Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 798081 | Trang 81 của 81 trang, bài viết từ 1201 đến 1205 trên tổng số 1205 bài trong đề mục
vivi07 18.02.2026 12:05:56 (permalink)
vivi07 18.02.2026 12:09:50 (permalink)
0

 
THƯ LÍNH
 
Thư lính sau mấy mươi năm lưu lạc
Gởi thân tàn nơi đất khách quê người
Thư thăm lính chốn quê nhà đen bạc
Sống cảnh đời ô nhục, nửa nụ cười
 
Thư lính thăm trại tù đày máu thắm
Rừng xanh xanh hoa cỏ thấm xanh xanh
Thú nhân gào bạc mây trời buồn thảm
Kiếp bi ai Non Nước rũ mong manh
 
Thư  lính gởi thân áo trận tàn phế
Sống âm thầm giữa mảnh đất đau thương
Chôn kỷ niệm đã một thời ngạo nghễ
Chốn sa trường hống hách trấn biên cương
 
Thư lính thăm đời phế binh lệ đổ
Tấm thân tàn lê lết khắp ngục trần
Cảnh hãi hùng giữa cõi đời bể khổ
Lửa hận thù đeo mãi xác phế nhân

Thư lính gởi những thân tàn phế rũ
Lê cuộc đời bệnh tật đau xót xa
Giữa đất hòa bình bi ai nhận đủ
Chế độ manh tâm xáo thịt nồi da
 
Tổ Quốc ơi! Thư gởi về chốn cũ
Thăm mồ lính bên những đống xương tàn
Thăm bạn lính giữa thói đời bạc rũ
Huy Chương buồn phủ trắng một màu tang !
 
Trương Hiếu
Norway 18.02/2026
(Mùng 2 tết Bính Ngọ)
vivi07 1 ngày và 6 giờ (permalink)
0

XUÂN ĐỔI CHỦ
 

Xương khô vô định bờ non nước
Đất Mẹ hiền lưu dấu chân con !
 
Lâu quá không về thăm đất Mẹ
Kể từ ngày lìa bỏ quê hương
Tình tuyệt vọng nén hương vĩnh biệt
Vắt lệ buồn quê Mẹ yêu thương
 
Xuân thuở ấy giặc về gieo rắc
Cảnh tù đày xáo thịt nồi da
Đường thôn dã từng đoàn khăn trắng
Lạnh lùng đưa những chiếc xe tang
 
Xuân ô nhục, lệ Mẹ buồn rũ
Tưới lên mồ vô chủ hoang sơ
Bóng trai hùng, ngục tù bao phủ
Vẫy vẫy chào Tổ Quốc bơ vơ
 
Xuân đổi chủ rũ hờn Vong Quốc
Mây đen phủ quằn quại đau thương
Mắt Mẹ buồn từng đêm lệ đổ
Âm thầm trút cạn xuống quê hương
 
Lâu quá con không về đất Mẹ
Kể từ ngày từ tạ Non Sông
Đó là ngày tận cùng địa ngục
Nặng triễu quê hương đống xương nồng !
 
Trương Hiếu
Norway 19.02/2026
(Mùng 3 tết Bính Ngọ)
 
NHẠC - XUÂN ĐỔI CHỦ - Trương Hiếu
vivi07 20 giờ (permalink)
0

ĐỐNG ĐA CHI LĂNG
 

Gò Đống Đa, Chi Lăng Ải
Giặc Tàu kinh hãi thiên thu
Gương sáng đó, trí thức mù
Rước Tàu thống trị, dập trù dân đen
 
Vắt lệ rửa hèn bi sử
Soi tâm gạn chữ đoạn trường
Ngậm ô nhục, nô giặc Vương
Mị gian lập đảng lót đường Tàu xâm
 
Hỡi Trí thức tâm nô bộc
Tay sai đảng độc tru dân
Tay sai nội giặc thú nhân
Ba Đình tụ mặt, hoá thân nô Tàu
 
Tổ Quốc rũ màu than thở
Tủi lòng tan vỡ Giang Sơn
Đống Đa hận, Chi Lăng hờn
Đảng nô bán Nước, vong ơn Tộc Hồng
 
Tộc Việt ơi ! Sông núi Việt
Đất thiên bất diệt ngàn thu
Noi gương Hoàng Đế Quang Trung
Đuổi quân Tàu giặc, diệt thù nội gian !
 
Trương Hiếu
Norway 20.02/2026
(Mồng 4 Bính Ngọ)
vivi07 5 giờ (permalink)
Thay đổi trang: << < 798081 | Trang 81 của 81 trang, bài viết từ 1201 đến 1205 trên tổng số 1205 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9