Nghịch Lý Có những lời anh không dám nói Sợ thời gian! Có những điều anh không dám viết Sợ tình yêu! Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ Tình yêu không đủ bền để em thiết tha! Anh đổ tình yêu vào thời gian Gói ghém Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở Lận đận một đời anh Ngang trái một thời em! Em ghét những lời nói dối Anh chưa một lần nói thật! Em ban phát lời yêu Anh điềm nhiên câm bặt! Trái đất cứ quay Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận... Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt Chút vung vãi lời em Chút hào phóng tình em. Và cứ thế anh biết rằng Em không nhận ra Thời gian cứ chạy dài lê thê Tình yêu cứ rụt rè teo tóp! Duy nhất một lời nói thật: Không phải anh mãi yêu em Mà chính là Anh đã yêu em! 5/1/09 _H.D_ bài thơ em mới viết, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
Chúc cả nhà vui vẻ!
Nghịch Lý
Có những lời anh không dám nói
Sợ thời gian!
Có những điều anh không dám viết
Sợ tình yêu!
Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ
Tình yêu không đủ bền để em thiết tha!
Anh đổ tình yêu vào thời gian
Gói ghém
Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở
Lận đận một đời anh
Ngang trái một thời em!
Em ghét những lời nói dối
Anh chưa một lần nói thật!
Em ban phát lời yêu
Anh điềm nhiên câm bặt!
Trái đất cứ quay
Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận...
Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt
Chút vung vãi lời em
Chút hào phóng tình em.
Và cứ thế anh biết rằng
Em không nhận ra
Thời gian cứ chạy dài lê thê
Tình yêu cứ rụt rè teo tóp!
Duy nhất một lời nói thật:
Không phải anh mãi yêu em
Mà chính là
Anh đã yêu em!
5/1/09
_H.D_
bài thơ em mới viết, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
Chúc cả nhà vui vẻ! Em HD ơi,chị Thái Anh thích mấy câu này "Duy nhất một lời nói thật: Không phải anh mãi yêu em Mà chính là Anh đã yêu em " Tuy em mới vào nhưng thơ em được lắm,có tính cách riêng,chị hy vọng rằng luôn được đón nhận em vào đăng thơ và họa thơ với chị ( hay là gọi chị bằng cô nếu em dưới 30 nhé ) Thái Anh
ĐỜI PHÙ DU
Sự lặng im quanh mình em đã sợ
Đâu sợ bằng sự im lặng nơi anh
Em có lỗi hay là em không lỗi
Mà giờ em lòng lạnh giá như băng ?
Con sông trước chảy hoài đâu bến đậu
Dòng sông sau cuộn chảy sóng xô bờ
Thuyền vật vờ tìm mãi bến chơ vơ
Tình thoáng chốc vụt mờ theo dòng chảy
Ta có nhau hỏi đã bao nồng cháy
Mà cơn mưa vội tắt ngấm hương lòng
Đời phù du bềnh bồng như cơn sóng
Sóng xô bờ,sóng vội vã tan xa...
06/1/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 22:57:33 bởi thaianh49 >
HAI NỬA ĐỊA CẦU Nơi anh xuân về hoa đua nở Mà hạ em nắng cứ vẫn chang chang Em gửi anh chùm phượng đỏ mơ màng Để anh có mùa xuân sang rực rỡ Vui đón xuân anh ơi lòng có nhớ Tới phương trời em lẻ bóng cô đơn Em bước đi giữa cơn nắng dâng tràn Mà lòng dịu một mùa xuân nơi ấy Anh có nghe tiếng lòng em sóng dậy Những nỗi niềm cuộn chẩy trái tim yêu Biết xa lắm hai Đại Dương cách trở Mà lòng em bỗng nhung nhớ thêm nhiều Mùa xuân anh vui có được bao nhiêu Cánh phượng em ngơ ngác những sớm chiều Anh bên đó khát khao từng tia nắng Em bên này thương lắm mấy mùa yêu.! Nhớ về anh nhìn phượng đỏ mỗi chiều Muốn với tay hái thêm vài cánh nữa Ép vào thơ gửi về anh nhung nhớ Cho cánh phượng hồng trở về đó...bên anh. 08/1/09 Thái Anh
cháu chào cô Thái Anh
cháu xin gửi cô bài thơ
với hồi đầu bỡ ngỡ
lời thơ gửi cô
còn nửa chừng
dang dở
nhưng nếu lần sau bạo hơn nữa
cháu sẽ dõng dạc tặng cô bài thơ
khi cô và cháu gặp nhau!
trên nhịp cầu thơ
cháu bắc! - cô qua!
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút danh Tâm Bão!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 23:12:16 bởi proche01 >
cháu chào cô Thái Anh
cháu xin gửi cô bài thơ
với hồi đầu bỡ ngỡ
lời thơ gửi cô
còn nửa chừng
dang dở
nhưng nếu lần sau bạo hơn nữa
cháu sẽ dõng dạc tặng cô bài thơ
khi cô và cháu gặp nhau!
trên nhịp cầu thơ
cháu bắc! - cô qua!
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút danh Tâm Bão!
<
Cô và cháu là hai thế hệ Gặp gỡ nhau trên một nhịp cầu Thơ ! Là niềm vui gửi đến cho nhau Là tâm huyết lòng người giàu đa cảm Cháu đã bắc nhịp cầu gặp gỡ Cô cháu mình cứ bước nữa đi Mùa xuân nay sẽ nói những gì..? Hạnh phúc nhé.! Mừng cho cô và cháu Chào cháu Proche01,sáng thứ 7 cô thật vui khi đọc bài thơ của cháu,ấy nhưng mà cháu có cả ba cái tên :Proche01,Đức Dũng,Tâm Bão...Vậy cô gọi cái tên nào cho thân mật đây...hihi Cô chúc cháu cuối tuần vui vẻ nhé Cô Thái Anh
cô yêu dấu
cô cứ gọi cháu
là Tâm Bão
bởi cháu đã quen rồi
cháu mơ rằng khi ai buồn cần thơ cháu sẽ gọi
Tâm Bão ơi tôi muốn đọc thơ người!
cháu đến đây hồn thả xuống nơi nơi
đọc thơ cô dòng lục bát vọng lời thương mến
cháu thấy mềm biết bao và ấm biết chừng nào
cô ạ!
NƠI ĐÂY CHIỀU THỨ BẢY
Chiều nay gió biển về đâu
Để cho hoa phượng nhớ rầu trên cây
Gió còn mải miết theo mây
Quên đi lời hẹn phượng ngày chờ mong
Môi em cánh phượng đỏ hồng
Hờn anh không đến để lòng ngổn ngang...
Nắng chiều rơi lại sợi vàng
Vương vương lên tóc buồn mang thêm buồn
Mùa Hè ANGOLA
Thứ bảy 10/1/08
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 17:07:17 bởi thaianh49 >