mua hoa dai -
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 60 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 29.08.2007 03:54:54 (permalink)
0
             CÂU CHUYỆN TÌNH
 
             Ta đáp máy bay trở về quê đất Việt
             Lòng bâng khuâng tha thiết một lời nguyền
             Phải tìm được lại anh bằng mọi cách
             Để được hỏi anh rằng có mấy buồn vui
 
             Gần hai mươi năm gặp lại anh
             Anh đã già hao mòn theo năm tháng
             Cũng như mình trong mắt anh
             Nét già hằn lên khuôn mặt
             ÔI cuộc đời khoảnh khắc bấy nhiêu thôi
 
            Ta theo anh tìm nơi mẹ già yên nghỉ
            Nấm mồ xanh nằm lặng giữa chiều đông
            Thắp nén hương cho người mà lòng ta se lại
            Dưới suối vàng người có hiểu ta không
 
            Từ ngày đó đôi lần ta gặp lại
            Nhưng đâu còn anh của ngày xưa
            Trước mắt ta anh như người ta mới biết
            Để ta kể ngọn ngành câu chuyện ngày xưa
 
            Ta cũng hiểu anh nào có lỗi
            Cái lỗi không yêu ai quy tội trên đời ?
            Bởi vì thế dù giận anh trọn kiếp
            Dưới suối vàng chắc ta vẫn còn yêu  !
 
            Ngày ra đi ta gặp anh lần cuối
            Ở cùng anh một buổi sớm xuân về
            Anh nói khẽ đừng giận anh em nhé
            Ta chẳng trả lời nhưng giận sẽ không nguôi
 
            Anh đã yêu hay lòng thương hại
            Đem đến cho ta dù quá muộn màng
            Ta cũng cám ơn anh và mãi mãi
            Nâng niu hoài nơi ấy khoảng trời riêng
                           
            Chiếc Boeing đưa ta rời Hà NỘi
            Xa tổ quốc rồi xa cả người yêu
            Nhớ tiếng hát mà lòng ta tê tái
            Yêu,giận,hờn giằng xé trái tim ta
 
            Và từ đây dù yêu dù ghét
            Dù ngàn lần không được nói lời yêu
            Ta cũng giữ trong đời ta vĩnh cửu
            Một lần đầu là lần cuối cho nhau
 
                           THAI ANH
                        
 
#16
    thaianh49 29.08.2007 17:35:15 (permalink)
    0
                 ĐỂ TÂM HỒN TRẺ MÃI TRONG THƠ *
               
                                  Ta thả hồn về tuổi hai mươi
                                   Cho thơ tình ta đẹp mãi thôi
                                  Mây mưa ,tình ý...trong lời nói
                                  Mãi mãi vẫn là mơ trong thơ    !
     
                                                 THAI ANH 
     
                              
    #17
      thaianh49 02.09.2007 02:12:25 (permalink)
      0
                          NUỐI TIẾC THỜI GIAN
       
                Quỹ thời gian cho anh cho em
                Có bao nhiêu mà mình còn xa mãi
                Anh không về hẹn lần sau gặp lại
                Cho lòng em buồn tê tái thêm
       
                Anh không về em quỵ ngã bao đêm
                Tưởng không qua cơn tim đau hẫng hụt
                Em thương anh và thương em hơn thế
                Em là vọng phu chờ ngóng anh về
       
                Bao năm rồi có ít không anh
                Sao chúng mình vẫn còn xa nhau mãi
                Hãy nói với em những lời êm ái
                Mà thực lòng từ trái tim anh
       
                Em đã già tóc anh cũng hoa râm
                Mà nắng chiều kia đang dần vụt tắt
                Bao điều cần nói vẫn lặng câm
                Sẽ cùng ta chôn theo xuống vĩnh hằng
       
                                           THAI ANH
       
       
       
       
                
       
      #18
        thaianh49 03.09.2007 14:04:25 (permalink)
        0
         
                   
                      ƠN MẸ TỰA BIỂN SÂU
         
                            Ngày xưa tôi còn bé
                        Chẳng biết gì nhọc nhằn của mẹ
                        Lớn lên tôi là chàng trai trẻ
                    Trong con mắt mọi người tôi là kẻ phong lưu
         
                         Tôi ra trường với tốt nghiệp loại ưu
                         Và ra nước ngoài với trào lưu du học
                         Những năm tháng miệt mài nơi đất khách
                         Tôi dụi mài sách vở để tiến thân
         
                         Tôi vô tư không biết đến nhọc nhằn
           Bao bươn trải khó khăn mà mẹ mình gắng chịu
                      Cuộc đời tôi cứ thế mãi phong lưu.....!
                                        * *
                                          *
                                 Cho đến hôm nay
                             Bằng tiến sỹ trong tay
                             Tôi đi làm mới thấy
                             Những khó khăn đầy rẫy
                             Và buồn vui vấp phải hàng ngày
                       Trong cuộc đời lắm chuyện đổi thay
                  Tôi thầm hiểu những gì mà mẹ mình gắng chịu
                               Cho con giai ăn học nên người
                               Bây giờ con làm gì được mẹ ơi
                               Để mẹ vui trong thời gian còn lại
                               Để mẹ khỏe sống lâu mãi mãi
                   Cho con được đền công mẹ tựa biển sâu
         
                                            THAI ANH
         
         
         
        #19
          thaianh49 12.09.2007 04:44:03 (permalink)
          0
                             TỰ HỎI
           
               Cớ sao lại thế đóa hồng tươi
               Trơ trọi làm chi khéo nực cười
               Lẻ loi ai thấu tình trung thực
               Có phải duyên ta để ráng chờ ?
           
           
          #20
            thaianh49 13.09.2007 16:05:18 (permalink)
            0
                           CẢM NHẬN VỀ NHAU
             
                     Ở tận đằng kia giữa đám đông
                     Dáng anh đi đó mái tóc bồng
                     Dù xa xôi mấy xa cách mấy
                     Tôi vẫn nhận rằng đấy là anh
             
                     Tôi giả vờ như không thấy anh
                     Vội ngồi thụp xuống cạnh cây xanh
                     Không ngờ anh cũng nhanh như sóc
                     Chưa kịp trốn mà anh đã cạnh bên
             
                     Anh nói trông em thật là khờ
                     Làm sao trốn thoát được anh cơ
                     Dù anh có ngủ trong mơ ngủ
                     Cũng chẳng để em lạc bao giờ
             
                    Anh nói rằng bao giờ cũng nhớ
                    Trên đầu em xanh một cái nơ
                    Đuôi sam vắt vẻo bờ vai nhỏ
                    Cặp kính em đeo có sắc hồng
             
                    Dù em có đi giữa đám đông
                    Đôi má hây hây cặp môi hồng
                    Dù xa xôi mấy xa cách mấy
                    Anh vẫn nhận rằng đấy là em
             
                            THAI ANH
            #21
              thaianh49 15.09.2007 04:46:06 (permalink)
              0
                              VĨNH BIỆT TÌNH YÊU...!
               
                      Vẫn biết rằng tình em đơn côi
                      Vì em đã chót yêu anh rồi
                      Em chắc hẳn tình em là vĩnh cửu
                      Nên chôn rồi nó vẫn nở sinh sôi
               
                      Em sẽ mãi không hề hối tiếc
                      Xây cho mình một khoảng trời riêng
                      Trong trời rộng mênh mông xanh biếc ấy
                      Có anh đi cùng em là của riêng anh...
               
                                NHƯNG.. !
               
                      Trời mênh mông đất cũng rộng mênh mông
                      Em chỉ có hình anh về trong mộng
                      Em chỉ có một mình em với bóng
                      Tỉnh giấc rồi mắt còn đọng lệ rơi
               
                      Em cũng hiểu con tim mình mơ mộng
                      Không làm sao rung động trái tim người
                      Không trách được vì anh nào có lỗi
                      Xa cách rồi năm tháng cũng phôi phai
               
                      Không hối tiếc nhưng mà em luyến tiếc
                      Bởi thời gian cứ thế dần trôi
                      Quỹ thời gian sống ở trên đời
                      Cùng năm tháng sẽ rút dần khoảng cách
               
                     Và cứ thế tình ta rồi sẽ mất
                     Mất từ xưa và mất cả hôm nay
                     Khoảng trời riêng không có được một ngày
                     Cho em bước bên người em thương nhớ
               
                     Trái tim em giờ không còn nức nở
                     Vĩnh biệt tình yêu ngoan ngoãn ngủ hoài
                     Ngủ đến tận ngày mai chiều xế bóng
                     Ngủ đến lúc bạc đầu ,đến tận cổng hoàng hôn..!
               
                               THAI ANH
               
              #22
                hobac 15.09.2007 07:58:19 (permalink)
                0

                Trích đoạn: thaianh49

                                VĨNH BIỆT TÌNH YÊU...!
                 
                        Vẫn biết rằng tình em đơn côi
                        Vì em đã chót yêu anh rồi
                        Em chắc hẳn tình em là vĩnh cửu
                        Nên chôn rồi nó vẫn nở sinh sôi
                 
                        Em sẽ mãi không hề hối tiếc
                        Xây cho mình một khoảng trời riêng
                        Trong trời rộng mênh mông xanh biếc ấy
                        Có anh đi cùng em là của riêng anh...
                 
                                  NHƯNG.. !
                 
                        Trời mênh mông đất cũng rộng mênh mông
                        Em chỉ có hình anh về trong mộng
                        Em chỉ có một mình em với bóng
                        Tỉnh giấc rồi mắt còn đọng lệ rơi
                 
                        Em cũng hiểu con tim mình mơ mộng
                        Không làm sao rung động trái tim người
                        Không trách được vì anh nào có lỗi
                        Xa cách rồi năm tháng cũng phôi phai
                 
                        Không hối tiếc nhưng mà em luyến tiếc
                        Bởi thời gian cứ thế dần trôi
                        Quỹ thời gian sống ở trên đời
                        Cùng năm tháng sẽ rút dần khoảng cách
                 
                       Và cứ thế tình ta rồi sẽ mất
                       Mất từ xưa và mất cả hôm nay
                       Khoảng trời riêng không có được một ngày
                       Cho em bước bên người em thương nhớ
                 
                       Trái tim em giờ không còn nức nở
                       Vĩnh biệt tình yêu ngoan ngoãn ngủ hoài
                       Ngủ đến tận ngày mai chiều xế bóng
                       Ngủ đến lúc bạc đầu ,đến tận cổng hoàng hôn..!
                 
                                 THAI ANH
                 


                Tỷ yêu dữ nghen! thêm một chút nữa đi tỷ, cho vỡ toang ra là thành mật ngọt chết người đó tỷ...
                Bài thơ Nhưng hay quá tỷ à! đệ ước được say trong tình như tỷ đó

                Ước Gì

                Em cứ đẩy hồn ta vào ngõ vắng
                Nên tình chửa say đã vội men buồn
                Ước gì cho đôi ta mãi luôn luôn
                Xây tình mộng vỡ tan bờ trần tục

                Hobac

                #23
                  SuongAnh 15.09.2007 19:20:31 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: hobac

                  Ước Gì

                  Em cứ đẩy hồn ta vào ngõ vắng
                  Nên tình chửa say đã vội men buồn
                  Ước gì cho đôi ta mãi luôn luôn
                  Xây tình mộng vỡ tan bờ trần tục

                  Hobac


                   
                  Muốn Nói...
                   
                   
                  Bảo rằng không yêu không thao thức
                  Nhưng đêm về rưng rức buồng tim
                  Muốn nói yêu nhưng ngại... im lìm
                  Tình trong như đã...ngoài thin thít

                   
                  Sương Anh
                   
                  Đừng Ước Gì anh Hobac ui.... Muốn nói....thì nói đại đi ha...có SA cổ võ bên cạnh nè...đừng có sợ nha...
                  #24
                    SuongAnh 15.09.2007 19:33:38 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: thaianh49

                                       TỰ HỎI
                     
                         Cớ sao lại thế đóa hồng tươi
                         Trơ trọi làm chi khéo nực cười
                         Lẻ loi ai thấu tình trung thực
                         Có phải duyên ta để ráng chờ ?
                     
                     

                     

                    HỎI LÒNG
                     
                     
                    Cánh hồng cúi xuống hỏi lòng mình
                    Rằng hoa có thật đã tình vương
                    Cớ sao chẳng dám lời tơ tưởng
                    Cứ giấu tim mình...ai tỏ tường?!

                     
                    Sương Anh
                     
                    Thái Anh ơi... Chị khoẻ hôn...lâu lâu vào phá Chị nè...bi giờ.... chạy lẹ hông thôi bị...rầy hihihihì

                     
                    #25
                      thaianh49 15.09.2007 19:41:16 (permalink)
                      0
                      Tỷ yêu dữ nghen! thêm một chút nữa đi tỷ, cho vỡ toang ra là thành mật

                      ngọt chết người đó tỷ...
                      Bài thơ Nhưng hay quá tỷ à! đệ ước được say trong tình như tỷ đó

                      Ước Gì

                      Em cứ đẩy hồn ta vào ngõ vắng
                      Nên tình chửa say đã vội men buồn
                      Ước gì cho đôi ta mãi luôn luôn
                      Xây tình mộng vỡ tan bờ trần tục

                      Hobac

                       
                                            *************
                       
                      (Ta thả hồn về tuổi hai mươi
                         Cho thơ tình ta đẹp mãi thôi
                        Mây mưa,tình ý..trong lời nói
                       Mãi mãi vẫn là mơ trong thơ..! )
                       
                       
                                            Đã MUỘN RỒI
                       
                        Em nhỡ đẩy hồn anh vào ngõ vắng
                        Nên chưa yêu anh đã vội buồn
                       Lòng ước muốn cùng ai nơi trần tục
                       Cũng muộn rồi anh hỡi chẳng còn nhau !
                                  THAI ANH
                       
                               Hôm nay mạng của chị bi thế nào ấy nên vào khó quá...HB chờ đoc trả lời bên nhà <GHEN > nhé
                      RẤT cảm ơn HB đã luôn nhớ đến chị nha.Hãy đừng bỏ cuộc nhé
                                        THAI ANH
                                                  
                                     
                       
                       
                       
                       
                      #26
                        hobac 15.09.2007 20:08:04 (permalink)
                        0
                        Tỷ Thái Anh ơi! mặc nhóc Sương Anh đi, hắn đang thất tình mà...hì.

                        Cánh Đồng Hoa Dại
                        (tặng tỷ Thái Anh)

                        Anh biết không những nhành non dã thảo
                        Khắp cánh đồng đua nở giữa chớn xuân
                        Em tìm về theo cánh bướm trắng ngần
                        Cột bím tóc cài hoa như thủa trước

                        Anh biết không thả hồn em mộng ước
                        Mình xanh tươi hoang dại tựa ngày nào
                        Như lời tình bối rối lần đầu trao
                        Để bây giờ em vẫn còn đỏ má

                        Anh biết không em trong em rất lạ
                        Hai mươi về trỗi dậy trái tim yêu
                        Bao khát khao huyền ảo rất mỹ miều
                        Em ngây ngất giữa cánh đồng hoa dại

                        Hobac



                          
                        #27
                          thuvan 15.09.2007 20:10:01 (permalink)
                          0
                          Thôi Anh đừng nói chia ly
                          Em nấu bát mì còn nóng anh ăn
                          Rét thì anh cứ đắp chăn
                          Nóng thì bật quạt băn khoăn làm gì?
                          Ngày mai anh cứ bước đi
                          Em đành ở lại, Mong gì anh thương
                          Chỉ cần trên mỗi con đường
                          Chân anh cứ bước, còn thương bát mì...
                           
                          #28
                            thaianh49 15.09.2007 20:12:47 (permalink)
                            0
                            HỎI LÒNG 
                              
                             

                            Cánh hồng cúi xuống hỏi lòng mình
                            Rằng hoa có thật đã tình vương
                            Cớ sao chẳng dám lời tơ tưởng
                            Cứ giấu tim mình...ai tỏ tường?!

                             
                            Sương Anh

                                           ***


                             TÌNH MỘT CHIỀU 

                               Hồng hoa tự nhủ lòng mình
                             Tình mình thì có tình người thì không
                             Hoa thơm chúm chím búp hồng
                            Tình trao không dám nên lòng vấn vương
                                SƯƠNG ANH ơi.lâu rồi chị o thấy em vào nhà chị để tiêu diệt  HB.Em thật tệ..để chị một mình chống trả mệt quá nè
                                 Mau mau về giúp chị với nghen ( Ở bên GHEN  ẤY)
                                       THAI ANH
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2007 20:29:07 bởi thaianh49 >
                            #29
                              thaianh49 15.09.2007 21:02:18 (permalink)
                              0

                              Thôi Anh đừng nói chia ly
                              Em nấu bát mì còn nóng anh ăn
                              Rét thì anh cứ đắp chăn
                              Nóng thì bật quạt băn khoăn làm gì?
                              Ngày mai anh cứ bước đi
                              Em đành ở lại, Mong gì anh thương
                              Chỉ cần trên mỗi con đường
                              Chân anh cứ bước, còn thương bát mì...
                                             
                                    THU VÂN

                               
                                            **********
                                     EM THẬT HẾT Ý NÈ   !
                               
                                  Mì em nấu để anh ăn
                                 Tình yêu em có vì anh nấu mì???
                                 Thế thì trên mọi nẻo đi
                                 Những khi đói bụng anh thì nhớ em..!
                                    
                                 Hihihi....đây là lời của HB đấy nhé...không phải chị bịa ra đâu đấy..!
                                  THÁI ANH chào THU VÂN nhé , rất vui được TV vào góp vui.hãy luôn đén thăm TA nhé
                               
                                                     THAI ANH
                                
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 60 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 900 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9