mua hoa dai -
CHIỀU EM VỀ NHÉ ANH
Em bận mà anh.!
Sáng nay trời thật xanh
Nhưng mà em không thể
Cùng anh ngắm mây lành
Em bận làm nghe anh
Đừng trách em anh nhé
Để công việc hoàn thành
Em về nhanh bên anh...
Lời yêu em sẽ giữ
Nỗi nhớ em đa mang
Tình thương em ngập tràn
Dâng trọn anh tất cả
Chiều về vương gió lạ
Buông lơi mái tóc mềm
Trong tay anh êm êm
Chiều..! Hẹn chiều anh nhé.!
Thái Anh
Bận
Em bận thật không?
Sao em mãi bận?
Tuổi xuân đâu vô tận
Suốt cuộc đời đợi em
"Trong tay anh êm đềm"
Đâu phải mái tóc mềm
Một mái đầu bạc trắng
Anh thấy mùa xuân khóc
Trong vòng tay cằn khô
Trách em anh không trách
Nhưng anh thương chính mình
Đã mất rồi mãi mãi
Tuổi thanh xuân chúng mình
Vì sao? vì sao? vì sao?
Bao giờ? bao giờ? bao giờ?
Anh hỏi trời
anh hỏi đất
Tất cả đều lặng thinh
Lâu không qua thăm viết một bài tặng bạn. Nói hộ nỗi lòng của "Người ta" của bạn thôi. Đừng trách nhé
THẾ DUYÊN MUỘN RỒI ANH.! " Trách em anh không trách Nhưng anh thương chính mình Đã mất rồi mãi mãi Tuổi xuân của chúng mình " * Anh ơi mình hy sinh Bao năm dài tuổi xuân Cho mưu sinh... Cho con mình... Giờ ngoảnh lại Muốn dành lấy cho mình Tuổi xuân Tuổi yêu... Tuổi được anh chiều.! Nhưng muộn rồi Tóc đã điểm sương Da mọc đồi mồi Nụ cười hằn rõ nếp thời gian... ... Năm tháng yêu đương đã lụi tàn Thương cho mình còn kịp không anh.? 02/11/08 Thái Anh
*thơ của Thế Duyên
Anh Duyên ui...gớm...! thay lời Chồng Thái Anh mà có vẻ trách nhiều quá hén...kiểu này T.A phải khăn gói vội về thôi...nhưng mà tóc bạc rùi sợ các ảnh chỉ lại buồn ,đẻ đi nhuộm và mĩ viện đã anh nhỉ
Chúc anh "mũ nồi đỏ "vui và sáng tác nhiều nhé
T.A
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 22:27:29 bởi thaianh49 >
ĐÊM TRĂNG VÀ TA
Đêm lặng lẽ trăng mờ trôi sắp rụng
Cây buồn thương ướt đẫm ánh trăng suông
Gió ngừng lay đang yên ngủ đêm trường
Mặt hồ lặng như gương mời trăng ngự...
Có bao đêm cho ta ngồi tình tự
Ngắm đời mình qua bóng trăng trôi
Đẹp làm chi rồi cũng đến cuối đời
Như trăng kia treo chân đồi sắp lặn.
Những đêm buồn ta thương tình ta lắm
Cứ chơ vơ thăm thẳm một góc trời
Cứ nhạt nhòa như làn gió buông lơi
Gió cứ thổi,gió đi rồi ...rơi lá úa...
Trăng cứ đẹp cứ mơ màng lơ lửng
Để thi nhân cung nựng áng thơ tình
Dẫu trăng mờ hay trăng sáng lung linh
Vẫn quyến rũ dẫu một mình trăng hỡi...
Ta ngồi . Đêm không có tình nhân đợi
Bao lời thương xa tít tận chân trời
Nhớ nhung buồn ta gửi áng mây trôi
Màn đêm lạnh...bên đồi trăng đã xế.!
05/11/08
THái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 14:43:56 bởi thaianh49 >
ĐẦU VÀ CUỐI TUẦN TRĂNG Đầu tuần trăng-Trăng xa xôi thăm thẳm Cuối tuần trăng cũng thăm thẳm mờ xa Xung quanh mình không một bóng sao sa Buồn chi lạ.? Trời cũng buồn đến lạ.! Em ôm gối lạnh sầu vương lên má Đêm quá dài mà giấc ngủ chẳng say Bầu trời kia mảnh trăng yếu nom gầy Xa xa lắm vẫy tay nào với được... Xin hỏi trăng có bao giờ hẹn ước Một lời yêu đi ngược lại thời gian Một lời thương trong tim mãi nồng nàn Đời đã xế-Tình vẫn tràn theo mộng.? Vẳng bên tai tiếng người khua cơn sóng Giấc mộng vàng bỗng thức tỉnh cơn mê Biết rằng ai còn có giữ câu thề Mà cứ đợi ,cứ mải mê tình tự... Trăng đã trôi,đã trôi về viễn xứ Để chốn này ta lại một mình ta Cũng cô quạnh tháng ngày nơi xứ lạ Ôm mộng sầu nhìn mãi ánh trăng qua. 08/11/08 Thái Anh
Nhìn trăng đẹp lắm...em ơi !..
Ánh trăng lấp lánh...trăng rơi xuống hồ
Lăn tăn gợn sóng nhấp nhô
Nhuộm vàng cây lá thắm tô hữu tình
Ước gì soi bóng chúng mình
Bên nhau vai tựa...lung linh mặt hồ...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 19:55:27 bởi Mac Nhan Son >
Nhìn trăng đẹp lắm...em ơi !..
Ánh trăng lấp lánh...trăng rơi xuống hồ
Lăn tăn gợn sóng nhấp nhô
Nhuộm vàng cây lá thắm tô hữu tình
Ước gì soi bóng chúng mình
Bên nhau vai tựa...lung linh mặt hồ...
-NS- Hihi,anh Nhân Sơn ơi: Ước gì trăng mãi đa tình Để người ngắm cảnh cũng đa tình như trăng
Ông anh ui,bên nhau vai tựa...cẩn thận kẻo say quá rơi tõm xuống hồ nhé hehe...
Thái Anh
MAI RỒI-TA SẼ VỀ HÀ NỘI ( Bài thứ 1000)
Sắp tới ,sắp tới rồi...Hà Nội ơi.! Ngày về xao động trái tim tôi Biết bao niềm vui đang ào đến Ngập tràn những khao khát trong tôi Hà Nội ơi, mai rồi Hà Nội ơi Ta đã thênh thang ở bên Người Liễu Hồ đã phủ sương mai lạnh Ta nép bên chàng dệt lại những lời mơ.... Ta sẽ tặng chàng những vần thơ Ấp ủ bao đêm rong ruổi chờ Duyên tình thắm lại từng hơi thở Dệt mộng tơ lòng theo ánh trăng trôi.... Hà Nội của ta ơi.! Ta mấy gian nan với cuộc đời Muốn về nghe lại gió mưa rơi Ôn lại trong đời bao âm hưởng Mà chỉ nơi này ta có thôi Mai rồi...ta về Hà Nội ơi.! Angola 10/11/08 Cảm xúc trước những ngày được trở về Hà Nội Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 13:56:21 bởi thaianh49 >
Hà Nội mai em trở về
Bỏ anh ở lại tái tê nỗi lòng
Em vui sánh bước bên chồng
Tình ta ngăn cách còn trông mong gì
Thôi thì em hãy vui đi
Để anh ôm mối tình si nghẹn ngào...
-NS-
-Biết TA sắp về đoàn tụ cùng gia đình, NS phá một tí để ông xã TA xem trang thơ
này rồi có GHEN như TA không...hihi...
Hà Nội mai em trở về
Bỏ anh ở lại tái tê nỗi lòng
Em vui sánh bước bên chồng
Tình ta ngăn cách còn trông mong gì
Thôi thì em hãy vui đi
Để anh ôm mối tình si nghẹn ngào...
-NS-
-Biết TA sắp về đoàn tụ cùng gia đình, NS phá một tí để ông xã TA xem trang thơ
này rồi có GHEN như TA không...hihi...
Hễ thấy thơ anh là ghen rồi Mơ màng đòi cặp dạo sóng đôi Hết rủ đi câu trong đêm vắng Lại rủ ngơ ngơ đứng ven hồ Chắc chồng sẽ ghen anh Sơn ơi liệu mà trốn chạy thật xa thôi Chồng em là dân Đô Thành xịn Ngõ ngách nào ảnh cũng tìm ra... chúc anh cả tuần vui và có nhiều sáng tác hay... Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
MAI RỒI-TA SẼ VỀ HÀ NỘI
( Bài thứ 1000)
Sắp tới ,sắp tới rồi...Hà Nội ơi.!
Ngày về xao động trái tim tôi
Biết bao niềm vui đang ào đến
Ngập tràn những khao khát trong tôi
Hà Nội ơi, mai rồi Hà Nội ơi
Ta đã thênh thang ở bên Người
Liễu Hồ đã phủ sương mai lạnh
Ta nép bên chàng dệt lại những lời mơ....
Ta sẽ tặng chàng những vần thơ
Ấp ủ bao đêm rong ruổi chờ
Duyên tình thắm lại từng hơi thở
Dệt mộng tơ lòng theo ánh trăng trôi....
Hà Nội của ta ơi.!
Ta mấy gian nan với cuộc đời
Muốn về nghe lại gió mưa rơi
Ôn lại trong đời bao âm hưởng
Mà chỉ nơi này ta có thôi
Mai rồi...ta về Hà Nội ơi.!
Angola 10/11/08
Cảm xúc trước những ngày được trở về Hà Nội
Thái Anh
Về với quê hương
Thân thương tặng Thái Anh!
Mừng ngày về với quê hương
Bao thương bao nhớ bồi hồi lòng mong
Kỉ niệm trỗi dậy tưng bừng
Vui đôi chân sáo trên đường ước ao
Tình ơi thương nhất là mình
Nhớ ơi nhớ nhất là thời đã qua
Về quê trồng nụ trồng hoa
Về quê hứng giọt mưa hoa sữa nồng
Về quê ăn que kem hồng
Vọng chuông tàu điện thuở còn sinh viên
Về quê thắp nén hương lòng
Dâng cha tôn kính dâng thầy dạy ta
Về quê kết một nhành hoa
Cài lên mái tóc cho nàng dâu ngoan
Về quê thăm bạn chung tình
Thăm thành phố biển... thăm rừng thắm xanh...
Nơi đâu trên đất nước mình
Thân yêu và nhớ như mình với ta
Tiếng quê thương đến nao lòng
Lâng lâng trong dạ nhớ lời đã trao...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 3/11/11/2008
Thái Anh thân mến, chắc Thái Anh vẫn nhớ ở nước mình nghề nào có ngày lễ kỉ niệm là nghề ấy lương thấp, việc nhiều mà mệt nhiều nhất là vào những đợt thi đua.Mùa này năm nào tụi Liên cũng mệt khờ cả người riêng năm nay thì được tăng thêm “triều cường” “mết nặng” vì là trường Tiểu học đầu tiên của thành phố nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thế nên Liên Thơ ít được giao lưu thơ cùng Thái Anh nhưng “chưa có bao giờ đẹp như đêm nay” nên vội đến tìm Thái Anh để thân thương tặng bạn nụ hoa lòng đây...
Chúc Thái Anh khỏe, vui, hạnh phúc.Nhất định xong việc nhà là đến Đà Nẵng với Liên Thơ nhé.Gia đình Liên Thơ rất vui mừng đón gia đình Thái Anh đấy.Nói thầm nhé biết đâu còn ối kẻ “ vô duyên” muốn “có duyên” cùng Thái Anh đấy. Hẹn gặp nhé!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C23B295E06F541B0AF5D69ED2EAC0399.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 20:33:15 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: thaianh49
MAI RỒI-TA SẼ VỀ HÀ NỘI
( Bài thứ 1000)
Sắp tới ,sắp tới rồi...Hà Nội ơi.!
Ngày về xao động trái tim tôi
Biết bao niềm vui đang ào đến
Ngập tràn những khao khát trong tôi
Hà Nội ơi, mai rồi Hà Nội ơi
Ta đã thênh thang ở bên Người
Liễu Hồ đã phủ sương mai lạnh
Ta nép bên chàng dệt lại những lời mơ....
Ta sẽ tặng chàng những vần thơ
Ấp ủ bao đêm rong ruổi chờ
Duyên tình thắm lại từng hơi thở
Dệt mộng tơ lòng theo ánh trăng trôi....
Hà Nội của ta ơi.!
Ta mấy gian nan với cuộc đời
Muốn về nghe lại gió mưa rơi
Ôn lại trong đời bao âm hưởng
Mà chỉ nơi này ta có thôi
Mai rồi...ta về Hà Nội ơi.!
Angola 10/11/08
Cảm xúc trước những ngày được trở về Hà Nội
Thái Anh
Về với quê hương
Thân thương tặng Thái Anh!
Mừng ngày về với quê hương
Bao thương bao nhớ bồi hồi lòng mong
Kỉ niệm trỗi dậy tưng bừng
Vui đôi chân sáo trên đường ước ao
Tình ơi thương nhất là mình
Nhớ ơi nhớ nhất là thời đã qua
Về quê trồng nụ trồng hoa
Về quê hứng giọt mưa hoa sữa nồng
Về quê ăn que kem hồng
Vọng chuông tàu điện thuở còn sinh viên
Về quê thắp nén hương lòng
Dâng cha tôn kính dâng thầy dạy ta
Về quê kết một nhành hoa
Cài lên mái tóc cho nàng dâu ngoan
Về quê thăm bạn chung tình
Thăm thành phố biển... thăm rừng thắm xanh...
Nơi đâu trên đất nước mình
Thân yêu và nhớ như mình với ta
Tiếng quê thương đến nao lòng
Lâng lâng trong dạ nhớ lời đã trao...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 3/11/11/2008
Thái Anh thân mến, chắc Thái Anh vẫn nhớ ở nước mình nghề nào có ngày lễ kỉ niệm là nghề ấy lương thấp, việc nhiều mà mệt nhiều nhất là vào những đợt thi đua.Mùa này năm nào tụi Liên cũng mệt khờ cả người riêng năm nay thì được tăng thêm “triều cường” “mết nặng” vì là trường Tiểu học đầu tiên của thành phố nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thế nên Liên Thơ ít được giao lưu thơ cùng Thái Anh nhưng “chưa có bao giờ đẹp như đêm nay” nên vội đến tìm Thái Anh để thân thương tặng bạn nụ hoa lòng đây...
Chúc Thái Anh khỏe, vui, hạnh phúc.Nhất định xong việc nhà là đến Đà Nẵng với Liên Thơ nhé.Gia đình Liên Thơ rất vui mừng đón gia đình Thái Anh đấy.Nói thầm nhé biết đâu còn ối kẻ “ vô duyên” muốn “có duyên” cùng Thái Anh đấy. Hẹn gặp nhé!
Liên Thơ ơi,có lẽ Thái Anh phải Post lại bài thơ "Quê Hương " vào đây để cùng hòa với nỗi niềm của Thái Anh với quê hương QUÊ HƯƠNG Đông về gió rít ngoài hiên Để lòng cô lữ triền miên ngậm ngùi Quê ơi có mấy lời ru Mà tha thiết để nhớ mùi hương cau Tiếng chim gọi bạn về đâu Có người lữ khách đang rầu bước chân Bước dài trải bóng phong trần Làng quê hun hút ,người thân xa vời Quê hương.! Nhớ tiếng à ơi Ru hoài trong mộng như thời trẻ thơ Tóc giờ đã trắng bạc phơ Mà quê vẫn mãi xa mờ mịt xa... 09/11/08 Thái Anh
Liên Thơ ơi,Nhất định Thái Anh sẽ vào thăm Liên Thơ và nhất là thăm ai đó mà "vô duyên " đến vậy nà...sắp đến ngày 20/11 rồi,Thái Anh thế nào cũng có thơ tặng Liên,còn hôm nay thì chúc cô giáo vui ,khỏe ,yêu đời như đã từng yêu...hạnh phúc,công tác tốt và thơ tình vẫn nồng nàn... Thái Anh
MAI RỒI-TA SẼ VỀ HÀ NỘI
( Bài thứ 1000)
Sắp tới ,sắp tới rồi...Hà Nội ơi.!
Ngày về xao động trái tim tôi
Biết bao niềm vui đang ào đến
Ngập tràn những khao khát trong tôi
Hà Nội ơi, mai rồi Hà Nội ơi
Ta đã thênh thang ở bên Người
Liễu Hồ đã phủ sương mai lạnh
Ta nép bên chàng dệt lại những lời mơ....
Ta sẽ tặng chàng những vần thơ
Ấp ủ bao đêm rong ruổi chờ
Duyên tình thắm lại từng hơi thở
Dệt mộng tơ lòng theo ánh trăng trôi....
Hà Nội của ta ơi.!
Ta mấy gian nan với cuộc đời
Muốn về nghe lại gió mưa rơi
Ôn lại trong đời bao âm hưởng
Mà chỉ nơi này ta có thôi
Mai rồi...ta về Hà Nội ơi.!
Angola 10/11/08
Cảm xúc trước những ngày được trở về Hà Nội
Thái Anh
Mai chị về rồi ...có nhớ ai...
Từng đêm thổn thức tháng năm dài ...
Khung trời xứ lạ lòng nhung nhớ
Cố quận cõi lòng nghe đắng cay ...
Nỗi buồn tâm tữu nồng say khướt
Chát đắng bờ môi xé tim lòng
Tình thu xé nát tim vạn mãnh ...
Chị hởi ...buồn nầy ai thấu không ???
10/11/08
Hoàng Quân
Chị ơi, em cảm thấy những cảm xúc chạy lan toả trong cơ thể mình khi đọc bài thơ của chị. Chắc là chị hồi hộp lằm, Hà Nội đang chờ chị, ngọn gió mùa se lạnh đầu Đông đang chờ chị về, em cũng chờ chị về, cho em một dịp gặp chị nhé.....
Em viết mấy vần nói hộ ông xã của chị nhé, thơ em thô mộc, chị đừng cười em nha,
Hãy trở về đây, Thái Anh ơi
Hà Nội và anh vẫn đợi chờ
Mùa này đông về qua ngõ vắng
Gió thổi lạnh lùng nhớ nhớ thêm.
Em hãy về đây, thương yêu ơi
Ru mộng tình ta nồng nhung nhớ
Ru những đêm mưa buồn thao thức
Ru hết giọt sầu, hết buồn xa.
Em hãy về đây, hồ liễu rủ
Ngóng đợi tóc em bao tháng ngày
Mây vờn đã mỏi chiều cô lẻ
Ngóng đợi em về với tình anh.
Em hãy về đây, về đây nhé
Xua tan giá lạnh của đông gầy
Xua đi ngày tháng hằng xa cách
Gọi những yêu thương, ấp ủ đầy.
10/11/08
Em MâyChiều.
Em sẽ về nơi ấy có anh
Về bên anh để em yên giấc lành
Không còn chuỗi ngày cô độc nữa
Nỗi niềm thương nhớ em trao anh
Em đã vì con,em hy sinh
Tuổi xuân em đã qua sau mành
Em về để hâm tình ta lạnh
Quên lãng hững hờ bao năm canh
Anh.! chờ em nghe anh.!
Mây Chiều ơi,Chị cảm ơn " Chồng " đã có thơ tình cảm nhé
Bao giờ về đến Hà Nội,chị sẽ báo em đến chơi
Chúc em khỏe nè
Thái Anh
Hi hi....Chị ơi, em cũng vui lắm, thơ "chồng" đang chờ thơ vợ nè.
Thứ Năm này em bắt đầu đi làm chị ạ. Kỳ này em phải "đại tu "cái lá phổi của em để còn theo được cái nghiệp mình nguyện gắn bó chị ạ. Em chúc chị khoẻ và ....ngoan suốt tuần nhé, đừng khóc nhè nha chị , hì hì.....
12/11/08
Em MâyChiều.
Mây Chiều ui.!
Về đến Hà Nội sẽ khóc nhè
Để chàng còn nựng nịu vuốt ve
Ở đây khóc nhè cứ việc khóc
Khóc thật to cũng chả ai thèm nghe...
hihi,chúc em vui khỏe nhé
11/11/08
Chị Thái Anh
Khóc đi em, dẫu nơi miền đất lạ
Xa ngàn trùng, nhưng anh thấu tình em
Khóc đi em cho vơi lòng chất chứa
Bao năm rồi.... ngăn cách giữa đôi ta.
Dẫu xa xôi, dẫu tuổi đời không ở lại
Nhưng em là bé bỏng mãi trong anh.
12/11/08
"Ông xã " MâyChiều ru bà xã...hì hì....
Em chúc chị vui.
Mây Chiều ơi
" Dẫu xa xôi,dẫu tuổi đời không ở lại
Nhưng em là bé bỏng mãi của anh "* (thơ Mây Chiều )
hihi"ông xã của "em " ru em vậy thì em vẫn còn nũng nịu anh hoài á...em lại có thơ cho "ông xã " nè
Cảm ơn anh,anh mãi là chỗ dựa
Cho em dại hoài,bé mãi trong anh
Cho em vụng khờ như tuổi vẫn còn xanh
Phụng phịu luôn luôn những khi hờn khi dỗi
Để anh dỗ... để rồi yêu thêm nữa
Cái hôn thêm nồng sau mỗi bữa hờn ghen
13/11/08
Thái Anh
Thu Cười
Có phải thu buồn trên cánh bay?
Cho ta thương nhớ hết chiều nay
Lá vàng rơi xuống vàng rơi xuống
Rơi xuống âm thầm ta không hay
Ôi ta thấy đây! Thu biết cười
Vì thu biết tình đến người ơi
Sao chưa vội vã ôm cho trọn
Một giấc mơ cùng thu lả lơi
Có phải thu ngồi tắm nắng hoa?
Nắng tưới lên ai cho mượt mà
Nắng tưới lên hồn thu nữa đó
Và chợt vàng lên cho thướt tha
Ôi ta thấy đây! Thu biết cười
Cười cho vàng thẹn để vàng rơi
Ta thì mê mãi và mê mãi
Say hết một trời thu đấy thôi
Đăng Từ THU ĐÂU CƯỜI Lá vẫn rơi theo chuỗi ngày dài Bởi sầu năm đợi nhớ thương ai Mảnh mai lơ lửng theo chiều gió Và nắng thu tàn cho lá phai... Thu đến rồi đi thu đâu cười Thu đến vương sầu cho lá rơi Lao xao xanh thắm đời như lá Thoắt đã tàn...thương nhớ cũng phôi phai Xin đừng hờn nữa nhớ thương ơi.! Đừng hỏi vì sao thu chẳng cười Thu về đã trọn sầu nhung nhớ Lá đã thắm xanh trọn cuộc đời 13/11/08 Thái Anh Anh Từ ơi ,lâu rồi gặp lại anh,Thái Anh cũng rất vui,họa với anh bài thơ này nè,chúc anh vui và có nhiều sáng tác hay nhé Thái Anh _____________________________
Cười lên Thu!
Xin hãy cười lên nhé dáng thu
Đời hoa lữ thứ mộng phiêu du
Sao khuê lấp lánh phương trời lạ
Vò võ buồn chi ánh trăng lu
Ta biết mây sầu nơi xứ xa
Lá vàng theo rụng những mùa qua
Thu đông sắp hết xuân hè đến
Em cười như lá đẹp như hoa
Tặng Thái Anh bài thơ này anh mới mần cái rột nè! Vui lên hén! He he
Lương Gia Bảo
14/11/08
Em mơ tình như nắng thu
Và tình cũng dịu như trăng lu...
Sương thu ướt đẫm hoa êm ngủ
Để nụ tình chớm nở dưới trăng thu
14/11/08
Thái Anh
Em mơ tình như nắng thu
Và tình cũng dịu như trăng lu...
Sương thu ướt đẫm hoa êm ngủ
Để nụ tình chớm nở dưới trăng thu
14/11/08
Thai Anh
Mơ tình anh tựa nắng thu *
Trăng rằm tháng tám tròn như tấm lòng
Dịu dàng như giọt sương trong
Yêu em nồng cháy tận cùng yêu thương...
Chúc Thái Anh nghỉ cuối tuần vui vẻ
kimrbl
*Nắng tháng tám rám trái bưởi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: