Thăm mùa hoa dại Thăm chị được xem mùa hoa dại Thơm hương đẹp sắc chốn bồng lai Chủ vườn chắc bận nên lười đến Cứ ước rượu mồi để lai rai... K.N
Thăm mùa hoa dại Thăm chị được xem mùa hoa dại Thơm hương đẹp sắc chốn bồng lai Chủ vườn chắc bận nên lười đến Cứ ước rượu mồi để lai rai... K.N
Cũng là một loài hoa dại Kimbl nè Cảm ơn em đã đến thăm Chúc em tối chủ nhật vui Chị Thái Anh
CÓ MỘT MÙA THU BÊN ANH Có một mùa thu dịu dàng bên anh
Se se lạnh và gió hiu hiu thổi
Có một điều làm anh không chịu nổi
Tiếng ngọt ngào, sâu lắng lắm, mùa thu.
Chút heo may, hồ Tây thoáng sương mù
Như ảo ảnh, cho lòng ai thoáng lạnh
Ai góp gió để đời thêm hiu quạnh
Cho mắt ai buồn ngơ ngác cả... chiều thu. Khải Nguyên
CÓ NHỮNG MÙA THU EM XA HÀ NỘI Có những mùa thu em xa anh
Em vẫn nhớ trời thu xanh Hà Nội
Vẫn như thấy lá vàng bay khắp lối
Dòng sông Hồng vẫn đỏ đậm phù sa Có bao mùa thu em sống xa nhà
Lòng vẫn nhớ những chiều tà nắng nhạt
Bên Hồ tây lòng rộn vui bát ngát
Ngắm hoàng hôn mặt trời lặn xa xa... Có bao mùa thu- Mùa thu đi qua
Em đơn độc một mình nơi xứ lạ
Nhớ về anh thưở cùng nhau đếm lá
Hỏi tình nhiều có tựa lá thu bay ? Nhớ thu nào ta dạo quanh Hồ Tây
Em kề vai anh tóc vờn bay theo gió
Khi ánh trăng bên hồ lấp ló
Ta như mơ ! Khi Hà Nội lên đèn Bao thu rồi em không kể tên
Chỉ biết rằng ở bên này em nhớ
Muốn về bên anh cùng ngẩn ngơ trong gió
Đếm lá vàng rơi khi Hà Nội thu về
Luanda
20/8/2010
Thai Anh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 04:25:34 bởi Viet duong nhan >