mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 60 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 12.01.2009 19:11:02 (permalink)
0
NHẮN THÁI ANH
 
 Sướng nhất chắc là mỗi Thái Anh
Như chim tìm chọn đất an lành
Lúc nào cũng hưởng riêng mùa đẹp
Trời luôn ấm áp đẹp như tranh
Phi rét cô quay về Hà Nội
Đông qua trở lại tắm biển xanh
Quê mình rét quá xin người giúp
Gửi chút nắng Phi gọi chút tình

 
 kimrbl
 
Nhắn KIMRBL
Đông về Kim có lạnh lắm không
Mình ở bên ni nắng cháy má hồng
Muốn gửi cho Kim những bông phượng vĩ
Và một vùng trời nắng đỏ mênh mông...
 
Đông về Kim có buồn hơn không
Đừng để sầu vương ngự trị trong lòng
Có bao nhiêu buồn Kim rao bán
Tớ cũng nhất đồng mua hết cho kim...
 
hihi,Kim ơi nghe đâu Hà Nội hôm nay lạnh lắm,giữ ấm nhé Kim,chúc Kim vui cả tuần nhé
Chị Thái Anh
Nhân Sơn 12.01.2009 19:39:11 (permalink)
0
 
Em đi để lại vấn vương
Vắng em Xuân đến quê hương thấy buồn
Xuân về mà giá rét luôn
Nhớ em trời đổ mưa tuôn não lòng...
-NS-
thaianh49 12.01.2009 21:52:40 (permalink)
0
Em đi để lại vấn vương
Vắng em Xuân đến quê hương thấy buồn
Xuân về mà giá rét luôn
Nhớ em trời đổ mưa tuôn não lòng...
-NS-

_____________________________
 
Anh Nhân Sơn ơi,Thái Anh cảm ơn anh đã vào nhà và có thơ rất tình củm nhé,cũng nhờ bài thơ của Nhân Sơn mà T.A viết được một bài mới ,xin đăng vào đây để các bạn cùng chia sẻ
 
       NHỮNG KÝ ỨC HÀ NỘI
 
Xa Hà Nội rồi bao luyến thương
Nhớ những xuân xưa vẫn dáng hường
Mảnh mai tung bay tà áo nhẹ
Để đẹp lòng ai lúc đến trường
 
Xa Hà Nội rồi,đâu những con đường
Đông về ướt lạnh cỏ đẫm sương
Có anh vụng về trao nỗi nhớ
Với ánh mắt nhìn những buồn vương
 
Xa Hà Nội rồi xa Hồ Gươm
Tháp rùa uy nghi những đêm trường
Có bao tình thương và nỗi nhớ
Xót hoài trong dạ kẻ tha phương
 
     Angola 12/1/09
          Thái Anh
NGUYÊN HẢI 13.01.2009 21:15:33 (permalink)
0
 


CHÚT HƯƠNG XƯA 
    
Chẻ tia nắng
         bên hòang thành
                           Hà nội cổ
Nhẹ tìm hôn
          hương tóc em xưa
Hồ Gươm ơi
          thôi gió lạnh 
                        sóng đừa
Hảy lặng ngắt
        in cho ta
               bóng hình xưa cũ
Đã một thời
              em nhí nhảnh
                                đứng soi gương
Vòm me xanh
              lá úa rụng ven đường
Vài cánh lạc
             vướng bờ vai nhỏ
Vạt tóc thề
                      hờn giận gió bay bay
Những hạt mưa phùn
                    rơi nhẹ hôn tay
Làm nhòe nhoẹt
                    hồn thơ ngây dại
Viết run run
                    lên giấy nháp học trò
...
Rồi ngày tháng mòn 
                 mài lẳn những mộng mơ
Làm ngăn cách
                 những đôi bờ xuôi ngược
Kẻ hậu phương
                 Người ra tuyến trước...
Nên bây giờ
                mây mờ
                      nắng nhạt
                               bóng hình ai
Ta trở về nhìn vòm lá me
                      nhìn những hạt mưa...
Mà lòng dâng
                    nhè nhẹ
                               chút hương xưa !!!
 
Nguyên Hải
13012009


thaianh49 14.01.2009 04:11:11 (permalink)
0
            TÌM LẠI HƯƠNG XƯA
 
Anh đi tìm kiếm hương tóc xưa
Bên bờ liễu rủ gió đung đưa
Dáng hường ngày đó còn đâu nữa
Lạc mất nhau rồi bên dậu thưa...
 
Ta mất nhau từ thưở mộng mơ
Có bao lời nói đẹp như thơ
Có bao nỗi niềm đem dấu kín
Để nửa đời trĩu nặng con tim
 
Mái tóc thề xưa đã thôi hờn
Nhuộm đời phiêu bạt với phong sương
Nửa đời lạc bước người xưa ấy
Để buồn... ôm mãi bóng người thương !
          14/1/09
    Thái Anh
 
Nguyên Hải à,cảm ơn NH nhiều nhé,thơ bạn tình cảm lắm,Thái Anh họa theo nè
Chúc bạn vui và thường xuyên vào nhà TA họa thơ nhé
Thái Anh
thaianh49 14.01.2009 20:12:40 (permalink)
0

  
       NHỮNG KÝ ỨC HÀ NỘI
 
Xa Hà Nội rồi bao luyến thương
Nhớ những xuân xưa vẫn dáng hường
Mảnh mai tung bay tà áo nhẹ
Để đẹp lòng ai lúc đến trường
 
Xa Hà Nội rồi,đâu những con đường
Đông về ướt lạnh cỏ đẫm sương
Có anh vụng về trao nỗi nhớ
Với ánh mắt nhìn những buồn vương
 
Xa Hà Nội rồi xa Hồ Gươm
Tháp rùa uy nghi những đêm trường
Có bao tình thương và nỗi nhớ
Xót hoài trong dạ kẻ tha phương
 
     Angola 12/1/09
          Thái Anh 


Hà Nội, Nỗi Nhớ Của Chị
 
Hà Nội thương, Hà Nội nhớ, Hà Nội mơ
Hà Nội chứa chan những mong chờ
Hà Nội tuổi xuân em đứng đợi
Thắm đượm hương nồng một hồn thơ....

 
Em nay xa lắm nhớ hồ Gươm
Nhớ đêm hò hẹn phố Tràng Tiền
Nhớ bàn tay ấm trong kỷ niệm
Ánh mắt nồng nàn thắm tin yêu....

 
Nhớ phố hàng Đào ngôi nhà nhỏ
Vọng tiếng ru hời hát đưa nôi
Tuổi thơ con trẻ niềm hạnh phúc
Vẫy gọi em về lúc cô đơn.....

 
Em nhớ màu xanh hàng liễu rủ
Nghiêng bóng chị Hằng những đêm trăng
Nhớ ai lẻ bóng chiều nao khóc
Đón gió đông buồn dáng cô liêu…....

 
Hà Nội! Nhớ ơi biết bao điều
Chiều nay da diết, nôn nao nhớ
Thảng thốt trong lòng....tiếng ‘quê hương ‘./.

 
Chị ơi, em viết hộ nỗi nhớ của chị, gần Tết rồi, nỗi nhớ nhà lại đong đầy hơn phải không chị.
Em MâyChiều.

NGUYÊN HẢI 15.01.2009 16:46:45 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

       TÌM LẠI HƯƠNG XƯA
 
Anh đi tìm kiếm hương tóc xưa
Bên bờ liễu rủ gió đung đưa
Dáng hường ngày đó còn đâu nữa
Lạc mất nhau rồi bên dậu thưa...
 
Ta mất nhau từ thưở mộng mơ
Có bao lời nói đẹp như thơ
Có bao nỗi niềm đem dấu kín
Để nửa đời trĩu nặng con tim
 
Mái tóc thề xưa đã thôi hờn
Nhuộm đời phiêu bạt với phong sương
Nửa đời lạc bước người xưa ấy
Để buồn... ôm mãi bóng người thương !
          14/1/09
    Thái Anh
 
Nguyên Hải à,cảm ơn NH nhiều nhé,thơ bạn tình cảm lắm,Thái Anh họa theo nè
Chúc bạn vui và thường xuyên vào nhà TA họa thơ nhé
Thái Anh










TÌM BÓNG XƯA

Chiều nhẹ rơi nghiêng bờ dậu thưa
Râm râm bóng ngả gió khe lùa
Gió ơi đưa nhẹ dùm ta nhé
Đừng làm tan mất bóng em xưa

 
Thôi rũ, ngừng đưa bờ liễu ơi
Dáng hường liễu dấu ở đâu nơi
Khi hoàng hôn tím buông màn nhớ
Phủ kín hồn ai đậm bóng hồng
 
Có thể nào đành chuyện mất nhau
Tình nguyên trinh dại của ngày nào
Trách chi những lởi chưa dám nói
Để một bờ tim mãi nhói đau
 
Mùi tóc còn hoài hương ngất ngây
Hết giận hờn thương, kỷ niệm đầy
Mất lạc một thời, đau đáu nhớ
Nay về trong mộng bóng hình đây
 
Vẫn biết thời gian ác nghiệt nhiều
Môi hồng má thắm nhạt nhoà theo
Da mồi đã điểm trên làn mịn
Người ở  trong hồn chẳng vết nheo.
 
NH15012009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 08:01:03 bởi NGUYÊN HẢI >
thaianh49 17.01.2009 06:42:15 (permalink)
0


TÌM BÓNG XƯA

Chiều nhẹ rơi nghiêng bờ dậu thưa
Râm râm bóng ngả gió khe lùa
Gió ơi đưa nhẹ dùm ta nhé
Đừng làm tan mất bóng em xưa

 
Thôi rũ, ngừng đưa bờ liễu ơi
Dáng hường liễu dấu ở đâu nơi
Khi hoàng hôn tím buông màn nhớ
Phủ kín hồn ai đậm bóng hường
 
Có thể nào đành chuyện mất nhau
Tình nguyên trinh dại của ngày nào
Trách chi những lởi chưa dám nói
Để một bờ tim mãi nhói đau
 
Mùi tóc còn hoài hương ngất ngây
Hết giận hờn thương, kỷ niệm đầy
Mất lạc một thời, đau đáu nhớ
Nay về trong mộng bóng hình đây
 
Vẫn biết thời gian ác nghiệt nhiều
Môi hồng má thắm nhạt nhoà theo
Da mồi đã điểm trên làn mịn
Người ở  trong hồn chẳng vết nheo.
 
NH15012009

 


 
              TÌM BÓNG NGƯỜI XƯA  "2"
 
Quá nửa đời người anh mãi tìm
Bóng người xưa ấy ở trong tim
Lật trang kỷ niệm im lìm cũ
Những lời thương chưa kịp trao em...
 
Bên Hồ liễu rủ bóng xanh xao
Đâu dáng em anh tuổi má đào
Tan trường rảo bước cùng anh dạo
Dáng em gầy để gió lao xao...
 
Xưa lắm rồi em ,xưa lắm rồi
Con đường ta rẽ bước đôi nơi
Để chiều nay đông tàn xuân tới
Anh kiếm đâu em giữa đất trời.?
 
Đành ôm bóng lẻ theo sương lạnh
Để hững hờ chân bước chênh vênh
Nửa đời tóc anh phai màu bạc
Tìm hoài...ta vẫn mãi lạc nhau.
 
       17/1/09
        THái Anh
Chị cảm ơn Nguyên Hải nhé,chị vài hôm nữa sẽ không lên mạng ( vì có việc bận)
Chúc Hải và Các bạn hữu vui và hạnh phúc
Nhân Sơn 17.01.2009 08:56:27 (permalink)
0
Mạc Nhân Sơn kính chúc Thái Anh một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng 
 

 

                               
                                CHÚC các thi hữu trong diễn đàn
                                MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang
                                XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới
                                MỚI tình Xuân thắm đẹp chứa chan...
                                           -MNS-
lâm chiêu Đồng 18.01.2009 20:06:42 (permalink)
0
  Mây bay về đâu? Trôi về đâu?
  Vào đây vắng lặng bỗng nghe sầu
  Gió xuân về khẻ lay hàng giậu
  Xào xạc bên thềm bóng tịch lâu
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/B590C28503874D35925ED62105106884.jpg[/image]
Attached Image(s)
NGUYÊN HẢI 18.01.2009 21:28:35 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 





XUÂN ĐẾN AN VUI
PHƯỚC LỘC MUÔN NHÀ

Xuân mới về rồi rét mướt qua
Đến-đi hoài nhớ cảnh quê nhà
An khang phú thạnh xin cầu chúc
Vui sướng thanh bình được hát ca
Phước đặng ơn dày công quí tổ
Lộc đầy nghĩa lớn sức thân ngà
Muôn năm khắc cốt ghi lòng nhớ
Nhà cửa huy hòang vọng đức xa.
 
NGUYÊN HẢI
NGUYÊN HẢI 18.01.2009 21:36:52 (permalink)
0



 
 
 
SỚM MAI
BÊN HINH BỒNG
 
Bên Hinh Bồng vắng lặng
Chuông sớm vang ngân dài
Vọng hồn bao trinh nữ
Rừng thông hơi gió lùa
 
Màn đêm vừa he hé
Thức giấc một ngày về
Xa xa chân trời rộng
Rừng rựng gam sáng hồng 
  
Rạng ló dạng đồi đông
Trải dày tia nắng ấm
Nhẹ tan dần sương đêm
Mặt hồ xanh biên biếc
 
Phẳng lặng soi liễu buồn
Thác Voi chao bóng nước
Lời gió thu tha thướt
Rung khẻ lá thông mềm
 
Những cánh chim qua đêm
Vươn mình reo vang hót
Vỡ sớm một mai hồng
Cả bầy cùng vỗ cánh
 
Giữa khoang trời bao la
Xanh xanh màu thanh bích
Nhẹ nhàng muôn hương hoa
Trong lành thanh khiết lạ
 
Đậm màu xanh Lâm-Hà
Trời quê hương tươi trẻ
Ngày ngày vươn mình lớn
Hòa cùng non nước xanh.
 
Nguyên Hải
 



HINH BỒNG : Ngôi chùa trên đồi Hinh Bồng , cạnh THÁC VOI, thị trấm Lâm Bang , huyện Lâm Hà , tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây  là điểm du lịch đã và đang xây dựng - phát triển


NGUYÊN HẢI 21.01.2009 01:42:03 (permalink)
0
 
 




XUÂN CHẲNG GIÀ ĐÂU
 
Xuân chẳng già đâu vẫn cứ về
Trên làn môi thắm sắc đê mê
Trong lòng em nhỏ đang phơi phới
Ngọn bút Cụ Đồ thư pháp phê
 
Xuân chẳng già đâu vẫn dậy thì
Ngàn hương trinh níu bước ai đi
Ngàn chim én lượn trời thanh bích
Muôn giọt sương hồng ánh nắng mai
 
Xuân chẳng già đâu vẫn đợi chờ
Đêm hồng sương lạnh gió thành thơ
Gởi người cô quạnh bên đời lẻ
Có sợi thương về ru giấc mơ
 
Xuân chẳng gìa đâu vẫn hẹn hò
Vẫn bến trăng xưa vẫn ngóng đò
Nghe từng con sóng xao bờ cát
Bẽn lẽn tình xuân ai biết cho
 
Xuân chẳng già đâu trong giá băng
Hè-thu-Đông lạnh vẫn như Hằng
Vẫn chan chứa mãi tơ vàng óng
Ngả xuống hôn đời  một bóng trăng.
 
Nguyên Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 04:46:33 bởi NGUYÊN HẢI >
thaianh49 22.01.2009 22:53:25 (permalink)
0
Mây bay về đâu? Trôi về đâu?
  Vào đây vắng lặng bỗng nghe sầu
  Gió xuân về khẻ lay hàng giậu
  Xào xạc bên thềm bóng tịch lâu

 

 

 





Đính

Mây buồn mây thả rong chơi
Chót vui với nắng ở bên đồi
Để xuân vội về bên hàng dậu
Cánh bướm giận hờn...cũng bay mau...

Thái Anh cảm ơn anh Lâm Chiêu Đồng đã vào thăm và để lại thơ
Chúc anh một mùa xuân vui và hạnh phúc
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 22:55:05 bởi thaianh49 >
thaianh49 22.01.2009 23:07:46 (permalink)
0

XUÂN CHẲNG GIÀ ĐÂU
 
Xuân chẳng già đâu vẫn cứ về
Trên làn môi thắm sắc đê mê
Trong lòng em nhỏ đang phơi phới
Ngọn bút Cụ Đồ thư pháp phê
 
Xuân chẳng già đâu vẫn dậy thì
Ngàn hương trinh níu bước ai đi
Ngàn chim én lượn trời thanh bích
Muôn giọt sương hồng ánh nắng mai
 
Xuân chẳng già đâu vẫn đợi chờ
Đêm hồng sương lạnh gió thành thơ
Gởi người cô quạnh bên đời lẻ
Có sợi thương về ru giấc mơ
 
Xuân chẳng gìa đâu vẫn hẹn hò
Vẫn bến trăng xưa vẫn ngóng đò
Nghe từng con sóng xao bờ cát
Bẽn lẽn tình xuân ai biết cho
 
Xuân chẳng già đâu trong giá băng
Hè-thu-Đông lạnh vẫn như Hằng
Vẫn chan chứa mãi tơ vàng óng
Ngả xuống hôn đời  một bóng trăng.
 
Nguyên Hải

          XUÂN CHƯA GIÀ

Xuân bao nhiêu tuổi vẫn chưa già
Bởi rằng xuân thắm đẹp muôn hoa
Chồi non lộc biếc đua nhau nở
Trời xuân thơm ngát những hương hoa...

Xuân bao nhiêu nữa vẫn chưa già
Niềm vui luôn mãi mãi trong ta
Tình thơ như hương thơm cỏ dại
Đẹp mãi trong lòng khúc hoan ca

Anh chớ bao giờ nghĩ xuân già
Bởi mùa xuân đó có tình ta
Tình ở trong thơ không có tuổi
Vẫn dịu hương nồng như muôn hoa...

Bởi thế với em.! Xuân chẳng già...!

Hihi,Nguyên Hải ơi,Mãi đến hôm nay chị Thái Anh mới hoạ được cùng em nè
Chúc em vui nhé
22/1/09
Chị Thái Anh


Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 60 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9