mua hoa dai -
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Bác sỹ thi sỹ lên ngôi từng ngày...
anhtrangthu
thế còn tên kẻ trộm này
Sao không bố thí thìa đầy...mật ong
Sao lại bên trọng bên khinh
Thấy tủi thân quá thình lình lủi luôn./.
Bác sỹ mắc bệnh tương tư
Nên tìm cách chữa làm thơ tỏ bày
Đang chờ "trộm" đó đến ngay
Trộm tim bác sỹ thì may mới lành
Trích đoạn: Liên Thơ
Chỉ là...
Chỉ là thương và nhớ
Mặn nồng và hờ hững
Chỉ là buồn và dỗi
Một người ...một người thôi
Chỉ là ánh sao rơi
Chiếu vào em vệt sáng
Chỉ là anh ...là anh
Không thể là ai khác...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm,27/6/2008
CHỈ CÓ ANH
Chỉ có anh không còn ai khác
Làm tim em lạc mãi giữa rừng yêu
Lời thơ anh như gió thoảng ban chiều
Thao thức trong em thật nhiều nỗi nhớ
Chỉ có anh đâu còn ai khác
Dẫn em đi lạc bước giữa đường tình
Đánh thức trong đời quả tim nhỏ hồi sinh
Làm trỗi dậy bao năm tình yên ngủ
Chỉ có anh-Những lời thơ quyến rủ
Để cho em giấc ngủ chập chờn
Để tim em càng rung đập nhiều hơn
Em ao ước anh nghĩ rằng...
Anh cũng vậy
Chào Liên Thơ...thứ bẩy ngồi một mình,vào họa với LT cho vơi đi sự trống vắng nơi quê người,chúc bạn cuối tuần êm ấm bên gia đình
Thái Anh
Chỉ có anh để em dâng nụ cười
Chỉ có anh để em lười giấc ngủ
Đêm canh trường con tim ấp ủ
Tình một chiều...cũng đủ để em yêu..!
29/6 /2008
Thái Anh
Chỉ có anh mới làm em xao xuyến
Mới làm em chất ngất tình mê
Mới làm em khờ dại không ngờ
Buồn và nhớ ánh mắt ngời sóng cuộn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, đầu tuần,30/6/2008
CHỈ CÓ ANH LÀM EM BUỒN
Chỉ có anh đã vô tình im lặng
Cho lòng em hoang vắng- lệ sầu rơi
Dẫu biết rồi tình sẽ đôi nơi
Mà sao cứ hận đời...sao gặp gỡ.?
Chỉ có anh thức hồn em đã ngủ
Dậy trong yêu chan chứa lửa tình
Cũng chính anh từ chối vị cứu tinh
Em lại chết một lần tình sau chót
Chỉ có anh đã làm em thảng thốt
Em mơ màng dại dột tỏ lời yêu
Để bây giờ tình em khổ một chiều
Anh thấy vui khi mọi điều đã rõ.?
Lần cuối cùng...em viết tình em đó
Để ngày mai anh rứt bỏ đi rồi
Em vẫn còn có mãi trong đời
Một kỷ niệm dâng tình không trọn vẹn...
Thái Anh họa cùng Liên Thơ nhé...chúc Liên Thơ của T.A thật vui và luôn bên cạnh T.A
Rất thân thương
Thái Anh
Vẫn chỉ có anh
Chỉ có anh mới hững hờ xa lạ
Trước tình em nồng thắm thiết tha
Chỉ có anh mới làm em rơi lệ
Nước mắt em dâng thành vịnh tương tư
Chỉ có anh mới làm em khờ dại
Trước tình em dào dạt sóng trào
Chỉ có anh mới làm em nghi ngại
Trước lời thương ai ngỏ lòng trao
Chỉ có anh ...vẫn là anh ...lại là anh
Thế đấy ...mà em thương ...chẳng thể lìa xa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 2/7/2008
Chỉ có anh
Mới làm em ngây ngất
Chỉ có anh
Mới là tất cả
Chỉ có anh
Bao la như biển cả.
Chỉ có anh
và chỉ có anh thôi
Không sao có thể
nói bằng lời...
Trích đoạn: Liên Thơ
Chỉ là...
Chỉ là thương và nhớ
Mặn nồng và hờ hững
Chỉ là buồn và dỗi
Một người ...một người thôi
Chỉ là ánh sao rơi
Chiếu vào em vệt sáng
Chỉ là anh ...là anh
Không thể là ai khác...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm,27/6/2008
CHỈ CÓ ANH
Chỉ có anh không còn ai khác
Làm tim em lạc mãi giữa rừng yêu
Lời thơ anh như gió thoảng ban chiều
Thao thức trong em thật nhiều nỗi nhớ
Chỉ có anh đâu còn ai khác
Dẫn em đi lạc bước giữa đường tình
Đánh thức trong đời quả tim nhỏ hồi sinh
Làm trỗi dậy bao năm tình yên ngủ
Chỉ có anh-Những lời thơ quyến rủ
Để cho em giấc ngủ chập chờn
Để tim em càng rung đập nhiều hơn
Em ao ước anh nghĩ rằng...
Anh cũng vậy
Chào Liên Thơ...thứ bẩy ngồi một mình,vào họa với LT cho vơi đi sự trống vắng nơi quê người,chúc bạn cuối tuần êm ấm bên gia đình
Thái Anh
Chỉ có anh để em dâng nụ cười
Chỉ có anh để em lười giấc ngủ
Đêm canh trường con tim ấp ủ
Tình một chiều...cũng đủ để em yêu..!
29/6 /2008
Thái Anh
Chỉ có anh mới làm em xao xuyến
Mới làm em chất ngất tình mê
Mới làm em khờ dại không ngờ
Buồn và nhớ ánh mắt ngời sóng cuộn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, đầu tuần,30/6/2008
CHỈ CÓ ANH LÀM EM BUỒN
Chỉ có anh đã vô tình im lặng
Cho lòng em hoang vắng- lệ sầu rơi
Dẫu biết rồi tình sẽ đôi nơi
Mà sao cứ hận đời...sao gặp gỡ.?
Chỉ có anh thức hồn em đã ngủ
Dậy trong yêu chan chứa lửa tình
Cũng chính anh từ chối vị cứu tinh
Em lại chết một lần tình sau chót
Chỉ có anh đã làm em thảng thốt
Em mơ màng dại dột tỏ lời yêu
Để bây giờ tình em khổ một chiều
Anh thấy vui khi mọi điều đã rõ.?
Lần cuối cùng...em viết tình em đó
Để ngày mai anh rứt bỏ đi rồi
Em vẫn còn có mãi trong đời
Một kỷ niệm dâng tình không trọn vẹn...
Thái Anh họa cùng Liên Thơ nhé...chúc Liên Thơ của T.A thật vui và luôn bên cạnh T.A
Rất thân thương
Thái Anh
Vẫn chỉ có anh
Chỉ có anh mới hững hờ xa lạ
Trước tình em nồng thắm thiết tha
Chỉ có anh mới làm em rơi lệ
Nước mắt em dâng thành vịnh tương tư
Chỉ có anh mới làm em khờ dại
Trước tình em dào dạt sóng trào
Chỉ có anh mới làm em nghi ngại
Trước lời thương ai ngỏ lòng trao
Chỉ có anh ...vẫn là anh ...lại là anh
Thế đấy ...mà em thương ...chẳng thể lìa xa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 2/7/2008
Chỉ có anh
Mới làm em ngây ngất
Chỉ có anh
Mới là tất cả
Chỉ có anh
Bao la như biển cả.
Chỉ có anh
và chỉ có anh thôi
Không sao có thể
nói bằng lời... anhtrangthu Đêm2/7/2008 Không thể nói... Gửi KL! Chỉ có anh ... Người em thương nhớ Duy nhất mà thôi Anh của lòng em... Không thể nói bằng lời Vì lời sẽ tan nhanh Trong trí nhớ có hạn Không thể nói bằng mắt Vì không ở bên nhau Không thể nói bằng trái tim Vì trái tim cũng có lúc nghỉ... Em sẽ nói bằng chính cuộc đời em Im lặng... người ơi... Lê Minh Liên Thanh Thơ Nắng mai hồng, 3/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 10:44:48 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: thaianh49
CẢM HỌA VỀ BỨC ẢNH
Ai làm mưa để ướt hoa
Cho anh đau đớn xót xa cõi lòng
Ngày thì thương nhớ...đêm mong
Làm sao mang được về trồng nhà anh...
Suốt đời anh giữ ,anh canh
Cho hoa sống mãi bên anh trọn đời.!
Thái Anh
T.A cảm ơn bạn LS nhé...vì bức ảnh sưu tầm của bạn quá đẹp làm cho T.A
có cảm hứng viết được bài thơ này
Trời mưa cánh ướt nhạt nhoà
Hương chìm nhuỵ vón cánh hoa yếu mềm
Mong cho trời lại nắng lên
Hương đưa nhuỵ toả sánh bên cánh màu
anhtrangthu
Mưa chi cho ướt cánh hoa
Để hoa ngộp thở ,để hoa chóng tàn.?
Đời hoa có mấy thời gian
Mà mưa vùi dập...hoa tàn theo mưa...!
Thái Anh cảm ơn bạn Trăng Thu đã góp vui cùng mình nhé.Ngày Chúa nhựtchúc bạn vui và hạnh phúc
Thái Anh
Hết mưa là nắng toả vàng
Hạt mưa đọng lại hoa càng lung linh
Chập chờn cánh bướm xinh xinh
Vờn quanh hoa lá thắm tình hoa thêm.
anhtrangthu
Trích đoạn: thaianh49
CẢM HỌA VỀ BỨC ẢNH Ai làm mưa để ướt hoa Cho anh đau đớn xót xa cõi lòng Ngày thì thương nhớ...đêm mong Làm sao mang được về trồng nhà anh... Suốt đời anh giữ ,anh canh Cho hoa sống mãi bên anh trọn đời.! Thái Anh T.A cảm ơn bạn LS nhé...vì bức ảnh sưu tầm của bạn quá đẹp làm cho T.A
có cảm hứng viết được bài thơ này Trời mưa cánh ướt nhạt nhoà
Hương chìm nhuỵ vón cánh hoa yếu mềm
Mong cho trời lại nắng lên
Hương đưa nhuỵ toả sánh bên cánh màu
anhtrangthu
Mưa chi cho ướt cánh hoa
Để hoa ngộp thở ,để hoa chóng tàn.?
Đời hoa có mấy thời gian
Mà mưa vùi dập...hoa tàn theo mưa...!
Thái Anh cảm ơn bạn Trăng Thu đã góp vui cùng mình nhé.Ngày Chúa nhựtchúc bạn vui và hạnh phúc
Thái Anh
Hết mưa là nắng toả vàng
Hạt mưa đọng lại hoa càng lung linh
Chập chờn cánh bướm xinh xinh
Vờn quanh hoa lá thắm tình hoa thêm.
anhtrangth
Mưa buồn khi nỗi lòng buồn Mưa vui khi nỗi lòng người cũng vui.! Nếu mưa cứ mãi dập vùi Hoa không muốn héo...cũng ngậm ngùi vì mưa.! Thái Anh
Tim em luôn khổ vì tình Đập lên ,đập xuống...nhớ người mình yêu Tim em yêu lắm ,yêu nhiều Nên càng đau khổ... bởi người yêu chẳng về Tim em ngộp phải bùa mê Khuyên ngăn không được cứ thề rằng yêu.! Anh chàng thì chạy mất tiêu Nên tim em đã ốm xiêu theo chàng Thái Anh Thái Anh chúc các bạn Liên Thơ ,AnhTrăng Thu,T.T.K này cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
Tim em luôn khổ vì tình
Đập lên ,đập xuống...nhớ người mình yêu
Tim em yêu lắm ,yêu nhiều
Nên càng đau khổ... bởi người yêu chẳng về
Tim em ngộp phải bùa mê
Khuyên ngăn không được cứ thề rằng yêu.!
Anh chàng thì chạy mất tiêu
Nên tim em đã ốm xiêu theo chàng
Thái Anh
Thái Anh chúc các bạn Liên Thơ ,AnhTrăng Thu,T.T.K
này cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc
Thái Anh
Ghẹo người chờ...
Này hỡi cô nàng đang đứng thẫn thờ kia
Chờ ai cô đợi chân đê đã mòn?
Người đi để lại dấu son
Người đi để mảnh trăng non đợi chờ...
Người đi ...đi mãi ...không trở lại
Nàng bắt đền ai chẳng chịu về...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều cuối tuần,5/7/2008
Thái Anh thân mến...
Quê ngoại của Liên Thơ là tỉnh Hải Dương nên con đê của miền quê ngoại luôn có trong lòng Liên Thơ nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.Vì thế điểm hẹn tình yêu của Liên Thơ với người thương mãi ngàn năm cũng là chân đê đấy.Chỉ "bật mí " một tí thôi còn giấu kín... đến chết đem theo mà...
Thân thương
Trích đoạn: thaianh49
CẢM HỌA VỀ BỨC ẢNH
Ai làm mưa để ướt hoa
Cho anh đau đớn xót xa cõi lòng
Ngày thì thương nhớ...đêm mong
Làm sao mang được về trồng nhà anh...
Suốt đời anh giữ ,anh canh
Cho hoa sống mãi bên anh trọn đời.!
Thành Dũng cảm ơn bạn Thái Anh đã ghé thăm nha! chúc bạn luôn mạnh giỏi và hạnh phúc. Thân mến!
EM VÀ HOA Ô kìa! em đứng cạnh hoa Cả hai đều khiến cho ta xao lòng... Một lần trông - mấy lần mong Em và hoa có thấu chăng tình nảy?
Trích đoạn: thaianh49
CẢM HỌA VỀ BỨC ẢNH
Ai làm mưa để ướt hoa
Cho anh đau đớn xót xa cõi lòng
Ngày thì thương nhớ...đêm mong
Làm sao mang được về trồng nhà anh...
Suốt đời anh giữ ,anh canh
Cho hoa sống mãi bên anh trọn đời.!
Thành Dũng cảm ơn bạn Thái Anh đã ghé thăm nha! chúc bạn luôn mạnh giỏi và hạnh phúc. Thân mến!
EM VÀ HOA
Ô kìa! em đứng cạnh hoa
Cả hai đều khiến cho ta xao lòng...
Một lần trông - mấy lần mong
Em và hoa có thấu chăng tình nảy?
Ô kìa anh đã đến thăm Để hoa càng thắm bên em đợi chờ Một lần anh ngỏ lời mơ Em và hoa cũng...bất ngờ tương tư Thái Anh cảm ơn Thành Dũng với bài thơ thật tế nhị và vô cùng tình cảm này nhé Thái Anh
EM LÀ NGƯỜI KIÊU HÃNH
Anh lặng yên không nói điều gì
Để em lo lắng bao nghĩ suy
Em đã làm chi.? Anh phật ý.?
Mà lời ca thán cũng bặt âm ty.!
Giận dỗi chi nhau để làm gì
Để sầu ,để nhớ...Để mà chi
Ai buồn ,ai lệ hoen gò má
Ai kẻ đau lòng với xót xa.?
Trái tim em buồn không muốn đập
Muốn xa cõi đời,xa duyên kiếp trần gian
Anh còn muốn vạn lần em gục ngã
Mới hả lòng cơn giận vừa qua.?
Xa nhau rồi anh..! Đừng hận nữa
Chẳng kịp thời gian để sửa tội đâu anh
Chẳng kịp thời gian nếu muốn làm lành
Anh cũng hiểu...Em là người kiêu hãnh.!
Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
EM LÀ NGƯỜI KIÊU HÃNH
Anh lặng yên không nói điều gì
Để em lo lắng bao nghĩ suy
Em đã làm chi.? Anh phật ý.?
Mà lời ca thán cũng bặt âm ty.!
Giận dỗi chi nhau để làm gì
Để sầu ,để nhớ...Để mà chi
Ai buồn ,ai lệ hoen gò má
Ai kẻ đau lòng với xót xa.?
Trái tim em buồn không muốn đập
Muốn xa cõi đời,xa duyên kiếp trần gian
Anh còn muốn vạn lần em gục ngã
Mới hả lòng cơn giận vừa qua.?
Xa nhau rồi anh..! Đừng hận nữa
Chẳng kịp thời gian để sửa tội đâu anh
Chẳng kịp thời gian nếu muốn làm lành
Anh cũng hiểu...Em là người kiêu hãnh.!
Thái Anh
Thử xem...
Không ai nói với em
Em cũng không nói với ai
Thử xem đêm có dài
Thử xem ngày có hết
Thử xem bao giờ đến
Lời nói thật thiết tha...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 4/6/2008
Trích đoạn: thaianh49
EM LÀ NGƯỜI KIÊU HÃNH Anh lặng yên không nói điều gì Để em lo lắng bao nghĩ suy Em đã làm chi.? Anh phật ý.? Mà lời ca thán cũng bặt âm ty.! Giận dỗi chi nhau để làm gì Để sầu ,để nhớ...Để mà chi Ai buồn ,ai lệ hoen gò má Ai kẻ đau lòng với xót xa.? Trái tim em buồn không muốn đập Muốn xa cõi đời,xa duyên kiếp trần gian Anh còn muốn vạn lần em gục ngã Mới hả lòng cơn giận vừa qua.? Xa nhau rồi anh..! Đừng hận nữa Chẳng kịp thời gian để sửa tội đâu anh Chẳng kịp thời gian nếu muốn làm lành Anh cũng hiểu...Em là người kiêu hãnh.! Thái Anh Thử xem... Không ai nói với em Em cũng không nói với ai Thử xem đêm có dài Thử xem ngày có hết Thử xem bao giờ đến Lời nói thật thiết tha... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm 4/6/2008
_____________________________
Liên Thơ ơi...thế đấy ,nếu mà thi nhau không ai chịu nói trước thì có khi là điều hay,có khi là điều thật sai lầm...nhưng tình yêu và lòng tự trọng Liên ạ.Người nào cũng có cái "tôi " thật lớn ,để rồi mọi chuyện buồn cũng từ cái tôi đó mà ra ...Hỡi con tim xin thôi đừng nức nở Hãy yên bình với giấc ngủ sâu Hãy trở lại trái tim mình vốn có Yêu thương và kiêu hãnh như nhau.! Thái Anh cảm ơn Liên Thơ nhé,bạn luôn bên TA nên TA cũng đỡ trống trải T.A
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 21:56:41 bởi thaianh49 >
BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG TRÊN BIỂN
Biển ban mai xám ngắt một màu mây
Mưa bụi hay sương lạnh ướt vai gầy
Chân em bước thẫn thờ trên cát mịn
Lòng nghĩ về ai thêm giận thêm hờn
Biển mịt mù bao phùmàn sương
Cái lạnh ban mai càng trào dâng nỗi nhớ
Em mơ về đôi vai anh vạm vỡ
Cho em nép vào hơi thở anh thương
Biển vẫn buồn ,vẫn mù đặc màn sương
Em càng thương cho thân mình trống trải
Chắc hẳn em còn cô đơn mãi mãi
Bởi tình anh-Anh đâu phải cho em.!
Bởi tình yêu...! chỉ có về phía em
Em giận hờn cũng chỉ mình em biết
Em gọi anh với tiếng lòng tha thiết
Cũng chỉ em...một mình biết mà thôi.!
Em cứ mơ cứ tưởng tượng bao điều
Thật tha thiết ,thật nồng nàn,yêu mến
Em đã sống với tình trong hoài niệm
Còn ngoài đời...em thực sự cô đơn.!
Thái Anh
MÙA XOÀI NỞ HOA Kỷ niệm lần đầu tôi đến đây Mùa xoài hoa nở kín trên cây Sương rơi giăng hạt rơi thành bụi Khan hiếm hạt mưa ở chốn này Mười sáu năm rồi tôi đến đây Mùa xoài hoa lại nở đong đầy Có bao nhiêu nắng ,bao nhiêu gió Có báo nhọc nhằn đến hôm nay.? Mười sáu năm rồi tôi đến đây Vườn xoài nắng đổ lớn từng ngày Ngày ấy tay đưa lên hái quả Giờ cây cao vút với chẳng qua Dù chẳng là đất ở quê nhà Ở nhiều rồi tình cũng xót xa Thương về hàng cây cùng xứ sở Một góc trời lưu luyến tựa quê cha.! Thân tặng xứ sở Angola...nơi tôi đã sống và làm việc 16 năm...là một quãng thời gian khá dài bởi những kỷ niệm vui buồn,vất vả...và cuối cùng tôi cũng đã đứng vững với đời ( Tháng 7/1992...Tháng7/2008) THái Anh
MÙA XOÀI NỞ HOA Kỉ niệm lần đầu tôi đến đây
Mùa xoài hoa nở kín trên cây
Sương rơi giăng hạt rơi thành bụi
Khan hiếm hạt mưa ở chốn này...
Mười sáu năm rồi tôi đến đây
Mùa xoài hoa lại nở đong đầy
Có bao nhiêu nắng,bao nhiêu gió
Có bao nhọc nhằn đến hôm nay.?
Mười sáu năm rồi tôi đến đây
Vườn xoài nắng đổ lớn từng ngày
Ngày ấy tay đưa lên hái quả
Giờ cây cao vút với chẳng qua
Dù chẳng là đất ở quê nhà
Ở nhiều rồi tình cũng xót xa
Thương về hàng cây cùng xứ sở
Một góc trời lưu luyến tựa quê cha.!
Thân tặng xứ sở Angola...nơi tôi đã sống và làm việc 16 năm...là một quãng thời gian khá dài bởi những kỷ niệm vui buồn,vất vả...và cuối cùng tôi cũng đã đứng vững với đời ( Tháng 7/1992...Tháng7/2008)
THái Anh
Gặp mùa hoa …càng thương bạn
Thân Thương tặng Thái Anh!
Những mùa xoài đã nở hoa
Những mùa thương nhớ quê nhà nặng tâm tư
Bạn đến xứ người tình quốc tế
Tình nước non trả nợ công dân
Còn bao tình nghĩa đời xa ngái
Bạn khắc vào tim những hẹn hò…
Tôi đi trên những con đường thân quen
Yêu từng chỗ lồi chỗ sụt
Mỗi hạt cát hay viên đá cuội
Cũng âm vang tiếng nói quê mình…
Thương bạn những mùa hoa về… nhớ mẹ cha
Nhớ bạn bè xưa tuổi tóc thề…
Nhớ vầng trăng hẹn …người xưa ấy!
Nhớ tràn đôi mắt lệ đã cay…
Xa xôi không trao được bàn tay nắm
Chẳng thể ôm tràn một bóng hình thương
Nước mắt …niền tin…xin dành tặng
Hồn thơ bạn đón những yêu thương…
Lê Minh Liên ThanhThơ
Chiều, 10/7/2008
Thương yêu tràn đầy trao về phương trời có bạn của Liên Thơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 15:44:55 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: