mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 60 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 22.10.2008 01:45:39 (permalink)
0
XÓM TRĂNG Tranh xé dán LCD
lamchieudong | 02 April, 2008 18:01


 

 

            HỌA THƠ CÙNG TRANH

 

Vì mây lơ đãng bay qua....

Để trăng e ấp mơ màng ngẩn ngơ

Mây che cho ánh trăng mờ

Trong mây trăng thổn thức chờ gió ru....

 

Trăng ,mây ,gió mát,sương mù...

Một vầng giao hưởng bốn mùa du ca

Trời xanh một giải bao la

Êm êm giấc mộng cho ta ru mình

 

Trăng lung linh,gió đa tình

Hỡi ai ngồi đó vô tình mặc ai...

Riêng ai lòng thổn thức hoài

Như mây như gió miệt mài lời ru...

 

Mây ơi, gió ơi.! ngủ đi.!

Để mình ta thức với cùng trăng thôi

Ta làm thơ gửi trăng rồi

Để nghe trăng nói một lời rằng thương...

 

Ai ngồi buồn ngắm trăng suông.?

Ai người trở giấc còn vương mộng vàng

Lòng ai tình đã đa mang.?

Còn ai e ấp mơ màng đêm buông.!

              21/10/08

         Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 02:33:30 bởi thaianh49 >
#451
    kimrbl 22.10.2008 08:59:44 (permalink)
    0


     

    TÀI NĂNG VÀ ĐAM MÊ
    ( NHững thành quả của LÂM CHIÊU ĐỒNG...từ những vật đã bỏ rơi...)


    Những mẩu nhựa vụn chỉ đáng vứt đi




    Đính sườn kẹp vào mảnh nhựa đã được tạo dáng





    sần sùi gai góc và xấu như những con sâu




    Sau khi mài láng cái đẹp đã dần hé lộ






    Thật nhiều sắc màu



    Thật nhiều sắc màu


    Các bạn có ngạc nhiên chút nào không?



     
                NIỀM TỰ HÀO
           
         Anh đã dồn bao tình yêu
         Vào trong những chiếc cặp mĩ miều
         Anh đã nhận được bao niềm vui
         Khi đứng nhìn chiếc cặp
         Trên mái tóc đuôi gà
         Ngúng nguẩy đi qua..?

     

           Lòng người họa sỹ
         Có mấy xót xa
         Khi những bức họa
         Của mình.!
         Năm tháng phôi pha.?

     
     

           Không .! Anh chớ buồn mà
         Những gì anh đã tạo ra
         Đẹp có hồn
         Chắc chắn nó trường tồn
         ...xuyên suốt thời gian...

     


      Thái Anh kính tặng anh Lâm Chiêu Đồng,với tấm lòng ngưỡng mộ
    18/10/08


     
    Thái Anh kiếm đủ ngà voi
    Chuyển sang sưu tập đồ chơi lạ kỳ
    Đúng là giỏi đủ mọi nghề
    Thợ săn , bác sỹ , nhà thơ trữ tình...
    kimrbl
    #452
      thaianh49 23.10.2008 01:09:00 (permalink)
      0

      Thật nhiều sắc màu


      Các bạn có ngạc nhiên chút nào không?



       
                  NIỀM TỰ HÀO
            
          Anh đã dồn bao tình yêu
          Vào trong những chiếc cặp mĩ miều
          Anh đã nhận được bao niềm vui
          Khi đứng nhìn chiếc cặp
          Trên mái tóc đuôi gà
          Ngúng nguẩy đi qua..?

       

             Lòng người họa sỹ
          Có mấy xót xa
          Khi những bức họa
          Của mình.!
          Năm tháng phôi pha.?

       
       

             Không .! Anh chớ buồn mà
          Những gì anh đã tạo ra
          Đẹp có hồn
          Chắc chắn nó trường tồn
          ...xuyên suốt thời gian...

       


        Thái Anh kính tặng anh Lâm Chiêu Đồng,với tấm lòng ngưỡng mộ
      18/10/08



      Thái Anh kiếm đủ ngà voi
      Chuyển sang sưu tập đồ chơi lạ kỳ
      Đúng là giỏi đủ mọi nghề
      Thợ săn , bác sỹ , nhà thơ trữ tình...
      kimrbl
       
       
      Lâu ngày Kimrl chảng đến chơi
      Thái Anh nhớ quá cho nên rất buồn
      Định sang bên ấy bán buôn
      Trút hết gáng buồn lấy lãi vài trăm...
       
      Hôm nay Kimrl đã đến thăm
      Có muốn lấy cặp...mang dăm cái về
      Nhớ chia cho hết bạn bè
      Để lại cái đẹp...dành em nào yêu Kimrl
       
      Hihi...Kimrl ơi,chúc bạn vui nhé, cảm ơn đã vào chơi
      Thái Anh
      #453
        kimrbl 23.10.2008 06:34:09 (permalink)
        0


        Thật nhiều sắc màu


        Các bạn có ngạc nhiên chút nào không?



         
                    NIỀM TỰ HÀO
             
           Anh đã dồn bao tình yêu
           Vào trong những chiếc cặp mĩ miều
           Anh đã nhận được bao niềm vui
           Khi đứng nhìn chiếc cặp
           Trên mái tóc đuôi gà
           Ngúng nguẩy đi qua..?

         

               Lòng người họa sỹ
           Có mấy xót xa
           Khi những bức họa
           Của mình.!
           Năm tháng phôi pha.?

         
         

               Không .! Anh chớ buồn mà
           Những gì anh đã tạo ra
           Đẹp có hồn
           Chắc chắn nó trường tồn
           ...xuyên suốt thời gian...

         


          Thái Anh kính tặng anh Lâm Chiêu Đồng,với tấm lòng ngưỡng mộ
        18/10/08



        Thái Anh kiếm đủ ngà voi
        Chuyển sang sưu tập đồ chơi lạ kỳ
        Đúng là giỏi đủ mọi nghề
        Thợ săn , bác sỹ , nhà thơ trữ tình...
        kimrbl


        Lâu ngày Kimrl chảng đến chơi
        Thái Anh nhớ quá cho nên rất buồn
        Định sang bên ấy bán buôn
        Trút hết gáng buồn lấy lãi vài trăm...
         
        Hôm nay Kimrl đã đến thăm
        Có muốn lấy cặp...mang dăm cái về
        Nhớ chia cho hết bạn bè
        Để lại cái đẹp...dành em nào yêu Kimrl
         
        Hihi...Kimrl ơi,chúc bạn vui nhé, cảm ơn đã vào chơi
        Thái Anh

         
         
        Thái Anh đã có lời mời
        Vậy xin mấy cặp ngà voi mang về
        Trứơc đây tôi chẳng ai mê
        Nhờ bạn tôi có thật là lắm cô...
        kimrbl
         
        #454
          thaianh49 25.10.2008 00:11:36 (permalink)
          0
          Thái Anh kiếm đủ ngà voi
          Chuyển sang sưu tập đồ chơi lạ kỳ
          Đúng là giỏi đủ mọi nghề
          Thợ săn , bác sỹ , nhà thơ trữ tình...
          kimrbl


          Lâu ngày Kimrl chảng đến chơi
          Thái Anh nhớ quá cho nên rất buồn
          Định sang bên ấy bán buôn
          Trút hết gánh buồn lấy lãi vài trăm...
           
          Hôm nay Kimrl đã đến thăm
          Có muốn lấy cặp...mang dăm cái về
          Nhớ chia cho hết bạn bè
          Để lại cái đẹp...dành em nào yêu Kimrl
           
          Hihi...Kimrl ơi,chúc bạn vui nhé, cảm ơn đã vào chơi
          Thái Anh



          Thái Anh đã có lời mời
          Vậy xin mấy cặp ngà voi mang về
          Trứơc đây tôi chẳng ai mê
          Nhờ bạn tôi có thật là lắm cô...
          kimrbl
           
          Lâu rồi mình chẳng đi săn
          Sợ chết vì trăn nó nuốt mình
          Nên chẳng có ngà voi để tặng
          Chỉ tặng Kim cặp tóc mà thôi
           
          Mừng cho Kim có bạn yêu rồi
          Bao giờ đám cưới phải mời tôi
          Tôi mang thêm cả  thùng nước xáo
          Chồng chan vợ húp vui làm sao....
           
          hihi,bạn là giỏi suy diễn lắm nghe...tui bảo là tui tặng bạn dăm cái cặp tóc chứ đâu dăm cặp ngà voi.? nếu mà mang ngà voi thì chưa kịp về nhà đã bị tóm cổ ở hải quan rùi Kimrl ơi
          T.A
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 00:14:18 bởi thaianh49 >
          #455
            anhtrangthu 25.10.2008 00:31:01 (permalink)
            0

            Thái Anh kiếm đủ ngà voi
            Chuyển sang sưu tập đồ chơi lạ kỳ
            Đúng là giỏi đủ mọi nghề
            Thợ săn , bác sỹ , nhà thơ trữ tình...
            kimrbl


            Lâu ngày Kimrl chảng đến chơi
            Thái Anh nhớ quá cho nên rất buồn
            Định sang bên ấy bán buôn
            Trút hết gánh buồn lấy lãi vài trăm...
             
            Hôm nay Kimrl đã đến thăm
            Có muốn lấy cặp...mang dăm cái về
            Nhớ chia cho hết bạn bè
            Để lại cái đẹp...dành em nào yêu Kimrl
             
            Hihi...Kimrl ơi,chúc bạn vui nhé, cảm ơn đã vào chơi
            Thái Anh



            Thái Anh đã có lời mời
            Vậy xin mấy cặp ngà voi mang về
            Trứơc đây tôi chẳng ai mê
            Nhờ bạn tôi có thật là lắm cô...
            kimrbl
             
            Lâu rồi mình chẳng đi săn
            Sợ chết vì trăn nó nuốt mình
            Nên chẳng có ngà voi để tặng
            Chỉ tặng Kim cặp tóc mà thôi
             
            Mừng cho Kim có bạn yêu rồi
            Bao giờ đám cưới phải mời tôi
            Tôi mang thêm cả  thùng nước xáo
            Chồng chan vợ húp vui làm sao....
             
            hihi,bạn là giỏi suy diễn lắm nghe...tui bảo là tui tặng bạn dăm cái cặp tóc chứ đâu dăm cặp ngà voi.? nếu mà mang ngà voi thì chưa kịp về nhà đã bị tóm cổ ở hải quan rùi Kimrl ơi
            T.A

            Gửi anh Kim
            Cặp xinh đòi lấy rõ nhiều
            Hẳn là anh lắm người yêu nặng tình
            Vậy còn than thở linh tinh
            Than trời oán đất để mình cô đơn

            Thái Anh ơi mình không ai tặng cặp thì bạn tặng luôn cho mình nhé...



            #456
              thaianh49 27.10.2008 22:31:23 (permalink)
              0
               
                THU CHÍN ( RỪNG THU )  TRANH XÉ DÁN (COLLAGE )
                           LÂM CHIÊU ĐỒNG
               
               



                   (HỌA THEO TRANH )


                    EM ĐI QUA RỪNG THU

                   Em đi qua rừng thu
                   Vàng rơi khu rừng vắng
                   Một chiều buồn thu nắng 
                   Nhạt nhòa xuyên hàng cây

                
                   Bao mùa thu qua đây
                   Mà lặng buồn quá vậy
                   Thu rơi từng gốc sậy
                   Như dáng em thật gầy...


                  Thu buồn trên đám mây
                  Hững hờ theo gió lay
                  Mênh mang khung trời mộng 
                  Nắng mơ màng trên cây....


                  Em đi qua,đi qua...
                  Lặng nhìn thu nhạt nhòa
                  Bóng anh mờ mịt quá
                  Cho lòng em xót xa...!

                 27/10/08
                  Thái Anh



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 17:52:36 bởi thaianh49 >
              #457
                Liên Thơ 27.10.2008 22:57:53 (permalink)
                0
                Trích đoạn: thaianh49

                THU CHÍN ( RỪNG THU )  TRANH XÉ DÁN (COLLAGE )
                                           LÂM CHIÊU ĐỒNG




                   (HỌA THEO TRANH )


                   EM ĐI QUA RỪNG THU

                      
                Em đi qua rừng thu
                   Vàng rơi khu rừng vắng
                   Một chiều buồn thu nắng 
                   Nhạt nhòa xuyên hàng cây


                   Bao mùa thu qua đây
                   Mà lặng buồn quá vậy
                   Thu rơi từng gốc sậy
                   Như dáng em thật gầy...


                  Thu buồn trên đám mây
                  Hững hờ theo gió lay
                  Mênh mang khung trời mộng 
                  Nắng mơ màng trên cây....


                  Em đi qua,đi qua...
                  Lặng nhìn thu nhạt nhòa
                   
                Bóng anh mờ mịt quá
                  Cho lòng em xót xa...!
                                27/10/08
                                   Thái Anh


                Tình thu ở lại
                Mùa nào rồi cũng qua
                Riêng tình thu ở lại
                Với em giấc mộng đầu
                Bóng anh lẫn vào mây
                Bóng em nghiêng vào gió
                Bóng thu vàng lá đổ
                Đan giọt nhớ đong đầy
                Mờ xa và dịu nhẹ
                Giọt nắng thu hao gầy
                Tình thu của lòng em
                Tình thu của tình yêu
                Kết giọt tím khắc khoải
                Ai mang mùa đi mãi
                Em đứng chờ ...thu ơi...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          23 giờ kém 5 phút, 27/10/2008
                 





                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 23:01:23 bởi Liên Thơ >
                #458
                  thaianh49 27.10.2008 23:16:09 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: thaianh49

                  THU CHÍN ( RỪNG THU )  TRANH XÉ DÁN (COLLAGE )
                                             LÂM CHIÊU ĐỒNG




                    (HỌA THEO TRANH )


                     EM ĐI QUA RỪNG THU

                       
                  Em đi qua rừng thu
                    Vàng rơi khu rừng vắng
                    Một chiều buồn thu nắng 
                    Nhạt nhòa xuyên hàng cây


                    Bao mùa thu qua đây
                    Mà lặng buồn quá vậy
                    Thu rơi từng gốc sậy
                    Như dáng em thật gầy...


                  Thu buồn trên đám mây
                  Hững hờ theo gió lay
                  Mênh mang khung trời mộng 
                  Nắng mơ màng trên cây....


                  Em đi qua,đi qua...
                  Lặng nhìn thu nhạt nhòa
                     
                  Bóng anh mờ mịt quá
                  Cho lòng em xót xa...!
                                 27/10/08
                                    Thái Anh


                  Tình thu ở lại
                  Mùa nào rồi cũng qua
                  Riêng tình thu ở lại
                  Với em giấc mộng đầu
                  Bóng anh lẫn vào mây
                  Bóng em nghiêng vào gió
                  Bóng thu vàng lá đổ
                  Đan giọt nhớ đong đầy
                  Mờ xa và dịu nhẹ
                  Giọt nắng thu hao gầy
                  Tình thu của lòng em
                  Tình thu của tình yêu
                  Kết giọt tím khắc khoải
                  Ai mang mùa đi mãi
                  Em đứng chờ ...thu ơi...
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            23 giờ kém 5 phút, 27/10/2008 
                   

                  Liên Thơ nè,bạn cũng giỏi quá à,mình vừa mới đăng xong mà bạn đã họa được rùi...hihi giỏi quá giỏi quá
                  Mấy lâu nay bạn có khỏe không,cả thầy Trạc nữa,,,ít thấy trên mạng quá,Chả hiểu thầy ấy có khỏe không
                    T.A






                  #459
                    Minh Tuấn 28.10.2008 00:47:13 (permalink)
                    0


                     
                    BAO GIỜ...
                     
                    Thời gian mang cất mùa thu
                    Ngẩn ngơ đôi mắt ,tiếc như thở dài
                    Sầu lòng vương bóng thu phai
                    Mơ tâm khắc khoải tình ai hẹn mùa.
                     
                    Bao giờ trở lại thu xưa
                    Cười vui lấp lánh chung mùa nắng hanh
                    Tình em dấu nụ bên mành
                    Để anh tìm kiếm ,tóc xanh bóng chiều.
                     
                    Mành thưa che nụ hôn yêu
                    Nắng heo thả bóng đắm chiều mắt môi
                    Từ ngày em cất hồn tôi
                    Sầu dâng góc nhớ...Buồn trời mùa đông.
                     
                    MINH TUẤN
                     
                    THÁI ANH À /KHỎE KHÔNG VẬY?lÂU LẮM MỚI VÀO THĂM BẠN -CHÚC BẠN VUI NHIỀU NHÉ
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    #460
                      thaianh49 28.10.2008 03:28:17 (permalink)
                      0
                       


                       
                      BAO GIỜ...
                       
                      Thời gian mang cất mùa thu
                      Ngẩn ngơ đôi mắt ,tiếc như thở dài
                      Sầu lòng vương bóng thu phai
                      Mơ tâm khắc khoải tình ai hẹn mùa.
                       
                      Bao giờ trở lại thu xưa
                      Cười vui lấp lánh chung mùa nắng hanh
                      Tình em dấu nụ bên mành
                      Để anh tìm kiếm ,tóc xanh bóng chiều.
                       
                      Mành thưa che nụ hôn yêu
                      Nắng heo thả bóng đắm chiều mắt môi
                      Từ ngày em cất hồn tôi
                      Sầu dâng góc nhớ...Buồn trời mùa đông.
                       
                      MINH TUẤN
                       
                      THÁI ANH À /KHỎE KHÔNG VẬY?lÂU LẮM MỚI VÀO THĂM BẠN -CHÚC BẠN VUI NHIỀU NHÉ 
                       

                       
                       
                       
                       


                       
                       
                        Minh Tuấn ơi,Thái Anh vẫn khỏe Tuấn à.Tuấn thì sao,chắc là cũng khỏe chứ.Thái Anh vẫn vào nhà Tuấn và thấy Tuấn mải mê vui với các bạn nên mình chỉ đọc thôi
                      Hôm nay gửi Tuấn một đường thu chưa phai nè:
                       
                         Mùa thu rải mộng đường thu
                         Mắt ai đã mọng khóc thu đợi chờ
                         Bên rèm em những hằng mơ
                         Thả làn tóc gối lên bờ vai anh
                                     Thái Anh
                       
                      #461
                        Liên Thơ 28.10.2008 21:42:34 (permalink)
                        0
                        Liên Thơ nè,bạn cũng giỏi quá à,mình vừa mới đăng xong mà bạn đã họa được rùi...hihi giỏi quá giỏi quá
                        Mấy lâu nay bạn có khỏe không,cả thầy Trạc nữa,,,ít thấy trên mạng quá,Chả hiểu thầy ấy có khỏe không
                                                                 Thái Anh * 27/10/2008

                        Thái Anh thăm hỏi muộn rồi
                        Sư Trạc ốm nặng sắp về cõi tiên
                        “Đường đang chưng” dở nửa chừng
                        Không ai trông hộ đã thành đường đen
                        Chùa hoang  xơ xác tiêu điều
                        Chỉ còn có  mỗi tiểu Liên Thơ
                        Ngày rằm mùng một vội đi thăm chùa
                        Quạnh hiu kinh mõ nằm chờ
                        Thái Anh mau về mà dắt sư đi...
                        (cho sư theo quỷ sứ Thái Anh ạ)
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                   Đêm, 28/10/2008
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 21:45:59 bởi Liên Thơ >
                        #462
                          thaianh49 29.10.2008 23:29:41 (permalink)
                          0
                          Liên Thơ nè,bạn cũng giỏi quá à,mình vừa mới đăng xong mà bạn đã họa được rùi...hihi giỏi quá giỏi quá
                          Mấy lâu nay bạn có khỏe không,cả thầy Trạc nữa,,,ít thấy trên mạng quá,Chả hiểu thầy ấy có khỏe không
                                                                  Thái Anh * 27/10/2008

                          Thái Anh thăm hỏi muộn rồi
                          Sư Trạc ốm nặng sắp về cõi tiên
                          “Đường đang chưng” dở nửa chừng
                          Không ai trông hộ đã thành đường đen
                          Chùa hoang  xơ xác tiêu điều
                          Chỉ còn có  mỗi tiểu Liên Thơ
                          Ngày rằm mùng một vội đi thăm chùa
                          Quạnh hiu kinh mõ nằm chờ
                          Thái Anh mau về mà dắt sư đi...
                          (cho sư theo quỷ sứ Thái Anh ạ) 
                                LÊ MINH LIÊN THANH THƠ

                           
                          Thật vậy hả Liên Thơ,thế mà mình cứ lo cuống lên...sợ thầy nghẻo thì ai sẽ gõ mõ đây...vậy thì tặng thầy bài thơ thui Liên ơi:
                           
                               Tui ngồi tui khóc Sư đi
                               Ở mô quỷ sứ đã quy Sư về
                               Sư ơi ẺM nhớ Sư ghê
                               Nếu mà chưa ngẻo....Sư về với em...
                                  Thái Anh
                          #463
                            thaianh49 31.10.2008 00:45:46 (permalink)
                            0
                                CHIỀU EM VỀ NHÉ ANH
                             
                            Em bận mà anh.!
                            Sáng nay trời thật xanh
                            Nhưng mà em không thể
                            Cùng anh ngắm mây lành
                             
                            Em bận làm nghe anh
                            Đừng trách em anh nhé
                            Để công việc hoàn thành
                            Em về nhanh bên anh...
                             
                            Lời yêu em sẽ giữ
                            Nỗi nhớ em đa mang
                            Tình thương em ngập tràn
                            Dâng trọn anh tất cả
                             
                            Chiều về vương gió lạ
                            Buông lơi mái tóc mềm
                            Trong tay anh êm êm
                            Chiều..! Hẹn chiều anh nhé.!
                                 Thái Anh
                            #464
                              nguyễn thế duyên 31.10.2008 17:35:01 (permalink)
                              0

                              CHIỀU EM VỀ NHÉ ANH

                              Em bận mà anh.!
                              Sáng nay trời thật xanh
                              Nhưng mà em không thể
                              Cùng anh ngắm mây lành

                              Em bận làm nghe anh
                              Đừng trách em anh nhé
                              Để công việc hoàn thành
                              Em về nhanh bên anh...

                              Lời yêu em sẽ giữ
                              Nỗi nhớ em đa mang
                              Tình thương em ngập tràn
                              Dâng trọn anh tất cả

                              Chiều về vương gió lạ
                              Buông lơi mái tóc mềm
                              Trong tay anh êm êm
                              Chiều..! Hẹn chiều anh nhé.!
                              Thái Anh

                               
                                             Bận
                              Em bận thật không?
                              Sao em mãi bận?
                              Tuổi xuân đâu vô tận
                              Suốt cuộc đời đợi em
                               
                              "Trong tay anh êm đềm"
                              Đâu phải mái tóc mềm
                              Một mái đầu bạc trắng
                              Anh thấy mùa xuân khóc
                              Trong vòng tay cằn khô
                               
                              Trách em anh không trách
                              Nhưng anh thương chính mình
                              Đã mất rồi mãi mãi
                              Tuổi thanh xuân chúng mình
                               
                              Vì sao? vì sao? vì sao?
                              Bao giờ? bao giờ? bao giờ?
                              Anh hỏi trời
                              anh hỏi đất
                              Tất cả đều lặng thinh
                               
                               
                              Lâu không qua thăm viết một bài tặng bạn. Nói hộ nỗi lòng của "Người ta" của bạn thôi. Đừng trách nhé
                               
                               
                               
                               
                              #465
                                Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 60 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 900 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9