mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 60 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Liên Thơ 28.05.2010 08:50:58 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

 
Tháng năm

Tháng năm ve gọi hè về
Bằng lăng tím , phượng đỏ đê gần nhà
Diều vi vu khúc hoan ca
Mây trôi bảng lảng như là nhớ ai
Thương em đêm ngắn ngày dài
Dở dang giấc mộng lạc loài mất nhau ...
Kimbl
***********************
 Mùa Phượng đã về phải không anh
Ve kêu gợi nhớ rộn trên cành
Anh ơi màu tím bằng lang ấy
Tím cả một thời xưa em,anh !
 
Giờ đây anh ngắm đám mây trôi
Phượng đến tình ta cũng xa rồi
Nhớ nhau chỉ còn là hoài niệm
Mùa hạ về thương nhớ mà thôi !
Thái Anh

Kimbl ui,lâu rùi chị mới qua em,họa chút cho vui nè
Chúc em khỏe nhé
TA
May quá gặp một lúc hai thi hữu tình thâm.Cho Liên Thơ ké chút nhé...
Tháng Năm
Tháng Năm ơi tháng Năm
Sắc trời bao màu thắm
Đỏ như màu tim nhớ
Tím như nỗi buồn vương
Trắng như lòng ước mong
Xanh như bao hi vọng…
Chia tay nhau độ ấy
Dõi lòng theo những đâu?
Mỗi năm tháng Năm đến
Lại trở về tiếng ve
Nỉ non bao câu chuyện
Riêng chúng mình biết thôi…
Người ơi tà áo ấy
Mắt ai nhìn xa xăm
Miệng ai cười bẽn lẽn
Nhớ hoài vạt nắng vàng
Một mùa hè kỉ niệm…
Thân thương nào sánh vai?
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Hạ 1983-2010
thaianh49 31.05.2010 23:59:04 (permalink)
0
Chị rất vui và cảm ơn hai em Minh Tuấn và Liên Thơ đã vào nhà để lại hai bài thơ rất hay,chị sẽ có họa sau nhé
 
 
LÝ XA NHAU

Từ thuở rời anh tình luống đau,
Hát câu buồn bã lý xa nhau.
Tim nghe tê tái trời tàn lụi,
Lòng nặng xót thương đất bạc màu.
Cây cỏ quạnh hồn đan bóng thẩm,
Lá hoa vò võ suốt canh thâu.
Ngàn năm sỏi đá còn thương tiếc,
Trăm cuộc bể dâu ngậm lệ sầu.

Quynh Huong
..............................

 
EM GỬI CHO CHÀNG

Tạm biệt anh rồi em buồn đau
Bao sầu bao nhớ bởi xa nhau
Anh ơi có nhớ chiều li biệt
Cùng hát nhau nghe khúc lệ sầu
Trời khóc cho hoa cũng nát nhàu
Võ võ canh dài những đêm thâu
Ánh trăng chênh chếch dòm song cửa
Em gửi tới chàng nỗi niềm đau

31/5/010
Thai Anh
kimrbl 01.06.2010 17:19:44 (permalink)
0
Kỷ niệm mùa hè
 
Tặng chị TA
 
Hè xứ người không có tiếng ve
Không hoa phượng gợi nhớ trường lớp cũ
Nắng chói chang cho má ai bừng đỏ
Nỗi xốn xang tìm ký ức hè về
 
Vi vu sáo diều no gió ven đê
Cánh buồm nâu như tay ai vẫy gọi
Bãi dâu xanh che nỗi niềm bối rối
Sau hè này mỗi đứa đã một phương
 
Ôi mùa hè cháy bỏng yêu thương
Những cách xa khi mái đầu điểm bạc
Khi hè về vẫn bừng lên rạo rực
Như thấy mình vừa qua một giấc mơ...
 
Hè 2010
 
K.N
 
thaianh49 02.06.2010 20:11:10 (permalink)
0
Kỷ niệm mùa hè

Tặng chị TA

Hè xứ người không có tiếng ve
Không hoa phượng gợi nhớ trường lớp cũ
Nắng chói chang cho má ai bừng đỏ
Nỗi xốn xang tìm ký ức hè về

Vi vu sáo diều no gió ven đê
Cánh buồm nâu như tay ai vẫy gọi
Bãi dâu xanh che nỗi niềm bối rối
Sau hè này mỗi đứa đã một phương

Ôi mùa hè cháy bỏng yêu thương
Những cách xa khi mái đầu điểm bạc
Khi hè về vẫn bừng lên rạo rực
Như thấy mình vừa qua một giấc mơ...

Hè 2010

K.N

 
    THÁI ANH VÀ MÙA HẠ
 
Chị vẫn nhớ hạ về trên quê mẹ
Nắng xôn xao phượng đỏ lối đi về
Thênh thang thả diều no gió triền đê
Tiếng ve buồn gọi nhau mùa kỷ niệm
 
Chị xa lắm nhưng lòng đầy lưu luyến
Nhớ nồng nàn nắng hạ chối chang
Nhớ bóng râm cây gạo đầu làng
Ngồi hóng mát buổi trưa hè tránh nắng
 
Một mùa thương,một mùa xa vắng
Dưới mái trường phượng đỏ chia xa
Trang lưu bút những dòng chữ lệ nhòa
Viết trao nhau để bước vào đại học...
 
Mấy mươi năm rồi mùa hè ước vọng
Gặp lại bạn bè,gặp lại thầy cô
Vẫn chưa thành và đó chỉ là mơ
Xa lắm lắm biết bao giờ là thật ?
 
Cho chị gửi lời yêu về thăm hạ
Một mùa xa thương nhớ vẫn vơi đầy
Vẫn đượm nồng như màu phượng đỏ say
Vẫn thổn thức ước mong ngày hội ngộ
 
02/6/010
Thái Anh
 
Kimbl thân mến à,chị cảm ơn bài thơ em đã tặng,cảm động quá viết luôn cảm tác gửi cho em
Chúc em vui và có nhiều sáng tác hay
Chị TA
 
 
 
thaianh49 06.06.2010 14:18:24 (permalink)
0
SAO EM LẠI BỎ QUÊ

 
 
 Lúc em đi chiều quê lộng gió
Cây trong vườn ủ rũ nhìn trông
Anh đau lòng trước thân hình thon nhỏ
Nẻo đường đời biết mấy gai chông ?
 
Chẳng biết vì tiền hay ảo vọng
Dục rã em rời khỏi làng quê
Nón vẫn trắng , nhưng lòng em trống rỗng
Em ra đi liệu có hẹn ngày về ?
 
Trước dòng xe, dòng người , dòng đời phố
Xa dòng sông em có nhớ bến không ?
Lắt lẻo cầu tre , bóng dừa sóng vỗ
Những trái hồng , cam ,mận ngóng chờ trông
 
" Em còn nhớ con thuyền neo bến cũ
Câu lý buồn con sáo sang sông ".... ...
Em đã lấy chồng hay đang phiêu bạt
Thân gái dặm trường , cạm bẫy dăng dăng
 
Em đi xa , bến sông xưa ngồi hóng mát
Nhớ em nhiều , em có biết hay không ?
Bongmac
 

 
 

LỜI TÌNH TỰ
 
Em ra đi biết quê còn nghèo lắm
Hy vọng đổi đời vì mấy đồng đô
Em chẳng hiểu cuộc đời giăng cạm bẫy
Dấn thân rồi em biết chạy về mô ?

 
Đời con gái ai cũng thèm hạnh phúc
Ai cũng muốn đời mình ít đục nhiều trong
Em chẳng dám đổ cho mình phận bạc
Bao đắng cay em cất dấu trong lòng

 
Bến quê nghèo em vẫn hằng nhớ mong
Sẽ trở lại Dù đời em rách nát
Bởi nơi ấy có bao điều hạnh phúc
Em kịp nhận ra khi rời mũi con thuyền

 
Xin đừng giận đời em nghe anh
Xin đừng hờn làm chi em gái nhỏ
Em đã mất anh ,người mà em đã có
Để mãi sau này em chẳng thể còn anh !

 
Thái Anh
thaianh49 18.06.2010 01:20:40 (permalink)
0
 

 
 
              
PHƯỢNG XƯA BẠN CŨ
 
Phượng rợp trời lối xưa
Con đường  mình vẫn mơ
Cùng đi về một lối
Có nhau đến cuối đời...
 
Hạ sang rồi người ơi
Lỡ hẹn nhau mất rồi
Gió đưa cành phượng vĩ
Rì rầm lời chia li
 
Trang lưu bút mình ghi
Tiếng lòng nay cách trở
Lệ tràn vì nỗi nhớ
Khóc những ngày ngẩn ngơ...
..........
Mấy mươi lần hạ sang
Phượng vẫn thắm mơ màng
Mà người xưa cùng phượng
Hai cuộc đời sang trang
 
Phượng vẫn thắm như xưa
Mà tuổi đời hai đứa
Nắng mưa bạc mái đầu
Cuối chiều  nhớ về nhau
 
Vẫn là những dòng thơ
Tháng năm chẳng phai mờ
Tình bạn ngày xưa ấy
Đẹp mãi cùng phượng mơ...
17/6/2010
Thái Anh

Chị Thái Anh cảm ơn em MINH TUấn đã gửi tặng chị bài thơ và lồng tranh nữa,chúc em mùa bóng thật nhiều niềm vui
T.A
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 02:55:26 bởi thaianh49 >
thaianh49 20.06.2010 11:20:10 (permalink)
0
        
 
 
BIỂN MÙA ĐÔNG

Biển mùa đông lạnh lùng không có nắng
Bãi cát dài chẳng có bóng người qua
Mây ảm đạm tứ bề rơi thấp quá
Che tầm nhìn ra biển chẳng bao xa

Mùa đông đến em thường không ra biển
Sợ lạnh lùng cơn gió thổi về đêm
Khép thêm chặt then cài khung cửa sổ
Nghe mênh mang sóng biển vẫn xô về

Xa nơi ấy anh dường như thao thức
Nóng hạ sang cơn ngủ đến chập chờn
Hẳn phải mong tiếng gà mau gáy sáng
Trong căn phòng thật rộng với cô đơn 

Thêm một mùa chúng mình xa cách biệt
Thêm một tuổi đời,thêm một khát khao
Mà ta vẫn mãi giăng về hai phía
Phía bên nào cũng thấm nỗi đơn côi

Hạ bên anh đang ngập tràn nắng đổ
Đông bên này lại mong chút nắng sang
Những ước vọng vẫn chung về một lối
Cớ sao mình vẫn cứ mãi xa xôi

Cho em thương,thương về anh mãi mãi
Tận cuối đời ta vẫn mãi chung đôi
Dẫu xa lắm nhưng tình không cách trở
Trong tim ta luôn như vẫn cận kề

Luanda
20/6/2010
Thái Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 20:50:51 bởi thaianh49 >
thaianh49 28.06.2010 04:08:58 (permalink)
0

  
       TÌNH BIỂN XƯA VÀ NAY
   ( Bài thơ họa bên nhà Hương Tuyết mang về )
 
Tháng ba về biển vẫn rất xanh
Như vẫn thế xưa có anh cùng biển
Đi bên em những chiều về lưu luyến 
Biển dạt dào như tình của em, anh !
 
Biển còn xanh mà em hết đam mê
Bởi vắng anh thiếu bao điều hẫng hụt
Em cô độc giữa chiều xanh tím biếc
Cơn sóng tràn dào dạt nỗi niềm riêng
 
Xa anh rồi kỷ niệm đâu có quên
Tình xưa ấy luôn theo về hiển hiện
Vẫn sâu lắng đậm đà như biển mặn
Cho em nhớ hoài những lúc triều dâng !
 
Tháng ba về- Từng đợt sóng bâng khuâng
Gọi mãi tên anh cho thỏa lòng mong nhớ
Vầng trăng kia sáng cùng em một nửa
Nửa kia về phía ấy đại dương
 

Trăng cùng anh êm ả mọi con đường
Màu xanh biển là tình thương vĩnh cửu
Ta còn mãi trong nhau như biển tháng ba về!
02/6/010
Thái Anh 
 

kimrbl 28.06.2010 10:37:51 (permalink)
0
Nhớ chị Thái Anh
 
Nghe nói tháng sáu này
chị không ở Angola
Chị sang Nam Phi xem bóng đá
Trong hàng vạn người xem cổ vũ
Chị cũng thổi kèn Vuvuzela
 
Chị một mình
trong nỗi nhớ xa nhà
Hẳn chị phải gồng mình
để sống
Chị vẫn làm thơ
những bài thơ xúc động
Chia sẻ nỗi lòng
những ngày sống tha phương
 
Cuộc đời có bao con đường
và những chuyến đi vô tận
Hôm nay bỗng dưng em lẩn thẩn
Nghĩ về mình
lại nhớ chị Thái Anh...
 
Tháng 6/2010
 
K.N
 
 
 
 
thaianh49 03.07.2010 12:51:51 (permalink)
0
Nhớ chị Thái Anh
 
Nghe nói tháng sáu này
chị không ở Angola
Chị sang Nam Phi xem bóng đá
Trong hàng vạn người xem cổ vũ
Chị cũng thổi kèn Vuvuzela
 
Chị một mình
trong nỗi nhớ xa nhà
Hẳn chị phải gồng mình
để sống
Chị vẫn làm thơ
những bài thơ xúc động
Chia sẻ nỗi lòng
những ngày sống tha phương
 
Cuộc đời có bao con đường
và những chuyến đi vô tận
Hôm nay bỗng dưng em lẩn thẩn
Nghĩ về mình
lại nhớ chị Thái Anh...
 
Tháng 6/2010

....................
CẢM ƠN EM
 
Chị bận không sang Nam Phi
Để Đứng trên sân  thổi kèn
Tiếng kèn  như ong kêu !
Cổ động cho nhiều chân sút !
 
Nhưng trận nào chị cũng có mặt
Trước màn hình ty vi
Xem
     Hò reo
         Vui
           Buồn -Theo trái bóng !
 
Và hôm nay
Niềm tự hào
Dồn cho đội Nhật
Nhưng rồi thật tiếc
Nhật đã thua đến phút tận cùng
Chị đã khóc
Dòng nước mắt như những người Nhật
Trên sân -Đã rơi !
 
Một mùa bóng em ơi
Vui-Buồn-Thảng thốt
Có lúc tim mình như ngừng đập
Bởi châu Á sắp được ghi bàn
Hay nhận từ phía bạn trái bóng vào khung thành
 
ÔI trái banh ! Trái banh
Vẫn còn tiếp lăn tròn trên sân cỏ...
Chị là người hâm mộ
Cũng vui buồn như khán giả trên hành tinh!
29/6/2010
Thái Anh
 
Kimbl à,chị viết bài này đúng lúc kết thúc trận đấu của  Nhật vời Paraguay hôm 29/6 nhưng vì buồn quá và mạng không có nên mãi hôm nay chị mới trả lời em,cảm ơn em nhiều nhé
thaianh49 06.07.2010 12:41:18 (permalink)
0

       GỬI VỀ MIỀN TRUNG

Tôi lắng nghe bản tin
Nói về đất nước mình hạn hán
Miền Trung ơi ! Đất cằn khô đang khát
Cớ sao trời vẫn nắng chang chang ?

Con sông quê hẳn giờ đã cạn
Có nguồn nước nào tưới mát cho cây
Người nông dân lam lũ suốt ngày
Vật lộn cùng thiên tai...gồng mình để sống

Một miền trung nắng nhiều ,bão lắm
Thiên tai luôn trút xuống dân nghèo
Ai đứng nhìn đồng lúa cháy quắt queo
Những ruộng bắp ngã vàng mà không đau xót

Miền Trung ơi ta gửi lời thương nhớ
Xót xa cho khúc ruột quê mình
Hạn hán kéo dài cuộc sống điêu linh
Cho ta sẻ chia nỗi lòng người xa xứ

Mong một miền trung vượt qua gian khó
Lấy sức người chống chọi với thiên tai
Dẫu mồ hôi đẫm ướt đôi vai
Vẫn kiên cường đào mương chống hạn

Tin một miền trung sẽ qua cơn nắng hạn
Bằng chính sức mình ,chống lại thiên tai
Cho ta gửi niềm tin quê hương yêu dấu
Tấm tình thương đễn xứ sở  kiên cường

05/7/2010
Thái Anh
Nét cố đô 06.07.2010 16:16:13 (permalink)
0
@ Nghe bu nói thế con cũng....
 
TRỞ VỀ THÔI

Trở về thôi nào, ta phải trở về thôi
Nơi sinh ta ra và cho ta bầu sữa mẹ
Trờ về thôi, trở về nhanh lên nhé
Nơi nuôi hồn ta qua đông lạnh_nắng hè

Trở về thôi nào, trở về để lắng nghe
Tiếng sáo diều vút lên trời xanh lắm
Trở về thôi, muôn vì sao lấp lánh
Đang muốn dẫn đường trong đêm tối chông chênh

Trở về thôi nào về với ánh bình minh
Có mẹ già vẫn mỏi mòn chờ đợi
Trở về thôi, khi vẫn còn thấy lối
Về gục đầu vào lòng mẹ khóc như điên

Trở về thôi nào trở về chốn bình yên
Thoát ra khỏi những xô bồ náo nhiệt
Trở về thôi bởi chỉ mình ta biết
Trong trái tim tình quê mãi đậm đà

Trở về thôi nào, ơi thân xác của ta
Hãy làm theo điều con tim mách bảo
Trở về thôi mặc tiếng kêu nhốn nhào
Ta trở về...với đất Huế thương yêu...

 
(-Như Diệu Linh-)
thaianh49 09.07.2010 05:25:07 (permalink)
0
@ Nghe bu nói thế con cũng....

TRỞ VỀ THÔI

Trở về thôi nào, ta phải trở về thôi
Nơi sinh ta ra và cho ta bầu sữa mẹ
Trờ về thôi, trở về nhanh lên nhé
Nơi nuôi hồn ta qua đông lạnh_nắng hè

Trở về thôi nào, trở về để lắng nghe
Tiếng sáo diều vút lên trời xanh lắm
Trở về thôi, muôn vì sao lấp lánh
Đang muốn dẫn đường trong đêm tối chông chênh

Trở về thôi nào về với ánh bình minh
Có mẹ già vẫn mỏi mòn chờ đợi
Trở về thôi, khi vẫn còn thấy lối
Về gục đầu vào lòng mẹ khóc như điên

Trở về thôi nào trở về chốn bình yên
Thoát ra khỏi những xô bồ náo nhiệt
Trở về thôi bởi chỉ mình ta biết
Trong trái tim tình quê mãi đậm đà

Trở về thôi nào, ơi thân xác của ta
Hãy làm theo điều con tim mách bảo
Trở về thôi mặc tiếng kêu nhốn nhào
Ta trở về...với đất Huế thương yêu...

 
(-Như Diệu Linh-)
...........................
Con về ,u cũng về
Mình sẽ gặp nhau ở trên quê
Cùng ngắm trời thu thành phố Huế
Lội nước mùa mưa khi bão về


Chúc con gái u khỏe vui với mùa bóng nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 05:28:28 bởi thaianh49 >
Liên Thơ 16.07.2010 10:33:52 (permalink)
0
Hương xôi
      Hình như đêm thức chờ mai
Hình như của mở nhưng ai không vào
 
      Hình như ai khóc nghẹn ngào
Nỗi niềm hờn tủi ai nào thấu cho
 
      Hình như trái đất tròn vo
Chia xa …đoàn tụ cũng do lòng người
 
    Hình như ai chẳng nói cười
Từ khi hai ngả hai trời bão giông
 
      Hình như ai vẫn ở không
Vườn đào vẫn thắm mây bồng bềnh trôi
 
      Hình  như ngày tháng đơn côi
Hình như hương toả rước tôi  về trời
 
     Hình như thơm ngát mùi xôi
Đơm đầy dâng tặng cho tôi nhớ đời…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         9/7/2010
  HÌNH NHƯ
 
    Hình như ta vẫn còn nhau

Vầng trăng dù xẻ hai đầu nhớ thương

   Hình như trên mọi dặm đường

Ta vẫn lưu luyến phương trời ngày xưa

 
  Cuộc đời dãi nắng dầm mưa

Cuộc tình cũng lắm dư thừa trái ngang

   Hình như ta đã sẵn sàng

Nén lòng để chịu muôn vàn chia xa

                      10/7/2010

                           Thái Anh

Em cảm ơn chị đã hiểu và chia sẻ.
Đây mới là em của chị này…
                 Như là…
     Như  là năm tháng dần qua
Với bao thách thức không nhoà tin yêu
     Như là em rắn rỏi nhiều
Chỉ buồn đôi lúc cô liêu một mình
    Như là  xa bóng xa hình
Lòng ta quấn quýt như tình chung đôi
    Như là  người của xa xôi
Vẫn hằng hiển hiện cùng tôi mỗi ngày…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng, 16/7/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 10:41:41 bởi Liên Thơ >
Nét cố đô 16.07.2010 20:06:45 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49


...........................
Con về ,u cũng về
Mình sẽ gặp nhau ở trên quê
Cùng ngắm trời thu thành phố Huế
Lội nước mùa mưa khi bão về


Chúc con gái u khỏe vui với mùa bóng nhé


^.^ , muốn về quá bu ơi, nhưng còn kỳ thi nữa :(

ĐẾM

Tích tắc tích tắc
Từng phút từng giây
Từng giờ từng ngày
Chờ mong khắc khoải
Mấy ai nếm trải
Vị đắng ngọt ngào
Hiện thực ước ao
Độ gần khoảng cách
Tích tắc tích tắc...


(-Như Diệu Linh-)
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 60 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9