mua hoa dai -
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 60 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 21.08.2007 21:45:30 (permalink)
0
                    BÀI THƠ CUỐI TẶNG ANH

            Em viết cho anh bài thơ cuối ngày
            Khi mặt trời lặn khuất chân mây
            Bóng đêm chùm xuống thân gầy guộc
            Gối chiếc em nằm giấc chẳng say

           Em gửi tặng anh bài thơ cuối tuần
           Để rồi em nhớ mãi ngày xuân
           Trách chi con tạo xoay vần mãi
           Mà chẳng xoay tình anh cho em

           Em tặng anh bài thơ tháng tròn
           Khi mảnh trăng liềm rơi xuống đầu non
           Ba mươi đêm đó trăng tròn khuyết
           Có mảnh trăng buồn xao xuyến lòng em

           Em gửi tặng anh bài thơ cuối cùng
           Năm đã tròn năm ,tháng cũng trôi mau
           Yêu anh cho dạ em sầu
           xa anh biền biệt có đâu ân tình

           Hiểu rằng tình phải hy sinh
           Gửi bao nhiêu mộng mà tình vẫn phai
           Biết người vui chốn bồng lai
           Nên em ôm mộng thở dài trong thơ

                                   THAI ANH














          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 20:21:07 bởi thaianh49 >
#1
    Đăng Từ 21.08.2007 22:41:20 (permalink)
    0

    Trích đoạn: thaianh49

                        BÀI THƠ CUỐI TẶNG ANH

                Em viết cho anh bài thơ cuối ngày
                Khi mặt trời lặn khuất chân mây
                Bóng đêm chùm xuống thân gầy guộc
                Gối chiếc em nằm giấc chẳng say

               Em gửi tặng anh bài thơ cuối tuần
               Để rồi em nhớ mãi ngày xuân
               Trách chi con tạo xoay vần mãi
               Mà chẳng xoay tình anh cho em

               Em tặng anh bài thơ tháng tròn
               Khi mảnh trăng liềm rơi xuống đầu non
               Ba mươi đêm đó trăng tròn khuyết
               Có mảnh trăng buồn xao xuyến lòng em

               Em gửi tặng anh bài thơ cuối cùng
               Năm đã tròn năm ,tháng cũng trôi mau
               Yêu anh cho dạ em sầu
               xa anh biền biệt có đâu ân tình

               Hiểu rằng tình phải hy sinh
               Gửi bao nhiêu mộng mà tình vẫn phai
               Biết người vui chốn bồng lai
               Nên em ôm mộng thở dài trong thơ

                                       THAI ANH
              

     
    Xin Chào Thái Anh!
     
    Ghé vào thăm ai dè xôn xao thêm lần nữa.  Họa đôi câu được không vậy?  Mong đừng trách Từ nhé.
    Chúc Thái Anh đừng nhiều chuyện buồn nữa nha!
     
    Đăng Từ
     
    Đừng Viết Em Nhé!
     
    Xin em đừng nói đến chia ly
    Mà nhẹ nhàng như chẳng có gì
    Bài thơ em viết xin dừng vội
    Chớ để đêm dài vương trên mi
     
    Tôi chẳng phải là người em yêu
    Tôi chỉ đọc thơ hiểu ít nhiều
    Và thử nhập vai người em mộng
    Chợt dạ nghe buồn đến hắt hiu
     
    Em gửi ai những khổ thơ đau
    Như cố cười trên mộng em sầu
    Nhưng đố mấy ai không biết khóc?
    Khi tình chưa biết tình nơi đâu?
     
    Thôi xin em! Xin em! Đừng viết!
    Đừng để mắt tơ hết long lanh
    Đừng để tâm hồn yên lặng mãi
    Giữa đời vẫn mãi xanh rất xanh
     
    Đăng Từ
    #2
      thaianh49 22.08.2007 01:20:14 (permalink)
      0
          ......hihihiiiiii
       
          Tại em là gái đa sầu
          Nên thơ em cứ buồn rầu đó thôi
          Chồng em quí em nhất đời
          mà em thì cứ......Nhớ người dửng dưng
          Gặp người hờ hững quay lưng
          Là buồn kéo đến.  Nỗi mừng lặng câm
       
                   Hỡi ngừời <đi tìm mộng >  bao giờ tìm được ,<Mộng  >nhớ có thơ <khao cho cả nhà nhé >
      Thái anh cảm ơn bạn vì bài thơ nhé . TA đọc mà muốn ngã vào...mộng.
       Xin thông cảm vì TA chưa biết đưa bài của mọi nguòi vào  quote  được
         Chỉ dùm hộ nhé
               bye bye
                             THAI ANH
       
      #3
        BĂNG NGUYỆT 22.08.2007 01:50:20 (permalink)
        0

        Xin thông cảm vì TA chưa biết đưa bài của mọi nguòi vào quote được
        Chỉ dùm hộ nhé

         
        Chị tô đen vùng cần rồi right lick copy/pass ra khung cần trả lời bài tô đen lại lần nữa, rồi lick chuột vào biểu tượng hình tròn tròn có cí nghéo đó...chị đưa chuột vào nó sẽ hiện lên chữ quote....lick vào là xong a..
        Hoặc chị tô đen vùng cần quote..rồi lick trả lời..nó cũng tự quote cho chi...
         
        Trên thanh công cụ phía trên....có cả màu và cách đưa ảnh, chỉ cần chị tô đen cái cần và lick chuột vào chức năng cần là ok á..Chị thử nha và chúc chị thành công ne..
        #4
          thaianh49 24.08.2007 00:21:54 (permalink)
          0
          Chào Băng NGuyệt,Thai Anh đã <gần biết  > cach đưa quote bài cuă người khác rồi. BN có thay buồn cuời cho <bà già dau khổ..một rổ thư tình > không?
            Giờ này TA sẽ xin vào nhà BN để xem bói BN có bao nhiêu tuổi và đang đi đâu  nhé
                       Cảm ơn BN nhiều
                              Thai anh
          #5
            thaianh49 24.08.2007 00:40:41 (permalink)
            0
                              TÌNH YÊU CỦA EM

                     Ai đếm được lá rừng dầy lớp lớp
                     Ai là người đong được nỗi lòng ta
                     Thương một người nay còn ở nơi xa
                     Mà tình chả có một lời ước hẹn

                     Ai biết được lá rừng nào mới rụng
                     Hạt sương nào rơi trúng đóa hồng tươi
                     Tia nắng nào là tia nắng mặt trời
                     Và biết được người nào em đang đợi

                     Ai biết được trên trời cao vời vợi
                     Ngôi sao nào là sao của đời em
                     Trong muôn vàn tinh tú ban đêm
                     Nhiều vô tận như tình em vô tận

                     Ai biết được suối ngàn trên mặt đất
                     Chảy muôn vàn như dòng chảy tim em
                     Những hạt mưa rơi xuống tạo suối ngàn
                     Tim em cũng bao hồng cầu tích tụ

                     Tim em đập một ngày bao nhiêu nhịp
                     là bấy nhiêu tình em để chờ anh

                                         THAI ANH  *











            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 20:23:52 bởi thaianh49 >
            #6
              Đăng Từ 24.08.2007 11:37:49 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thaianh49

                            TÌNH YÊU CỦA EM

                   Ai đếm được lá rừng dầy lớp lớp
                   Ai là người đong được nỗi lòng ta
                   Thương một người nay còn ở nơi xa
                   Mà tình chả có một lời ước hẹn

                   Ai biết được lá rừng nào mới rụng
                   Hạt sương nào rơi trúng đóa hồng tươi
                   Tia nắng nào là tia nắng mặt trời
                   Và biết được người nào em đang đợi

                   Ai biết được trên trời cao vời vợi
                   Ngôi sao nào là sao của đời em
                   Trong muôn vàn tinh tú ban đêm
                   Nhiều vô tận như tình em vô tận

                   Ai biết được suối ngàn trên mặt đất
                   Chảy muôn vàn như dòng chảy tim em
                   Những hạt mưa rơi xuống tạo suối ngàn
                   Tim em cũng bao hồng cầu tích tụ

                   Tim em đập một ngày bao nhiêu nhịp
                   là bấy nhiêu tình em để chờ anh

                                       THAI ANH  *



              Tình Yêu Của Anh
               
              Anh xin đếm lá thu tàn trước ngỏ
              Để biết chờ biết đợi giữa mùa thơ
              Để hiểu rằng dù tình cố mộng mơ
              Thì ước hẹn mong manh như sương khói
               
              Anh xin nghe từng lời thu đang nói
              "Nắng chiều thu vời vợi bóng người đi
              Lệ sầu kia hoen vàng hết còn gì..."
              Người sắp khóc hay thu tàn sắp khóc
               
              Anh xin dệt thơ tình dài lên tóc
              Vì đã lâu người không đến trong mây
              Mây thu buồn hiu hắt tháng lại ngày
              Mây quên lối hay người xa hờn dỗi
               
              Anh suốt đời miệt mài bên con suối
              Giữa mùa thơ sao có tụ ưu phiền?
              Và giữa người ôm ấp một niềm riêng
              Và giữa anh chỉ mãi cùng sầu muộn
               
              Người hãy giữ mặc dù người không muốn
              Lỡ mai sau bất chợt nhớ thu tàn
              Vần còn anh ngồi đón gió thu sang
              Mặc thu khép tình người trong lặng lẽ
               
              Anh xin đếm lá thu tàn vì thế!
               
              Đăng Từ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 11:41:15 bởi Đăng Từ >
              #7
                thaianh49 24.08.2007 14:17:39 (permalink)
                0

                Tình Yêu Của Anh
                 
                Anh xin đếm lá thu tàn trước ngỏ
                Để biết chờ biết đợi giữa mùa thơ
                Để hiểu rằng dù tình cố mộng mơ
                Thì ước hẹn mong manh như sương khói
                 
                Anh xin nghe từng lời thu đang nói
                "Nắng chiều thu vời vợi bóng người đi
                Lệ sầu kia hoen vàng hết còn gì..."
                Người sắp khóc hay thu tàn sắp khóc
                 
                Anh xin dệt thơ tình dài lên tóc
                Vì đã lâu người không đến trong mây
                Mây thu buồn hiu hắt tháng lại ngày
                Mây quên lối hay người xa hờn dỗi
                 
                Anh suốt đời miệt mài bên con suối
                Giữa mùa thơ sao có tụ ưu phiền?
                Và giữa người ôm ấp một niềm riêng
                Và giữa anh chỉ mãi cùng sầu muộn
                 
                Người hãy giữ mặc dù người không muốn
                Lỡ mai sau bất chợt nhớ thu tàn
                Vần còn anh ngồi đón gió thu sang
                Mặc thu khép tình người trong lặng lẽ
                 
                Anh xin đếm lá thu tàn vì thế!
                 
                Đăng Từ



                                         
                   SAY TÌNH
                           
                                 Chưa một lần gặp mặt
                                 Chưa một lần bắt tay
                                 Mà em đã thấy say
                                 Những áng tình rung động
                                

                                 Em say tình trong mộng
                                 Em say tình trong mây
                                 Mây hãy chở về đây
                                 Cho em tình thơ ấy...!

                               ....CHỈ RIÊNG EM MÀ THÔI  !!

                                          THAI ANh tặng bạn ĐĂNG TỪ
                             Lại sắp tìm được < mộng > rồi đó nghen  !
                             THAI ANH cam ơn bài thơ mà bạn tăng cho TA nhé
                                                Bye bye
                 
                           
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 15:48:02 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #8
                  Đăng Từ 25.08.2007 10:11:30 (permalink)
                  0

                  SAY
                   TÌNH
                            
                                  Chưa một lần gặp mặt
                                  Chưa một lần bắt tay
                                  Mà em đã thấy say
                                  Những áng tình rung động
                                 

                                  Em say tình trong mộng
                                  Em say tình trong mây
                                  Mây hãy chở về đây
                                  Cho em tình thơ ấy...!

                                ....CHỈ RIÊNG EM MÀ THÔI  !!

                                           THAI ANh tặng bạn ĐĂNG TỪ
                              Lại sắp tìm được < mộng > rồi đó nghen  !
                              THAI ANH cam ơn bài thơ mà bạn tăng cho TA nhé
                                                 Bye bye


                   
                  Thôi được nếu mà TA muốn mộng... Chuẩn bị nào!!!
                   
                  Chỉ Riêng Em Mà Thôi
                   
                  Thiếu nữ xây mộng trên mây ơi!
                  Ta đây nặng bóng tương tư rồi
                  Chiều nghiêng nắng nhạt chưa say lắm
                  Thế mà lòng dạ lại đầy vơi
                   
                  Nếu nàng muốn mộng thì ta mộng
                  Ơ hay! Thiếu nữ chợt mỉm cười
                  Xem chừng hoa lá kia đã thẹn
                  Tại chúng như tình ta đấy thôi!
                   
                  Lạ quá! Sao chiều kia rung động
                  Có phải tràn ngập vào mắt ngời?
                  Ra mau kẻo nàng không ngủ được
                  Thì tình ta khóc đến tàn hơi
                   
                  Thiếu nữ xây mộng trên mây ơi!
                  Dừng lại nghe ta nói đôi lời
                  "Nàng ạ! Vì ta... vì ta đã..."
                  Cũng tại vì nàng.. răng cắn môi!
                   
                  Đăng Từ
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 10:14:04 bởi Đăng Từ >
                  #9
                    thaianh49 25.08.2007 19:07:35 (permalink)
                    0



                    Thôi được nếu mà TA muốn mộng... Chuẩn bị nào!!!
                     
                    Chỉ Riêng Em Mà Thôi
                     
                    Thiếu nữ xây mộng trên mây ơi!
                    Ta đây nặng bóng tương tư rồi
                    Chiều nghiêng nắng nhạt chưa say lắm
                    Thế mà lòng dạ lại đầy vơi
                     
                    Nếu nàng muốn mộng thì ta mộng
                    Ơ hay! Thiếu nữ chợt mỉm cười
                    Xem chừng hoa lá kia đã thẹn
                    Tại chúng như tình ta đấy thôi!
                     
                    Lạ quá! Sao chiều kia rung động
                    Có phải tràn ngập vào mắt ngời?
                    Ra mau kẻo nàng không ngủ được
                    Thì tình ta khóc đến tàn hơi
                     
                    Thiếu nữ xây mộng trên mây ơi!
                    Dừng lại nghe ta nói đôi lời
                    "Nàng ạ! Vì ta... vì ta đã..."
                    Cũng tại vì nàng.. răng cắn môi! 

                     
                    Đăng Từ 

                    -------------------------


                    (Ta thả hồn về tuổi hai mươi
                           Cho thơ tình ta đẹp mãi thôi
                           Mây mưa...tình ý trong lời nói
                           mãi mãi vẫn là mơ trong thơ** )
                                  THAI ANH







                                   TẶNG NGƯỜI ĐI TÌM MỘNG
                     
                                      Ngừời tình ơi
                            Tình thật của em hết mất rồi
                            Giờ thì tình gửi áng mây trôi
                            Ví rằng anh có lời muốn nói
                            Em cũng đành thôi muộn mất rồi


                            Tình thơ mình đẹp tựa trăng sao
                             Hãy uống tình sy với rượu đào
                             Mây mưa ,trăng gió..tình hư ảo
                            Mộng mị yêu người trong chiêm bao
                     
                            Em ước mơ tình đêm không sao
                            Trăng khuất sau mây gió đưa vào
                            Cành hoa hồng thắm anh trao tặng
                            Thơ thăm tình em lại dâng trào
                     

                                          THAI ANH

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                           
                          

                                  

                     
                                   
                     
                                      

                           
                            


                                


                          






                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2007 01:25:12 bởi thaianh49 >
                    #10
                      thaianh49 26.08.2007 17:08:15 (permalink)
                      0
                                    
                       
                                    lời khuyên cho con tim !
                       
                                    Hỡi con tim xin thôi đừng thức dậy
                                    Rung cảm làm chi sau mấy năm trời
                                    Tình đã mất tình còn đâu trở lại
                                    Hãy ru mình nơi vực thẳm cơn đau
                       
                                    Anh đến đây chỉ là cơn gió thổi
                                    Thoảng qua mình như một giấc chiêm bao
                                     Nơi anh tới là chân trời góc biển
                                    Đường anh đi muôn hoa lá vẫy chào
                       
                                     Hỡi con tim xin thôi đừng nức nở
                                     Hãy yên bình với giấc ngủ sâu
                                     Hãy trở lại trái tim mình vốn có
                                     Yêu thương và kiêu hãnh như nhau
                       
                                                        THAI ANH
                      #11
                        Nguyên Đỗ 26.08.2007 19:31:15 (permalink)
                        0
                        Đầu Nguồn Cuối Sông


                        Cùng xem: Nguyên Đỗ, SuongAnh, Đuyên Hồng, Trường Phi Bảo, huydungpro, Dạ Quỳnh, thaianh49


                        Anh đứng đầu nguồn nước
                        Em ngồi chơi cuối sông
                        Đã qua mùa chim quốc
                        Nức nở xót xa lòng

                         
                        Lá dòanh châu anh thả
                        Duyên tình biết có không
                        Nỗi lòng viết trên lá
                        Tri kỷ hiểu tâm lòng

                         
                        Mạch suối tình tuôn chảy
                        Bềnh bồng theo nước xanh
                        Giòng thơ tình nồng cháy
                        Hun đúc lửa thơ anh

                         
                        Bên cầu sông em giặt
                        Áo lụa, yếm tơ duyên
                        Thấm hồn anh dìu dặt
                        Vầng mây in tựa thuyền

                         
                        Thả hồn theo sông suối
                        Nhập vào trong biển xanh
                        Em nghe tiếng thơ gọi
                        Sánh cùng chung bước anh

                         
                        Nguyên Đỗ
                         
                         
                        #12
                          thaianh49 27.08.2007 20:11:00 (permalink)
                          0
                            quote_             ĐẦU  NGUỒN CUỐI SÔNG
                          Cùng xem: Nguyên Đỗ, SuongAnh, Đuyên Hồng, Trường Phi Bảo, huydungpro, Dạ Quỳnh, thaianh49


                          Anh đứng đầu nguồn nước
                          Em ngồi chơi cuối sông
                          Đã qua mùa chim quốc
                          Nức nở xót xa lòng

                          Lá dòanh châu anh thả
                          Duyên tình biết có không
                          Nỗi lòng viết trên lá
                          Tri kỷ hiểu tâm lòng

                          Mạch suối tình tuôn chảy
                          Bềnh bồng theo nước xanh
                          Giòng thơ tình nồng cháy
                          Hun đúc lửa thơ anh

                          Bên cầu sông em giặt
                          Áo lụa, yếm tơ duyên
                          Thấm hồn anh dìu dặt
                          Vầng mây in tựa thuyền

                          Thả hồn theo sông suối
                          Nhập vào trong biển xanh
                          Em nghe tiếng thơ gọi
                          Sánh cùng chung bước anh

                          Nguyên Đỗ-------------------------------------
                                                 Tình trên bến sông*
                           
                                         Có một người tình ở đầu sông
                                         Và một người kia ở cuối dòng
                                         Họ thường gặp nhau trong giấc mộng
                                         Cùng đắm say tình trên dòng sông
                           
                                         Có một thuyền tình lướt trên sông
                                         Mang đi theo cả nỗi tơ lòng
                                         Cho người đang ở đầu sông ấy
                                         Tình thả xuôi dòng theo bến sông
                           
                                         Em ở đầu này nơi cuối sông
                                         Em đón tình anh lướt xuôi dòng
                                         Có bao nhiêu lá thư trên lá
                                         Dào dạt thư về kín bến sông
                           
                                         Em ước em là đám mây hồng
                                         Mang nỗi tâm tình bay trên không
                                         Anh là ngọn sóng tình xao động
                                         Ôm cả mây hồng trôi theo sông
                           
                                                        THAI ANH
                                        
                               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2007 14:16:48 bởi thaianh49 >
                          #13
                            hobac 27.08.2007 21:05:11 (permalink)
                            0
                                       

                                          lời khuyên cho con tim !
                             
                                          Hỡi con tim xin thôi đừng thức dậy
                                          Rung cảm làm chi sau mấy năm trời
                                          Tình đã mất tình còn đâu trở lại
                                          Hãy ru mình nơi vực thẳm cơn đau
                             
                                          Anh đến đây chỉ là cơn gió thổi
                                          Thoảng qua mình như một giấc chiêm bao
                                           Nơi anh tới là chân trời góc biển
                                          Đường anh đi muôn hoa lá vẫy chào
                             
                                           Hỡi con tim xin thôi đừng nức nở
                                           Hãy yên bình với giấc ngủ sâu
                                           Hãy trở lại trái tim mình vốn có
                                           Yêu thương và kiêu hãnh như nhau
                             
                                    THAI ANH

                            Tỷ của tôi tâm trạng quá he! đệ diễn vai Anh dạo với tỷ vài khúc lâm ly nhé...hì

                            Gửi Em!

                            Em ơi! biển xanh...xanh thẫm vậy
                            Em ơi! lá cành...rã bước anh
                            Biết đâu từ buổi xa nhau
                            ấy
                            Thiếu ấm hơi trao môi lạnh đầy!

                            Hobac





                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2007 01:47:43 bởi hobac >
                            #14
                              thaianh49 27.08.2007 21:32:57 (permalink)
                              0


                              Tỷ của tôi tâm trạng quá he! đệ diễn vai Anh dạo với tỷ vài khúc lâm ly nhé...hì

                              Gửi Em!

                              Em ơi! biển xanh...xanh thẫm vậy
                              Em ơi! lá cành...rã bước anh
                              Biết đâu từ buổi xa nhau ấy
                              Thiếu ấm hơi trao môi lạnh đầy


                              Hobac


                                                 








                                                              BIỂN VÀ TRỜI
                               
                                                           Em đứng trên mỏm đá
                                                           Nhìn ra biển xa xa
                                                           Ở đó em thấy lạ
                                                           Biển và trời bên nhau
                               
                                                           Em muốn anh là trời
                                                           Và em là biển cả
                                                           Biển đại dương êm ả
                                                           Soi bóng cả khung trời
                               
                                                           Biển Đại Dương xanh ngời
                                                           Trời cũng xanh vời vợi
                                                           Gió biển hút mây trời
                                                           Mây trời ngã chơi vơi
                                                           Chao mình nghiêng với sóng
                               
                                                            Trời có khi gió lộng
                                                            Cuốn nước biển vào lòng
                                                            Biển lắm khi ngừng sóng
                                                            Cho trời soi bóng xanh
                               
                                                            Em ước em và anh
                                                            Là biển biếc trời xanh
                                                            Cùng kề vai sát cánh
                                                            Hát mãi khúc song hành
                               
                                                                                 THAI ANH
                               
                                               (.....hẹn hè này đi biển nghe anh..!
                                                  Nhưng mà.... bí mật nhé..kẻo  bị uống rượu đó nghen..!hihihi !
                                      Đầu tuần TA chúc bạn vui
                                                         bye bye

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2007 02:48:56 bởi thaianh49 >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 60 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 900 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9