BIỂN
nguyenvanquoc 21.08.2007 16:39:52 (permalink)
0
BIỂN





Biển vẫn ồn ào mơn man bờ cát
Trời đầy mây mưa bụi giăng mành
Anh ở đâu , chân trời xa ngát
Hàng dương rì rào " em nhớ anh "-

Giọt nước mắt hoà vào biển rộng
Hỏi biển rằng có mặn thêm không
Biển thì sâu mà trời lồng lộng
Biển thì thào " em mãi chờ mong "

Ta đứng lặng nghe gió đùa mặt biển
Tiếng sóng reo như tiếng thở dài
Anh ở đâu mà sao không đến
Nhìn con tàu xa tắp ngoài khơi

Ta trả lại nỗi đau cho biển
Biển mênh mông có hiểu lòng ta
Ta sẽ đi như chưa bao giờ hẹn
Để ngày mai , đời lại nở hoa
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9