mua hoa dai -
TÌM CHỊ THÁI ANH Sau Lễ Tình Nhân chị biến đâu Không tăm không tích chả ai know Vườn thơ khách đến toàn là khoá Cánh cửa người đi chỉ có go Chồng gọi bao lần sao tắt máy Bạn chờ nhiều tiếng bỏ về mau Một ngày chẳng đủ tình mơ mộng Nên họ bàn nhau tìm chỗ out kimrbl
TÌM CHỊ THÁI ANH
Sau Lễ Tình Nhân chị biến đâu
Không tăm không tích chả ai know
Vườn thơ khách đến toàn là khoá
Cánh cửa người đi chỉ có go
Chồng gọi bao lần sao tắt máy
Bạn chờ nhiều tiếng bỏ về mau
Một ngày chẳng đủ tình mơ mộng
Nên họ bàn nhau tìm chỗ out
kimrbl
Vì lễ tình nhân chị trộm hoa
Tặng xong ngồi trốn miết ở nhà
Sợ ló ra đường người ta bắt
Vì tội cố tình đi chôm hoa
Hehehe...Kim à,may ngày chị lo trộm hoa cho Kim đấy mà...nên giờ trốn biệt tích đó, vài hôm nữa chị mới dám lên mạng nghe
T.A
CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
27 - 02 -2009 NGHỀ Y
- Tặng BS. Thái Anh và các bạn đồng nghiệp
Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam
Nhớ thời đi học chọn làm nghề Y
Lời thầy luôn mãi khắc ghi
Hành nghề cao quý …”Đức – Y” rõ ràng
Blouse đâu phải thời trang
Khoác vào…trách nhiệm lại càng nặng vai
Sinh mạng giao phó trong tay
Lương y từ mẫu…nhớ hoài chớ quên
Việc làm thầm lặng không tên
Không vì danh lợi…mong đền công lao
Thương người bệnh tật ốm đau
Tận tuỵ chăm sóc khác nào thương thân
Trao dồi học tập chuyên cần
Nâng cao kiến thức góp phần dựng xây
Nước giàu dân khỏe mai đây
Việt Nam danh rạng…bậc thầy ngành Y…
-NS-
Nỗi buồn mang tên Thái Anh
Thấm thoát cũng sắp đến Ngày
Thầy Thuốc để Thái Anh say vì mừng Quà hoa gửi đến tưng bừng
Dẫu đang bận phải vào rừng săn voi
Từ ngày mẹ chồng lên ngôi Phải lo nhiều thứ gấp đôi trước đầy ( đây ) Con dâu sinh nở chờ ngày
Chồng giục kiếm đủ nghìn cây gửi về Bạn tình thì cứ cặp kè
Giá thân mình sẻ được ra mấy phần Nghĩ mà tủi phận tủi thân
Chuyên môn thầy thuốc (mà) cả tuần săn voi...
Hi Hiii
kimrbl
NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
Thơ tôi viết ngợi ca tà áo trắng
Ngợi ca ngày thầy thuốc Việt nam
Những canh dài Bác sỹ thức thâu đêm
Dành lại cuộc đời đang kề bên vực thẳm
Những con người đi trong yên lặng
Mà nỗi lòng tâm huyết bao dung [sm=heartbeat.gif]
Người xua tan bao đau đớn khôn cùng
Giành giật lại cho sinh tồn và sự sống
Tôi gửi vào thơ cả nỗi lòng xúc động
Với niềm tin và hy vọng cuộc đời
Những tâm hồn trong tà áo trắng tươi
Mang nỗi lòng "Lương y như từ mẫu" * [sm=heartbeat.gif]
Chúc Bác sỹ ,chúc ngành y vững chí
Khó khăn nào bác sỹ cũng vượt qua
Biến hiểm nguy thành tiếng hát lời ca
Người khoác mãi... Áo trắng hiền Đức Mẹ [sm=doctor.gif]
Kính tặng những người con của ngành y tế nhân ngày "Thầy thuốc Việt Nam " 27/2 THÁI ANH
Thái Anh cảm ơn Mac Nhân Sơn và Kim đã kịp chia sẻ cùng Thái Anh nhân ngày vui nhé
BS THai Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 16:32:52 bởi thaianh49 >
CHị ơi nhân ngày thầy thuốc Việt nam em Mây chiều nhờ em gửi bưu thiếp chúc mừng chị
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/0025CFD51B6B4EA297D7AE60C07CF21D.jpg[/image]
Còn đây là thiếp chúc mừng của em
Em chúc chị tươi trẻ mãi mãi... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/B5F45FC0ACAD4956A766E835382EAC82.JPG[/image]
LỜI THƯƠNG ĐẾN CÁC BẠN
Thái Anh Cảm ơn các bạn nhiều
Món quà gửi gắm thật thương yêu
Mai này đứng kề bên giường bệnh
Mình sẽ nhớ hoài...điều bạn chúc hôm nay
Thái Anh cảm ơn tất cả các bạn đã đén nhà chúc mừng cho T.A nhân dịp "Ngày Thầy Thuốc Viêt Nam "27/2/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 15:09:09 bởi thaianh49 >
THÁNG BA CỦA ANH Khum tay em hứng mặt trời
Để nghe gió hát những lời tháng ba
Thì thầm đâu những lời hoa
Mà sao nồng ấm như là tiếng anh...?
Tháng ba là của riêng anh
Gió ru..
Nắng dịu
Trời xanh
Bướm vàng.!
Mây hồng từng đám lang thang
Cho anh trải mộng theo nàng đong đưa
Tình bao nhiêu ấy cho vừa
Em chờ tắm dưới cơn mưa đổi mùa...
25/2/09
Thai Anh
THÁNG BA CỦA ANH Khum tay em hứng mặt trời
Để nghe gió hát những lời tháng ba
Thì thầm đâu những lời hoa
Mà sao nồng ấm như là tiếng anh...?
Tháng ba là của riêng anh
Gió ru..
Nắng dịu
Trời xanh
Bướm vàng.!
Mây hồng từng đám lang thang
Cho anh trải mộng theo nàng đong đưa
Tình bao nhiêu ấy cho vừa
Em chờ tắm dưới cơn mưa đổi mùa...
25/2/09
Thai Anh
THÁNG BA CỦA EM Em chờ anh chặt vòng tay Mừng em trong lễ của ngày tháng ba Em tươi rạng rỡ như hoa Thầm thì :Em mãi mãi là của anh Tình yêu đơm trái ngọt lành Nụ hôn Hạnh phúc An bình Mộng mơ Nhớ anh khắc khoải đợi chờ Nồng nàn như chửa bao giờ được yêu Mong Trời đổ trận mưa chiều Khoác tay cùng bước liêu xiêu trên đường... kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 10:30:16 bởi kimrbl >
Gửi ẻm Thái Anh Ẻm ơi cũng bởi kế sinh nhai Sang tận Châu Phi vượt dặm dài Hơn chục năm xa quê khắc khoải Ẻm lên Nét kết bạn tìm vui Nhớ nhung nhưng cách biệt phương trời Nhìn tấm hình Ẻm vẫn rất tươi Có phải cái thời tươi thắm ấy Đã qua rồi để nỗi chơi vơi Mơ một mùa xuân sắp tới nơi Ẻm về quê cũ gặp lại ai Thấy ẻm tưởng đâu bà bán phở Đo vòng eo bằng sợi dây dài ./.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: