mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 60 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 05.09.2008 00:52:00 (permalink)
0



   


                EM CHẲNG CÒN MƠ


Em không còn mơ những chiều thứ bảy
Bên biển trời êm sẽ có anh
Đã vĩnh viễn không bao giờ anh quay lại
Nơi biển trời xanh vẫn màu xanh...


Những chiều thứ bảy sẽ không anh
Em dạo bước mình em buồn lặng lẽ
Gió biển rì rào như lời ru rất khẽ
Càng buồn thêm phố biển em đi về


Những đêm dài dù đã thức thật khuya
Chiếc bàn phím trên bàn cũng ngủ
Em không muốn lời thơ em ủ rủ
Gõ bàn phím giờ này...thơ chỉ có lời đau...


Những chiều hoàng hôn mình đã mất nhau..
Biển vẫn thắm,bên kia bờ vẫn thắm...
Cuối trời kia mặt trời cứ lặn...
Cho biển chiều sẫm xạm màn đêm...


Những lời thơ khô khốc tâm hồn
Những khát khao trong tim dường đã cạn
Nỗi giận hờn dài như vô tận...
Đeo đuổi hoài đến phương ấy ...hư vô .!


     04/9/08
      Thái Anh






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 19:27:46 bởi thaianh49 >
manh thuong 07.09.2008 13:02:19 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


                EM CHẲNG CÒN MƠ


Em không còn mơ những chiều thứ bảy
Bên biển trời êm sẽ có anh
Đã vĩnh viễn không bao giờ anh quay lại
Nơi biển trời xanh vẫn màu xanh...


Những chiều thứ bảy sẽ không anh
Em dạo bước mình em buồn lặng lẽ
Gió biển rì rào như lời ru rất khẽ
Càng buồn thêm phố biển em đi về


Những đêm dài dù đã thức thật khuya
Chiếc bàn phím trên bàn cũng ngủ
Em không muốn lời thơ em ủ rủ
Gõ bàn phím giờ này...thơ chỉ có lời đau...


Những chiều hoàng hôn mình đã mất nhau..
Biển vẫn thắm,bên kia bờ vẫn thắm...
Cuối trời kia mặt trời cứ lặn...
Cho biển chiều sẫm xạm màn đêm...


Những lời thơ khô khốc tâm hồn
Những khát khao trong tim dường đã cạn
Nỗi giận hờn dài như vô tận...
Đeo đuổi hoài đến phương ấy ...hư vô .!


     04/9/08
      Thái Anh


 

 
Xin phép chị Thái Anh cho em họa theo nhé.
 
Dù em không muốn mơ về thứ bảy
Biển và trời vẫn mãi mãi dịu êm
Kỷ niệm vẫn trở lại hằng đêm
Hình bóng anh hay hình bóng biển?
 
Biển còn đó, con thuyền ẩn hiện
Để em chờ, khe khẽ bản tình ca
Gió vẫn hát trong lòng biển bao la
Dù không anh, nhưng vẫn còn thơ đó
 
Thơ của em làm lay cả cỏ
Xanh bên đường và nghe gió lao xao
Biển mãi xanh nơi sóng vỗ rì rào
Chiều thứ bảy vẫn làm em xao xuyến?
 
Yêu sâu đậm đã làm em quyến luyến
Ngủ đi em, để gặp những giấc mơ
Để rời xa những hình ảnh mong chờ
Để làm thơ cho đời, em nhé.
 
Đời vẫn đẹp, đời cho em sức trẻ
Biển còn xanh, biển cùng sóng xôn xao
Giữ trong em một hình bóng thanh cao
Làm em vui trong những chiều thứ bảy
 
thaianh49 07.09.2008 19:45:54 (permalink)
0


                EM CHẲNG CÒN MƠ


Em không còn mơ những chiều thứ bảy
Bên biển trời êm sẽ có anh
Đã vĩnh viễn không bao giờ anh quay lại
Nơi biển trời xanh vẫn màu xanh...


Những chiều thứ bảy sẽ không anh
Em dạo bước mình em buồn lặng lẽ
Gió biển rì rào như lời ru rất khẽ
Càng buồn thêm phố biển em đi về


Những đêm dài dù đã thức thật khuya
Chiếc bàn phím trên bàn cũng ngủ
Em không muốn lời thơ em ủ rủ
Gõ bàn phím giờ này...thơ chỉ có lời đau...


Những chiều hoàng hôn mình đã mất nhau..
Biển vẫn thắm,bên kia bờ vẫn thắm...
Cuối trời kia mặt trời cứ lặn...
Cho biển chiều sẫm xạm màn đêm...


Những lời thơ khô khốc tâm hồn
Những khát khao trong tim dường đã cạn
Nỗi giận hờn dài như vô tận...
Đeo đuổi hoài đến phương ấy ...hư vô .!


    04/9/08
     Thái Anh



 


Xin phép chị Thái Anh cho em họa theo nhé.

Dù em không muốn mơ về thứ bảy
Biển và trời vẫn mãi mãi dịu êm
Kỷ niệm vẫn trở lại hằng đêm
Hình bóng anh hay hình bóng biển?
 
Biển còn đó, con thuyền ẩn hiện
Để em chờ, khe khẽ bản tình ca
Gió vẫn hát trong lòng biển bao la
Dù không anh, nhưng vẫn còn thơ đó
 
Thơ của em làm lay cả cỏ
Xanh bên đường và nghe gió lao xao
Biển mãi xanh nơi sóng vỗ rì rào
Chiều thứ bảy vẫn làm em xao xuyến?
 
Yêu sâu đậm đã làm em quyến luyến
Ngủ đi em, để gặp những giấc mơ
Để rời xa những hình ảnh mong chờ
Để làm thơ cho đời, em nhé.
 
Đời vẫn đẹp, đời cho em sức trẻ
Biển còn xanh, biển cùng sóng xôn xao
Giữ trong em một hình bóng thanh cao
Làm em vui trong những chiều thứ bảy

               Mạnh Thương
 
      LỜI CẢM ƠN
Cảm ơn anh có lời thơ vui vẻ
Cho em tin yêu...tươi trẻ mãi với đời
Biển thu chiều êm ả chơi vơi
Em đứng đó giữa đất trời lồng lộng
 
Cảm ơn anh.! lời thơ anh rung động
Cho em gieo vần theo sóng cuộn xô
Một ý thơ vui dù chỉ mơ hồ
Tình lãng mạn lại tô đời lộng lẫy
 
hihi...Thái Anh cảm ơn người bạn,người em mới vào Thư quán mà bài số một lại dành cho góc thơ này của T.A...rất vui và cảm ơn nhiều nhé...chúc em có nhiều sáng tác hay
Chị Thái Anh
 
#378
    thaianh49 08.09.2008 23:50:56 (permalink)
    0
                   BÓNG THU
     

    Em đi chiều xế lá thu rơi...
    Bước lẻ đơn côi dạ rối bời
    Mây trời thu xanh ,xanh vời vợi
    Thoáng nhớ thương ai gửi đôi lời

     
    Đường thu rợp bóng nắng đổ loang
    Thấy bóng người xa ngỡ bóng chàng
    Trái tim nghe lá ru trong gió
    Mơ màng thả hồn mộng đi hoang...

     
    Mây chiều thu lãng đãng bay sang
    Nhờ mây mang nỗi nhớ đến chàng
    Gửi lời thương dịu như thu đến
    Cùng nỗi lòng mà ta vẫn đa mang

             06/9/08

                  Thái Anh





     
    #379
      Đăng Từ 09.09.2008 04:34:42 (permalink)
      0

      Trích đoạn: thaianh49



      Em đi chiều xế lá thu rơi...
      Bước lẻ đơn côi dạ rối bời


      Lâu lắm rồi mới vào thăm TA, nàng vẫn cứ mơ màng đến thế kia sao?

      Thu Sầu

      Em đi... để gió chuyển thu sầu
      Để hồn trên cánh lá váng đau
      Để thơ tắt hẳn màu ân ái
      Và cả tình ta lạc mất nhau

      Giữa chốn bơ vơ ta lấy gì
      Cho lòng bớt lạnh nỗi chia ly
      Chân bước mãi tìm thương yêu cũ
      Thu hỡi! Sao chưa đỗ lệ đi?

      Ta ôm lấy mối sầu vạn kiếp
      Cho thu nghe nặng cả chiều nay
      Có lẽ đêm về tình sẽ lại
      Cùng ta mơ hết với thu này

      Đăng Từ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 04:39:39 bởi Đăng Từ >
      #380
        thaianh49 09.09.2008 23:58:54 (permalink)
        0






        Trích đoạn: thaianh49



        quote:

        Em đi chiều xế lá thu rơi...
        Bước lẻ đơn côi dạ rối bời



        Lâu lắm rồi mới vào thăm TA, nàng vẫn cứ mơ màng đến thế kia sao?

        Thu Sầu

        Em đi... để gió chuyển thu sầu
        Để hồn trên cánh lá váng đau
        Để thơ tắt hẳn màu ân ái
        Và cả tình ta lạc mất nhau

        Giữa chốn bơ vơ ta lấy gì
        Cho lòng bớt lạnh nỗi chia ly
        Chân bước mãi tìm thương yêu cũ
        Thu hỡi! Sao chưa đỗ lệ đi?

        Ta ôm lấy mối sầu vạn kiếp
        Cho thu nghe nặng cả chiều nay
        Có lẽ đêm về tình sẽ lại
        Cùng ta mơ hết với thu này

        Đăng Từ 


                          TÌNH TRONG THƠ 
         
        Anh đi ngày ấy độ xuân sang
        Hạ đi qua... thu đã sắp tàn
        Anh về khi đông như trở lại
        Hỏi lạnh lùng không...phút đông sang.?
         
        Em vẫn là xưa...vẫn mơ màng
        Gửi hồn qua những đám mây ngang...
        Gửi tình trong...dâng tràn sóng vỗ
        Hồn mộng mơ yêu thương ngập bến bờ...
         
        Em vẫn như xưa,vẫn mộng mơ
        Tóc dù đã điểm vài sợi mơ
        Mà tình trần gian còn vương nợ
        Vẫn gửi hoài...tình ấy trong thơ...
         
        Hihi...chào anh Từ nhé.Anh đi ''Tìm mộng '' lâu quá hè...cứ tưởng anh mất tích luôn...Thái Anh vẫn như trước đây đó anh...vẫn vui đều cùng các bạn...vui và vui lắm anh Từ à
        Chúc anh trở lại TQ vui vẻ và có nhiều sáng tác hay để mọi người cùng thưởng thức nhé
        Thái Anh






        #381
          Minh Tuấn 10.09.2008 01:52:02 (permalink)
          0

          TÌNH TRONG THƠ

          Anh đi ngày ấy độ xuân sang
          Hạ đi qua... thu đã sắp tàn
          Anh về khi đông như trở lại
          Hỏi lạnh lùng không...phút đông sang.?

          Em vẫn là xưa...vẫn mơ màng
          Gửi hồn qua những đám mây ngang...
          Gửi tình trong...dâng tràn sóng vỗ
          Hồn mộng mơ yêu thương ngập bến bờ...

          Em vẫn như xưa,vẫn mộng mơ
          Tóc dù đã điểm vài sợi mơ
          Mà tình trần gian còn vương nợ
          Vẫn gửi hoài...tình ấy trong thơ.

          THÁI ANH 49




          HẸN XUÂN.
           
          Tóc điểm màu sương đếm thẫn thờ
          Tim hồng ghi mãi khúc tình mơ
          Anh đi mang cả mùa thu ấy
          Để chốn đông chờ lạnh ngẩn ngơ.

           
          Ngày mai anh hẹn lúc xuân sang
          Vui cảnh bướm hoa với nắng vàng
          Mộng ước trao em đời hiện thực
          Cùng chung câu hát đón đưa nàng.
           
          MINH TUẤN
           
          Mình góp vui với các bạn nhé.chúc mọi người đều tay và mơ mộng nhiều hén
           
           
           
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 01:57:03 bởi Minh Tuấn >
          #382
            thaianh49 12.09.2008 01:38:30 (permalink)
            0
            quote:

            TÌNH TRONG THƠ

            Anh đi ngày ấy độ xuân sang
            Hạ đi qua... thu đã sắp tàn
            Anh về khi đông như trở lại
            Hỏi lạnh lùng không...phút đông sang.?

            Em vẫn là xưa...vẫn mơ màng
            Gửi hồn qua những đám mây ngang...
            Gửi tình trong...dâng tràn sóng vỗ
            Hồn mộng mơ yêu thương ngập bến bờ...

            Em vẫn như xưa,vẫn mộng mơ
            Tóc dù đã điểm vài sợi mơ
            Mà tình trần gian còn vương nợ
            Vẫn gửi hoài...tình ấy trong thơ.

            THÁI ANH 49





             
             
            HẸN XUÂN.
             
            Tóc điểm màu sương đếm thẫn thờ
            Tim hồng ghi mãi khúc tình mơ
            Anh đi mang cả mùa thu ấy
            Để chốn đông chờ lạnh ngẩn ngơ.

             
            Ngày mai anh hẹn lúc xuân sang
            Vui cảnh bướm hoa với nắng vàng
            Mộng ước trao em đời hiện thực
            Cùng chung câu hát đón đưa nàng.
             
            MINH TUẤN
             
            Mình góp vui với các bạn nhé.chúc mọi người đều tay và mơ mộng nhiều hén 
              
             
             Ta gặp nhau nhé buổi xuân sang
            Để được trao duyên xây mộng vàng
            Giữa mùa xuân đến ong bướm lượn
            Hai mình chung sống nghĩa tào khang...
             
            Tuấn à...Mấy hôm mình bận quá chưa kịp họa cùng,Thái Anh có qua bên nhà Tuấn đọc bài mới...thơ Tuấn lúc nào cũng nhẹ nhàng và thật hay,T.A cũng thích lắm đó
            Chúc Tuấn luôn có các tác phẩm mới nhé
            Thái Anh
             

            #383
              thaianh49 12.09.2008 02:53:06 (permalink)
              0
                             GẶP GỠ MUỘN MÀNG

               
              Khi anh buồn lặng trong nhà
              Em thấy thương mà sao thăm anh được
              Giữa chúng mình có rào ngăn phía trước
              Có gia đình anh,có gia đình em...
               
              Mình gặp nhau quá muộn rồi anh
              Cuộc đời chúng ta đã giành cho người khác
              Ta phải giữ cho trọn tình sau trước
              Dù tình mình đang khao khát cuồng si
               
              Một mối tình về lúc thu đi
              Nén con tim cho những gì tình đến
              Thu sắp tàn ta giữ thu sao đặng
              Đành để thu trôi...tình ta chả mặn mòi
               
              Em nhìn anh buồn,em cũng lệ rơi
              Gặp gỡ nhau chi để vương sầu tình lụy
              Hãy giữ trong nhau một yêu thương tinh túy
              Xa nhau rồi -Tình ấy sẽ mang theo...
                    Thái Anh
                    11/9/08

               
              #384
                Nhân Sơn 12.09.2008 08:36:12 (permalink)
                0
                        BƠ VƠ


                Tình yêu là mộng là mơ
                Đến khi chợt tỉnh
                                 bơ vơ một mình
                Đêm buồn đối bóng lặng thinh
                Chập chờn ảo ảnh
                                 ngở hình bóng ai
                Chai rượu khô cạn lăn quay
                Bao thuốc bẹp dúm...
                                 đêm dài chưa tan
                Nữa say nữa tỉnh mơ màng
                Lá rơi xào xạt
                                 ngở nàng về thăm
                Nữa vòng trái đất xa xăm
                Lời xưa hứa hẹn
                                 ngàn năm vẫn chờ
                Tan rồi cả một trời mơ
                Gác buồn đối bóng
                                 làm thơ nhớ nàng..


                               -NS-

                                 Hi..hi..Lâu quá sang nhà T.A phá rồi chạy trốn...
                #385
                  kimrbl 12.09.2008 19:36:13 (permalink)
                  0
                                 GẶP GỠ MUỘN MÀNG




                  Khi anh buồn lặng trong nhà
                  Em thấy thương mà sao thăm anh được
                  Giữa chúng mình có rào ngăn phía trước
                  Có gia đình anh,có gia đình em...
                   
                  Mình gặp nhau quá muộn rồi anh
                  Cuộc đời chúng ta đã giành cho người khác
                  Ta phải giữ cho trọn tình sau trước
                  Dù tình mình đang khao khát cuồng si
                   
                  Một mối tình về lúc thu đi
                  Nén con tim cho những gì tình đến
                  Thu sắp tàn ta giữ thu sao đặng
                  Đành để thu trôi...tình ta chả mặn mòi
                   
                  Em nhìn anh buồn,em cũng lệ rơi
                  Gặp gỡ nhau chi để vương sầu tình lụy
                  Hãy giữ trong nhau một yêu thương tinh túy
                  Xa nhau rồi -Tình ấy sẽ mang theo...
                        Thái Anh
                        11/9/08



                   


                  Hẹn kiếp sau
                   
                  Cuộc đời vốn lắm trái ngang
                  Gặp nhau khi quá muộn màng người ơi
                  Phận duyên gánh những phận đời
                  Chữ tòng dẫu cũ buộc người chặt hơn
                  Dẫu lòng tràn ngập cô đơn
                  Sầu riêng mình biết nỗi buồn mình hay
                  Sống cho qua tháng qua ngày
                  Tình đà chôn chặt từ đây hỡi Trời
                  Muộn màng còn nói chi lời
                  Mộng mơ xin hẹn với người kiếp sau...
                  kimrbl
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 19:39:12 bởi kimrbl >
                  #386
                    thaianh49 13.09.2008 04:39:11 (permalink)
                    0
                            NGÀY THỨ BẢY
                     
                    Trong lòng em đâu là ngày thứ bảy
                    Để có phút giây mơ về anh
                    Những chiều thứ bảy bên bờ biển xanh
                    Vĩnh viễn rồi anh chẳng còn quay lại
                     
                    Chỉ còn đây baĩ cát vàng mãi mãi
                    Vẫn ngày đêm chờ sóng trải niềm đau
                    Anh đi rồi-Ta lạc lối mất nhau
                    Những hoàng hôn... ráng sầu rơi xuống biển
                     
                    Chiều thứ bảy -Mùa hè đang đến
                    Biển đơn côi vắng hẳn bóng anh rồi
                    Em chẳng kể rằng em chỉ một mình thôi
                    Anh cũng hiểu em ngồi trong đơn lẻ
                     
                    Ngày thứ bảy không anh lòng quạnh quẽ
                    Bút mực nhòe không viết nổi lời thơ
                    Trang giấy trắng gói tình ta dang dở
                    Thơ rủ xuống gối mềm-Chờ đợi thứ bảy sau...
                              Thái Anh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 04:40:54 bởi thaianh49 >
                    #387
                      thaianh49 15.09.2008 03:40:10 (permalink)
                      0
                           BƠ VƠ


                      Tình yêu là mộng là mơ
                      Đến khi chợt tỉnh
                                     bơ vơ một mình
                      Đêm buồn đối bóng lặng thinh
                      Chập chờn ảo ảnh
                                     ngở hình bóng ai
                      Chai rượu khô cạn lăn quay
                      Bao thuốc bẹp dúm...
                                     đêm dài chưa tan
                      Nữa say nữa tỉnh mơ màng
                      Lá rơi xào xạt
                                     ngở nàng về thăm
                      Nữa vòng trái đất xa xăm
                      Lời xưa hứa hẹn
                                     ngàn năm vẫn chờ
                      Tan rồi cả một trời mơ
                      Gác buồn đối bóng
                                     làm thơ nhớ nàng..


                                     -NS-

                                    Hi..hi..Lâu quá sang nhà T.A phá rồi chạy trốn...


                      _____________________________


                      Úi anh Nhân Sơn ơi...Thái Anh hôm nay  (2giờ sáng 15/9/08) giờ Vn...mới phát hiện có bài thơ rất tình cảm của anh ở đây....hihi,mải vui với các bạn trung thu quá...chả kịp đọc thơ anh...anh thứ lỗi cho Thái Anh nhé...hôm sau đền bài họa thật tình củm nè(  không gọi anh là anh Sơn mà gọi anh iu nhé...hihi ) chúc anh vui nhé anh N.S
                      Thái Anh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 04:26:51 bởi thaianh49 >
                      #388
                        manh thuong 15.09.2008 17:10:19 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: thaianh49

                               NGÀY THỨ BẢY
                         
                        Trong lòng em đâu là ngày thứ bảy
                        Để có phút giây mơ về anh
                        Những chiều thứ bảy bên bờ biển xanh
                        Vĩnh viễn rồi anh chẳng còn quay lại
                         
                        Chỉ còn đây baĩ cát vàng mãi mãi
                        Vẫn ngày đêm chờ sóng trải niềm đau
                        Anh đi rồi-Ta lạc lối mất nhau
                        Những hoàng hôn... ráng sầu rơi xuống biển
                         
                        Chiều thứ bảy -Mùa hè đang đến
                        Biển đơn côi vắng hẳn bóng anh rồi
                        Em chẳng kể rằng em chỉ một mình thôi
                        Anh cũng hiểu em ngồi trong đơn lẻ
                         
                        Ngày thứ bảy không anh lòng quạnh quẽ
                        Bút mực nhòe không viết nổi lời thơ
                        Trang giấy trắng gói tình ta dang dở
                        Thơ rủ xuống gối mềm-Chờ đợi thứ bảy sau...
                                  Thái Anh



                        Em yêu ơi, hôm nay là thứ hai
                        Một ngày của tuần làm việc mới
                        Yêu cuộc đời để sống đẹp, em hỡi
                        Chẳng còn anh, nhưng biển vẫn bên em
                         
                        Biển vẫn cạnh bờ cát vàng dịu êm
                        Ngày như đêm, cùng êm đềm con sóng
                        Biển nên thơ khi chiều về hắt bóng
                        Gió dịu dàng theo đuổi tóc em mây
                         
                        Lá rời cây, bắt đầu mùa thu đây.
                        Biển đâu đơn côi, em ngỡ buồn đấy chứ
                        Biển làm duyên, rộn ràng từng câu chữ.
                        Chờ thơ em cùng sóng nước dâng cao

                         
                        Biển mến em một tâm hồn thanh tao
                        Yêu thật lòng nên cứ buồn theo sóng
                        Vẫn nhớ nhung những tháng ngày cháy bỏng

                        Mong em vui hơn ở thứ bảy sau…

                        Có thể em không hiểu hết tâm trạng của chị nhưng em vẫn viết bài này. Mong chị chia sẻ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 17:17:08 bởi manh thuong >
                        #389
                          Nhân Sơn 16.09.2008 11:17:56 (permalink)
                          0
                              Em là hoa dại giữa đồng
                                  Anh là con chuột kề bông hoa đời
                                  Đêm thu trăng sáng ngời ngời
                                  Chuột đồng ,Hoa Dại...dạo chơi ,trăng cười...
                           
                                                    Bài này em tặng người tuổi chuột...hihi
                                                                         Thái Anh

                          Con chuột tinh lắm em ơi...
                          Tim ai lơi lỏng nó "xơi"...tiêu đời
                          Trăng thu em rũ dạo chơi
                          Tội thân hoa dại tả tơi...chuột vờn...

                                         -NS-


                                                     - Thái Anh có sợ chuột không..hihi..
                          #390
                            Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 60 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 900 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9