mua hoa dai -
Họp Thư Quán
Thái Anh thôi về Đà Nẵng đi
Cứ ở xa xôi mãi làm gì
Nhớ em biển thét gào giông tố
Vơi đầy lớp lớp sóng lăn đi
Em hãy về Đà Nẵng với anh
Mỗi chiều sánh bước ngắm biển xanh
Cùng xây lâu đài trên bờ cát
Mỗi đợt sóng xô lại tan nhanh
Em như cơn gió biển mát lành
Đưa cánh buồm xa đậu bến anh
Dây neo giữ thuyền luôn vững chãi
Bão tố phong ba chẳng chòng chành
Mình sẽ cùng vui với Liên Thơ
Hoa Ngâu, Hoa Hà Nội đang chờ
Anhtrangthu,Nguoitoithuong nữa
Hoà chung trang thập cẩm như mơ
Mình sẽ mời thêm cả Lyenson
Làm trọng tài xe sợi duyên ...rơm
Vừa xoắn quá tay đã đứt phựt
Tất cả cười lăn suýt quên cơm
Nếu anh cảm cúm cậy nhờ em
Dạo nhạc có Thành Dũng tay mềm
Ngâm thơ giọng Kim Giang tha thiết
Làm rể có Trung Dũng tay quen
Để tươi vui ta sẽ mời thêm
Nutamxuan rực rỡ bên thềm
Lam Tím trên giàn đang khoe sắc
Có Mạc Gia canh gác đêm đêm
Cuộc vui không thể thiếu bề trên
Bác Lá Đồng Lão thỉnh trước tiên
Quan Nguyên Đỗ Chị Tư Ly nữa
Phong bì mừng mình đựơc ối tiền
Lâu đài hạnh phúc phải có tranh
Thì sẵn đây hoạ sĩ Kim Thanh
Những khúc nhạc vui mừng hạnh phúc
Hàn Tiên Sinh luyến láy sẽ thành
Điệu múa giao duyên mời Sương Anh
Bánh kem Băng Nguyệt với Huyền Băng
Son phấn có Thanh Loan Lão luyện
Đạo diễn Diên Vỹ đố ai bằng
Ta tổ chức thêm hát ả đào
Tom - chát Mạnh Hùng giỏi tay cao
Thảo My cùng hoà theo nhịp phách
Ứ hự...Nàng Van với Bảo Loan
Phải treo cả câu đối cho sang
Thầy Tú Lòng Thòng đã sẵn sàng
Còn góc đường thi hay đối hoạ
Tà Lão Minh Đông chọi Chu Ha
Như thế vui chưa Thái Anh ơi
Em còn không gật nữa thì thôi
Xấu hổ anh chui vào Cốc vắng
Khua chuông gõ mõ vọng liên hồi
Áng kinh thư này soạn mua vui
Xin đừng ai gọi tiếng : Thơ ơi
Cốt sao cùng nối vòng tay lớn
Già trẻ gái trai nắc nẻ cười
Hội họp xong rồi bần tăng lui
Mô phật ...
Trạc Tuyền
Tiếng gọi
Thân thương tiếng gọi bạn mình
Thân thương tiếng vọng nối lời thương thương...
Bao giờ mở cuộc họp lịch sử
Ta- bạn,bạn -ta vui biết bao...
Cùng cười như nghé chuyện trẻ con
Vui như châu chấu đá xe lăn*
Vui như sóng vỗ ngàn năm ấy
Kể chuyện hội thơ mãi mãi cười...
Họp hội thơ tại bờ biển đẹp*
Sóng hát ru lời của nước non
Bình minh trên biển ta ca hát
Hoàng hôn phủ tràn biển thân yêu
Ta lại ngâm thơ và kể chuyện...
Se chi duyên đứt cọng rơm mùa?
Chỉ duyên thơ thắm tình thi hữu
Ngại chi tiếng thơ ngân mãi không cùng
Nếu mà thơ vướng được trong tâm tưởng
Cốc vắng nơi này thầy tịnh tâm...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
8 giờ ngày 25/7/2008
(* câu ca xưa: Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng đâu chấu đổ ai ngờ xe nghiêng
Liên Thơ thưa nhỏ: Câu ca xưa dạy vậy, đừng chửi “ghê gớm” nhé!
*Bờ biển Đà Nẵng được thế giới công nhận là 1 trong 6 bờ biển đẹp nhất thế giới.Nếu họp nhất định Liên Thơ đòi họp tại nơi có một không hai này...
*Còn thiếu tên ai trong danh sách này là do giọng thầy rè cất lời mãi mà không phát ra tiếng, mong bạn thơ thông cảm.Xin cứ theo tiếng hú...hồn thiêng hãy về cùng chung vui nhé!
Thân thương...)
HẸN NGÀY HỘI NGỘ
Sẽ có ngày Thái Anh về đây
Cùng các bạn sum vầy vui vẻ
Giữa trời xanh và biển đời ta sẽ...
Chúc mừng nhau...gặp gỡ bốn phương trời
Sẽ có một ngày Thái Anh về chơi
Nơi bãi biển sáng ngời lên tình bạn
Bờ biển đẹp...Tình thơ càng sáng lạng
Cho thỏa lòng ngày tháng ta xa nhau
Mình sẽ mang tình biển tận Fi Châu
Tới cùng chung với tình sâu Đà Nẵng
Liên Thơ ơi ,Hẹn một ngày có nắng
Thái Anh sẽ về...tắm nắng biển quê Thơ
Hãy đợi Thái Anh về nhé Liên Thơ.!
Liên Thơ ơi...mong rằng các bạn tổ chức được cuộc họp bạn thơ vào cuối năm...Thế nào TA cũng vào đó được
Thái Anh
Một ngày
Bấm tay tính tháng tính ngày
Nhớ lời bạn hẹn một ngày đoàn viên
Một ngày cho mọi ngày mong
Một ngày vui thoả khát khao trùng phùng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
0 giờ, 25/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 01:07:13 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ ơi...mong rằng các bạn tổ chức được cuộc họp bạn thơ vào cuối năm...Thế nào TA cũng vào đó được
Thái Anh
Một ngày
Bấm tay tính tháng tính ngày
Nhớ lời bạn hẹn một ngày đoàn viên
Một ngày cho mọi ngày mong
Một ngày vui thoả khát khao trùng phùng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
0 giờ, 25/7/2008 Hẹn nhé cuối năm Liên Thơ ơi Thái Anh sẽ vượt mọi trùng khơi Về tắm biển xanh với tình thơ Đà Nẵng Sẽ dạo bên Thơ...Tâm sự hết cuộc đời... Thái Anh
Giá như mình bé dại
Có hiểu không người ơi
Tấm chân tình ta hằng trao gửi
và ánh nhìn bối rối
Ta trao nhau trong sáng vô ngần
Có hiểu không em ơi
Những sóng lòng cồn cào tóc rối
Như thể là nông nổi
Như là diệu vợi
Mà chiều sâu thăm thẳm không cùng
Biển quê anh sóng vỗ mông lung
Biển tình em chân thành, bao dung
Anh đắm giữa hai đại dương sóng động
Như kẻ bộ hành
Lẻ loi trước thảo nguyên trải rộng
trời cao lồng lộng
Mà chật chội trước tình đời hư không.
Mây chiều quê anh bỗng trắng như bông
Nắng lấp loá vẫn soi miền khắc khoải
Chiều nay bỗng muốn trở thành bé dại
mà khóc dài dài
trước ngang trái trần ai... ƯỚC GÌ Ta cũng ước bé trở lại ngày xưa Nằm trong nôi...nghe tiếng à ơi của mẹ Để trốn tránh cuộc tình trên dương thế Một cuộc tình dâu bể trái ngang... Ta ước gì tình ta chẳng bẽ bàng Đau nỗi đau khi chàng ra đi mãi Làm sao xóa được tình thương còn lại Đọng hoài trong ký ức đa mang.? Ta trách đời cho ta gặp gỡ chàng Để được yêu...để rồi được nhớ Nhưng tình anh không còn trao ta nữa Ta hận chàng hay hận chính lòng ta.? Ôi thời gian.! Ta xin người thời gian Cho ta về với cuộc đời dĩ vãng Bé thơ ngây để tình chưa vương lại Ta dại khờ mãi mãi như trẻ thơ.! Văn Đình Thuận ui...thấy em có tâm sự giống chị quá,chị họa bài này hy vọng chị em mình đều chóng vơi nỗi buồn,chúc em ngày cuối tuần vui vẻ...mọi điều phiền muộn đều chóng tan... Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
ƯỚC GÌ
Ta cũng ước bé trở lại ngày xưa
Nằm trong nôi...nghe tiếng à ơi của mẹ
Để trốn tránh cuộc tình trên dương thế
Một cuộc tình dâu bể trái ngang...
Ta ước gì tình ta chẳng bẽ bàng
Đau nỗi đau khi chàng ra đi mãi
Làm sao xóa được tình thương còn lại
Đọng hoài trong ký ức đa mang.?
Ta trách đời cho ta gặp gỡ chàng
Để được yêu...để rồi được nhớ
Nhưng tình anh không còn trao ta nữa
Ta hận chàng hay hận chính lòng ta.?
Ôi thời gian.! Ta xin người thời gian
Cho ta về với cuộc đời dĩ vãng
Bé thơ ngây để tình chưa vương lại
Ta dại khờ mãi mãi như trẻ thơ.!
Văn Đình Thuận ui...thấy em có tâm sự giống chị quá,chị họa bài này hy vọng chị em mình đều chóng vơi nỗi buồn,chúc em ngày cuối tuần vui vẻ...mọi điều phiền muộn đều chóng tan...
Thái Anh
Bé thì ước lớn nhanh lên
Mong đựơc khám phá những miền xa xăm
Để rồi sống những tháng năm
Mới nhận ra những cái nhầm trứơc kia...
Để làm người lớn khó ghê
Phải lo mọi thứ giấu che mọi điều
Đớn đau lớn nhất tình yêu
Phải đâu trái ngọt với nhiều mộng mơ?
Cuối đời tan nát xác xơ
Lại mong giá chẳng bao giờ lớn lên
Trở về với những bình yên
Để cho mãi mãi con tim ngủ vùi...
kimrbl
Chị Thái Anh ơi, chị cho em xin lỗi chị! Tha lỗi cho em!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 00:34:01 bởi LanTím >
Thái Anh cảm ơn Kimrbi và Lan Tím đã vào trang thơ của TA và để lại thơ hay...TA sẽ có bài họa sau,cảm ơn các bạn nhiêu nha NGÀY CHỦ NHẬT BUỒN Anh ơi ngày tháng thật dài Mà sao gặp gỡ chỉ vài ba câu Vội vàng anh đã đi đâu Yahoo anh out...để sầu cho em... Thứ bẩy ,chủ nhật dài thêm Dài ngày,dài cả những đêm thức hoài Hạ tuần trăng chếch bên ngoài Lạnh lùng tiếng gió...thở dài tiếng em Còn bao ngày tháng êm đềm Tình anh còn nữa để em yên lòng Những lời em nói ngại ngùng Tương tư chi hỡi cho lòng cuộn đau... Thuyền tình ai chở về đâu Để cho bến đợi ,bến sầu đơn côi Gió đưa thuyền tít xa khơi... Bến thì mãi mãi...một nơi bến chờ.! Thái Anh
MÙA ĐÔNG NƠI EM Mùa đông nơi em Không có nắng Trời hơi lạnh Khoác một áo bò Có thể ra phố chơi... Mùa đông nơi em Chỉ không có nắng Không có mưa rơi Không cần nghe thời tiết Bởi ngày nào...thời tiết cũng như nhau Mùa đông của em Luôn dịu êm Như lòng em Gửi về anh đó Em muốn gửi cho anh Ít gió... Làm dịu anh Nắng nóng trưa hè... Hè anh có những tiếng ve Làm ồn anh giấc ngủ Em là gió đông lan phủ Dịu cho anh giấc ngủ trưa hè... Hỡi những chú ve Hãy khẽ thôi Cho người yêu ta ngủ Anh yêu ơi cứ ngủ Nghe làm gì ủ rủ những tiếng ve..! Thái Anh
EM... Em là ai.?! Cô gái đang buồn kia Có cần tôi ngồi bên chia sẻ Ai cho cô nỗi đau buồn tẻ Để bây giờ rơi lệ đêm thâu Có phải chia xa mối tình đầu Hay lỡ lầm trao duyên không đúng chỗ Cái duyên mình...Trời trao số mệnh.! Thì em ơi.! Ai cưỡng được ý trời.? Em cứ khóc cho lệ dần vơi Để rồi mau nhận thấy đời đen bạc Đâu có vui như thơ và lời hát... Cuộc đời.! Là đời thực trắng đen.! Một lời khuyên cho em Cũng là lời khuyên cho chị... Hãy cứng rắn lên đừng ủy mị Níu kéo làm gì...khi tình đã ra đi.! Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
Giá như mình bé dại
Có hiểu không người ơi
Tấm chân tình ta hằng trao gửi
và ánh nhìn bối rối
Ta trao nhau trong sáng vô ngần
Có hiểu không em ơi
Những sóng lòng cồn cào tóc rối
Như thể là nông nổi
Như là diệu vợi
Mà chiều sâu thăm thẳm không cùng
Biển quê anh sóng vỗ mông lung
Biển tình em chân thành, bao dung
Anh đắm giữa hai đại dương sóng động
Như kẻ bộ hành
Lẻ loi trước thảo nguyên trải rộng
trời cao lồng lộng
Mà chật chội trước tình đời hư không.
Mây chiều quê anh bỗng trắng như bông
Nắng lấp loá vẫn soi miền khắc khoải
Chiều nay bỗng muốn trở thành bé dại
mà khóc dài dài
trước ngang trái trần ai...
ƯỚC GÌ
Ta cũng ước bé trở lại ngày xưa
Nằm trong nôi...nghe tiếng à ơi của mẹ
Để trốn tránh cuộc tình trên dương thế
Một cuộc tình dâu bể trái ngang...
Ta ước gì tình ta chẳng bẽ bàng
Đau nỗi đau khi chàng ra đi mãi
Làm sao xóa được tình thương còn lại
Đọng hoài trong ký ức đa mang.?
Ta trách đời cho ta gặp gỡ chàng
Để được yêu...để rồi được nhớ
Nhưng tình anh không còn trao ta nữa
Ta hận chàng hay hận chính lòng ta.?
Ôi thời gian.! Ta xin người thời gian
Cho ta về với cuộc đời dĩ vãng
Bé thơ ngây để tình chưa vương lại
Ta dại khờ mãi mãi như trẻ thơ.!
Văn Đình Thuận ui...thấy em có tâm sự giống chị quá,chị họa bài này hy vọng chị em mình đều chóng vơi nỗi buồn,chúc em ngày cuối tuần vui vẻ...mọi điều phiền muộn đều chóng tan...
Thái Anh
Thái Anh ơi Thanhthanhkhiet thấy bài thơ của các bạn đầy cảm súc minh ghé một bài nhé
Thủa xưa mong chiều tan chợ mẹ về
Dăm củ lạc [Đậu phộng] vẫn trông nhiều vô kể
Nhân tách đôi ngồi chơi phở đồ hàng
Lòng vui sướng tưởng tượng mình người lớn
Thời gian rơi...cùng năm tháng bước lên
Đời bon chen choáng ngập giấc mơ...đen
Tim quằn quại với mối tình dang dở
Ước gì ta trở lại nhỏ như xưa...
T.T.K.30.7.2008
Thái Anh ơi Thanhthanhkhiet thấy bài thơ của các bạn đầy cảm súc minh ghé một bài nhé Thủa xưa mong chiều tan chợ mẹ về Dăm củ lạc [Đậu phộng] vẫn trông nhiều vô kể Nhân tách đôi ngồi chơi phở đồ hàng Lòng vui sướng tưởng tượng mình người lớn Thời gian rơi...cùng năm tháng bước lên Đời bon chen choáng ngập giấc mơ...đen Tim quằn quại với mối tình dang dở Ước gì ta trở lại nhỏ như xưa... T.T.K.30.7.2008 ƯỚC GÌ ''2'' Còn bé...nghịch dại quá nhiều Suốt ngày mẹ mắng với chị la... Khóc nhè...chỉ mong có phép lạ Lớn nhanh như người lớn trong nhà Mười sáu đôi mươi chớm cuộc đời Biết yêu ,biết nhớ ,dạ chơi vơi... Bắt đầu có sầu rồi có khổ Bởi ai đâu đó cứ hững hờ... Đi nửa cuộc đời những mộng mơ Yêu thương đau khổ trái tim khờ Cuộc sống mưu sinh như con nợ... Bon chen... lòng dạ...xấu đâu ngờ...! Thấy cảnh đời đâu có êm Như lời ru mẹ thưở êm đềm Bởi thế thèm phút giây bé lại Nghe hoài mẹ mắng...vẫn còn hơn.! Tuổi thơ ơi.! Đâu có lắm giận hờn Có buồn khi mình thấy cô đơn Có thao thức hoài trong đêm vắng Thương cuộc đời...chẳng mấy niềm vui.! ( Bài viết tặng cho một bạn nữ bất hạnh) Bạn Thanh thanh khiết ơi.! cảm ơn bạn nhé Thái Anh
Giá như mình bé dại
Có hiểu không người ơi
Tấm chân tình ta hằng trao gửi
và ánh nhìn bối rối
Ta trao nhau trong sáng vô ngần
Có hiểu không em ơi
Những sóng lòng cồn cào tóc rối
Như thể là nông nổi
Như là diệu vợi
Mà chiều sâu thăm thẳm không cùng
Biển quê anh sóng vỗ mông lung
Biển tình em chân thành, bao dung
Anh đắm giữa hai đại dương sóng động
Như kẻ bộ hành
Lẻ loi trước thảo nguyên trải rộng
trời cao lồng lộng
Mà chật chội trước tình đời hư không.
Mây chiều quê anh bỗng trắng như bông
Nắng lấp loá vẫn soi miền khắc khoải
Chiều nay bỗng muốn trở thành bé dại
mà khóc dài dài
trước ngang trái trần ai... VĂN ĐÌNH THUẬN
ƯỚC GÌ
Ta cũng ước bé trở lại ngày xưa Nằm trong nôi...nghe tiếng à ơi của mẹ Để trốn tránh cuộc tình trên dương thế Một cuộc tình dâu bể trái ngang... Ta ước gì tình ta chẳng bẽ bàng Đau nỗi đau khi chàng ra đi mãi Làm sao xóa được tình thương còn lại Đọng hoài trong ký ức đa mang.? Ta trách đời cho ta gặp gỡ chàng Để được yêu...để rồi được nhớ Nhưng tình anh không còn trao ta nữa Ta hận chàng hay hận chính lòng ta.? Ôi thời gian.! Ta xin người thời gian Cho ta về với cuộc đời dĩ vãng Bé thơ ngây để tình chưa vương lại Ta dại khờ mãi mãi như trẻ thơ.! Thái Anh Phía không nhau
Thương tặng Minh Đức! Làm sao trở lại lúc ta chưa có mặt Nơi bình yên người sống cuộc đời kia Không có ước mong,không gợi sầu khắc khoải Không lỗi lầm... không mộng dại...tình si ... Làm sao quay về nơi xuất phát Điểm ta dừng chết lặng một hồn đau Ai quay gót nhoẻn cười chào thật tội Sóng lòng xin dịu lại phía không nhau... Lê Minh Liên Thanh Thơ 15 h 15, ngày cuối cùng của tháng 7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 16:43:33 bởi Liên Thơ >
HÃY SỐNG CHO THỜI GIAN CÒN LẠI Tơ tình chi mãi để lòng đau Tơ vương chi lắm cho sầu hỡi ai Cuộc tình đến lúc tàn phai Ai vui chốn ấy...bồng lai mặc người Hãy vui đoạn chót cuộc đời Đừng ham chi nữa những lời ái ân Đã cho tình chết một lần Đừng cho chết nữa...thêm lần thứ hai Đời người chẳng ai kéo dài Chết đi là hết nợ đời dương gian... Có ai vui suốt thời gian Có ai buồn mãi mà than với sầu.? Chẳng còn tình nữa cho nhau Ắt là số phận...trách nhau làm gì Cầu xin tình để làm chi.? Coi như tình đã chết đi lâu rồi... Cuộc đời còn lại vui tươi Mộng vương tình cũ ta thời bỏ qua... Ta cần sống để cho ta Gửi thương vào mộng...tình là mơ thôi.! Thái Anh Liên Thơ ơi.! cuối tuần chúc Thơ vui nhé
Chị !
Em ngỡ tưởng mình sẽ bay xa mãi
Xa nơi này, để quên hết những niềm đau
Nhưng bên em còn tình chị thương mến
Em trở về trong tiếng gọi dịu êm.
Mây chiều.
Trích đoạn: thaianh49
EM...
Em là ai.?! Cô gái đang buồn kia
Có cần tôi ngồi bên chia sẻ
Ai cho cô nỗi đau buồn tẻ
Để bây giờ rơi lệ đêm thâu
Có phải chia xa mối tình đầu
Hay lỡ lầm trao duyên không đúng chỗ
Cái duyên mình...Trời trao số mệnh.!
Thì em ơi.! Ai cưỡng được ý trời.?
Em cứ khóc cho lệ dần vơi
Để rồi mau nhận thấy đời đen bạc
Đâu có vui như thơ và lời hát...
Cuộc đời.! Là đời thực trắng đen.!
Một lời khuyên cho em
Cũng là lời khuyên cho chị...
Hãy cứng rắn lên đừng ủy mị
Níu kéo làm gì...khi tình đã ra đi.!
Thái Anh
Em Về.... Em về đây, nơi vườn ‘hoa dại’
Gặp lại mình những tháng ngày qua
Mấy vần thơ, chị viết tặng cho ai
Thảng thốt tim em, lòng buồn chất chứa.
Em về đây, trong tấm lòng của chị
Tìm thấy mình trong những vần thơ
Chị viết cho ’EM’, cho một người con gái
Một mối tình, đoạn kết sầu vương.
Chị của em ơi,
Đường đời kia rộng dài muôn lối
Em muốn tìm một ngõ vắng bình yên
Em muốn gửi trong vần thơ lặng lẽ
Những ngọt ngào, yêu dấu thuở xa xưa.
Em dẫu biết duyên mình do trời định
Nhưng đâu nào thể tránh một niềm thương....
Mâychiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 19:10:25 bởi Mâychiều >
Em Về....
Em về đây, nơi vườn ‘hoa dại’
Gặp lại mình những tháng ngày qua
Mấy vần thơ, chị viết tặng cho ai
Thảng thốt tim em, lòng buồn chất chứa.
Em về đây, trong tấm lòng của chị
Tìm thấy mình trong những vần thơ
Chị viết cho ’EM’, cho một người con gái
Một mối tình, đoạn kết sầu vương.
Chị của em ơi,
Đường đời kia rộng dài muôn lối
Em muốn tìm một ngõ vắng bình yên
Em muốn gửi trong vần thơ lặng lẽ
Những ngọt ngào, yêu dấu thuở xa xưa.
Em dẫu biết duyên mình do trời định
Nhưng đâu nào thể tránh một niềm thương....
Mâychiều.
HÃY VỀ ĐÂY
Hãy về đây với vườn hoa dại...
Tắm nắng trời ,uống hạt sương rơi
Ru tình ta cùng gió lả lơi...
Trong gió lộng...ta cất lời ca hát...
Mãi là hoa giữa cánh đồng bát ngát
Sự trong lành đến tâm khảm con tim
Giản dị,trắng trong...hoang dại,hương nồng
Ta kết trái đơm bông và tràn trề nhựa sống
Hãy về đây.! Giữa trời cao lồng lộng
Sẽ không còn phảng phất bóng thi nhân
Lửa tình ta phơi trải dưới ánh trăng
Êm nhè nhẹ...Đây hương đồng cỏ nội
Thái Anh
Chào Mây Chiều...Rất vui khi MC vào thăm và họa thơ với chị nha...Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ
Thái Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: