mua hoa dai -
[
quote] Gửi Ẻm TA
Ẻm lại làm thơ Đường đó ư
Lúc này giờ Ngọ đã dôi dư
Ẻm nên nhờ Bác Là La Lá
Ẻm chớ cậy Ông Sử Sứ Sừ
Muốn giỏi chọn thầy cho đúng chỗ
Thích hay tránh hoạ khỏi cần Sư
Ẻm ơi mai nấu nhiều đường ngọt
Chả khối người theo lại...ứ ừ./.
Trạc Tuyền
ẺM vẫn thích Đường ngọt anh ơi
Mật rót vào tai...lịm cuộc đời
Bao giờ đường ngọt thành mật đắng
ẺM mới vội vàng bỏ cuộc chơi...
Thái Anh
KHO THỊT
Đường mật cũng chỉ ăn chơi chơi
Ngọt nhiều khé cổ ngán là thôi.
Mang đường thắng lại thành kẹo đắng
Nấu mẻ thịt kho chén đã đời.
HOA NGÂU
Đường cháy thịt lợn kho tàu...
Cứ chén tỳ tỳ...béo phao câu
Vậy thì vài năm nhờ đi học
Ẻm chả học gì...chỉ nặng phao câu...
hihi Ngâu ui...chị bỏ sót em lâu quá nè...cho chị xin lỗi nhé...ấy mà ăn ít thịt kho tầu thôi nhé,kẻo giống con éc thì nguy to...hihi Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 01:50:04 bởi thaianh49 >
Chị ơi
Chả biết cơn cớ làm sao
Cô hàng xóm bỗng sang chào để đi
Gặng mãi nàng chẳng nói gì
Bỗng oà nức nở...Em đi lấy chồng
Trời ơi có khổ thân không
Em chị hết nước còn trông mong gì
Tháng ngày heo hắt dần đi
Cuối cùng quyết định thôi thì...đi tu
***
Chùa xa gió thồi ù ù
Thỉnh chuông gõ mõ mịt mù thân côi
Người ta đã lấy chồng rồi
Quên đời em chị rung hồi chuông ngân
Niệm kinh cho đỡ tủi thân
Cầu cho ai được muôn phần yên vui
Chị ơi!........................
TRạc Tuyền
SƯ ƠI.!
Em gái của tui đã đi lấy chồng
Cho sư Trạc tuyền hêt đợi mong
Chuyến này ngồi yên mà gõ mõ
Con gái Thư Quán đã lần lượt lấy chồng
Sư ngồi gõ mõ chắc nóng mông
Nên cứ lông bông chạy khắp vòng
Chuyến này chả còn ai làm ẻm
Để sư kiếm về lên tiểu cho em...
Thái Anh
NỖI NHỚ. Khắp lượt người ta đã lấy chồng Sao mình cũng có vẫn nằm không Phải duyên hưu hẩm trăm lần khóc Phải phận long đong nát một lòng. Muôn kiếp phiêu bồng nơi đất khách Ngàn mơ cuộn gió góc sầu trông Đường thơ muốn gửi bao niềm nhớ Năm tháng tình vương ướt lệ lòng. MINH TUẤN HI...chúc THÁI ANH HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG NHUẦN NHUYỄN NHÉ...TRẠC TUYỀN CŨNG LÀ CAO NHÂN ĐẤY BẠN À.CHÚC CÁC BẠN VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 03:02:51 bởi Minh Tuấn >
quote:
Chị ơi
Chả biết cơn cớ làm sao
Cô hàng xóm bỗng sang chào để đi
Gặng mãi nàng chẳng nói gì
Bỗng oà nức nở...Em đi lấy chồng
Trời ơi có khổ thân không
Em chị hết nước còn trông mong gì
Tháng ngày heo hắt dần đi
Cuối cùng quyết định thôi thì...đi tu
***
Chùa xa gió thồi ù ù
Thỉnh chuông gõ mõ mịt mù thân côi
Người ta đã lấy chồng rồi
Quên đời em chị rung hồi chuông ngân
Niệm kinh cho đỡ tủi thân
Cầu cho ai được muôn phần yên vui
Chị ơi!........................
TRạc Tuyền
SƯ ƠI.!
Em gái của tui đã đi lấy chồng
Cho sư Trạc tuyền hêt đợi mong
Chuyến này ngồi yên mà gõ mõ
Con gái Thư Quán đã lần lượt lấy chồng
Sư ngồi gõ mõ chắc nóng mông
Nên cứ lông bông chạy khắp vòng
Chuyến này chả còn ai làm ẻm
Để sư kiếm về lên tiểu cho em...
Thái Anh
NỖI NHỚ.
Khắp lượt người ta đã lấy chồng
Sao mình cũng có vẫn nằm không
Phải duyên hưu hẩm trăm lần khóc
Phải phận long đong nát một lòng.
Muôn kiếp phiêu bồng nơi đất khách
Ngàn mơ cuộn gió góc sầu trông
Đường thơ muốn gửi bao niềm nhớ
Năm tháng tình vương ướt lệ lòng.
MINH TUẤN
HI...chúc THÁI ANH HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG NHUẦN NHUYỄN NHÉ...TRẠC TUYỀN CŨNG LÀ CAO NHÂN ĐẤY BẠN À.CHÚC CÁC BẠN VUI Mỗi khi cô đã đi lấy chồng Là cổ cô nàng đã đeo gông... Chồng đi xa vắng quanh năm tháng Cái gông của chồng...cứ cổ mà đeo.! Năm tháng xa xôi đuổi trôi hoài Xuân thì cứ thế em ngôi ngoai Cô đơn để nhớ sầu trong dạ Bởi cái gông chồng cứ thế đeo mang... Minh Tuấn nè...bọn mình đang học "nấu đường "...chứ thơ đường thì khó lắm mà các thầy hổng quen,chỉ có thầy Trạc thì cứ ở trong chùa nên cũng ngại...Tuấn có khỏe không.? chúc vui nhé Thái Anh
NGƯỜI MẸ
Một đứa bé khóc,khóc nhiều
Cháu đau,vết thương đẫm máu
Người mẹ đau
Bầm ruột...đau hơn đứa trẻ
Nước mắt bà rơi xuống má
Lặng nhìn bác sỹ đang khâu
Chân con bà đẫm máu...
Phòng thay băng lặng im
Những tà áo trắng đi lại
Nhanh,gọn gàng,căng thẳng
Phút chốc tiếng khóc lặng im...
Đứa bé đã ngủ
Bàn chân phủ kín còn đau...
Người mẹ vẫn im lặng
Thở dài qua cơn hoạn nạn
Nước mắt bà vẫn rơi
Ngước nhìn bác sỹ
Không nói một lời
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy
Thấy hết biển trời của người mẹ mông lung.
07/10/08
Một ca cấp cứu sáng nay
Thái ANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 13:36:20 bởi thaianh49 >
Giăng mắc mưa buồn vương nhớ thương
Năm tháng vời xa mịch cố hương
Mưa mau dáng nhỏ chiều ly biệt
Em có nghe lòng lạnh gió sương?
Mưa ơi đừng trở giọt sang ngang
Thấm áo em tôi mỏng lụa hàng
Nặng vương nếp thoáng lơi diềm chỉ
Trĩu lạnh thêm tôi phận bẽ bàng
08/10/08
Lương Gia Bảo
Hai đầu nỗi nhớ mưa giăng
Lạnh người viễn xứ ,ướt đằng anh đợi chờ
Bụi mưa giăng cả vào thơ
Lạnh gầy trống vắng ,cơn mơ cũng buồn
Hai đầu nỗi nhớ mưa tuôn
Nhìn mưa rây hạt,em buồn lệ rơi
Xa nhau tận tít chân trời
Biết không anh hỡi mưa rơi ngập lòng
08/10/08
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 21:21:26 bởi thaianh49 >
Hương yêu
“Thia lia quen chậu,
Vợ chồng quen hơi” Thành ngữ
Hằng đêm hoa nở bên cành
Hằng đêm em ở trong anh dịu dàng
Trời thương nên đã để dành
Cho anh với một mùi hương ngọt ngào...
Hằng đêm yêu nhớ mặn nồng
Hằng đêm sống mãi dẫu ngày lìa nhau...
Trời thương nên xếp một đôi
Riêng mùi đặc biệt chỉ hai chúng mình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần,2/6/10/2008
[sm=heartbeat.gif] Thái Anh thân mến,Liên Thơ bận nên chỉ thi thoảng ghé thăm bạn lòng thôi.Bắt gặp bài thơ dễ thương về một loài hoa nở về đêm như hương tình yêu của những đôi lứa đang yêu mãi yêu nhau,Liên Thơ gửi tặng trang thơ của Thái Anh “Hương yêu” nhé!
Mong sớm được gặp nhau ở Đà Nẵng nhé!
Thân thương![sm=heartbeat.gif]
Hằng đêm em ở bên anh dịu dàng*( thơ của Liên Thơ ) Em yên ngủ ấm bên chàng Lan em chỉ nở dịu dàng riêng anh Trong căn nhà nhỏ êm lành Tình thương hai đứa trọn dành cho nhau. Liên Thơ vào năm học bận quá à,mình không bận nhưng giao mùa nên cũng mệt mỏi Liên à...chúc Liên vui ,khỏe công tác tốt nha Thái Anh
BÓNG ĐÔNG VỀ ĐÂU ĐÂY ?
Xám bôi xoa quầng mắt
Bóng đông về đâu đây
Gió lạnh buông quay quắt
Chồn chân con đường gầy .
Hết đông rồi thêm tuổi
Chả biết buồn hay vui
Vần thơ hoa đắm đuối
Gửi theo mây lưng trời .
Thu đi xa ,thật xa
Mang bóng bướm hồn hoa
Bỏ sương quanh đường cũ
Gió lạnh quơ ngõ nhà.
Đông dăng sầu chịu đựng
Tình cách dặm sao băng
Vàng ngọc ai thử lửa
Lạnh đông ai thử lòng .
Bàn phấn son hờ hững
Gương nước sông dần vơi
Hỏi đóa hoa nở dại
Phải mùa đông đến rồi .
MINH TUẤN
THOÁNG ĐÔNG SANG
Thu đã qua rồi anh
Đông đã lùa heo may lạnh vương mành
Rèm buông chừng đã thêm cô quạnh
Đông có buồn hơn thu không anh
Nơi ấy bây giờ tuyết đang rơi..?
Mình anh trống vắng một góc trời
Trĩu lòng em xa,xa vời vợi
Thương một người để dạ chơi vơi
Bên em trời nắng chuyển sang hè
Mùa phượng sắp về với tiếng ve
Chang chang nắng chói mùa phượng gọi
Mà sao cứ lạnh tựa đông về.!
Thu qua rồi,nơi ấy đông sang
Gió tyuết dầm sương một mình chàng
Em gửi tới anh chùm nắng hạ
Gửi cả nắng lòng tình đã đa mang
Thái Anh Minh Tuấn ui,bài thơ này mùi mẫn quá nè...hihi lâu rồi mình không có bài nào gửi sang Tuấn,hôm nay có bài sang góp mùi vị mùa đông cho nhà Tuấn,chúc Tuấn và gia đình vui khỏe và hạnh phúc
Thái Anh
Chào TA , tìm ra lí lịch của NN rồi
sở dĩ NN mạo muôi dám vào vườn thơ của các thi hữu là nhớ một đoạn thơ
của cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương : "Thuở ấy tuổi vàng hay tưởi đá..............
.................." vui há.. bây giờ cũng ;
Vào Đông
Sao khuya mấy mảnh lung linh
Vầng trăng mờ nhạt chuyển mình theo đông
Mây lưa thưa chảy xuôi dòng
Tàng cây trút lá ngàn thông lặng buồn
Bên trời tiếng vạc kêu sương
Tử qui tấu khúc nhạc buồn nỉ non
Thác reo điệp khúc mõi mòn
Hòa cùng gió bấc côn trùng tỉ tê
Đông về giá buốt theo về
Hồn người lữ khách lắng nghe điệu buồn.
NghinhNguyên
VÀO ĐÔNG 2
Vĩnh biệt thu rồi ta vào đông
Ô hay nỗi nhớ vẫn chất chồng
Sương rơi tuyết lạnh đông gầy guộc
Vẫn vời xa thẳm nỗi chờ mong
Muốn kề vai anh gối giấc nồng
Êm đềm dịu ngọt giữa mùa đông
Ngập ngừng lời thương không dám ngỏ
Để ơ hờ cơn gió thoảng qua
Sương đêm lạnh hai đầu cách trở
Hai khoảng trời hai nửa vầng trăng
Thương yêu lắm sao vẫn hoài trống vắng.?
Đông chắc sẽ buồn như thu đã đi qua...
10/10/08
Thái Anh
Thái Anh chúc Tuấn và anh Nghinh Nguyên cuối tuần thiệt vui
Thái Anh
GẶP GỠ MUỘN MÀNG
Khi anh buồn lặng trong nhà
Em thấy thương mà sao thăm anh được
Giữa chúng mình có rào ngăn phía trước
Có gia đình anh,có gia đình em...
Mình gặp nhau quá muộn rồi anh
Cuộc đời chúng ta đã giành cho người khác
Ta phải giữ cho trọn tình sau trước
Dù tình mình đang khao khát cuồng si
Một mối tình về lúc thu đi
Nén con tim cho những gì tình đến
Thu sắp tàn ta giữ thu sao đặng
Đành để thu trôi...tình ta chả mặn mòi
Em nhìn anh buồn,em cũng lệ rơi
Gặp gỡ nhau chi để vương sầu tình lụy
Hãy giữ trong nhau một yêu thương tinh túy
Xa nhau rồi -Tình ấy sẽ mang theo...
Thái Anh
11/9/08
DAY DỨT. Hạnh phúc hay không tại kiếp nghèo Duyên tình lỡ dở ,đá tim đeo Người về day dứt ,con đang đợi Kẻ bước chân mau ,vợ lại nheo. Duyên cớ cho lần ta gặp nhau Cười vui cố giấu nét tâm sầu Giãi bày sau trước câu gìn giữ Chuyện cũ bây giờ có nghĩa đâu. Lần cuối tiễn nhau lúc lạnh thu Nhớ tình em hát những lời ru Có con chim sáo sang sông trước Để mặc thuyền trôi chốn mịt mù... MINH TUẤN THÁI ANH /CHÚC BẠN CUỐI TUẦN VUI NHÉ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 14:08:33 bởi Minh Tuấn >
Hồ Aussenalster
THứ Bảy các bạn cùng Thái Anh đi chơi hồ nè ( tận Đức Quốc )
Và cùng đi thăm vườn hoa tulip ở Úc nè THái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 17:52:46 bởi thaianh49 >
"Em trở thức, còn anh tìm giấc ngủ
Giữa hai ta là một nửa tinh cầu
Vầng trăng mọc hay là vầng trăng lặn
Biết bao giờ mới thức ngủ cùng nhau..."
Hà Nguyên
Anh đã đi làm,em còn yên giấc ngủ Nên mình gặp nhau qua vũ trụ thôi anh Tình chúng ta ấm nồng qua trang web Và êm đềm giữa mên mang trời xanh.. Thái Anh
"Em trở thức, còn anh tìm giấc ngủ
Giữa hai ta là một nửa tinh cầu
Vầng trăng mọc hay là vầng trăng lặn
Biết bao giờ mới thức ngủ cùng nhau..."
Hà Nguyên
ANH VÀ EM
Quả đất tròn quay...cứ xoay vần mãi
Để hai điểm trên bán cầu cứ mãi cách xa
Mong một ngày anh ngược vòng quay vũ trụ
Để mình có nhau nơi điểm hẹn đang chờ
Em nói vậy cũng là em mơ...
Hai nửa vầng trăng ,hai múi giờ ngăn cách
Làm sao để ngồi chung nhau vòm nắng
Và chỉ dưới bầu trời chung một vầng trăng
13/10/08
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 03:18:55 bởi thaianh49 >
TRANH XÉ DÁN LÂM CHIÊU ĐỒNG ( Bài họa theo tranh ) Em ở tận bên này trái đất Muốn về thăm nơi ấy có anh Có dẫy nhà bên cạnh sông xanh Và những chiều buông lơi làn mây trắng Em muốn về để cùng anh yên lặng Ngắm nhìn đêm với ánh trăng thâu Những buồn vui ta mãi có nhau Cho nụ cười nở tươi khi chiều xế Bên dòng sông uốn mình nơi quê mẹ Hết cô đơn rồi vì ta ở bên nhau Em yêu dòng sông như thưở ban đầu Và hạnh phúc khi bên dòng sông nhỏ Những yêu thương em dành cho anh đó Như cuộc đời sinh ra để có nhau Em gửi tình em về nơi sâu thẳm Với những đam mê bức tranh đẹp muôn màu 14/10/08 Thái Anh
TIA NẮNG CUỐI THU Chỉ còn lại tia nắng cuối thu Mỏng manh rơi trên tóc em Và bất chợt ngọn gió đầu đông Vội vã thổi qua để lòng tiếc nuối Ta đâu rõ ranh giới của hai mùa Nhưng cuộc chia li thì có giờ hẹn Còn lại một ngày em bên anh Sao bù được những mai này trống vắng... Thương bờ vai em hanh hao Thương đôi mắt anh quầng trũng Thời gian hôm nay sao ngắn vô cùng Đã kịp trao đâu những mặn nồng ân ái Tay trong tay muốn gần nhau mãi mãi Mà tiếng còi tàu đã réo hú xa xa... Lệ em rơi nhạt nhòa Đôi mắt anh càng quầng sâu thẳm Mấp máy môi nuốt lời nghẹn đắng Vẫy tay chào để mãi chia xa... Chút thu rơi nắng rớt nhạt nhòa Anh đi rồi...thu lặng lẽ trôi qua... 16/10/08 Thái Anh
KHI ANH VỀ
Anh trở về
Trong trái tim em
Một trời thu êm đềm
Mây nhẹ trôi
Làn môi run rẩy
Nép vào anh...
Một đêm say
Tình như men cay
Tình trong trăng vây...
Anh trở về đây
cặp mắt tình cuồng si
Đôi vai anh vạm vỡ
Trả cho em nỗi nhớ
Trả cho em lời yêu
Ta yêu nhau thật nhiều...
Ngoài kia...
Hạ tuần trăng êm trôi.!
17/10/08
Thái Anh
TÀI NĂNG VÀ ĐAM MÊ ( NHững thành quả của LÂM CHIÊU ĐỒNG...từ những vật đã bỏ rơi...)
Những mẩu nhựa vụn chỉ đáng vứt đi
Đính sườn kẹp vào mảnh nhựa đã được tạo dáng
sần sùi gai góc và xấu như những con sâu
Sau khi mài láng cái đẹp đã dần hé lộ
Thật nhiều sắc màu
Thật nhiều sắc màu
Các bạn có ngạc nhiên chút nào không?
NIỀM TỰ HÀO
Anh đã dồn bao tình yêu
Vào trong những chiếc cặp mĩ miều
Anh đã nhận được bao niềm vui
Khi đứng nhìn chiếc cặp
Trên mái tóc đuôi gà
Ngúng nguẩy đi qua..? Lòng người họa sỹ
Có mấy xót xa
Khi những bức họa
Của mình.!
Năm tháng phôi pha.? Không .! Anh chớ buồn mà
Những gì anh đã tạo ra
Đẹp có hồn
Chắc chắn nó trường tồn
...xuyên suốt thời gian... Thái Anh kính tặng anh Lâm Chiêu Đồng,với tấm lòng ngưỡng mộ
18/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 16:02:01 bởi thaianh49 >
Này nhé trăng ơi nhẹ gót hài Để mây làm tóc ủ bờ vai Cho sông hoang vắng mù hoang dại Từ tạ trăng về một sớm mai 03/10/08 Lương Gia Bảo Xin mây hãy ngừng trôi Cho trăng lưu luyến một đôi lời Dẫu rằng mây qua trong phút chốc Nhưng ánh trăng vàng vẫn theo áng mây trôi 03/10/08 THái Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: