mua hoa dai -
_____________________________
ĐÀ LẠT THÁNG BA
Bướm vàng mải miết rong chơi
Tìm bông hoa đẹp giữa trời tháng ba
Đà Lạt mơ mộng chiều tà
Để hoa khép cánh e dè đường yêu...
Bướm vàng bay ngẩn ngơ chiều
Giữa mênh mông ngát hương yêu ngập tràn
Mây treo lơ lửng chiều hoang
Để cơn gió thổi mơ màng đong đưa...
Chút tình hẹn sớm hẹn trưa
Bên Hồ Than Thở để mưa ngập lòng
Cam Li thác chảy xuôi dòng
Mà sao dang dở tình đong chẳng đâỳ
Rì rầm thông hát lời say
Để ai đi dạo ngất ngây chiều vàng
Bước chân trần nhẹ lang thang
Bãi mềm cỏ lụa để nàng ngã theo...
01/3/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 22:13:22 bởi thaianh49 >
Gửi ẻm Thái Anh
Ẻm ơi cũng bởi kế sinh nhai
Sang tận Châu Phi vượt dặm dài
Hơn chục năm xa quê khắc khoải
Ẻm lên Nét kết bạn tìm vui
Nhớ nhung nhưng cách biệt phương trời
Nhìn tấm hình Ẻm vẫn rất tươi
Có phải cái thời tươi thắm ấy
Đã qua rồi để nỗi chơi vơi
Mơ một mùa xuân sắp tới nơi
Ẻm về quê cũ gặp lại ai
Thấy ẻm tưởng đâu bà bán phở
Đo vòng eo bằng sợi dây dài ./.
TU TANG
_________________________
Ngày ấy ẻm còn trẻ ảnh ơi
Má thắm môi hồng mắt lả lơi
Bây chừ má đen môi thâm tím
Bụng bà bán phở thua ẻm rùi
Hihi
TuTang nè,chi bây giờ được như bà bán phở thì quá được đấy em ơi
THÁNG BA CỦA ANH Khum tay em hứng mặt trời
Để nghe gió hát những lời tháng ba
Thì thầm đâu những lời hoa
Mà sao nồng ấm như là tiếng anh...?
Tháng ba là của riêng anh
Gió ru..
Nắng dịu
Trời xanh
Bướm vàng.!
Mây hồng từng đám lang thang
Cho anh trải mộng theo nàng đong đưa
Tình bao nhiêu ấy cho vừa
Em chờ tắm dưới cơn mưa đổi mùa...
25/2/09
Thai Anh
THÁNG BA CỦA EM Em chờ anh chặt vòng tay Mừng em trong lễ của ngày tháng ba Em tươi rạng rỡ như hoa Thầm thì :Em mãi mãi là của anh Tình yêu đơm trái ngọt lành Nụ hôn Hạnh phúc An bình Mộng mơ Nhớ anh khắc khoải đợi chờ Nồng nàn như chửa bao giờ được yêu Mong Trời đổ trận mưa chiều Khoác tay cùng bước liêu xiêu trên đường... kimrbl
Kimrbl ơi bài họa của em hay quá,chij cảm ơn nhé,luc nào họa được chị gửi sau nhé,chucs em mot tuan mơi vui vẻ
Chị Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 18:18:53 bởi thaianh49 >
ĐÊM TRỞ GIÓ
Đêm trở gió lạnh về len qua cửa
Em đưa tay quờ quạng chiếc gối rơi
Ôm gối vào lòng mới thấy tình hờ hững
Để đêm dài thêm buốt lạnh sau lưng
Tháng ba... em đong từng sợi nhớ
Về một thời xa lắm của em, anh
Năm tháng dần trôi tình rụng vỡ sau mành
Ta chẳng thể ghép lại thành nguyên bản
Trời tháng ba hoa nở tràn khoe nắng
Mà lòng em đêm hoang vắng kinh hoàng
Nước mắt rơi tiếc nuối thời xuân trắng
Trắng một thời tình đẹp tựa vầng trăng
Có lần nào em nhìn thấy sao băng
Đã ngồi mơ tình ta hằng vĩnh cửu
Đời đẹp mãi và ta gần nhau mãi
Cứ nồng nàn hương thắm chẳng hề phai...
Anh và em đã đi chặng đường dài
Bao ghềnh thác bao nhọc nhằn đã vượt
Còn chặng cuối em vẫn thèm ao ước
Cuối đời mình,tình vẫn được như xưa...
03/3/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 11:31:19 bởi thaianh49 >
Viển vông
Cuối đời ước vẫn đẹp như xưa
Viển vông chi điều ấy cho thừa
Có phải rắn đâu mà lột xác
Hay là đem trát phấn...làm ma
Thân chào Thái Anh! Đọc thơ Thái Anh có những đồng điệu, Ngã Du Tử mong được giao lưu với người đẹp và thơ hay, mong được Thái Anh tha thứ cho sự đường đột nầy. NDT
CHÚC MỪNG CHỊ THÁI ANH NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
Ngày mùng tám tháng ba Lẽ ra phải mang hoa Đến tặng chị tận nhà Nhưng chị đang ở xa Vẫn say mê săn ngà Nên vài lời nôm na Chúc chị trẻ không già Viết nhiều bài tình ca Để khối người nhầm là Tuổi chị mới đầu ba... kimrbl
Thái Anh cảmơn Kim ,Tutang,Ngã Du Tử đã vào đọc thơ và giao lưu cungf Thai Anh Chúc các bạn có những món quà thật đẹp cho bạn đời MỘT NGÀY THÁNG BA
Tháng ba
Cho em một ngày thật tuyệt
Để em nhận quà ngày tám tháng ba
Cơn lạnh cục cằn trở lại hôm qua
Đế sáng nay bông hoa vừa vội nở
Như níu lại mùa xuân muôn thưở
Mà nồng nàn ngấp nghé hạ đang sang
Tháng ba về cho một ngày dịu ngọt
Như chẳngthấy có gì chua xót
Em bình yên hưởng trọn giọt hương nồng
Có một ngày hoan hỉ niềm vui chung
Một ngày thôi cho mọi người nâng cốc
Cắt bánh dâng hoa,vang vang lời chúc
Đọc tin nhắn về"hạnh phúc nhé em"
Em ngất ngây trong thế giới êm đềm...
Mồngtám tháng ba
Tháng dâng hoa
Tháng dâng quà
Cho mẹ
Cho chị,cho vợ và em...
Tháng... của những người đàn ông
Biết quý trọng những con người
Sinh ra chính họ.!
07/3/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 10:42:44 bởi thaianh49 >
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08 - 03 - 2009 NHÂN SƠN CHÚC THÁI ANH VUI TRẺ ĐẸP
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08 - 03 - 2009 NHÂN SƠN CHÚC THÁI ANH VUI TRẺ ĐẸP Cảm ơn người đã tặng hoa Ngày vui Thái Anh được nhận quà Thấy lòng mình vui như trẻ lại Nhớ hoài năm tháng xuân chưa phai... Thái Anh cảm ơn nhiều nhé anh Nhân Sơn
Em chúc chị 8-3 vui vẻ Hạnh phúc
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/954555692B2C4CC78E00B499283974C2.jpg[/image]
Hôm nay mồng tám tháng ba Con về đến nhà mang quà tặng U Tặng U nguyên cả mùa Thu Mùa Xuân nữa nhé..U vui không nà..? Con Gái MT*love [link=http://diendan.vnthuquan.net/javascript:void(0);][/link]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/3D22D711F1F243F19D01194E6B8CB3B3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 15:30:06 bởi minhthanh_love >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/2D7DD80B38794A8386A88E50524BFBB6.gif[/image]
Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 Xin cầu chúc Thái Anh luôn được nhiều sức khỏe! Luôn được sống trong tình yêu thương vô bờ của người thân yêu và bạn bè thân thiết nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 18:29:48 bởi lâm chiêu Đồng >
Hôm qua mồng tám tháng ba Thái Anh vui sướng nhận quà khắp nơi Ngày vui tuy đã qua rồi Thái Anh vẫn thấy bồi hồi trong tim... Rất vui rất vui....Thái Anh cảm ơn đến các anh,các ban,các cháu đã có quà và nhớ đến Thái Anh trong ngày vui,dịp này Thái Anh bận nên không viết cảm ơn riêng từng người được,xin mọi người thông cảm
MẶC CHO TRÁI ĐÂT QUAY Em với anh nửa địa cầu cách trở Nghìn trùng xa... chênh tới sáu múi giờ.! Em đang ngủ anh đã vào công sở Lúc anh ngủ rồi em vẫn thức ban trưa Em yêu anh thơ nào viết cho vừa Xa cách lắm nên dầy thêm nỗi nhớ Em ao ước ta gần nhau chút nữa Để hương lòng năm tháng chẳng mờ phai... Em không muốn làm ngôi sao mai Cũng chẳng muốn anh là sao hôm mãi mãi Em sẽ về cho tình ta gần lại Mặc trái đất này quay vẫn cứ quay Em gửi lời ru theo gió theo mây Về bên anh cùng mưa bay dịu ngọt Để anh nghe tiếng lòng em thánh thót Ru giấc nồng anh ngủ mãi thêm say 13/3/09 Thai Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: