mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 60 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 21.05.2008 07:56:44 (permalink)
0
        
 
         ĐÊM TRĂNG-MÚA CÙNG CÁC EM
 
          Đàn trẻ như sơn ca
          Đùa vui dưới trăng ngà
          Trời đất xanh bao la
          Tiếng trẻ thơ chan hòa
 
          Ngồi dưới vòm cây na
          Vầng trăng xuyên kẽ lá
          Nhìn đàn trẻ vui ca
          Chạnh lòng nhớ tới quê nhà
 
          Vầng trăng không mây qua
          Lồng lồng đêm trăng sa
          Như tình ta bao la
          Viết lời thơ đậm đà
 
          Cùng đàn em vui ca
          Thế giới chung một nhà
          Lời các em bay xa
          Là lá la...! là là...
 
anhtrangthu 23.05.2008 09:06:46 (permalink)
0

         (  TRăng Thu ơi ,dài quá rồi nên cắt bớt đoạn trên nhé...Bắt đầu từ bài này..)
    Trăng buồn nên mới vỡ tan
Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
Vì trăng đâu có biết rằng
Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
             anhtrangthu

 
      Tôi nghe lòng dạ bồi hồi
 Giờ đây cô lẻ biết ngồi cùng ai.?
 Trách hồ ôm mãi trăng đài
 Giận hồ ta khuấy động dài...cơn ghen.!
                      Thái Anh

         Giận hồ liên luỵ sang trăng
                Mảnh to mảnh nhỏ văng văng khắp hồ
                    Mảnh vàng bị sóng đẩy xô
                Mảnh xanh chìm xuống đáy hồ thở than
                    anhtrangthu


bietaiaibiet 23.05.2008 19:34:32 (permalink)
0

Thái Anh chào bạn Thành Dũng nhé.TA hân hạnh được góp vui cùng bạn bên nhà bạn Cô Đơn.Hôm nay vào đây để đích thị thưởng thức các tác phẩm thật hay,thật duyên dáng của bạn...và một điều nữa là TA đọc được ở đây có cái gì rất HN nên hôm nay TA cũng góp một bài,mong bạn chớ cười nhé
 
    HẸN VỀ KHI LÁ ĐÔNG RƠI
 
       Hà Nội ơi.!
Có còn dấu vết chân tôi
Bước mềm trên lá me rơi
Hái cành dương liễu rong chơi
Để thương để nhớ suốt đời
          Hà Nội ơi.!
Bao năm phiêu bạt xứ người
Vẫn buồn nhớ lá thu rơi
Nước hồ soi bóng mây trôi
Phượng mang tuổi thơ đi rồi
             Hà Nội ơi.!
Tháp rùa còn đó uy nghi
Chiếc cầu nâng gót em đi
Thương về một bóng cây si
Êm đềm nhớ tuổi xuân thì
              Hà Nội ơi
Bao năm xa cách xứ người
Tình mình lưu lạc đôi nơi
Thương hoài hai trái tim côi
Lạc nhau như cánh chim trời
               Hà Nội ơi
Hẹn về khi lá đông rơi
Heo may về giăng ngập phố
Mưa phùn phủ con đường nhỏ
Em về để có mùa đông
 
              Thái Anh


 
Chào Thái Anh thân mến! (TA cho phép Thành Dũng gọi thế cho thân mật nhé?). Trước hết TD xin cảm ơn bạn đã ghé qua thăm "tệ xá" của TD sau đó là sự đồng cảm của bạn với mấy bài thơ của TD nha! còn thì TD cũng tự hiểu là mình phải cố gắng đọc, học và trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa vẫn chưa chắc đã xứng đáng với lời khen của bạn đâu!! (tuy vậy được khen thì dù sao cũng thấy vui vui... hic! híc!) mà mình vào đọc thấy một số bài thơ Thái Anh viết hay và có cảm xúc! (mình nói thật lòng đó, không "nịnh" bạn đâu nha!)
 Bữa nay chưa có thơ mới nên đành tạm gửi một bài cũ của mình để giao lưu với TA nhé! (TA cho mình "khất nợ" được không?...)
 Chúc bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và có những bài viết mới để mọi người trên Thư quán cùng được thưởng thức nghen! Thân mến!
 
BIỂN VÀ EM 

(họa lại bài thơ nổi tiếng: "Thuyền và Biển" của cố nữ sĩ: Xuân Quỳnh)

Mỗi lần đứng trước biển
Anh lại nhớ về em
Biển hiền hoà dịu êm
Trong những ngày nắng ấm...
 
Có những khi hờn giận
Mặt biển nổi bão giông
Làm ngả nghiêng hết thảy
Là lúc biển khó gần!
 
Rồi những khi biển nhớ
Đầy vơi con nước triều
Biển thì thầm hát mãi
Trường ca về tình yêu...
 
Ta đã đến với nhau
Trải qua nhiều gian khó
Như sóng đến với bờ
Có biết bao ngăn trở!
 
Dịu êm và sóng gió
Bí ẩn và mênh mông
Biển mãi luôn quyến rũ
Như em - em biết không?
 
Hiện hữu một biển cả
Bao la ngoài cuộc đời
Em cũng là biển đấy
Dạt dào trong lòng tôi...

thaianh49 24.05.2008 01:20:16 (permalink)
0
         (  TRăng Thu ơi ,dài quá rồi nên cắt bớt đoạn trên nhé...Bắt đầu từ bài này..)
    Trăng buồn nên mới vỡ tan
Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
Vì trăng đâu có biết rằng
Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
          anhtrangthu

 
      Tôi nghe lòng dạ bồi hồi
 Giờ đây cô lẻ biết ngồi cùng ai.?
 Trách hồ ôm mãi trăng đài
 Giận hồ ta khuấy động dài...cơn ghen.!
                      Thái Anh

         Giận hồ liên luỵ sang trăng
              Mảnh to mảnh nhỏ văng văng khắp hồ
                  Mảnh vàng bị sóng đẩy xô
              Mảnh xanh chìm xuống đáy hồ thở than
                  anhtrangthu



 Tình ta như ánh trăng vàng
      Sóng xô...hồ vẫn có ngày lặng yên
Bấy giờ trăng nước hàn huyên
Trăng tà... lại ngự mơ huyền dưới ao
 
                         Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 01:22:53 bởi thaianh49 >
huongtuyet274 24.05.2008 09:07:14 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

         (  TRăng Thu ơi ,dài quá rồi nên cắt bớt đoạn trên nhé...Bắt đầu từ bài này..)
    Trăng buồn nên mới vỡ tan
Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
Vì trăng đâu có biết rằng
Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
         anhtrangthu

 
      Tôi nghe lòng dạ bồi hồi
 Giờ đây cô lẻ biết ngồi cùng ai.?
 Trách hồ ôm mãi trăng đài
 Giận hồ ta khuấy động dài...cơn ghen.!
                      Thái Anh

         Giận hồ liên luỵ sang trăng
            Mảnh to mảnh nhỏ văng văng khắp hồ
                Mảnh vàng bị sóng đẩy xô
            Mảnh xanh chìm xuống đáy hồ thở than
                anhtrangthu



 Tình ta như ánh trăng vàng
      Sóng xô...hồ vẫn có ngày lặng yên
Bấy giờ trăng nước hàn huyên
Trăng tà... lại ngự mơ huyền dưới ao

                        Thái Anh
...Thoảng câu đàn đáy ngọt ngào
TRăng vàng lại rót dịu vào cảnh trăng
Sóng vờn con sóng lăn tăn
Bồng bềnh sương khói in hằn trời mơ...
HươngTuyet274
 
Cho HT ké với nhé!Chúc tất cả vui và hạnh phúc!
thaianh49 25.05.2008 04:29:02 (permalink)
0

 HẸN VỀ KHI LÁ ĐÔNG RƠI
 
       Hà Nội ơi.!
Có còn dấu vết chân tôi
Bước mềm trên lá me rơi
Hái cành dương liễu rong chơi
Để thương để nhớ suốt đời
          Hà Nội ơi.!
Bao năm phiêu bạt xứ người
Vẫn buồn nhớ lá thu rơi
Nước hồ soi bóng mây trôi
Phượng mang tuổi thơ đi rồi
             Hà Nội ơi.!
Tháp rùa còn đó uy nghi
Chiếc cầu nâng gót em đi
Thương về một bóng cây si
Êm đềm nhớ tuổi xuân thì
              Hà Nội ơi
Bao năm xa cách xứ người
Tình mình lưu lạc đôi nơi
Thương hoài hai trái tim côi
Lạc nhau như cánh chim trời
               Hà Nội ơi
Hẹn về khi lá đông rơi
Heo may về giăng ngập phố
Mưa phùn phủ con đường nhỏ
Em về để có mùa đông
 
              Thái Anh







            NHỚ HÀ NỘI
 
(cảm xúc khi đọc lại bài "Hẹn về khi lá Đông rơi" )
 
  Ta đọc lại bài thơ đã viết
  Mà sao nỗi lòng tha thiết nhớ mong
  Hà Nội mùa này đã có những cơn giông
  Và trận mưa rào chạy dài qua phố.?
 
  Hà Nội bây giờ đã vào kỳ nắng đổ
  Chú ve sầu đã kêu rộ trên cây
  Cành phượng hoa búp đã đong đầy
  Cánh bằng lăng trên cây chừng đã tím.?
 
  Cơn gió hồ ru ta mát lịm
  Cho giấc trưa ta thật êm đềm
  Giờ ta xa rồi-Gió còn từng đêm
  Khẽ ru về cho chàng êm giấc ngủ.?
 
 Hà Nội ơi -Chân ta bước trên đường viễn xứ
 Mà như mơ đang dạo bước quanh hồ
 Sẽ một ngày ta trở lại thành đô
 Mãi cạnh Hồ gươm không bao giờ xa nữa
 
                       Thái Anh


thaianh49 25.05.2008 19:11:18 (permalink)
0
             DUYÊN NỢ
 
        Anh là người xa lạ
        Gặp gỡ lần đầu đã xao xuyến lòng tôi
        Những đêm khuya tôi trăn trở bồi hồi
        Có gì đó như tình về sôi động
 
        Anh là người tôi gặp nhiều trong mộng
        Réo rắt con tim đọng lại nỗi buồn
        Muốn nói lời thương mà ngại ngùng luôn
        Mỗi ngày qua là nỗi buồn vương lại
 
        Anh là ai để tim tôi quằn qoại
        Thầm kín một mình khổ mãi vì yêu
        Nhớ mong anh từ sớm tới chiều
        Mà gặp gỡ lòng tôi đâu dám ngỏ.!
 
        Biết yêu anh thì tôi rất khổ
        Sẽ chẳng bao giờ được trọn vẹn đâu anh
        Chỉ để tôn thờ riêng khoảng trời xanh
        Tôi mãi có anh và chỉ mình tôi biết
 
        Anh là người để tim tôi mỏi mệt
        Bởi rõ một điều không đến được cùng anh
        Cũng không thể bày tỏ tấm lòng thành
        Khi chót yêu anh phút ban đầu gặp gỡ
 
        Phải chăng đó là duyên nợ
        Mà suốt đời chẳng trả nợ được nhau..!
 
                           Thái Anh
anhtrangthu 26.05.2008 00:14:19 (permalink)
0

         (  TRăng Thu ơi ,dài quá rồi nên cắt bớt đoạn trên nhé...Bắt đầu từ bài này..)
    Trăng buồn nên mới vỡ tan
Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
Vì trăng đâu có biết rằng
Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
        anhtrangthu

 
      Tôi nghe lòng dạ bồi hồi
 Giờ đây cô lẻ biết ngồi cùng ai.?
 Trách hồ ôm mãi trăng đài
 Giận hồ ta khuấy động dài...cơn ghen.!
                      Thái Anh

         Giận hồ liên luỵ sang trăng
           Mảnh to mảnh nhỏ văng văng khắp hồ
               Mảnh vàng bị sóng đẩy xô
           Mảnh xanh chìm xuống đáy hồ thở than
               anhtrangthu



 Tình ta như ánh trăng vàng
      Sóng xô...hồ vẫn có ngày lặng yên
Bấy giờ trăng nước hàn huyên
Trăng tà... lại ngự mơ huyền dưới ao

                       Thái Anh
...Thoảng câu đàn đáy ngọt ngào
Trăng vàng lại rót dịu vào cảnh trăng
Sóng vờn con sóng lăn tăn
Bồng bềnh sương khói in hằn trời mơ...
HươngTuyet274
 
Cho HT ké với nhé!Chúc tất cả vui và hạnh phúc!

Ánh trăng huyền ảo thẫn thờ
Nửa rơi đáy nước nửa chờ trên cao
Thầm thì tâm sự với sao
Bạn thân ơi ở nơi nào biết chăng?
anhtrangthu

Cám ơn HT vào hoạ thơ, chúc bạn vui...



bietaiaibiet 26.05.2008 14:37:44 (permalink)
0


Thái Anh chào bạn Thành Dũng nhé.TA hân hạnh được góp vui cùng bạn bên nhà bạn Cô Đơn.Hôm nay vào đây để đích thị thưởng thức các tác phẩm thật hay,thật duyên dáng của bạn...và một điều nữa là TA đọc được ở đây có cái gì rất HN nên hôm nay TA cũng góp một bài,mong bạn chớ cười nhé
 
    HẸN VỀ KHI LÁ ĐÔNG RƠI
 
       Hà Nội ơi.!
Có còn dấu vết chân tôi
Bước mềm trên lá me rơi
Hái cành dương liễu rong chơi
Để thương để nhớ suốt đời
          Hà Nội ơi.!
Bao năm phiêu bạt xứ người
Vẫn buồn nhớ lá thu rơi
Nước hồ soi bóng mây trôi
Phượng mang tuổi thơ đi rồi
             Hà Nội ơi.!
Tháp rùa còn đó uy nghi
Chiếc cầu nâng gót em đi
Thương về một bóng cây si
Êm đềm nhớ tuổi xuân thì
              Hà Nội ơi
Bao năm xa cách xứ người
Tình mình lưu lạc đôi nơi
Thương hoài hai trái tim côi
Lạc nhau như cánh chim trời
               Hà Nội ơi
Hẹn về khi lá đông rơi
Heo may về giăng ngập phố
Mưa phùn phủ con đường nhỏ
Em về để có mùa đông
 
              Thái Anh


 
Chào Thái Anh thân mến! như đã hứa bữa trước, hôm nay Thành Dũng đã có sáng tác mới rồi! xin ghé lại tặng bạn thơ nhé? TD cầu chúc cho Thái Anh luôn mạnh giỏi, hạnh phúc và đừng quên thỉnh thoảng ghé qua thăm... "tệ xá" của TD đấy nhé!
 
Tưởng rằng...
 
Tưởng lòng mình đã xanh rêu
Từ khi em bỏ lời yêu lấy chồng.
 
Tưởng tình mỏi bước, dừng chân
Ngờ đâu dang dở đi không hết mùa!
 
Tưởng người trở lại chốn xưa
Lối quen, cỏ dại ngóng chờ dấu chân...
 
Tưởng bếp yêu đã ấm dần
Vẫn còn than đượm bâng khuâng ít nhiều...
 
Tưởng tình thắp ngọn nến yêu
Đêm vương vấn nhớ bóng chiều phôi pha...
 
Tưởng rằng thanh thản đường xa
Vô thường ngã bảy, ngã ba lòng mình!
thaianh49 26.05.2008 16:18:15 (permalink)
0
Chào Thái Anh thân mến! như đã hứa bữa trước, hôm nay Thành Dũng đã có sáng tác mới rồi! xin ghé lại tặng bạn thơ nhé? TD cầu chúc cho Thái Anh luôn mạnh giỏi, hạnh phúc và đừng quên thỉnh thoảng ghé qua thăm... "tệ xá" của TD đấy nhé!
 
 Chào bạn Thành Dũng,cảm ơn bạn đã sang chơi nhà và có bài thơ hay...Hôm nay Thái Anh không đi làm,mơ mạng ra xem...cũng vô tình đêm qua minh cũng xem ở trang thơ và thấy 1 bài của mình bị mất,TA cứ nghĩ rằng bài mình do CĐ đưa vào nhưng sau thấy o hay và đã xóa đi.Hôm nay vô tình đọc được góp ý của bạn mới biết là vậy...bạn cũng mất bài à,Bạn thì thế nào chứ TA cũng không có ý kiến gì vì thực tế bài hay hay không còn được sự cảm nhận của người đọc..vào đây vui giao lưu với tất cả các bạn là điều cơ bản của TA
TA sẽ có thơ họa sau nhé
TA sẽ sẵn sàng đến nhà bạn luôn luôn
                      Thái Anh
thaianh49 26.05.2008 18:12:05 (permalink)
0
Chào Thái Anh thân mến! như đã hứa bữa trước, hôm nay Thành Dũng đã có sáng tác mới rồi! xin ghé lại tặng bạn thơ nhé? TD cầu chúc cho Thái Anh luôn mạnh giỏi, hạnh phúc và đừng quên thỉnh thoảng ghé qua thăm... "tệ xá" của TD đấy nhé!

Tưởng rằng...
 
Tưởng lòng mình đã xanh rêu
Từ khi em bỏ lời yêu lấy chồng.
 
Tưởng tình mỏi bước, dừng chân
Ngờ đâu dang dở đi không hết mùa!
 
Tưởng người trở lại chốn xưa
Lối quen, cỏ dại ngóng chờ dấu chân...
 
Tưởng bếp yêu đã ấm dần
Vẫn còn than đượm bâng khuâng ít nhiều...
 
Tưởng tình thắp ngọn nến yêu
Đêm vương vấn nhớ bóng chiều phôi pha...
 
Tưởng rằng thanh thản đường xa
Vô thường ngã bảy, ngã ba lòng mình!

                                       Nguyễn Thành Dũng
 
 
                       TƯỞNG.....YÊU.!
 
                 Tưởng rằng thanh thản đường xa*
                 Vô thường ngã bay,ngã ba lòng mình*
                 Ai ngờ tình lại nẩy sinh
                 Nhớ ai ,ai nhớ cho mình nhớ ai
 
                 Đêm khuya giấc mộng thật dài
                 Gặp người trong mộng nói vài lời thương
                 Thế là tình lại vấn vương
                 Lúng la lúng liếng như sương trên cành
 
                 Tưởng là em sẽ quên anh
                 Cho nên lời ngọc,lời oanh cũng thừa
                 Ngờ đâu chỉ một trận mưa
                 Anh dâng ô đỡ cho vừa lòng em
 
                 Thế là...là thế..E hèm.!
                 Bao nhiêu cái ' Tưởng '... đã thèm tiếng yêu.![sm=huglove.gif]
 
                Bạn Thành Dũng ơi..chúc vui vẻ nhé
                                    Thái Anh
       
*thơ Thành Dũng
 *Thơ Thành Dũng        
 
anhtrangthu 27.05.2008 14:31:10 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet



Thái Anh chào bạn Thành Dũng nhé.TA hân hạnh được góp vui cùng bạn bên nhà bạn Cô Đơn.Hôm nay vào đây để đích thị thưởng thức các tác phẩm thật hay,thật duyên dáng của bạn...và một điều nữa là TA đọc được ở đây có cái gì rất HN nên hôm nay TA cũng góp một bài,mong bạn chớ cười nhé
 
    HẸN VỀ KHI LÁ ĐÔNG RƠI
 
       Hà Nội ơi.!
Có còn dấu vết chân tôi
Bước mềm trên lá me rơi
Hái cành dương liễu rong chơi
Để thương để nhớ suốt đời
          Hà Nội ơi.!
Bao năm phiêu bạt xứ người
Vẫn buồn nhớ lá thu rơi
Nước hồ soi bóng mây trôi
Phượng mang tuổi thơ đi rồi
             Hà Nội ơi.!
Tháp rùa còn đó uy nghi
Chiếc cầu nâng gót em đi
Thương về một bóng cây si
Êm đềm nhớ tuổi xuân thì
              Hà Nội ơi
Bao năm xa cách xứ người
Tình mình lưu lạc đôi nơi
Thương hoài hai trái tim côi
Lạc nhau như cánh chim trời
               Hà Nội ơi
Hẹn về khi lá đông rơi
Heo may về giăng ngập phố
Mưa phùn phủ con đường nhỏ
Em về để có mùa đông
 
              Thái Anh



Chào Thái Anh thân mến! như đã hứa bữa trước, hôm nay Thành Dũng đã có sáng tác mới rồi! xin ghé lại tặng bạn thơ nhé? TD cầu chúc cho Thái Anh luôn mạnh giỏi, hạnh phúc và đừng quên thỉnh thoảng ghé qua thăm... "tệ xá" của TD đấy nhé!

Tưởng rằng...
 
Tưởng lòng mình đã xanh rêu
Từ khi em bỏ lời yêu lấy chồng.
 
Tưởng tình mỏi bước, dừng chân
Ngờ đâu dang dở đi không hết mùa!
 
Tưởng người trở lại chốn xưa
Lối quen, cỏ dại ngóng chờ dấu chân...
 
Tưởng bếp yêu đã ấm dần
Vẫn còn than đượm bâng khuâng ít nhiều...
 
Tưởng tình thắp ngọn nến yêu
Đêm vương vấn nhớ bóng chiều phôi pha...
 
Tưởng rằng thanh thản đường xa
Vô thường ngã bảy, ngã ba lòng mình!



Tưởng rằng tôi chẳng quên em
Ngờ đâu cỏ mọc lên thềm khuất che

Tưởng rằng trời đã sang hè
Ngờ đâu không thấy tiếng ve kêu dồn

Tưởng rằng mất nửa tâm hồn
Ngờ đâu lại có hoàng hôn bên mình

Tưởng rằng hoa cỏ hữu tình
Ngờ đâu nước vẫn một mình buông trôi

Tưởng rằng chỉ có tôi thôi
Ngờ đâu em cũng phương trời lãng quên...


Xin góp vui mấy dòng nhé, chúc các bạn vui vẻ...
thaianh49 29.05.2008 21:59:59 (permalink)
0


                        Trăng ơi.! Từ nay ta đã mất người
                 Lòng ta buồn lắm lệ tuôn rơi
                 Ta viết về trăng bài thơ chót
                 Khép lại tình ta rồi đó trăng ơi.!
 
                                    Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 21:30:22 bởi thaianh49 >
huongtuyet274 30.05.2008 11:05:39 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

 

                        Trăng ơi.! Từ nay ta đã mất người
                 Lòng ta buồn lắm lệ tuôn rơi
                 Ta viết về trăng bài thơ chót
                 Khép lại tình ta rồi đó trăng ơi.!
 
                                    Thái Anh

.......
Vầng trăng vẫn ở đấy vầng trăng!
Chẳng mất đi đâu vẫn rất gần
Vẫn còn lờ lững treo hoài niệm
Về mối tình xưa chuyện hồng trần
 
Đừng khép lại tình đừng khép lại!
Cho hờn lệ thấm những nhạt phai
Bài thơ sau cuối về trăng ấy
Xin hãy giữ nguyên...đến một ngày
 
Một ngày khi ấy không còn nữa
Ân tình rã mục chẳng như xưa
Thì ai hãy khức lời hẹn ước
Vào mấy vần thơ...chẳng dư thừa
 
Thôi hãy đừng buồn đừng hờn nhé
Trăng tròn vành vạnh những đắm say
Toả cho lòng ấy thôi sầu não
Và xoá  buồn thuơng những đêm dài
 
Để lại cùng người vui thi hoạ
Cùng quỳnh đối ẩm với hồn trăng
Cho đời lại ướp nồng hạnh phúc
Và mãi mãi duyên chẳng kém tàn!
HươngTuyêt274
Ghé thăm U nè!U ơi, sao lại buồn bã thế?Trăng đâu có mất đâu U!
 
 
 
 
thaianh49 31.05.2008 00:09:50 (permalink)
0
HươngTuyêt274
Ghé thăm U nè!U ơi, sao lại buồn bã thế?Trăng đâu có mất đâu U!
 
 Hương Tuyết ơi,U sẽ có thơ họa bài của HT sau nhé. U buồn thật đó chứ o phải là cảm tác về tranh đâu. Sau này U sẽ nói rõ nhé
Bây giờ U lại có nỗi buồn trước biển đây ( quê hương u đang ở là một thành phố ven biển  rất mộng mơ )..chỉ một nỗi là U không đủ tài để nói hết cái đẹp của biển ĐTD
 
                
                   ĐÊM PHỐ BIỂN
 
            Đêm nay trăng lặng mờ mờ
            Em ngồi phố biển mộng mơ đến chàng
            Biển lao xao sóng trăng hiền
            Sóng xô rồi lặng...để liền bóng trăng
 
            Trên trời cô độc chị hằng
            Em ngồi trước biển cũng rằng đơn côi
            Còn anh chốn ấy xa xôi
            Vắng em anh cũng đơn côi một mình
 
            Ước gì mai sớm bình minh
            Dọc con phố biển...chúng mình bên nhau
            Biển xanh ,xanh thẳm một màu
            Tình ta cũng mãi như màu biển xanh...!
 
                              Thái Anh
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 60 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9