mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 60 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 17.03.2010 23:29:05 (permalink)
0




Dấu Chân Hài
 

Triêu dương tỉnh giấc gọi ban mai
Sóng hát triều dâng ánh xuân đài
Chiếc én chao nghiêng xanh biển ấy
Hoa xoan tả rụng tím vườn ai
Đông phong buốt ngọn hồn trơ đá
Hạ Vũ ươm chiều nhạc thoát thai
Cánh rộng trời cao mây có mỏi
Triền mơ trải lối dấu chân hài
13/3/2010
Phiêu Vân- Thlangdu

*****************************




Bài họa của Thái Anh

Gót Hài

Biển xanh gió lộng buổi ban mai
Thiếu nữ dạo qua dáng trang đài
Mênh mông xa lắc chân trời ấy
Lòng lặng nén buồn nhớ đến ai

Bước thấp bước cao bên ghềnh đá
Kéo về mong nhớ thưở thiên thai
Cô đơn xứ người trong quạnh vắng
Bụi bám đường mưa lấm gót hài
       13/3/2010
        Thái Anh
thaianh49 21.03.2010 13:45:41 (permalink)
0
 


 VĂN DŨNG VÀ THAI ANH
Hai chị em trong nhà anh trai của Thái Anh



Hai Chị Em

PHAM BÁ THÁI TÂM VÀ THÁI ANH(Thái Tâm tặng Thái Anh quyển truyện viết về các anh Hùng Thời đại,trong đó có một bài viết của Thái Tâm)
 
MỘt chiều đông trên thành Vinh quê mẹ
Ta gặp nhau trời bỗng nắng xuân về
Ba chị em như đã từng gặp gỡ
Trang ảo bây giờ nhung nhớ tình quê

Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 17:39:44 bởi thaianh49 >
thaianh49 23.03.2010 01:18:52 (permalink)
0
EM LÀ MỘT VÌ SAO


"Em là vì Sao"
Để bài ca anh mãi dâng trào
Để lời yêu anh ào ạt gió
Để đêm thanh bình anh ngắm một vì sao
 
"Em là một vì sao"
Lấp lánh tận trời cao
Anh là làn gió thoảng
Quanh em hát ru ngọt ngào

 
Có đêm nào vắng sao
Anh cô đơn nhìn lên trời cao
Và cất lên tiếng đàn yêu dấu
Cùng lời yêu theo gió lao xao

 
Đêm nay trời đầy sao
Em là ngôi nào trong muôn vàn tinh tú ?
Rọi về anh lóng lánh
Bài ca anh bồi hồi...giữa vũ trụ bao la

 
Bài cảm tác sau khi nghe ca khúc "EM LÀ VÌ SAO "
của  nhạc sỹ Vũ Vĩnh Phúc 
Thái Anh

thaianh49 27.03.2010 02:13:53 (permalink)
0
CÓ BAO GIỜ ANH ĐẾN ĐƯỢC KHÔNG ANH
 
Biển chiều nay sao mà xanh xanh thế
Con tàu ai đang rẽ sóng xô về
Em ngồi ngắm mặt trời lăn xuống bể
Sóng dạt dào ào ạt những đam mê...
 
Ống khói chiều vẫy lên trời giải lụa
Biển nhấp nhô gió vẳng tiếng ru hời
Em cứ nghĩ chiều nay em sẽ đợi
Đợi anh hoài đến lúc biển hoàng hôn...
 
Triều đang dâng nghe lòng cũng lâng lâng
Con sóng vỗ bãi cát dài êm ả
Thầm gọi tên anh giữa biển trời xứ lạ
Có bao giờ anh đến được không anh ?
 
Em mãi chờ biển đã hết xanh
Màu tím hoàng hôn buông dần sâu thẳm
Chợt hiểu rằng mình xa nhau lắm
Có thể nào anh vượt được Đại Dương ?
 
Bên biển chiều dù nhớ dù thương
Lòng khác khoải bởi bao điều trống vắng
Em chỉ có thật nhiều khoảng lặng
Dành riêng anh những nhung nhớ vô vàn...
 
Biển tím rồi- Em trở về thôi
Rồi mai nữa em sẽ ngồi em đợi
Em đợi hoài biết rằng anh không tới
Nén lòng mình vời vợi với thời gian...
 
Có nỗi buồn khắc dấu tận tim can
Có niềm vui bay về ru anh ngủ
Để tình mãi long lanh ngàn tinh tú
Lung linh sao mình dù vẫn ở rất xa
 
 thứ sáu 26/3/2010
Biển chiều Luanda
Thái Anh
 

LỜI AN ỦI CỦA HÀ VÂN


"Con sóng vỗ bãi cát dài êm ả
Thầm gọi tên anh giữa biển trời xứ lạ
..."
Một cánh Hải âu chao lượn, dập dờn bay
Màn sương chiều buộng, tắt tia nắng cuối ngày...


Đêm xuống rồi
Chị ơi về thôi,
Giữa giấc ngủ yên lành,
trong giấc mơ anh sẽ tới.
Ánh mắt yêu thương thẳm xa vời vợi
Và một ngày anh chị sẽ gặp nhau
Bên bờ biển xanh nơi đây
Như phép lạ nhiệm mầu
Bởi tình yêu mạnh hơn tất cả ...

Hàvan

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 17:43:51 bởi thaianh49 >
thaianh49 04.04.2010 15:21:11 (permalink)
0
 



       CHUYẾN TÀU ĐÊM

Lại một chuyến tàu nữa chạy qua
Mình em ngồi đợi dưới sân ga
Người thương đâu rồi sao chẳng thấy
Mưa giăng lẫn với nước mắt nhòa...

Anh hẹn em rằng sẽ về thăm
Chuyến tàu lao vút đã bao lần
Đường trơn mưa ướt ,sân ga vắng
Đêm sắp hết rồi chẳng thấy anh

Trách người quân tử ở nơi xa
Hỏi có còn không những mặn mà
Tình đã qua chiều xanh như lá  ?
Để ai sầu đợi gió mưa qua...

Hai bốn giờ khuya ! Đêm đã điểm
Đồng hồ tí tách cạnh sân ga
Như nhủ thầm rằng anh chẳng tới
Chuyến tàu cuối cũng đã chạy qua...

Em kéo lê chân trở về nhà
Nỗi buồn trống vắng rộng bao la
Nuốt nghẹn nỗi sầu thương xót lắm
Nhớ hoài đêm gió ở sân ga

Cảm tác khi bắt gặp bức tranh
02/4/2010
Thái Anh

 
 

Dặm trường, thân gái biết đi đâu?
Đắm đắm nhìn theo những chuyến tàu
Chợt đến, chợt đi dần khuất dạng
Như thoi dệt mãi nỗi u sầu...

Thơ:Lê Trường Hưởng
.....................
 
chuyến tàu cuối cùng đã chạy qua!
màn đêm quánh đặc nỗi niềm ta.
rưng rưng sương lệ, rưng rưng lệ,
có thấu lòng chăng, hởi người xa?

Thơ:SữaDX
..................
Lại một đêm dài em vắng anh
Tàu đi tàu chạy vút qua nhanh
Bóng em một mình trên ga vắng
Anh chẳng về thăm-Hỏi sao đành ?

Thơ Thái Anh



 

Lỡ chuyến tàu đêm

   ( Thơ :Ngô Thiên Tú )

Lỡ chuyến tàu xa đã hẹn hò
Tôi người đến trể bên ga khuya
Thẩn thơ phố lạ buồn không bến
Dõi mắt tìm em tim ngẫn ngơ

Em không còn đợi để đón tôi
Sầu tim đau nhói trong ngỡ ngàng
Trống vắng tuyết đêm giăng giá lạnh
Bỡ ngỡ hồn côi không ai quen

Đừng trách người ơi bỡi mùa đông
Chuyến bay đến muộn vì tuyết băng
Không nguời tim lang thang lầm lũi
Rũ buồn trong mộng tưởng mênh mang

Cơn gió sân ga buốt hình hài
Lùa vào tim thương nhớ bâng khuâng
Yêu thương ngỡ gặp nhau lãng mạn
Giờ thì chiếc bóng với cô đơn




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 04:12:12 bởi thaianh49 >
thaianh49 13.04.2010 03:25:57 (permalink)
0
THANG BA VA BONG GAO
 

Tháng ba tìm bông gạo
Rực rỡ trên cành cao
Lung linh chùm nắng ngọt
Nắng vàng rải xôn xao...

 

 

Có con chim chào mào
Ngẩn ngơ bên bông gạo
Hẹn hò nhau huyên náo
Một góc trời đẹp sao
 
Nhớ không anh thưở nào
Bên Hồ Gươm lộng gió
Chúng mình đi dạo phố
Ngắm bông gạo ngẩn ngơ...
 
Có con chim chào mào
Hót lời thương lời nhớ
Đỏ như từng bông lửa
Tháng ba về mộng mơ...
12/4/2010
Thái Anh
#756
    Minh Tuấn 14.04.2010 01:53:49 (permalink)
    0

    THANG BA VA BONG GAO

    Tháng ba tìm bông gạo
    Rực rỡ trên cành cao
    Lung linh chùm nắng ngọt
    Nắng vàng rải xôn xao...


    Có con chim chào mào
    Ngẩn ngơ bên bông gạo
    Hẹn hò nhau huyên náo
    Một góc trời đẹp sao

    Nhớ không anh thưở nào
    Bên Hồ Gươm lộng gió
    Chúng mình đi dạo phố
    Ngắm bông gạo ngẩn ngơ...

    Có con chim chào mào
    Hót lời thương lời nhớ
    Đỏ như từng bông lửa
    Tháng ba về mộng mơ...
    12/4/2010
    Thái Anh





    MÙA HOA DẠI

    Mùa hoa lại dại mùa hoa
    Ai đem thắp lửa tháng ba trên cành
    Cho em dại lại ngày xanh
    Thơ ngây một góc để dành cho nhau.

    Hoa quê gạo vẫn đỏ màu
    Chỉ ta mái tóc thương đau trắng rồi
    Tìm về năm tháng xa xôi
    Ngắm em ánh mắt... Lúc ngồi đợi anh.

    Nhởn nhơ chim hót trên cành
    Gợi bao kỉ niệm ngày xanh vui vầy
    Ước gì lại thuở thơ ngây
    Cho hoa ngây dại hương đầy tóc em.

    MINH TUẤN

    Em vào thăm chị nè ...Dạo nay bên châu Phi của chị chắc yên bình rồi ...Cho nên hồn thơ bay bổng quá chị THÁI ANH 49 ơi...Chúc chị vui
    #757
      thaianh49 15.04.2010 03:20:58 (permalink)
      0

      THANG BA VA BONG GAO

      Tháng ba tìm bông gạo
      Rực rỡ trên cành cao
      Lung linh chùm nắng ngọt
      Nắng vàng rải xôn xao...


      Có con chim chào mào
      Ngẩn ngơ bên bông gạo
      Hẹn hò nhau huyên náo
      Một góc trời đẹp sao

      Nhớ không anh thưở nào
      Bên Hồ Gươm lộng gió
      Chúng mình đi dạo phố
      Ngắm bông gạo ngẩn ngơ...

      Có con chim chào mào
      Hót lời thương lời nhớ
      Đỏ như từng bông lửa
      Tháng ba về mộng mơ...
      12/4/2010
      Thái Anh




      MÙA HOA DẠI

      Mùa hoa lại dại mùa hoa
      Ai đem thắp lửa tháng ba trên cành
      Cho em dại lại ngày xanh
      Thơ ngây một góc để dành cho nhau.

      Hoa quê gạo vẫn đỏ màu
      Chỉ ta mái tóc thương đau trắng rồi
      Tìm về năm tháng xa xôi
      Ngắm em ánh mắt... Lúc ngồi đợi anh.

      Nhởn nhơ chim hót trên cành
      Gợi bao kỉ niệm ngày xanh vui vầy
      Ước gì lại thuở thơ ngây
      Cho hoa ngây dại hương đầy tóc em.

      MINH TUẤN

      Em vào thăm chị nè ...Dạo nay bên châu Phi của chị chắc yên bình rồi ...Cho nên hồn thơ bay bổng quá chị THÁI ANH 49 ơi...Chúc chị vui


      Châu Phi lúc khó lúc không
       Thơ chị nhiều khi cũng chẳng xong
       Bận quá nàng thơ tan đâu hết
       Cho nên chị vẫn cứ long đong

       
       Tuấn à,chị cảm ơn em đã có thơ rất tình cảm gửi cho chị nhé,lâu nay em bận lắm à,làm ăn có suôn sẻ không,cho chị chúc gia đình em bình an và lam ăn phát đạt nhé
      Chị Thái Anh

      #758
        thaianh49 21.04.2010 18:51:51 (permalink)
        0
         
         

         
        HẠ VỀ CHƯA ANH

        Em hỏi quê mình vào hạ chưa anh
        Hoa phượng yêu thương đã nở trên cành
        Bên góc Hồ có còn vương bông gạo
        Và Lộc vừng đã rụng hết mùa hoa ?

        Chiều nắng xế anh có đi dạo phố
        Mênh mông buồn ngắm liễu rủ Hồ Gươm
        Có dành cho em những thương nhớ không quên
        Bước chân có hững hờ vì thiếu em hẫng hụt ?

        Em ở bên này nhớ về bông phượng đỏ
        Mà lòng em luôn có lửa hạ về
        Có cả tình anh trong nụ đỏ xum xuê
        Anh có hái một chùm về cất giữ

        Em đang đi trên con đường viễn xứ
        Cây phượng cuối mùa còn sót lại vài bông
        Em muốn ôm cánh phượng ấy vào lòng
        Như ôm trọn hạ quê mình thương nhớ

        Hãy cho em vui hạ về anh nhé
        Như thưở nào mình vẫn bước chung đôi
        Dẫu giờ đây tuổi mơ đã qua rồi
        Ta cứ giữ niềm vui xưa hoài niệm...

        Cho em nghe tiếng ve sầu lưu luyến
        Kéo dài suot mùa hạ yêu thương
        Cho em chung cơn mưa nồng đầu hạ
        Cuốn trôi dùm những vất vả đời nhau

        Vui nhé anh dẫu mình còn xa cách
        Trong cuộc đời ta luôn vẫn có nhau
        Dẫu xung quanh cuộc sống đổi muôn màu
        Tình vẫn thắm như phượng hồng mùa hạ

        Luanda-21/4/2010
        Thái Anh


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 20:01:05 bởi thaianh49 >
        #759
          thaianh49 05.05.2010 23:29:08 (permalink)
          0
          CÂU BUỒN...
          Buồn trông nắng chớp cánh bay,
          Mây chùng mắc võng ru ngày liu-hiu.
          Gió phẩy-phơ, đung đưa chiều.
          Mưa rơi dăm hột, nhịp chiêu điệu sầu!

           
          Móc câu thơ thả dòng ngầu,..
          Nhử con cá thãm, niềm đau sảy tình.
          Hoàng hôn rụng tím lục bình,
          Chợt nghe trăng nhắn, giật-mình đêm ngơ!

          Thơ Suadx
          ..................
          Lời Buồn


          Buồn như trấu cắn chiều nay
          Mây chùng như thể chán ngày sang đêm
          Hạt mưa theo gió qua rèm
          Cho ta buồn lại buồn thêm hững hờ

           
          Câu tình nhạt nhẽo vào thơ
          Níu trăng vành vạnh,trăng chờ trên cao
          Nén lòng tình đã hanh hao
          Ngẩn ngơ thoáng chút trăng vào ngả nghiêng

           
          Thế rồi đêm đã êm đềm
          Có trăng bên gối giấc mềm vào mơ
          Bình minh ló rạng bao giờ
          Tiếc cơn mơ đến lập lờ đã qua !

          05/5/010
          ThaíAnh

          #760
            thaianh49 08.05.2010 03:09:51 (permalink)
            0
                                Bâng khuâng
             
            Mới mấy hôm rồi xa vắng em
            Tưởng như cách biệt đã ngàn đêm
            Em đi ôm kín lời hò hẹn
            Anh ở lần tìm dấu dáng quen
            Nơi ấy chập chờn xua mộng mị

            Bên này thấp thoáng níu hờn ghen
            Bâng khuâng đứng ngắm chiều se lạnh
            Bỗng nhớ hình ai thoáng bóng rèm
                                     25.4.2010
                               Thơ HỒ VĂN THIỆN
             
             
                           TRỐNG VẮNG

             
                      Trống trải quanh mình khi vắng em
                      Nỗi buồn hiu quạnh đến đêm đêm
                      Em ơi còn nhớ lời hò hẹn
                      Một thưở ta về trên lối quen
                      Xa kia em có tròn mộng mị
                      Bên này anh tức tưởi vì ghen
                      Phải chăng cơn mưa chiều se lạnh
                      Gợi nhớ em xưa đứng sau rèm
                            03/5/2010
                             Thái Anh


             
            TRỐNG VẮNG
            (Bài đã được Đông Hòa chỉnh sửa cho đúng đường luật)
            Trống trải quanh mình khi vắng em
            Nỗi buồn hiu quạnh đến đêm đêm
            Tình xưa ai gửi theo lời hẹn
            Một thuở mình về giữa lối quen
            nơi ấy đớn đau trong giấc mị
            bên này tức tưởi với cơn ghen
            phải chăng xưa ấy mùa se lạnh
            ta đón chờ nhau phía cuối rèm

            03/5/2010
            Thái Anh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 03:17:44 bởi thaianh49 >
            #761
              thaianh49 19.05.2010 19:36:52 (permalink)
              0
                               CÓ

              Có ngọn sóng từ xa ào ạt tới
              Xô vào bờ trút nỗi nhớ trùng khơi
              Như xa cách bao năm rồi mong đợi
              Gặp bờ rồi con sóng hết chơi vơi

              Có đám mây từ đâu bay tới
              Soi dáng mình trên mặt biển rong chơi
              Biển mặn mà vẫn lặng thầm chờ đợi
              Mây lững lờ rồi mây cũng trôi xuôi !

              Có tia nắng soi nồng nàn mặt biển
              Tưởng ân tình tha thiết ấy không phai
              Chiều đổ xuống mặt trời lăn đi ngủ
              Biển một mình khắc khoải nỗi niềm đau

              Có giọng hát ai vừa ngân qua cửa
              Vui hay buồn lời chẳng thắm như xưa
              Có lữ khách vừa đi ngang trước cửa
              Bước chần chừ nghe lòng dạ đổ mưa...

              Có bài thơ ai chừng vừa mới viết
              Ném vào đời những lời lẽ cuồng si
              Thơ mới viết mực chưa còn kịp ráo
              Tình cuối ngày đã tan biến vào mây

              Có con tim đã lặng bề yên ngủ
              Mặc cho đời ong bướm với ngàn hoa
              Biết nồng thắm rồi cũng đâu còn nữa
              Một chặng đường mệt mỏi đã đi qua...

              Luanda
              17/5/010
              Thái Anh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 20:05:36 bởi thaianh49 >
              #762
                Thanh Thai 19.05.2010 22:31:47 (permalink)
                0
                Chào chị Thái Anh...
                sức khoẻ vẫn tốt hả chị?

                Bài thơ " CÓ " này của chị hay của cái tên " Luanda "?.....đọc qua thấy hay quá, đọc qua 4 câu đầu tự nhiên mấy câu còn lại em hát ra thành 1 bài hát luôn. Để bữa nào rảnh em sẽ phổ nhạc, xin phép tác giả của bài thơ này trước nha. ( lúc này ở vn hay kiện cáo bản quyền nghe sợ quá ) phải xin phép trước cho chắc ăn.......hehheh


                Chúc chị có cuộc sống an lành

                Thanh Thái

                #763
                  thaianh49 20.05.2010 05:20:15 (permalink)
                  0
                  Chào chị Thái Anh...
                  sức khoẻ vẫn tốt hả chị?

                  Bài thơ " CÓ " này của chị hay của cái tên " Luanda "?.....đọc qua thấy hay quá, đọc qua 4 câu đầu tự nhiên mấy câu còn lại em hát ra thành 1 bài hát luôn. Để bữa nào rảnh em sẽ phổ nhạc, xin phép tác giả của bài thơ này trước nha. ( lúc này ở vn hay kiện cáo bản quyền nghe sợ quá ) phải xin phép trước cho chắc ăn.......hehheh


                  Chúc chị có cuộc sống an lành

                  Thanh Thái


                  ............................

                  Chao Thanh Thai
                  Chị rất hân hạnh được làm quen cùng ThanhThai,và chị xin phép được xưng chị  vi chắc TT it tuổi hơn.
                  Đầu tien chi cảm ơn vi Thanh Thai đã vào nhà chi đọc thơ va đã thich bai thơ chi viet
                  cai tên cho bai thơ là " CÓ ",còn cái chữ Luanda là tên Thủ  đô nước Angola (noi chi dang song va lam viec)
                  Nếu Thanh Thai có ý muốn phổ nhạc cho bai thơ thi chi vui qúa chị cảm ơn em trước nhé chứ có vấn đề gì đâu.chuc em thanh công
                  Than ai
                  ThaiAnh
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2010 19:15:38 bởi thaianh49 >
                  #764
                    Minh Tuấn 28.05.2010 02:30:10 (permalink)
                    0

                    MÙA KỶ NIỆM

                    Ta mơ màng vào hạ
                    Như thưở ấy thật xa
                    Nắng hồng xen hoa lá
                    Phượng thầm thì riêng ta

                    Bao mùa phượng trôi qua
                    Tình yêu xưa nhạt nhòa
                    Nhưng tình riêng cho phượng
                    Vẫn đậm nét trong ta

                    Cho ta gửi niềm thương
                    Về mái trường xưa ấy
                    Cho ta nhớ về thầy
                    Người chắp cánh ta bay

                    Phượng ơi cứ mãi say
                    Cùng sân trường đầy nắng
                    Đời học sinh trong trắng
                    Chưa vấy bụi cuộc đời

                    Phượng ơi cứ mãi tươi
                    Thắm đỏ tình bạn hữu
                    Ta ôm ghì nỗi nhớ
                    Trang lưu bút ngày xưa !
                    08/5/010
                    Thái Anh




                    Bạn Cũ Còn Đây…

                    <Tặng chị Thái Anh 49>

                    Buông mơ vào giấc ngủ
                    Bóng phượng xưa tươi hồng
                    Giấu hồn vào quá khứ
                    Tháng hạ đỏ chờ trông …

                    Ngày chia tay cười khóc
                    Nắng cũng vương đớn đau
                    Lịm sâu trong đáy mắt
                    Bóng hình đan nỗi sầu.

                    Bước thời gian thật mau
                    Vai guộc gầy bạc gió…
                    Đường xưa …Như quên ngõ
                    Tìm kỉ niệm đớn đau.

                    Mái trường xưa còn đó
                    Cây phượng cũ còn đây
                    Bạn… Đứa thành thiên cổ
                    Đứa phơi sương mặt mày.

                    Lật trang lưu bút cũ
                    Tìm mùa thi hạ nồng
                    Có bạn bè đông đủ
                    Bên cánh phượng đỏ hồng.

                    MINH TUẤN


                    Từ tết đến giờ em thật là bận bịu /hôm nay ghé đọc trang chị viết về kỉ niệm .tatj là chông chênh muôn nỗi.
                    Em viết tặng chị đôi dòng ,hi vọng chị vui vẻ nhiều nhé.Chúc chị khỏe và công tác tốt.

                    MT
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 02:59:59 bởi Minh Tuấn >
                    #765
                      Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 60 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 900 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9