mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 60 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 28.06.2008 17:33:48 (permalink)
0

Chỉ là...
Chỉ là thương và nhớ
Mặn nồng và hờ hững
Chỉ là buồn và dỗi
Một người ...một người thôi
Chỉ là ánh sao rơi
Chiếu vào em vệt sáng
Chỉ là anh ...là anh
Không thể là ai khác...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm,27/6/2008

 
        CHỈ CÓ ANH
 
Chỉ có anh không còn ai khác
Làm tim em lạc mãi giữa rừng yêu
Lời thơ anh như gió thoảng ban chiều
Thao thức trong em thật nhiều nỗi nhớ
 
Chỉ có anh đâu còn ai khác
Dẫn em đi lạc bước giữa đường tình
Đánh thức trong đời quả tim nhỏ hồi sinh
Làm trỗi dậy bao năm tình yên ngủ
 
Chỉ có anh-Những lời thơ quyến rủ
Để cho em giấc ngủ chập chờn
Để tim em càng rung đập nhiều hơn
Em ao ước anh nghĩ rằng...
                   Anh cũng vậy [sm=love2.gif]
 
Chào Liên Thơ...thứ bẩy ngồi một mình,vào họa với LT cho vơi đi sự trống vắng nơi quê người,chúc bạn cuối tuần êm ấm bên gia đình
                          Thái Anh

 
 
         Chỉ có anh để em dâng nụ cười
            Chỉ có anh để em lười giấc ngủ
            Đêm canh trường con tim ấp ủ
            Tình một chiều...cũng đủ để em yêu..!
 
                                   Thái Anh
 
 

 

_____________________________

             
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 17:38:55 bởi thaianh49 >
thaianh49 29.06.2008 18:21:57 (permalink)
0




 
            EM NGỰ TIM ANH
 
Em ngự tim anh một chút thôi
Rồi mai tỉnh mộng em đi rồi
Tình em gửi lại anh không giữ
Mưa phủ phàng nên tình ấy... đã trôi...
 
Em ngự tim anh một chút thôi
Em sẽ lưu ghi mãi trong đời
Là phút gần anh trong hơi ấm
Nghe rõ tim anh đập thật gần[sm=heartbeat.gif]
 
                Thái Anh
 
                        



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 22:32:29 bởi thaianh49 >
thaianh49 30.06.2008 03:50:44 (permalink)
0
           Dường link này Thái Anh xin phép post những bài thơ của TA đã một thời giao lưu cùng CĐ...Hy vọng khi CĐ không ở lại với TQ nữa thì TA vẫn còn thường xuyên được gặp CĐ ngay ở trang thơ của mình-Cảm ơn Cô Đơn và các bạn


 


                      NGẪU HỨNG BỨC TRANH...

 
          Vườn anh có con chuồn chuồn
           Đậu hoài đậu mãi đóa Thanh long
           Nhìn chuồn lặng im...lòng xao động
           Ước gì mang được chuồn về trông
 
           Vườn anh có một đóa Thanh long
           Có con chuồn chuồn ngẩn ngơ lòng
           Ôm mãi Thanh long chuồn không nỡ
            Bay rồi để hoa đứng chơ vơ...
 
                      Thái Anh vào làm quen..Xin để lại cảm nghĩ về bức tranh khi TA bước vào vườn thơ của bạn
Chúc bạn vui và có nhiều bức tranh đẹp cũng như có nhiều sáng tác hay
                      Thái Anh.









Bạn Cô Đơn ơi, thấy bạn đang online
Thái Anh vào chúc bạn cuối tuần vui vẻ và thơ lãng mạn nhiều hơn nhưng mà buồn thì bớt đi một chút nghe.Thái Anh đọc bài của bạn Ngân Hà,Thái Anh viết một bài về MN,nếu có gì không đúng với cảnh đó xin bạn đừng cười nhé (vì TA chưa đến quê đó mà )
 
         QUÊ CHÚNG TA
 
Quê anh miền Nam ngập tràn nắng gió
Thật mênh mang khi con nước xô về
Anh yêu em mang nặng cả tình quê
Theo con nước ấm lòng đất mẹ
 
Quê em gió heo may ru nhẹ
Se sẽ lạnh về để giấc ngủ em yên
Tình đôi ta mang hương gió hai miền
Hun đúc lại càng thêm bền thương nhớ
 
Quê anh sông hậu có trái bần để nhớ
Hoa tím bần ,tím cả ở khúc sông
Cồn FÙ SA và giọng hò vang vọng
Ngây ngất hàng dừa soi bóng dòng sông
 
Quê em sông Hồng phù sa màu mỡ
Cầu Long Biên một thưở đi về
Đất phù sa mầu mỡ ven đê
Quê em là tình ca "làng Hoa.Làng Lúa"
 
Hai đứa mình cũng là "tình ca muôn thưở"
Tình hai miền nhung nhớ bên nhau
Bắc Nam chung một nhịp cầu
Hạnh phúc nhé -Mình bên nhau trọn kiếp
 
           Thái Anh 
 



        


        


  
       
 
  
   


            
 
 
 
 
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 04:03:29 bởi thaianh49 >
thaianh49 30.06.2008 04:15:07 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

Bạn Cô Đơn ơi, thấy bạn đang online
Thái Anh vào chúc bạn cuối tuần vui vẻ và thơ lãng mạn nhiều hơn nhưng mà buồn thì bớt đi một chút nghe.Thái Anh đọc bài của bạn Ngân Hà,Thái Anh viết một bài về MN,nếu có gì không đúng với cảnh đó xin bạn đừng cười nhé (vì TA chưa đến quê đó mà )

         QUÊ CHÚNG TA



Quê em gió heo may ru nhẹ
Se sẽ lạnh về để giấc ngủ em yên
Tình đôi ta mang hương gió hai miền
Hun đúc lại càng thêm bền thương nhớ


           Thái Anh



Chào Huynh Làng Tôi dạo nầy chắc là bận lắm hay sao mà ít thấy Huynh vào diển đàn vậy? chúc Huynh cùng gia đình ngày cuối tuần an hỉ nha...
Tình Quê

Gom trái sầu tình quê một thuỡ
Phương trời nầy mang hơi thở đáu đau
Trái tin đơn luôn than khóc kêu gào
Đời dâu bể...đêm trao tình lưu luyến...

Nếu có dịp ta về chung một chuyến
Về quê xưa cho thoã nguyện câu thề
Hai tâm hồn hoà quyện tình quê...
Cho đôi lứa được vẹn bề lời ước thệ...

Dòng sông Hậu vẫn muôn đời đặt để
Vào lòng anh một thế hệ nhớ thương
Vẫn đêm đêm thao thức suốt canh trường
Thầm mong mỏi cho tơ vương bền chặt...

Nếu có thể...anh sẽ về nơi đất Bắc...
Gặp một người mang đặm sắc tình quê
Tình Bắc duyên Nam vẹn chữ phu thê
Tâm kết thể...tình quê nơi đất Mẹ....

         Cô Đơn 10-05-08


< Sửa đổi bởi: CÔ ĐƠN -- 10.5.2008 23:48:03 >


_____________________________

Thái Anh vào đây và...nín thở khi viết bài thơ sau,vì đã bị CĐ nổi giận một lần...Nhưng TA cứ muốn phá mọi người nên chưa chừa...chọc tiếp cho bạn giận luôn một thể nè..
 
Có người con gái lệ rơi '1'
Yêu thương và lai cùng quê với người
Đọc thơ để dạ rối bời
Đã thương,đã khổ,đã rơi lệ sầu
 
Bạn ơi xin hãy mau mau
Trải lòng ra để đón câu ân tình
Đường đời vạn nẻo u linh "2"
Lần này bạn sẽ "" hết "mình đơn côi
 
        HiHi... Thái Anh chạy đây...

'1' thơ của TA trong ' GHEN...Thái ANH'
"2" thơ của CĐ trong 'GHEN...Thái Anh' 
  
 

 




 
 
 
 
quote:

Trích đoạn: thaianh49
Lần này bạn sẽ "" hết "mình đơn côi
 


Đừng Hiểu Lầm Nha...
      
Hởi người đẹp THANH ÁI ơi...
Cô Đơn đâu muốn lệ rơi khổ sầu
Bởi lòng đã trót thương nhau
Con tim chung thuỷ nhớ câu yêu nàng

Lòng tôi có chút ngỡ ngàng
Ai mà chịu khổ thương chàng Cô Đơn?
Vui thôi đâu có dổi hờn
Xin người đừng chạy...làm ơn đi mà ...

       Cô Đơn

thaianh49 ơi !...CĐ không có giận đâu đừng có hiểu lầm mà tội nghiệp cho CĐ nha người đẹp...Cứ tự nhiên vào đây mà phá cho thật nhiều đi nha Thanh Ái [sm=3.gif]...chúc TA vui vẻ nha...


____________________________

 
 
   Chào Cô Đơn nhé. Thái Anh vào nhà đọc nhiều bài thơ mới của nhiều bạn...thật hay. Còn của CĐ thì yêu em nào mà nhầm nhiều vậy.? Nhầm người hay nhầm chính bản thân đây..?TA lại vào phá bạn nè.Hôm nay với bài này TA xin làm "EM " để cho đúng vần chút nhé
                       EM ĐẾN NHÀ
 
     Em đến nhà anh theo ý mời
     Vẫn ngại ngùng chân bước chơi vơi
     Sợ cơn mưa rào qua bất chợt
     Chạy về kông kịp dưới mưa rơi
 
     Em đến nhà anh theo ý mời
     Vẫn e dè nhớ lần trước vào chơi
     Vô tình làm hỏng góc vườn đẹp
     Sợ đến khiếp hồn mãi vẫn chưa nguôi...
 
     Nhà anh giàu lắm...nhiều biển khơi
     Nhiều rừng,nhiều thành phố sáng ngời
     Nhiều hoa cây cảnh thiên nhiên lạ
     Nên vào nhà anh cũng khó mà.!
 
     Mạng vào nhà anh nặng quá ta.?
     Chờ mỏi cả mắt mới chịu ra
     Vì yêu cây cảnh trong vườn lạ
     Nên lâu thế nào...Cũng bỏ qua.!
 
                 THái Anh

_____________________________


 

Trích đoạn: thaianh49

            Chào Cô Đơn nhé. Thái Anh vào nhà đọc nhiều bài thơ mới của nhiều bạn...thật hay. Còn của CĐ thì yêu em nào mà nhầm nhiều vậy.? Nhầm người hay nhầm chính bản thân đây..?TA lại vào phá bạn nè.Hôm nay với bài này TA xin làm "EM " để cho đúng vần chút nhé
                   

     Mạng vào nhà anh nặng quá ta.?
     Chờ mỏi cả mắt mới chịu ra
     Vì yêu cây cảnh trong vườn lạ
     Nên lâu thế nào...Cũng bỏ qua.!

                 THái Anh




Hân Hạnh Đón Chào Em Gái

Đừng ngại ngần chi em gái à
Cứ vào vui vẻ thả hồn hoa
Nhà anh tuy buồn nhưng mến khách
Xin chớ để tâm chuyện đó mà...

Mến chào người em gái Thái Anh
Lí lắc ,vui tươi,mãi chung tình...
Hoà đồng thi hữu nơi thư Quán
Diện mạo chắc là rất đẹp xinh ...

Tâm sự cuộc đời Thanh ái ơi...
Tình anh đơn lẻ không tiếng cười
Nên trút tâm tư vào trang giấy
Vô tình làm Thanh ái...ngại thôi ...

Vậy thì em gái đổi net đi...
Tốc độ cao lên mở thức thì
Cùng anh vui vẻ hoà thi ngữ
Cho sự buồn phiền...mãi bay đi...

Cô Đơn



              



                
 
                     
 
 
                      

         CẢM TÁC BỨC TRANH  2

     (Một bức tranh thật đẹp và thật buồn )
Cây vàng có phải thu sang.?
Cảnh trời man mác lòng càng nhớ ai
Trời cao có giải mây dài
Núi cao chi lắm để ai...ngại về
 
Bóng vàng,núi đá ,mây che
Che trên cao lại che vào hồ thu
Hồ thu in bóng trời thu
Lang quân sao chẳng nhớ thu mà về.?
 
Vàng thu ,vàng cả sơn khê
Em buồn lắm đó anh về nghe anh
Lá vàng ,vàng cả bên anh
Anh về lá mới trở xanh...Đổi mùa
           Thái Anh
              R

 
 
 
 
thaianh49 30.06.2008 04:36:56 (permalink)
0
          Dường link này Thái Anh dùng để post thơ của Thái Anh đã một thời giao lưu với CĐ
 
              
               Tặng một người cô đơn...) 

Một mình thôi - dòng sông vẫn thế
- Cứ đắn đo bên lở bên bồi.
Một mình thôi - cánh buồm vẫn thế
- Cứ ngượng ngùng trước gió biển khơi...

Chỉ một mình thôi - em lặng lẽ
- Cất tuổi đời vào tháng ngày câm.
Chỉ một mình thôi -  tôi vô nghĩa 
- Buông thả hồn vào trống vắng, hư không!

Hay ta góp cô đơn vào em nhé?
Cho cõi lòng bớt lạnh giá hơn
Rồi em ạ! một bông hồng sẽ nở
Từ chân thành của hai nỗi cô đơn...


_____________________________

Nguyễn Thành Dũng

 Xin phép bạn CÔ ĐƠN để Thái Anh phá anh "Biệt Tài" mà TA chưa biết chút nhé
 
        THƠ VUI CÙNG BẠN
 
Anh một mình ,em cũng một mình
Cớ sao mình cứ mãi lặng thinh
E dè không dám dùng thi ngữ
Gửi gắm vào thơ tỏ lòng mình
 
Em là cô gái rất...(hê hê..) chẳng xinh
Còn anh chắc chắn rất đa tình
Tương tư há phải là duyên phận
Trời cho ta ghép cái duyên mình...
 
Trang thơ Thư Quán rất hữu tình
Trên mạng đa phần độc mình thôi
Lẽ nào tâm hồn ai sôi động
Mộng mơ...đều phải sống một mình.?
 
Em rất lẳng lơ...rất đa tình
Yêu nhiều..(hìhì..).Vẫn độc một mình thôi
Anh có trầu cau sang ăn hỏi
Em sẽ gật đầu... đồng ý mau...
 
Nếu gật đầu nhanh... sái cả đầu
Anh kèm thêm lọ dầu...(ngoài cau )
Để em xoa cổ em vừa gẫy
Bởi em gật đầu...đồng ý quá mau.!
 
    Hehehe...
Chúc bạn Thành Dũng vui nhiều.
       Thái Anh 
 






                             
 
                          
Rượu Tống Biệt

        Rượu nồng anh xin rót mới em
        Tiển nhau lần cuối cuộc tình duyên
        Nâng ly em hởi mình cạn chén
        Đừng nói chi lời đắng cay thêm... 

       Thuyền mộng đường thu đã xa rồi
       Xin người hảy cạn giọt tinh khôi
       Bài thơ anh giữ làm lưu kỷ
       Cạnh bước độc hành ...kiếp nổi trôi...

              Cô Đơn 18-04-08





                          GIỌT LY BIỆT


          Rượu kia ai rót những men cay
         Dối lòng anh đó, em ngất ngây
         Xa nhau thêm mòn ngày mong nhớ
         Đất đổi sao rời chẳng đổi thay

         Tình duyên em nguyền xin lưu dấu
         Dẫu có cách xa mãi chung lòng
         Tha hương đất khách đời viễn xứ
         Đêm nằm em khóc với nhớ mong

                         LàngTôi
 
                 CHÉN RƯỢU BIỆT LY
   
        Anh rót cho em chén rượu đầy
        Nhìn anh lần cuối lệ mắt cay
        Ngày mai giữa chốn đời phiêu lãng
        Anh có nhớ gì buổi chia tay.?
 
        Rượu nồng em chẳng uống mà say
        Nỗi buồn cấu xé trái tim gầy
        Anh đi dù tình không vương lại
        Em vẫn tôn thờ...như ngày tháng mãi còn anh.!
 
                    Thái Anh 


_____________________________


                  Chào thi huynh CÔ ĐƠN thân mến! trước hết Thành Dũng xin được vấn an huynh. Kế đó nhân gặp ở đây nên cũng đường đột xin phép huynh cho phép TD được giao lưu với nữ sĩ Thái Anh một chút nhé?
Chào Thái Anh thân mến! (vì chưa biết tuổi nên TA cho phép Thành Dũng xưng hô như vậy nhé?) cảm ơn vì TA đã có bài thơ vui tặng cho, TD rất  vui! thực ra thì cái NICK: "bietaiaibiet" của TD không phải là: "Biệt Tài" như TA đã nói đâu! mà đơn giản chỉ là: "biết ai? ai biết?" thôi!
(Nó bắt nguồn từ câu một câu ca dao buồn:
 

"Buồn trông con nhện giăng tơ
Biết ai? ai biết? bây giờ biết ai?"
Mà thôi!)
Còn nói về TÌNH YÊU thì tài hoa đến như ông chủ của trang này còn chưa dám "mạnh mồm"! (nên mới tự nhận là CÔ ĐƠN đấy thôi! hic!híc!...) huống hồ một người bình thường như TD đây thì nào có dám "ho he" gì đâu! đành là cứ: "đi êm, ho khẽ, nói nhẹ, cười riêng" thôi Thái Anh à! tiện đây TD cũng xin gửi lại TA mấy lời "tâm sự" giao lưu nhé!
Chúc Thái Anh luôn vui, mạnh giỏi, an hòa và có nhiều bài thơ mới cho mọi người được thưởng thức nha! Thân mến.
 
  ủa...Vậy là bạn không phải là ' biệt tài ' à.?  >Chắc lần này TA phải có tác phẩm mang tên   hihi..."biết chưa" " Chưa biết "..bây giờ 'Biết không".!
Chào bạn TD nhé,TA đùa trước ,chào sau nhưng TA là tip người rất lịch sự đó nghe
bạn gọi mình là bạn...chưa biếttuổi vào đây là bạn tất cả mà..TA chắc chắn là hơn tuổi TD và CĐ...nhưng biết tuổi để mà làm chi...thơ sẽ mất cảm hứng mà.bạn hãy xem đoạn thơ của TA viết từ khi mơí vao TQ thì hiểu tuổi của TA thôi
       Ta thả hồn về tuổi hai mươi
       Cho thơ tình ta đẹp mãi thôi
       Mây mưa...tình ý trong lời nói
       Mãi mãi chỉ là mơ...trong thơ
 
cũng không hoàn toàn là mơ trong thơ...có lúc TA cũng nhập vai quá để rồi con tim cũng rung động,cũng nhớ ,cũng buồn và hờn giận như ngoài đời,khoảnh khắc đó o còn là ảo nữa
TD gọi TA là nữ sỹ...nghe bùi tai và cũng thấy vui nhưng tiếc rằng TA không dám nhận.  TA là bác sỹ thôi ,vào đây giao lưu cùng các bạn thơ để tìm cho mình một niềm vui bất tận, những giận hờn,những rung động từ con tim...tất cả những thứ đó là ý nghĩa  cuộc sống của TA
Thôi nhé ,tâm sự dài quá sẽ không đúng với trang thơ
Bây giờ TA tặng TD và CĐ bài thơ vui nhé
 
               BÁC SỸ VÀ THƠ TÌNH
 
         Bác sỹ ngồi đây viết thơ tình
         Thả hồn vào mộng chạy linh tinh
         Vướng phải dây tơ...tình vương lại
         Để sầu ,để nhớ mãi trong tim
 
         Anh và ta...là hai trẻ trốn tìm
         Mạng out rôì...Buồn lại con tim
         Vẫn nhìn thấy nhau như giáp mặt
         Mà khoảng cách dài...
               Bằng nửa trái đất quay...!
 
         Bác sỹ không uống rượu cũng say
         Say cả đêm khuya...say cả ngày
         Hễ có thời gian là lên mạng
         Để viết thơ tình gửi một...chàng say.!
 
                         Thái Anh
 
       




                       
 
 
                      
quote:

TA chắc chắn là hơn tuổi TD và CĐ.( Thanh Ái ơi ! CĐ  cũng thả hồn thơ về tuổi hơn 20 nè )chúc TA luôn vui vẻ nha



THƠ TÌNH LỮ KHÁCH

Xin chào bác sỹ tình thơ
Tôi đây nửa kiếp bơ vơ xứ người
Ân tình bèo dạt mây trôi
Nên lòng đau xót bùi ngùi nhớ nhau
mượn ly rượu đắng giải sầu
Cho vơi tâm sự ...tình đầu rẽ chia...
Gởi hồn vào ánh trăng khuya...
Cho lòng đở nhớ ai kia xa vời...
Hơn hai mươi năm qua rồi
Mà hình bóng củ bây giờ chưa nguôi
Tóc xanh nay chuyển màu vôi
Nhưng tình vẫn mãi lên ngôi lủy thừa
Buồn tình như những cơn mưa
Mưa bao nhiêu hạt... tình thừa bấy nhiêu...
Tình thi tôi viết những điều
Mà trong tâm nảo...liu xiu nhớ nàng..
Bởi lòng đã trót nặng mang
Tình chung vạn kiếp ...leo thang vĩnh hằng ...

Cô Đơn 20-05-08






_____________________________

Mưa đi cho trôi hết niềm tâm sự
Giữ mãi trong tim chỉ khổ sầu
Ân tình như cuộc bể dâu
Xin mưa cuốn hết nỗi sầu riêng tư...





 
 
                      
 
                         


Đính kèm (1)


Con bướm là con bướm xinh
Sao mày lại đậu một mình nơi đây.?
Đâu rồi người ấy của mày
Cớ sao đơn độc chốn này bướm ơi.!
                  Thái Anh





 
                         TA chắc chắn là hơn tuổi TD và CĐ.( Thanh Ái ơi ! CĐ  cũng thả hồn thơ về tuổi hơn 20 nè )chúc TA luôn vui vẻ nha

THƠ TÌNH LỮ KHÁCH

Xin chào bác sỹ tình thơ
Tôi đây nửa kiếp bơ vơ xứ người
Ân tình bèo dạt mây trôi
Nên lòng đau xót bùi ngùi nhớ nhau
mượn ly rượu đắng giải sầu
Cho vơi tâm sự ...tình đầu rẽ chia...
Gởi hồn vào ánh trăng khuya...
Cho lòng đở nhớ ai kia xa vời...
Hơn hai mươi năm qua rồi
Mà hình bóng củ bây giờ chưa nguôi
Tóc xanh nay chuyển màu vôi
Nhưng tình vẫn mãi lên ngôi lủy thừa
Buồn tình như những cơn mưa
Mưa bao nhiêu hạt... tình thừa bấy nhiêu...
Tình thi tôi viết những điều
Mà trong tâm nảo...liu xiu nhớ nàng..
Bởi lòng đã trót nặng mang
Tình chung vạn kiếp ...leo thang vĩnh hằng ...

Cô Đơn 20-05-08


 Thái Anh chào Cô Đơn nhé,thấy bạn buồn quá nên TA vào ghẹo cho hết buồn đây...chẳng hiểu có làm cho CĐ đỡ buồn hay lại tức hơn...hihi nếu tức thì sang nhà TA mà trút giận nghe

 
Kiếp người chàng dài là bao
Mà khoe nay đã đi qua nửa đời*
Tình yêu còn rối bời bời
Bởi chăng tình cũ chưa ngơi nhớ thầm
 
Tóc giờ đã chuyển màu bông*
Mắt đeo thêm kính là em gọi..."ông" đây nè
Già quá thưa rằng em chê.!
Yêu ông già quá thì... ông gọi bố mẹ em là gì..!
 
       HiHi TA lại chạy về nhà đây 

                            Thai Anh





 
                       
 
                      





thaianh49

titleAndStar(581,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân


 

Bài viết đã đăng: 581
Gia nhập ngày: 22.7.2007
Hiện trạng: online


Bài thơ này TA tặng cái anh" Trương Chi " trong nhà GHEN của Thái Anh

               CẢM TÁC BỨC TRANH
      TRương Chi-Thuyền đang đứng giữa dòng
      Trên bờ hai cô gái chờ mong
      Mây trời bến nước sao thơ mộng
      Anh chở hai người hay chỉ một sang sông.?
 
      Cô nào đã làm anh rối lòng
      Đã làm anh ngày nhớ đêm mong
      Mái tóc cả hai đều như sóng
      Anh chọn cô nào để đưa sang sông.?
 
      TRương Chi- Thuyền vẫn quay giữa dòng
      Chưa biết chở cô nào sang sông
      Cả hai cô đều xinh như mộng
      Anh đành chở cả hai sang sông
 
 Hi hi ,chúc vui vẻ nhé Cô Đơn.!
                  Thái Anh
          


_____________________________


thaianh49 30.06.2008 04:57:40 (permalink)
0
            Đường link này Thái Anh dành cho thơ của TA đã giao lưu với Cô Đơn
 
                        ...Huynh tạm thời khoãng 2 tuần không hoà mạng được , chúc hiền muội cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc ha ...
 
             Người đi nhớ để tình vương lại
             Cho kẻ sầu gói lại chút tình rơi..
 
        TA chúc bạn đi ,về đều vui.
 
                               Thái Anh






 
                    Cám ơn Thanh Ái và Ngân Hà nha , nhờ hai tỷ muội chăm sóc dùm mái nhà không có tiếng cười nầy cho CĐ ha...
 
           NGƯỜI GÁC VƯỜN...
 
     Chủ nhật chị đến trông nhà
     Vườn thì rất đẹp,hoa thời vẫn tươi...
     Tiếc rằng thiếu dậu mồng tơi
     Nên bao thiếu nữ chỉ chơi bên ngoài...
 
     Nghe tin chị đến trông nhà
     Trộm sợ chẳng dám đến lân la
     Chỉ có nhiều người rất hâm mộ
     Đọc thơ em...nên vào ra chật nhà.!
 
     Đã một tuần rồi em đi xa
     Hoa vẫn thơm ,bướm lượn la đà
     Có vài ba bông hoa mới nở
     Chờ đón người xa khi trở về...
 
 CHủ nhật..chị TA đến nè...mong CĐ sớm về nhé
                      Thái Anh

_____________________________
   


















showPicture("6/3/2008 7:28:56 PM",0,0,0,217564,183)


thaianh49

titleAndStar(582,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân


 

Bài viết đã đăng: 582
Gia nhập ngày: 22.7.2007
Hiện trạng: online
 
 






                            BIỂN VÀ HOÀNG HÔN



      Trời lạnh-biển vắng người
      Em một mình trên bờ đá chơi vơi
      Sóng nhẹ xô len tầng hốc đá
      Nứớc vấp đá ngầm bắn tung lạnh làn da...!
 
      Có tiếng rì rầm vọng từ rất xa
      Có tiếng thương yêu đập vào vách đá
      Có bàn tay vuốt tóc buông xõa
      Và làn gió chiều nâng tà áo em bay
 
      Chiều- biển đỏ rực phía tây
      Có ông mặt trời xa xa đang lặn
      Ánh nắng vàng cuối ngày dần tắt
      Hoàng hôn buông dần...biển hết nắng xanh lơ..
 
      Khoảnh khắc buồn rớt lại lời thơ
      Cho em mơ về bàn tay ấm áp
      Đang ôm em bên bờ chiều bát ngát
      Trong vòng tay...em nghe hát triều dâng.!
 
      ...Hoàng hôn...Tắt dần....
 
                  Thái Anh
 
CÔ ĐƠN ơi...như  chịTA đã hứa là sẽ mang trả lại một bài thơ...có ngay ,không để lâu nè ( TA vay bức tranh và bài thơ ''cảm tác bức tranh 2'' ấy mà...đã mang sang nhà 'hoa dại Thái Anh" rồi

           



 
        
  @Thanh ái : Cám ơn tỷ nhìu nhìu nha ,gọi như vậy hong biết người đẹp có cho phép không ha
 
            Thái Anh rất muốn làm em
            Nhưng vì nhập nhèm chui ra trước
            Đành phận làm chị thôi
            Làm chị chẳng được ai chiều
            Suốt ngày chị phải nuông chiều các em...
 
            Kiếp này không được làm em
            Kiếp sau xin hứa không thèm chui ra
            Chờ cho thiên hạ đã ra
            Lúc đó ta mới dần dà ra chơi...
 
            Sẽ làm em suốt một đời
            HiHi..lúc đó tức thì lắm kẻ chiều tôi.!
 
        NÈ ông bạn...đã cười được nhiều chưa.? mà không cười thì để đây cười hộ cho nhé. 
                     Thái Anh 


 






            

                     
 
                     
 






          
thaianh49 30.06.2008 05:32:35 (permalink)
0
              Đường link này Thái Anh post thơ của TA đã giao lưu cùng CĐ
 
          NÈ ông bạn...đã cười được nhiều chưa.? mà không cười thì để đây cười hộ cho nhé. 
Chị TA ơi cái câu nầy làm cho CĐ không nhịn cười được á ; vậy thì wá tốt rồi ha CĐ được làm em thì vui lắm từ nay tha hồ mà đòi chị cho quà nha ...chúc chị TA cuối tuần vui vẻ nha ...

 




 
 

            CÔ ĐƠN ơi...chị lại sang chơi nè.Đầu tiên chị cảm ơn CĐ đã đến chơi nhà nhân ngày vui của chị. Bây giờ là đọan thơ "mẹ Suốt tâm sự " với CĐ nè
 
         TÂM SỰ CỦA MẸ SUỐT VỚI ANH CHÀNG 'MỘT CHIẾC"
(CÔ ĐƠN thì cũng có thể gọi là một chiếc chứ bộ.?)
 
 Hò ơ ơ....
Con đò chẳng chịu sang sông
Để cho cô gái chờ trông con đò
Đêm nằm mẹ Suốt lo lo
Con mình Đơn chiếc...chả có cô nào nó theo.
 
Bên sông vẫn một mái chèo
Cái anh 'một chiếc' vẫn treo sào để yên
Bao nhiêu cô gái ở bên
Chờ thuyền không được...Đã lên thuyền người
 
Ở nhà mẹ Suốt rối bời
Thằng con ' một chiếc ' nó thời vô duyên
Có bao cô gái thật hiền
Lần lượt đi thuyền ngã khác sang sông
 
Thuyền mình kênh kiệu giữa dòng
Quay đi quay lại...Thuyền không có người
Anh chàng "một chiếc" đó ơi.!
Mau qua bên đó chở người sang sông
 
              Hihi...anh TRương Chi ơi.! cố lên nhé
                         Thái Anh

_____________________________



quote:

Hò ơ ơ....
Con đò chẳng chịu sang sông
Để cho cô gái chờ trông con đò
Đêm nằm mẹ Suốt lo lo
Con mình Đơn chiếc...chả có cô nào nó theo.



Nhìn vậy chứ chắc vậy đâu
Cô Đơn cái vỏ chứ sâu Đa Tình
Nói ra than thở 1 mình,
Chứ còn yêu cũng cả nghìn cả trăm

á chị ui hihihi...(chít rồi
 





 
quote:

Chứ còn yêu cũng cả nghìn cả trăm



nh Đợi Mong

Sao mà nói thế hở Hằng
Cô Đơn trọn kiếp vĩnh hằng thăng hoa
Cùng người yêu nhỏ Thái Hoà ...
Thủy chung giữ vẹn tình xa phố sài
Đường đời mỏi cánh chim bay
Thu về qua ngỏ...nồng say ân tình...
Nguyệt ơi ...sao nở nói mình...
Đa tình đa cảm yêu nghìn trăm cô...
Thanh Ái hiền tỷ mời vô
Nói dùm sự thật cho cô Đơn mừng
Đệ đây thì cũng đã từng
Yêu người tha thiết ...nửa chừng ...cách chia...
Niên trường dỏi mắt canh khuya
Trông về cố quận ...ai kia đâu rồi...
Đến nay thì đã đổi ngôi
Ánh trăng vườn liễu ai ngồi ai mong
Cô Đơn lòng cố dặn lòng
Tâm hoà nhất thể bóng hồng tôi yêu ...

Cô Đơn 08-06-08







 
 

       Băng Nguyệt ơi.! Đừng trách chi CÔ ĐƠN
             Thơ buồn nhưng dạ.. ấy...chẳng buồn
             Thơ thì đơn độc...bạn gái thì thật đông
             Hêhê...em nào má phấn môi hồng
             Mắt ươn ướt lệ...Thì anh động lòng chứ sao
 
             Yêu nhiều cũng dám tự hào
             Đố ai yêu được cô nào cũng xinh
             Nhưng mà họ phải lặng thinh
             Không ghen ghét để...biểu tình đòi riêng.!
 
     Băng Nguyệt ơi.! tha và thông cảm cho CĐ nhé...Ấy là vì rằng...
             Tui đây cũng yêu lắm yêu ghê
             Suốt ngày chết mệt ,chết mê một chàng
             Nhưng mà anh khác muốn sang
             Mắt la...mày lém...cũng muốn chàng tới lui.
 
           Vậy thì.!
              Hehe..Trách nam tử hán làm gì...
 
                          TA...  Ủng hộ CĐ
                             CĐ cố lên...!
 




 
 
  Ô.! Đây rồi...nhà ông này giàu lắm đây,nghe đâu nhà ông ấy buồn nhất thế giới....mình vào mua xem.!
 
                       MUA BUỒN
         Tôi biết nhà anh có nhiều buồn
         Có bán buồn không.? Tôi mua luôn.!
         Tôi mua cả buồn ,mua cả chán
         Tôi mua về...vì tôi làm nghề buôn.!
 
         Tôi cũng đi bán cả tiếng cười
         Anh có mua cười tôi bán cho
         Cười tôi dòn to như pháo nổ
         Muốn đổi cái buồn...Tôi cũng đổi cho
 
         Nếu mà không bán cũng chẳng mua
         Thì tôi buôn bán sẽ lỗ thua
         Phen này sập tiệm buôn với bán
         Mất nghề đi buôn chứ chẳng đùa.!
 
        ...Anh có bán buồn -Tôi sẽ mua..!
 
       Hê hehê...chào ông chủ tôi về đây
                         TA





 
 
 

   ...Mai Anh Sẽ Về...

 
Mai anh sẽ về... bên dáng em
Trải chuốt hồn si phút êm đềm
Bàn tay với bàn tay nắm nhẹ
Ta đứng bên thềm ngắm Trăng đêm
 
Mai anh sẽ về... nâng tóc mây
Thương lắm bờ vai dáng em gầy
Thương mắt em buồn như rớm lệ
Ánh chớp mê hồn anh ngất ngây
 
Mai anh sẽ về... xây giấc mơ
Thỏa nỗi lòng em tháng năm chờ
Trường đêm sẽ không còn đơn bóng
Gối lẻ chăn mền hết bơ vơ
 
Mai anh sẽ về... mang ý thơ...

       Xuan Truong

 
    LỖI HẸN
 
Anh hẹn sẽ về đã bao lần
Mà đường về vẫn hun hút xa xăm
Đô thành rộn rã người qua lại
Chỉ vắng mình anh năm tháng dài
 
Anh hẹn anh về đã bao lâu
Thời gian trôi đã mấy mùa cau
Tóc thề giờ đã vương gấu áo
Lầm lũi má đào gió sương phai
 
Anh hẹn anh về...sẽ mùa sau
Bao mùa chim quốc rộn gọi nhau
Trăng thề chênh chếch bao nhiêu bận
Là bấy nhiêu lần em buồn hận con tim
 
Đừng nói làm chi chuyện ái ân
Cho nỗi khát khao đến bao lần
Chiều xa còn đợi trong ảo vọng
Biết đến bao giờ thấy bống người thân.?
 
                Thái Anh 

Thái Anh xin phép họa bài thơ này với Xuân Trường nhé
CN..Thái Anh chúc CĐ vui nhiều hơn 





 

 
 
 
 
 
Trích đoạn:Thái Anh

Thân mến chào Thái Anh!Lần thứ hai gặp lại bạn.Thi Nang chúc bạn vui vẻ và buôn may bán đắt nhé!

                   MUA BUỒN
         Tôi biết nhà anh có nhiều buồn
         Có bán buồn không.? Tôi mua luôn.!
         Tôi mua cả buồn ,mua cả chán
         Tôi mua về...vì tôi làm nghề buôn.!
 
         Tôi cũng đi bán cả tiếng cười
         Anh có mua cười tôi bán cho
         Cười tôi dòn to như pháo nổ
         Muốn đổi cái buồn...Tôi cũng đổi cho
 
         Nếu mà không bán cũng chẳng mua
         Thì tôi buôn bán sẽ lỗ thua
         Phen này sập tiệm buôn với bán
         Mất nghề đi buôn chứ chẳng đùa.!
 
        ...Anh có bán buồn -Tôi sẽ mua..!
 
       Hê hehê...chào ông chủ tôi về đây
                         TA
             ********************
              BÁN BUỒN

Đúng thế!Nhà tôi có bán buồn!
Mời người hãy cứ tự nhiên buôn.
Mang buồn trong dạ lâu cũng chán!
Nhưng bán công khai chẳng bán luồn!

Đem buồn để đổi lấy tiếng cười
Không cần lỗ lãi được không người?
Buồn cười làm sao mà cân nhỉ?
Một kí cười buồn giá mấy mươi...?
 
Sẵn lòng muốn bán,chẳng ai mua!
Đem về cất kỷ để chờ mùa...!
Bao giờ được giá đem ra bán,
Không sợ buồn thiu,héo,úa,chua...!
 
Tôi bán buồn đây!Ai sẽ mua?
Thi Nang

_____________________________

 
      CHỢ BUÔN...
 
Chợ buôn một vốn bốn lời
Tôi đi buôn lại hụt vốn lời anh ơi.!
Tôi mang đi bán tiếng cười
Buồn giăng mắc cả...buồn trôi vào mình
 
....Thế còn anh.? anh cũng mua buồn à.?...tôi mách nhỏ để anh biết nhé....hãy vào nhà ông CÔ Đơn mà mua..! Ở đó buồn từ sân vào đến...
hihi
 
      Anh cũng mua buồn.! cũng bán cười.?
      Thảo nào tôi trông anh thật là tươi.!
      Một tiếng cười là mười thang thuốc bổ
      Anh có thuốc nhiều...da đỏ hây hây
 
      Tôi cũng mua buồn ,bán cười đây
      Nhưng tôi buôn lỗ thấy từng ngày
      Mua buồn nhiều quá và như vậy
      Cái buồn giang bẫy...tôi buồn theo.!
 
      Có bao tiếng cười tôi bán veo
      Cho nên bây giờ tôi thật nghèo
      Tiếng cười phút chốc vèo đi sạch
      Nên phải tìm anh để mua cười
 
      Nếu anh bán cười...tôi sẽ mua.!
 
chào bạn Thi nang...cảm ơn bạn đã vào chơi có và thơ vui...T.A cũng rất thích những bài vui cho đỡ ốm mệt...hy vọng bạn luôn mang đến tiềng cười cho tôi và cho cả mọi người
Thân ái
Thái Anh 
       
********

           Đố ai mua được tiếng cười
          Của ông "một chiếc"...vàng mười tôi sẽ đem cho.!
          Đố ai kiếm được cái kho...
          Tiếng cười ông ấy...con gái đầu lòng...tôi cũng gả cho.!
 
 
(ấy chết...nhỡ có ai mà mua được...và kiếm được.! mình lấy con gái đâu mà gả.?  )
             Ngừời đi buôn
                  T.A
 
    

_____________________________



 
 



 
 
 
Trích đoạn: thaianh49

Trích đoạn:Thái Anh
          Đố ai mua được tiếng cười
          Của ông "một chiếc"...vàng mười tôi sẽ đem cho.!
          Đố ai kiếm được cái kho...
          Tiếng cười ông ấy...con gái đầu lòng...tôi cũng gả cho.!

Mong Anh ...

Cuộc đời anh mãi buồn lo
Thương thương nhớ nhớ chi cho khổ sầu
Thân giờ mãi tận trời âu
Sao không quên lãng tình sâu thuở nào
Bao năm lòng vẫn thét gào
Tình xưa nghiã nặng non cao chất đầy
Thả lòng thanh thản trời mây
Thong dong tự tại tháng ngày thảnh thơi
Giờ đây hơn nửa cuộc đời
Sống cho vui vẻ với người mình yêu
Xin anh hảy nhớ những điều
Mà em khuyên nhủ ...tình yêu đang chờ ...

   HN






 
 

 
 

quote:

....Thế còn anh.? anh cũng mua buồn à.?...tôi mách nhỏ để anh biết nhé....hãy vào nhà ông CÔ Đơn mà mua..! Ở đó buồn từ sân vào đến...


Mến chào Người đẹp Thanh Ái ! Mèn ui Mái tranh nhỏ của CĐ thì thật sự nghèo lắm đó Từ trong ra tới ngoài là con số không á ; cái chứng bệnh trằm kha buồn thảm nầy CĐ định nhờ Nử Bác Sỹ TA chữa trị dùm đây nè , nếu như hết được thì CĐ sẽ hậu tạ bằng tất cã những gì mà CĐ có thể đền đáp được á , Mến chúc TA luôn luôn vui tươi , trẻ khoẽ và đẹp mãi theo thời gian nha ....





 
 
 
 




Mến chào Người đẹp Thanh Ái ! Mèn ui Mái tranh nhỏ của CĐ thì thật sự nghèo lắm đó Từ trong ra tới ngoài là con số không á ; cái chứng bệnh trằm kha buồn thảm nầy CĐ định nhờ Nử Bác Sỹ TA chữa trị dùm đây nè , nếu như hết được thì CĐ sẽ hậu tạ bằng tất cã những gì mà CĐ có thể đền đáp được á , Mến chúc TA luôn luôn vui tươi , trẻ khoẽ và đẹp mãi theo thời gian nha .... 


quote:

 
                BỆNH VIỆN TÂM THẦN ANGOLA
                            ĐƠN THUỐC
             HỌ TÊN~ Cô Đơn-38 tuổi
             CĂN BỆNH ~Trầm kha
             Nguyên nhân~ người yêu cũ bỏ rơi.! chán đời!Gàn dở! không chịu nghe ai...
             Điều Trị~ 1 vế về VN cấp tốc
                             -đến nhà người yêu cũ cầu xin tình yêu
                            -Hoặc mang người yêu đi theo
                            -Cưới( có mời đông đủ thành viên Thu Quán)
             Chú Thích~ khỏi bệnh...trả ơn BS một bài thơ cười
             Bác Sỹ kê đơn đã kí
                          Thái Anh
             


***************************

              Anh nói nhiều chuyện buồn xưa
             Buồn hôm qua ,buồn cả hôm nay...
             Vậy anh sẻ chia cho tôi ít...
             Tôi thì vui lắm chả có buồn.!
 
             Bác sỹ có muốn chữa bệnh anh
             Chắc chắn não cân cũng tan tành
             Bởi buồn của anh đô nặng quá
             Bác sỹ chịu trời...bó tay nhanh.!
                         Bác sỹ hẹn hôm sau nhé
                          Chào

< Sửa đổi bởi: thaianh49 -- 23.6.2008 22:22:24 >


_____________________________



THÁI ANH

(trả lời: CÔ ĐƠN)






 
 



Hi... hi...Muội xin phép Huynh cho muội giao lưu với BÁC SỸ - THÁI ANH một chút... Hỏng biết BÁC SỸ hành nghề lâu chưa mà kê đơn thuốc ngộ nghê............. hỏng nhịn cười được...... Sư Huynh CĐ làm thơ vậy chứ hỏng có như vậy đâu......
 
 
                   CHỜ ANH
 
Nhớ anh quá em lang thang ra biển
Im lặng một mình ngồi ngắm hoàng hôn
Lòng tan hoang trong trống trải cô đơn
Tìm kiếm mong manh hình bóng anh yêu
 
Em thầm ước được bên anh mỗi chiều
Ta bên nhau cùng ngắm cảnh hoàng hôn
Cùng thả hồn theo những áng mây trôi
Tay trong tay ta ngất ngây hạnh phúc
 
Anh dắt em vào trong cõi mê cung
Theo ánh hoàng hôn dát vàng xuống biển
Ở phía cuối đường những làn mây mỏng
Như tấm rèm cho căn phòng tân hôn
 
Từ bây giờ ta không còn đau khổ
Trong nhớ mong khắc khoải đợi chờ
Nhưng thật buồn... chỉ mình em chơ vơ
Ngồi một mình chờ anh khi hoàng hôn…
 
                                   Ngân Hà 
 




 
 
            
Có gì mà thảm Trang ơi ! thực tế trong cuộc đời còn bi thảm hơn nhiều nửa đó ...từ nay trở đi sẽ còn thảm hơn trước nửa chúc em luôn vui vẻ và hảy trâm quí những gì đã và đang có nha ...

quote:

  BỆNH VIỆN TÂM THẦN ANGOLA
                            ĐƠN THUỐC
             HỌ TÊN~ Cô Đơn-38 tuổi
             CĂN BỆNH ~Trầm kha
             Nguyên nhân~ người yêu cũ bỏ rơi.! chán đời!Gàn dở! không chịu nghe ai...


Mèn ơi Nử BS thân mến ơi ! sao mà chuẩn đoán hay quá trời vậy , chắc là phãi vào bệnh viện tâm thần để mà điều trị đó ,vì thực tế bệnh trạng bây giờ còn nặng hơn lúc trước nửa , cãm phiền BS cho địa chỉ của bệnh viện tâm thần ANGOLA đi nha ...để CĐ tới đó 1 chuyến coi thế nào ...đáng tiếc là chỉ trả ơn cho BS 1 bài thơ tình không đoạn kết mà thôi , chớ thơ vui thì bệnh nhân tâm thần của BS không viết nổi , thông cảm đọc đở nha ....

quote:

Hi... hi...Muội xin phép Huynh cho muội giao lưu với BÁC SỸ - THÁI ANH một chút... Hỏng biết BÁC SỸ hành nghề lâu chưa mà kê đơn thuốc ngộ nghê............. hỏng nhịn cười được...... Sư Huynh CĐ làm thơ vậy chứ hỏng có như vậy đâu......

 
 
Chào HM cứ tự nhiên giao lưu đi nha , BS cho toa gần đúng rồi đó chuẩn đoán thì ok Chúc mọi người vui vẻ nha ...




 
 

Trích đoạn: CÔ ĐƠN


"Mèn ơi Nử BS thân mến ơi ! sao mà chuẩn đoán hay quá trời vậy "
 
Hi....hi.... BÁC SỸ-THÁI ANH  chuẩn đoán bệnh như thần thế..... hỏng biết BS chữa bệnh như thế nào nhỉ....... NH cũng hồn phiêu phách lạc kiếm BS.....
 
 
Gió nồm hây hây thổi
Cành lá chẳng đứng ngồi
Hồn ai bay trong gió
Gọi hồn em theo rồi...
 
                Ngân Hà
 




 
 

quote:


"Mèn ơi Nử BS thân mến ơi ! sao mà chuẩn đoán hay quá trời vậy "
 
Hi....hi.... BÁC SỸ-THÁI ANH  chuẩn đoán bệnh như thần thế..... hỏng biết BS chữa bệnh như thế nào nhỉ....... NH cũng hồn phiêu phách lạc kiếm BS.....
 
 
Gió nồm hây hây thổi
Cành lá chẳng đứng ngồi
Hồn ai bay trong gió
Gọi hồn em theo rồi...
 
                Ngân Hà
 
Bác sỹ khám bệnh giỏi là vì
Thầy kèm cả bói toán tử vi
Cái số ông này hơi gàn dở
Nên khổ đời...bởi lụy tình si..!
 
Ai muốn kê đơn nữa cứ ghi....
 
Thái Anh chào Hà Ngân...HN bị hồn ông ấy cuốn đi rồi thì BS còn nghiên cứu...chưa biết kê thế nào đây.?Thôi cho BS khất hôm sau nhé...chịu khó xếp hàng nghen.!
Thái Anh
 



 
thaianh49 30.06.2008 05:45:12 (permalink)
0
 
quote:

Đường Thu Chi Mộ 2


Tôi sẽ chết trong cô tình nơi cổ mộ
Bên đường thu lá đổ ngập hoang tàn
Đất trời sầu cũng chuyễn hoá một màu tang
Để tiển biệt một anh chàng...cô lữ...

Tôi xin giử kỷ tình em bất tử...
Đem theo mình một tình sử loạn thi
Làm hành trang an ủi dưới âm ty
Để nhớ rỏ những gì trên dương thế...

Khi hoá kiếp tôi chỉ xin đặt để
Cho tôi thành một thạch thể giá băng
Vô giác , vô tri , vô cảm , vô thần...
Mặc tình ai có bao lần thay đổi...

Để quên bỏ đường thu tình chung lối...
Và kiếp người trôi nổi ...tha phương...
Không nhớ nhung , không tha thiết ...đoạn trường...
Diên niên tích thọ...vô thường...vô ngã...

Cô Đơn 24-06-08



 
       Chào Cô Đơn.! có lẽ trang thơ này của CĐ chỉ thích hợp với những bài thơ buồn-Vậy TA xin phép họa bài thơ nay nhé
 
                   KẺ QUA ĐƯỜNG
 
Tôi là kẻ qua đường dừng lại
Xót xa thương một kiếp con người
Nấm mồ chàng nằm dưới sương phơi
Nơi vắng lặng...ai là người rơi lệ.?
 
Giờ đây dưới nấm mồ anh ngủ
Có biết người thân đang ủ rủ héo hon.?
Anh đi rồi...Anh nhẹ gánh nước non.!
Ai ở lại sầu mòn trên dương thế.?
 
Anh nằm đó yên phận tình dâu bể
TRên trần gian ai khóc để tang ai.?
Ai ngày đêm thương nhớ anh hoài.?
Cũng muốn chết... theo anh về trọn kiếp.!
 
Tôi là kẻ qua đường dừng lại
Cầu cho người dưới suối mộ bình yên
Cầu cho tình anh chốn ấy vững bền
Nơi hoang mạc...hạnh phúc bên người anh tâm tưởng
 
            Thân tặng người dưới nấm mộ
                        Thái Anh
 


_____________________________
 
 
 
  

Chào Cô Đơn.! có lẽ trang thơ này của CĐ chỉ thích hợp với những bài thơ buồn-Vậy TA xin phép họa bài thơ nay nhé
Thanh Ái thân mến CĐ đã nói rồi mà đây là mái tranh nghèo của đệ tử cái bang cho nên cả cuộc đời không có niềm vui đâu , vậy thì TA cứ tự nhiên mà vào đây để góp những nổi niềm trắc ẩn trong cuộc sống đời thường cho vơi nhẹ những gì mình đã đi qua và hiện tại nhé , mến chúc TA thanh tâm an hỉ ....
 




 
 
 

quote]
quote:

Trích đoạn: yahoo2009
Chào CĐ
Đã đọc nhiều bài thơ của bạn. thấy thơ thuộc lọai trung bình yếu, và mình tự hỏi nhân vật này ko biết là đàn ông hay đàn bà đây?????? Nếu là đàn ông thì mình thật là thất vọng vì đàn ông ko có kẻ yếu đuối như vậy???? đàn ông là phải “đọat thành chém tướng” chứ xá gì 1 chuyện tình tào lao mà rên rỉ cả ngày, nực cười quá
Vài hàng góp ý
Yahoo2009



Xin chào Yahoo2009 Cám ơn bạn đã góp ý , hihihi CĐ thì chĩ viết những dòng tâm sự cho đở buồn mà thôi chớ không cần biết tới viết hây hay là dở đâu , bạn không nói thì CĐ cũng tự biết là mình không có năng khiếu về viết thơ mà . tất nhiên là trong nổi buồn đã in đậm trong lòng mình quá lâu thì viết như vậy thôi , chớ còn ở ngoài đời thì có ai sợ ai chớ có phãi không bạn ? Nếu không cứng rắn thì CĐ đâu có sống xót cho tới ngày hôm nay ở tại xứ người chớ ...CĐ chĩ biết tôn trọng và quí mến những lẻ phãi và chân tình mà thôi bạn ạ ...CĐ đã mấy mươi năm xách chuông đi đánh xứ người thì có những chuyện đau buồn khốn khổ gì và những hạng người quân tử hay tiểu nhân nào mà chưa từng thấy qua chớ hehehe... CĐ tôi thích uống rượu làm bạn với mọi người khắp 4 phương lắm đó , hàng năm đi đây đi đó để giao lưu học hỏi và tu dưỡng cho mình có một đức độ đó mà ...Nhưng mà bạn ơi đời người học hoài mà đâu có hết những cái hay cái tốt ...
Mến chúc bạn cùng gia đìng vui vẻ và hạnh phúc nha ...rất hân hạng được làm quen với bạn ( nếu như bạn không chê CĐ là dân đệ tử của CÁI BANG vì CĐ sống ở xứ người cho nên tự cho mình là đệ tử cái bang đó mà )....



 



         TRAÍ TIM CON NGƯỜI
 
Tôi viết bài thơ nói về con tim
Không chỉ riêng tim đàn ông hay con gái
Chỉ biết rằng một trái tim vĩ đại
Cũng rung lên mềm yếu trước đàn bà
 
Có khác gì đâu vì tim vẫn chỉ là
Quả tim nhỏ với triệu hồng cầu nhỏ
Quả tim nhỏ với vạn tình thương đó
Anh hay em...tim cũng ngộp thở vì tình..!
 
Có khác gì giữa hai thể sinh linh
Con tim nào cũng có tình cha mẹ
Trái tim nào cũng rung lên khe khẽ
Khóc vì yêu...mà duyên kiếp bẽ bàng.!
 
             Thái Anh
 






 
Chào tiểu hiền đệ và TA ! Mèn ơi đi đâu mà lâu quá không thấy vào post thơ vậy ? THĐ à mổi người điều có một nhận thức khác nhau mà , như vậy mới tạo thành một xã hội có phãi không nè , Huynh không quan trọng ai khen hay là ai chê đâu ...Dạo nầy thế nào rồi ? có gì thì cho huynh biết nha , hảy mở lòng mình ra một chút và hảy coi nhẹ bất cứ những chuyện gì đã xảy ra thì THĐ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng lắm ... Ngu huynh mến chúc đệ luôn luôn thân tâm an tịnh ha ...
@ Thanh Ái : Cám ơn bài thơ thông cảm nổi niềm con tim nha TA , bài thơ nầy hay lắm hy vọng trái tìm nầy sẽ vĩnh viễn giữ mãi một cuộc tình xa đầy nhiễu nhương và đau khổ ...trong cuộc sống đời thường nha ...Thân chúc người tri kỷ của tôi được vui vẻ và hạnh phúc ...
 




 
 
 
Xin kính chào tất cả các thi hữu ; vì có chuyện riêng cho nên hôm nay Cô Đơn xin chia tay cùng quý vị , Kính chúc ACE trong diển đàn VNTQ cùng đọc gỉa khắp năm châu bình an và hạnh phúc ...(.Xin lổi BĐH cho CĐ đưa lên trên vài ngày để từ giả các bạn hữu nha , sau đó thì BĐH đem xuống dùm cho CĐ , thành thật cám ơn nhiều )
( Đây là bài thơ cuối cùng CĐ xin gởi tặng quý vị đọc giả yêu kính của CĐ )






Tình Yêu Không Đoạn kết

Nếu tình ta giờ đây là chấm hết .
Đừng gieo sầu , đừng giết chết lòng nhau
Xin trả cho anh một sắc tím lan màu
Đừng lưu giữ cho thêm đau cuộc tình lỡ...

Nếu Một mai anh trúc tàn hơi thở
Từ giã trần đời lòng vẫn nhớ về em
Bảy trăm ba mươi đêm ghi khắc nổi niềm
Cùng năm trăm sáu bài thơ êm đềm lãng mạn...

Cám ơn em đã mở lòng bao năm tháng...
Cho lòng anh rực sáng ánh bình minh
Hết vấn vương buồn tủi kiếp đăng trình
Và ghi khắc một ái tình ...không đoạn kết...

Nếu mai tôi chết người ơi xin quên hết...
Những đêm ngày mình trao hết cho nhau
Và ái ân trong mưa gió thét gào...
Em yêu hởi ...anh xin chào ...vĩnh biệt...

Cô Đơn  27-06-08


< Sửa đổi bởi: CÔ ĐƠN -- 30.6.2008 1:47:05 >


_____________________________


    THái Anh chào Cô Đơn! Thái Anh không biết lẽ gì khiến Cô Đơn  chào chúng tôi để ra đi...Thật là buồn nếu như phải chia tay bạn mãi mãi...Thái Anh hy vọng rằng một ngày nào đó bạn xong công việc sẽ trở về với chúng tôi...
 Thân Ái chào tạm biệt
      Thái Anh

Liên Thơ 01.07.2008 00:00:44 (permalink)
0

Chỉ là...
Chỉ là thương và nhớ
Mặn nồng và hờ hững
Chỉ là buồn và dỗi
Một người ...một người thôi
Chỉ là ánh sao rơi
Chiếu vào em vệt sáng
Chỉ là anh ...là anh
Không thể là ai khác...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm,27/6/2008

CHỈ CÓ ANH

Chỉ có anh không còn ai khác
Làm tim em lạc mãi giữa rừng yêu
Lời thơ anh như gió thoảng ban chiều
Thao thức trong em thật nhiều nỗi nhớ

Chỉ có anh đâu còn ai khác
Dẫn em đi lạc bước giữa đường tình
Đánh thức trong đời quả tim nhỏ hồi sinh
Làm trỗi dậy bao năm tình yên ngủ

Chỉ có anh-Những lời thơ quyến rủ
Để cho em giấc ngủ chập chờn
Để tim em càng rung đập nhiều hơn
Em ao ước anh nghĩ rằng...
Anh cũng vậy

Chào Liên Thơ...thứ bẩy ngồi một mình,vào họa với LT cho vơi đi sự trống vắng nơi quê người,chúc bạn cuối tuần êm ấm bên gia đình
                          Thái Anh
Chỉ có anh để em dâng nụ cười
Chỉ có anh để em lười giấc ngủ
Đêm canh trường con tim ấp ủ
Tình một chiều...cũng đủ để em yêu..! 
                       29/6 /2008

                          Thái Anh
Chỉ có anh mới làm em xao xuyến
Mới làm em chất ngất tình mê
Mới làm em khờ dại không ngờ
Buồn và nhớ ánh mắt ngời sóng cuộn...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm, đầu tuần,30/6/2008


anhtrangthu 01.07.2008 00:33:31 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

              Đường link này Thái Anh post thơ của TA đã giao lưu cùng CĐ
 
          NÈ ông bạn...đã cười được nhiều chưa.? mà không cười thì để đây cười hộ cho nhé. 
Chị TA ơi cái câu nầy làm cho CĐ không nhịn cười được á ; vậy thì wá tốt rồi ha CĐ được làm em thì vui lắm từ nay tha hồ mà đòi chị cho quà nha ...chúc chị TA cuối tuần vui vẻ nha ...

 




 
 

            CÔ ĐƠN ơi...chị lại sang chơi nè.Đầu tiên chị cảm ơn CĐ đã đến chơi nhà nhân ngày vui của chị. Bây giờ là đọan thơ "mẹ Suốt tâm sự " với CĐ nè
 
         TÂM SỰ CỦA MẸ SUỐT VỚI ANH CHÀNG 'MỘT CHIẾC"
(CÔ ĐƠN thì cũng có thể gọi là một chiếc chứ bộ.?)
 
 Hò ơ ơ....
Con đò chẳng chịu sang sông
Để cho cô gái chờ trông con đò
Đêm nằm mẹ Suốt lo lo
Con mình Đơn chiếc...chả có cô nào nó theo.
 
Bên sông vẫn một mái chèo
Cái anh 'một chiếc' vẫn treo sào để yên
Bao nhiêu cô gái ở bên
Chờ thuyền không được...Đã lên thuyền người
 
Ở nhà mẹ Suốt rối bời
Thằng con ' một chiếc ' nó thời vô duyên
Có bao cô gái thật hiền
Lần lượt đi thuyền ngã khác sang sông
 
Thuyền mình kênh kiệu giữa dòng
Quay đi quay lại...Thuyền không có người
Anh chàng "một chiếc" đó ơi.!
Mau qua bên đó chở người sang sông
 
              Hihi...anh TRương Chi ơi.! cố lên nhé
                         Thái Anh

_____________________________

quote:Chứ còn yêu cũng cả nghìn cả trăm

Hò ơ ơ....
Con đò chẳng chịu sang sông
Để cho cô gái chờ trông con đò
Đêm nằm mẹ Suốt lo lo
Con mình Đơn chiếc...chả có cô nào nó theo.

Nhìn vậy chứ chắc vậy đâu
Cô Đơn cái vỏ chứ sâu Đa Tình
Nói ra than thở 1 mình,
Chứ còn yêu cũng cả nghìn cả trăm

á chị ui hihihi...(chít rồi
 
nh Đợi Mong

Sao mà nói thế hở Hằng
Cô Đơn trọn kiếp vĩnh hằng thăng hoa
Cùng người yêu nhỏ Thái Hoà ...
Thủy chung giữ vẹn tình xa phố sài
Đường đời mỏi cánh chim bay
Thu về qua ngỏ...nồng say ân tình...
Nguyệt ơi ...sao nở nói mình...
Đa tình đa cảm yêu nghìn trăm cô...
Thanh Ái hiền tỷ mời vô
Nói dùm sự thật cho cô Đơn mừng
Đệ đây thì cũng đã từng
Yêu người tha thiết ...nửa chừng ...cách chia...
Niên trường dỏi mắt canh khuya
Trông về cố quận ...ai kia đâu rồi...
Đến nay thì đã đổi ngôi
Ánh trăng vườn liễu ai ngồi ai mong
Cô Đơn lòng cố dặn lòng
Tâm hoà nhất thể bóng hồng tôi yêu ...

Cô Đơn 08-06-08




      Băng Nguyệt ơi.! Đừng trách chi CÔ ĐƠN
             Thơ buồn nhưng dạ.. ấy...chẳng buồn
             Thơ thì đơn độc...bạn gái thì thật đông
             Hêhê...em nào má phấn môi hồng
             Mắt ươn ướt lệ...Thì anh động lòng chứ sao
 
             Yêu nhiều cũng dám tự hào
             Đố ai yêu được cô nào cũng xinh
             Nhưng mà họ phải lặng thinh
             Không ghen ghét để...biểu tình đòi riêng.!
 
     Băng Nguyệt ơi.! tha và thông cảm cho CĐ nhé...Ấy là vì rằng...
             Tui đây cũng yêu lắm yêu ghê
             Suốt ngày chết mệt ,chết mê một chàng
             Nhưng mà anh khác muốn sang
             Mắt la...mày lém...cũng muốn chàng tới lui.
 
           Vậy thì.!
              Hehe..Trách nam tử hán làm gì...
 
                          TA...  Ủng hộ CĐ
                             CĐ cố lên...!
 

  Ô.! Đây rồi...nhà ông này giàu lắm đây,nghe đâu nhà ông ấy buồn nhất thế giới....mình vào mua xem.!
 
                       MUA BUỒN
         Tôi biết nhà anh có nhiều buồn
         Có bán buồn không.? Tôi mua luôn.!
         Tôi mua cả buồn ,mua cả chán
         Tôi mua về...vì tôi làm nghề buôn.!
 
         Tôi cũng đi bán cả tiếng cười
         Anh có mua cười tôi bán cho
         Cười tôi dòn to như pháo nổ
         Muốn đổi cái buồn...Tôi cũng đổi cho
 
         Nếu mà không bán cũng chẳng mua
         Thì tôi buôn bán sẽ lỗ thua
         Phen này sập tiệm buôn với bán
         Mất nghề đi buôn chứ chẳng đùa.!
 
        ...Anh có bán buồn -Tôi sẽ mua..!
 
       Hê hehê...chào ông chủ tôi về đây
                         TA



   ...Mai Anh Sẽ Về...

 
Mai anh sẽ về... bên dáng em
Trải chuốt hồn si phút êm đềm
Bàn tay với bàn tay nắm nhẹ
Ta đứng bên thềm ngắm Trăng đêm
 
Mai anh sẽ về... nâng tóc mây
Thương lắm bờ vai dáng em gầy
Thương mắt em buồn như rớm lệ
Ánh chớp mê hồn anh ngất ngây
 
Mai anh sẽ về... xây giấc mơ
Thỏa nỗi lòng em tháng năm chờ
Trường đêm sẽ không còn đơn bóng
Gối lẻ chăn mền hết bơ vơ
 
Mai anh sẽ về... mang ý thơ...

       Xuan Truong

 
    LỖI HẸN
 
Anh hẹn sẽ về đã bao lần
Mà đường về vẫn hun hút xa xăm
Đô thành rộn rã người qua lại
Chỉ vắng mình anh năm tháng dài
 
Anh hẹn anh về đã bao lâu
Thời gian trôi đã mấy mùa cau
Tóc thề giờ đã vương gấu áo
Lầm lũi má đào gió sương phai
 
Anh hẹn anh về...sẽ mùa sau
Bao mùa chim quốc rộn gọi nhau
Trăng thề chênh chếch bao nhiêu bận
Là bấy nhiêu lần em buồn hận con tim
 
Đừng nói làm chi chuyện ái ân
Cho nỗi khát khao đến bao lần
Chiều xa còn đợi trong ảo vọng
Biết đến bao giờ thấy bống người thân.?
 
                Thái Anh 

Thái Anh xin phép họa bài thơ này với Xuân Trường nhé
CN..Thái Anh chúc CĐ vui nhiều hơn 




 

Trích đoạn:Thái Anh

Thân mến chào Thái Anh!Lần thứ hai gặp lại bạn.Thi Nang chúc bạn vui vẻ và buôn may bán đắt nhé!

                   MUA BUỒN
         Tôi biết nhà anh có nhiều buồn
         Có bán buồn không.? Tôi mua luôn.!
         Tôi mua cả buồn ,mua cả chán
         Tôi mua về...vì tôi làm nghề buôn.!
 
         Tôi cũng đi bán cả tiếng cười
         Anh có mua cười tôi bán cho
         Cười tôi dòn to như pháo nổ
         Muốn đổi cái buồn...Tôi cũng đổi cho
 
         Nếu mà không bán cũng chẳng mua
         Thì tôi buôn bán sẽ lỗ thua
         Phen này sập tiệm buôn với bán
         Mất nghề đi buôn chứ chẳng đùa.!
 
        ...Anh có bán buồn -Tôi sẽ mua..!
 
       Hê hehê...chào ông chủ tôi về đây
                         TA
            ********************
              BÁN BUỒN

Đúng thế!Nhà tôi có bán buồn!
Mời người hãy cứ tự nhiên buôn.
Mang buồn trong dạ lâu cũng chán!
Nhưng bán công khai chẳng bán luồn!

Đem buồn để đổi lấy tiếng cười
Không cần lỗ lãi được không người?
Buồn cười làm sao mà cân nhỉ?
Một kí cười buồn giá mấy mươi...?

Sẵn lòng muốn bán,chẳng ai mua!
Đem về cất kỷ để chờ mùa...!
Bao giờ được giá đem ra bán,
Không sợ buồn thiu,héo,úa,chua...!

Tôi bán buồn đây!Ai sẽ mua?
Thi Nang

_____________________________

 
      CHỢ BUÔN...
 
Chợ buôn một vốn bốn lời
Tôi đi buôn lại hụt vốn lời anh ơi.!
Tôi mang đi bán tiếng cười
Buồn giăng mắc cả...buồn trôi vào mình
 
....Thế còn anh.? anh cũng mua buồn à.?...tôi mách nhỏ để anh biết nhé....hãy vào nhà ông CÔ Đơn mà mua..! Ở đó buồn từ sân vào đến...
hihi
 
      Anh cũng mua buồn.! cũng bán cười.?
      Thảo nào tôi trông anh thật là tươi.!
      Một tiếng cười là mười thang thuốc bổ
      Anh có thuốc nhiều...da đỏ hây hây
 
      Tôi cũng mua buồn ,bán cười đây
      Nhưng tôi buôn lỗ thấy từng ngày
      Mua buồn nhiều quá và như vậy
      Cái buồn giang bẫy...tôi buồn theo.!
 
      Có bao tiếng cười tôi bán veo
      Cho nên bây giờ tôi thật nghèo
      Tiếng cười phút chốc vèo đi sạch
      Nên phải tìm anh để mua cười
 
      Nếu anh bán cười...tôi sẽ mua.!
 
chào bạn Thi nang...cảm ơn bạn đã vào chơi có và thơ vui...T.A cũng rất thích những bài vui cho đỡ ốm mệt...hy vọng bạn luôn mang đến tiềng cười cho tôi và cho cả mọi người
Thân ái
Thái Anh 
       
********

          Đố ai mua được tiếng cười
          Của ông "một chiếc"...vàng mười tôi sẽ đem cho.!
          Đố ai kiếm được cái kho...
          Tiếng cười ông ấy...con gái đầu lòng...tôi cũng gả cho.!
 
 
(ấy chết...nhỡ có ai mà mua được...và kiếm được.! mình lấy con gái đâu mà gả.?  )
             Ngừời đi buôn
                  T.A 

_____________________________

 
 
Trích đoạn: thaianh49

Trích đoạn:Thái Anh
         Đố ai mua được tiếng cười
          Của ông "một chiếc"...vàng mười tôi sẽ đem cho.!
          Đố ai kiếm được cái kho...
          Tiếng cười ông ấy...con gái đầu lòng...tôi cũng gả cho.!

Mong Anh ...

Cuộc đời anh mãi buồn lo
Thương thương nhớ nhớ chi cho khổ sầu
Thân giờ mãi tận trời âu
Sao không quên lãng tình sâu thuở nào
Bao năm lòng vẫn thét gào
Tình xưa nghiã nặng non cao chất đầy
Thả lòng thanh thản trời mây
Thong dong tự tại tháng ngày thảnh thơi
Giờ đây hơn nửa cuộc đời
Sống cho vui vẻ với người mình yêu
Xin anh hảy nhớ những điều
Mà em khuyên nhủ ...tình yêu đang chờ ...

  HN



uote:

....Thế còn anh.? anh cũng mua buồn à.?...tôi mách nhỏ để anh biết nhé....hãy vào nhà ông CÔ Đơn mà mua..! Ở đó buồn từ sân vào đến...


Mến chào Người đẹp Thanh Ái ! Mèn ui Mái tranh nhỏ của CĐ thì thật sự nghèo lắm đó Từ trong ra tới ngoài là con số không á ; cái chứng bệnh trằm kha buồn thảm nầy CĐ định nhờ Nử Bác Sỹ TA chữa trị dùm đây nè , nếu như hết được thì CĐ sẽ hậu tạ bằng tất cã những gì mà CĐ có thể đền đáp được á , Mến chúc TA luôn luôn vui tươi , trẻ khoẽ và đẹp mãi theo thời gian nha ....





Mến chào Người đẹp Thanh Ái ! Mèn ui Mái tranh nhỏ của CĐ thì thật sự nghèo lắm đó Từ trong ra tới ngoài là con số không á ; cái chứng bệnh trằm kha buồn thảm nầy CĐ định nhờ Nử Bác Sỹ TA chữa trị dùm đây nè , nếu như hết được thì CĐ sẽ hậu tạ bằng tất cã những gì mà CĐ có thể đền đáp được á , Mến chúc TA luôn luôn vui tươi , trẻ khoẽ và đẹp mãi theo thời gian nha .... 


quote:


               BỆNH VIỆN TÂM THẦN ANGOLA
                            ĐƠN THUỐC
             HỌ TÊN~ Cô Đơn-38 tuổi
             CĂN BỆNH ~Trầm kha
             Nguyên nhân~ người yêu cũ bỏ rơi.! chán đời!Gàn dở! không chịu nghe ai...
             Điều Trị~ 1 vế về VN cấp tốc
                             -đến nhà người yêu cũ cầu xin tình yêu
                            -Hoặc mang người yêu đi theo
                            -Cưới( có mời đông đủ thành viên Thu Quán)
             Chú Thích~ khỏi bệnh...trả ơn BS một bài thơ cười
             Bác Sỹ kê đơn đã kí
                          Thái Anh
             


***************************

             Anh nói nhiều chuyện buồn xưa
             Buồn hôm qua ,buồn cả hôm nay...
             Vậy anh sẻ chia cho tôi ít...
             Tôi thì vui lắm chả có buồn.!
 
             Bác sỹ có muốn chữa bệnh anh
             Chắc chắn não cân cũng tan tành
             Bởi buồn của anh đô nặng quá
             Bác sỹ chịu trời...bó tay nhanh.!
                         Bác sỹ hẹn hôm sau nhé
                          Chào






 



Hi... hi...Muội xin phép Huynh cho muội giao lưu với BÁC SỸ - THÁI ANH một chút... Hỏng biết BÁC SỸ hành nghề lâu chưa mà kê đơn thuốc ngộ nghê............. hỏng nhịn cười được...... Sư Huynh CĐ làm thơ vậy chứ hỏng có như vậy đâu......
 
 
                   CHỜ ANH
 
Nhớ anh quá em lang thang ra biển
Im lặng một mình ngồi ngắm hoàng hôn
Lòng tan hoang trong trống trải cô đơn
Tìm kiếm mong manh hình bóng anh yêu
 
Em thầm ước được bên anh mỗi chiều
Ta bên nhau cùng ngắm cảnh hoàng hôn
Cùng thả hồn theo những áng mây trôi
Tay trong tay ta ngất ngây hạnh phúc
 
Anh dắt em vào trong cõi mê cung
Theo ánh hoàng hôn dát vàng xuống biển
Ở phía cuối đường những làn mây mỏng
Như tấm rèm cho căn phòng tân hôn
 
Từ bây giờ ta không còn đau khổ
Trong nhớ mong khắc khoải đợi chờ
Nhưng thật buồn... chỉ mình em chơ vơ
Ngồi một mình chờ anh khi hoàng hôn…
 
                                   Ngân Hà 
 






           
Có gì mà thảm Trang ơi ! thực tế trong cuộc đời còn bi thảm hơn nhiều nửa đó ...từ nay trở đi sẽ còn thảm hơn trước nửa chúc em luôn vui vẻ và hảy trâm quí những gì đã và đang có nha ...

quote:

  BỆNH VIỆN TÂM THẦN ANGOLA
                            ĐƠN THUỐC
             HỌ TÊN~ Cô Đơn-38 tuổi
             CĂN BỆNH ~Trầm kha
             Nguyên nhân~ người yêu cũ bỏ rơi.! chán đời!Gàn dở! không chịu nghe ai...


Mèn ơi Nử BS thân mến ơi ! sao mà chuẩn đoán hay quá trời vậy , chắc là phãi vào bệnh viện tâm thần để mà điều trị đó ,vì thực tế bệnh trạng bây giờ còn nặng hơn lúc trước nửa , cãm phiền BS cho địa chỉ của bệnh viện tâm thần ANGOLA đi nha ...để CĐ tới đó 1 chuyến coi thế nào ...đáng tiếc là chỉ trả ơn cho BS 1 bài thơ tình không đoạn kết mà thôi , chớ thơ vui thì bệnh nhân tâm thần của BS không viết nổi , thông cảm đọc đở nha ....

quote:

Hi... hi...Muội xin phép Huynh cho muội giao lưu với BÁC SỸ - THÁI ANH một chút... Hỏng biết BÁC SỸ hành nghề lâu chưa mà kê đơn thuốc ngộ nghê............. hỏng nhịn cười được...... Sư Huynh CĐ làm thơ vậy chứ hỏng có như vậy đâu......



Chào HM cứ tự nhiên giao lưu đi nha , BS cho toa gần đúng rồi đó chuẩn đoán thì ok Chúc mọi người vui vẻ nha ...







Trích đoạn: CÔ ĐƠN


"Mèn ơi Nử BS thân mến ơi ! sao mà chuẩn đoán hay quá trời vậy "
 
Hi....hi.... BÁC SỸ-THÁI ANH  chuẩn đoán bệnh như thần thế..... hỏng biết BS chữa bệnh như thế nào nhỉ....... NH cũng hồn phiêu phách lạc kiếm BS.....
 
 
Gió nồm hây hây thổi
Cành lá chẳng đứng ngồi
Hồn ai bay trong gió
Gọi hồn em theo rồi...
 
                Ngân Hà








quote:


"Mèn ơi Nử BS thân mến ơi ! sao mà chuẩn đoán hay quá trời vậy "
 
Hi....hi.... BÁC SỸ-THÁI ANH  chuẩn đoán bệnh như thần thế..... hỏng biết BS chữa bệnh như thế nào nhỉ....... NH cũng hồn phiêu phách lạc kiếm BS.....
 
 
Gió nồm hây hây thổi
Cành lá chẳng đứng ngồi
Hồn ai bay trong gió
Gọi hồn em theo rồi...
 
                Ngân Hà
 
Bác sỹ khám bệnh giỏi là vì
Thầy kèm cả bói toán tử vi
Cái số ông này hơi gàn dở
Nên khổ đời...bởi lụy tình si..!
 
Ai muốn kê đơn nữa cứ ghi....
 
Thái Anh chào Hà Ngân...HN bị hồn ông ấy cuốn đi rồi thì BS còn nghiên cứu...chưa biết kê thế nào đây.?Thôi cho BS khất hôm sau nhé...chịu khó xếp hàng nghen.!
Thái Anh


Bác sỹ Thái Anh thật đại tài
Bệnh  gì  cũng chữa giỏi nay mai
Chỉ có bệnh kia không chữa được
Là khiến bênh nhân tương tư hoài...
            anhtrangthu


thaianh49 02.07.2008 15:53:49 (permalink)
0
[quote]
Bác sỹ khám bệnh giỏi là vì
Thầy kèm cả bói toán tử vi
Cái số ông này hơi gàn dở
Nên khổ đời...bởi lụy tình si..!

Ai muốn kê đơn nữa cứ ghi....

Thái Anh chào Hà Ngân...HN bị hồn ông ấy cuốn đi rồi thì BS còn nghiên cứu...chưa biết kê thế nào đây.?Thôi cho BS khất hôm sau nhé...chịu khó xếp hàng nghen.!
Thái Anh



Bác sỹ Thái Anh thật đại tài
Bệnh gì cũng chữa giỏi nay mai
Chỉ có bệnh kia không chữa được
Là khiến bênh nhân tương tư hoài...
anhtrangthu



_____________________________[/
quote]
 
        BÁC SỸ ĐẾN GIẢI NGHỆ
 
Nếu mà chữa được tương tư
Thì tôi phải chữa cho mình trước tiên
Tim tôi nó ốm ưu phiền
Mà tôi đành chịu...thuốc tiên cũng hàng...!
 
Chuyến này tôi bỏ thầy lang
Tập làm thi sỹ viết thơ giải bày
May ra giải tỏa tình say
Cho con tim nó có ngày thảnh thơi...!
 
Chào Trăng Thu nhé,T.A thấy bạn đang online...mà T.A phải out rồi,chiều về lại gặp nhau nhé.TRĂNG THU đừng giận bởi TA không kịp qua nhà nhé (vẫn đến đọc trộm thơ họa của bạn đấy...hay lắm đó)
thân ái chào bạn
Thái Anh
 
 
 
thaianh49 02.07.2008 16:28:43 (permalink)
0


Chỉ là...
Chỉ là thương và nhớ
Mặn nồng và hờ hững
Chỉ là buồn và dỗi
Một người ...một người thôi
Chỉ là ánh sao rơi
Chiếu vào em vệt sáng
Chỉ là anh ...là anh
Không thể là ai khác...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm,27/6/2008

CHỈ CÓ ANH

Chỉ có anh không còn ai khác
Làm tim em lạc mãi giữa rừng yêu
Lời thơ anh như gió thoảng ban chiều
Thao thức trong em thật nhiều nỗi nhớ

Chỉ có anh đâu còn ai khác
Dẫn em đi lạc bước giữa đường tình
Đánh thức trong đời quả tim nhỏ hồi sinh
Làm trỗi dậy bao năm tình yên ngủ

Chỉ có anh-Những lời thơ quyến rủ
Để cho em giấc ngủ chập chờn
Để tim em càng rung đập nhiều hơn
Em ao ước anh nghĩ rằng...
Anh cũng vậy

Chào Liên Thơ...thứ bẩy ngồi một mình,vào họa với LT cho vơi đi sự trống vắng nơi quê người,chúc bạn cuối tuần êm ấm bên gia đình
                         Thái Anh
Chỉ có anh để em dâng nụ cười
Chỉ có anh để em lười giấc ngủ
Đêm canh trường con tim ấp ủ
Tình một chiều...cũng đủ để em yêu..! 
                      29/6 /2008

                          Thái Anh
Chỉ có anh mới làm em xao xuyến
Mới làm em chất ngất tình mê
Mới làm em khờ dại không ngờ
Buồn và nhớ ánh mắt ngời sóng cuộn...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm, đầu tuần,30/6/2008

 
 
 
                 CHỈ CÓ ANH LÀM EM BUỒN
 
Chỉ có anh đã vô tình im lặng
Cho lòng em hoang vắng- lệ sầu rơi
Dẫu biết rồi tình sẽ đôi nơi
Mà sao cứ hận đời...sao gặp gỡ.?
 
Chỉ có anh thức hồn em đã ngủ
Dậy trong yêu chan chứa lửa tình
Cũng chính anh từ chối vị cứu tinh
Em lại chết một lần tình sau chót
 
Chỉ có anh đã làm em thảng thốt
Em mơ màng dại dột tỏ lời yêu
Để bây giờ tình em khổ một chiều
Anh thấy vui khi mọi điều đã rõ.?
 
Lần cuối cùng...em viết tình em đó
Để ngày mai anh rứt bỏ đi rồi
Em vẫn còn có mãi trong đời
Một kỷ niệm dâng tình không trọn vẹn...
 
Thái Anh họa cùng Liên Thơ nhé...chúc Liên Thơ của T.A thật vui và luôn bên cạnh T.A
Rất thân thương
Thái Anh
 
 
 



anhtrangthu 02.07.2008 17:08:17 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

[quote]
Bác sỹ khám bệnh giỏi là vì
Thầy kèm cả bói toán tử vi
Cái số ông này hơi gàn dở
Nên khổ đời...bởi lụy tình si..!

Ai muốn kê đơn nữa cứ ghi....

Thái Anh chào Hà Ngân...HN bị hồn ông ấy cuốn đi rồi thì BS còn nghiên cứu...chưa biết kê thế nào đây.?Thôi cho BS khất hôm sau nhé...chịu khó xếp hàng nghen.!
Thái Anh



Bác sỹ Thái Anh thật đại tài
Bệnh gì cũng chữa giỏi nay mai
Chỉ có bệnh kia không chữa được
Là khiến bênh nhân tương tư hoài...
anhtrangthu



_____________________________[/
quote]

        BÁC SỸ ĐẾN GIẢI NGHỆ
 
Nếu mà chữa được tương tư
Thì tôi phải chữa cho mình trước tiên
Tim tôi nó ốm ưu phiền
Mà tôi đành chịu...thuốc tiên cũng hàng...!
 
Chuyến này tôi bỏ thầy lang
Tập làm thi sỹ viết thơ giải bày
May ra giải tỏa tình say
Cho con tim nó có ngày thảnh thơi...!
 
Chào Trăng Thu nhé,T.A thấy bạn đang online...mà T.A phải out rồi,chiều về lại gặp nhau nhé.TRĂNG THU đừng giận bởi TA không kịp qua nhà nhé (vẫn đến đọc trộm thơ họa của bạn đấy...hay lắm đó)
thân ái chào bạn
Thái Anh
 


Cám ơn Thái Anh khen làm Trăng Thu nhẩy lung tung vì thích thú, người ta lại cứ tưởng trời sắp có giông có bão đấy, dạo này Trăng Thu cũng bận nên nhiều khi hoạ dược 2 câu lại bỏ dở...

Bác sỹ chữa bệnh ngoại tim
Còn thi sỹ chữa bệnh chìm tương tư
Khi nào tim loạn nhịp hư
Bác sỹ cho thuốc tim như bình thường

Giờ bác sỹ ở sông Tương
Trái tim bác sỹ khác thường chút thôi
Thế là tài vẹn cả đôi
Bác sỹ thi sỹ lên ngôi từng ngày...
anhtrangthu


Trạc Tuyền 02.07.2008 21:13:38 (permalink)
0

Bác sỹ thi sỹ lên ngôi từng ngày...
anhtrangthu

 
thế còn tên kẻ trộm này
Sao không bố thí thìa đầy...mật ong
Sao lại bên trọng bên khinh
Thấy tủi thân quá thình lình lủi luôn./.
Liên Thơ 02.07.2008 22:56:16 (permalink)
0
Chỉ là...
Chỉ là thương và nhớ
Mặn nồng và hờ hững
Chỉ là buồn và dỗi
Một người ...một người thôi
Chỉ là ánh sao rơi
Chiếu vào em vệt sáng
Chỉ là anh ...là anh
Không thể là ai khác...
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm,27/6/2008
CHỈ CÓ ANH
Chỉ có anh không còn ai khác
Làm tim em lạc mãi giữa rừng yêu
Lời thơ anh như gió thoảng ban chiều
Thao thức trong em thật nhiều nỗi nhớ

Chỉ có anh đâu còn ai khác
Dẫn em đi lạc bước giữa đường tình
Đánh thức trong đời quả tim nhỏ hồi sinh
Làm trỗi dậy bao năm tình yên ngủ

Chỉ có anh-Những lời thơ quyến rủ
Để cho em giấc ngủ chập chờn
Để tim em càng rung đập nhiều hơn
Em ao ước anh nghĩ rằng...
Anh cũng vậy

Chào Liên Thơ...thứ bẩy ngồi một mình,vào họa với LT cho vơi đi sự trống vắng nơi quê người,chúc bạn cuối tuần êm ấm bên gia đình
               Thái Anh
Chỉ có anh để em dâng nụ cười
Chỉ có anh để em lười giấc ngủ
Đêm canh trường con tim ấp ủ
Tình một chiều...cũng đủ để em yêu..!
                 29/6 /2008
                   Thái Anh
Chỉ có anh mới làm em xao xuyến
Mới làm em chất ngất tình mê
Mới làm em khờ dại không ngờ
Buồn và nhớ ánh mắt ngời sóng cuộn...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm, đầu tuần,30/6/2008

CHỈ CÓ ANH LÀM EM BUỒN
Chỉ có anh đã vô tình im lặng
Cho lòng em hoang vắng- lệ sầu rơi
Dẫu biết rồi tình sẽ đôi nơi
Mà sao cứ hận đời...sao gặp gỡ.?

Chỉ có anh thức hồn em đã ngủ
Dậy trong yêu chan chứa lửa tình
Cũng chính anh từ chối vị cứu tinh
Em lại chết một lần tình sau chót

Chỉ có anh đã làm em thảng thốt
Em mơ màng dại dột tỏ lời yêu
Để bây giờ tình em khổ một chiều
Anh thấy vui khi mọi điều đã rõ.?

Lần cuối cùng...em viết tình em đó
Để ngày mai anh rứt bỏ đi rồi
Em vẫn còn có mãi trong đời
Một kỷ niệm dâng tình không trọn vẹn...

Thái Anh họa cùng Liên Thơ nhé...chúc Liên Thơ của T.A thật vui và luôn bên cạnh T.A
Rất thân thương
              Thái Anh

Vẫn chỉ có anh
Chỉ có anh mới hững hờ xa lạ
Trước tình em nồng thắm thiết tha
Chỉ có anh mới làm em rơi lệ
Nước mắt em dâng thành vịnh tương tư
Chỉ có anh mới làm em khờ dại
Trước  tình em dào dạt sóng trào
Chỉ có anh mới làm em nghi ngại
Trước lời thương ai ngỏ lòng trao
Chỉ có anh ...vẫn là anh ...lại là anh
Thế đấy ...mà em thương ...chẳng thể lìa xa...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 2/7/2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 23:00:38 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 60 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9