mua hoa dai -
HỌA VUI
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Còn nửa kia em phải cất thôi
Nhỡ đến mai này anh quát giận
Nửa kia...em sẽ khóc không cười...
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Cười duyên một nửa...nửa kia thôi
Bao giờ biết anh là người tốt
Em sẽ trao anh trọn nụ cười..
Thái Anh
*****************
NỬA NỤ CƯỜI
Nụ cười
Một nửa
Ôi chao!
Anh như
Ngỡ cả ngàn sao hiện về...
Nụ cười
Một nửa quay đi
Trong anh
Chết
Cả
Một thì
Trẻ trai...
July 9, 2008
Duyen Hong
*******************
NỤ CƯỜI
Nụ cười
Em...
Sẵn trên môi
Gặp anh
Em thẹn
Nên thôi không cười.!
Nụ cười
Em...
Đã trao rồi
Gặp anh
Trễ muộn
Tiếc nụ cười
Chót trao...
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 00:29:54 bởi nguyễn thế duyên >
Chao ôi mảnh đất châu phi
Sa mạc cát trắng có gì nhớ đâu
Thế mà đêm nhớ ngày sầu
Mảnh đất xa lắc Phi châu mới tài
Oái oăm con tạo ghẹo người
Đất châu phi có một người tôi thương
Một rằng thương
Hai rằng thương
Có bốn chân giường đã gãy mất ba
Còn một cái ,đến bao giờ
Gặp nàng- gãy nốt cho ta thỏa lòng
Châu phi vời vợi nghìn trùng
Liệu có khiếm nhã quá không? Nếu có cho tôi xin lỗi. nhưng tôi nghĩ thơ vui phải cho hóm hỉnh một chút. Chúc bạn khỏe hạnh phúc
Liệu có khiếm nhã quá không? Nếu có cho tôi xin lỗi. nhưng tôi nghĩ thơ vui phải cho hóm hỉnh một chút. Chúc bạn khỏe hạnh phúc [/quote
]
Úi.! bài này thì khó xử quá...không họa thì sẽ bị chê là kém tiếng., mà họa thì sợ chồng tẩn cho một trận...Vậy bạn chờ TA xin phép chồng đã nhé Hihi...chồng ơi,em họa bài này anh đừng cho em «mỏ gà ra mỏ vịt » nghe anh.! Châu phi giầu gỗ trên rừng Anh gẫy chân giường...em sẽ sửa cho Thân già anh đã ốm ho Giường này gẫy nữa...thì lo mà...xuống âm ty hehe .... chào bạn,có lẽ bạn chưa biết sử dụng chức năng « sửa » bạn lick vào chũ đó phía trên bài đăng của bạn..nó sẽ hiện thị bài của bạn,lúc đó muốn xóa hay thêm gì cũng được mà...hãy xóa bớt một bài nhé,thay vào đó cho Ta một bông hoa mọi sự nhiệt tình cùng vui với TA không có gì ngại cả chúc bạn vui Thái Anh
CHÚT SAY...! Có gì đâu một chút xiêu lòng Em dối anh để đi cùng bạn ấy Người bạn mới quen chút hào hoa như vậy Em thẫn thờ...một phút đổ say... Có gì đâu.! một chút gió bay Ngắm áng mây hồng...phút lòng chao đảo Ngắm trời cao...hồn sao bay theo gió Ngắm trời chiều...nhớ lá thu rơi.! Tỉnh mộng rồi -khi em hết say Mới biết rằng anh là tất cả Để em yêu ,để em buồn trong dạ Chẳng có tình nào bằng tình đã trao anh.! Em sẽ cùng anh dạo mãi trời xanh Cho hồn thơ mình luôn như đôi cánh Dẫu có điêu linh...Tình vẫn là sức mạnh Nâng niu nhau...hát mãi khúc song hành Thái Anh
........Hết ngày dài lại đêm thâu Chúng ta đi trên đất fi châu... (lời trong vở kịch <HÒN ĐẢO THẦN VỆ NỮ > ) KỶ NIỆM NGÀY ĐẶT CHÂN TRÊN ĐẤT FI CHÂU ( 16/7/1992--16/7/2008)
Ngày lại ngày theo vòng xoay thời gian
Em bước đi giữa ngút ngàn nắng lửa
Em bước đi trong tình thương nỗi nhớ
Của những con người...Một xứ sở buồn đau
Ngày lại ngày...công việc đến như nhau
Khám bệnh kê đơn...khi dịu dàng,khi vội vã
Thương những con người có bệnh tình nghiệt ngã
Ở đâu người nghèo... đều cũng lắm xót xa
Mười sáu năm rồi em đã đi qua
Trên mảnh đất khô cằn xa lạ
Chỉ có biển làm em nguôi tất cả
Những gì thôi thúc ở phương xa
Với xứ sở thường thiếu vắng cơn mưa
Chỉ có gió biển rì rào theo sóng
Mang theo đời chút tình thơ mộng
Tình mênh mông như biển dâng về
Thời gian lê thê giữa đất trời cháy bỏng
Châu fi khô cằn mong hạt mưa rơi
Nỗi cô đơn nơi phiêu bạt xứ người
Càng khát khao ngày trở về quê mẹ
Tuổi xuân cạn dần trong bộn bề công việc
Nuối tiếc, thương thay cho bản thân mình
Bởi vì sao mà phải hy sinh.
Bởi vì sao mà tình ra đi mãi.
Quãng đời dài...Khi rỗi nhàn nghĩ lại
Thấy nghị lực phi thường nào có kém ai
Hồn mơ mộng... mà đời thì không mộng.!
Xuân xa rồi...Mới lặng đọng niềm đau.!
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 22:58:11 bởi thaianh49 >
Trích đoạn: thaianh49
quote:
Chào bạn Thái Anh!
Bài hoạ của bạn thật hay và rất chi là tình cảm... làm ĐH run quá... ĐH xin ghi lại cảm xúc của mình nhé!
VU VƠ VỚI EM
Ô là mộng nhỉ hay đời thực
Em rót xuống tôi nửa nụ cười
Nụ cười nhẹ lắm mà trong lắm
Ô kìa em đậu xuống hồn tôi….
Hồn tôi chửa chạm đã tơ vương
Luyến lắm, reo tên một bóng hường
Mà như em nói hay thơ ấy
Đã dìm tôi ngập vạn yêu thương
Tôi viết đôi dòng để gió hay
Nếu em có đến chốn này đây
Xin ngồi dệt nắng thêu mây tím
Ta thả hồn hoang với cỏ cây…
Wednesday, July 02, 2008
HỌA VUI
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Còn nửa kia em phải cất thôi
Nhỡ đến mai này anh quát giận
Nửa kia...em sẽ khóc không cười...
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Cười duyên một nửa...nửa kia thôi
Bao giờ biết anh là người tốt
Em sẽ trao anh trọn nụ cười..
HiHi...(cái chữ hihi cũng chỉ một nửa thui...)
Chúc bạn vui nhé
Thái Anh
"Em chỉ trao anh nửa nụ cười"
Nửa kia em dấu ở một nơi
Đề phòng những lúc anh hờn rỗi
Em lại mang ra tiếp tục cười
"Em chỉ trao anh nửa nụ cười"
Nhưng là một nét rất là tươi
Sau này nếu như anh phụ bạc
Thì em lại mất trọn nụ cười
anhtrangthu
HỌA VUI
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Còn nửa kia em phải cất thôi
Nhỡ đến mai này anh quát giận
Nửa kia...em sẽ khóc không cười...
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Cười duyên một nửa...nửa kia thôi
Bao giờ biết anh là người tốt
Em sẽ trao anh trọn nụ cười..
HiHi...(cái chữ hihi cũng chỉ một nửa thui...)
Chúc bạn vui nhé
Thái Anh
"Em chỉ trao anh nửa nụ cười"
Nửa kia em dấu ở một nơi
Đề phòng những lúc anh hờn rỗi
Em lại mang ra tiếp tục cười
"Em chỉ trao anh nửa nụ cười"
Nhưng là một nét rất là tươi
Sau này nếu như anh phụ bạc
Thì em lại mất trọn nụ cười
anhtrangthu
TRăng Thu ơi..Chả biết đọc thơ của TRăng Thu...anh có cười không...Thái Anh thì cười quá đây nè,thấy bạn đang online...nên phang luôn cho bạn Bao giờ lấy được em nụ cười Nghe chừng khó lắm ới anh ơi.! Nó lại chỉ cười lúc anh dỗi Lúc anh vui...chắc nó lại không cười.! Nụ cười em trao dù có tươi Cũng làm anh khiếp cả một đời Nó cười vì anh...hay cười đểu? Mà lúc anh dỗi...nó mới cười.? hihi...Trăng Thu ơi,cười tiếp đi Thái Anh hihi...Trăng Thu ơi,cười tiếp đi.. Thái Anh
TRăng Thu ơi..Chả biết đọc thơ của TRăng Thu...anh có cười không...Thái Anh thì cười quá đây nè,thấy bạn đang online...nên phang luôn cho bạn
Bao giờ lấy được em nụ cười
Nghe chừng khó lắm ới anh ơi.!
Nó lại chỉ cười lúc anh dỗi
Lúc anh vui...chắc nó lại không cười.!
Nụ cười em trao dù có tươi
Cũng làm anh khiếp cả một đời
Nó cười vì anh...hay cười đểu?
Mà lúc anh dỗi...nó mới cười.?
hihi...Trăng Thu ơi,cười tiếp đi
Thái Anh
Có khó gì đâu cái nụ cười
KHi anh vui vẻ thật là tươi
Nên nàng chôm lấy mang dấu biến
Chỉ trả cho anh lúc dỗi thôi
Xem ra nàng vẫn có chút lời
Nụ cười mình dấu ở một nơi
Lúc anh hờn dỗi mang cười đến
Chỉ là cười của chính anh thôi.!!!
AnhtrăngThu
Vẫn có lãi...bạn ơi
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Bởi vì em thấy cười chửa tươi.!
Bao giờ em hết buồn, hết dỗi
Có nụ cười tươi...em sẽ mang tặng người
Thái Anh
HOÀNG HÔN.!
Mảnh liềm lơ lửng hoàng hôn
Nhìn trăng ta muốn gửi hồn theo trăng
Hoàng hôn lằng lặng nỗi buồn
Chạnh lòng Cố Quốc muôn trùng xa xôi
Thành phố lên điện sáng rồi
Trăng liềm phút chốc cũng thôi chẳng còn
Chỉ còn ta lạnh...lệ tuôn
Buồn sâu thăm thẳm...hoàng hôn xứ người
Thái Anh
TÌNH YÊU.! NHẬN VÀ CHO TRong tình yêu.! Anh nhận được bao nhiêu Anh có hiểu Người cho Tình là kho báu.? Trong tình yêu.! Khi anh mang cho Anh có đắn đo Tình đã cho Quý như cuộc đời Anh đang có.? Khi anh nhận nhiều Chớ vội nghĩ Kho báu kia Tầm thường.! Khi anh cho nhiều Anh đừng vội kiêu Tình anh... Là quý hiếm Cuộc đời Có thể hơn nhau Địa vị... Tiền tài... Nhưng trái tim Khi yêu Nhất mực như nhau Cũng đau... Cũng khóc... Cũng như muốn ngừng đập, Khi người tình phụ bạc bỏ mà đi..! Thái Anh
TÌNH YÊU...NHẬN VÀ CHO
Trong tình yêu.! Anh nhận được bao nhiêu Anh có hiểu Người cho Tình là kho báu.? Trong tình yêu.! Khi anh mang cho Anh có đắn đo Tình đã cho Quý như cuộc đời Anh đang có.? Khi anh nhận nhiều Chớ vội nghĩ Kho báu kia Tầm thường.! Khi anh cho nhiều Anh đừng vội kiêu Tình anh... Là quý hiếm Cuộc đời Có thể hơn nhau Địa vị... Tiền tài... Nhưng trái tim Khi yêu Nhất mực như nhau Cũng đau... Cũng khóc... Cũng như muốn ngừng đập, Khi người tình phụ bạc bỏ mà đi..! Thái Anh -19/7/2008 [sm=rose.gif] Liên Thơ đã ngồi lặng trước bài thơ của bạn cả giờ đồng hồ.Mỗi câu mỗi ý đều thấm được bao điều thật dung dị như vốn dĩ cuộc sống mà con người đã trải qua.Bài thơ là một lời triết lí hay lời lời tình tự? Cả hai.Triết lí vì nó dành cho mọi người...Tình tự vì nó lời lời tha thiết của bạn yêu.Rất đáng quý.Cô ghi cho em điểm 10 nhé. Liên Thơ có thói quen ghi chép lại bài thơ hay và xem như đó là một đặc ân trời ban cho mình.Từ nay đến cuối đời nếu không ai gọi Thái Anh là thi sĩ thì hãy tin rằng thơ của bạn đã được Liên Thơ trân trọng đặt trong quyển thơ chép tay cùng các nhà thơ khác. Gửi tặng Thái Anh một góc nhỏ của tình trao...[sm=rose.gif] Tình trao
Khi tình yêu đem trao không cân nhắc
Ta còn gì trong trái tim đau
Một tấm tình với những trở trăn
Ngút ngàn yêu thương và lòng tha thiết mãi...
Khi tình yêu đem trao không e ngại
Ta còn gì trong xa xót riêng mang
Lặng lẽ trôi theo dòng chảy thời gian
Khi gặp lại ta nâng lên với ngàn sao sáng!
Khi tình yêu đem trao hồn nhiên như con nước
Cứ theo nhau tìm mãi bến bờ sau
Theo mãi không cùng bơ vơ lạc dấu tin yêu
Sóng mới hiểu ...ôi làm gì có biển...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối tuần, 19/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 20:58:10 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: