mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 60 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Nhân Sơn 15.03.2009 13:06:50 (permalink)
0
 
Nghe em nói mãi tiếng yêu
Khiến anh thấy nhớ thương nhiều biết không
Yêu anh hay em yêu chồng ?..
Tim anh hồi hôp... nghe lòng nôn nao...
-NS- 
 
thaianh49 29.03.2009 14:46:54 (permalink)
0
 

XÓM CHIỀU TRÊN SÔNG

Tranh xé dán của Lâm Chiều Đông



HOẠ TRANH


XÓM CHIỀU TRÊN SÔNG


Chiều rồi anh.
Nắng vàng đang sẫm lại
Ghe vội về cho kịp bến tối nay
Sóng xôn xao hát lời say cùng gió
Mênh mang chiều đâu đó vẳng lời ru...
 
 
Thuyền ai đó vội xuôi dòng bến cũ
Nghe dạt dào sóng bì bõm bên sông
Ai bịn rịn tia nắng vàng cuối ngõ
Lòng bâng khuâng nghe vọng một câu hò.
 

Ghe đã dừng hay xuôi dòng nữa đó
Mà lòng mơ qua xóm nhỏ ven sông
Con nước chảy qua bao mùa nắng cháy
Phút chiều buông sao thấy đẹp lạ lùng.
 

Thôn xóm nghèo lam lũ ven sông
Vẫn đợi ghe anh ngày tháng xuôi dòng
Chiều buông xuống nghe câu hò vang vọng
Có tia nắng vàng trải mộng trên sông.


29 / 3 / 09 
Thái Anh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 15:48:04 bởi thaianh49 >
thaianh49 02.04.2009 00:01:05 (permalink)
0

HÀ NỘI MƯA
                                  *
                Thơ Trịnh Anh Vinh


Giêng Hai trời Hà nội ấm dần lên 
Người ra phố đội trên đầu mưa bụi 
Cây trổ lộc qua đông tàn trần trụi
Đợi em về lấp lánh ánh mắt xa 

Lối xưa quen mưa buông xuống nhạt nhòa 
Thế giới phẳng , tâm hồn người có phẳng ?
Cái da diết trào lên rồi chìm lặng 
Em không về mưa bụi rớt li ti 

Mưa Giêng Hai trong tháng tiết xuân thì
Bàn tay cũ ấm mềm khắc khoải nhớ 
Em không tới để hụt hờ cuối phố 
Một người xưa đứng đợi hứng mưa bay 

Hạt mưa nào cũng chỉ ướt phía ngoài 
Không có chỗ trong con tim bé nhỏ 
Anh đi cùng tháng năm mưa bụi phố 
Màn mưa chiều trong đó có em không ?

Đêm " Giờ trái đất " * khoảng tối mịt mùng 
Ta tìm thấy tương lai trong ánh sáng 
Một giờ thiền - ngẫm nghìn giờ tiếp đến 
Đổi một lần ta được vạn lần hơn 
Hạnh phúc nào không nếm trải cô đơn 

----------

* " Giờ trái đất " Từ 20h30 đến 21h30 Hà nội tắt đèn để hưởng ứng giờ   tắt đèn làm  sạch môi trường bảo vệ trái đất trên toàn Thế giới



BÀI HỌA
 

Hà Nội đêm về mưa bụi bay
Để nhớ thương ai trái tim gầy
Dẫu giờ thế giới đêm nay tối
Em vẫn trở về theo bụi bay...


Anh cảm tưởng gì hứng mưa rơi
Phút nhớ người thương trong cuộc đời
Mưa xuân rớt nhẹ lên vai áo
Em là mưa bụi đó anh ơi...

 

30 . 3 .09
Thái Anh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 00:09:41 bởi thaianh49 >
thaianh49 03.04.2009 23:12:36 (permalink)
0


Em Buồn Không?

(Tặng Chị Thái Anh)


 
Hoa Phượng rơi nhiều, em buồn không?
Thu sang mây nước se hững hờ
Trời xanh mắt ngọc không còn nữa
Phố vắng Phượng hồng sẽ ngẩn ngơ.

 
Cánh Phượng buồn rơi, em tiếc không
Nỗi nhớ cháy mong sẽ lụi tàn
Màu hoa thắp lửa không còn nữa
Thu về sương phủ có vấn vương?

 
Đường Thu em bước hoa còn mộng
Có thắp lửa hồng đốt niềm mong?




Chị ơi, bên đó mùa Thu có nhiều hoa gì nhất hả chị ?
hì hì....

Em của chị.
 
26 / 3 /09


***
*

"Mây Chiều ui, bên này hết hoa phượng rồi,chả còn thấy hoa gì đáng ca ngợi em ơi,cái nắng đã dịu hơn,có cơn mưa nhiều hơn và oi bức em à. Hoa xứ này thật hiếm,chỉ có nhiều nắng và gió biển thôi......"-----Chị Thái Anh.

***
*

Chị ơi, em sản xuất thơ nha:


Xứ người nóng lắm hoa tàn lụi
Chỉ có mưa rơi với gió trời,
Thế thôi vừa đủ cho ta mộng
Thêm ánh trăng sao đẹp cuộc đời.



ECC (hi hi......có nghĩa là Em Của Chị).


***
*

Mây Chiều ui

Xứ này lắm nắng ít mưa rơi
Biển xanh xanh thẳm với gió trời
Mùa đông chỉ có se se lạnh
Chẳng rét căm căm lúc dạo chơi...


hihi,quê hương thứ hai của chị đấy,quanh năm chả cần xem dự báo,thời tiết... ngày hôm nay gióng ngày hôm qua...trưa nay đi làm về,nhìn biền xanh thăm thẳm(ban trưa nhìn biển xanh lắm em à) chị thật tiếc o có em ở đây......



thôi chúc em vui nhé
Thái Anh


Em tặng chị nè:

Một ngày em đến Phi châu
Gặp người yêu dấu bấy lâu mong chờ
Tiếng thơ trong tiếng sóng mơ
Cho em được tới bến bờ thân thương.



Giờ này chị đang ngủ , mơ thấy em nha.
ECC.....hi hi



Em MC ui


Biển xanh xanh thẳm một màu
Em muốn tắm biển Phi châu mời về
Thủ đô biển bọc tam bề
Gió đưa lồng lộng tràn trề biển dâng.



đấy,chị tả cảnh thật như thế đó,em nghe mà thích nhé,chị chẳng cần đi đâu xa,biển suốt ngày cạnh chị em à
nói vậy MC chắc thèm được dạo phố biển lắm đây...hihi ,đẹp lắm em ơi
Chị TA



Em mơ về với biển


Nơi em ở rất xa ngàn xa suối
Xa bến bờ yêu dấu đại dương
Giữa đêm khuya thiếu vầng trăng thổn thức
Ánh sao trời cũng tan biến đi luôn.



Em chỉ mộng được ở bên tiếng sóng
Thả hồn mình trong dải cát màng mơ
Đưa bước chân của một kẻ dại khờ
Ươm dấu nhỏ, lượm nhặt những vần thơ.



Chị ơi, chị làm em lại nhớ biển nữa rồi.


ECC.(hi hi....Em Của Chị)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 21:42:01 bởi thaianh49 >
thaianh49 05.04.2009 01:03:44 (permalink)
0


VỘI CHIỀU TÓC ÚA

               PHAN VĂN QUANG



Buộc lại chân bằng gút hoa chiếc dây giày nới lỏng
Điếu thuốc gắn môi không thể hát thành lời
Ca khúc ngậm ứ hồn chưa vỡ tiếng
Buồn ra ngoài hiên nhớ lạc âm hơi


Soi mắt cũ con đường  xưa há mõm
Nuốt vô tư trăn trở ngược xuôi chiều
Rơi rớt nắng trút mưa nguồn xối vỗ
Lọc qua ngày xây xát dáng đêm xiêu


Ừ em ạ - chát hoài nhau cũng mõi
Thả tay dài vờ vịt níu xa xôi
Đời vẫn thực cuống cuồng vơ mộng ảo
Ngả ngớn lòng tóc chớm bóng mây trôi


Nghiền ngẩm mãi rổng chiều bên đáy vực
Hút dăm ba chiếc lá vội buông cành
Bao dung đất và cây đời đẻ nhánh
Tiếp sức cho vòng chạy mỏng manh.

          
              *****
                  **

THỰC VÀ ẢO


Đời vẫn thực mà ta nhiều mộng ảo
Tương sầu chi để cay đắng nao lòng
Tóc đã bạc chiều đong buồn tứ phía
Gõ phím hoài mà lòng cứ bâng khuâng

 
Em trên mạng,em của đời trên mạng
Lời em buồn làm thức cả đêm anh
Gió rủ rỉ mà lạnh về trống vắng
Anh ngã lòng theo khói thuốc quanh quanh...

 
Em trên mạng có phải là em anh
Mà tim anh trào dâng theo phím gõ
Lời em thương hòa trong tiếng gió
Cuối cuộc đời anh chợt có nàng thơ...

 
Xứ ảo hay là anh đang mơ...
Cũng mặc
Anh vẫn chờ ...phút ấy
Được gặp em...

 
04/4/09
Thái Anh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 02:44:08 bởi thaianh49 >
thaianh49 16.04.2009 03:46:39 (permalink)
0
 
23 GIỜ ! GIỜ HÀ NỘI *
 
Nơi ấy giờ này anh đã ngủ chưa?
Hỏi cơn gió nào đang ru anh ngủ
Có giấc mơ nào ngọt lịm môi say
Cho anh vui sau làm việc mỗi ngày
 
Em ở bên này
Giờ mới tan công sở
Em vẫn qua biển nhớ
Để nghe rì rào tiếng thở anh yêu
Tình lại dâng như sóng vỗ ban chiều...
 
Ngủ ngon nhé anh
Hãy cười mơ thật đẹp
Như mình chưa hề xa...
Vẫn cánh tay em nép cạnh êm đềm
 
Năm giờ chiều bên em
Biển gọi dào dạt lắm
Một màu xanh thăm thẳm
Em cũng mơ màng...anh đang bên em !


15/4/09
Thái Anh
*HÀ Nội chênh ANGOLA 6 giờ muộn hơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 00:13:53 bởi thaianh49 >
thaianh49 22.04.2009 23:47:02 (permalink)
0


TẶNG EM YÊU !


Anh ở bên này nắng Hạ vàng thắp lửa
Nhớ về em bên đó Thu buồn tênh.
Gió xác xơ đưa lá về rợp ngõ
Bước chân chiều, lòng bỗng thấy mong manh.


Chiếc lá nào em gửi gió ru anh
Chiếc lá nào đang xạc xào mong ước
Chiếc lá nào mang dấu mùa năm trước
Đưa em về trong mắt biếc xuân thương...


Đêm đang về anh thì thầm mơ ước
Một vòng tay âu yếm nồng thơm
Một nụ cười hương xuân tha thướt
Giọng ấm nồng, em khẽ hát ru anh.


Trong xa cách, Hạ đốt lòng cô quạnh
Ước gần em trong biển nhớ thẳm xanh
Ước gần em cho sóng lòng lắng dịu
Để nồng nàn trong tình khúc êm êm.



(hi hi...gửi em cái hun nè....chụt, thơm chưa?

em của chị nói hộ ông xã của chị, nếu chưa đầy đủ thì cũng đừng giận em nha, )


Em MâyChiều.






<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 18:10:58 bởi thaianh49 >
thaianh49 23.04.2009 00:10:34 (permalink)
0


TÂM TƯ

 
 
Anh gửi em cái hôn qua mạng
Em làm sao giữ trọn được bây giờ
Gió cứ thổi mà lời thì nhẹ quá
Em buồn hơn khi nhận được lời hoa...
 
Ừ cũng được,dù chỉ là lời dối
Cho lòng em đỡ rối tơ vò
Chỉ có anh biết về anh rất rõ...
Bóng hồng nào đang vò võ tim anh
 
Đường còn dài để em hiểu về anh
Và chẳng dám tranh giành nhau vị trí
Giữa muôn vàn lời ru í vị...
Anh chọn kề khoảng cách ngắn mà vui
 
Hãy ngủ đi anh- Cười vui nữa đi anh
Ta gang tấc đã trở về thiên cổ
Tóc đã điểm đời đi quanh miệng hố
Thực bên mình sao đành nỡ buông rơi !
 
 
21/4/09
Thái Anh
Tutang 23.04.2009 10:51:39 (permalink)
0
PHỨC TẠP
 
Sao thế người - ơi hỡi giời ôi
Không gửi lời thì tủi thân hờn trách
Rằng xa nhau chẳng được quan tâm

Người ở xa bao thuơng nhớ âm thầm
Gửi lời thăm nén vào đó tình câm
Lại nghi ngờ không cho là thật

Tình ơi tình đắng như là mật
Sỏ ngựa có rồi muốn sỏ voi
Cứ chạy theo chỉ có nước toi
Bởi lòng tham vốn không có đáy

Tình ơi tình sao mà trái khoáy
Lúc đầu mơ cái máng lợn thôi
Được làm nhất phẩm phu nhân rồi
Còn đày đoạ ông lão và thần cá

Tình chẳng qua chỉ là chắp vá
Là xoay cho vung khớp với nồi
Là co giãn như dây cao su thôi
Cứ nhùng nhắng để tăng thêm phiền muộn.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 11:01:53 bởi Tutang >
thaianh49 23.04.2009 21:40:37 (permalink)
0


Chị Thái Anh cảm ơn em TU TANG nhé. Bài thơ của em tếu lắm, chị rất thích. Mấy hôm nay chị hơi mệt nên chưa thể hoạ lại cùng em. Em ghé qua blog của chị, em MâyChiều đã đưa link blog của chị cho em rồi đó, chị đã đăng bài của em vào comment trong blog của chị để mọi người cùng đọc cho vui.

Chị Thái Anh.


thaianh49 23.04.2009 21:43:53 (permalink)
0


EM ỐM

Em bệnh rồi anh
Buồn đến cô quạnh
Nơi đất khách
Đâu bàn tay anh
Cho em nắm
Nhẹ nhàng vào giấc ngủ
          *  *
           *
Như chiếc lá úa vàng
Cuối thu
Dưới ráng chiều
Lịm dần màu tím nhạt
Hoàng hôn buông
Mơ cánh đồng bát ngát
Ta dắt nhau qua một bến đò
          *  *
           *
Vẫn là mơ...
Đầu em trĩu nặng
Gian phòng vắng lặng
Em lịm dần... không anh

21/4/09
Thái Anh


GỬI EM THÂN YÊU!


 Em ơi, xa cách ngàn trùng
Tình anh vẫn thế chẳng màng đổi thay.


Em!
Em bệnh rồi, từng lời em than thở
Cứa vào lòng xa xót phương anh
Ở nơi kia xứ người chật chội
Mối thâm tình em biết níu vào đâu?
Khoảng cách xa, ước có phép nhiệm màu
Đưa anh về gần bên em, đằm thắm

Em!
Hãy nhẹ nhàng ngả tóc bồng trên sóng
Gối mây trời, ngọn gió chiều hôm
Thả hồn em thoảng dịu dàng trên biển
Để một lần cảm nhận tình đó phương anh.


Em!
Em có nghe tiếng lòng anh khắc khoải
Nhớ thương nhiều cũng chỉ gởi lời xa
Ước một ngày đôi ta bên nhau mãi
Để bến đời không chật chội niềm đau
Để chúng ta chụm lại hai mái đầu
Tóc điểm bạc mà tình xanh mãi mãi.



Em đừng buồn nhé. Mỉm cười lên nào.

Ông xã VƯƠNG DŨNG
Hà Nội 23/ 4 /09



(hi hi.. Em Mây Chiều của chị ký thay)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 23:58:35 bởi thaianh49 >
thaianh49 24.04.2009 23:55:55 (permalink)
0
Gửi Mây Chiều


Em ơi
Em nhập vai chồng chị
Thật vừa ý...
Những lời yêu dịu ngọt
Nỗi lòng thương xót...
Mênh mông !

Cho chị gửi tấm lòng
Cảm ơn em nhiều nhé
Có em,có chồng ...chị khỏe
Bệnh lui rồi chị vui vẻ như xưa...

Lời cảm ơn thơ nào tả cho vừa
Phút cô đơn có lời em nâng đỡ
Cho chị vùi sâu hơn giấc ngủ
Một nụ cười thoáng nở trên môi.

Em của chị dù xa tít chân trời
Luôn kịp về cận kề bên chị
Tình thương em thật vô vàn giá trị
Bạc vàng nào chả sánh được đâu em...

Chị đã vui sẽ ngủ một giấc mềm
Trong giấc mơ luôn có em kề cạnh
Tình yêu em sải dài đôi cánh
Nâng cuộc đời ...chị lại vút bay lên.


Tặng Mây Chiều

24/4/09
Chị Thái Anh



Liên Thơ 25.04.2009 09:47:47 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49
EM ỐM
Em bệnh rồi anh
Buồn đến cô quạnh
Nơi đất khách
Đâu bàn tay anh
Cho em nắm
Nhẹ nhàng vào giấc ngủ
          *  *
           *
Như chiếc lá úa vàng
Cuối thu
Dưới ráng chiều
Lịm dần màu tím nhạt
Hoàng hôn buông
Mơ cánh đồng bát ngát
Ta dắt nhau qua một bến đò
          *  *
           *
Vẫn là mơ...
Đầu em trĩu nặng
Gian phòng vắng lặng
Em lịm dần... không anh
                21/4/09
                Thái Anh


Đâu rồi?
Đâu rồi bàn tay mẹ?
Đâu rồi ánh mắt cha?
Đâu rồi người yêu dấu?
Đâu rồi bạn bè xa?
Đâu rồi cánh đồng hoa?
Đâu rồi dòng sông mát?
Đâu rồi sóng biển hát?
Đâu rồi, đâu rồi, ơi...
 
Một mình với chơi vơi
Một mình với xa xót
Một mình với kí ức
Chẳng bao giờ nhạt phai...
 
Ước... có ...làn gió nhỉ
Ước... có ...nụ cười tươi
Ước ...có ...lời thăm hỏi
Dắt em qua cơn đau

Ước...có...lời khuyên nhủ
Dìu em qua cơn mê...
 
Không còn ai...còn ai...
Dưới gầm trời trống trải
Không còn ai...còn ai...
Trong chập chờn mộng dại
Không còn ai ...còn ai...
Em nằm thiêm thiếp ...ngủ
Hồn chìm vào bể dâu...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng cuối tuần, 25/4/2009
 
 
 




 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 09:49:26 bởi Liên Thơ >
kimrbl 26.04.2009 07:03:46 (permalink)
0

 
Tặng chị Thái Anh
 
Lại đã vào hè rồi chị ơi
Nắng chói chang cháy cả bầu trời
Phượng đỏ như máu trong tim đỏ
Raọ rực gọi tên nhớ một người
 
Ve lại kêu nghe đến não lòng
Gọi bạn đớn đau nỗi chờ mong
Ríu rít hẹn nhau bầy tu hú
Đầu mùa vải chín ngọt ven sông
 
Giọt nước mắt nhòe trang lưu bút
Hành trang vào đời những chuyến đi xa
Mùa hè giữ lại bao day dứt
Khép lại một cuộc tình đã qua...
 
kimrbl
 
 
thaianh49 28.04.2009 13:21:40 (permalink)
0
           BƯỚC EM QUA


"Em đừng dấu bước chân qua
Anh lần theo nắng đường xa khó tìm "*
Mộng đời trĩu nặng con tim
Em xa xôi quá anh ghìm nỗi đau


Tình nồng nhờ gió gửi trao
Núi sông xa cách anh trào lệ rơi...
Em đi như gió mây trôi
Anh tìm khoảng vắng đâu rồi tiếng em ?



Một mai nắng dịu bên thềm
Anh mơ như thể bóng em nghiêng vào
Mắt buồn như những vì sao
Anh nghe lời gió thì thào tiếng em...



Đừng làm tan giấc mộng êm
Để anh có mãi bóng em bên mình

Mắt em buồn dịu lung linh
Mênh mang thêm một áng tình thơ say

25/4/09

Thái Anh
*thơ Lâm Tẽn Cuôi

Em Kimrbl ơi,chị cảm ơn bài thơ của em tặng nhé,chị sẽ có lời họa sau,chúc em tuần mới vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 13:26:47 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 60 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9