mua hoa dai -
XUÂN CHẲNG GIÀ ĐÂU
Xuân chẳng già đâu vẫn cứ về
Trên làn môi thắm sắc đê mê
Trong lòng em nhỏ đang phơi phới
Ngọn bút Cụ Đồ thư pháp phê
Xuân chẳng già đâu vẫn dậy thì
Ngàn hương trinh níu bước ai đi
Ngàn chim én lượn trời thanh bích
Muôn giọt sương hồng ánh nắng mai
Xuân chẳng già đâu vẫn đợi chờ
Đêm hồng sương lạnh gió thành thơ
Gởi người cô quạnh bên đời lẻ
Có sợi thương về ru giấc mơ
Xuân chẳng gìa đâu vẫn hẹn hò
Vẫn bến trăng xưa vẫn ngóng đò
Nghe từng con sóng xao bờ cát
Bẽn lẽn tình xuân ai biết cho
Xuân chẳng già đâu trong giá băng
Hè-thu-Đông lạnh vẫn như Hằng
Vẫn chan chứa mãi tơ vàng óng
Ngả xuống hôn đời một bóng trăng.
21/1/09
Nguyên Hải
XUÂN CHƯA GIÀ
Xuân bao nhiêu tuổi vẫn chưa già
Bởi rằng xuân thắm đẹp muôn hoa
Chồi non lộc biếc đua nhau nở
Trời xuân thơm ngát những hương hoa...
Xuân bao nhiêu nữa vẫn chưa già
Niềm vui luôn mãi mãi trong ta
Tình thơ như hương thơm cỏ dại
Đẹp mãi trong lòng khúc hoan ca
Anh chớ bao giờ nghĩ xuân già
Bởi mùa xuân đó có tình ta
Tình ở trong thơ không có tuổi
Vẫn dịu hương nồng như muôn hoa...
Bởi thế với em.! Xuân chẳng già...!
22/1/09
THÁI ANH
Xuân vẫn chưa già xuân thướt tha
Miên xa mây trắng quyện ngàn xa
Hồn xuân giờ hẳn còn trinh bạch
Xuân khoác xiêm y bủa lụa là
Màu vẫn chưa phai xuân đậm đà
Qua rồi đông lạnh của phôi pha
Khoác lên áo mới màu hoa cỏ
Bướm lượn ong vờn thêm thiết tha
23/1/09
LƯƠNG GIA BẢO
Xuân về hoa thắm nét kiêu sa
Em thướt tha đi dáng lụa là
Tình xuân êm dịu như hoa thắm
Có người chờ ngóng chốn phương xa...
23/1/09
Thai Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 21:25:44 bởi thaianh49 >
GHÉ THĂM U.!! Lâu rồi không ghé nhà U ơi Thấy nhớ U sao nghẹn cả lời Có trách con không..?..U có dỗi..!! Có bao giờ U nói :"Nhỏ này hư..?" Như cánh chim trời con vô tư Tung bay khắp nẻo dạo khắp trời Nhưng vẫn một lời con xin giữ Yêu nhất trên đời vẫn là U Xuân đến rồi kìa U hình như Con nghe văng vẳng tiếng vui cười Cung chúc đầu năm thêm lộc mới Vạn điều tốt đẹp khắp nơi nơi Dạo phố đâu năm lúc sương rơi Nhớ U đang ở một góc trời Đếm từng chiếc lá mai vàng thắm Chắc là U buồn tuổi xuân trôi Nhưng chẳng là gì cả U ơi Vì trong mắt bố U tuyệt vời Cả nhà hạnh phúc trong ngày mới U vẫn mỉm cười dạo phố chơi..!! MT*love [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/01447C4222084014B6D87F827EEDC4F3.gif[/image]
GHÉ THĂM U.!! Lâu rồi không ghé nhà U ơi Thấy nhớ U sao nghẹn cả lời Có trách con không..?..U có dỗi..!! Có bao giờ U nói :"Nhỏ này hư..?" Như cánh chim trời con vô tư Tung bay khắp nẻo dạo khắp trời Nhưng vẫn một lời con xin giữ Yêu nhất trên đời vẫn là U Xuân đến rồi kìa U hình như Con nghe văng vẳng tiếng vui cười Cung chúc đầu năm thêm lộc mới Vạn điều tốt đẹp khắp nơi nơi Dạo phố đâu năm lúc sương rơi Nhớ U đang ở một góc trời Đếm từng chiếc lá mai vàng thắm Chắc là U buồn tuổi xuân trôi Nhưng chẳng là gì cả U ơi Vì trong mắt bố U tuyệt vời Cả nhà hạnh phúc trong ngày mới U vẫn mỉm cười dạo phố chơi..!! MT*love
MT*LOVE thân yêu của u ơi,U cảm ơn bài thơ con vừa gửi cho U nhé,U thích nhất hai khổ thơ sau
(( Dạo phố đâu năm lúc sương rơi
Nhớ U đang ở một góc trời
Đếm từng chiếc lá mai vàng thắm
Chắc là U buồn tuổi xuân trôi
Nhưng chẳng là gì cả U ơi
Vì trong mắt bố U tuyệt vời
Cả nhà hạnh phúc trong ngày mới
U vẫn mỉm cười dạo phố chơi..!! ))
Và cũng vì vậy mà U nghĩ rằng:
Nếu trong mắt bố con
U không còn tuyệt vời
Thì U đâu có đợi
Tình bố cho trọn đời...
03/2/09
U Thái Anh
GHÉ THĂM U.!! Lâu rồi không ghé nhà U ơi Thấy nhớ U sao nghẹn cả lời Có trách con không..?..U có dỗi..!! Có bao giờ U nói :"Nhỏ này hư..?" Như cánh chim trời con vô tư Tung bay khắp nẻo dạo khắp trời Nhưng vẫn một lời con xin giữ Yêu nhất trên đời vẫn là U Xuân đến rồi kìa U hình như Con nghe văng vẳng tiếng vui cười Cung chúc đầu năm thêm lộc mới Vạn điều tốt đẹp khắp nơi nơi Dạo phố đâu năm lúc sương rơi Nhớ U đang ở một góc trời Đếm từng chiếc lá mai vàng thắm Chắc là U buồn tuổi xuân trôi Nhưng chẳng là gì cả U ơi Vì trong mắt bố U tuyệt vời Cả nhà hạnh phúc trong ngày mới U vẫn mỉm cười dạo phố chơi..!! MT*love
MT*LOVE thân yêu của u ơi,U cảm ơn bài thơ con vừa gửi cho U nhé,U thích nhất hai khổ thơ sau
(( Dạo phố đâu năm lúc sương rơi
Nhớ U đang ở một góc trời
Đếm từng chiếc lá mai vàng thắm
Chắc là U buồn tuổi xuân trôi
Nhưng chẳng là gì cả U ơi
Vì trong mắt bố U tuyệt vời
Cả nhà hạnh phúc trong ngày mới
U vẫn mỉm cười dạo phố chơi..!! ))
Và cũng vì vậy mà U nghĩ rằng:
Nếu trong mắt bố con
U không còn tuyệt vời
Thì U đâu có đợi
Tình bố cho trọn đời...
03/2/09 U_Thái Anh ... Bố đã hứa một lời Vì U là tất cả Dù gian lao vất vả Bố cũng vì U thôi Thời gian dẫu có trôi Và sao kia có đổi Dù Bố đang mệt mỏi Vẫn ngắm hoài dáng U Dáng U tựa dáng thu Tóc U dù sương muối Dù U đang có tuổi Thì Bố vẫn cười vui U,niềm tự hào không nguôi Bố vẫn thường nói thế Niềm vui như oà vỡ Trong mắt bố long lanh U là cả trời xanh Mà Bố con hy vọng U là cả cơn mộng Mà bố dệt hằng đêm U là cõi dịu êm Mà Bố con mãi kiếm Thì xuân sang đông tới Vẫn nụ cười của U Con Gái U MinhThanh_love
( ẢNH SƯU TẦM CỦA MINH TUẤN)
MÙA XUÂN
Em lạc bước giữa muôn loài hoa nở
Nhìn lộc non xanh biếc trở mình khoe
Cánh én nghiêng chao liệng gọi xuân về
Trời khẽ ấm ,nắng khẽ vàng man mác...
Trong mắt em vườn xuân đâu đổi khác
Vẫn cúc thơm vẫn hồng thắm ngất trời
Nụ tầm xuân đêm nào đêm mong đợi
Buông nhẹ nhàng dâng nhị suốt đêm thâu
Em tồn tại như cái mốc nhiệm mầu
Để cảm nhận những mùa hoa đơm trái
Và thấy mãi trời êm không dừng lại
Chỉ có em,xuân phai tự bao giờ.?
Hoa cứ đẹp ,đời cứ dào dạt thơ
Bước giữa vườn thơm mà trái lòng trăn trở
Một nụ bông sáng nay vừa chớm nở
Hỏi mai rồi bông còn mãi tươi nguyên.?
xuân kỷ sửu (09/2/09)
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 10:52:18 bởi thaianh49 >
Tặng hoa chị Thái Anh nhân ngày Valentine
(Nhưng chưa chôm được hoa)
Ngày Tình Nhân sắp đến rồi
Vu vơ nghĩ chuyện của người...Hi Hii Chị Thái Anh ở châu Phi
Ngày này chắc phải có gì khác đây
Nhận bao nhiêu nụ hôn Tây( Xin lỗi chồng chị TA) Quà bao nhiêu cái ngà voi xương hùm? Uống bao cô nhắc rượu rum
Nhảy bao nhiêu điệu valse cùng người ta
Căn phòng chật ních những hoa
Để bao bà cạnh bên nhà phát ghen...
Vì em chả có ai quen
Tặng chị hoa khỏi tủi thân không bồ
kimrbl
Tặng hoa chị Thái Anh nhân ngày Valentine
(Nhưng chưa chôm được hoa)
Ngày Tình Nhân sắp đến rồi
Vu vơ nghĩ chuyện của người...Hi Hii Chị Thái Anh ở châu Phi
Ngày này chắc phải có gì khác đây
Nhận bao nhiêu nụ hôn Tây( Xin lỗi chồng chị TA) Quà bao nhiêu cái ngà voi xương hùm? Uống bao cô nhắc rượu rum
Nhảy bao nhiêu điệu valse cùng người ta
Căn phòng chật ních những hoa
Để bao bà cạnh bên nhà phát ghen...
Vì em chả có ai quen
Tặng chị hoa khỏi tủi thân không bồ
kimrbl
hehe..KIM ơi
Chị mừng tưởng em mang hoa
nào ngờ chỉ có toàn là lời trêu
Trong vườn nhà Tuấn rất nhiều
Vào mà lấy trộm nhanh lên em à...
Vậy để chị đưa cho em hoa mang đi tặng đại một em nào đó ( cẩn thận kéo bị họ đánh cho nghen ) đó nhiều vậy ,thoais mái chọn nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 12:17:52 bởi thaianh49 >
Ảnh trên ( Thái Anh và con giai đang sính lễ chuẩn bị sang nhà gái ăn hỏi )
Vương Ngọc và Bảo Ngọc ( con Giai và con Dâu Thái Anh ) Bởi chưng đã lên chức mẹ chồng Ngày Valentine trắng tay không Chỉ còn mơ lại ngày xưa ấy Một thưở ai đưa những đóa hồng 13/2/09 Thái Anh
BUỒN... Diễn đàn thư quán vào thấy buồn Bút thì mực cạn... ý chẳng tuôn Thi hữu tâm giao giờ vắng bóng Phong ba bão tố dậy sóng luôn. Còn đâu mong đợi vần thơ trao Giao lưu xướng họa tình dạt dào Giờ đây lên mạng sao xa lạ Lạnh lùng hờ hửng...biết nói sao ?.. -NS-
Xem ảnh em vẫn còn xinh Lòng anh xao xuyến ngắm nhìn ngẩn ngơ Vội vàng gửi mấy vần thơ Ngàn năm nếu sống...vẫn chờ đợi em... -NS- - Hihi...đầu năm chưa bị ai chửi, NS chọc cho TA chửi xả xui...
Xem ảnh em vẫn còn xinh
Lòng anh xao xuyến ngắm nhìn ngẩn ngơ
Vội vàng gửi mấy vần thơ
Ngàn năm nếu sống...vẫn chờ đợi em...
-NS-
- Hihi...đầu năm chưa bị ai chửi, NS chọc cho TA chửi xả xui...
Hehe...
Ngàn năm mà sống sờ sờ
Hết lộc con cháu...tình mơ nỗi gì
Valentine chẳng tặng hoa gì
Sao mà tán được...em thì hổng yêu ( giận rùi )
Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
Ảnh trên ( Thái Anh và con giai đang sính lễ chuẩn bị sang nhà gái ăn hỏi )
Vương Ngọc và Bảo Ngọc ( con Giai và con Dâu Thái Anh ) Bởi chưng đã lên chức mẹ chồng Ngày Valentine trắng tay không Chỉ còn mơ lại ngày xưa ấy Một thưở ai đưa những đóa hồng 13/2/09 Thái Anh Chúc chị Hạnh phúc nhân ngày 14-2
Nhớ chị nhiều
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C30BAF089C654B168E44EB02FBFF4E4E.jpg[/image]
BÀI THƠ CHO ANH
Tình nhân ơi vạn nghìn trùng cách trở
Non nước nơi xa anh ở đâu giờ
Em muốn gối tay mềm ru giấc mộng
Những đắm say cháy bỏng nụ hôn nồng
Tình nhân ơi xuân về ,đã qua đông
Xa anh lắm nên lòng em lạnh giá
Muốn ôm anh mà khoảng trời nghiệt ngã
Để tình mình còn lại lá vàng rơi
Anh có còn nhớ em nữa trong đời
Đâu nỗi niềm giấc mơ êm sụt lở.?
Em đó.! Cuối chiều xuân thương nhớ
Về đóa hoa đang rụng vỡ cánh tàn
Ngày Valentine lòng anh có bình an
Khi mái đầu ngã sang màu tím bạc
Anh sẽ giữ cho tình ta ngày tháng
Mãi nồng nàn...năm tháng chẳng phôi pha.?
14/2/09
Thái Anh
Thái Anh cảm ơn ATT,LOVE,MNS,TTK,KIM và cac bạn đã vào chúc TA ngày Valentine nhé (dù tuổi nào...hihi tình yêu vẫn ngọt ngào)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 11:40:48 bởi thaianh49 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: