mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 60 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 24.07.2009 02:41:20 (permalink)
0
Liên Thơ chúc mừng tròn 2 năm Thái Anh đến với Thư quán
Chúc thi hữu tình thâm có nhiều sáng tác hay nhé...
22/7/200720/7/2009


 
Lien Thơ à,hôm qua chị trả lời cảm ơn em chưa xong thì mạng mất ,hôm nay đi làm về giờ đêm mới vào nhìn có mấy dòng post của em mà tức cười quá,bên chị độ này vẫn rơi mạng luôn,chị lại bận,em thông cảm nhé,giờ chị sửa lại rồi
Chị cảm ơn em nhiều,chúc cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 02:57:02 bởi thaianh49 >
thaianh49 25.07.2009 03:01:34 (permalink)
0
Chúc mừng ngày vui của Thái Anh
22/7/200722/7/2009



 
Thái Anh nhận được bánh rồi anh Nhân Sơn à,nhìn bánh ngon muốn ăn nhưng sợ mất hết các quả tim ở cái bánh nên Thái Anh đã nhin thèm,để dành chỉ ngắm ,không ăn..
Thái Anh cẳm ơn anh nhiều nhé
Chúc anh cuối tuần vui vẻ
Thái Anh
anhtrangthu 25.07.2009 03:30:33 (permalink)
0
Liên Thơ chúc mừng tròn 2 năm Thái Anh đến với Thư quán
Chúc thi hữu tình thâm có nhiều sáng tác hay nhé...
22/7/200720/7/2009


 
Lien Thơ à,hôm qua chị trả lời cảm ơn em chưa xong thì mạng mất ,hôm nay đi làm về giờ đêm mới vào nhìn có mấy dòng post của em mà tức cười quá,bên chị độ này vẫn rơi mạng luôn,chị lại bận,em thông cảm nhé,giờ chị sửa lại rồi
Chị cảm ơn em nhiều,chúc cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh

Trích đoạn: thaianh49

Chúc mừng ngày vui của Thái Anh
22/7/200722/7/2009




Thái Anh nhận được bánh rồi anh Nhân Sơn à,nhìn bánh ngon muốn ăn nhưng sợ mất hết các quả tim ở cái bánh nên Thái Anh đã nhin thèm,để dành chỉ ngắm ,không ăn..
Thái Anh cẳm ơn anh nhiều nhé
Chúc anh cuối tuần vui vẻ
Thái Anh


Hai năm tròn ở diễn đàn
Chị ơi đã góp hàng ngàn bài thơ
Nối vòng tay rộng vô bờ
Và em lại đợi đến giờ gặp nhau
anhtrangthu





thaianh49 25.07.2009 18:11:03 (permalink)
0
Liên Thơ chúc mừng tròn 2 năm Thái Anh đến với Thư quán
Chúc thi hữu tình thâm có nhiều sáng tác hay nhé...
22/7/200720/7/2009


 
Lien Thơ à,hôm qua chị trả lời cảm ơn em chưa xong thì mạng mất ,hôm nay đi làm về giờ đêm mới vào nhìn có mấy dòng post của em mà tức cười quá,bên chị độ này vẫn rơi mạng luôn,chị lại bận,em thông cảm nhé,giờ chị sửa lại rồi
Chị cảm ơn em nhiều,chúc cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh

Trích đoạn: thaianh49

Chúc mừng ngày vui của Thái Anh
22/7/200722/7/2009




Thái Anh nhận được bánh rồi anh Nhân Sơn à,nhìn bánh ngon muốn ăn nhưng sợ mất hết các quả tim ở cái bánh nên Thái Anh đã nhin thèm,để dành chỉ ngắm ,không ăn..
Thái Anh cẳm ơn anh nhiều nhé
Chúc anh cuối tuần vui vẻ
Thái Anh


Hai năm tròn ở diễn đàn
Chị ơi đã góp hàng ngàn bài thơ
Nối vòng tay rộng vô bờ
Và em lại đợi đến giờ gặp nhau
anhtrangthu

 
Em chờ gặp chị nơi đâu
Sài Gòn hoa lệ hay về Thủ Đô?
Lòng vui như tưởng bây giờ
Chúng mình hội ngộ bạn bè hân hoan...
Chị cảm ơn Trăng Thu nhé
.........
Trăng ơi cứ sáng mãi nghe
Mai về hội ngộ tha hồ đòi thơ
chúc ngày cuối tuần vui
Chị Thái Anh
thaianh49 27.07.2009 01:24:41 (permalink)
0

LỜI RU THÁNG BẢY

Lời ru tháng Bảy của anh

Cho vầng trăng muôn, chòng chành, chao nghiêng
Không cùng người ấy sang thuyền
Dòng sông cách trở, uớc nguyền gió mây ...
Mùi hương cỏ mật thoáng đây
Ngọt ngào gửi lại, tháng ngày đã qua...



Lời ru sau bao nẻo chia xa
Đọng lại dịu dàng quanh vòng nôi, bé ngủ
Giấc mơ êm đềm, môi hồng hé nụ
Tan nỗi buồn, Trăng muộn đón bình minh !
Thơ Hà Vân



                LỜI RU

Anh ru em muộn màng
Để lời buồn mênh mang

Ta ru ta giữa chiều vàng
Lời nào theo gió lang thang

Tiếng ru em nghẹn ngào
Buồn như mây trắng đi hoang

Anh như chim đại bàng
Phiêu bạt nào hẹn thời gian

Mái tóc anh giờ ngã vàng
Dấu ấn cuộc đời sương gió gian nan...

Nay em ru con dịu dàng
Ngỡ nghe lời chàng đang hời ru em

Ta ru ta hoài niệm
Nỗi niềm buồn đọng mãi với thời gian...


Thái Anh -17/ 7/ 09 





thaianh49 28.07.2009 12:52:42 (permalink)
0




HOÀNG HÔN CỦA EM 

Hoàng hôn của em
Sóng biển dịu êm
Xa kia nắng vàng ngã tím
Bờ cát đẫm mình...triều đang lên...

Giây phút này chẳng có anh ở bên
Để ôm em mộng mơ chiều biển vắng
Gió rì rầm và sóng chừng ngưng lặng
Nghe biển thầm thì...vui nhé em yêu !

Nơi ấy bây giờ anh đang ngủ yên
Có nghĩ  vè em để nụ cười trong mộng
Có mơ chúng mình đang đùa bên sóng
Hoàng hôn...để mình gần thêm  !

Ngủ đi anh
Say nữa đi anh
Em đang vui
Và biển thật yên lành

27/7/09
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 04:47:53 bởi thaianh49 >
thaianh49 06.08.2009 04:45:48 (permalink)
0

 TA NGHIÊNG TRỜI CHO NHAU


Bên em giờ mùa đông
Gió bay bay lạnh lùng
Đường cây khô hiu hắt
Quê người chẳng có mưa...

Em thương anh từng giờ
Em nhớ anh từng giờ
Con đường em đi đó
Mang trọn cả đời anh...

Mùa hạ anh buồn không
Mưa giăng bão bịt bùng
Hàng cây mưa sũng nước
Quê mình thật lắm mưa...

Ta nghiêng trời cho nhau
Kéo mưa về đất hạn
Thổi tình em lãng mạn
Theo gió về bên anh

Bởi mùa đông vắng anh
Em buồn trong cô quạnh
Mùa hè anh không em
Trời chẳng mấy êm đềm

Ta xoay trời mùa đông
Ta xoay trời mùa hạ
Đổi cho nhau anh nhá
Hai đứa mình cùng vui...

05/8/98
Tặng Vương Dũng
Thái Anh

 
thaianh49 10.08.2009 02:26:31 (permalink)
0
XA LẮM RỒI


Xa lắm rồi, từ mùa yêu dấu cũ

Những lời thương lạc lối không trở về,
Đêm khuya nay chỉ mình ta thao thức
Lòng nghẹn ngào vương hình bóng mùa xưa...




Trách nhịp đập con tim ta còn thức
Về tháng ngày thấm đẫm nỗi buồn đau,
Trách ta thôi chẳng thể bước qua mau
Vết thương xưa trong tâm hồn ngày cũ...




Ta chạnh lòng nghĩ thương ta yếu đuối
Giọt lệ buồn còn mặn đắng trên môi...


4/ 8/ 09
Thơ
MayChieu


NGÀY XƯA ...

Xa lắm rồi ta quên gọi tên nhau
Mà nồng yêu ngày xưa sao nỡ bỏ
Để tim em rỏ từng giọt máu
Đau tháng ngày khi nhớ lại tình xưa


Vũ trụ vẫn xoay...Buồn quặn xéo giấc mơ
Những đám mây chiều gọi nhớ về dĩ vãng
Ta còn nhau không anh khi hoàng hôn bàng bạc
Trống vắng hoài em sợ cả màn đêm...


Em yếu đuối,em thật là yếu đuối
Nước mắt em như suối chảy mơ hồ...
Có níu được gì khi cơn sóng vẫn xô
Kéo xa mãi hai bến bờ yêu dấu


09/8/09
Thai Anh

 
Tam Hợp 10.08.2009 08:47:39 (permalink)
0




Bần đạo vân du qua vườn thơ
Thấy tình thân ái đẹp như mơ
THấp thoáng Mây Chiều vương cuối nẻo
Một hồ Sen hương toả vu vơ
 
Bần đạo ngắm chút rồi bất ngờ
Ù té chạy sợ nhỡ bị...quơ...



thaianh49 12.08.2009 03:51:48 (permalink)
0

Bần đạo vân du qua vườn thơ
Thấy tình thân ái đẹp như mơ
THấp thoáng Mây Chiều vương cuối nẻo
Một hồ Sen hương toả vu vơ

Bần đạo ngắm chút rồi bất ngờ
Ù té chạy sợ nhỡ bị...quơ...

 
 
"Bần đạo,bần tăng dạo vườn thơ
Mà không thông báo để đón chờ
Lỗi phép xin thầy tha thứ nhé
Mời thầy cứ việc dạo vườn thơ
 
Có bao nhiêu vần bao nhiêu ý
Cú xếp thành thơ,giồng ươm cây
Thỉnh thoảng lại qua thầy sẽ thấy
Thơ thầy nở  rộ trong vườn này
Thái Anh
Cảm ơn người quen nhé,chúc vui vẻ
 
kimrbl 12.08.2009 22:26:19 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG CHỊ THÁI ANH TRÒN 2 TUỔI
 
 
 
 
 
 
 
Sinh nhật chị hai tuổi tròn
Xem ra mơ mộng vẫn còn dài lâu
Thơ viết chất mấy tầng lầu
Sau này con cháu cúi đầu phục lăn...
 
HiHiii
 
kimrbl
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 22:27:48 bởi kimrbl >
thaianh49 14.08.2009 03:15:28 (permalink)
0
Sinh nhật chị hai tuổi tròn
Xem ra mơ mộng vẫn còn dài lâu
Thơ viết chất mấy tầng lầu
Sau này con cháu cúi đầu phục lăn...
 
HiHiii
 
kimrbl
 



Hihi,em KIMRBL
Nhìn đàn cháu nội chúc bà
Thấy cháu khỏe đẹp bà vui trong lòng
Thơ tình bà viết cho ông
Các cháu cứ đọc...ông bà cùng nghe
13/8/09
Cảm ơn em nhé kỉm ơi
Chị Thái Anh
 
nguyễn thế duyên 15.08.2009 22:02:06 (permalink)
0
   Ông già vừa tỉnh lại vừa say
      Nhưng may không ghẹo gái ban ngày
      Ông chỉ nhìn em rồi hấp háy
      Bởi sợ bà nhà thật chua cay
 
      Ông nhìn biển hiệu treo mà say
      Lò dò gậy ông khua suốt ngày
      Liệu mà trốn ngay kẻo vợ thấy
      Dữ đòn...sấm sét sẽ có ngày
 
hihi,Thái Anh qua đây thấy mọi người vui vẻ,hứng chí mần vài câu,chúc mọi người vui vẻ,đoàn kết
Thái Anh
 
Lâu chẳng đến thăm u Thái anh
Hai cô con gái trẻ lại xinh
Đồ gàn mang thuổng đào cả cụm
U kinh
thaianh49 17.08.2009 04:39:53 (permalink)
0
  Ông già vừa tỉnh lại vừa say
      Nhưng may không ghẹo gái ban ngày
      Ông chỉ nhìn em rồi hấp háy
      Bởi sợ bà nhà thật chua cay

      Ông nhìn biển hiệu treo mà say
      Lò dò gậy ông khua suốt ngày
      Liệu mà trốn ngay kẻo vợ thấy
      Dữ đòn...sấm sét sẽ có ngày

hihi,Thái Anh qua đây thấy mọi người vui vẻ,hứng chí mần vài câu,chúc mọi người vui vẻ,đoàn kết
Thái Anh


Lâu chẳng đến thăm u Thái anh
Hai cô con gái trẻ lại xinh
Đồ gàn mang thuổng đào cả cụm
U kinh

Nguyen The Duyen
 
 
 

hehe,

Chàng rể Nguyễn Duyên Thế

Người ta khen u tốt số ghê
Kén được chàng rể vểnh râu trê
Nó có lòng tham thì vô đáy
Mẹ có hai con...nó muốn khuân cả về
 
Thảo nào nó có bộ râu trê !
 
U chúc con được con gái u nó chiếu cố cho nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 04:45:06 bởi thaianh49 >
kimrbl 17.08.2009 09:04:52 (permalink)
0
 

Gửi chị Thái Anh
 
Thật  là tiếc nhỉ chị ơi
Giá hồi ấy cố thêm đôi ba lần
Mà sinh toàn gái một đàn
Thì giờ lũ rể đâu cần phải tranh
Suốt ngày nịnh mẹ Thái Anh
Lấy lòng mẹ để mong tình của con...
 
HiHii
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 11:16:41 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 60 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9