mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 60 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 03.05.2009 02:05:05 (permalink)
0

 
Tặng chị Thái Anh
 
Lại đã vào hè rồi chị ơi
Nắng chói chang cháy cả bầu trời
Phượng đỏ như máu trong tim đỏ
Raọ rực gọi tên nhớ một người
 
Ve lại kêu nghe đến não lòng
Gọi bạn đớn đau nỗi chờ mong
Ríu rít hẹn nhau bầy tu hú
Đầu mùa vải chín ngọt ven sông
 
Giọt nước mắt nhòe trang lưu bút
Hành trang vào đời những chuyến đi xa
Mùa hè giữ lại bao day dứt
Khép lại một cuộc tình đã qua...
 
kimbl
 
Kimbl ơi,chị họa cùng em nhé,thật tiếc là chị xa quê,mùa hè êm đềm đã ít khi được gặp,nhưng mùa hè chẳng bao giờ quên được em à
    
           HÈ VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG
 
   Ta xa lắm để chẳng còn được thấy
 Mùa phượng về vang dậy tiếng ve kêu

Ta xa lắm để chỉ còn trong nhớ
Những trưa hè kèo kẹt võng đung đưa
 
Quê hương ơi biết bao giờ quên được
Tuổi thơ ngây chạy nhảy dưới mái trường
Tiếng ve sầu rộn rã những yêu thương
Trang nhật ký ép phượng hồng lưu bút...
 
Ta xa lắm mong sao dù một chút
Ngồi ngây ngô cùng bạn những trưa hè
Để bàng hoàng nghe lại những tiếng ve
Và ngụp lặn với triền sông quê mẹ.
  03/5/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 02:53:50 bởi thaianh49 >
thaianh49 10.05.2009 02:47:41 (permalink)
0


(Thơ họa theo tranh vẽ photoshop của Lâm Chiêu Đồng)

       THU...


Cây lặng đứng nắng chiều vàng man mác
Mây lửng lơ cuộn nép phía lưng đồi
Lá cuộn bay khô quằn trên đất sỏi
Xin hỏi lòng có buồn không thu ơi...


Trong chiều tím ,những ngón dài chới với
Trơ khấc cành ngóng đợi những mầm xanh
Tiếng thu rơi,âm thanh xào xạc lá
Cho ta buồn...bên cửa ngắm hoàng hôn.

09/5/09
Thái Anh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 02:58:15 bởi thaianh49 >
ms.witch 10.05.2009 14:17:31 (permalink)
0
U ơi , hôm nay là ngày Mother's Day , Con gái về thăm U và gửi tặng U một món quà nè , U thích hôk nè..!!  Chúc U luôn vui vẻ.
Con Gái
MT*love


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/1F569A68E6824908AD5266893AE9B6E0.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 10.05.2009 17:43:43 (permalink)
0
U ơi , hôm nay là ngày Mother's Day , Con gái về thăm U và gửi tặng U một món quà nè , U thích hôk nè..!!  Chúc U luôn vui vẻ.
Con Gái
MT*love




Đính kèm (1)

_____________________________

Con gái của U ơi,U rất cảm đông nhận được món quà rất có ý nghĩa trong ngày này,"ngày của mẹ",cả bài thơ cũng tình cảm lắm,con gái mẹ cũng giỏi giang quá nhỉ,mẹ cảm ơn nhiều nhiều,chúc con luôn luôn hạnh phúc
U Thái Anh
nguyễn thế duyên 10.05.2009 23:44:47 (permalink)
0
hihi,Ngâu ui,con tặng chị Liên nhiều quá,mang bớt sang nhà u một ít nghe con gái...U cũng muốn có một đĩa quả đầy thế kia...
U Thái Anh

Nếu biết u có con gái xinh
Thì sao dám gọi chị Thái anh
Nếu u nhận cho con làm rể
Con mang biếu u cả một giành
Một giành hoa quả nhiều lắm đấy u ạ. Mà u còn muốn gì nữa cứ bảo con

thaianh49 11.05.2009 04:55:36 (permalink)
0
hihi,Ngâu ui,con tặng chị Liên nhiều quá,mang bớt sang nhà u một ít nghe con gái...U cũng muốn có một đĩa quả đầy thế kia...
U Thái Anh

Nếu biết u có con gái xinh
Thì sao dám gọi chị Thái anh
Nếu u nhận cho con làm rể
Con mang biếu u cả một giành



Một giành hoa quả nhiều lắm đấy u ạ. Mà u còn muốn gì nữa cứ bảo con
 
U về hỏi con gái Ngâu
Nếu nó ưng thuận cho con sang hầu
Làm rể u chẳng đắt đâu
Một nghìn lạng bạc vàng thau con à
Ráng mà kiếm lấy con nha
Ngâu của u đó rất là đáng yêu...
 
hihi,cậu mũ nồi đỏ ui,cố lên !
U Thái Anh sẽ dành cho con  (nhớ thêm một giành hoa quả nữa nhé)

kimrbl 11.05.2009 12:47:58 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

hihi,Ngâu ui,con tặng chị Liên nhiều quá,mang bớt sang nhà u một ít nghe con gái...U cũng muốn có một đĩa quả đầy thế kia...
U Thái Anh

Nếu biết u có con gái xinh
Thì sao dám gọi chị Thái anh
Nếu u nhận cho con làm rể
Con mang biếu u cả một giành



Một giành hoa quả nhiều lắm đấy u ạ. Mà u còn muốn gì nữa cứ bảo con

U về hỏi con gái Ngâu
Nếu nó ưng thuận cho con sang hầu
Làm rể u chẳng đắt đâu
Một nghìn lạng bạc vàng thau con à
Ráng mà kiếm lấy con nha
Ngâu của u đó rất là đáng yêu...
 
hihi,cậu mũ nồi đỏ ui,cố lên !
U Thái Anh sẽ dành cho con  (nhớ thêm một giành hoa quả nữa nhé)


 
Mẹ Thái Anh có mỗi Ngâu
Lăm le làm rể một xâu xếp hàng
Mẹ thách có nghìn lạng vàng
Bao chàng thừa sức đưa nàng về dinh
Khéo phải tỉ thí tranh giành
Như Sơn tinh với Thủy tinh thuở nào
Mẹ Thái Anh thật đau đầu
Cuối cùng đành phán mặc Ngâu chọn chồng...
 
kimrbl 
Minh Xuân 11.05.2009 15:07:52 (permalink)
0
U Thái Anh có hai con gái
Một cô nàng ở mãi trong Nam
Có tên gọi rất mơ màng
Là Minh Thanh Love rõ ràng chẳng sai
 
Còn nàng Ngâu con gái đầu tiên
Tuy xinh đẹp nhưng hiền tựa hổ
Coi zai ziếc là phù du
Chỉ muốn ăn ở thầy u trọn đời.
 
Nghe các thầy thi nhau tán hỏi
Con gái u, chắc phải Minh Thanh?
Là cô nàng Love đa tình
Các thấy thích, xin u dành để cho.
ms.witch 11.05.2009 17:13:10 (permalink)
0
hic lại mang tiếng đa tình[sm=mecry.gif]
Chị ơi ảnh nói chị em mình...quá...link[sm=giggle.gif]
Nhìn sơ chị chẹp...em xinh
Nhìn gần thì chị em mình....giống..ai?[sm=3.gif]
Hỏi thử xem mí anh "chai"[sm=party.gif]
Ai trả lời đúng ý "hai" đứa mình[sm=rollin.gif]
Thì chị mí nhỏ U "rinh"[sm=ruri.gif]
Còn em thì "xử"...mấy huynh...hú hồn[sm=patacake.gif]
MT*love
hoangau 12.05.2009 00:19:03 (permalink)
0
Bu ơi, bi giờ con mang mấy đĩa này sang nhà bu, bao giờ về bu lượn qua Hàng Đường mang về cho con mấy đĩa ... hiện vật nhé bu nhé !



 
 
 
 
 
 


hoangau 12.05.2009 00:40:44 (permalink)
0


hihi,Ngâu ui,con tặng chị Liên nhiều quá,mang bớt sang nhà u một ít nghe con gái...U cũng muốn có một đĩa quả đầy thế kia...
U Thái Anh

Nếu biết u có con gái xinh
Thì sao dám gọi chị Thái anh
Nếu u nhận cho con làm rể
Con mang biếu u cả một giành



Một giành hoa quả nhiều lắm đấy u ạ. Mà u còn muốn gì nữa cứ bảo con

U về hỏi con gái Ngâu
Nếu nó ưng thuận cho con sang hầu
Làm rể u chẳng đắt đâu
Một nghìn lạng bạc vàng thau con à
Ráng mà kiếm lấy con nha
Ngâu của u đó rất là đáng yêu...
 
hihi,cậu mũ nồi đỏ ui,cố lên !
U Thái Anh sẽ dành cho con  (nhớ thêm một giành hoa quả nữa nhé)



Mẹ Thái Anh có mỗi Ngâu
Lăm le làm rể một xâu xếp hàng
Mẹ thách có nghìn lạng vàng
Bao chàng thừa sức đưa nàng về dinh
Khéo phải tỉ thí tranh giành
Như Sơn tinh với Thủy tinh thuở nào
Mẹ Thái Anh thật đau đầu
Cuối cùng đành phán mặc Ngâu chọn chồng...
 
kimrbl 


Con đang bận rộn ở nhà
Ở đây bu lại tà tà kén .
Hu hu, co cẳng con về ...


thaianh49 12.05.2009 19:13:43 (permalink)
0
hihi,Ngâu ui,con tặng chị Liên nhiều quá,mang bớt sang nhà u một ít nghe con gái...U cũng muốn có một đĩa quả đầy thế kia...
U Thái Anh



Nếu biết u có con gái xinh
Thì sao dám gọi chị Thái anh
Nếu u nhận cho con làm rể
Con mang biếu u cả một giành


Một giành hoa quả nhiều lắm đấy u ạ. Mà u còn muốn gì nữa cứ bảo con

The Duyên



U về hỏi con gái Ngâu
Nếu nó ưng thuận cho con sang hầu
Làm rể u chẳng đắt đâu
Một nghìn lạng bạc vàng thau con à
Ráng mà kiếm lấy con nha
Ngâu của u đó rất là đáng yêu...

hihi,cậu mũ nồi đỏ ui,cố lên !
U Thái Anh sẽ dành cho con (nhớ thêm một giành hoa quả nữa nhé)

Thái Anh


Mẹ Thái Anh có mỗi Ngâu
Lăm le làm rể một xâu xếp hàng
Mẹ thách có nghìn lạng vàng

Bao chàng thừa sức đưa nàng về dinh


Khéo phải tỉ thí tranh giành
Như Sơn tinh với Thủy tinh thuở nào
Mẹ Thái Anh thật đau đầu
Cuối cùng đành phán mặc Ngâu chọn chồng...

kimrbl


Con đang bận rộn ở nhà
Ở đây bu lại tà tà kén dê.
Hu hu, co cẳng con về ...

HoaNgau
 
 
Con gái của u giỏi nhiều bề
U tự hào lẳng lặng kén dê
Con mà co cẳng chạy về
Vàng thau rể tặng...u bê về con ha
 
U cất của cải đầy nhà
Con chưa ưng thuận vẫn là con u
Mai kia gặp rể lù khù
Tiền không,rỗng túi...u bù cho con
 
hihi,con gái u đâu rùi,vậy có được không nè
Thái Anh


thaianh49 13.05.2009 03:36:28 (permalink)
0





ÁO EM MÀU TÍM HOA XOAN



Áo em ngày ấy hoa xoan
Nắng mai dìu dịu đan vào tóc mây
Em cười để gió thôi bay
Chân em bước nhẹ vương đầy tím xoan...



Một mùa xoan tím chiều say
Anh nhìn hoa rụng rơi bay ngang trời
Rộn ràng ngắm cánh hoa tươi
Mơ màng anh nhớ nụ cười của em...



Xa rồi xa mấy nhiêu niên
Áo em vẫn tím trong miền nhớ anh
Như hoa thắm mãi trên cành
Chắt chiu sầu nhớ anh dành riêng em...



Canh dài thức mấy nhiêu đêm
Hỏi trăng vời vợi tìm em đâu giờ
Cuối đời anh vẫn còn mơ
Tóc cài xoan tím... tựa bờ vai anh.

11/5/09
Thái Anh
kimrbl 13.05.2009 18:13:30 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49



ÁO EM MÀU TÍM HOA XOAN



Áo em ngày ấy hoa xoan
Nắng mai dìu dịu đan vào tóc mây
Em cười để gió thôi bay
Chân em bước nhẹ vương đầy tím xoan...



Một mùa xoan tím chiều say
Anh nhìn hoa rụng rơi bay ngang trời
Rộn ràng ngắm cánh hoa tươi
Mơ màng anh nhớ nụ cười của em...



Xa rồi xa mấy nhiêu niên
Áo em vẫn tím trong miền nhớ anh
Như hoa thắm mãi trên cành
Chắt chiu sầu nhớ anh dành riêng em...



Canh dài thức mấy nhiêu đêm
Hỏi trăng vời vợi tìm em đâu giờ
Cuối đời anh vẫn còn mơ
Tóc cài xoan tím... tựa bờ vai anh.

11/5/09
Thái Anh

 
Vậy mà đã mấy chục năm
Bâng khuâng nhớ lại mùa Xuân năm nào
Ra giêng vẫn thắm hoa đào
Trong bụi mưa chợt tím màu hoa xoan...
 
Bên nhau bẽn lẽn ngại ngần
Tay trong tay cạnh góc sân đầu nhà
Cây xoan đang độ nở hoa
Thoảng làn gió bám tà tà áo em...
 
Ngẩn ngơ rạo rực con tim
Áo em bỗng tím nổi chìm màu hoa
Từ sau lần ấy đến giờ
Màu áo em chọn chỉ là tím xoan...
 
kimrbl
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 18:20:04 bởi kimrbl >
thaianh49 14.05.2009 03:24:16 (permalink)
0
                     TRĂNG LẠNH
   ( Tranh vẽ fotoshop của Lâm Chiêu Đồng)


       
   
 Trăng Lạnh

Trăng mờ xa tít mấy từng mây
Thiêm thiếp làng quê ngủ giấc đầỳ
Sương rơi lạnh lẽo thôn xóm vắng
Gió trở mùa, mẹ có ngủ say ?


Thấp thoáng ánh đèn mẹ còn chong
Tóc sương như tuyết mẹ lưng còng
Đêm khuya thức giấc gà gáy điểm
Mẹ mơ con về đêm từng đêm...


Trăng tròn xê xế lặng lờ trôi
Cây đứng lẻ loi một góc hồi
Có ai hay biết trong vòm lá
Mẹ âu sầu... những phút đơn côi.


(Cảm giác buồn khi ngắm bức tranh)
12/5/09
Thái Anh

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 22:58:37 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 60 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9