mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 60 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Tam Hợp 06.10.2009 15:57:52 (permalink)
0




Anh đi chài lưới trên sông
Còn em sớm tối ngồi trông quán hàng

Tối về thiếp thiếp chàng chàng
Cua nhai rau ráu - tôm càng đỏ au

Chúng mình hạnh phúc bên nhau
So cùng tiên giới nào đâu kém gì

Chả cần mộng ước chi chi
Đồng quê thôn dã ai bì được đây./.
thaianh49 08.10.2009 00:56:07 (permalink)
0
 

Anh đi chài lưới trên sông
Còn em sớm tối ngồi trông quán hàng

Tối về thiếp thiếp chàng chàng
Cua nhai rau ráu - tôm càng đỏ au

Chúng mình hạnh phúc bên nhau
So cùng tiên giới nào đâu kém gì

Chả cần mộng ước chi chi
Đồng quê thôn dã ai bì được đây./.

TamHop

 ....................................................
Hò ơ...
Chồng em kéo lưới trên sông
Nắng mưa chẳng quản chỉ mong lưới đầy
Vợ chồng sớm tối vui vầy
Hạnh phúc giản dị những ngày ven sông
 
Tôm cua như thể động lòng
Cứ chui vào lưới của chồng em thôi
Tối về chồng nhoẻn nụ cười
Vợ ơi ra đón ! Anh thời rất vui
Thái Anh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 01:00:27 bởi thaianh49 >
hoangau 08.10.2009 01:18:52 (permalink)
0

Không gặp bu mới vài ngày
Mà chài lưới giỏi thế này bu ơi.
"Chui vào lưới chồng em thôi"  
Nghe yêu yêu quá, như hồi thanh niên
Thầy quăng lưới, bu vào liền  ...
... Thế là từ đó lên tiên đến giờ...



thaianh49 09.10.2009 16:15:00 (permalink)
0
CHIỀU TÍM
 
Một chiều thu tím đứng ven sông
Nhìn lá vàng rơi cháy cõi lòng
Bóng tà dương xế cây hiu hắt
Trăng nhạt nhòa lấp ló qua song
 
Có phút giây nào anh buồn không
Có phút giây nào anh chạnh lòng
Thương về em đó dù chốc lát
Quạnh quẽ phương trời anh có mong ?
 
Lãng bãng mấy trời hun hút trôi
Mưa ngâu chừng đã cũng qua rồi
Ngưu Lang Chức nữ xa xôi mãi
Cánh chim lạc chốn vẫn cuối trời
 
Mình hẹn gì mùa lá thu rơi
Hẹn hò làm chi đã phai lời
Ta đã khép rồi nồng xưa ấy
Để lời yêu theo gió thu trôi...
 

Bởi tiếc mùa thu đi quá nhanh
Chẳng còn vương vấn ở trong anh
Níu vầng trăng lạnh em trò chuyện
Cho quên tình cũ những đêm lành 

 
Mùa thu này lắm bão mưa qua
Mang theo tình cũ dẫu nhạt nhòa

Nửa vầng trăng ấy mây che khuất
Ta lạc nhau rồi...mãi cách xa !

Luanda
09/10/0
Thái Anh 
 
anhtrangthu 09.10.2009 22:07:59 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

Chồng em kéo lưới quăng chài
Hoàng hôn buông xuống chẳng ai đoái hoài
Nỗi buồn lấp lánh trăng soi
Đừng chài lưới nữa chồng ơi thôi về./.
TamHợp
 
Chồng em kéo lưới quang chài
Lúc nào em cũng đoái hoài chồng em
Những lúc tắt lửa tối đèn
Anh thôi chài lưới trở về bên em...
Thái Anh
 
(Chị cảm ơn Tam Hợp nhiều nhé,chúc em bình an)

Chồng em kéo lưới quăng chài
Quăng đi quăng lại được vài đám rêu
Thế rồi trời cũng thương yêu
Chồng em bắt được bao nhiêu cá vàng.
...
Em mơ thành một nữ hoàng
anhtrangthu


Chị ơi
Chị khỏe không?
thaianh49 15.10.2009 12:10:51 (permalink)
0
Không gặp bu mới vài ngày
Mà chài lưới giỏi thế này bu ơi.
"Chui vào lưới chồng em thôi"  
Nghe yêu yêu quá, như hồi thanh niên
Thầy quăng lưới, bu vào liền  ...
... Thế là từ đó lên tiên đến giờ...

 
                    Ngâu đi công tác lâu ngày
                    Không biết dạo này bu đã giỏi câu
                    Dưới sông cá ốm rầu rầu
                    Nguồn nước ô nhiễm...U câu dễ mèng
 
              Chúc con gái vui nhé,cá này do ngộ độc nước ô nhiễm,vậy ko ăn được đâu con gái à
Thái Anh



Tam Hợp 16.10.2009 08:19:58 (permalink)
0
Cái thời xưa quá thơ ngây
Lưới vừa buông xuống em chui ngay vào
Mắc rồi chả biết làm sao
Cứ chịu vậy ở biết bao tháng ngày
 
thế là từ đó đến nay:
em được cái tiếng: mẹ mày hiền ngoan
thaianh49 16.10.2009 12:46:40 (permalink)
0


Chồng em kéo lưới quăng chài
Hoàng hôn buông xuống chẳng ai đoái hoài
Nỗi buồn lấp lánh trăng soi
Đừng chài lưới nữa chồng ơi thôi về./.
TamHợp
 
Chồng em kéo lưới quang chài
Lúc nào em cũng đoái hoài chồng em
Những lúc tắt lửa tối đèn
Anh thôi chài lưới trở về bên em...
Thái Anh
 
(Chị cảm ơn Tam Hợp nhiều nhé,chúc em bình an)

Chồng em kéo lưới quăng chài
Quăng đi quăng lại được vài đám rêu
Thế rồi trời cũng thương yêu
Chồng em bắt được bao nhiêu cá vàng.
...
Em mơ thành một nữ hoàng
anhtrangthu
 
 
                         "Em mơ thành một nữ hoàng
                          Muốn gì cũng được cá vàng ban cho
                          Vẳng nghe tiếng ngáy khò khò...
                          Giật mình tỉnh giấc ...hóa trò nằm mơ
                             Thái Anh
                   Chị cảm ơn TrangThu đã hỏi thăm,chị khỏe
                    nhưng bận em à,chị ít vào VNTQ và mạng
                      bên chị độ này hay mất nên chị ít giao lưu được với mọi người
thaianh49 27.10.2009 23:00:30 (permalink)
0

05/10/2009, 18:17
 

(Dựa vào bài thơ của PhiêuVân ,chị nhập vai một người sống trên
 quê hương để tâm sự với người thân đang phiêu bạt xứ người )
18/10/2009, 19:38


.
  .




Phiêu Vân vào vai người xa xứ viết bài này chị nhé.


 
thaianh49 11.11.2009 10:15:01 (permalink)
0
      
       THU ĐI




Thu đã đi rồi sao thu ơi
Mây tím đông sang giăng kín trời
Cơn gió cuối ngày còn tức tưởi
Cuộn về phương ấy chiếc lá rơi



Đông sang rồi gió lạnh ùa đêm tối
Bàn chân ai hờ hững bước quay về
Những ước muốn theo mây chiều vời vợi
Mà cứ trôi-trôi cuối mãi chân trời

Cũng  hết rồi những ngày giông bão
Những mưa ngâu,những lá rụng theo mùa
Chỉ còn lại lòng người hờ hững quá
Nửa vầng trăng lặng lẽ lướt ngang qua...

Thu vừa đi, đông cũng đến mà
Để rồi xuân đến ,đông lại xa...
Lòng đã buồn vương ba bốn bận
Con tim cũng chết bấy nhiêu lần

Gói lại nỗi buồn gửi kiếp sau
Để mùa đông đến vợi thêm sầu
Ấm êm cũng chỉ là giấc mộng
Ngọn lửa lòng le lói đêm đông

Luanda-10/11/09
Thái Anh

 
nguyenngoat 11.11.2009 15:28:01 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

CHIỀU TÍM
 
Một chiều thu tím đứng ven sông
Nhìn lá vàng rơi cháy cõi lòng
Bóng tà dương xế cây hiu hắt
Trăng nhạt nhòa lấp ló qua song
 
Có phút giây nào anh buồn không
Có phút giây nào anh chạnh lòng
Thương về em đó dù chốc lát
Quạnh quẽ phương trời anh có mong ?
 
Lãng bãng mấy trời hun hút trôi
Mưa ngâu chừng đã cũng qua rồi
Ngưu Lang Chức nữ xa xôi mãi
Cánh chim lạc chốn vẫn cuối trời
 
Mình hẹn gì mùa lá thu rơi
Hẹn hò làm chi đã phai lời
Ta đã khép rồi nồng xưa ấy
Để lời yêu theo gió thu trôi...
 

Bởi tiếc mùa thu đi quá nhanh
Chẳng còn vương vấn ở trong anh
Níu vầng trăng lạnh em trò chuyện
Cho quên tình cũ những đêm lành 

 
Mùa thu này lắm bão mưa qua
Mang theo tình cũ dẫu nhạt nhòa

Nửa vầng trăng ấy mây che khuất
Ta lạc nhau rồi...mãi cách xa !

Luanda
09/10/0
Thái Anh 
 
VÔ ĐỀ
  
           Dẫu không chung bước nữa em ơi
           Vẫn nhớ thương nhau suốt cuộc đời
            Thời gian chạm khắc thêm kỉ niệm
             Trong trái tim yêu của một thời?
 
                                                               (ngng- em của chị đây!)
 
 
 
thaianh49 17.11.2009 12:28:42 (permalink)
0
Chị Thái Anh cảm ơn em Nguyengoat đã chia sẻ với chị bài thơ "CHIỀU TÍM" nhé,chúc em tuần mới vui vẻ
 
 
    RU ANH


Tiếng ru em ngàn trùng xa cách
Theo không gian khẽ đến bên anh
Cho anh say giấc ngủ yên lành
Lòng thanh thản sau một ngày công sở

Em ru anh bằng lời thương lời nhớ
Bằng sóng lòng bằng rạo rực con tim
Bằng khoảng cách xa lắm muôn trùng
Bằng nức nở bởi rằng em cô độc

Ngủ đi anh-Bên ngoài sương rơi đọng
Những cánh hoa cũng lạnh bởi đông về
Em gửi về ngàn tia nắng nóng
Sưởi cho anh lòng bớt giá băng...

Anh cứ ngủ và mơ thật đẹp
Rằng đi đâu bên cạnh vẫn có em
Vẫn quấn quýt,vẫn nồng ấm,ngọt mềm
Và tất cả...Dẫu xa vẫn là em anh nhé !

Em cũng mơ vuốt tóc anh rất khẽ
Đặt môi nồng vào vầng trán cao cao
Giọt lệ em rơi xuống má lúc nào
Em choàng tỉnh...
Gió Đại Dương đang rì rào với sóng !

Luanda -sáng 17/11/09
Thái Anh

 
thaianh49 21.11.2009 00:54:03 (permalink)
0




Nẻo thiền

thoáng bóng mây về mộng lướt nhanh
vàng phai mấy chiếc nhẹ xa cành
chuông chiều vẳng vọng sương giăng lối
kệ sớm ngân nga gió động mành
chát đắng đong đầy vun cội úa
buồn vui tản mạn phủ dòng xanh
bên đường nhánh liễu buông bờ tóc
bạc trắng đêm lòng nẻo mỏng manh

11-09
Sonata



Thương buồn

 
Chiều lặng buồn thương gió đổi mùa
Xa xa vẳng lại tiếng chuông chùa
 Lòng đã cuối chiều theo lá rụng
 Mành tre hờ hững gió lạnh lùa
Một sớm thiền yên trên kệ đá

Lắng nghe tình đã vội đi xa
Sương rơi ướt đẫm đôi cành lá
Chợt thấy rằng ta đã về già

14/11/09
Thái Anh

 
 
#733
    thaianh49 24.11.2009 14:34:47 (permalink)
    0
     
       VỀ HÀ NỘI NGHE EM
                (THƠ BẢY THI )

    Mới vào đông mà ơi sao lạnh buốt
    Có phải vì cô độc một mình anh
    Phố vẫn phố người vẫn người đông nghịt
    Mà ơi Hà Nội vẫn không em

    Em về đi chắc Hà Nội bớt lạnh hơn
    Thêm một người thêm một lòng ấm ủ
    Anh cũng ấm hơn lên chỉ hơi em là đủ
    Về đi em. Em có về không?

    Thu vãn rồi giờ tiếp quản ngày đông
    Hết nắng rồi mưa giờ heo may giá rét
    Mới mấy ngày mà ùa về cơn buốt
    Hàng cây run run vỏ sần sùi hơn

    Em có về Hà Nội không em
    Nhớ kèm khẩu trang nhớ mang mũ mão
    Xe máy cần có đèn chiếu hậu
    Khoá trước khoá sau khăn lau phấn trên yên

    Nhớ nghe em tạt một vòng Hồ Gươm
    Chắc cái rét cụ Rùa không ngoi lên... Lạnh
    Thì thôi có nhiều điều để cho em soi ngắm
    Lũ trẻ lang thang rao vặt, đánh giày...

    Hoa sữa thưa hơn vào lúc mùa ngây
    Chỉ nỗi cô đơn anh càng dày càng mòn mỏi
    Càng nặng càng sâu tình yêu anh Hà Nội
    Lòng gọi mong em. Nỗi đợi chờ...

    Về Hà Nội đi em nghe anh viết vần thơ
    Treo nỗi đêm đêm ngọn me cành sấu
    Em về đi rồi em sẽ thấu
    Nỗi cô đơn anh giữa Hà Nội không em!

    Về nghe em... anh vẫn ngủ đêm đêm!
    BAY THI
    201109





    Em sẽ về
     (Thơ họa của Thái Anh )


    Em sẽ về khi Hà Nội vào đông
    Vè bên anh sưởi lòng anh ấm lại
    Trong vòng tay...ta bên nhau mãi mãi
    Măc sương rơi,mặc gió lạnh bên ngoài

     
    Em sẽ về chậm lắm chỉ ngày mai
    Xe em lượn một vòng qua con phố
    Sẽ dừng chút bên Hồ Gươm lặng gió
    Để soi mình những năm tháng trôi qua

     
    Bao năm rồi em xa xứ bôn ba
    Mà lòng em luôn hướng về Hà Nội
    Một góc trời riêng của tình ta chìm nổi
    Những giận hờn ...rồi yêu lại yêu hơn !

     
    Em sẽ về anh nhé chớ dỗi hờn
    Em vẫn là em của đời anh mãi mãi
    Như dáng liễu bên hồ xanh mềm mại
    Cho anh ngắm hoài mái tóc em bay


    22/11/09
    Thái Anh


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 14:54:25 bởi thaianh49 >
    #734
      thaianh49 15.12.2009 11:06:17 (permalink)
      0
       

      Tình Hoa



      Khúc hát nghìn trùng lắng gió xa
      Mờ sương nửa lối lạnh tay ngà
      Chân trời thẫm tím ngày đông đến
      Góc phố hoe vàng tháng hạ qua
      Trọn giấc nồng nàn vầng nguyệt tỏ
      Lơi tay lặng lẽ áng trăng tà
      Trần gian lệch nẻo môi hồng ấy
      Dứt sợi tơ lòng nhạt kiếp hoa


                                    Sonata
       
       



       
      CÕI ĐI VỀ

      Thăm thẳm nghìn trùng xa thật xa
      Đông về gió lạnh độc mình ta
      Nửa bóng trăng treo tà tà xế
      Một cõi hư vô một cõi về
      Gió thổi qua mành gió lạnh ghê
      Mượn lời theo gió để tỷ tê
      Sương đêm rơi nhẹ ngoài hiên vắng
      Phòng lặng rèm buông thật não nề
      Thai Anh




      SẼ CHẲNG BAO GIỜ


      Người hỡi sao mà mãi cách xa
      Có nghe tâm sự mảnh trăng ngà
      Mênh mông trôi nổi vui không lại
      Chếnh choáng mịt mù chán chẳng qua
      Chắc hẳn khi nào duyên phận tỏ
      E rằng lúc ấy kiếp đời tà
      Tiếng đau khắc khoải thành xa xót
      Sẽ chẳng bao giờ nụ kết hoa

      My Duy Sơn


      LỜI KHUYÊN CHO THÁI ANH


      Phòng lặng rèm buông có não nề
      Hới người xa xứ tỉnh cơn mê
      Dòng đời xuôi ngược đâu chốn cũ
      Lối cũ vườn xưa sẽ chở che
      Mỗi phút nghĩ suy hồi tưởng lại
      Một thời son trẻ một say mê
      Hàng Đào nhộn nhịp chào năm mới
      Nhắc khéo kẻo ai lạc lối về
            Nguyen Y

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2009 13:19:41 bởi thaianh49 >
      #735
        Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 60 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 900 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9