mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 60 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 15.06.2008 01:05:28 (permalink)
0


 
           MUỘN RỒI ANH..!
 
Em đã gọi tên anh
Trong vạn lần thương nhớ
Những đêm dài trăn trở
Em buồn hơn anh nhiều
Em cố dấu tình yêu
Không muốn anh hiểu được
Bởi vì em biết trước
Tình muộn màng chỉ chuốc lấy sầu thôi.!
 
Hãy cứ để tình trôi
Ta hẹn nhau cuối đời
Nơi bến bờ sâu thẳm
Bên kia trời...anh ơi.!
 
Gặp gỡ chi trên đời
Cho thêm buồn thêm khổ
Duyên tình không phải số
Trời đọa đày cho khổ để mà chi.?
Em biết trước rồi...tình sẽ chia li
Bởi cuộc đời em-Em nào có thể
Còn là riêng mình...để có thể trao anh.!
 
                   Thái Anh
 
thaianh49 17.06.2008 01:16:30 (permalink)
0
             
 
 
            NẾU MAI ANH CHẾT
 
Nếu mai anh chết- Mây đen trời bao phủ
Trút mưa buồn rơi tràn ngập thế gian
Bão gió giận hờn...Cây lá tàn hoang
Đất sụt lở bên bờ sông cuộn chảy
 
Nếu mai anh chết - Sao trời...Mây che kín.!
Trăng mờ mờ xa tận tít trên cao
Đêm mịt mùng...Gió vun vút thét gào
Mưa vần vũ bão lòng thêm cuồng thảm
 
Nếu mai anh chết- Khung trời mây ảm đạm
Bóng người thân tóc xõa chít khăn tang
Quan tài đi...Người theo bước hai hàng
Mắt rơi lệ...Khóc tình ta dang dở.! 
 
                  Thái Anh
lyenson 17.06.2008 13:50:40 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

            NẾU MAI ANH CHẾT
 
Nếu mai anh chết- Mây đen trời bao phủ
Trút mưa buồn rơi tràn ngập thế gian
Bão gió giận hờn...Cây lá tàn hoang
Đất sụt lở bên bờ sông cuộn chảy
 
Nếu mai anh chết - Sao trời...Mây che kín.!
Trăng mờ mờ xa tận tít trên cao
Đêm mịt mùng...Gió vun vút thét gào
Mưa vần vũ bão lòng thêm cuồng thảm
 
Nếu mai anh chết- Khung trời mây ảm đạm
Bóng người thân tóc xõa chít khăn tang
Quan tài đi...Người theo bước hai hàng
Mắt rơi lệ...Khóc tình ta dang dở.! 
 
                  Thái Anh

 
Nếu Anh chết, vầng khăn tang ai phủ?
Mưa lệ sầu có đũ ngập thế gian?
Suối tóc huyền ai xoả rối tan hoang?
Trong giấc lịm, máu yêu cuồn cuộn chảy!
 
Khi Anh chết, phòng khuê em đóng kín
Mộng từng đêm, hồn thả vút trời cao
Trong cô đơn, rên rỉ tiếng thét gào...
Chim lẽ bạn, tiếng kêu sao buồn thảm!
 
Anh đã chết, màu đời thêm ảm đạm
Phận goá côi, u tối sắc màu tang
Dòng đời trôi, phía trước rẽ hai hàng
Ở vậy dở...tái hôn càng thêm dở...!
 
LS
(Hoạ thơ giao lưu, chớ không có ý chi hết!)
thaianh49 18.06.2008 18:55:20 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49

            NẾU MAI ANH CHẾT
 
Nếu mai anh chết- Mây đen trời bao phủ
Trút mưa buồn rơi tràn ngập thế gian
Bão gió giận hờn...Cây lá tàn hoang
Đất sụt lở bên bờ sông cuộn chảy
 
Nếu mai anh chết - Sao trời...Mây che kín.!
Trăng mờ mờ xa tận tít trên cao
Đêm mịt mùng...Gió vun vút thét gào
Mưa vần vũ bão lòng thêm cuồng thảm
 
Nếu mai anh chết- Khung trời mây ảm đạm
Bóng người thân tóc xõa chít khăn tang
Quan tài đi...Người theo bước hai hàng
Mắt rơi lệ...Khóc tình ta dang dở.! 
 
                  Thái Anh


Nếu Anh chết, vầng khăn tang ai phủ?
Mưa lệ sầu có đũ ngập thế gian?
Suối tóc huyền ai xoả rối tan hoang?
Trong giấc lịm, máu yêu cuồn cuộn chảy!
 
Khi Anh chết, phòng khuê em đóng kín
Mộng từng đêm, hồn thả vút trời cao
Trong cô đơn, rên rỉ tiếng thét gào...
Chim lẽ bạn, tiếng kêu sao buồn thảm!
 
Anh đã chết, màu đời thêm ảm đạm
Phận goá côi, u tối sắc màu tang
Dòng đời trôi, phía trước rẽ hai hàng
Ở vậy dở...tái hôn càng thêm dở...!

LS
(Hoạ thơ giao lưu, chớ không có ý gì)
 
 Chào bạn lyenson,T.A cảm ơn bạn đã có bài thơ họa rất hay...Bạn cứ thoái mái mà họa.T.A không nghĩ gì đâu mà đã phải nói trước"họa thơ giao lưu chứ không có ý gì "
Có điều T.A cảm phục bạn có cả tài làm thơ cười di dỏm thật vui,thật dễ cười ấy thế mà thơ buồn cũng buồn tận đến tim can
Bài thơ "nếu mai anh chết"..T.A cũng họa theo một bài thơ...nhưng vì buồn quá TA không dám dán vào nhà người ta nữa
Hôm nay T.A lại có bài nữa buồn hơn và như vậy cũng chỉ dám dán vào nhà mình thôi
Với bài thơ sau,TA xin LS cành hoa lan mang về để họa nhé,cảm ơn bạn nhiều
 
         TRÊN MỘ CHÀNG



 
 
            Nấm mộ hoang tàn anh nằm đây
           Cho em làm lan tím nơi này
           Tỏa hương êm dịu bao ngày tháng
           Che bóng trưa hè nắng chang chang...
 
           Cho em phủ mãi trên mộ chàng
           Đông về gió lạnh hay xuân sang
           Thu đi vội vàng không quay lại
           Mộ anh hoa tím mãi...không tàn.!
 
           Trần gian không đẹp nghĩa tào khang
           Chết làm hoa tím bên mộ chàng
           Ngàn năm trước gió nghe em hát
           Cho anh yên bình giữa bát ngát thiên thu...!
 
          Ôi.! buồn quá...T.A cũng chết mất thôi
                     T.A
Minh Tuấn 18.06.2008 19:41:03 (permalink)
0

TRÊN MỘ CHÀNG

Nấm mộ hoang tàn anh nằm đây
Cho em làm lan tím nơi này
Tỏa hương êm dịu bao ngày tháng
Che bóng trưa hè nắng chang chang...

Cho em phủ mãi trên mộ chàng
Đông về gió lạnh hay xuân sang
Thu đi vội vàng không quay lại
Mộ anh hoa tím mãi...không tàn.!

Trần gian không đẹp nghĩa tào khang
Chết làm hoa tím bên mộ chàng
Ngàn năm trước gió nghe em hát
Cho anh yên bình giữa bát ngát thiên thu...!

Ôi.! buồn quá...T.A cũng chết mất thôi
T.A

 
MỘNG KIẾP NGƯỜI.
 
Hoa tím em che chốn mộ hoang
Cỏ xanh anh mọc đỡ thân nàng
Đêm về chung tắm sương sầu tủi
Ngày đến cùng phơi sắc nắng tàn.
 
Một lần mưa đổ nước mùa ngâu
Hoa tím rụng rơi cánh đượm sầu
Cỏ úa mồ hoang chìm đáy nước
Tình đời khốn đớn biết về đâu.
 
Không là trăng sáng gác đêm thâu
Ru gió hồn anh đỡ tủi sầu
Vạn đại bên nhau dù mộng ảo
Hơn giây ước ngắn...Để lòng đau.
 
Nấm mộ tình yêu ai khóc ai
Cỏ xanh hoa mọc tím Tuyền Đài
Thiên đường ánh sáng là hư ảo
Ngọn lửa kiếp người... Thắp chẳng phai.
 
MINH TUẤN
 
Chúc Thái Anh..cuối tuần vui nha.
 
 
 
 
thaianh49 19.06.2008 01:55:36 (permalink)
0





Nếu Mai tôi chết 21


Nếu mai tôi chết trên nẻo đường xuôi ngược
Chắc cây lá u buồn vì vắng bước chân tôi
Trăng gió điều hiu cũng lẵng lặng đi rồi
Bởi trần thế đã kết thúc một cuộc đời trôi nổi...

Phố biển hôm nao sẽ không còn những tối
Cho một người đã quá đổi khổ đau...
Chát đắng con tim sầu hận thét gào ...
Bởi số kiếp tình trao lầm lệ thảm ....

Nếu mai tôi chết trong trời mây u ám
Hy vọng mọi người đừng lạm dụng tình thân
Vì lợi ít cá nhân , mà hủy bỏ nghiã nhân
Không cảm giác với người thân bên cạnh...

Nếu mai tôi chết trong niềm đau trống lạnh
Người có buồn , có hối hận gì không ?
Hay thờ ơ và hoan hỉ trong lòng ?
Vì biết được nửa thân tôi đau khổ ...

Cô Đơn 29-04-08
 
 
 XIN ANH ĐỪNG BUỒN


Từ sâu thẳm con tim
Em mong anh hạnh phúc
Cầu cho anh luôn vui
Những đau khổ ngậm ngùi
Em dành về em cả
Bên anh chỉ có niềm vui khôn tả
Đường anh đi muôn hoa nở đón chào
 
Chớ bao giờ anh nghĩ đến lìa xa
Cuộc đời ta phải yên lành trên dương thế
Em xin vầng trăng nghiêng về hai phía
Phía huy hoàng sẽ lệch ở bên anh
 
Anh cứ mơ hoài giấc mộng xanh
Hãy vì em anh đừng buồn nữa nhé
Để tim em không còn ngạt thở
Thấy anh buồn...Tim muốn vỡ làm đôi
 
Xin đừng.! Đừng "nếu "nữa anh ơi.!
 
Thân tặng Cô Đơn...mong rằng CĐ sẽ vơi nỗi buồn,hãy đến với tiếng cười cùng mọi người
                    Thái Anh



_____________________________


thaianh49 19.06.2008 22:55:00 (permalink)
0






TRÊN MỘ CHÀNG

Nấm mộ hoang tàn anh nằm đây
Cho em làm lan tím nơi này
Tỏa hương êm dịu bao ngày tháng
Che bóng trưa hè nắng chang chang...

Cho em phủ mãi trên mộ chàng
Đông về gió lạnh hay xuân sang
Thu đi vội vàng không quay lại
Mộ anh hoa tím mãi...không tàn.!

Trần gian không đẹp nghĩa tào khang
Chết làm hoa tím bên mộ chàng
Ngàn năm trước gió nghe em hát
Cho anh yên bình giữa bát ngát thiên thu...!

Ôi.! buồn quá...T.A cũng chết mất thôi
T.A










MỘNG KIẾP NGƯỜI.
 
Hoa tím em che chốn mộ hoang
Cỏ xanh anh mọc đỡ thân nàng
Đêm về chung tắm sương sầu tủi
Ngày đến cùng phơi sắc nắng tàn.
 
Một lần mưa đổ nước mùa ngâu
Hoa tím rụng rơi cánh đượm sầu
Cỏ úa mồ hoang chìm đáy nước
Tình đời khốn đớn biết về đâu.
 
Không là trăng sáng gác đêm thâu
Ru gió hồn anh đỡ tủi sầu
Vạn đại bên nhau dù mộng ảo
Hơn giây ước ngắn...Để lòng đau.
 
Nấm mộ tình yêu ai khóc ai
Cỏ xanh hoa mọc tím Tuyền Đài
Thiên đường ánh sáng là hư ảo
Ngọn lửa kiếp người... Thắp chẳng phai.
 
MINH TUẤN 











MỘNG Ở CHỐN THIÊN THU
 
Nếu anh là cỏ dại
Em xin làm hạt sương mai
Êm dịu lòng anh một ngày dài
Đêm trăng sao...hai tâm hồn yên ngủ.!
 
Nếu anh muốn em là ánh trăng quyến rủ
Cho anh thoát khỏi đêm tối mịt mù
Em sẽ nghe lời...làm ánh trăng ru
Cho mồ anh thiên thu không buồn lặng
 
Giữa thinh không-Đất trời yên vắng
Anh ngủ vùi dưới ánh trăng em
Khi em vừa lấp ló ngoi lên
Anh nằm chờ em rải vàng êm dịu
 
Đây chốn bình yên ngàn năm vĩnh cửu
Hai đứa mình gian díu mãi bên nhau
Chẳng còn lo ta qua nữa nhịp cầu
Nơi vĩnh hằng...Trăng bên anh trọn kiếp.!
 
                Thái Anh
 
Hehe... Minh Tuấn ơi.! nghe mà mùi mẫn quá ta..!


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 08:53:00 bởi thaianh49 >
thaianh49 21.06.2008 04:29:44 (permalink)
0
 


               (  Ảnh sưu tầm" Hoa sau mưa" của lyenson)
 
        CẢM HỌA VỀ BỨC ẢNH
 
Ai làm mưa để ướt hoa
Cho anh đau đớn xót xa cõi lòng
Ngày thì thương nhớ...đêm mong
Làm sao mang được về trồng nhà anh...
Suốt đời anh giữ ,anh canh
Cho hoa sống mãi bên anh trọn đời.!
              Thái Anh
T.A cảm ơn bạn LS nhé...vì bức ảnh sưu tầm của bạn quá đẹp làm cho T.A có cảm hứng viết được bài thơ này
 
 
 
               
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 16:02:30 bởi thaianh49 >
anhtrangthu 22.06.2008 13:04:49 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

 


               (  Ảnh sưu tầm" Hoa sau mưa" của lyenson)
 
        CẢM HỌA VỀ BỨC ẢNH
 
Ai làm mưa để ướt hoa
Cho anh thương nhớ xót xa cõi lòng
Ngày thì thương nhớ...đêm mong
Làm sao mang được về trồng nhà anh...
Suốt đời anh giữ ,anh canh
Cho hoa sống mãi bên anh trọn đời.!
              Thái Anh
T.A cảm ơn bạn LS nhé...vì bức ảnh sưu tầm của bạn quá đẹp làm cho T.A
 có cảm hứng viết được bài thơ này


                 


Trời mưa cánh ướt nhạt nhoà
Hương chìm nhuỵ vón cánh hoa yếu mềm
Mong cho trời lại nắng lên
Hương đưa nhuỵ toả sánh bên cánh màu
anhtrangthu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 13:05:55 bởi anhtrangthu >
thaianh49 22.06.2008 15:57:38 (permalink)
0
        CẢM HỌA VỀ BỨC ẢNH
 
Ai làm mưa để ướt hoa
Cho anh đau đớn xót xa cõi lòng
Ngày thì thương nhớ...đêm mong
Làm sao mang được về trồng nhà anh...
Suốt đời anh giữ ,anh canh
Cho hoa sống mãi bên anh trọn đời.!
              Thái Anh
T.A cảm ơn bạn LS nhé...vì bức ảnh sưu tầm của bạn quá đẹp làm cho T.A
có cảm hứng viết được bài thơ này


                 


Trời mưa cánh ướt nhạt nhoà
Hương chìm nhuỵ vón cánh hoa yếu mềm
Mong cho trời lại nắng lên
Hương đưa nhuỵ toả sánh bên cánh màu
anhtrangthu
 
 
 
Mưa chi cho ướt cánh hoa
Để hoa ngộp thở ,để hoa chóng tàn.?
Đời hoa có mấy thời gian
Mà mưa vùi dập...hoa tàn theo mưa...!
 
Thái Anh cảm ơn bạn Trăng Thu đã góp vui cùng mình nhé.Ngày Chúa nhựtchúc bạn vui và hạnh phúc
Thái Anh
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 16:00:20 bởi thaianh49 >
thaianh49 22.06.2008 19:29:06 (permalink)
0
                      CA SỸ VÀ EM
 
        Em như ca sỹ trước khán đài
        Dâng hết ngọt lành cho những ai
        Dâng hết niềm vui cho nhân loại
        Màn khép rồi...ca sỹ còn ai.?
 
        Em như ca sỹ trước khán đài
        Dâng nổi niềm không thể riêng ai
        Tiếng em cười dài trong thơ viết
        Đêm về...em khe khẽ thở dài
 
        Lòng em như thi sỹ có tài
        Mong đời thơm thắm với tình ai
        Càng mộng ,càng mơ... tình vẫn mãi
        Xa lắm ,xa lơ...khoảng cách dài.!
 
        Ca sỹ ,thi sỹ là những ai.?
        Máu cũng đi qua trái tim hoài
        Tim buồn ,tim khóc nào ai biết
        màn kịch khép rồi...Buồn để lại phía sau
 
                            Thái Anh
       
Liên Thơ 24.06.2008 00:57:44 (permalink)
0
TÔI VIẾT VỀ BẠN

Tôi viết bài thơ tặng bạn mới quen
Bạn cũng như tôi...có con tim dịu hiền
Có một tâm hồn lãng mạn
Và lòng thương người độ lượng khoan dung...

Tôi viết về bạn và như viết về tôi
Cô giáo và tôi là đôi "mẹ hiền"
Bạn "trồng người" tôi thì chữa bệnh
Cuộc đời mình có ngàn vạn tình thương

Nỗi niềm hai ta đi chung con đường
Chịu đựng,hy sinh...không lời than vãn
Dâng hết niềm vui cho bè bạn
Thương yêu gia đình hơn cả bản thân

Tôi nói về bạn lời mộc mạc ân cần
Một niềm tin...bạn quá giàu nghị lực
Cuộc tình duyên dù có nhiều uẩn khúc
Bạn vẫn đến với đời! bằng tất cả niềm vui...

Tôi viết về Người.! Người bạn mến yêu ơi.!

Thái Anh thân thương tặng bạn LEMINHLIÊNTHANHTHO
chúc bạn mãi mãi yêu đời và luôn ở cạnh bên tôi
               Thái Anh
 Tình thơ bạn lòng
       Thân thương tặng Thái Anh!
Bạn trao cho tôi vàng
Tôi nghi ngờ không nhận
Bạn trao cho tôi nụ cười
Tôi cám ơn.
 
Bạn trao cho tôi tiếng lòng
Tôi quý… tôi yêu…
Một điều vô cùng giản dị
Tôi và rất nhiều người trên thế gian này quý tình hơn tất cả.
 
Bạn cũng như tôi…
Chúng mình giống nhau đến lạ.
Dẫu cho đến cuối đời
Chúng mình chẳng một lần gặp mặt
Nhưng những bài thơ chở hồn  lắng đọng
Ta nhận ra nhau thân ái tình đời
Bài thơ gởi trao…trọn vẹn tấm tình son.
 
Xin âu yếm gọi tên nhau bạn hỡi
Ta trong nhau thắp lửa tim nồng
Ta cho nhau hạnh  phúc thật đầy
Tình bạn dâng theo triền xa cách
Mãi dâng trong lòng  mùa nước  lên…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Phút giây chuyển sang
          ngày mới 23 * 24/6/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 19:10:21 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
thaianh49 24.06.2008 23:30:23 (permalink)
0
                          BẾN CŨ ĐÂU RỒI


Tình đời.! Bến đợi...thuyền chẳng sang
Thuyền đi theo tiếng gọi mơ màng
Nhởn nhơ thi thú cùng trăng sáng
Thả hồn mơ theo đám mây vàng
 
Bến cứ đợi hoài thuyền chẳng sang
Để cho bến đợi mãi võ vàng
Thuyền vẫn thênh thang ngoài biển cả
Biết chi đời bến thật bẽ bàng.!
 
Năm tháng thật dài thuyền nổi trôi
Trở về bến cũ...Nhưng đâu rồi
Bão giông gió cuộn...bờ sụt lở
Bến đợi ngày xưa...sông chở đi rồi.!
 
Ngậm ngùi thuyền ghé lại thả neo
Tìm vết xa xưa bến quê nghèo
Chẳng còn lại gì theo năm tháng
Bến bỏ đi rồi...Thuyền cũ đứng chơ vơ...
 
                                  Thái Anh
Minh Tuấn 25.06.2008 04:00:19 (permalink)
0

GÓC CHIỀU THU

Những chiều xao xác lá cuộn bay
Nắng vàng mờ nhạt rải trên cây
Hồ thu in bóng mây lơ lửng
Thiếu nữ dạo hồ... tóc xõa bay...

Cô gái chờ ai dáng thẫn thờ.?
Chân bước hững hờ trên lá khô
Tình vương trên lá vàng rơi đổ
Thân liễu lưa thưa rủ ven hồ...

Nắng đã chiều rồi ,nắng dần phai
Rớt nắng cuối ngày...nhớ thương ai
Hoàng hôn-thu xuống-đêm trầm tĩnh
Tiếng chuông đâu đó bỗng ngân dài

Thái Anh

Thân chào Minh Tuấn...chiều thứ bẩy TA mang đến cho Tuấn một chút hương vị của thu...hy vọng góp thêm cho "một thoáng mùa thu"của Tuấn thêm sinh động
Thái Anh


 


  
 
CÓ PHẢI MÙA THU BUỒN LẮM KHÔNG?

Ta thả tâm hồn theo lá bay
Bâng khuâng trong dạ nét thu say
Mây trên nền cũ ,trăng còn sáng
Gío trải đường xưa ,tiếng vội gầy. 

Ta ngắm hoa thu mắt thẫn thờ
Trăng vàng đêm ngóng để tìm mơ 
Nét thu trăm sắc vương hiền dịu
Tim đắm say lời...Hẹn khúc ru.

Cô gái đôi mươi đang nhớ ai
Đơn côi một bóng ở nước ngoài
Gặp thu ngơ ngác trên đường vắng
Mấy bận khăn lau lệ chảy dài.

Hồ thu lác đác lá thu phai
Đôi mắt em thương bóng dáng ai
Thấy gió muôn chiều...Thương lá đổ
Tóc đêm giấu vụng , Nét u hoài. 

Bao mùa  thu nhớ xếp vần thơ
Vạn nỗi vần gieo chữ thả bờ
Như sóng đẩy thuyền trôi chảy mãi
Như lòng muốn níu mãi trời mơ.

MINH TUẤN

 

THÁI ANH...ƠI.
 
CÁM ƠN BẠN VÀO THĂM MÌNH NHÉ.DẠO NÀY BẬN QUÁ KHÔNG TRẢ LỜI NGAY ĐƯỢC -MONG BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH -CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ...
 
MT 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 21:04:24 bởi Minh Tuấn >
thaianh49 28.06.2008 03:54:11 (permalink)
0
      

NẾU MỘT MAI... "A"
  
          Nếu một mai anh trở lại chốn xưa
          Anh chẳng còn gặp em đâu nữa
          Con đường xưa ngập tràn hoa sữa
          Vắng em rồi...hương sữa cũng phôi phai...
 
          Con đường xưa sóng bước giữa đôi ta
          Gió bụi năm dài đã xóa đi dấu vết
          Anh ra đi phương trời tây biền biệt
          Có nhớ chi mưa bụi ở quê nhà
 
          Nếu một mai anh đi từ chốn xa
          Trở về đây nơi đong đầy nỗi nhớ
          Thành phố im lìm...Anh còn chi vương nợ
          Em đã bỏ đô thành... đến cửa phật nhờ nương.!
 
          Anh còn gì đây nữa để vấn vương.?
          Hay vẫn đau với cơn đau trường diễn
          Hãy trở về nơi mà anh đã đến
          Cho em tu hành..! thành chính quả.!Nammô.!
 
     Băng Nguyệt ơi cho chị góp một bài'Nếu một mai"...về một chút hoa sữa Hà Nội nhé
                       Thái Anh

 
          


           NẾU MỘT MAI "B"
 
Nếu một mai nơi đô thành rộn rã
Anh trở về hai tay trắng tả tơi
Em còn có thương khi anh đã cuối đời?
Hay vẫn hận một thời anh sa ngã.?
 
Nếu một mai trên đường anh gục ngã
Em còn thương khi anh đã xế chiều.?
Hãy nói với anh lần cuối em yêu.!
Cho linh hồn anh nhẹ nhàng siêu thoát...
 
Nếu một mai giữa đất trời bát ngát
Kẻ tu hành nâng tràng hạt qua đây
Xin hãy lưu một phút ngôi mộ này
Đốt cho anh nắm hương gầy lần cuối..!
             Thái Anh
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 04:20:49 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 60 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9