mua hoa dai -
HỌA THEO BỨC TRANH ''2''
HÃY MÚA ĐI CÔNG Công ơi hãy múa cho nhanh Nhịp yêu, nhịp nhớ,nhịp dành cho ai... Cuộc đời ngày rộng tháng dài Cuộc tình ai chẳng một vài lần đau... Xin đừng làm khổ cho nhau Để duyên kia đã chuyển màu nhạt phai Long lanh tựa hạt sương mai Giọt thương em vẫn giữ hoài trong tim 22/9/08 Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 15:56:36 bởi thaianh49 >
Thái Anh ngồi viết tình thơ
Nhân Sơn đọc mãi mắt mờ lệ rơi
Nghe lòng chua xót chơi vơi
Muốn nói sao cứ nghẹn lời buồn hiu
Ngập ngừng không dám đòi yêu
Lo ngại em "chích" một liều chết toi...
-NS-
-Nhìn T.A. đang online, buồn quá nên vào phá...hhi..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 16:01:49 bởi Mac Nhan Son >
Thái Anh ngồi viết tình thơ
Nhân Sơn đọc mãi mắt mờ lệ rơi
Nghe lòng chua xót chơi vơi
Muốn nói sao cứ nghẹn lời buồn hiu
Ngập ngừng không dám đòi yêu
Lo ngại em "chích" thì tiêu cuộc đời...
-NS-
-Nhìn T.A. đang online, buồn quá nên vào phá...hhi.. Em viết thơ tình...anh đọc thơ Mà lệ anh rơi để mắt mờ Vậy thì em sẽ viết nhiều nữa Để anh ngồi khóc mãi trong mơ.... Thơ em ngồi viết dưới trăng mờ Hạ tuần trăng khuyết rủ hồn thơ Đêm buông lạnh lẽo tờ giấy trắng Buồn đến giăng màn vây kín thơ... THái Anh
Cảm ơn anh Nhân Sơn đã họa thơ cùng Thái Anh hihi...anh Sơn à,Thái Anh là hoa dại...đâu là bông Hồng để có gai...mà ''chích '' chứ.. Chúc anh một tuần mới sức khỏe và sáng tác thành công nhé Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 16:18:38 bởi thaianh49 >
Anh em hai đứa bạc mái đầu
Chiều buồn xách cần ra ngồi câu
Cá lớn cá bé bỏ trốn hết
Nó chui vào đầy giỏ...Hoa Ngâu...
Thôi thì em với anh chờ thời
Cá nào ngộp thở sắp hết hơi
Lơ ngơ táp vào mình "trúng mánh"
Đem về làm thịt cùng nhậu chơi...
-T.A.ơi...NS chưa làm thơ vui bao giờ nên hôm nay cùng hoạ với T.A đừng
cười nhé...
Anh em hai đứa bạc mái đầu
Chiều buồn xách cần ra ngồi câu
Cá lớn cá bé bỏ trốn hết
Nó chui vào đầy giỏ...Hoa Ngâu...
Thôi thì em với anh chờ thời
Cá nào ngộp thở sắp hết hơi
Lơ ngơ táp vào mình "trúng mánh"
Đem về làm thịt cùng nhậu chơi...
-T.A.ơi...NS chưa làm thơ vui bao giờ nên hôm nay cùng hoạ với T.A đừng
cười nhé...
hihi...anh làm thơ cười cũng cười được đó anh Nhân Sơn à Thái Anh tiếp theo nè... Long lanh trăng dọi sáng ngời Bên hồ lọm khọm hai người đi câu Cá to nó chạy đi đâu Để cho cá ốm cắn câu ông bà... Hehe...vậy có hay không anh..? Thái Anh
TÌNH EM Chiều về bếp lửa ấm nồng say Yêu anh sớm tối mộng giấc đầy Bữa chiều ngon ngọt thêm hương vị Thêm chút rượu nồng để thêm cay Yêu anh gạn lọc những điều hay Việc nước việc nhà trải qua tay Tình em vẫn dịu hiền như vậy Quản chi khó nhọc những đêm ngày 23/9/08 Thái Anh
THU ĐI
Thu đến bây chừ thu đã đi
Mang theo của em tuổi xuân thì
Trải buồn mấy mươi mùa lá rụng
Níu kéo sao đây được xuân thì
Ngày mai thu chắc hẳn qua đi
Đông về lạnh lẽo có vui gì
Chầm chậm bóng dương dần xuống núi
Em buồn ngùi ngậm trước hoàng hôn
Thu đâu có chờ ,thu trôi ngay
Mang mùa lá đổ với heo may
Mang theo kỷ niệm ta ngày ấy
Đã có trong thu được mấy ngày
Thu đâu có chờ...mây vẫn bay
Dẫu còn vương víu những đắm say...
Trời đông tới đó ...heo may lạnh
Cho lòng ta lưu luyến những giấc lành...
23/9/08
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 06:22:20 bởi thaianh49 >
Trộm
Người ta tình tứ hoạ thơ nhau
Kẻ trộm rình bên ngúc ngắc đầu
Tay ải tay ai...thèm phát bực
Tay ổng tay ông... chạy cho mau./.
Trộm
Người ta tình tứ hoạ thơ nhau
Kẻ trộm rình bên ngúc ngắc đầu
Tay ải tay ai...thèm phát bực
Tay ổng tay ông... chạy cho mau./. Trạc Tuyền Lúc đang tình tự họa thơ nhau.... Nếu biết tên trộm ngồi phía sau Ẻm đà vội vàng quay lưng lại Để cùng tên trộm họa với nhau Thái Anh
THU RƠI
Chiều thu rơi...
Bay chiếc lá khô
Chiều trôi đi
Nắng rơi cuối đèo...
Bước chân em
Vương mềm trên lá
Cuộn xôn xao
Kỷ niệm đến dâng trào...
Mưa thu rơi
Buồn giăng nơi nơi
Em đơn côi
Nhìn lá thu rơi
Mưa dâng mau
Để lòng thêm đâu
Ôm kỷ niệm
Ngày ta xa nhau...
Mưa vẫn đổ về...
Mưa...buồn lê thê
Mưa vẫn đổ về
Mưa...buồn lê thê...
24/9/08
Kỷ niệm những ngày thật buồn
Thái Anh
Gửi Ẻm TA
Thấy Ẻm trực tuyến diễn đàn
Sư bèn mượn Net vội vàng sang thăm
Giật mình kim chỉ số năm
Giờ làm đã hết phăm phăm đi về
Giá Ẻm đừng sang châu Phi
Rủ ra bờ biển ngắm trời bao la
Túi Ẻm có nhiều Đô la
Chiêu đãi bữa nhậu là đà đến khuya
Gửi Ẻm TA
Thấy Ẻm trực tuyến diễn đàn
Sư bèn mượn Net vội vàng sang thăm
Giật mình kim chỉ số năm
Giờ làm đã hết phăm phăm đi về
Giá Ẻm đừng sang châu Phi
Rủ ra bờ biển ngắm trời bao la
Túi Ẻm có nhiều Đô la
Chiêu đãi bữa nhậu là đà đến khuya
trạc Tuyền
Nếu ''Ẻm'' không sang Châu Fi
Ẻm chỉ ở nhà lấy gì ra đô.?
Nếu ảnh còn đợi còn chờ
Cà phê Đà Nẵng...anh mơ có liền
Không cần ẻm sẵn có tiền
Hai bàn tay ẻm làm nên cơ đồ
dẫu rằng ta sống thiếu đô
Nhưng giàu tình nghĩa...ở mô cũng vui mà...
Hihi,chào Trạc Tuyền nhé...chúc một ngày thiệt vui hén
Thái Anh
THU NHỚ Nhớ gì ...nhớ lắm thu ơi
Tình ta còn vướng bao lời tri ân...
Quả đất tròn cứ xoay vần
Để ta gặp gỡ bạn thân chốn này... Nhớ gì mùa lá thu bay
Ôm thương tất cả những ngày có nhau
Gạt đi bao vấn vương sầu
Tình ta xây mộng bắt đầu thu ơi... THÁI ANH Mùa Thu về, ru lòng ta nhè nhẹ
Đón gió trời lành lạnh với heo may
Trời Thu nay nồng nàn hương tình chị
Khúc nhạc lòng, em muốn hát mê say... Trái đất này, rộng dài muôn ngả
Chị trao em trọn bến bờ thương
Em về đây gọi chuyến đò hôm sớm
Trải ân tình trong thế giới bao la.... MâyChiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 04:54:49 bởi thaianh49 >
Trộm
Người ta tình tứ hoạ thơ nhau
Kẻ trộm rình bên ngúc ngắc đầu
Tay ải tay ai...thèm phát bực
Tay ổng tay ông... chạy cho mau./. Trạc Tuyền Lúc đang tình tự họa thơ nhau.... Nếu biết tên trộm ngồi phía sau Ẻm đà vội vàng quay lưng lại Để cùng tên trộm họa với nhau Thái Anh Người ta tình tứ hoạ nhau Quên là có kẻ đằng sau ngậm ngùi Đắm say nào biết đất trời Cầm tay chả biết tay người nào đây kimrbl
Người ta tình tứ hoạ nhau Quên là có kẻ đằng sau ngậm ngùi Đắm say nào biết đất trời Cầm tay chả biết tay người nào đây kimrbl
Trông người tình tứ hoạ nhau
Ta len lén ngó thèm vào cạnh bên
Dù cho bị ngày không hên
Người kia chửi cái mặt vênh đâu vào
Ta buồn lấp ló xin chào
-Tui không được phép thôi ao nghe bồ
Buồn kim ta mua một xô
Quảy về ta tặng cho cô buồn tình
Hoặc là ta để làm tin
Lâu lâu ta ngắm giống mình buồn hiu
hungho
(xin được phép hoạ cùng huynh nhé kimrbl huhuhu buồn quá! huhuhu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 13:25:58 bởi hungho_08 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: