mua hoa dai -
Em là hoa dại giữa đồng Anh là con chuột kề bông hoa đời Đêm thu trăng sáng ngời ngời Chuột đồng ,Hoa Dại...dạo chơi ,trăng cười... Bài này em tặng người tuổi chuột...hihi Thái Anh Con chuột tinh lắm em ơi...
Tim ai lơi lỏng nó "xơi"...tiêu đời
Trăng thu em rũ dạo chơi
Tội thân hoa dại tả tơi...chuột vờn...
-NS- - Thái Anh có sợ chuột không..hihi..
_____________________________
Tưởng rằng Chuột sẽ yêu hoa Ai dè Chuột phá...thì hoa sợ rùi Hoa dại lại sống cho đời... Tỏa hương thơm đến một người yêu hoa... Thái Anh Vui nhé anh Nhân Sơn..
ANH CỨ GIẬN EM.! Hãy giận em đi anh Hãy xa em đi nhé Đừng viết về em những ý thơ êm nhẹ Để em buồn thơ chẳng thể trao anh... Hãy quên em đi anh Mùa thu đi lá xao xác trên cành Còn mấy xôn xao chùm lá rụng.? Cho chiếc lá cuối cùng khép lại mùa thu... Thơ anh dịu như nắng thu Thơ anh êm như tiếng ru đêm vắng Thơ anh buồn cho lòng em trĩu nặng Vẫn thương hoài mà sao chẳng còn nhau..? Giữa cuộc đời sóng gió lao đao Lòng con người cũng chao về con sóng Ở nơi anh có bao dòng thơ ấm.? Đã ru anh thay em ! Thôi anh đừng giận em mà.! Em hiểu em không là tất cả... Để anh viết những vần thơ êm ả Còn có một người...quý hơn cả tình em. 16/9/08 Thái Anh
ANH CỨ GIẬN EM.!
Hãy giận em đi anh
Hãy xa em đi nhé
Đừng viết về em những ý thơ êm nhẹ
Để em buồn thơ chẳng thể trao anh...
Hãy quên em đi anh
Mùa thu đi lá xao xác trên cành
Còn mấy xôn xao chùm lá rụng.?
Cho chiếc lá cuối cùng khép lại mùa thu...
Thơ anh dịu như nắng thu
Thơ anh êm như tiếng ru đêm vắng
Thơ anh buồn cho lòng em trĩu nặng
Vẫn thương hoài mà sao chẳng còn nhau..?
Giữa cuộc đời sóng gió lao đao
Lòng con người cũng chao về con sóng
Ở nơi anh có bao dòng thơ ấm.?
Đã ru anh thay em !
Thôi anh đừng giận em mà.!
Em hiểu em không là tất cả...
Để anh viết những vần thơ êm ả
Còn có một người...quý hơn cả tình em.
16/9/08
Thái Anh
_____________________________
CÓ PHẢI NỒNG NÀN. Chẳng giận ,bởi thương mới viết thơ Tình đời tại nhớ mới hay mơ Mắt vơ vẩn tiếc thu tình tứ Môi dại hôn hoa chốn hững hờ. Những lúc giận nhau lệ nhạt nhòa Như thu mưa đổ xám nhành hoa Thời gian vô cảm không dừng bước Kỉ niệm vô tình khép mộng ta. Mùa thu em tiếc bóng trăng rơi Lối cũ anh than úa lá đời Sương tỏa bơ vơ che bóng Nguyệt Lạnh lùng gió bứt lá thu trời. Buồn đến làm chi lúc cảnh tàn Nhớ em trăm nỗi khúc thơ hoang Giá như duyên thắm nơi chồng vợ Có phải nồng nàn điệu tính tang... MINH TUẤN Vào thăm THÁI ANH NÈ..bÀI THƠ BẠN VIẾT TÌNH TỨ QUÁ...mình họa đôi vần chúc bạn vui nhiều nhé.THÁI ANH 49 UI.HI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 21:52:06 bởi Minh Tuấn >
CÓ PHẢI NỒNG NÀN.
Chẳng giận ,bởi thương mới viết thơ
Tình đời tại nhớ mới hay mơ
Mắt vơ vẩn tiếc thu tình tứ
Môi dại hôn hoa chốn hững hờ.
Những lúc giận nhau lệ nhạt nhòa
Như thu mưa đổ xám nhành hoa
Thời gian vô cảm không dừng bước
Kỉ niệm vô tình khép mộng ta.
Mùa thu em tiếc bóng trăng rơi
Lối cũ anh than úa lá đời
Sương tỏa bơ vơ che bóng Nguyệt
Lạnh lùng gió bứt lá thu trời.
Buồn đến làm chi lúc cảnh tàn
Nhớ em trăm nỗi khúc thơ hoang
Giá như duyên thắm nơi chồng vợ
Có phải nồng nàn điệu tính tang...
MINH TUẤN
EM ĐỢI THƠ ANH Anh nói ''bởi thương mới viết thơ'' * Tim em cứ thấp thỏm mong chờ Đợi hoài giây phút thơ anh đến Ngoài song trăng cũng ngó nghiêng chờ... Em ghen cùng trăng cứ lẳng lơ Thơ anh tặng em mà Hằng mơ... Đêm thu êm dịu làn gió thoảng Hồi hộp chờ anh dưới sương mờ Trăng buồn,Nguyệt dỗi...từ từ trôi Chênh chếch xa xa phía sau đồi Thơ anh vẫn lặng chìm đâu đó Cho em buồn...nhìn Nguyệt lặn xa xôi. Thái Anh Minh Tuấn ui,bài này họa vậy có buồn không nè... Mau mà có thơ đi nhé kẻo hết thu rồi thơ nó cũng trôi theo...hết vèo hihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 23:58:03 bởi thaianh49 >
EM ĐỢI THƠ ANH
Anh nói ''bởi thương mới viết thơ'' *
Tim em cứ thấp thỏm mong chờ
Đợi hoài giây phút thơ anh đến
Ngoài song trăng cũng ngó nghiêng chờ...
Em ghen cùng trăng cứ lẳng lơ
Thơ anh tặng em mà Hằng mơ...
Đêm thu êm dịu làn gió thoảng
Hồi hộp chờ anh dưới sương mờ
Trăng buồn,Nguyệt dỗi...từ từ trôi
Chênh chếch xa xa phía sau đồi
Thơ anh vẫn lặng chìm đâu đó
Cho em buồn...nhìn Nguyệt lặn xa xôi.
Thái Anh
Minh Tuấn ui,bài này họa vậy có buồn không nè...
Mau mà có thơ đi nhé kẻo hết thu rồi thơ nó cũng trôi theo...hết vèo hihi
CHIỀU NGÓNG …CHIỀU . Mây buồn dăng nỗi sầu tôi
Lửng lơ lá rụng rối bời mộng hoa
Sương phơi u ám bóng tà
Gió rơi vai lạnh ,xếp ra chiều buồn . Ngày xưa tình bóng trăng vương
Mơ con sóng vỗ ,mơ đường hẹn nhau
Mơ ngày lá rụng thật lâu
Có anh châm lửa đốt sầu … Khói bay . Bây giờ nhớ bóng chiều cay
Chẳng còn người quét lá đầy hôm nao
Giá như có đống rơm cao
Đốt lên Trời hỏi tại sao ? Duyên tàn . Trời rằng hai tiếng hồng nhan
Ai ai cũng phải lỡ làng lần yêu
Con gái nước mắt rơi nhiều
Trai đau lần để …Bao nhiêu tình còn . Chiều buồn nhớ chốn sắt son
Bờ xưa sông cũ ,quả ngon đã nhiều
Người cũ hẹn gặp chốn yêu
Chỉ khoe con cháu …Mặc chiều vào đêm. MINH TUẤN Cám ơn Thái anh 49 nhé ,bài thơ nào cũng hay cả mà ,bạn làm thơ cũng hay lắm đấy ,hi mình họa với bạn bằng thơ lục bát nhé...hi sau này nếu có cháu nội hay ngọai thì nhớ tới những câu lục bát đem ra ru...hay lắm mà..hi Chúc bạn vui nhé Thái anh
CHIỀU NGÓNG …CHIỀU . Mây buồn dăng nỗi sầu tôi
Lửng lơ lá rụng rối bời mộng hoa
Sương phơi u ám bóng tà
Gió rơi vai lạnh ,xếp ra chiều buồn . Ngày xưa tình bóng trăng vương
Mơ con sóng vỗ ,mơ đường hẹn nhau
Mơ ngày lá rụng thật lâu
Có anh châm lửa đốt sầu … Khói bay . Bây giờ nhớ bóng chiều cay
Chẳng còn người quét lá đầy hôm nao
Giá như có đống rơm cao
Đốt lên Trời hỏi tại sao ? Duyên tàn . Trời rằng hai tiếng hồng nhan
Ai ai cũng phải lỡ làng lần yêu
Con gái nước mắt rơi nhiều
Trai đau lần để …Bao nhiêu tình còn . Chiều buồn nhớ chốn sắt son
Bờ xưa sông cũ ,quả ngon đã nhiều
Người cũ hẹn gặp chốn yêu
Chỉ khoe con cháu …Mặc chiều vào đêm. MINH TUẤN Cám ơn Thái anh 49 nhé ,bài thơ nào cũng hay cả mà ,bạn làm thơ cũng hay lắm đấy ,hi mình họa với bạn bằng thơ lục bát nhé...hi sau này nếu có cháu nội hay ngọai thì nhớ tới những câu lục bát đem ra ru...hay lắm mà..hi Chúc bạn vui nhé Thái anh hihi...nhờ cái đọan nhắn cuối cùng này mà Thái Anh lại có ngay bài thơ mới cho Tuấn nè...ấy mà nghe đâu Tuấn chỉ có thể lên chức ông ngoại thôi hè,còn Thái Anh thì chỉ có thể lên chức bà nội thôi Minh Tuấn à Ngoại Ru... À ơi...Ông ngoại xưa thật giỏi thơ Thơ ông viết để bà mê mẩn lòng Khi ông trai tráng thong dong Thả thơ yêu suốt từ Đông sang Đoài Gặp bà ông cứ theo hoài Thơ ông cứ viết dài dài rằng yêu Bà trốn hổng được bà chiều Gật đầu lia lịa để theo ông về ...Thế là sau bốn mươi năm Ông đà có cháu ẵm bồng để ru Ru hời ru hỡi , hỡi ru... Nhớ sao cái thưở đánh đu theo bà... Cháu ơi cháu ngủ đi nha Ông đang ru cháu ,bà thì thổi cơm Thỉnh thoảng ông vẫn cứ lườm Ghẹo bà một chút...bờm xơm cuối đời Hihi...chúc vui nhé Tuấn ơi... Thái Anh _____________________________
Đừng háo ngọt
Ẻm ơi đừng háo ngọt làm gì
Nhức đầu vì cái món Đường Thi
Luật niêm gò bó câu vần chữ
Vui chơi thoả mái TỰ DO đi
Mình chơi cốt là tỏ thực tình
Phải nhà thơ đâu luyện đường tinh
Ai dám bảo không yêu Nguyên Đỗ
Suối nguồn thơ êm ả mát lành
Đừng háo ngọt
Ẻm ơi đừng háo ngọt làm gì
Nhức đầu vì cái món Đường Thi
Luật niêm gò bó câu vần chữ
Vui chơi thoả mái TỰ DO đi
Mình chơi cốt là tỏ thực tình
Phải nhà thơ đâu luyện đường tinh
Ai dám bảo không yêu Nguyên Đỗ
Suối nguồn thơ êm ả mát lành TRạc Tuyền Ẻm mới ngỏ lời học đường thi Thầy đã bắt ne...dọa kí rì..? Làm em chột dạ co rúm lại Sợ đường cháy khét hết ''khả thi'' Sau này em sẽ lên kinh kỳ Lo bút nghiên cố học đường thi Nếu mà đường em chuyên bị cháy ẺM nhờ thầy khoắng giúp một tay hihi..sắp thành đường chưa hở thầy ui... Thái Anh
Gõ nhầm cửa
Nếu ẻm mà muốn học Đường thi
Cửa nhà Thầy Hùng đến gõ đi
Cơ bản ban đầu thầy chỉ dẫn
Có vốn dần dần sẽ mê ly
Con đường ấy bần tăng đã đi
......................................./.
VIỄN XỨ
Gió nhè nhẹ rung cành cây khe khẽ
Rơi xạc xào từng tán lá me bay
Chiều thu về nắng rải nhạt đồi cây
Trời xanh xanh,mây ngừng trôi lãng đãng...
Em lững thững thả buồn theo phố vắng
Đàn ai ngân vang vọng một khúc sầu.?
Người gãy đàn đang mơ tưởng về đâu
Mà phím nhạc nghe sao rầu rĩ quá...
Bước chân em hững hờ vương trên lá
Những đám tàn lá rũ giạt đường đi
Lời thơ em đâu còn chút cuông sy
Bao đam mê đã theo về dĩ vãng
Nắng nhạt dần cho hoàng hôn lặng ngắt
Phía trời xa đỏ quặch một mầu son...
Em quay về trên những lối đi mòn
Khép nhung nhớ trọn một ngày thu viễn
19/9/08
Thái Anh
NHỚ
Đàn kêu tích tịch tình tang
Đêm thu vẳng tiếng vọng cung đàn
Mưa rơi tí tách ngoài hiên vắng
Như hoà nhịp điệu lời thở than.
Lang thang mỏi bước biết về đâu
Cung đàn réo rắc gợi mối sầu
Gió thổi bờ vai gầy thấm lạnh
Nghiêng bóng đường dài hun hút sâu.
Cuộc tình vừa chớm đã chia tay
Mang theo bao tiếc nuối u hoài
Tiếng đàn nức nở buồn da diết
Gợi sầu tưởng nhớ bóng hình ai...
-NS-
T.A. buồn NS thấy buồn lây nên gửi bài thơ thất tình để cùng khóc..hu..hu..
NHỚ
Đàn kêu tích tịch tình tang
Đêm thu vẳng tiếng vọng cung đàn
Mưa rơi tí tách ngoài hiên vắng
Như hoà nhịp điệu lời thở than.
Lang thang mỏi bước biết về đâu
Cung đàn réo rắc gợi mối sầu
Gió thổi bờ vai gầy thấm lạnh
Nghiêng bóng đường dài hun hút sâu.
Cuộc tình vừa chớm đã chia tay
Mang theo bao tiếc nuối u hoài
Tiếng đàn nức nở buồn da diết
Gợi sầu tưởng nhớ bóng hình ai...
-NS-
T.A. buồn NS thấy buồn lây nên gửi bài thơ thất tình để cùng khóc..hu..hu..
THU KHÓC Thu khóc nhau đi đổ lệ sầu Tình ta giờ biết gửi về đâu Khi đường xuân đi thì lỡ bước Cho phím đàn chùng những nốt đau Ta khóc thu về...khóc cho nhau Mưa thu ướt lạnh trái tim nhàu Đâu còn tri ân dòng thơ ngỏ Gửi đến cho nhau mộng ban đầu Cứ tưởng thu về mình có nhau Ngờ đâu buồn dâng mãi kiếp sau Biết phải vì em hờn vội vã Hay anh thờ ơ để em sầu.? Hãy khóc đi anh.! Khóc đi anh Dẫu còn một chút tình mỏng manh... Để ta sưởi lòng trong đêm lạnh Với ngọn lửa tình bên cạnh đời nhau... 19/9/08 Thái Anh Hihi,anh Nhân Sơn ơi,nhìn thấy anh đang online...Thái Anh họa luôn với anh nè,chúc anh những ngày cuối tuần vui nghe anh Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 23:48:00 bởi thaianh49 >
HỨA HẸN
Cách xa nhau ở tận Phi Châu
Nơi em đang sống
trời Âu sang giàu
Bao giờ mới gặp được nhau
Ngăn sông cách núi
làm sao mà tìm
Bóng hình ấp ủ trong tim
Nhiều đêm trăn trở
đắm chìm trong mê
Mơ thấy em đã tìm về
Cùng anh nối lại
lời thề năm xưa
Tình nghèo lam lũ sớm trưa
Ngồi bên bếp lửa
muối dưa ấm nồng
Tan rồi giấc mộng hư không
Tại sao em nỡ
đành lòng ra đi
Tình thơ gửi lại mà chi
Hẹn ngày tái ngộ
làm gì hỡi em !...
-NS-
- Chúc T.A. cuối tuần vui và nghe NS trách hờn nè vì thấy đang online với...hi..hi...
HỨA HẸN
Cách xa nhau ở tận Phi Châu
Nơi em đang sống
trời Âu sang giàu
Bao giờ mới gặp được nhau
Ngăn sông cách núi
làm sao mà tìm
Bóng hình ấp ủ trong tim
Nhiều đêm trăn trở
đắm chìm trong mê
Mơ thấy em đã tìm về
Cùng anh nối lại
lời thề năm xưa
Tình nghèo lam lũ sớm trưa
Ngồi bên bếp lửa
muối dưa ấm nồng
Tan rồi giấc mộng hư không
Tại sao em nỡ
đành lòng ra đi
Tình thơ gửi lại mà chi
Hẹn ngày tái ngộ
làm gì hỡi em !...
-NS-
- Chúc T.A. cuối tuần vui và nghe NS trách hờn nè vì thấy đang online với...hi..hi... hihi... Ra đi hứa đại kẻo mà Anh ở xứ nhà anh lại buồn thiu... Buồn thiu anh lại nâng niu Một em gái trẻ...thì tiêu em à.? Anh Nhân Sơn khỏe không.? thứ bảy vui nhé anh Thái Anh
HỌA THEO BỨC TRANH ''1''
Công ơi ,hãy múa đi Công
Cho quên đi hết nỗi lòng quạnh hiu
Thu về gió thổi dập dìu
Em buồn thu đến...một chiều vắng anh 20/9/08
Thái Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: