mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 60 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Minh Tuấn 26.09.2008 00:10:29 (permalink)
0

THU KHÓC

Thu khóc nhau đi đổ lệ sầu
Tình ta giờ biết gửi về đâu
Khi đường xuân đi thì lỡ bước
Cho phím đàn chùng những nốt đau

Ta khóc thu về...khóc cho nhau
Mưa thu ướt lạnh trái tim nhàu
Đâu còn tri ân dòng thơ ngỏ
Gửi đến cho nhau mộng ban đầu

Cứ tưởng thu về mình có nhau
Ngờ đâu buồn dâng mãi kiếp sau
Biết phải vì em hờn vội vã
Hay anh thờ ơ để em sầu.?

Hãy khóc đi anh.! Khóc đi anh
Dẫu còn một chút tình mỏng manh...
Để ta sưởi lòng trong đêm lạnh
Với ngọn lửa tình bên cạnh đời nhau...

19/9/08
Thái Anh


 

TIỄN THU .
 
Thu đã qua rồi chẳng gặp nhau
Như trăng đã rụng dưới chân cầu
Người đi sương lạnh buông sầu nhớ
Kẻ đợi hoa lòng thổn thức đau.
 
Nắng đã phai màu trong mắt em
Gió xưa còn gọi chốn thân quen
Mưa buồn đã xếp hồn đông tủi
Sương lạnh dăng đêm tỏa chạm rèm.
 
Em tiễn mùa thu đi rất xa
Trong mơ vẫn giữ bóng trăng tà
Anh đi đem cả hồn mưa gió
Ủ nhớ vần thơ ,ướp mộng hoa.
 
MINH TUẤN
 
Lâu lâu lại ghé thăm bạn nè...
 
CHÚC BẠN VUI NHÉ THÁI ANH À...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 00:15:38 bởi Minh Tuấn >
thaianh49 26.09.2008 01:00:58 (permalink)
0

THU KHÓC

Thu khóc nhau đi đổ lệ sầu
Tình ta giờ biết gửi về đâu
Khi đường xuân đi thì lỡ bước
Cho phím đàn chùng những nốt đau

Ta khóc thu về...khóc cho nhau
Mưa thu ướt lạnh trái tim nhàu
Đâu còn tri ân dòng thơ ngỏ
Gửi đến cho nhau mộng ban đầu

Cứ tưởng thu về mình có nhau
Ngờ đâu buồn dâng mãi kiếp sau
Biết phải vì em hờn vội vã
Hay anh thờ ơ để em sầu.?

Hãy khóc đi anh.! Khóc đi anh
Dẫu còn một chút tình mỏng manh...
Để ta sưởi lòng trong đêm lạnh
Với ngọn lửa tình bên cạnh đời nhau...

19/9/08
Thái Anh

 

TIỄN THU .
 
Thu đã qua rồi chẳng gặp nhau
Như trăng đã rụng dưới chân cầu
Người đi sương lạnh buông sầu nhớ
Kẻ đợi hoa lòng thổn thức đau.
 
Nắng đã phai màu trong mắt em
Gió xưa còn gọi chốn thân quen
Mưa buồn đã xếp hồn đông tủi
Sương lạnh dăng đêm tỏa chạm rèm.
 
Em tiễn mùa thu đi rất xa
Trong mơ vẫn giữ bóng trăng tà
Anh đi đem cả hồn mưa gió
Ủ nhớ vần thơ ,ướp mộng hoa.
 
MINH TUẤN
 
Lâu lâu lại ghé thăm bạn nè...
 
CHÚC BẠN VUI NHÉ THÁI ANH À... 

 
Hihi,chào Minh Tuấn,mình mới sang nhà Tuấn,Tuấn lại sang đây...hihi thế mà dọc đường không đụng mặt nhau...Thái Anh cảm ơn Tuấn đã mang đến cho bài thơ hay lắm Tuấn à...vẫn thật nhẹ nhàng,quyến rũ...
Chúc Tuấn vui và sáng tác nhiều nhé
Thái Anh









  
  
  
  
  
  
  
  
 




thaianh49 26.09.2008 01:11:20 (permalink)
0
Người ta tình tứ hoạ nhau
Quên là có kẻ đằng sau ngậm ngùi
Đắm say nào biết đất trời
Cầm tay chả biết tay người nào đây
kimrbl

Trông người tình tứ hoạ nhau
Ta len lén ngó thèm vào cạnh bên
Dù cho bị ngày không hên
Người kia chửi cái mặt vênh đâu vào
Ta buồn lấp ló xin chào
-Tui không được phép thôi ao nghe bồ
Buồn kim ta mua một xô
Quảy về ta tặng cho cô buồn tình
Hoặc là ta để làm tin
Lâu lâu ta ngắm giống mình buồn hiu

hungho

(xin được phép hoạ cùng huynh nhé kimrbl huhuhu buồn quá! huhuhu)

Thái Anh cảm ơn hai bạn đã vào góp vui cùng Thái Anh,  Kimrbl thì mấy lâu nay đi ôn bơi để chuẩn bị cho cuộc thi nên chả thấy mặt trên diễn đàn,còn bạn HUNGHO thì lần đầu Thái Anh được làm quen,mong rằng các bạn luôn đến chơi nhà và có nhiều sáng tác vui để cùng cười nhé
Thái Anh cảm ơn nhiều
T.A

Minh Tuấn 27.09.2008 01:00:22 (permalink)
0

Chào Minh Tuấn...lâu rồi Thái Anh bận quá và cũng có chút chút buồn nên chả muốn đi thăm ai cả.Hôm nay thấy Tuần đang online,vui gửi Tuấn mấy dòng để góp cho"Một thoáng -Mùa thu"" của Tuấn thêm sắc màu chút nè

Có những mùa thu ta bên nhau
Nhìn lá thu rơi lắm sắc màu
Nhẹ cầm tay em anh hỏi khẽ
Có bao giờ mình phải xa nhau.?

Gần anh chút nữa em lắc đầu
Thu chúng mình sẽ đẹp bền lâu
Trái tim em thuộc về anh mãi
Ôm trọn yêu thương mối tình đầu

Thu dù có trôi,em vẫn là em
Hạnh phúc đơn sơ dịu sau rèm
Yêu anh,cứ mỡi mùa thu đến
Kỷ niệm thu đầu vẫn ngự trị trong em...

Tuấn Ơi,mai là thứ sáu rồi.sắp hết tuần...Thái Anh chúc Tuấn và gia đình thật vui và hạnh phúc
T.A


 

 
AI YÊU...HỎI MÃI?
 
Thì thầm người hỏi trái tim tôi
Có biết ai thương? Khổ đứng ngồi
Mắt nhuộm mơ trăng vàng mộng ảo
Môi hồng gửi gió bóng hoa trôi.
 
Người nghĩ rằng tôi chẳng biết gì
Con trai cùng lứa chắc ngu si
Nói xuôi nói ngược im như thóc
Con mắt mơ màng...Ghét quá đi.
 
Tôi ngại vì em quá cách xa
Xinh tươi học giỏi nữa con nhà
Còn tôi nghèo khó thêm trầm tính
Yêu lắm giấu lòng chẳng nói ra...
 
Đã nhận mùa thu một bóng yêu
Đã trao câu ước chốn mây chiều
Trăng sao đã thắp cười trong mắt
Sao trái tim hồng... Hỏi mãi yêu?
 
MINH TUẤN
 
THÁI ANH À ,CÁM  ƠN BẠN NHÉ ,MÌNH CŨNG CHÚC BẠN CUỐI TUẦN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC... 
  
  
  
 
thaianh49 30.09.2008 03:01:30 (permalink)
0
 
AI YÊU...HỎI MÃI?
 
Thì thầm người hỏi trái tim tôi
Có biết ai thương? Khổ đứng ngồi
Mắt nhuộm mơ trăng vàng mộng ảo
Môi hồng gửi gió bóng hoa trôi.
 
Người nghĩ rằng tôi chẳng biết gì
Con trai cùng lứa chắc ngu si
Nói xuôi nói ngược im như thóc
Con mắt mơ màng...Ghét quá đi.
 
Tôi ngại vì em quá cách xa
Xinh tươi học giỏi nữa con nhà
Còn tôi nghèo khó thêm trầm tính
Yêu lắm giấu lòng chẳng nói ra...
 
Đã nhận mùa thu một bóng yêu
Đã trao câu ước chốn mây chiều
Trăng sao đã thắp cười trong mắt
Sao trái tim hồng... Hỏi mãi yêu?
 
MINH TUẤN
 
THÁI ANH À ,CÁM  ƠN BẠN NHÉ ,MÌNH CŨNG CHÚC BẠN CUỐI TUẦN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC...  
   
   
  
Chào Minh Tuấn,Thái Anh hai hôm nay hơi mệt nên chẳng vào TQ...đêm nay buồn quá phải vào góp vui cùng Tuấn đây...nè cái anh chàng trong bài của Tuấn thật kỳ hả...cứ tưởng mắt cười...là các em không cần hỏi nữa sao..Vậy có ngày sẽ mất toi cô bạn gái ấy.

Hihi còn cái anh chàng khờ trong bài thơ của T.A thì khờ quá và mất toi người yêu rồi...
 
                 ANH CHÀNG KHỜ
 
Có một anh chàng tuổi mộng mơ
Yêu cô em có đôi bím nơ...
Chàng yêu tha thiết không dám ngỏ
Để Bím nơ ngúng nguẩy đợi chờ
 
Có một anh chàng thường viết thơ
Viết vài ba chữ ,viết ngu ngơ...
Trên đường vội vàng dúi trong vở
Đưa tặng cô nàng mấy dòng thơ...
 
Hoa phượng cuối hè đẹp mộng mơ
Vẫn đỏ trên cây rực rỡ màu
Tan trường hai đứa về chung lối
Bím  nơ...Chỉ chờ anh nói một câu
 
Chàng khờ chẳng hề tỉnh cơn mơ
Khờ suốt đầu năm ,khờ đến giờ
Chữ yêu tưởng chừng trao khóe nắt...
Chàng lặng hoài...chẳng ngỏ...Em Bai (bye bye ).!
 
         Thái Anh
thaianh49 30.09.2008 03:46:54 (permalink)
0
             GIAO MÙA
 
THu đã đi rồi hay vẫn chưa qua
Mà lá vàng còn rơi lác đác
Để cành cây khẳng khiu xơ xác
Giơ lên trời trầm mặc đìu hiu...
 
Đông vội sang ,chiều gió lạnh sớm về
Cuộn qua thềm vài con lá rụng
Hạt sương thu đâu còn mọng
Hao hanh rồi,gió lạnh đầu đông...
 
Chút nắng vàng theo em vào đông
Bao kỷ niệm cũng chùng thêm sâu lắng
Sự xa cách cho tình ta lắng lặng
Buồn xa xôi chia nỗi nhớ riêng mang...
 
Anh.! Mai thu sẽ xa em
Mưa cuối thu ướt chiếc lá bên thềm
Đơn côi chiếc gối mềm đẫm lệ
Em đó.! Nhớ hoài thường khóc về đêm
 
Ước cuộn mềm trong anh phút chốc
Sao qườ tay chỉ thấy không gian
Vẫn vắng lặng tứ bề yên ả thế.?
Thu qua,Đông về...tình vẫn để xa nhau...
 
Viết cho Vương Dũng và em
  29/9/08
  THái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 13:14:41 bởi thaianh49 >
Trạc Tuyền 30.09.2008 14:01:35 (permalink)
0




           Gửi Ẻm TA
 
Ẻm lại làm thơ Đường đó ư
Lúc này giờ Ngọ đã dôi dư
Ẻm nên nhờ Bác Là La Lá
Ẻm chớ cậy Ông Sử Sứ Sừ
Muốn giỏi chọn thầy cho đúng chỗ
Thích hay tránh hoạ khỏi cần Sư
Ẻm ơi mai nấu nhiều đường ngọt
Chả khối người theo lại...ứ ừ./.
 



thaianh49 01.10.2008 23:20:04 (permalink)
0
      Gửi Ẻm TA

Ẻm lại làm thơ Đường đó ư
Lúc này giờ Ngọ đã dôi dư
Ẻm nên nhờ Bác Là La Lá
Ẻm chớ cậy Ông Sử Sứ Sừ
Muốn giỏi chọn thầy cho đúng chỗ
Thích hay tránh hoạ khỏi cần Sư
Ẻm ơi mai nấu nhiều đường ngọt
Chả khối người theo lại...ứ ừ./.

        Trạc Tuyền
 
ẺM vẫn thích Đường ngọt anh ơi
Mật rót vào tai...lịm cuộc đời
Bao giờ đường ngọt thành mật đắng
ẺM mới vội vàng bỏ cuộc chơi...
            Thái Anh


hoangau 02.10.2008 00:09:32 (permalink)
0


      Gửi Ẻm TA

Ẻm lại làm thơ Đường đó ư
Lúc này giờ Ngọ đã dôi dư
Ẻm nên nhờ Bác Là La Lá
Ẻm chớ cậy Ông Sử Sứ Sừ
Muốn giỏi chọn thầy cho đúng chỗ
Thích hay tránh hoạ khỏi cần Sư
Ẻm ơi mai nấu nhiều đường ngọt
Chả khối người theo lại...ứ ừ./.

        Trạc Tuyền
 
ẺM vẫn thích Đường ngọt anh ơi
Mật rót vào tai...lịm cuộc đời
Bao giờ đường ngọt thành mật đắng
ẺM mới vội vàng bỏ cuộc chơi...
            Thái Anh



KHO THỊT

Đường mật cũng chỉ ăn chơi chơi
Ngọt nhiều khé cổ ngán là thôi.
Mang đường thắng lại thành kẹo đắng
Nấu mẻ thịt kho chén đã đời.


thaianh49 02.10.2008 00:14:47 (permalink)
0
             ĐÔNG VỘI SANG
 
Đông.! Đông.! Đông vội sang...
Cho lạnh lùng chiếc khăn em bay
Cho đường chiều hết nắng thu say
Bước chân em ngập ngừng quay về
Lối cũ một mình đường dài lê thê
 
Đông vội về ,đông đã vội về.!
Điểm hết cuộc tình trên dương thế
Có những cuộc đời chìm trong dâu bể
Có bao con người với nỗi nhớ cách chia...
Hãy sưởi cho nhau...kìa đông đã về!
 
Em ngập chìm trong đam mê
Khi heo may tràn về se se lạnh...
Cuộn tròn trong mền chăn ăm ấm
Tưởng đâu nồng nàn bên cạnh có anh
Một cảm giác thật êm lành...
 
Anh nhỉ.! Đã bao mùa đông em xa anh
Đã mấy đông về ta cách trở.?
Sương lạnh dâng tràn thêm nỗi nhớ
Xa cách muôn trùng chỉ còn gặp trong mơ
Những yêu thương đằng đẵng tháng năm chờ...
 
Viết cho anh VD
Cảm xúc viết bài này khi đọc bài thơ của Lương Gia Bảo với câu kết có ba chữ" Đông-Đông- Đông..."
Thái Anh
thaianh49 05.10.2008 04:06:12 (permalink)
0
             CHIỀU BUÔNG
 
Chiều đã rất chiều mây nhẹ trôi
Xa kia ráng đỏ phía chân trời
Chim chiều về đâu bay vội vã
Đường về xa lắm mình em thôi
 
Em hững hờ bước trong đơn côi
Lặng nhìn ráng đỏ một góc trời
Mà sao phút nhớ se sắt quá
Chốc nữa thôi...hoàng hôn đã đến rồi
 
Đã có trăm lần hoàng hôn như thế
Mỗi đêm về cấu xé trái tim em
Những trống vắng cứ triền miên ập đến
Cho hao gầy mòn mỏi tháng ngày mong...
 
 06/10/08
Thái Anh
thaianh49 06.10.2008 15:56:06 (permalink)
0
 
 
                                     
      
        


 
       NGỌC LAN


Thơm nhè nhẹ Lan bay trong nắng sớm
Anh nâng niu màu hoa trắng tinh khôi
Gần chút nữa muốn ướp nhẹ làn môi
Chợt bừng tỉnh sợ hoa nhầu...chưa vội

 
Em.! Một loài hoa cũng nở về đêm tối
Như ân tình về trải mộng trong tôi
Cơn mơ hoang lạc lối nẻo lưng đồi
Tôi ngụp lặn tình em say giấc mộng...


Em là Lan...hương Lan em lắng đọng
Giữa đêm về sương ướt đẫm lòng em
Anh muốn dâng nụ hôn thật êm đềm
Dâng tất cả cuộc đời anh đang có...


Em là Lan...Ngọc ngà riêng anh đó
Cuộc đời anh đã có một trời riêng
Đã có em dịu dàng ru giấc ngủ
Bông hoa đời Ngọc Lan của anh ơi.!



Thái Anh viết bài này tặng cho các cô gái có tên là Ngọc Lan...
06/10/08
Thái Anh


Trạc Tuyền 06.10.2008 16:09:36 (permalink)
0
Chị ơi
 
Chả biết cơn cớ làm sao
Cô hàng xóm bỗng sang chào để đi
Gặng mãi nàng chẳng nói gì
Bỗng oà nức nở...Em đi lấy chồng
Trời ơi có khổ thân không
Em chị hết nước còn trông mong gì
Tháng ngày heo hắt dần đi
Cuối cùng quyết định thôi thì...đi tu
***
Chùa xa gió thồi ù ù
Thỉnh chuông gõ mõ mịt mù thân côi
Người ta đã lấy chồng rồi
Quên đời em chị rung hồi chuông ngân
Niệm kinh cho đỡ tủi thân
Cầu cho ai được muôn phần yên vui
Chị ơi!........................
Liên Thơ 06.10.2008 20:33:56 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49    

 NGỌC LAN
Thơm nhè nhẹ Lan bay trong nắng sớm
Anh nâng niu màu hoa trắng tinh khôi
Gần chút nữa muốn ướp nhẹ làn môi
Chợt bừng tỉnh sợ hoa nhầu...chưa vội

 
Em.! Một loài hoa cũng nở về đêm tối
Như ân tình về trải mộng trong tôi
Cơn mơ hoang lạc lối nẻo lưng đồi
Tôi ngụp lặn tình em say giấc mộng...


Em là Lan...hương Lan em lắng đọng
Giữa đêm về sương ướt đẫm lòng em
Anh muốn dâng nụ hôn thật êm đềm
Dâng tất cả cuộc đời anh đang có...


Em là Lan...Ngọc ngà riêng anh đó
Cuộc đời anh đã có một trời riêng
Đã có em dịu dàng ru giấc ngủ
Bông hoa đời Ngọc Lan của anh ơi.!
           Thái Anh viết bài này tặng cho các cô gái có tên là Ngọc Lan...
               06/10/08
            Thái Anh

Hương yêu
                        “Thia lia quen chậu,
                          Vợ chồng quen hơi”
                           Thành ngữ
Hằng đêm hoa nở bên cành
Hằng đêm em ở trong anh dịu dàng
Trời thương nên đã để dành
Cho anh với một mùi hương ngọt ngào...
 
Hằng đêm yêu nhớ mặn nồng
Hằng đêm sống mãi dẫu ngày lìa nhau...
Trời thương nên xếp một đôi
Riêng mùi đặc biệt chỉ hai chúng mình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
    Đêm đầu tuần,2/6/10/2008
    [sm=heartbeat.gif]  Thái Anh thân mến,Liên Thơ bận nên chỉ thi thoảng ghé thăm bạn lòng thôi.Bắt gặp bài thơ dễ thương về một loài hoa nở về đêm như hương tình yêu của những đôi lứa đang yêu mãi yêu nhau,Liên Thơ gửi tặng trang thơ của Thái Anh “Hương yêu” nhé!
     Mong sớm được gặp nhau ở Đà Nẵng nhé!
     Thân thương![sm=heartbeat.gif] 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 20:49:43 bởi Liên Thơ >
thaianh49 07.10.2008 01:22:02 (permalink)
0
           Chị ơi

Chả biết cơn cớ làm sao
Cô hàng xóm bỗng sang chào để đi
Gặng mãi nàng chẳng nói gì
Bỗng oà nức nở...Em đi lấy chồng
Trời ơi có khổ thân không
Em chị hết nước còn trông mong gì
Tháng ngày heo hắt dần đi
Cuối cùng quyết định thôi thì...đi tu
***
Chùa xa gió thồi ù ù
Thỉnh chuông gõ mõ mịt mù thân côi
Người ta đã lấy chồng rồi
Quên đời em chị rung hồi chuông ngân
Niệm kinh cho đỡ tủi thân
Cầu cho ai được muôn phần yên vui
Chị ơi!........................

TRạc Tuyền
 
          SƯ ƠI.!
 
Em gái của tui đã đi lấy chồng
Cho sư Trạc tuyền hêt đợi mong
Chuyến này ngồi yên mà gõ mõ
Con gái Thư Quán đã lần lượt lấy chồng
 
Sư ngồi gõ mõ chắc nóng mông
Nên cứ lông bông chạy khắp vòng
Chuyến này chả còn ai làm ẻm
Để sư kiếm về lên tiểu cho em...
 
           Thái Anh
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 60 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9