mua hoa dai -
HÃY VỀ ĐÂY
Hãy về đây với vườn hoa dại...
Tắm nắng trời ,uống hạt sương rơi
Ru tình ta cùng gió lả lơi...
Trong gió lộng...ta cất lời ca hát...
Mãi là hoa giữa cánh đồng bát ngát
Sự trong lành đến tâm khảm con tim
Giản dị,trắng trong...hoang dại,hương nồng
Ta kết trái đơm bông và tràn trề nhựa sống
Hãy về đây.! Giữa trời cao lồng lộng
Sẽ không còn phảng phất bóng thi nhân
Lửa tình ta phơi trải dưới ánh trăng
Êm nhè nhẹ...Đây hương đồng cỏ nội
Thái Anh
Chào Mây Chiều...Rất vui khi MC vào thăm và họa thơ với chị nha...Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ Thái Anh Em Về....
Mây Chiều.
Ngày thứ Bảy, ngày tình yêu cuộc sống
Ngày chúng mình mong nhớ về nhau
Sợi nắng vàng trong tình người sâu rộng
Em sẽ về bên chị , chị mến yêu.
Vườn hoa dại đón nắng hồng buổi sớm
Toả ngát hương trong gió nhẹ lay lay
Em thấy mình như bay trong trời mộng
Thả tâm hồn trong tình chị, đắm say.
Tiếng thơ chị trong veo như dòng suối
Ấm nồng nàn như ánh lửa đêm đông
Em về đây thắp sáng hồng ánh mắt
Trong tình đời dào dạt..... với hương thơ.
2/8/07.
Chị ơi, cho em mang bài thơ của chị về khu vườn nhỏ của em nhé. Em chúc chị một ngày thứ Bảy ngập tràn nắng vui.
Em MâyChiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 10:51:56 bởi Mâychiều >
Ru Em, Ơi bông hoa dại.
Mây Chiều.
Em mơ ngồi bên dòng thác nước
Gửi tâm hồn trong tiếng suối reo
Giữa rừng xanh với muôn vàn chim chóc
Những loài hoa nhuỵ toâ ngát hương
Em muốn được soi mình trong sợi nắng
Thả tung trời những uẩn khúc sầu thương.
Ngủ đi em, ơi trái tim bé nhỏ
Đừng đau hoài trong những ngày sau
Bên nắng vàng hãy nghe bao lời hát
Những thanh âm ru ngủ ngọt ngào
Giữa rừng xanh mây trời ngợp nắng
Em mãi là bông hoa dại của lòng tôi.
Đừng trở trăn trôi tháng ngày trong nước mắt
Đứng dậy nào .....cùng tắm nắng vàng mơ.
31/7/08
Chị ơi, cho phép em tặng vườn thơ của chị bài thơ này nhé.
Em MâyChiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 09:47:04 bởi Mâychiều >
Cảm ơn Lan Tim đã tặng cho mùa hoa dại bài thơ nhé...hoa dại mãi mãi ở đồng nội...mong muốn có nhiều bạn hữu đến chơi và thả thơ... Gửi Thái Anh
Liệu có đêm nào em mất ngủ
Để sông Tương chảy ngược đến nơi anh?
Sông Tương
Tôi đã đọc thơ em
Bỗng thấy thương em quá
Đằng sau những tiếng cười đùa
Là một trời thương nhớ
Liệu còn ai đó nữa
Nhận ra những tiếng thở dài?
"Em hi sinh và anh cũng hi sinh
Cho tương lai của hai đứa con mình"
Câu thơ viết quá ư bình dị
Nhưng tôi biết đôi mắt em ứa lệ
Tuổi xuân
Chỉ có một thời
Mười sáu năm trời
Một hi sinh quá lớn
Những người vợ Việt Nam
Mòn mỏi chờ chồng
Sợ cả một ngọn gió đông
Làm bùng cháy một khát khao rạo rực
Nhưng họ có những đứa con bên cạnh
Giữ cho mình một khoảng lặng mong manh
Còn em?
Đất Phi châu em chỉ có một mình
Khoảng lặng ấy cắn răng em gìn giữ
Những câu thơ chất đầy thương nhớ
Chất đầy thương đau
Nghe trong thơ có một tiếng gào
Muốn lấy lại tuổi thanh xuân đã mất
Tôi muốn nói với em một điều rất thật
Về đi em
Hạnh phúc đang chờ
Tình yêu có thể biến thành thơ
Nhưng thơ chưa bao giờ biến thành hạnh phúc
Nó chỉ có trong làn môi rạo rực
Đang tìm một làn môi trong cảm xúc dâng trào
Thơ em đau
Và con tim em đau
Liệu có đủ để giữ gìn hạnh phúc?
Tôi vốn không tin nước sông Tương chảy ngược
Đọc thơ em
Tôi biết mình lầm
Hà nội 2 -8 -2008
Cảm nghĩ khi đọc thơ Thái Anh Thái Anh chân thành cảm ơn anh Thế Duyên đã đọc thơ TA và hiểu về Thái Anh...nỗi buồn quá nhiều...rồi có lúc nào đó nó thành thói quen...và nghị lực đã giúp Thái Anh vượt được rồi,.vì thế TA có Bài thơ< 15 năm em đứng vững với đời>...một lần nữa TA cảm ơn bài thơ mà anh đã viết cho TA
RIÊNG VỀ EM
Những lặng buồn sau chấn song
Che dấu nỗi lòng sâu thăm thẳm
Lệ vẫn rơi thấm nhòe đêm trắng
Những ngày xuân đẹp...dần lãng trôi...
Một người mẹ chốn xa xôi
Có bao đêm dài không ngủ
Một người vợ chốn phong ba
Có bao nhiêu ngày nắng trải
Những bài thơ giao lưu
Không muốn buồn nơi bạn
Vui với niềm vui bất tận
Để đêm về...nước mắt lại rơi
Trái tim em còn rung lên với đời
Vẫn còn yêu và yêu say đắm
Nhưng tình ơi.! Chỉ là giấc mộng
Trao cho ai khi trống vắng quanh mình
Đã muộn rồi,tuổi chẳng còn xanh
Để được yêu,để rồi được nhớ
Dù con tim vẫn còn vương nợ
Nhưng cuộc tình...chỉ có ở trong thơ.!
Thái Anh
_____________________________
Tôi muốn xóa bài thơ Chót gửi vào nơi đó Lạc lõng...vô hồn.! Tôi muốn xóa bài thơ Gửi vào rồi...lòng sợ Người giận tôi -Đâu ngờ.! Thôi Cứ để nó vật vờ Trôi theo dòng chảy Nhớ một lần trót dại Thương vần thơ chót trao...! Thái Anh
TÌNH XA Anh nhỉ.! Giờ này nơi chốn xa Giữa vườn nắng sớm nở đầy hoa Anh giơ tay hái bông hoa đẹp Có nhớ gì chăng những ngày qua.? Những lúc ngắm mây buổi chiều tà Lòng anh có chút nào xót xa Thương về mối tình ta cách trở Nhớ lắm,yêu nhiều...mà khoảng cách xa.? Ta trao tình qua những chiều mơ Trao yêu thương qua những vần thơ Bao giờ trời cho ta gặp gỡ Trong vòng tay nhau...thương ngập bến bờ.! Em vẫn sống hoài với tình thơ Mà trái tim cũng nhầu xé... vật vờ Đau vì xa cách trong nhung nhớ Trao đến hết mình...mà tình vẫn bơ vơ.! Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
TÌNH XA
Anh nhỉ.! Giờ này nơi chốn xa
Giữa vườn nắng sớm nở đầy hoa
Anh giơ tay hái bông hoa đẹp
Có nhớ gì chăng những ngày qua.?
Những lúc ngắm mây buổi chiều tà
Lòng anh có chút nào xót xa
Thương về mối tình ta cách trở
Nhớ lắm,yêu nhiều...mà khoảng cách xa.?
Ta trao tình qua những chiều mơ
Trao yêu thương qua những vần thơ
Bao giờ trời cho ta gặp gỡ
Trong vòng tay nhau...thương ngập bến bờ.!
Em vẫn sống hoài với tình thơ
Mà trái tim cũng nhầu xé... vật vờ
Đau vì xa cách trong nhung nhớ
Trao đến hết mình...mà tình vẫn bơ vơ.!
Thái Anh
Thầm thì với anh yêu
Hàng triệu triệu nỗi nhớ
Hàng tỉ tỉ niềm thương...
Dành cho duy nhất một người
Một người quá ư là xa cách
Chỉ có tiếng lòng là níu em sát bên!
Người ấy giờ này đang ở đâu
Nghe đêm trở dạ đón mai hồng
Nghe thu rơi nhẹ trên tóc em màu tiếc
Có xót tình ai mãi ngậm ngùi?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 20 phút,4/8/2008
Chớm thu năm 2008...
Thương yêu tràn đầy dành cho Thái Anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 23:48:52 bởi Liên Thơ >
TRĂM NGHÌN GIỌT ĐẮNG Anh có nghe tiếng thì thầm gọi về.? Khi chuyến tàu trở lại đêm khuya Là tiếng lòng em theo gió nhẹ Ru cho anh qua cơn nóng đêm hè... Anh có nghe em gọi trong ngủ mê.? Tiếng anh yêu!dịu dàng và rất khẽ Anh có mơ đôi tay em vương nhẹ Tiếng thương em...nơi xa lắm vọng về.? Đã bao đêm anh đếm tiếng tàu qua Chắc anh hiểu em lệ nhòa nhung nhớ Lời thơ anh có bao giờ nức nở Thương về mình những trăn trở đêm thâu.? Những chuyến tàu đang chạy về đâu Anh không ngủ-Đang vò đầu trên gối Nhớ một người để trái lòng nhức nhối Mà tình thương đâu gởi được tới nàng.! Em ở nơi này...tình ấy đa mang Những chiều buồn nhớ anh bên biển vắng Muốn gửi tới anh cả trăm nghìn giọt đắng Trút giận hờn...bởi tình chẳng về đâu.! Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 01:39:34 bởi thaianh49 >
Xin lỗi Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 23:37:54 bởi ThanhThanhKhiet >
Nói Với Thái Anh
Bây giờ tuổi chẳng còn xanh
Thái anh
Ai bảo em tuổi chẳng còn xanh?
Trông ảnh em,em vẫn rất xinh
Ánh mắt ấy vẫn cháy lên khao khát
Con tim ấy vẫn ngân lên câu hát
"Anh yêu ơi, ở mãi đừng về"
Một hồn thơ khiến tôi si mê
Một nụ cười khiến tôi đam mê
Ánh mắt ấy
Nụ cười ấy
Khuôn mặt ấy
Bao giờ tôi thấy?
Trong cuộc đời chứ không phải trong thơ
Nếu tôi là người ấy
Năm mươi năm
Không!
Một trăm năm
Tôi vẫn cứ chờ
Nguyên The Duyen NGƯỜI ẤY.! CỦA EM Người ấy... bây giờ vẫn chờ em Tóc chàng chờ mãi đã bạc thêm Tình vợ ,nghĩa chồng êm đềm lắm Hạnh phúc vẫn tròn theo tháng năm... Người ấy... vẫn kề trong giấc mơ.! Vẫn còn nồng trong những vần thơ Vẫn còn lưu luyến bao nhung nhớ Vẫn một niềm tin để đợi chờ Thái Anh Thái Anh vô cùng cảm ơn anh Thế Duyên đã dành cho TA bài thơ thật đáng yêu...chắc cái mũi của T.A sẽ phồng to vì tự hào đây...hihi
Chị Thái Anh ơi, mấy hôm nay em thấy thơ chị buồn ghê hà. Em túm cổ nụ cười lôi về cho chị đây này. Cười lên chị, hông em lại buồn theo bi giờ. Nheo mắt nhe răng, chẳng phải cười. Em muốn được nhìn chị vui tươi. Bán buồn Kim lão làm ăn được Ký gửi vài hôm được món hời. HoaNgau Mai chị bán buồn nhé Ngâu ơi Có tiền chị sẽ lại mua cười Bấy chừ tiếng cười to như pháo Người yêu nghe thấy...cũng phải cười.! Hihi... Thái Anh
NGƯỜI ẤY! CỦA EM
Người ấy... bây giờ vẫn chờ em
Tóc chàng chờ mãi đã bạc thêm
Tình vợ ,nghĩa chồng êm đềm lắm
Hạnh phúc vẫn tròn theo tháng năm...
Người ấy... vẫn kề trong giấc mơ.!
Vẫn còn nồng trong những vần thơ
Vẫn còn lưu luyến bao nhung nhớ
Vẫn một niềm tin để đợi chờ
Thái Anh
Liên Thơ mong ai cũng có thể nói về người ấy của mình như bài thơ này chẳng hạn:
Người ấy của tôi
Người ấy bao giờ cũng chờ tôi
Dẫu dù năm tháng có chuyển dời
Xa bao nhiêu lâu tình vẫn thắm
Như lòng mong mỏi ...ước mơ xây...
Người ấy bao giờ cũng như xưa
Tóc bạc da mồi hình hài héo
Với hoa tình yêu chẳng úa tàn
Son sắt tình chung mãi vẹn toàn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 8/8/2008
Đính kèm (1) NGƯỜI ẤY TRONG TÔI Đúng rồi...! Người ấy lúc nào cũng chờ tôi Chờ đến tóc sương , da đồi mồi Một rằng vẫn yêu, hai rằng nhớ Và chỉ chờ có một mình tôi Tôi sẽ yêu anh đến trọn đời Dù có đôi lần tình lả lơi Bởi tại con tim nó tức tưởi Muốn tình nồng ,nồng thưở khơi khơi... Tôi sẽ cùng anh sống trọn đời Thơ tình nhiều lúc quá buông lơi Bởi chưng trái tim mình nó tệ Cứ muốn tìm thương tới một người.! Tôi sẽ sắt son đến vẹn toàn Nhưng mà cho tim chút thở than Những khi cô đơn lòng quạnh quẽ Cần chút tình ai đó sẻ san.! Thái Anh chúc Liên thơ.Thế Duyên và em Ngâu cùng các thi hữu những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc Thái Anh _____________________________
NƠI ẤY-THU ĐÃ SANG Nơi quê nhà giờ này thu đã sang Đã ngát hương thơm đóa cúc vàng Nắng đã nhẹ,mây mơ màng lơ lửng Trời đã xanh,lá cũng đã úa vàng... Nơi quê nhà,thu đang vội sang Để lá thu rơi quấn bước chàng Ước gì bên đó mùa lá rụng Chàng hiểu lòng ta nhớ nhung chàng Nơi quê nhà thu đang vội sang Mà nơi em đông vẫn chưa tàn Để lòng em mãi trong lạnh vắng Thương hoài cô lẻ...những tuần trăng.! Thái Anh
NGÀY CHỦ NHẬT Điện cúp rồi.! Thôi ngồi bó tay Chủ nhật..! Thế là toi một ngày Một ngày buồn dài như mấy tháng Nhớ người trên mạng...đứng ngồi xốn xang... Có một bài thơ viết gửi chàng Bằng cách nào đây để gửi sang Giá mà người thương ngay bên cạnh Cần chi lên mạng...vẫn gặp chàng Thôi đành lên xe đi lang thang Ra ngoại ô kiếm chút nắng vàng Để hồn thanh thản nơi hoang vắng Nơi có triền hoa dại mọc tràn... Từ nay xin bỏ áng thơ say Đừng tương tư nữa...mộng vơi đầy Đừng để tim nồng luôn ngây dại Thương mãi thương hoài cho trái tim đau.! Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 21:52:48 bởi thaianh49 >
KHOẢNG CÁCH TỰ ĐẾN
Thơ anh nồng thắm đến xiêu lòng
Để bao cô gái nhớ với mong
Trái tim anh có bao rung động
Đâu còn riêng mình...để em mong.!
Nên chi dù ở giữa tay vòng
Tựa vào ngực anh những đêm đông
Em vẫn lo hoài tim anh đập
Gần lắm...Nhưng đâu phải tương phùng.?
Em sợ những lời thơ nhớ nhung
Anh trao gưỉ hết các bạn lòng
Còn đâu da diết riêng em nữa
Nên khoảng cách mình...cứ thế cách ngăn.!
Hihi,Thành Dũng ui.! Lâu rồi Thái Anh không có cơ hội chọc phá Thành Dũng...Thứ bảy này ,mình gặp may rùi...hihi,T.A chọc bạn chút nhé
Chúc thứ bảy bạn và gia đình khỏe ,vui
Thái Anh
Thái Anh thân mến! trước hết Thành Dũng xin được vấn an Thái Anh và sau đó là cảm ơn bạn đã ghé qua "chọc" cho TD đỡ bị ngủ gật nha! Thái Anh ơi! Thành Dũng luôn tự biết mình là ai mà! nên đâu có dám uống "thuốc mơ" để rồi mắc cái bệnh "tưởng bở" với các giai nhân trên thư quán thì khổ lắm, phải không bạn? chúc Thái Anh luôn vui, mạnh giỏi và gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống nha! (thỉnh thoảng rảnh rỗi lại ghé qua "chọc" mình một chút cho đỡ buồn nghen). Hẹn gặp lại. Thân mến! CẢM ƠN
Một ngày nắng đẹp, trời xanh
Chim hót trên cành: "có khách ghé chơi!"
Sỏi ai ném động ao tôi
Để vầng trăng vỡ rụng rơi một mình
Người đi xa khuất bóng hình
Có thương cây trúc góc đình tương tư?...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: