mua hoa dai -
KHÔNG ĐỀ
Chẻ thành hai nửa địa cầu
Lật Phi về Á hòa màu nhớ thương
Thái Bình hòa Đại Tây dương
Cho đôi Én lượn về phương ấy...nhiều.
NH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 01:04:45 bởi NGUYÊN HẢI >
MỪNG CHỊ ĐÁO TUẾ
(Kính tặng chị Thái Anh)
Mừng chị năm nay đáo tuế tròn
Sáu mươi xuân sắc hảy còn son
Một thời khói lửa vầy hương phấn
Mấy bận đò đưa vợi nước non
Gánh nghiệp vai mòn nơi đất khách
Xa nhà mắt mỏi mãnh tình con
Ước chi xóay được cầu quay lại !
Chị mới mười lăm, nhỏng nhẻo còn.
Nguyên Hải
KÍNH CHÚC THI SĨ THÁI ANH 49 VÀ GIA ĐÌNH XUÂN KỶ SỬU 2009 -AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY KÍNH CHÚC CHỊ HỒN THƠ LAI LÁNG VÀ VUI TƯƠI; KÍNH CHÚC-MINH TUẤN
Trích đoạn: thaianh49
Em đi để lại vấn vương Vắng em Xuân đến quê hương thấy buồn Xuân về mà giá rét luôn Nhớ em trời đổ mưa tuôn não lòng... -NS- Anh Nhân Sơn ơi,Thái Anh cảm ơn anh đã vào nhà và có thơ rất tình củm nhé,cũng nhờ bài thơ của Nhân Sơn mà T.A viết được một bài mới ,xin đăng vào đây để các bạn cùng chia sẻ NHỮNG KÝ ỨC HÀ NỘI Xa Hà Nội rồi bao luyến thương Nhớ những xuân xưa vẫn dáng hường Mảnh mai tung bay tà áo nhẹ Để đẹp lòng ai lúc đến trường Xa Hà Nội rồi,đâu những con đường Đông về ướt lạnh cỏ đẫm sương Có anh vụng về trao nỗi nhớ Với ánh mắt nhìn những buồn vương Xa Hà Nội rồi xa Hồ Gươm Tháp rùa uy nghi những đêm trường Có bao tình thương và nỗi nhớ Xót hoài trong dạ kẻ tha phương Angola 12/1/09 Thái Anh HÀ NỘI MƯA XUÂN
Hôm nay về lại thủ đô
Mưa rơi lất phất bên hồ gió than
Hàng cây lặng lẽ bên đàng
Người người náo nức trang hoàng đón xuân
...
Phố phường vẫn giữ dấu chân
Cát linh Giảng võ bao lần em qua...
Bẵng đi...khi ở xa nhà
Giờ đây dội lại thật là thiêng liêng...
anhtrangthu
23/1/2009
Chị ơi sau 3 tháng xa HN hôm nay em đi lại những con đường thân quen mà thấy cảm giác thật là khó tả...
Năm mới sắp đến em chúc chị mạnh khoẻ và hạnh phúc, nơi đây gió mùa rét buốt, bên chị nắng vàng rực rỡ sẽ làm giảm nỗi buồn đó chị...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/6B8EDAB845F943D9B28693FD91AB5686.JPG[/image]
QUẠNH VẮNG
Chiều đưa tơ nắng lụa vàng
Hong mềm tóc mượt sợi quàng bờ vai
Sánh đôi cùng với gót hài
Đường ơi sao ngắn, không dài thêm ra
Thướt tha trong dáng kiêu sa
Đôi tà áo nhẹ lượt là bay bay
Hương tình nghe thỏang ngà say
Lâng lâng trong gió mà ngây ngất hồn
In đôi bóng ngả hòang hôn
Màn đêm rơi mõng như còn vấn vương
Lặng nghe cảnh vật chờ sương
Tình ơi quạnh vắng khoảng đường mình ta !
Nguyên Hải
QUẠNH VẮNG !
Nắng lụa tươi hong mái tóc mềm
Đường về dạo bước muốn dài thêm
Thướt tha cánh mõng bay tà áo
Thỏang thỏang hương tình ủ gió êm
Chiều nhẹ sợi vàng dìu gót ngọc
Sao thưa tia mõng mớm hiên thềm
Màn trời sắp trải mình buông tối
Vạn vật say nồng, anh vắng em.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 00:50:06 bởi NGUYÊN HẢI >
Chúc người vui Tết Phi châu
Một năm Kỷ Sửu cháu/dâu đầy nhà
Dặm trường nào đã là xa
Tình kia nghĩa ấy cũng là sắt son!
28 tết Kỷ Sửu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/AE3610D1AD494BA79B6BED35C1498533.jpg[/image]
Có phải mùa xuân em đó không? Trong veo màu mắt má hây hồng Môi son mày thắm răng ngà ngọc Thanh Ái ngày xưa đó phải không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 09:22:21 bởi lâm chiêu Đồng >
Có phải mùa xuân em đó không?
Trong veo màu mắt má hây hồng
Môi son mày thắm răng ngà ngọc
Thanh Ái ngày xưa đó phải không?
Đính kèm (1)
Lam Chiêu Đồng
Xuân em ngày ấy đã xa xưa
Một thời săc thắm mộng còn mơ
Giờ đây xuân về khi chiều xế
Chỉ còn mộng thắm ở trong thơ...
Năm mới Thái Anh chúc anh LCĐ sức khoẻ,an khang,gia đình hạnh phúc
Thái Anh cảm ơn món quà đầu năm của anh,ảnh anh ghép quá đẹp,cứ như T.A đang ngồi giữa vườn xuân bát ngát đầy hoa lá xanh tươi...
Mùa xuân ấy của Thái Anh đã 32 tuổi đó anh,giờ nhìn lại cũng mơ một phút quay lại cái xuân xưa...hihi nhưng là mơ thì vĩnh viễn vẫn là mơ phải không anh./
Chúc anh năm mới có nhiều sáng tác mới
Thái Anh
Ngày mồng một tết kỷ sửu 09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 09:15:05 bởi thaianh49 >
Trích đoạn: thaianh49
Có phải mùa xuân em đó không?
Trong veo màu mắt má hây hồng
Môi son mày thắm răng ngà ngọc
Thanh Ái ngày xưa đó phải không?
Đính kèm (1)
Lâm Chiêu Đồng
Xuân em ngày ấy đã xa xưa
Một thời săc thắm mộng còn mơ
Giờ đây xuân về khi chiều xế
Chỉ còn mộng thắm ở trong thơ...
Thái Anh
Ngày mồng một tết kỷ sửu 09
Em của ngày xưa... em ngày nay...
Dẫu bao năm tháng đã phai màu
Mắt vọng ngày mai hồn vẫn thắm
Xuân vẫn là xuân em với thơ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng mùng 1 tết Kỉ Sửu
Em chúc đại gia đình họ Vương một năm mới an khang thịnh vượng...
Riêng chúc bạn thơ Thái Anh mãi mãi như mùa xuân vui tươi... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D14CEA72BEB64338B702659BD223717E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 09:55:43 bởi Liên Thơ >
HỎI THĂM CHỊ THÁI ANH Tết này chị có buồn không? Con dâu mà vắng mẹ chồng ở bên Mới về nên vẫn chưa quen Tết lại lắm việc không tên cần làm Giá mẹ bên cạnh bảo ban Thức ăn thức uống cỗ bàn ngày Xuân Cả nhà những lúc quây quần Nghẹn ngào nhắc mẹ tha hương lúc này Mùa Xuân nồng ấm hương bay Xa quê buồn lắm lúc này chị ơi... Xuân về chúc chị đôi lời Gửi chút hương Tết cho người ở xa kimrbl
HỎI THĂM CHỊ THÁI ANH Tết này chị có buồn không? Con dâu mà vắng mẹ chồng ở bên Mới về nên vẫn chưa quen Tết lại lắm việc không tên cần làm Giá mẹ bên cạnh bảo ban Thức ăn thức uống cỗ bàn ngày Xuân Cả nhà những lúc quây quần Nghẹn ngào nhắc mẹ tha hương lúc này Mùa Xuân nồng ấm hương bay Xa quê buồn lắm lúc này chị ơi... Xuân về chúc chị đôi lời Gửi chút hương Tết cho người ở xa kimrbl
GỬI KIM
Tết xa mà chị hổng buồn
Bạn bè qua lại hỏi thăm luôn
Lại có em Kim chuẩn bị tết
Có đử thứ rồi nên chị chẳng buồn
Cảm ơn các bạn cảm ơn Kim
Các bạn làm tôi rạo rực con tim
Tết xa Tổ Quốc nhưng vẫn thắm
Hương sắc xuân vui đâu phải tìm...
mồng hai têt kỷ sửu 27/1/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 23:00:52 bởi thaianh49 >
(Ảnh tự chụp của Thanh Vân )
XUÂN BÌNH YÊN
Em cúi lượm cánh xuân về êm dịu
Giữa đất trời ngào ngạt gió hương yêu
Nhìn sắc thắm đóa hồng nhung trước cửa
Để lòng thương,dạ nhớ thêm nhiều
Xuân đã về hạnh phúc có bao nhiêu
Em đưa tay đón mùa xuân phơi phới
Trong con tim có gì như hẹn đợi
Mà nồng nàn tim hỡi những xốn xang.?
Ai đứng chờ ai đó buổi xuân sang
Những dậu hoa đua nhau nở mơ màng
Như tình ta vẫn trọn nguyên ngày tháng
Vẫn yên bình,nồng thắm buổi xuân sang
15/1/09
Thái Anh (Bài đã Đăng Bên Nhà Tuấn)
XUÂN BÌNH YÊN
Em cúi lượm cánh xuân về êm dịu
Giữa đất trời ngào ngạt gió hương yêu
Nhìn sắc thắm đóa hồng nhung trước cửa
Để lòng thương,dạ nhớ thêm nhiều
Xuân đã về hạnh phúc có bao nhiêu
Em đưa tay đón mùa xuân phơi phới
Trong con tim có gì như hẹn đợi
Mà nồng nàn tim hỡi những xốn xang.?
Ai đứng chờ ai đó buổi xuân sang
Những dậu hoa đua nhau nở mơ màng
Như tình ta vẫn trọn nguyên ngày tháng
Vẫn yên bình,nồng thắm buổi xuân sang
15/1/09
Thái Anh NGÀY XUÂN KHÔNG QUÊN. Hoa nở thắm chờ tiếng lòng gói mở Sắc hồng môi rung hơi thở gió xuân Nhớ xưa ta đã một lần Nhận hoa một đóa phân vân bói mình. Từng cánh mỏng đếm tình đếm ước Cánh hoa rơi đã được thỏa lòng Ai ngờ mưa gió bên song Đã đưa cách trở vào lòng mảnh mai. Ngày tháng đến trôi hoãi trôi mãi Đã bao năm khắc khoải quê người Mỗi lần nhìn đóa hoa tươi Bâng khuâng như thấy nụ cười ngày xưa. Tóc đã điểm sắc mùa mưa nắng Cười đã in cay đắng đường đời Con tim thì mãi đỏ tươi Chỉ ta mới giữ nụ cười của nhau. Xuân đã đến bắc cầu sum họp Sao tình ta vẫn góp chia phôi Phải không cái nghiệp của đời Đã mang phải chịu chẳng rời tấm thân. Mừng xuân đến trao phần hạnh phúc Ta vô duyên cũng chúc đôi vần Quê hương vui cảnh Châu Trần Non sông gấm lụa xếp tầng mây cao. MINH TUẤN KÍNH CHÚC THÁI ANH 49 NĂM MỚI HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY VÀ CÓ NHIỀIU NIỀM VUI TRONG SÁNG TÁC.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: