mua hoa dai -
Hỏi chị Thái Anh Sao có lắm người gọi chị - bu Xem ra ẩn giấu những tù mù Mối mai tay mát phen này trúng Hả u? kimrbl Kimbl hỏi thị chị xin thưa Đừng như thầy bói nói thừa nghe Kimbl Anh nào muốn cưới đến tìm Nhà cao cửa rộng,Drime là xoàng Xe hơi bốn cửa đàng hoàng Cưới xin,ăn hỏi nhà hàng loại sang Kimbl mà muốn xí một nàng Mau sang đây gọi "u này"...u gả cho... hehe,chị dành cho Kimbl một cô con gái nhé...dừng nghi ngờ chị Kimbl ơi Mai là ngày lễ,chúc ngày nghỉ vui nhé Chị Thái Anh
Mùa thu em đã thương chồng
Ngồi bên song cửa mắt trông xa vời Chồng em nơi ấy xa xôi
Biển xanh sóng dữ đơn côi một mình Đêm dài chắc đã nhớ tình
Cũng như em vậy đêm tìm nhớ thương Gieo về tận cõi vô thường
Giấc mơ tuyệt đẹp bên vườn đầy hoa Bên nhau thôi những xót xa
Tình nồng say đắm đậm đà nụ hôn Quyện trong mây khói mênh mông
Vòng tay hạnh phúc với chồng mà thôi Ước rằng sớm đến mà thôi
Người về vui với bóng người tình chung đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
27.08.2009 THỦY CHUNG Gái ngoan trọn đạo theo chồng Trai khôn chiều vợ một lòng thủy chung Xa xôi cách trở núi sông Lòng em luôn nhớ những mong ngày về Bao năm em sống xa quê Mà yêu thương vẫn lời thề không phai Còn bao ngày rộng tháng dài Mà tình yêu ấy chẳng phai tấc lòng Đến khi đầu bạc răng long Thủy chung ta vẫn một lòng sắt son 02/9/09 Thái Anh r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 14:04:50 bởi Huyền Băng >
Thái Anh cảm ơn Huyền Băng đã đưa bài thơ "Thủy chung" của Thái Anh vào thư viện nhé,giờ này Thái Anh đang rơi lệ đứng trước bàn thờ khấn cho mè vào ngày rằm,và cũng đang viết cho mẹ vài lời nhân mùa Vu Lan RẰM THÁNG BẢY
Con thắp nén hương con khấn mẹ về
bao năm dài con vẫn sống xa quê
Bàn thờ bát hương nơi xứ lạ
Con vẫn chăm nom để luôn có mẹ về
Giá mà đêm nay con ngủ mê
Gặp mẹ yêu để con được cận kề
Nâng niu vuốt ve làn tóc bạc
Và bao điều con muốn tỷ tê
Trong khói bay đốm đỏ nén hương
Thoáng đôi mắt mẹ thật yêu thương
Nhìn con như thưở còn thơ lắm
Theo con ấm áp cả hôm rằm...
Con rơi giọt lệ con lặng buồn
Trước bàn thờ mong mẹ luôn luôn
Bình an và yêu con mãi mãi
Dù nghĩa mẹ con chưa kịp đáp đền
Rằm tháng bảy -quý sửu 2009
(03-9/09)
viết tặng mẹ
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 18:18:49 bởi thaianh49 >
THU LÁ BAY Ta xa lắm thu ơi Chẳng được nhìn thu tới Nơi phương trời vời vợi Xin gửi thu đôi lời Thu mang đến cho đời Buồn theo lá vàng rơi Nhớ mùa xưa thu tới Hai đứa hai phương trời Xa anh từ độ ấy Bài hát "Thu lá bay" Cuốn theo chiều lá đổ Xao xuyến tận hôm này Thu về để lòng say Gửi lời thương theo mây Về phương anh yêu dấu Tình vẫn đẹp tháng ngày Mùa Thu 2009 Thái Anh
NGỌN NẮNG HANH XƯA...
Cuối thu khi ngọn nắng hanh
Em thường nhìn trộm qua mành thời gian
Ngắm bông cúc nở muộn màng
Sắc sầu như bóng trăng tàn đâu đây.
Từ ngày chân bước đường mây
Thân nơi xứ lạ đong đầy buồn lo
Nhớ quê trăm mối tơ vò
Thương riêng ngọn gió hanh...Lo đông về.
Hoa may một thuở tím đê
Tình yêu trộm gửi ,bước về cỏ vương
Thu nay xa cách dặm đường
Trái tim khắc mãi yêu thương dệt mùa.
Em thèm sợi nắng hanh xưa
Nhìn ra ngoài cửa như vừa thấy ai
Thu nay thoáng lạnh hình hài Mắt mơ mà chẳng thấy ai...Bên mành.
MINH TUẤN @-EM VỪA SỬA LẠI BÀI NÀY..THÂN TẶNG CHỊ THÁI ANH 49...MÃI NHÌN TRỘM THỜI GIAN QUA MÀNH CỬA CHỊ NHÉ CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC MINH TUẤN
NGỌN NẮNG HANH XƯA...
Cuối thu khi ngọn nắng hanh
Em thường nhìn trộm qua mành thời gian
Ngắm bông cúc nở muộn màng
Sắc sầu như bóng trăng tàn đâu đây.
Từ ngày chân bước đường mây
Thân nơi xứ lạ đong đầy buồn lo
Nhớ quê trăm mối tơ vò
Thương riêng ngọn gió hanh...Lo đông về.
Hoa may một thuở tím đê
Tình yêu trộm gửi ,bước về cỏ vương
Thu nay xa cách dặm đường
Trái tim khắc mãi yêu thương dệt mùa.
Em thèm sợi nắng hanh xưa
Nhìn ra ngoài cửa như vừa thấy ai
Thu nay thoáng lạnh hình hài Mắt mơ mà chẳng thấy ai...Bên mành.
MINH TUẤN @-EM VỪA SỬA LẠI BÀI NÀY..THÂN TẶNG CHỊ THÁI ANH 49...MÃI NHÌN TRỘM THỜI GIAN QUA MÀNH CỬA CHỊ NHÉ CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC MINH TUẤN Ngày cuối tuần chị được món quà em tặng thật cảm động em à,bài thơ này chị cũng đọc hôm trước trong topick "Lục bát xứ Đoài" ,dạo này chị chỉ có thời gian đọc chứ viết họa hay một vài lời thăm hỏi thì cũng chẳng có vì chị bận quá và mùa này chị hay mệt Chị cảm ơn em nhiều Chị sẽ có bài nói về Thu để mang sang góp vào "Một Thoáng-Mùa Thu" cùng em Chúc em và gia đình yên vui Chị Thái Anh
Sông Chiều, kích thước 120x120 Tranh Lâm Chiêu Đồng HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG Lưới anh tung xuống chiều buông
Lom khom tìm cá...xuồng chòng chành trôi
Phút giây sông nhuốm vàng rồi
Lưới anh choàng cả mây trời hoàng hôn Làng quê một giải êm đềm
Con sông uốn khúc lượn mềm sóng reo
Hồn anh theo áng mây trôi
Quên đi vất vả cheo neo cuộc đời Gần nhau mấy nữa sông ơi ?
Ta chiều,sông cũng hoàng hôn cuối ngày
Mơ màng khoảnh khắc đẹp thay
Bâng khuâng luống những phút này trên sông... (Thơ họa theo tranh của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng)
Luanda-22/9/09
Thái Anh
HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG
Lưới anh tung xuống chiều buông
Lom khom tìm cá...xuồng chòng chành trôi
Phút giây sông nhuốm vàng rồi
Lưới anh choàng cả mây trời hoàng hôn
Làng quê một giải êm đềm
Con sông uốn khúc lượn mềm sóng reo
Hồn anh theo áng mây trôi
Quên đi vất vả cheo neo cuộc đời
Gần nhau mấy nữa sông ơi ?
Ta chiều,sông cũng hoàng hôn cuối ngày
Mơ màng khoảnh khắc đẹp thay
Bâng khuâng luống những phút này trên sông...
(Thơ họa theo tranh của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng)
Luanda-22/9/09
Thái Anh
_____________________________
TRĂNG EM... <Kính tặng chị Thái Anh 49 > Chồng em kéo lưới ven sông Trăng rơi lấp lánh ,nước bềnh bồng trôi Trăng đùa tung ánh đầy vơi Chồng em cứ tưởng gặp thời giàu sang. Ơi trăng thu quá phũ phàng Ghẹo chi những kẻ lầm than qua ngày Chồng em rồi cũng tỉnh say Biết trăng xuống nước khi ngày tàn phai. Có trăng thì bớt ngày dài Có trăng trêu ghẹo cho ngoai nỗi buồn Đêm về giở giấc mộng vương Chồng em khẽ bảo...Trăng dường như em. MINH TUẤN Bài thơ và bức ảnh đẹp và hay quá chị nhỉ?Em làm mấy câu vui tặng chị nhé /Hi vọng anh ở nhà không đi kéo lưới nữa...Lỡ ra lại gặp con gái vưa thủy tề thì chị mất luôn đấy nhé. Chúc chị một tuần vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 03:50:28 bởi Minh Tuấn >
HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG Lưới anh tung xuống chiều buông
Lom khom tìm cá...xuồng chòng chành trôi
Phút giây sông nhuốm vàng rồi
Lưới anh choàng cả mây trời hoàng hôn Làng quê một giải êm đềm
Con sông uốn khúc lượn mềm sóng reo
Hồn anh theo áng mây trôi
Quên đi vất vả cheo neo cuộc đời Gần nhau mấy nữa sông ơi ?
Ta chiều,sông cũng hoàng hôn cuối ngày
Mơ màng khoảnh khắc đẹp thay
Bâng khuâng luống những phút này trên sông... (Thơ họa theo tranh của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng)
Luanda-22/9/09
Thái Anh _____________________________
TRĂNG EM...
<Kính tặng chị Thái Anh 49 >
Chồng em kéo lưới ven sông
Trăng rơi lấp lánh ,nước bềnh bồng trôi
Trăng đùa tung ánh đầy vơi
Chồng em cứ tưởng gặp thời giàu sang.
Ơi trăng thu quá phũ phàng
Ghẹo chi những kẻ lầm than qua ngày
Chồng em rồi cũng tỉnh say
Biết trăng xuống nước khi ngày tàn phai.
Có trăng thì bớt ngày dài
Có trăng trêu ghẹo cho ngoai nỗi buồn
Đêm về giở giấc mộng vương
Chồng em khẽ bảo...Trăng dường như em.
MINH TUẤN
Bài thơ và bức ảnh đẹp và hay quá chị nhỉ?Em làm mấy câu vui tặng chị nhé /Hi vọng anh ở nhà không đi kéo lưới nữa...Lỡ ra lại gặp con gái vưa thủy tề thì chị mất luôn đấy nhé.
Chúc chị một tuần vui Hihi Chồng em kéo lưới trên sông Nuôi con ăn học thành ông thành bà Giờ đây tuy tuổi đã già Vì yêu sông chẳng muốn xa lưới chài Thái Anh 23/9/09 chị rất phục và cảm ơn bài họa của em Tuấn à,chị đọc bài họa của em sau khi chị đăng bài thơ hôm qua,em ứng họa nhanh lắm Chúc em vui
Lướt dọc trang thuquan
Thấy tấm hình đen trắng
Ôi khuôn mặt thái Anh
Và đôi mắt biết nói...
Môi tươi rói nụ cười...
Đẹp Lắm Thái Anh ơi!
giotnangmuathu2007
LỜI CẢM ƠN
Cuối tuần sang nhà Tuấn
Gặp bài thơ tặng mình
Lời khen thật ân tình
Thái Anh xin cảm tạ
Chúng mình chẳng xa lạ
Trong vườn Thu Quan thôi
Xin mời bạn sang tôi
Ta nối cầu thơ phú
Thái Anh rất cảm ơn giotnangmuathu2007 nhiều nhé,hẹn gặp lại trong nhà bạn (hay em)
Thân ái
Thái Anh Giống lắm...Ngày xưa...Chị À.
Đôi mắt chị biết nói
Làn môi rói nụ cười
Mái tóc dày cắt ngắn
Gọn gàng đóa hoa tươi...
Một tấm hình đen trắng
Kỉ niệm mang một thời
Chắc là chị nhớ lắm
Tháng năm đời xuân tươi.
MINH TUẤN
Kính chúc chị và giọt nắng mùa thu 2007 vui vẻ cuối tuần nhé
Chị Thái Anh cảm động vô cùng khi nhận được món quà tù hai em...Đó là bức anh thời kỳ chị còn huy hoàng ở tuổi 32,bây giờ nhìn lại mình mà cũng thấy tiếc vô cùng Chúc Giotnangmuathu và Minh Tuấn vui vẻ cuối tuần nhé Chị Thái Anh
Chồng em kéo lưới quăng chài
Hoàng hôn buông xuống chẳng ai đoái hoài
Nỗi buồn lấp lánh trăng soi
Đừng chài lưới nữa chồng ơi thôi về./.
Chồng em kéo lưới quăng chài
Hoàng hôn buông xuống chẳng ai đoái hoài
Nỗi buồn lấp lánh trăng soi
Đừng chài lưới nữa chồng ơi thôi về./.
TamHợp
Chồng em kéo lưới quang chài
Lúc nào em cũng đoái hoài chồng em
Những lúc tắt lửa tối đèn
Anh thôi chài lưới trở về bên em...
Thái Anh
(Chị cảm ơn Tam Hợp nhiều nhé,chúc em bình an)
Chồng em kéo lưới trên sông
Cá Vàng thương bảo đền ông ...muốn gì
Lão ngốc bảo chẳng muốn chi
Tay không lầm lũi để đi về nhà
Em bèn quát hãy quay ra
Báo cá vàng biến thành Bà quan to
Làm Nữ Hoàng chửa thỏa lòng
Muốn trực tiếp khiển thong dong cá vàng
Sét đâu bỗng nổ cái đoàng
Túp lều rách với mụ già ...như xưa.
Thế là qua một giấc mơ./.
Chồng em kéo lưới trên sông
Cá Vàng thương bảo đền ông ...muốn gì
Lão ngốc bảo chẳng muốn chi
Tay không lầm lũi để đi về nhà
Em bèn quát hãy quay ra
Báo cá vàng biến thành Bà quan to
Làm Nữ Hoàng chửa thỏa lòng
Muốn trực tiếp khiển thong dong cá vàng
Sét đâu bỗng nổ cái đoàng
Túp lều rách với mụ già ...như xưa.
Thế là qua một giấc mơ./.
Tam Hop
Em lại trở về em xưa
Mặt mày nhem nhuốc đứng dưới mưa
Tay cầm khư khư cái máng lợn
Lòng tham từ nay em đã chừa
Thái Anh
Rất vui Tam Hợp ơi,thơ em lúc nào cũng gây cười,hay lắm,cười để quên đi mệt nhọc của một ngày làm việc,chị đọc đến câu"sét đâu bỗng nổ cái Đoàng" mà cứ cười mãi
Em khỏe không
Chúc vui nhé
ANH ĐI CHỢ QUÊ
Anh về thăm chợ nhà quê
Gặp em ngồi bán nước chè năm xưa
Dùng dằng ước muốn trời mưa
Lấy cớ sợ ướt vào nhờ quán em
Vẫn đôi mắt thắm hạt huyền
Cặp môi đỏ mọng còn duyên đậm đà
Bao năm cách trở chốn xa
Gặp em anh thấy sao mà vẫn thương
Hôm nay trở về quê hương
Nhìn người xưa ấy vấn vương trong lòng
Chợ quê em hỡi còn đông
Mà anh đành phải nén lòng đi xa...
01/10/09
Thái Anh
Tuấn à,chị tập làm thử bài lục bát họa theo em...hihi
Chúc vui
BẤT NGỜ… Bất ngờ em lại gặp tôi Nơi hàng em bán một nồi chè tươi Chìm nổi như chín như mười Bâng khuâng vẫn một nụ cười ngày xưa ? Bất ngờ nắng ,bất ngờ mưa Bất ngờ đi chợ để mua nước chè Chân mày cong uốn lá tre Đong đưa đôi mắt thả về hồ mơ. Bất ngờ như nhện giăng tơ Tình vơ vẩn với thằng khờ tủi duyên Cuộc đời như thể con thuyền Bất ngờ trôi nổi lạc miền chợ quê. Bất ngờ gặp lại cơn mê Cảnh xưa cùng với vị chè còn ngon Cô hàng giờ cũng hết son Khờ ta cũng mất …Chẳng còn ngu ngơ. MINH TUẤN Cám ơn chị Thái Anh Ghé thăm và họa bài thơ <Anh đi chợ quê>Thật là thú vị chị nhỉ? Em họa lại đôi vần /kính chúc chị và gia đình cuối tuần vui vẻ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: