Trích đoạn: SuongAnh
Tình một chút nhe tỷ! cho bớt bực vậy.
đệ vừa đi chơi bản về, mùa này đẹp lắm tỷ ạ, thời tiết không nóng không rét cứ sương sương, ấm ấm, vàng vàng, hanh hanh, lại đang mùa lúa chín nữa nồng nồng, ngái ngái đẹp lắm!
rượu thì hổng biết sao uống mãi mà không thấy nôn nao, chỉ thấy càng uống càng lìm lịm thôi thích ơi là thích!
mấy cô em thì khỏi chê à, gái đâu mà hiền lành đằm thắm thế không biết, cười thôi... đệ chẳng muốn về nhà chút nào!
giờ vẫn còn thấy quay quay này tỷ

Men Đêm Sơn Cước
Lửa! lửa sáng, hồn thâu mắt lánh
Cứ say sưa ta hỡi, rượu này
Mặc đêm mặc gió lạnh quanh đây
Đã có em tay khơi lửa cháy
Hobac
Mối Tình Sơn Cước
Trong điệu vũ mối tình sơn cước
Em nhảy hay theo tiếng đập chiềng
Tiếng còng vang, lưả cháy linh thiêng
Nhưng không thể giống cô sơn nữ
Bởi cô còn khéo tay hơn nưã
Mắt liếc cười tay chuốc rượu cần
Hồn anh thoát...bay bỗng lâng lâng
Phải men rượu...hay gần " Hờ Ly " *
Đến đây rồi muốn ở không đi
Rượu ướp hương thơm muà luá mới
Như gọi mời...lòng anh đắm đuối
Quên đường về...tình sơn cước...say mê!
Sương Anh
* Hờ Ly ": tên cuả cô gái người Ê Đê, con gái hay gọi Hờ (Ly), còn con trai gọi là Y (van), như ngưòi Việt mình con gái là Thị, con trai là Văn.
Tỷ Thái Anh ơi...Huynh Hobac nói đúng đó, muội chỉ muá theo điệu cồng chiêng, nhảy tre và uống rượu cần giả trên sân khấu thôi hà..mà đã có người bảo...là giống như sơn nữ làm cho họ.... bi giờ Huynh thì được bên người thật, thế thì tình sơn cước cuả Huynh chắc là đẹp và tình dữ ha... Woa...dzị cô gái ấy khỏi mất công hát bài " người ơi người ở đừng về.." ha...vì Huynh đâu có thèm về nè, đuổi cũng hổng chịu đi luôn, đúng hôn?
Muội khờ của tôi ơi!
Hổng phải đi chơi trên
Buôn Ma của muội đâu, chơi trên
bản nè, lâu rồi có dịp qua Tây Nguyên nữa đâu.
Xưa đi chơi bản thì thường xuống bếp ngồi tán gái không.
Giờ đi chơi bản toàn ngồi nhà sàn đốt lửa uống rượu thôi, si si ngây ngây vừa uống vừa ngắm người ta, hổng dám tán nữa sợ người ta theo thì chết.
hổng muốn về vì vừa được uống rượu ngon, vừa có gái ngoan để ngắm mà...
tình sơn cước của huynh thì đẹp lắm, đẹp từ trong máu cơ, huynh sinh ra từ sơn cước đấy!
Mà chi muội hỏi dữ vậy nhỉ! Đang muốn khen muội nè, thấy trình độ ẩn dụ của muội tiếp thu và phát huy nhanh quá huynh sợ luôn à

toàn chấm chấm chấm... hoảng

.
Sơn Cước Trong Tôi
Từng hơi thở cũng hoang mùi cỏ dại
Tôi đứa mục đồng sơn cước xa xôi
Chân đã quen trầy trụa những nẻo đồi
Bao năm cách, tay còn vệt mầu Sim úa
Còn phản phất trên thịt da muôn thủa
Nào sắn, nào ngô, nào lúa, nào chè...
Nào gọng tóc cứ dài mải mê theo cội rễ
Tiếng cười vang âm đất mẹ đục trầm
Tôi đứa mục đồng sơn cước
Và trong tôi
Và đôi mắt vẫn thường không ướt lệ
Vẫn chút ngang tàng sâu thẳm nghĩa quê hương
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 20:59:41 bởi hobac >