Độc ác, dã man, gian trá
Đánh băm cho hả hận thù
Cùm treo thịt nát giòi bu
Da vàng xương mục, đảng tru từng ngày
 
Đảng dập, đảng đày, đảng siết
Cho tâm mù điếc ngu ngơ
Cho thân chết dở sống khờ
Biến người thành thú, lờ đờ khùng điên
 
Tộc Việt ơi! Biên cương rũ
Nước Non đổi chủ sầu bi
Đời lính trận, mãi lâm ly
Lệ nô “cờ đỏ”, hàn vi lạc loài !
 
Trương Hiếu
Norway 28.7/1995
NHẠC - LÍNH TÙ KHỔ SAI - Trương Hiếu
vivi07 31.10.2025 14:41:08 (permalink)
0

TÌNH THU LÌA XỨ
 

Chiếc lá vàng bay qua khung cửa
Dáng bơ phờ như gã lìa quê
Buồn nốc cạn từng ly rượu đỏ
Ngẫm cố hương đổ nát lê thê
 
Ôi nước mắt thu xưa tràn ngập
Úa rừng xanh đỉnh núi chân mây
Mấy mươi năm từng ngày chồng chất
Ta uống đi uống lại vẫn đầy 
 
Non Nước đứng cài tang ủ rũ
Như rừng hoang lá úa tàn thu
Mây lộng gió kết bè kết lũ
Mẹ Việt Nam mắt lệ hoen mù
 
Lệ sầu thu một thời cay đắng
Nuốt nghẹn ngào tức tưởi hồn thơ
Tổ Quốc rũ đầu xanh bạc trắng
Ôm tang thương nốc cạn lệ khờ
 
Buồn lìa xứ, ngẫm về cố xứ
Vắt thương đau đếm lá vàng rơi
Thu mạt thời, bầy chim lữ thứ
Lạc dương gian tắm lệ mưa đời
 
Ta tương tư, thầm in bóng nguyệt
Dù tương tư, lạc khắp trần ai
Non Nước vỡ chìm sâu đáy huyệt
Trọn đời chờ đợi há nào phai !
 
Trương Hiếu
Norway 29.10/2025
NHẠC - TÌNH THU LÌA XỨ - Trương Hiếu - YouTube
vivi07 01.11.2025 14:28:30 (permalink)
0

TANG RŨ HỒN NGÔ
 

Tạc nhớ công ơn lập Quốc
Trọn đời giữ đất Giang San
Trừ Cộng sản, diệt gian tham
Dựng nền Dân Chủ “Việt Nam Cộng Hòa”
 
Bảo Quốc, nước nhà, độc lập
Quyết ngăn ngoại nhập Sơn Hà
Gian thần tham vọng mù lòa
Dã tâm giết sạch, tan gia Ngô Đình
 
Tộc Việt điêu linh từ độ
Máu hồng thắm mộ Nhà Ngô
Ba Đình mở tiệc hoan hô
Chức quyền loạn tặc, hồ đồ diệt nhau
 
Ngẫm Nước ruột đau quặn thắt
Giống nòi xé cắt tơi bời
Quan Tướng hèn, chức quyền xơi
Để cho mất đất, tả tơi dân lành
 
Tưởng tiếc chít vành tang rũ
Hồn Ngô liệm ngủ Nước Non
Xót xa Tổ Quốc héo hon
Sĩ phu đạo tặc, giữ tròn nồi da
 
Tổ Quốc Nước Nhà tận mạt
Vắt sầu dạ tạc rũ đời
Thấm trang Quốc Sử rối bời
Giang Sơn chao đảo, tả tơi Lạc Hồng !
 
Trương Hiếu
Norway 01.11/2025
NHẠC - TANG RŨ HỒN NGÔ - Trương Hiếu - YouTube
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2025 03:19:14 bởi vivi07 >
vivi07 01.11.2025 14:41:01 (permalink)
0

BẠC ĐẦU VỌNG PHU
 

Ngóng chiến trường biên cương thăm thẳm
Vợ trông chồng, tay ẵm con thơ
Lao xao mây bạc khói mờ
Xót thương phận liễu thẫn thờ đồi non

Nào quên được, lối mòn đồi vắng
Em thẩn thờ, mưa nắng đợi anh
Lệ hờn ướt cả trời xanh
Vì anh lỗi hẹn, hành quân không về
 
Thân thiếu phụ, não nề úa đợi
Mái tóc huyền từng sợi ủ sương
Hết chiến tranh, tù đoạn trường
Vợ chồng núi chắn, thê lương lạc loài
 
Tổ Quốc mạt ! Bi hoài khói lửa
Cảnh biệt ly nhà cửa điêu tàn
Hoàng hôn bóng lẻ ngóng chàng
Đọa đày rừng rú, thân tàn lầm than

Cờ đỏ chắn, dở dang đôi lứa
Tháng năm mờ, lời hứa phù du
Tiếng chim buồn hót lệ ru
Lạnh rừng lá rụng, mây mù lệ đong
 
Môi má phấn, đèn chong hiu hắt
Dáng mỏi mòn sâu mắt canh thâu
Nước non Non nước rũ sầu
Thiên thu hóa đá, bạc đầu vọng phu !
 
Trương Hiếu
Norway 29.4/2001
NHẠC - BẠC ĐẦU VỌNG PHU - Trương Hiếu
vivi07 02.11.2025 12:42:31 (permalink)
0

 
HÒA BÌNH HỀ
NHẠC - HÒA BÌNH HỀ - Trương Hiếu - YouTube
vivi07 03.11.2025 03:25:22 (permalink)
vivi07 05.11.2025 11:59:43 (permalink)
0

VỊNH THU ĐẤT KHÁCH
 

Thẩn thờ đất khách thu buồn teo
Lá úa khô bay gió thổi vèo
Mây bạc lao nhao trôi ảm đạm
Rừng vàng ngao ngán đứng cheo leo
Ven đời xứ mẹ đời lang bạt
Giữa kiếp quê cha kiếp bọt bèo
Dừng bước lìa quê, nghe Quốc vọng
Việt, Tàu đồng hóa Nước Nhà teo !
 
Trương Hiếu
Norway 05.11/2025
vivi07 05.11.2025 12:05:18 (permalink)
vivi07 07.11.2025 17:41:44 (permalink)
0



VUỐT MẶT LỪA ĐẢO


Hắt hiu mưa lệ nhuộm đất hồng
Sâu đêm tiếng Quốc hoài vọng nhớ
Thuở xuân nào lìa quê dang dở
Vuốt mặt sầu Nước vỡ xót xa

Ai có về xây lại mộ cha
Hãy vuốt mặt nhìn về sự thật
Rừng vàng biển bạc đà biến mất
Đó là ai hiến đất vinh quang

Dân đen lủi thủi kiếp lầm than
Dân đen vuốt mặt đời lam lũ
Trước vinh hoa "Đỉnh Cao" làm chủ
Giữ tà tâm độc thủ lừa dân

Trước mắt ai cũng thấy phù vân
Dân Tộc đứng bên bờ hủy diệt
Hỡi những ai giống nòi Lạc Việt
Vuốt mặt nhìn quân phiệt vô tri

Đong lệ hồng xóa những sầu bi
Tưới hạt giống bao năm rã mục
Hãy vuốt mặt Giang Sơn rửa nhục
Trừ nội gian phá ngục cứu nguy !


Trương Hiếu
Norway 6.11/2025

vivi07 07.11.2025 17:47:55 (permalink)
vivi07 10.11.2025 19:24:15 (permalink)
0


LỆ SẦU MẸ VIỆT
 
Sông núi bạc đầu ly biệt
Bao đời rũ lệ, Mẹ Việt xót xa !
 
Mẹ Việt tôi, đong mắt lệ
Sâu thẳm từng dòng thế hệ trôi qua
Đau lòng dâu bể xót xa
Chiến chinh đổ nát, màu da ly biệt
 
Non Nước triền miên oan nghiệt
Sâu thẳm nạn đời, quân phiệt xôn xao
Tim son yêu nhỏ máu đào
Lênh đênh đất khách, nghẹn ngào cố xứ
 
Tổ Quốc rũ mờ trang sử
Loạn kiếp tình người đối xử bất nhân
Nồi da xáo thịt lê dân
Giống nòi tàn sát, bạo thần gian mị
 
Cờ Đỏ tham nô độc trị
Gieo hoạ Giang Sơn, bi lụy ngoại xâm
Đêm đêm lệ Mẹ trút thầm
Tưới mồ ô nhục, lạnh câm Việt Tộc
 
Chính khí Việt, sầu hoạ độc
Núi bạc gia tan, nẩy lộc giả hình
Dang tay Mẹ vắt điêu linh
Soi hồn Quốc Sử, tồn sinh Hồng Lạc !
 
Trương Hiếu
Norway 10.11/2025
NHẠC - LỆ SẦU MẸ VIỆT - Trương Hiếu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2025 03:53:50 bởi vivi07 >
vivi07 12.11.2025 14:09:34 (permalink)
0

TIẾNG QUỐC VEN ĐỜI
 
Tiếng quốc ven đời nghe xót xa
Bên bờ viễn xứ vọng quê nhà
Rừng vàng mưu hiến, rừng cây úa
Biển bạc kế dâng, biển máu pha
Chế độ ngu dân vong Tộc Việt
Cung đình thờ giặc diệt Sơn Hà
Nội gian bí mật bán buôn Nước
Con cháu Lạc Hồng quyết chẳng tha !
 
Trương Hiếu
Norway 12.11/2025
vivi07 12.11.2025 14:22:12 (permalink)
vivi07 14.11.2025 14:17:11 (permalink)
0

 
NON NƯỚC MẠT SẦU

Áo xanh rừng treo trời mây bạc 
Kỷ niệm yêu đá tạc duyên đầu
Thuyền tình chất những nỗi sầu
Mái trường chao đổ, chìm sâu ân tình

Nợ nước non, giày đinh lủng rách
Chốn sa trường hống hách đạn bay
Quên người yêu, cả đêm ngày
Huy chương lửa máu, đắng cay ấm nồng

Cờ Sao đến! Núi sông tơi tả
Lệ dân lành lả chả bờ môi
Độc tài, độc trị, độc tôi
Ngu dân mị Quốc, nô bồi Tàu cai

Ngẫm đời lính, bờ vai trĩu nặng
Bước hành quân, thầm lặng lập công
Trấn biên cương, nợ tang bồng
Mộ thời rũ vận, núi sông lạc loài

Nơi đất khách, nhớ hoài Đất Tổ
Nhớ chiến trường, bom nổ hiên ngang
Nhớ bạn bè, đốt hương nhang
Mạt sầu Non Nước, cơ hàn muôn dân !

Trương Hiếu
Norway 19.6/2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2025 12:46:17 bởi vivi07 >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 79 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1179 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9