mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 60 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 900 bài trong đề mục
kimrbl 11.08.2008 16:34:38 (permalink)
0
 
 
quote:

Trích đoạn: thaianh49

       BẠN BUÔN ĐẾN NHỜ
 
Thái Anh mua buồn nhiều rồi
Cái buồn nó lại trút sang tôi.!
Ngẩn ngơ mấy tuần tôi đang khổ
Bởi cái buồn nó sang bám hồn tôi
 
Đến đây nhờ cậy bạn Kimrbi
Rủ lòng thương mua bớt chút gì
Buồn tình,buồn ngủ...nhiều buồn lắm
Bán buồn rồi...để mua chút niềm vui.!
 
            Hehe...chủ nhật mình o có điện,vì vậymãi đến bây giờ mới post bài,vậy nhưng T.A vẫn chúc bạn và gia đình ngày cn vui
            Thái Anh



Cám ơn Thái Anh đã ghé thăm.
 
Cám ơn Thái Anh
 
Dạo này chán quá phải lo nhiều
Hàng buồn bán hết quán liêu xiêu
Bạn thân nhờ vả đành thất hứa
Chiến hữu cậy trông chẳng thể chiều
Vui lắm nay buồn đâu có được
Cười nhiều giờ khóc khó bao nhiêu
May quá bạn đem buồn đến bán
Bạn Thái Anh ơi xin Thank you !
kimrbl
 

thaianh49 11.08.2008 18:48:11 (permalink)
0






 
VIẾT CHO EM
   Hỡi cô em đang bên bờ vưc thẳm
Của ái tình có lắm buồn đau
Hãy nhìn kia cơn giông tố trên đầu
Em làm sao sống còn... giữa cuồng giông bão tố.?
 
Nếu không muốn dòng nước mưa cuốn đổ
Hãy để mặc tia chớp trời giết chết tình em
Hãy chạy về đâu nơi trú ẩn con tim...
Hết giông tố...bên kia trời rạng lắm
 
Chạy đi em.! Vượt qua dòng thác lũ
Phía trước có dòng sông...Nơi ấy lặng trôi
Em sẽ vui với sự sống của đời
Hoa lại nở đón bình minh...trời rạng.!
Thái Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 19:25:04 bởi thaianh49 >
VANDINH THUAN 11.08.2008 19:11:13 (permalink)
0



Xót xa

 
Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
thaianh49 11.08.2008 19:49:32 (permalink)
0
         KHOẢNG CÁCH TỰ ĐẾN
 
Thơ anh nồng thắm đến xiêu lòng
Để bao cô gái nhớ với mong
Trái tim anh có bao rung động
Đâu còn riêng mình...để em mong.!
 
Nên chi dù ở giữa tay vòng
Tựa vào ngực anh những đêm đông
Em vẫn lo hoài tim anh đập
Gần lắm...Nhưng đâu phải tương phùng.?
 
Em sợ những lời thơ nhớ nhung
Anh trao gưỉ hết các bạn lòng
Còn đâu da diết riêng em nữa
Nên khoảng cách mình...cứ thế cách ngăn.!
 
Hihi,Thành Dũng ui.! Lâu rồi Thái Anh không có cơ hội chọc phá Thành Dũng...Thứ bảy này ,mình gặp may rùi...hihi,T.A chọc bạn chút nhé
Chúc thứ bảy bạn và gia đình khỏe ,vui
        Thái Anh 
 

Thái Anh thân mến! trước hết Thành Dũng xin được vấn an Thái Anh và sau đó là cảm ơn bạn đã ghé qua "chọc" cho TD đỡ bị ngủ gật nha!
Thái Anh ơi! Thành Dũng luôn tự biết mình là ai mà! nên đâu có dám uống "thuốc mơ" để rồi mắc cái bệnh "tưởng bở" với các giai nhân trên thư quán thì khổ lắm, phải không bạn? chúc Thái Anh luôn vui, mạnh giỏi và gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống nha! (thỉnh thoảng rảnh rỗi lại ghé qua "chọc" mình một chút cho đỡ buồn nghen). Hẹn gặp lại. Thân mến!
 

CẢM ƠN
 
Một ngày nắng đẹp, trời xanh
Chim hót trên cành: "có khách ghé chơi!"
 
Sỏi ai ném động ao tôi
Để vầng trăng vỡ rụng rơi một mình
 
Người đi xa khuất bóng hình
Có thương cây trúc góc đình tương tư?...
 
Nguyễn Thành Dũng
 
 
 
Trúc xinh trúc đứng bên đình *
Tương tư sao đứng một mình trúc ơi.?
 
Có con sáo nó sang chơi
Muốn vin cành trúc...hót lời tương tư
 
Mặt hồ phẳng lặng gương soi
Trúc đà có sáo...Gương soi...sóng hờn
 
Bạn Thành Dũng ơi.! sao mà bạn lại khiêm tốn vậy nè.?
T.A  còn giận và ghen tỵ TD nhận Thanh Khiết là đồng hương...mà T.A ở rất gần bờ hồ mà chả được nhận đồng hương...Tức buồn muốn chít luôn à
T.A
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 04:09:33 bởi thaianh49 >
thaianh49 11.08.2008 19:59:18 (permalink)
0



Xót xa


 
Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
         VanĐình Thuận
 
Ngày ấy....anh chưa có trên đời
Em đà ba chục tuổi anh ơi
Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
 
Hihi Thuận nè...vui vẻ chưa...post thơ nhiều đi nhé cho mọi người hâm mộ cùng thưởng thức,Chúc em tuần mới thành công
                        Thái Anh
thaianh49 13.08.2008 21:40:11 (permalink)
0
                     ĐÊM..!
 
Gió xạc xào lùa qua khe cửa
Những chuyến bay nghe đã thưa dần
Đêm không ngủ-Ta bật đèn lên mạng
Tìm ai đây...!  giữa các nick quen.?
 
 
Thơ các bạn ai cũng thương và quý
Những niềm vui san sẻ trước thi đàn
Những vui đùa,những lãng mạn yêu thương...
Cho ta thêm dạt dào yêu cuộc sống
 
Có bao nhiêu vần thơ xúc động
Khiến con tim rung cảm ngậm ngùi
Nơi chân trời xa lắc...buồn ,vui...
Ai chia sẻ bên mình khi trống vắng
 
Thơ là thơ.! Tình thương đâu ảo.? Thật.?
Những con người chất ngất áng thơ say
Ta tìm ai giữa lớp sóng dâng đầy
Để được thấy một nỗi niềm độc nhất
 
Trao riêng ta...Ta trao lại cho người.?
                Thái Anh
hoangau 13.08.2008 23:08:26 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49




Xót xa 
 
Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
        VanĐình Thuận
 
Ngày ấy....anh chưa có trên đời
Em đà ba chục tuổi anh ơi
Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
 
                        Thái Anh

 
 
Thiếp sinh, chàng chửa chào đời
Chàng sinh, thiếp đã già rồi còn đâu.
Chàng buồn trời bắt sinh sau
Bởi mình sinh sớm thiếp sầu nghìn thu.
 
(hàng nhái của "Thơ tình trong mộ cổ")
 
từ cổ chí kim đời nào cũng có những "trường hận ca" thế này hở chị ? Hu hu ...
 

kimrbl 13.08.2008 23:37:06 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: thaianh49






Xót xa 

Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
       VanĐình Thuận
 
Ngày ấy....anh chưa có trên đời
Em đà ba chục tuổi anh ơi
Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
 
                        Thái Anh



Thiếp sinh, chàng chửa chào đời
Chàng sinh, thiếp đã già rồi còn đâu.
Chàng buồn trời bắt sinh sau
Bởi mình sinh sớm thiếp sầu nghìn thu.

(hàng nhái của "Thơ tình trong mộ cổ")
 
từ cổ chí kim đời nào cũng có những "trường hận ca" thế này hở chị ? Hu hu ...
 




 
Đọc thơ thì biết được lời
Đoán  thơ hay  hẳn là người cũng xinh
Để bao chàng cứ rập rình
Mến người ngầm gửi chút tình qua thơ...
kimrbl
lyenson 14.08.2008 00:05:34 (permalink)
0


Xót xa 

Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
      VanĐình Thuận
 
Ngày ấy....anh chưa có trên đời
Em đà ba chục tuổi anh ơi
Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
 
                        Thái Anh

Thiếp sinh, chàng chửa chào đời
Chàng sinh, thiếp đã già rồi còn đâu.
Chàng buồn trời bắt sinh sau
Bởi mình sinh sớm thiếp sầu nghìn thu.

(hàng nhái của "Thơ tình trong mộ cổ")
 
từ cổ chí kim đời nào cũng có những "trường hận ca" thế này hở chị ? Hu hu ...
 
hoangau

Đọc thơ thì biết được lời
Đoán  thơ hay  hẳn là người cũng xinh
Để bao chàng cứ rập rình
Mến người ngầm gửi chút tình qua thơ...
kimrbl

Tình thơ nào tính tuổi bao giờ
Điệu vần hoà nhịp ta cứ mơ...
Yêu người vì bởi lời thơ
Đâu vì thân xác mà chờ...đầu thai!
LS
thaianh49 15.08.2008 01:18:01 (permalink)
0
Xót xa 

Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
     VanĐình Thuận
 
Ngày ấy....anh chưa có trên đời
Em đà ba chục tuổi anh ơi
Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
 
                        Thái Anh

Thiếp sinh, chàng chửa chào đời
Chàng sinh, thiếp đã già rồi còn đâu.
Chàng buồn trời bắt sinh sau
Bởi mình sinh sớm thiếp sầu nghìn thu.

(hàng nhái của "Thơ tình trong mộ cổ")
 
từ cổ chí kim đời nào cũng có những "trường hận ca" thế này hở chị ? Hu hu ...
 
hoangau

Đọc thơ thì biết được lời
Đoán  thơ hay  hẳn là người cũng xinh
Để bao chàng cứ rập rình
Mến người ngầm gửi chút tình qua thơ...
kimrbl


Tình thơ nào tính tuổi bao giờ
Điệu vần hoà nhịp ta cứ mơ...
Yêu người vì bởi lời thơ
Đâu vì thân xác mà chờ...đầu thai!
LS

Thơ người nồng thắm bao nhiêu
Làm tương tư kẻ sớm chiều mộng mơ
Mơ nhiều bởi tại lời thơ...
Thơ da diết quá nên ngơ ngẩn lòng
 
Yêu rồi tình vượt núi sông
Sá chi tuổi tác tương đồng đẹp xinh...
Khi yêu chỉ biết chữ tình
Tình không biên giới...là tình hiếm hoi..!
             Thái Anh
mai77 15.08.2008 01:49:28 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Xót xa 

Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
    VanĐình Thuận
 
Ngày ấy....anh chưa có trên đời
Em đà ba chục tuổi anh ơi
Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
 
                        Thái Anh

Thiếp sinh, chàng chửa chào đời
Chàng sinh, thiếp đã già rồi còn đâu.
Chàng buồn trời bắt sinh sau
Bởi mình sinh sớm thiếp sầu nghìn thu.

(hàng nhái của "Thơ tình trong mộ cổ")
 
từ cổ chí kim đời nào cũng có những "trường hận ca" thế này hở chị ? Hu hu ...
 
hoangau

Đọc thơ thì biết được lời
Đoán  thơ hay  hẳn là người cũng xinh
Để bao chàng cứ rập rình
Mến người ngầm gửi chút tình qua thơ...
kimrbl


Tình thơ nào tính tuổi bao giờ
Điệu vần hoà nhịp ta cứ mơ...
Yêu người vì bởi lời thơ
Đâu vì thân xác mà chờ...đầu thai!
LS

Thơ người nồng thắm bao nhiêu
Làm tương tư kẻ sớm chiều mộng mơ
Mơ nhiều bởi tại lời thơ...
Thơ da diết quá nên ngơ ngẩn lòng
 
Yêu rồi tình vượt núi sông
Sá chi tuổi tác tương đồng đẹp xinh...
Khi yêu chỉ biết chữ tình
Tình không biên giới...là tình hiếm hoi..!
             Thái Anh


Yêu thơ chẳng nghĩ gặp người
Gặp rồi cám cảnh như người...thời xưa *
Để vần thơ nhuốm màu mưa
Để người ôm hận sáng trưa...tối chiều...


* "Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu hát thì thật hay"

kimrbl 15.08.2008 08:37:31 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: thaianh49

Xót xa 

Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
   VanĐình Thuận
 
Ngày ấy....anh chưa có trên đời
Em đà ba chục tuổi anh ơi
Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
 
                        Thái Anh

Thiếp sinh, chàng chửa chào đời
Chàng sinh, thiếp đã già rồi còn đâu.
Chàng buồn trời bắt sinh sau
Bởi mình sinh sớm thiếp sầu nghìn thu.

(hàng nhái của "Thơ tình trong mộ cổ")
 
từ cổ chí kim đời nào cũng có những "trường hận ca" thế này hở chị ? Hu hu ...
 
hoangau

Đọc thơ thì biết được lời
Đoán  thơ hay  hẳn là người cũng xinh
Để bao chàng cứ rập rình
Mến người ngầm gửi chút tình qua thơ...
kimrbl


Tình thơ nào tính tuổi bao giờ
Điệu vần hoà nhịp ta cứ mơ...
Yêu người vì bởi lời thơ
Đâu vì thân xác mà chờ...đầu thai!
LS

Thơ người nồng thắm bao nhiêu
Làm tương tư kẻ sớm chiều mộng mơ
Mơ nhiều bởi tại lời thơ...
Thơ da diết quá nên ngơ ngẩn lòng
 
Yêu rồi tình vượt núi sông
Sá chi tuổi tác tương đồng đẹp xinh...
Khi yêu chỉ biết chữ tình
Tình không biên giới...là tình hiếm hoi..!
             Thái Anh


Yêu thơ chẳng nghĩ gặp người
Gặp rồi cám cảnh như người...thời xưa *
Để vần thơ nhuốm màu mưa
Để người ôm hận sáng trưa...tối chiều...


* "Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu hát thì thật hay"


 
... May mà chưa ngỏ lời yêu
Nếu không chắc chỉ còn điều nhảy sông
Thà về kiếm một ông chồng
Đẹp trai dù gã thơ không biết làm
kimrbl
thaianh49 15.08.2008 22:40:11 (permalink)
0
mai77


quote:

Trích đoạn: thaianh49

Xót xa 

Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
  VanĐình Thuận
 
Ngày ấy....anh chưa có trên đời
Em đà ba chục tuổi anh ơi
Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
 
                        Thái Anh

Thiếp sinh, chàng chửa chào đời
Chàng sinh, thiếp đã già rồi còn đâu.
Chàng buồn trời bắt sinh sau
Bởi mình sinh sớm thiếp sầu nghìn thu.

(hàng nhái của "Thơ tình trong mộ cổ")
 
từ cổ chí kim đời nào cũng có những "trường hận ca" thế này hở chị ? Hu hu ...
 
hoangau

Đọc thơ thì biết được lời
Đoán  thơ hay  hẳn là người cũng xinh
Để bao chàng cứ rập rình
Mến người ngầm gửi chút tình qua thơ...
kimrbl


Tình thơ nào tính tuổi bao giờ
Điệu vần hoà nhịp ta cứ mơ...
Yêu người vì bởi lời thơ
Đâu vì thân xác mà chờ...đầu thai!
LS

Thơ người nồng thắm bao nhiêu
Làm tương tư kẻ sớm chiều mộng mơ
Mơ nhiều bởi tại lời thơ...
Thơ da diết quá nên ngơ ngẩn lòng
 
Yêu rồi tình vượt núi sông
Sá chi tuổi tác tương đồng đẹp xinh...
Khi yêu chỉ biết chữ tình
Tình không biên giới...là tình hiếm hoi..!
             Thái Anh



Yêu thơ chẳng nghĩ gặp người
Gặp rồi cám cảnh như người...thời xưa *
Để vần thơ nhuốm màu mưa
Để người ôm hận sáng trưa...tối chiều...


* "Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu hát thì thật hay"

             Mai 77

... May mà chưa ngỏ lời yêu
Nếu không chắc chỉ còn điều nhảy sông
Thà về kiếm một ông chồng
Đẹp trai dù gã thơ không biết làm
kimrbl
 
             XẤU CŨNG YÊU
 
Trương Chi rất xấu nhưng tài...
Sáo hay...kéo đổ''trang đài'' nhà quan
Thời nay lắm kẻ thơ hay
Để cho rung động ,ngất ngây bao nàng
 
Tình yêu thơ phú cao sang
Trái tim rung động...có màng đẹp ,xinh.!
Thơ anh nồng thắm đa tình
Là em xin chết...Quên mình theo anh.!
            Thái Anh
thaianh49 15.08.2008 23:33:49 (permalink)
0
                     TRĂNG RẰM
 (vầng trăng rằm trên đất nước đang là mùa đông)
 
Trăng rằm lơ lửng trên cao
Mùa đông trăng chẳng muốn vào đòi thơ
Mây mù phủ kín trăng mơ...
Trần gian thêm đậm sương mờ lạnh giăng...
 
Vườn hồng chúm chím nở bông
Sắc hoa vì lạnh nên không rực hồng
Bao giờ nắng ấm... hết đông
Trăng mơ rọi đến...bông hồng lại xinh.!
                   Thái Anh
hoangau 15.08.2008 23:45:15 (permalink)
0


Xót xa 

Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
Nụ cười sáng rỡ một góc trời
Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
Bởi ta chưa hề có trên đời./.
VanĐình Thuận
 
Ngày ấy....anh chưa có trên đời
Em đà ba chục tuổi anh ơi
Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
 
                        Thái Anh

Thiếp sinh, chàng chửa chào đời
Chàng sinh, thiếp đã già rồi còn đâu.
Chàng buồn trời bắt sinh sau
Bởi mình sinh sớm thiếp sầu nghìn thu.

(hàng nhái của "Thơ tình trong mộ cổ")
 
từ cổ chí kim đời nào cũng có những "trường hận ca" thế này hở chị ? Hu hu ...
 
hoangau

Đọc thơ thì biết được lời
Đoán  thơ hay  hẳn là người cũng xinh
Để bao chàng cứ rập rình
Mến người ngầm gửi chút tình qua thơ...
kimrbl


Tình thơ nào tính tuổi bao giờ
Điệu vần hoà nhịp ta cứ mơ...
Yêu người vì bởi lời thơ
Đâu vì thân xác mà chờ...đầu thai!
LS

Thơ người nồng thắm bao nhiêu
Làm tương tư kẻ sớm chiều mộng mơ
Mơ nhiều bởi tại lời thơ...
Thơ da diết quá nên ngơ ngẩn lòng
 
Yêu rồi tình vượt núi sông
Sá chi tuổi tác tương đồng đẹp xinh...
Khi yêu chỉ biết chữ tình
Tình không biên giới...là tình hiếm hoi..!
             Thái Anh



Yêu thơ chẳng nghĩ gặp người
Gặp rồi cám cảnh như người...thời xưa *
Để vần thơ nhuốm màu mưa
Để người ôm hận sáng trưa...tối chiều...


* "Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu hát thì thật hay"

            Mai 77

... May mà chưa ngỏ lời yêu
Nếu không chắc chỉ còn điều nhảy sông
Thà về kiếm một ông chồng
Đẹp trai dù gã thơ không biết làm
kimrbl

            XẤU CŨNG YÊU
 
Trương Chi rất xấu nhưng tài...
Sáo hay...kéo đổ''trang đài'' nhà quan
Thời nay lắm kẻ thơ hay
Để cho rung động ,ngất ngây bao nàng
 
Tình yêu thơ phú cao sang
Trái tim rung động...có màng đẹp ,xinh.!
Thơ anh nồng thắm đa tình
Là em xin chết...Quên mình theo anh.!
            Thái Anh


" Rượu ngon chẳng ngại be sành(ca dao)
Chị ơi quan điểm chúng mình giống nhau.    

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 60 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9