mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 60 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 15.12.2008 16:15:34 (permalink)
0

 
 
 NỖI LÒNG MẸ CHỒNG
 
      Tặng Thái Anh
 
 Hôm nay lên chức mẹ chồng
Bỗng dưng thông cảm nỗi lòng con dâu
Lơ ngơ trong những ngày đầu
Nhà chồng cứ nghĩ phải đâu nhà mình
Có bao luật lệ vô hình
Có bao nhiêu thứ bực mình phải theo
Ở nhà cha mẹ cưng chiều
Về đây còn mỗi người yêu là chồng
Có ai thông cảm mình không
Có ai hiểu được nỗi lòng con dâu?...
 
Mỉm cười mình mới ngày nào
Hôm nay lại có đứa sao giống mình
Mình sẽ thương nó thật tình
Bảo ban thành đứa dâu lành vợ ngoan
 
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Mẹ chồng nhớ lại cái lần làm dâu...
 
13/12/2008
 kimrbl

NGÀY LÀM MẸ CHỒNG

Con của người nay là con ta
Mình thương mình quý như là con thôi
Thấm thoắt bốn mươi năm rồi
Ngày làm dâu đó...trôi xuôi dòng đời

Xưa làm dâu mẹ thảnh thơi
Con sai mẹ quý có lời bảo ban
Ngày xưa dâu mẹ cơ hàn
Nên chăm chút mẹ xềnh xoàng mẹ ơi

Giờ sung sướng khắp mọi nơi
Của ăn của để con thời chẳng lo
Chỉ lo tình cảm xô bồ
Vì giàu sang đó xa rời cái tâm

Con sẽ cố sức giữ tròn
Phận làm người mẹ khẽ khàng dạy con
Hạnh phúc con cái sắt son
Gia đình êm ấm...trọn tiếng thơm mẹ chồng
15/12/08
Thái Anh

Kim ơi,Thái Anh cảm ơn Kim nhiều lắm...trong ngày vui của Thái Anh có Kim đến dự và còn tặng thơ...Bài thơ này Thái Anh có đọc cho cả nhà nghe (có cả con dâu mới ) mọi người cười rất vui,nhất là câu
"Mỉm cười mình mới ngày nào
Hôm nay lại có đứa sao giống mình "
Chúc Kim một tuần mới vui và sáng tác hay nhé
Thái Anh

hoangau 15.12.2008 17:23:30 (permalink)
0

Ngày chị lên chức mẹ chồng
Cũng là ngày chị... chuyển lồng cho con .
Lồng nào thì cũng lồng son
Mẹ cha lồng rộng lại còn ... dễ bay.
Vào lồng mới kể từ nay
Điểm danh có mặt sáng ngày, tối đêm.
Lồng này tuy gọi là "em"
Nhưng mờ quyền lực xêm xêm ... ông trời.

Chị đừng buồn nhé chị ơi
Những khi cảm thấy mình hơi ... ra rìa ...

    [sm=looney.gif][sm=looney.gif][sm=looney.gif]

thaianh49 15.12.2008 17:39:09 (permalink)
0
Ngày chị lên chức mẹ chồng
Cũng là ngày chị... chuyển lồng cho con .
Lồng nào thì cũng lồng son
Mẹ cha lồng rộng lại còn ... dễ bay.
Vào lồng mới kể từ nay
Điểm danh có mặt sáng ngày, tối đêm.
Lồng này tuy gọi là "em"
Nhưng mờ quyền lực xêm xêm ... ông trời.

Chị đừng buồn nhé chị ơi
Những khi cảm thấy mình hơi ... ra rìa ...

   

Hoa Ngâu ui
Biết phận từ nay phải ra rìa
Vội vàng lên mạng để thia lia
Liếc xem trang thơ ông hàng xóm
Có chút tình không.? khi phải ra zìa...

hehe..Ngâu ơi ,chẳng lo đâu em,ai cũng có phận người ấy mà
Chúc em một tuần thật vui nhé,nhớ dành một buổi để chị em mình hàn huyên nghe.
Chị Thái Anh

Mâychiều 17.12.2008 09:12:48 (permalink)
0
 






  Chị ơi !
  Cho em gục đầu vào vai chị
  Em khóc
  Dòng thác buồn
  Mặc chảy thành sông
  Chị ơi!
  Nắm bàn tay em đi
  Và xiết chặt
  Truyền cho em hơi ấm
  Niềm tin
  Hy vọng
  Áp bàn tay em bé dại
  Nhỏ nhoi
  Lên ngực trái
  Nơi trái tim của chị  
  Để em cảm nhận
  Dòng máu hồng chan chứa
  Tình yêu thương
  chị giành cho em
  Chị ơi!
  Nắm bàn tay em đi
  Nhìn vào mắt em
  Thắp sáng cho em
  Tình yêu cuộc sống
  Bằng ánh nhìn
  Ấm nồng

  Dịu dàng
  Thiết tha
  Như người mẹ
  Mà bao đêm
  Chị đã hát ru em
  Chị ơi......








thaianh49 17.12.2008 11:58:42 (permalink)
0
                  EM TÔI

Sao nỗi buồn em tôi dai dẳng thế
Yếu đuối hoài cho lệ mãi tuôn rơi
Thì đây vai chị ấm tình người
Em hãy tựa để chị truyền hơi ấm

Em đừng khóc kể chi đời ác độc
Đưa tay đây chị nắm chặt thêm nào
Ta để mặc những muộn phiền nơi ảo
Để nhận về đời thực những xôn xao...

Kia nắng sớm ánh bình minh đang hé
Cho em cười vui hơn nữa nhé em
Có tình chị dành cho em êm nhẹ
Luôn vỗ về cho em đó bình yên

   Tặng Mây Chiều
    17/12/08
     Thái Anh

thaianh49 28.12.2008 17:45:46 (permalink)
0



           CƠN MƯA CHIỀU QUA PHỐ


Cơn mưa rào chạy dài theo con phố
Lá bàng nghiêng theo giọt nước mơ hồ
Người lữ khách dấu hài đôi gót nhỏ
Bước ngập ngừng trong màn nước mưa giăng...


Mưa gieo về thêm nỗi nhớ mong manh
Trút từng cơn như xua kẻ lữ hành
Chiều sài Gòn vắng anh và không nắng
Mưa rơi hoài ... lòng em chợt giá băng...


           Sài Gòn
      28/12/08
       Thái Anh


nguyễn thế duyên 31.12.2008 22:51:47 (permalink)
0
Nhân năm mới 2009. Nhân dịp Thái anh lên chức mẹ chồng. Xin tặng chị một đôi câu đối
 
Mười sáu năm hi sinh cả tuổi xuân,nghe tiếng mẹ chồng trào hai hàng nước mắt
 
Sáu mươi năm cả cuộc đời cực nhọc,Cháu gọi bà ơi môi thắm lại nụ cười
 
Chúc chị và gia đình hạnh phúc
thaianh49 31.12.2008 23:03:29 (permalink)
0
            CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc cho bè bạn gần xa
Hạnh phúc đơn sơ đến tận nhà
Vợ Hiền ,con khoẻ,ông bà thọ
Chồng giỏi kiếm tiền...nhà cửa khang trang...

Năm mới chúc mọi người giàu sang
Thơ trên Thư Quán vẫn rộn ràng
Gửi cho nhau nồng hương tình bạn
Ta mãi vui cười như xuân sang

     Còn một giờ đồng hồ nữa là sang năm mới ,Thais Anh gửi tới tất cả các thi hữu của VNTQ lời chúc sức khoẻ chân thành nhất,chúc cho mọi người luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc
  23giờ  31/12/08
     Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 23:08:06 bởi thaianh49 >
thaianh49 31.12.2008 23:37:22 (permalink)
0
Nhân năm mới 2009. Nhân dịp Thái anh lên chức mẹ chồng. Xin tặng chị một đôi câu đối
 
Mười sáu năm hi sinh cả tuổi xuân,nghe tiếng mẹ chồng trào hai hàng nước mắt
 
Sáu mươi năm cả cuộc đời cực nhọc,Cháu gọi bà ơi môi thắm lại nụ cười
 
Chúc chị và gia đình hạnh phúc


He.he,Thái Anh cảm ơn anh chàng "mũ nồi đỏ" nhé,câu đối thì T.A chịu thôi,Thế Duyên chờ Thái Anh nhờ cháu gái Minh Thanh_love đáp lời chú Duyên có được không nè...cháu Minh Thanh đâu rồi,hãy mau cứu cô chaú ui...
 Thái Anh

thaianh49 01.01.2009 08:15:46 (permalink)
0
 
TẠM BIỆT

Em tạm biệt mùa đông Hà Nội
Để về bên ấy nắng chang chang
Giờ li biệt trái lòng em nhức nhối
Biết xa rồi sao chẳng nói nên câu ?
 

Cốc cà phê dịu nồng hương phảng phất
Trời Thủ Đô thêm lạnh tiết cuối năm
Hôm nay em xa rồi ngày tháng cũ
Và xa anh ,xa Hà Nội mến thương ơi !

 
01/1/09
Thái Anh

Mâychiều 01.01.2009 14:18:23 (permalink)
0







anhtrangthu 01.01.2009 16:36:08 (permalink)
0


Happy New Year!

Năm mới chúc chị và gia đình Hạnh phúc và may mắn






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/93790BE54F944E81B2B64FBD45F1CC4E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Minh Tuấn 01.01.2009 17:10:03 (permalink)
0

  

 
HOA MAI.
Bên thềm thấp thoáng hoa mai
Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu
Nắng vàng đưa gió nhạc ru
Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.
Má môi thi sắc đào hồng
Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai
Bước đi một bước nhớ ai
Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.
 
Em về mài mực làm thơ
Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.
 
MINH TUẤN 
 
Chúc Thái Anh 49...Ánh mắt và hồn thơ trải dài theo mùa xuân nhé...chúc bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe an khanh và thịnh vượng

  
 

thaianh49 04.01.2009 00:50:30 (permalink)
0


  

 
HOA MAI.
Bên thềm thấp thoáng hoa mai
Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu
Nắng vàng đưa gió nhạc ru
Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.
Má môi thi sắc đào hồng
Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai
Bước đi một bước nhớ ai
Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.
 
Em về mài mực làm thơ
Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.
 
MINH TUẤN 
 
Chúc Thái Anh 49...Ánh mắt và hồn thơ trải dài theo mùa xuân nhé...chúc bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe an khanh và thịnh vượng 

   


  "EM về mài mực làm thơ
  Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau" *
  Xuân về thơm nở mùa cau
  Em chờ quân tử từ lâu chưa về
 
  Nắng xuân trải mộng tóc thề
  Mai vàng ,vàng mãi một bề chờ nhau
  Xuân về hoa nở muôn màu
  Tình ta đẹp mãi duyên đầu nhé anh
 
   Minh Tuấn nè,Thái Anh lâu rồi chưa họa cùng Tuấn ( vì bận lên chức mẹ chồng )...Chúc Tuấn năm mới vui khỏe và thật hạnh phúc nhé
Thái Anh   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 00:53:38 bởi thaianh49 >
thaianh49 05.01.2009 18:21:15 (permalink)
0

Ai mang thang bắc lên trời
Ai người bước nhẹ lòng phơi phới lòng.!
Mây chiều trắng nhẹ như bông
Dìu ai vào mộng phiêu bồng trên cao...

Lên cao gió thổi ào ào
Cầu thang anh bắc ...em vào cõi mơ
Dịu dàng vương lại vần thơ
Trần gian anh cứ yên chờ phù hoa...

04/1/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 11:13:45 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 60 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9