mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 60 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 900 bài trong đề mục
huongtuyet274 15.03.2008 12:33:43 (permalink)
0
             TRỞ VỀ
 
Vần thơ đang mộng nửa chừng
Sao đem tấu nhạc để dừng thơ đi
Bốn âm thương, nhớ, mê, si
Gửi người một nhánh tang tình dở dang
Gửi từ ngoài Bắc vô Nam
Âm đường thi hứng để làm quà quê
Để hương thơm mãi câu thề
Thắm nồng rực rỡ ngày về hợp hoan
Xa nhau đã mấy ngút ngàn
Yêu nhau cũng đã gian nan nửa vời
Đếm đi đếm lại sầu rơi
Đã tròn vẹn cả một đời nổi trôi
Thôi nay tan lại hợp rồi
Ai tình dứt khoát chẳng bùi ngùi xa!
 
                            HuongTuyet274
thaianh49 15.03.2008 17:07:52 (permalink)
0

TRỞ VỀ

Vần thơ đang mộng nửa chừng
Sao đem tấu nhạc để dừng thơ đi
Bốn âm thương, nhớ, mê, si
Gửi người một nhánh tang tình dở dang
Gửi từ ngoài Bắc vô Nam
Âm đường thi hứng để làm quà quê
Để hương thơm mãi câu thề
Thắm nồng rực rỡ ngày về hợp hoan
Xa nhau đã mấy ngút ngàn
Yêu nhau cũng đã gian nan nửa vời
Đếm đi đếm lại sầu rơi
Đã tròn vẹn cả một đời nổi trôi
Thôi nay tan lại hợp rồi
Ai tình dứt khoát chẳng bùi ngùi xa!

                           HuongTuyet274

 
   NỐI LẠI TÌNH TA
 
   Viết bài thơ chót viết tặng anh
   Khi tình ta đó đã yên lành
   Bao điều vụn vỡ trong khoảnh khắc
   Đã gắn lại rồi yêu với yêu
 
   Chẳng còn phải "đếm lại sầu rơi" *
   Chẳng phải ưu tư ruột rối bời
   Ta lại cùng vui khi xuân tới
   Dâng trọn cho nhau suốt cuộc đời
 
   Những tháng năm dài tình nổi trôi
   Tại bởi em thôi,tại anh rồi
   Cả hai đứa mình đều có lỗi
   Gạt lỗi đi rồi...còn yêu thôi..!
 
*(thơ của Hương Tuyết )
 
   Hihi..Thái Anh cảm ơn bạn Hương Tuyết đã đến chơi nhà nhiều lần và còn để lại thơ hay...xin cùng thả tâm hồn về cái tuổi mộng mơ cho lời thơ luôn nồng cháy.Hãy kéo dài cuộc đời bằng những lời thơ lãng mạn
    Chúc bạn luôn vui
             Thái Anh


thaianh49 17.03.2008 13:14:05 (permalink)
0
           NHỚ BÓNG NGƯỜI XƯA
 
       Chàng đến nhà em chỉ một lần
       Vườn em thấp thoáng bóng thi nhân
       Nhìn đôi bướm lượn từng ấy cặp
       Em ngỡ tình anh đã rất gần...
 
       Rồi mãi rồi xa, xa thật xa
       Ba bốn năm sau anh lại nhà
       Vườn thưa hoa thắm đâu còn nữa
       Em đã qua cầu quên lối xưa
 
       Ngày ấy chờ anh cuối mùa xuân
       Xuân vội vàng qua hạ đến gần
       Mảnh vườn hoa nở ,hoa rơi rụng
       Hiên nhà vẫn biệt bóng người thân
 
                     Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 20:55:19 bởi thaianh49 >
thaianh49 18.03.2008 19:48:18 (permalink)
0
         XIN MỘT NGÀY BIỂN LẶNG
 
      Tình yêu ơi ! Hãy đến cùng em
      Về bên em để em đỡ lạnh lùng
      Chỉ một ngày thôi,để một ngày chung mộng
      Dẫu đến mai anh dang rộng tay chào
 
      Tình yêu ơi hãy đến với khát khao
      Những đam mê,những ân ái dâng trào
      Những êm vui giữa màn trời hư ảo
      Ta trao nhau giây phút ngọt ngào
 
      Em ôm ngừời nép dưới trời sao
      Hãy cho em lời trao ,lời nhớ
      Đêm vũ trụ bao la huyền ảo
      Vạn vật quanh mìn lặng dưới trăng sao...
 
      Biển Đại Dương chẳng ồn ào cơn sóng
      Để hôn bờ êm nhẹ nhàng hơn
      Tình yêu em.! Xin một ngày biển lặng
      Để nghe chàng căng ngực khoá tim em.
 
                       Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 20:58:47 bởi thaianh49 >
thaianh49 22.03.2008 20:36:41 (permalink)
0
               MƯA ĐÊM
 
 Ngồi nghe ngoài đó tiếng mưa rơi
 Rả rích đêm khuya dạ rối bời
 Mưa rơi từng giọt rơi rơi nhẹ
 Phòng lặng nghe sầu giọt cà phê
 
 Những lúc đêm khuya mưa kéo về
 Triền miên rả rích những tỷ tê
 Gió mang tình gió từ sông bể
 Gửi gắm cùng mây chẳng bội thề
 
 Em trải mấy mùa mưa rơi lệ
 Để nghe lời gió nói thề xưa
 Lấp trống lòng em ! anh không thể
 Em cần anh-chẳng cần gió vỗ về
 
 Cũng có nhiều đêm mưa chẳng về
 Nhớ chàng em đứng ngắm trăng khuya
 Vầng trăng lơ lửng đang dần xế
 Em hỏi  cùng trăng  ai lỗi thề
 
 Có đêm trời tạnh ,có đêm mưa
 Có đêm đứng cửa hứng trăng mờ
 Có đêm hấp hối trong mơ ngủ
 Giật mình hỏi tình đã về đâu.?
 
             Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 21:06:10 bởi thaianh49 >
thaianh49 24.03.2008 22:22:49 (permalink)
0
            HAI NỬA CUỘC TÌNH
 
     [sm=a%20flower%20for%20her.gif]Nửa cuộc tình đầu
            Ta sống cho nhau
            Bao lời yêu thương
            Bao điều dịu ngọt
            Trao nhau thân thiết
            Dâng hết trái lòng...
 
   Mỗi bước anh đi
   Mỗi lời em nói
   Mỗi tiếng anh cười
   Chìm trong tiếng gọi
   Yêu thương-Yêu thương.
   Tình đẹp lạ thường...!
 
         Nửa cuộc tình sau
                         Mình chẳng cần nhau
                        Chẳng còn lời yêu
                       Chẳng mong lời nhớ
                      Trách nhau từng giờ
                      Hận cả trong mơ...!
 
            Tình yêu xin hỏi tình yêu.!
            Ai đem con tạo xoay chiều hỡi ai.?
 
                       Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 21:09:54 bởi thaianh49 >
huongtuyet274 25.03.2008 08:33:27 (permalink)
0
 MÙA HOA DẠI VỀ!
 
Một mùa hoa dại lại sắp về
Sim nồng lại đỏ rực triền đê
Lựu xoè hương sắc tô màu hạ
Mua lại ngập đường...những tỉ tê
 
Và tôi lại nhớ về ngày xưa
Nhớ người thương ấy bến sông trưa
Câu hò mái đẩy còn vọng tưởng
Để lại chạnh lòng...nghĩ đêm mưa
 
Quay về mùa hạ tôi lang thang
Đạp trên cánh phượng đã ngã vàng
Đã dần phai sắc trong màu nắng
Tôi lại đi tìm...tôi đa đoan
 
Mùa hoa dại ấy tôi vẫn nhớ
Đôi người đôi ngả biết bơ vơ
Cuộc chơi dang dở người quay bước
Để lại sầu tôi lỡ bước chờ
 
Buồn nay man mác mùa hoa dại
Về dồn kí ức thuở hồng phai
Gợi trong sâu lắng tình vàng võ
Của mộng dư âm...những dặc dài!
 
                            HuongTuyet274
 
Lâu ni bệnh với bận quá, không thể ghé được, thông cảm nha!Chúc vui vẻ và hạnh phúc!
thaianh49 26.03.2008 16:39:50 (permalink)
0
         BÔNG HOA DẠI

    Em như bông hoa dại
    Thơm mát giữa cánh đồng
    Qua bao ngày mưa dông
    Qua bao ngày nắng đổ
    Hoa vẫn thắm theo mùa

    Hoa thơm mùi hương lúa
    Hoa thơm mùi rạ khô
    Có con sáo nô đùa
    Cùng tiếng chim chiền chiện
    Hót theo gió qua miền

    Em là hoa đồng nội
    Êm đềm như mây trôi
    Giữa trời xanh vời vợi
    Ôm tia nắng mặt trời
    Đêm...nhìn ngắm sao rơi...!

    Anh về với hoa tươi
    Với sác trời xuân thắm
    Giữa cánh đồng anh ngắm
    Một nụ hoa đang cười
    Óng ánh hạt sương rơi

    Nắng xuân nhẹ vàng lơi
    Nồng thêm mùa hoa dại
    Bao mùa xuân trở lại
    Bao mùa xuân trôi đi
    Lòng em...Vẫn xuân thì..!

              
Thái Anh
Thái Anh chúc Hương Tuyết vui khoẻ nhé


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 21:12:22 bởi thaianh49 >
thaianh49 05.04.2008 20:49:55 (permalink)
0
                CƠN MƯA THỨ BẨY
 
       Sáng thứ bảy mưa rơi
       Để em lười ra phố
       Một mình trong phòng nhỏ
       Lặng nghe tiếng mưa về
 
      Mưa xuyên qua kẽ lá
      Lộp bộp trên mái nhà
      Cơn gió lạnh tràn qua
      Mang theo buồn xa tới
 
      Em ngồi trong mong đợi
      Em ngồi nghe mưa rơi
      Mưa giăng đường ngập lối
      Anh lỡ hẹn mất rồi..!
 
      Ngày thứ bảy...dần trôi..!
 
       (   cảm xúc trong cơn mưa buồn một sáng  thứ 7 )
                                           Thái Anh
thaianh49 10.04.2008 00:06:11 (permalink)
0
                 BÃI BIỂN SAU MÙA HẠ
 
         Bãi biển chiều nay rất vắng người
         Đã qua mùa hạ có mưa rơi
         Biển xanh xanh thắm chừng ngơi nghỉ
         Bởi hạ qua đi...biển vắng người
 
         Em đứng nhìn tận tít xa khơi
         Biển Đại Dương êm ả tuyệt vời
         Nơi này quanh năm không có bão
         Nên Đại Dương vắng sóng bạc đầu
 
         Như lòng biển êm dịu từ lâu
         Em cũng chôn sâu những nỗi sầu
         Nhớ thương em gửi bầu tâm sự
         Nhờ gió đưa về tận xứ quê
 
         Quê em Châu Á thật xa vời
         Em cùng chàng xa tít ngàn khơi
         Chỉ còn có chăng vầng trăng tỏ
         Hắt sáng hai miền ,hắt sáng cả đôi...
 
         Chiều chiều em vẫn ra biển ngồi
         Để nhớ về chàng nơi xa xôi
         Xin hỏi người thương xa chốn ấy
         Có còn yêu hay đã lãng quên rồi.?
 
            Thời gian này Angola đã qua mùa nóng...thời tiết đã dần đi vào mùa đông...nhưng mùa đông nơi này chỉ phảng phất lạnh,không có nắng, cái lạnh chi gần như đêm thu ở VN.Nói chung thời tiết bên này rất tuyệt,khí hậu thật ít thay đổi...vài điều bộc bạch để các bạn hiểu thêm về nơi TA đang sống và để các bạn cùng sẻ chia với những gì mà TA cảm nhận được ở nơi này
   TA cảm ơn các bạn
                         Thái Anh
        
 
        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 17:26:25 bởi thaianh49 >
huongtuyet274 10.04.2008 11:07:33 (permalink)
0
     THĂM "U"!
 
Lại ghé về thăm mùa hoa dại
Thăm người xưa...nay đã khác rồi
Đã thay đổi mảnh hồn cằn cỗi
Ướm lên lòng những mộng vui tươi
 
Xưng trả lại là "U"cơ đấy
Mà biết đâu có chắc sẽ thành
Ngày nào đó ai làm chàng rể
Tạo khổ sầu...lại lạnh lòng "U"
 
Bởi không thể nào quên tình cũ
Quên yêu thương xưa đã đắm chìm
Nên "u" ạ bao niềm ủ rũ
Vắt lên đời hai tiếng "nhạt tim"
 
Cứ xa xót quay vào dĩ vãng
Xoáy thật sâu vào ước vọng buồn
Để cay đắng treo hoài tâm trạng
Đau đớn sầu mưa móc rặt buông
 
Thôi "u"ạ phận người nó thế
Chẳng đổi thay dù mãi kiếm tìm
Nửa hạnh phúc bên đời mở ảo
Chớm bắt rồi lại vụt...cánh chim
 
Sẽ luôn ghé về thăm "u" nhé!
Thăm người "U" đã được nhận "hờ"
Hy vọng ấy sau này luôn nhớ
Giữa bến đời "con" vẫn được mơ
 
Được mơ ước về mùa hoa dại
Nơi yêu thương "U" đã gửi vào
Bao yêu dấu ngọt ngào "u"tặng
Sẽ dạt dào....cảm xuc'...đời "CON"
 
                              HuongTuyet274
 
Hy vọng là "u" hờ sẽ nhận tình cảm của "con" hờ nhé !Hihi!
 
thaianh49 12.04.2008 19:03:55 (permalink)
0
                   CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 
          Thái Anh đến thăm chẳng có quà
          Tay cũng chẳng cầm một nhành hoa
          Chỉ có thơ lòng như biển cả
          Dạt dào tặng Thu ...để làm quà
 
          Chúc Thu tươi thắm mãi như hoa
          Khỏe mạnh vô tư chẳng thể già
          Ta sống cho ta và cứ vậy
          Nỗi buồn ta mặc để gió bay
 
          Chúc bạn ngày vui mãi kéo dài
          Múa hát từng bừng tận sáng mai
          Rượu ngon,bánh ngọt mời nhau nhé
          Bạn bè vui vẻ mãi sẻ chia...
 
          thân tặng bạn Diệu Thu nhân ngày sinh
                     THÁI ANH
     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:15:56 bởi thaianh49 >
thaianh49 13.04.2008 20:37:19 (permalink)
0

THĂM "U"!

Lại ghé về thăm mùa hoa dại
Thăm người xưa...nay đã khác rồi
Đã thay đổi mảnh hồn cằn cỗi
Ướm lên lòng những mộng vui tươi

Xưng trả lại là "U"cơ đấy
Mà biết đâu có chắc sẽ thành
Ngày nào đó ai làm chàng rể
Tạo khổ sầu...lại lạnh lòng "U"

Bởi không thể nào quên tình cũ
Quên yêu thương xưa đã đắm chìm
Nên "u" ạ bao niềm ủ rũ
Vắt lên đời hai tiếng "nhạt tim"

Cứ xa xót quay vào dĩ vãng
Xoáy thật sâu vào ước vọng buồn
Để cay đắng treo hoài tâm trạng
Đau đớn sầu mưa móc rặt buông

Thôi "u"ạ phận người nó thế
Chẳng đổi thay dù mãi kiếm tìm
Nửa hạnh phúc bên đời mở ảo
Chớm bắt rồi lại vụt...cánh chim

Sẽ luôn ghé về thăm "u" nhé!
Thăm người "U" đã được nhận "hờ"
Hy vọng ấy sau này luôn nhớ
Giữa bến đời "con" vẫn được mơ

Được mơ ước về mùa hoa dại
Nơi yêu thương "U" đã gửi vào
Bao yêu dấu ngọt ngào "u"tặng
Sẽ dạt dào....cảm xuc'...đời "CON"

HuongTuyet274

Hy vọng là "u" hờ sẽ nhận tình cảm của "con" hờ nhé !Hih

                         U HỜ...VUI HỜ..!
(Thơ vui)
 
             Hò ơ...!
             Gió đưa bụi chuối sau nhà
             U mừng sắp có rể mà gọi u...
             Vườn nhà gió thoảng tiếng ru
             Cho u nằm ngủ giấc thu yên lành
 
             Ước gì mai sáng bình minh
             Giấc mơ...mà lại thực tình chẳng mơ
             Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ
             Có ông con rể đối thơ với mình
 
             Con rể u thật thông minh
             Thơ đăng tới tấp làm mình cũng thua
             U buồn vì đã già nua
             Có rể mà lại... thơ thua rể mình.!
 
             Chép miệng ! Thôi kệ ! Làm thinh
             Con mình nó giỏi thì mình...thơm lây
             Hàng xóm sớm tối xum vầy
             U khoe hàng xóm...Thằng này giỏi thơ..!
 
Ê hê..! Hương tuyết ơi, thơ vui không được giận Thái Anh nha...hôm nay chủ nhật có đi chơi đâu không.? à TA thấy HT đang online
Sản xuất thơ nhanh quá hè...làm TA cũng chóng mặt
                       chúc vui vẻ-Thái Anh
 
 
 
           
thaianh49 18.04.2008 15:42:44 (permalink)
0
                     MƠ VỀ...TÌNH YÊU.!
 
        Tôi nhớ về tình tôi
        Khi bóng đêm vừa tới
        Khi cơn mưa hắt qua cửa gợi buồn
        Tôi nhớ về tình yêu
        Khi mặt trời khuất lặn
        Để ráng chiều ru nhẹ cả hồn mơ
 
        Tôi dâng người trọn cả bài thơ
        Viết về tôi , viết về con tim nhớ
        Sự đơn côi để trái lòng run sợ
        Giữa mênh mông của đêm tối đang về
 
        Nhớ đến người vào khoảng vắng đêm khuya
        Khi tiếng nhạc đã não nề bất lực
        Nghe giọng hát hay cũng trở nên nhàm chán
        Còn lại mình...Như cột mốc thời gian.!
 
        Tôi mơ đến tình yêu.!
        Khi đêm tối sắp tàn
        Và bình minh thức dậy
        Tôi hy vọng...
        Cuối cùng  sẽ thấy
        Cuộc tình mình
                        - Rồi cũng lên ngôi...!
 
                          Thái Anh
 
huongtuyet274 18.04.2008 19:43:21 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                     MƠ VỀ...TÌNH YÊU.!
 
        Tôi nhớ về tình tôi
        Khi bóng đêm vừa tới
        Khi cơn mưa hắt qua cửa gợi buồn
        Tôi nhớ về tình yêu
        Khi mặt trời khuất lặn
        Để ráng chiều ru nhẹ cả hồn mơ
 
        Tôi dâng người trọn cả bài thơ
        Viết về tôi , viết về con tim nhớ
        Sự đơn côi để trái lòng run sợ
        Giữa mênh mông của đêm tối đang về
 
        Nhớ đến người vào khoảng vắng đêm khuya
        Khi tiếng nhạc đã não nề bất lực
        Nghe giọng hát hay cũng trở nên nhàm chán
        Còn lại mình...Như cột mốc thời gian.!
 
        Tôi mơ đến tình yêu.!
        Khi đêm tối sắp tàn
        Và bình minh thức dậy
        Tôi hy vọng...
        Cuối cùng  sẽ thấy
        Cuộc tình mình
                        - Rồi cũng lên ngôi...!
 
                          Thái Anh
 

XIN CHÚC TÌNH MƠ
 
Người cứ mơ đi...tình yêu ấy rất dầy
Lại đậm chất và si mê hào nhoáng
Những ý tưởng với tâm hồn khoáng đạt
Trôi nhẹ vào...mây gió với trời sao
 
Tình của người, ôi toả sáng trên cao
Bay tới không gian với muôn ngàn tinh tú
Với Thuợng Đế trong thẳm sâu vũ trụ
Với an nhiên, người hạnh phúc bên người
 
Dâng trọn đời người yêu cả mê say
Bằng trái tim yêu đong đầy nhiệt huyết
Bằng lý trí bao mộng mơ thiên tuyệt
Người gửi lòng...vào một thoáng hương xưa
 
Nhớ về ai người nhớ mấy cho vừa
Nhớ đến tàn hư tim se vàng héo hắt
Nhớ da diết những phút giây nhỏ nhặt
Được đối mặt này cùng vun vén tin yêu
 
Xin gửi người lời chúc với bao điều
Xanh hạnh phúc lên và ấm nồng tia nắng
Sẽ lên ngôi tình không còn trầm lặng
Yêu thuơng đi...người lại nhận vẹn toàn
 
Dạ khúc buồn người sẽ hết hoang mang
Không thấy nhói đau không khôi hài pha lẫn
Tương lai đó sẽ xoá bao lận đận
Cho tình đầu hay tình cuối....vẫn là mơ!
 
                                     HuongTuyet274
"U" ơi! Nhớ quá nên dù bận lém mà cũng phải ghé "U: một chút không lại bị U mắng cho thì khổ, chúc U vui và khoẻ nha!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 60 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9