mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 60 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 900 bài trong đề mục
huongtuyet274 31.05.2008 11:13:34 (permalink)
0
BIỂN TÌNH
Chẳng ai biết từ ngàn xưa biển thở
Tiếng tình yêu trong con sóng mơ hồ
Chẳng ai biết vì sao em cồn cào nỗi nhớ
Nghĩ về anh....về tình biển....trong xanh
 
Vầng trăng đêm lạnh lẽo vẫn độc hành
Hằng Nga đi đâu để Cuội buồn chờ mãi
Lặng lẽ ngắm bên gốc đa ngây dại
Nước mắt trong veo...rơi xuống biển lạnh lùng
 
Em nơi này bao xa xót mông lung
Tự dối lòng em hay giận người tri kỉ
Sóng vẫn thế, vẫn dạt dào bền bỉ
Vỗ vào bờ...nhè nhẹ khúc nồng say
 
Anh có nhớ về em như đã nhớ bao ngày?
Khi sớm bình minh ửng hồng trên đôi má
Anh nhớ không cảm giác đầu...rất lạ
Biển một bên và hạnh phúc tràn đầy
 
Vẫn đám sương dày màu trắng xoá ngày xưa
Vẫn bờ biển xanh bãi cát tràn ánh nắng
Chỉ khác chút thôi....em cô đơn xa vắng
Và nơi kia...anh hạnh phúc một mình
 
Chuyện tình luôn buồn dù rực ánh bình minh
Dù nét tươi xinh vẫn đượm nồng ánh mắt
Biển vẫn thở lời thì thầm câu hát
Em cô đơn, yêu anh mãi....vụng về
 
Bờ cát dài trăng soi bóng ảo mê
Em lại thầm tin thêm một lần....vô vọng
Anh có biết mãi mãi tình vắng bóng
Là đau thuơng là em lại mỏi mòn
 
Nếu được một lần...xin yêu lại sắt son
Em sẽ chờ anh cho tình còn ươm mãi
Cho biển vẫn rì rào khúc tình ca ngây dại
Cho yêu thuơng luôn rộn rã...ngàn đời!
HươngTuyêt274
 
U ơi!HT làm tặng U bài này nhé!Mong U có thể hạnh phúc hơn...
thaianh49 03.06.2008 23:53:40 (permalink)
0


 
          EM VÀ BIỂN
 
Em với biển- chiều nay nghe biển hát
Biển tâm tình giữa bát ngát trời mây
Chiều vắng anh...Em thương nhớ đong đầy
Gom cát lại xây lâu đài thơ mộng
 
Em nhỏ bé trước biển trời lồng lộng
Nhưng tình em rộng lớn lắm anh ơi
Tiếng ru em vang xa mãi ngoài khơi
Cho biển dạt về tới nơi anh ngủ...
 
Có con thuyền đang neo...buồm ủ rủ
Lạnh sương mù bao phủ cả không gian
Em nhớ anh...gọi mãi giữa sóng tràn
Mà trước biển...Em vạn lần bé nhỏ..!
 
               THái Anh
 
Hương Tuyết ơi...cảm ơn bài thơ HT tặng u nhé
 
 
thaianh49 06.06.2008 23:59:27 (permalink)
0
                          THỨ SÁU
 
        Chiều thứ sáu...lạnh rồi
        Em hết giờ không ghé lại biển chơi
        Đã một tuần trôi mỏi mệt
        Muốn về nhanh để ngủ một giấc lành
 
        Cuối tuần rồi...Mai.! Em sẽ có anh.?
        Hay vẫn cô đơn như bao tuần anh không lại
        Vẫn một mình em và một mình mãi mãi
        Bóng chiều rồi...Đời cũng đã chiều buông.!
 
        Như bông hoa héo mọc bên đường
        Chỉ có nắng phôi pha và sương đêm lạnh giá
        Chỉ có không gian là tất cả
        Còn niềm đam mê xin trả lại cho đời...
 
        Bông hoa nào khi chẳng còn tươi
        Còn đâu được nghe lời yêu lời nhớ
        Sự ham muốn của lòng người muôn thưở
        Lại quay về với búp nở hôm nay
 
        Rất xinh tươi và tình cảm còn đầy...!
        Em biết vậy nên chẳng chờ anh nữa...
 
                       THái Anh
 
thaianh49 07.06.2008 16:02:01 (permalink)
0
                NGÀY SINH NHẬT CỦA EM
 
            Ngày sinh nhật của em
            Em dành trọn một ngày yên lặng
            Để nhớ về anh...để nghĩ về anh
            Để hồi tưởng những gì ta đã có
            Và những gì...Em chỉ gặp trong mơ
 
                    07/6/08
           Kỷ niệm ngày sinh
              Thái Anh
thaianh49 07.06.2008 23:22:33 (permalink)
0
                 NGÀY SINH NHẬT...NHẬN THƠ ANH
 
          Anh ngốc của em bật ra thơ
          Dù thơ con cóc cũng bất ngờ
          Em đọc...cười vui mờ cả mắt
          Lau nước mắt rồi...lại cười tiếp anh ơi
 
         Sinh nhật của em anh tặng thơ
         Em đọc thơ mà thật bất ngờ
         Dù là con cóc em cũng nhớ
         Cũng vui...xem anh là nhà thơ
 
         Nhà thơ con cóc của em mừ...!
 
          Em rất cảm ơn anh-anh nhé
            07/6/08   Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 01:27:51 bởi thaianh49 >
hoahn 08.06.2008 00:08:06 (permalink)
0
Chúc mừng sinh nhật tỷ Thai anh49
 
Happy birthday to you
Chúc anh thương chị thật nhiều
Chúc duyên nồng thắm bao điều vui tươi
Chúc chị luôn nở hoa cười
Thơ hay luyến láy cho đời nở hoa!!!
thaianh49 08.06.2008 00:31:37 (permalink)
0





Chúc mừng sinh nhật tỷ Thái anh
Một cánh hoa xinh đệ chọn dành
Mong rằng Thanh ái tròn hạnh hỉ
Sánh bước cùng ai xây mộng thành ...

Cô Đơn mến chúc hiền tỷ Thanh Ái thanh tâm vui vẻ vạn sự bách tùng
 
            Cảm ơn CÔ ĐƠN đã tặng hoa
                 Và có cả thơ để làm quà
                 Niềm vui còn gì hơn thế nữa
                 Có bạn bên mình...Đời lại đẹp như hoa.!
Thái Anh rất vui khi nhận được lời chúc...TA cũng chúc CĐ cuối tuần vui nhé. TA sẽ qua nhà CĐ sau nhé
                          Thái Anh
thaianh49 08.06.2008 00:40:30 (permalink)
0
           Chúc mừng sinh nhật tỷ Thai anh49

Happy birthday to you
Chúc anh thương chị thật nhiều
Chúc duyên nồng thắm bao điều vui tươi
Chúc chị luôn nở hoa cười
Thơ hay luyến láy cho đời nở hoa!!! 

 
            Hoahn
 
        Hoahn ơi chị cảm ơn nhiều
            Lời chúc của em thật đáng yêu
            Chị cũng chúc em đời đẹp mãi
            Như cái tên Hoa thật mĩ miều..
 
Chị Thái Anh cảm ơn Hoahn nhé,chúc cuối tuần vui vẻ
                     Thái Anh


         Hoahn

BĂNG NGUYỆT 08.06.2008 15:00:35 (permalink)
0
Hôm nay mới biết được sn của sis nè, sn vui ko sis, cuối tuần như ý nè...
 
Dìu nhau đi giữa rừng hoa dại,
Thắp trăm ngọn nến sáng lung linh,
Chúc mừng sinh nhật nàng Thanh Ái
Như hoa rực rỡ và tươi xinh...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/519835D6DC624FECB851A788DA85494F.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 08.06.2008 18:19:53 (permalink)
0
Hôm nay mới biết được sn của sis nè, sn vui ko sis, cuối tuần như ý nè...

Dìu nhau đi giữa rừng hoa dại,
Thắp trăm ngọn nến sáng lung linh,
Chúc mừng sinh nhật nàng Thanh Ái
Như hoa rực rỡ và tươi xinh...





Đính kèm (1)

         Cảm ơn Băng Nguyệt rất nhiều
             Hôm qua sinh nhật...Hôm này vẫn vui
             Em đến chị đã mừng rồi
             Lời chúc dẫu muộn... cũng bùi ngùi em ơi.!
 
      Chị TA cảm ơn BN nhé...biết muộn cũng không sao vì chị không thông báo mà.!
Hôm nay chị vẫn còn vui..chưa hết dịp vui đâu em ,chúc em ngày cn vui vẻ nhé
                      Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 18:33:46 bởi thaianh49 >
thaianh49 08.06.2008 19:04:40 (permalink)
0


 CHÙM BÔNG HỒNG NGÀY ẤY
(ngày ấy có lần khi về đến nhà em đã hỏi)
 Có chùm hoa hồng ai mang đến chiều nay.?
 Sao hồng tươi ngát hương là vậy.?
 Có bao giờ ở lọ hoa mình thấy
 Là bông hồng mà không phải ngày sinh.!
 
 Ai tặng hoa cho mình chiều nay.?
 Hoa đẹp sao giữa mùa hè rực cháy
 Mình đếm được bông hồng cuối là bẩy
 Ngơ ngác, giật minh...Hôm nay là ngày sinh.!
 
 Công việc mưu sinh sao quá bộn bề
 Một phút lo cho mình cũng hiếm
 Anh lặng thầm tự mang hoa đến
 Khéo nhờ cô giúp việc dấu tên
 
 (16 năm sau)
 Sinh nhật lần này anh không kề bên
 Mươi sáu năm rồi anh xa em biền biệt
 Có ai thay anh cắm bông hồng yêu mến
 Chỉ bẩy bông hồng để em trọn ngày vui.?
 
 Thôi được rồi.! Sinh nhật ở quê người
 Em đơn giản và quên đi lãng mạn
 Chỉ có tình yêu vẫn giàu theo năm tháng
 Nên sinh nhật lần này...Em không nghĩ thiếu anh.!
 
             Vẫn có hoa hồng và có cả anh...[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
                            07/6/08
                             Thái Anh
 
 
 
 
 
             
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 19:13:51 bởi thaianh49 >
thaianh49 13.06.2008 00:11:13 (permalink)
0
 








 




                                             BÔNG HỒNG

                                    
Vườn tôi có đóa hoa hồng
      Ai qua vừờn cũng ngoảnh lại trông
       Bông hồng rực rỡ hương thơm ngát
         Kiêu kỳ ,ngây ngất giữa trời trong...
 
Hoa ơi có biết bao người mong
Thầm ước ao nén để trong lòng
   Mây mưa không làm tàn hoa đẹp
    Để hoa mơ màng năm tháng năm
 
   Nhưng tiếc thay cho đóa hoa hồng
      Sớm ngày tươi đẹp bao người mong
Chiều nắng phai dần hoa tàn úa
     Rụng cánh hoa sầu...hết kẻ trông.!
 
   Bao người đi qua chẳng động lòng
Bao kẻ đi rồi chẳng hoài mong
Mấy ai còn để trong lưu tưởng
               Một bông hồng duyên dáng ngày qua...!
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 00:22:09 bởi thaianh49 >
thaianh49 14.06.2008 15:20:56 (permalink)
0
                  TRÁI TIM SI TÌNH
 
        Em vẫn gọi tên anh
        Trong đêm khuya thanh vắng
        Biết yêu là cay đắng
        Mà con tim nó chẳng sợ gì
 
        Nó là kẻ tình sy
        Nên suốt đời mộng mị
        Nó làm cho liên lụy
        Đến tinh khôn,lý trí con người...
 
        Em cấm đoán nó rồi
        Nó khóc hờn giận dỗi
        Muốn vượt qua tội lỗi
        Để đi cùng anh thôi.!
 
                 Thái Anh[sm=heartbeat.gif]
anhtrangthu 14.06.2008 17:26:34 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                NGÀY SINH NHẬT CỦA EM
 
            Ngày sinh nhật của em
            Em dành trọn một ngày yên lặng
            Để nhớ về anh...để nghĩ về anh
            Để hồi tưởng những gì ta đã có
            Và những gì...Em chỉ gặp trong mơ
 
                    07/6/08
           Kỷ niệm ngày sinh
              Thái Anh


Trời!
Lâu nay bận quá không vào trang thơ không biết đã qua SN THÁI ANH. Giờ có lời chúc muộn mằn thứ lỗi cho ATT nhé




thaianh49 15.06.2008 00:42:29 (permalink)
0
Trời!
Lâu nay bận quá không vào trang thơ không biết đã qua SN THÁI ANH. Giờ có lời chúc muộn mằn thứ lỗi cho ATT nhé 
 
          CẢM ƠN TRĂNG THU
        Bạn đến chơi...mình đã vui rồi
       Không biết sinh nhật-Chuyện thường thôi
       Vì rằng Thái Anh không thông báo
       Bạn đến muộn rồi...vẫn cứ vui.!
 
cảm ơn Trăng Thu nhé...T.A cũng bận lắm Thu à..mình cũng lên mạng ít thôi. Ngày Thứ bảy.T.A chúc bạn vui vẻ ,hạnh phúc nhiều
                         Thái Anh


     
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 60 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9