mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 60 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Nhân Sơn 15.11.2008 14:51:33 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



 
Em mơ tình như nắng thu
Và tình cũng dịu như trăng lu...
Sương thu ướt đẫm hoa êm ngủ
Để nụ tình chớm nở dưới trăng thu
14/11/08
Thai Anh
 
Mơ tình anh tựa nắng thu *
Trăng rằm tháng tám tròn như tấm lòng
Dịu dàng như giọt sương trong
Yêu em nồng cháy tận cùng yêu thương...
 
Chúc Thái Anh nghỉ cuối tuần vui vẻ
 
kimrbl


*Nắng tháng tám rám trái bưởi



Anh đi tìm em đêm trăng lu
Em đang ở đâu trời tối hù
Nơi đây sơn cốc vắng thâm u
Giận anh nên em bỏ đi tu...

           -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 15:33:58 bởi Mac Nhan Son >
thaianh49 16.11.2008 00:39:28 (permalink)
0

 
Em mơ tình như nắng thu
Và tình cũng dịu như trăng lu...
Sương thu ướt đẫm hoa êm ngủ
Để nụ tình chớm nở dưới trăng thu
14/11/08
Thai Anh
 
Mơ tình anh tựa nắng thu *
Trăng rằm tháng tám tròn như tấm lòng
Dịu dàng như giọt sương trong
Yêu em nồng cháy tận cùng yêu thương...
 
Chúc Thái Anh nghỉ cuối tuần vui vẻ
 
kimrbl


*Nắng tháng tám rám trái bưởi
 
Kimrbl ui, Bạn cũng yêu nồng nàn không kém gì mình...hihi đúng là " hai tư tưởng yêu lớn,vĩ đại gập nhau... "  nếu là dòng tư tưởng khác chắc bạn và mình đều làm to rùi Kim ơi...
Cuối tuần mình cũng chúc bạn vui khỏe và gia đình hạnh phúc nhé Kimrbl
Thái Anh
thaianh49 16.11.2008 00:52:00 (permalink)
0


Em mơ tình như nắng thu
Và tình cũng dịu như trăng lu...
Sương thu ướt đẫm hoa êm ngủ
Để nụ tình chớm nở dưới trăng thu
14/11/08
Thai Anh

Mơ tình anh tựa nắng thu *
Trăng rằm tháng tám tròn như tấm lòng
Dịụ dàng như giọt sương trong
Yêu em nồng cháy tận cùng yêu thương...

Chúc Thái Anh nghỉ cuối tuần vui vẻ

kimrbl


*Nắng tháng tám rám trái bưởi



Anh đi tìm em đêm trăng lu
Em đang ở đâu trời tối hù
Nơi đây sơn cốc vắng thâm u
Giận anh nên em bỏ đi tu...

-NS-

 
Anh đi tìm em đêm trăng lu
Có biết rằng em đã đi tu
Giận hờn tình chẳng còn vương lại
Mượn chốn yên bình...em đi tu
 
Anh Sơn ui...chúc cuối tuần buôn lậu lãi to,thơ lai láng và rất vui...
Thái Anh
thaianh49 17.11.2008 01:19:21 (permalink)
0
            BÀI THƠ TẶNG CÔ THẦY
  ( Thương tặng Liên Thơ và Mây Chiều  cùng tất cả các thầy cô nhân ngày 20/11/08)

   Có những con tim rộng lớn bao la
   Trao trọn niềm tin cho trăm nghìn đứa trẻ
   Có trái tim nào nồng nàn hơn thế
   Trút cạn đời mình cho thế hệ mai sau...

   Giữa sự bon chen cuộc sống muôn màu
   Vẫn bình lặng nơi Người.! Cô giáo...
   Ai cũng cần bạc tiền cơm gạo
   Cô cần thời gian giúp em nên người

   Những khuôn mặt kháu khỉnh vui tươi
   Ngước nhìn cô nuốt từng lời cô giảng
   Những khuôn mặt ngây thơ trong sáng
   Mà chính cô.! Ngọn đuốc dẫn đường

   Bài thơ này gửi tới bạn thân thương
   Trong ngày vui chúc mừng cho bạn
   Chúc niềm tin vào tương lai tươi sáng
   Nghề giáo Việt Nam...công việc thật huy hoàng

  Mình gửi tới bạn hết thảy niềm tin
  Bởi bạn có tấm lòng rộng lớn
  Sẽ trồng được nhiều mầm xanh đất nước
  Tương lai đất nước này...Có bạn góp công lao.
 
Một lần nữa Thái Anh xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các giáo viên đang trên bục giảng cũng như đã về nghỉ hưu trên toàn đất nước Việt Nam   nhân dịp sắp tới 20/11
   Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 01:52:40 bởi thaianh49 >
Liên Thơ 17.11.2008 22:20:26 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

      BÀI THƠ TẶNG CÔ THẦY
  ( Thương tặng Liên Thơ và Mây Chiều  cùng tất cả các thầy cô nhân ngày 20/11/08)
 
    Có những con tim rộng lớn bao la
    Trao trọn niềm tin cho trăm nghìn đứa trẻ
    Có trái tim nào nồng nàn hơn thế
    Trút cạn đời mình cho thế hệ mai sau...
 
    Giữa sự bon chen cuộc sống muôn màu
    Vẫn bình lặng nơi Người.! Cô giáo...
    Ai cũng cần bạc tiền cơm gạo
    Cô cần thời gian giúp em nên người
 
    Những khuôn mặt kháu khỉnh vui tươi
    Ngước nhìn cô nuốt từng lời cô giảng
    Những khuôn mặt ngây thơ trong sáng
    Mà chính cô.! Ngọn đuốc dẫn đường
 
    Bài thơ này gửi tới bạn thân thương
    Trong ngày vui chúc mừng cho bạn
    Chúc niềm tin vào tương lai tươi sáng
    Nghề giáo Việt Nam...công việc thật huy hoàng
 
   Mình gửi tới bạn hết thảy niềm tin
   Bởi bạn có tấm lòng rộng lớn
   Sẽ trồng được nhiều mầm xanh đất nước
   Tương lai đất nước này...Có bạn góp công lao.
 Một lần nữa Thái Anh xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các giáo viên đang trên bục giảng cũng như đã về nghỉ hưu trên toàn đất nước Việt Nam   nhân dịp sắp tới 20/11
        Thái Anh

Ngọn lửa xanh
          Thân thương tặng đồng nghiệp
               và các học sinh của Liên Thơ...
Trách nhiệm và vinh dự
Niềm tin và khó khăn
Hai mặt của cuộc sống
Cuốn ta vào vô cùng
Rồi tan ra từng mảnh
Để lại ghép thật lành
Thật khéo... những ước mong
Không tắt ngọn lửa xanh
Ông trao  cả cho cha
Cha mẹ trao con, cháu
Gìn giữ từng phút giây
Thời gian của nhân loại
Trên trang sách thơm nồng
Gương mặt em rạng rỡ
Ánh nhìn cô chứa chan
Nụ cười như hoa nở
Sáng  trong một quãng đời...
Sắc phượng hồng vẫy gọi
Qua từng màu tóc ai...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm đầu tuần, 17/11/2008
Riêng tặng Thái Anh này...giống Thái Anh hồi nhỏ dịp 20/11 đi thăm thầy cô nhỉ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7C1D8E7723644D41B9EB2DD41AF24952.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 22:37:00 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
thaianh49 18.11.2008 01:03:54 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

BÀI THƠ TẶNG CÔ THẦY
( Thương tặng Liên Thơ và Mây Chiều cùng tất cả các thầy cô nhân ngày 20/11/08)

Có những con tim rộng lớn bao la
Trao trọn niềm tin cho trăm nghìn đứa trẻ
Có trái tim nào nồng nàn hơn thế
Trút cạn đời mình cho thế hệ mai sau...

Giữa sự bon chen cuộc sống muôn màu
Vẫn bình lặng nơi Người.! Cô giáo...
Ai cũng cần bạc tiền cơm gạo
Cô cần thời gian giúp em nên người

Những khuôn mặt kháu khỉnh vui tươi
Ngước nhìn cô nuốt từng lời cô giảng
Những khuôn mặt ngây thơ trong sáng
Mà chính cô.! Ngọn đuốc dẫn đường

Bài thơ này gửi tới bạn thân thương
Trong ngày vui chúc mừng cho bạn
Chúc niềm tin vào tương lai tươi sáng
Nghề giáo Việt Nam...công việc thật huy hoàng

Mình gửi tới bạn hết thảy niềm tin
Bởi bạn có tấm lòng rộng lớn
Sẽ trồng được nhiều mầm xanh đất nước
Tương lai đất nước này...Có bạn góp công lao.
Một lần nữa Thái Anh xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các giáo viên đang trên bục giảng cũng như đã về nghỉ hưu trên toàn đất nước Việt Nam nhân dịp sắp tới 20/11
Thái Anh

 
 

Ngọn lửa xanh
Thân thương tặng đồng nghiệp
và các học sinh của Liên Thơ...


Trách nhiệm và vinh dự
Niềm tin và khó khăn
Hai mặt của cuộc sống
Cuốn ta vào vô cùng
Rồi tan ra từng mảnh
Để lại ghép thật lành
Thật khéo... những ước mong
Không tắt ngọn lửa xanh
Ông trao cả cho cha
Cha mẹ trao con, cháu
Gìn giữ từng phút giây
Thời gian của nhân loại
Trên trang sách thơm nồng
Gương mặt em rạng rỡ
Ánh nhìn cô chứa chan
Nụ cười như hoa nở
Sáng trong một quãng đời...
Sắc phượng hồng vẫy gọi
Qua từng màu tóc ai...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 17/11/2008
Riêng tặng Thái Anh này...giống Thái Anh hồi nhỏ dịp 20/11 đi thăm thầy cô nhỉ 

        

__________________________

Em ôm hoa đến tặng cô
Nâng niu em bước rung rinh cánh hồng
Cô ơi cô có vui không
Em mong cô đẹp như bông hồng em dâng
 
Ngày vui em mãi bâng khuâng
Làm sao học giỏi đền ơn cô thầy
Trong ngày vui lớn năm nay
Có Miu mang giúp hoa này tặng cô
 
Liên Thơ ơi,chú miu xinh quá là xinh,chó nó vào thơ luôn nè
Chúc Liên Thơ vui thật là vui trong ngày nhận hoa của học trò nhé
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 01:11:13 bởi thaianh49 >
thaianh49 18.11.2008 23:51:31 (permalink)
0
 Mây Chiều ui,em muốn chị ru à,vậy hãy ngủ nhé
  ...nín đi chị ru nè
 

RU EM MÙA ĐÔNG

À ơi.!
Em ơi hãy ngủ giấc nồng
Vùi chăn cho ấm ...ngoài kia đông về
Quên đi bao nỗi tái tê
Thương còn có nữa.? Tóc thề cho ai.?
 
Ru em giấc ngủ thật dài
Đừng mơ mộng hão...tình phai mất rồi
Gió về lạnh giá đôi nơi
Chị thương chị gửi nắng trời cho em
 
Gửi em tất cả nỗi niềm
Cùng san se bớt muộn phiền đông sang
Bên đây hoa phượng đỏ vàng
Chị mang hoa với nắng vàng ru em...
 
Em ngoan ngủ nhé em ngoan
Tiêng ru của chị vượt tràn Đại Dương
Ru em giấc mộng đêm trường
Vui như có chị bên giường đang ru...
 
Tặng em nè
18/11/08
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 22:19:04 bởi thaianh49 >
Mâychiều 27.11.2008 20:39:11 (permalink)
0
                                           
                                         
                                             

 Em nhớ chị!



Em chờ chị nhé, từ phương xa
Mang hoa nắng Hạ về xứ ta
Xua đi cái lạnh mùa Đông giá
Sưởi ấm đêm thâu lúc gió lùa.
 

Em chờ chị nhé, trên phố vui
Đợi dấu chân êm dạo phố phường
Đợi bàn tay ấm, vòng tay ấm

Ấp ủ  thương em tháng năm buồn.


24/11/08.

Chị ơi ! Hôm nay là ngày đặc biệt của em nói riêng và của chị em mình nói chung, ( hi hi....em vui lắm chị ạ , giọng nói của chị.... em rất thích nghe, khi nói chuyện cùng chị là em nhớ tới những bài thơ  mà chị đã viết cho em, đã ru em ngủ....) em trở về với vườn hoa dại yêu quí của chị, nơi mà em đã phải  xa cách từ lâu lắm rồi, em nhớ lắm mà không thể trở về. Nhân ngày đặc biệt này, em gửi tặng vườn hoa yêu quí những bông hoa mà em rất thích, em chúc chị sớm lại sức để chị em mình hội ngộ nhé. Ui ! em nhớ quán phở đó quá, hì hì.....





Em của chị
MâyChiều.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 20:47:44 bởi Mâychiều >
thaianh49 01.12.2008 20:44:16 (permalink)
0


 Em nhớ chị!



Em chờ chị nhé, từ phương xa
Mang hoa nắng Hạ về xứ ta
Xua đi cái lạnh mùa Đông giá
Sưởi ấm đêm thâu lúc gió lùa.
 

Em chờ chị nhé, trên phố vui
Đợi dấu chân êm dạo phố phường
Đợi bàn tay ấm, vòng tay ấm

Ấp ủ  thương em tháng năm buồn.


24/11/08.

Chị ơi ! Hôm nay là ngày đặc biệt của em nói riêng và của chị em mình nói chung, ( hi hi....em vui lắm chị ạ , giọng nói của chị.... em rất thích nghe, khi nói chuyện cùng chị là em nhớ tới những bài thơ  mà chị đã viết cho em, đã ru em ngủ....) em trở về với vườn hoa dại yêu quí của chị, nơi mà em đã phải  xa cách từ lâu lắm rồi, em nhớ lắm mà không thể trở về. Nhân ngày đặc biệt này, em gửi tặng vườn hoa yêu quí những bông hoa mà em rất thích, em chúc chị sớm lại sức để chị em mình hội ngộ nhé. Ui ! em nhớ quán phở đó quá, hì hì.....





Em của chị
MâyChiều.



Hoa dại mảnh mai đứng giữa đồng
Hương nồng lan tỏa giữa trời trong
Gió chiều nhẹ ru triền hoa dại
Thấm đẫm sương mai trọn tháng ngày...

Sưởi nắng hoa vờn gió bay bay
Đêm trăng hoa tỏa hết tình say
Giữa đồng cỏ dại mênh mang nắng
Có chú bướm vàng đang lượn bay

Mây Chiều ui,chij họa theo bức tranh hoa dại em mang đến tặng nè
Chúc em mọi sự may mắn
Chị Thái Anh


 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 20:52:50 bởi thaianh49 >
thaianh49 07.12.2008 13:11:04 (permalink)
0

                         

                            
              Đừng em!
     Ta đem giấu kín vào mây
     Guốc xưa vết nhọn găm đầy hồn hoang
     Người qua sương giá địa đàng
     Ngựa hồng mỏi bước bên hàng đỗ quyên
     Tím chiều em đứng bên hiên
     Ta dừng bước ngựa chợt điên đảo hồn
     Vó câu thôi dập bước dồn
     Trải vàng áo mộng đêm phồn thực trao
     Kể từ lận đận xa nhau
     Đời như mây trắng phương nao mịt mùng
     Mơ gì em? Buổi tao phùng
     Họa hoằn cũng chỉ bão bùng thêm nhau
                  05/12/2008  LGB


                Anh Bảo ui,bài thơ của anh thật dễ thương.Thái Anh họa vui cùng anh nè
 
 
           ĐỪNG ANH
 
 
Xin đừng dấu kín trong mây
Chân em xinh đẹp em bầy anh xem...
Những chiều em đứng bên hiên
Để mơ một phút hàn huyên bên người
 
 
Ngựa hồng xa lắm trùng khơi
Vẫn thôi thúc hướng về nơi em chờ
Ta dìu nhau đến cõi mơ
Thương yêu xưa ấy bây giờ vẫn yêu
06/12/08

Thái Anh


thaianh49 08.12.2008 16:29:52 (permalink)
0


               Trăng Muộn

     Duyên trăm năm bây giờ trao đã muộn
     Ta vong thân đời chớp bể mưa nguồn
      Chớ Thắp lóa vầng trăng em kiêu hãnh
      Ngoài kia đêm sương giá phủ phàng buông
                      <*****************>
       Đã mệt lả trên dăm trường dong ruỗi
       Buồn thê lương tiếng vạc vút bên đồi
       Đừng em ạ phô nỏn nà trăng mộng
       Để đường trần hun hút một mình thôi
                      07/12/2008. LGB




 Anh mệt lả trên đường trường rong ruổi
Em cô đơn héo úa tuổi xế chiều
Lời yêu thương giờ trao chi.? Đã muộn.!
Nhắm mắt rồi...cho đời nhẹ buông trôi
07/12/08
Thái Anh  



Ta lững thững đón một vầng trăng muộn
Vội vàng chi trong mệt mỏi rã rời
Trăng mãi đẹp còn ta dường tan vỡ
Giữa một trời tiếc nuối, giữa đơn côi!
08/12/08
Lamtencuoi


Dẫu đắm đuối nhưng mùa Đông quá lạnh
Hạt nồng nàn chẳng thể nẩy mầm xanh
Giọt mưa thương rơi lưng chừng rồi tạnh
Vó hồ nghi đuổi dọc bước chân trần.
08/12/08
CHỊU HÔNG




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 16:34:31 bởi thaianh49 >
anhtrangthu 08.12.2008 22:46:40 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

Em mơ tình như nắng thu
Và tình cũng dịu như trăng lu...
Sương thu ướt đẫm hoa êm ngủ
Để nụ tình chớm nở dưới trăng thu
14/11/08
Thai Anh

Mơ tình anh tựa nắng thu *
Trăng rằm tháng tám tròn như tấm lòng
Dịụ dàng như giọt sương trong
Yêu em nồng cháy tận cùng yêu thương...

Chúc Thái Anh nghỉ cuối tuần vui vẻ

kimrbl


*Nắng tháng tám rám trái bưởi



Anh đi tìm em đêm trăng lu
Em đang ở đâu trời tối hù
Nơi đây sơn cốc vắng thâm u
Giận anh nên em bỏ đi tu...

-NS-


Anh đi tìm em đêm trăng lu
Có biết rằng em đã đi tu
Giận hờn tình chẳng còn vương lại
Mượn chốn yên bình...em đi tu
 
Anh Sơn ui...chúc cuối tuần buôn lậu lãi to,thơ lai láng và rất vui...
Thái Anh


Trăng khóc

Mùa đông giá lạnh chắn trăng soi
Nhốt ánh trăng thu ở giữa trời
Phủ một làn băng trên vành mũ
Giọt buồn ngưng lại hoá sương rơi
ATT


Lâu rồi TT mới vào đây chúc TA và thi hữu vui vẻ hạnh phúc


thaianh49 09.12.2008 09:14:21 (permalink)
0
đoạn: thaianh49

Em mơ tình như nắng thu
Và tình cũng dịu như trăng lu...
Sương thu ướt đẫm hoa êm ngủ
Để nụ tình chớm nở dưới trăng thu
14/11/08
Thai Anh


Mơ tình anh tựa nắng thu *
Trăng rằm tháng tám tròn như tấm lòng
Dịụ dàng như giọt sương trong
Yêu em nồng cháy tận cùng yêu thương...

Chúc Thái Anh nghỉ cuối tuần vui vẻ

kimrbl



*Nắng tháng tám rám trái bưởi



Anh đi tìm em đêm trăng lu
Em đang ở đâu trời tối hù
Nơi đây sơn cốc vắng thâm u
Giận anh nên em bỏ đi tu...

-NS-


Anh đi tìm em đêm trăng lu
Có biết rằng em đã đi tu
Giận hờn tình chẳng còn vương lại
Mượn chốn yên bình...em đi tu
 

Anh Sơn ui...chúc cuối tuần buôn lậu lãi to,thơ lai láng và rất vui...
Thái Anh



Trăng khóc

Mùa đông giá lạnh chắn trăng soi
Nhốt ánh trăng thu ở giữa trời
Phủ một làn băng trên vành mũ
Giọt buồn ngưng lại hoá sương rơi
ATT


Lâu rồi TT mới vào đây chúc TA và thi hữu vui vẻ hạnh phúc

_____________________________

Đông về rồi đó trăng ơi
Buồn mây che khuất trăng ngồi ở đâu
Cho ta gửi chút thơ sầu
Đêm đông giá lạnh...buồn rầu không trăng.

Lạnh lùng mây xám giăng giăng
Vô tâm đem dấu bóng hằng xa xa
Bên vườn thương một nụ hoa
Sương rơi thấm ướt lệ nhoà đơn côi


       09/12/08
        Thái Anh
Chị cảm ơn nhé Trăng Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 19:59:16 bởi thaianh49 >
thaianh49 10.12.2008 16:17:51 (permalink)
0

           MÙA ĐÔNG RIÊNG EM

Đêm lạnh lắm gió tràn qua khe cửa
kéo thêm chăn quấn chặt nữa cho vừa
Vẫn không ấm...như thiếu gì thêm nữa
À đúng rồi.! Thiếu hơi ấm tình anh.

Đêm lạnh lắm, em nằm luôn trăn trở
Nghe đồng hồ tích tắc giữa đêm đông
Em đếm khẽ giọt thời gian êm chẩy
Cuộn tròn chăn...đêm vẫn thấy lạnh lùng

Bao năm rồi đông tàn tạ riêng em
Có niềm vui  nhỏ nhoi khi chiều xế
Em dành dụm nâng niu làm của để
Mơ chất đầy khi tình cạn đáy tim...

Mùa đông nay em mãi kiếm tìm
Một chút nắng lé loi xuyên vào mộng
Một chút tình nhen vào tim dậy sóng
Cho hoàng hôn hửng chút sáng vào đêm

    Mùa đông  Hà Nội 10/12/08
            Thai Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 17:58:25 bởi thaianh49 >
kimrbl 13.12.2008 21:07:34 (permalink)
0





 
 
 
 NỖI LÒNG MẸ CHỒNG
 
      Tặng Thái Anh
 
 Hôm nay lên chức mẹ chồng
Bỗng dưng thông cảm nỗi lòng con dâu
Lơ ngơ trong những ngày đầu
Nhà chồng cứ nghĩ phải đâu nhà mình
Có bao luật lệ vô hình
Có bao nhiêu thứ bực mình phải theo
Ở nhà cha mẹ cưng chiều
Về đây còn mỗi người yêu là chồng
Có ai thông cảm mình không
Có ai hiểu được nỗi lòng con dâu?...
 
Mỉm cười mình mới ngày nào
Hôm nay lại có đứa sao giống mình
Mình sẽ thương nó thật tình
Bảo ban thành đứa dâu lành vợ ngoan
 
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Mẹ chồng nhớ lại cái lần làm dâu...
 
13/12/2008
 kimrbl
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 60 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9